thơ ơi là thơ...
con chồn ngồi cạnh con nai,
con nai thấy thế liếm tai con chồn.
Con nai ngồi cạnh con chồn,
con chồn thấy thế ... .... Con nai.
dù đáp án của các bạn là như thế nào tôi cũng thích suy nghĩ đầu tiên của bạn...hahahaha
thơ ơi là thơ...
con chồn ngồi cạnh con nai,
con nai thấy thế liếm tai con chồn.
Con nai ngồi cạnh con chồn,
con chồn thấy thế ... .... Con nai.
dù đáp án của các bạn là như thế nào tôi cũng thích suy nghĩ đầu tiên của bạn...hahahaha
...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Davydenko (20-08-2012),Dung_SHA (20-08-2012),Marat Safin (23-08-2012),OA _ NỮ (19-08-2012),Thảo_ANA (19-08-2012)