Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Cảm ơn ơn Bạn đã quan tâm ...

    Chuyện này khá dài , không biết phải kể ra sao đây hở ON ? ...

    Có một Cô Bé, năm 3 ĐH khoa Báo Chí , vào 1 DĐ Nhiếp Ảnh .. với thái độ kiêu căng ngạo mạn, thách thức, khiêu khích mọi người ... Ai cũng khiếp vía !!! Sau cùng có người khuyên cô bé ấy nên lễ phép và
    kinh trọng mọi người ....

    Chuyên là vậy... Tất cả đã qua rồi ... Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy nặng nề và ray rức ... không hiểu cho tôi hay cho "ai" khác ...

    Thân,
    CM
    À, hóa ra là vậy!
    Anh cõi mơ à, LT không biết gì nhiều nhưng cũng muốn góp ý với anh một tý.
    Đời là vạn ngày sầu anh à, vì thế, đừng để những nỗi buồn bám víu lấy ta. Cứ tưng tửng như LT vậy mà đở stress.
    Tuổi trẻ thường háo thắng, bồng bột và ai cũng biết điều đó. Anh đừng bận tâm hay ray rứt nữa! thời gian và cuộc sống sẽ dạy họ, sẽ trui rèn họ. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu hoặc bị buộc phải hiểu. Cứ để mọi việc qua đi như câu signature của ON "LET IT BE". Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Boulevard (23-08-2012),Cõi_Mơ (23-08-2012),Nhím con (24-08-2012),OA _ NỮ (22-08-2012),Tazang (23-08-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •