Rồi có hạnh phúc không?
Lâu lắm rùi nó không đọc trang web giành cho những người ly dị, đơn giản vì thấy nó nhàn nhạt, đơn điệu với những cách nghĩ,cách sống, cách lựa chọn tình cảm đầy tiêu cực...của phần đông một số người...Và đơn giản là vì với nó mọi thứ đó đã trở thành bên lề cuộc sống của nó... 1 cô bạn trên gió copy link "khoe lấy chồng" của cô nàng It's me - 1 hot hot girl trên gió, luôn cho mình là sao.. Đọc và cảm nhận rằng, hóa ra giờ người ta tới với nhau, lấy nhau không cần phải yêu nhau quá... Vì theo cô ta thì "Tôi tự thấy, tình yêu có lẽ không cần nhiều trong lần 2 thì phải", sự khó khăn của những người đàn chị đi trước khi sống cô đơn không chồng đã biến cô ta đi tới quyết định lấy chồng "Có lẽ những cái nhìn xuyên thấu của người đi trước khiến tôi dũng cảm lao vào một cuộc sống gia đình mới dù cho nó có thể nhiều những biến cố, bất ngờ nhưng chẳng sao, Sống là không hối tiếc". Rồi ngay cả cái việc lấy tập 2 cách xa hàng mấy chục tuổi lận, cô ta cũng lấy ra để khoe và "tự sướng"... Cách sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ khác nhau giữa 1 người già và 1 người trẻ cũng được phơi bầy...việc lấy 1 người đán ông lớn tuổi đáng tuổi bố mình với động cơ không có tình yêu vẫn hạnh phúc thì hay ho gì để mà khoe mẽ?
Tất cả những mục đích lấy chồng của 1 người đàn bà đồng cảnh như nó, khiến nó cảm thấy buồn cười... Hóa ra lấy chồng chỉ đúng như cô ta nói là chẳng có ai dám ngỏ lời lấy cô ta nên giờ lấy... chà... Nó không hiểu sao con người ta lại nông nổi tới vậy... Khao khát gia đình khiến con người ta mù quáng như vậy sao? Hay vì đồng tiền của người đàn ông của cô ta mang ra để cung phụng thì cô ấy cảm thấy ngột thở? Anh ta 1 doanh nghiệp phá sản bao lần, giờ đã phải bán ngôi nhà của anh ta để mua nhà và chi trả cho các khoản tình phí... kể cả cái việc sống chung nhưng lười nấu cơm nên suốt ngày hai vợ chồng ngồi trên máy tính tìm mua chung, trả góp những món ăn ở các cửa hàng giảm giá... Quá sợ cho 1 cuộc sống gia đình với đầy đủ sự tạm bợ mà người ta lại vỗ ngực khen hay... Để rồi cô ta chia sẻ với cô bạn trên đó : "Có một người bên cạnh không phải là cái gì đó vui mừng quá đỗi, với em nếu đã có 1 đứa con gái, có một sắc đẹp, sự trẻ trung kinh tế vững thì chưa chắc em đã đi bước nữa. Giờ chỉ là sự bằng lòng, sống có trách nhiệm, còn tình yêu theo đúng ý tưởng của mình nó là sự xa xỉ"... Hóa ra tất cả mục đích là vì cô ta kinh tế không vững vàng, không có một nhan sắc ra hồn và không có cả khả năng đẻ 1 đứa con nên phải chấp nhận... lấy 1 ông cụ... Choáng !!!
Nó chẳng mê giai trẻ càng quá sợ các "cụ" như cô bạn, nó hơn cô bạn tới gần 10 tuổi vậy mà cái ông cụ hiện đang là chồng của cô nó đã từng cảm thấy đã quá già so với nó... Mở ngoặc thì chính "cụ" cũng là do nó dẫn dắt vào trang web đó hi vọng cụ sẽ tìm được 1 người bạn gái lớn tuổi, đứng đắn phù hợp với cụ... Tuy nhiên, đúng như suy nghĩ của nó cụ vẫn thích chơi "gà mái trẻ" thế nên cụ lao vào cuộc tình với cô bạn có nick It's me đó 1 cách mù quáng. Ngỏ lời cưới rồi lại cảm thấy hối tiếc, cụ xin dừng... thế rồi không hiểu sao có lẽ vì a cay cái vụ bị cụ bỏ rơi, cô nàng lại tiếp tục lao vào cuộc tình già này với tất cả mục đích và toan tích để cốt có được 1 tấm chồng... Quá sợ!!!
Vì sao mà nó phải giành tặng cho cô nàng 1 bài viết này nhỉ? Đơn giản vì nàng giống nó ở cái tật "thù dai nhớ lâu", và cũng bởi vì cô nàng luôn tỏ ra "a cay" với nó đã giành tặng cho một vài bài khá "tỵ nạnh" với con người nó. hì hì... Mà tính nó thì bạn bè ai cũng biết, hiếu thắng và nghịch ngợm... với cái loại đàn bà sống không tình yêu, lấy tiền làm mục đích như cô nàng It-s me đó, thì nó chẳng đội trời chung... Và nó cũng chúa ghét cái thói tự vỗ ngực khoe mình tài giỏi... Nếu tài giỏi thì 1 người được ăn học tử tế như cô ta đã chọn cho mình 1 người đàn ông chí ít là phù hợp với lứa tuổi và cũng không phải lấy để "ăn theo" và nương tựa kinh tế của chồng. Nó chẳng chúc cô nàng và cụ tập 2 của nàng hạnh phúc, đơn giản vì nó thừa biết cái kết cục của hậu quả lựa chọn chồng theo tiêu chí của cô nàng rùi. Không phải nó cay nghiệt mà nó đọc được tất cả mọi thứ... Nó cứ tưởng tượng tới khi cụ hết tiền, cụ không còn sức khỏe nữa... thì ở cái tuổi còn thèm đàn ông như cô nàng cùng với 1 động cơ lấy chồng chưa phải vì đã yêu đó liệu nàng có thể chính chuyên không nhỉ ?
Làm đàn bà không khó. Nhưng làm đàn bà thật sự là đàn bà mới là khó... Ở ngoài xã hội, các nàng có thể chém mây chém gió, ăn diện ngất trời, đàn ông đôi khi cũng phải liếc nhìn kính nể... Nhưng về nhà, trong gia đình, các nàng phải là 1 người vợ, 1 người mẹ đảm đang, biết chăm lo từng bữa cơm, nâng giấc từng giấc ngủ cho chồng con... và đương nhiên phải là 1 người bạn biết rủ rỉ bên tai chồng những lời ngọt ngào... Có phải ai cũng làm được như vậy vào cái thời này không nhỉ? Được mặt nọ, mất mặt kia... Bạn bè của nó có nhiều người đàn bà như vậy, ở ngoài đàn ông cứ gọi là bê xê la mê... nhưng về nhà lại là 1 nội trợ tài ba với những món ngon tuyệt vời mà chỉ có bữa cơm gia đình mới có... VÀ đôi khi nó mỉm cười vì bạn bỗng chốc rất chi là "ăn chơi" biến thành 1 bạn nhảy rất bốc bên chồng hay biến thành 1 bạn rượu khề khà nâng chén thay cho chồng....
Hạnh phúc không chỉ là thích là nhích... Với nó điều đầu tiên là sự phù hợp về trình độ văn hóa, về sở thích, tính tình, quan niệm sống... và dĩ nhiên nếu bằng tuổi "cụ", thuộc dạng cha chú thì ôi giời... có mà phù hợp giời nó cũng cao chạy xa bay... Cứ nghĩ tới cái cảnh một con người chỉ biết "vỗ ngực khen hay" và chỉ biết chê bai, công kích như cô nàng mà bị chơi 1 bài như thế này là nó đã thấy khoái roài... Thế nào với cái tính khí "không thích kém anh, kém chị" của cô nàng, cô nàng sẽ lại tặng tiếp cho nó 1 bài nữa cho coi... Dưng mà... càng nói thì càng thấy lộ cái dơ và cái động cơ "tỵ nạnh"... hì hì ... Oài... Mình phục mình ghê cơ vì đã viết được 1 bài "nói cho sướng" vì chắc trên cái trang web đó không ít kẻ cười khẩy khi đọc những "tự sự" chính chuyên của cô nàng, nhưng chẳng ai dám ngỏ lời dây dưa bởi vì biết dây vào cái tổ kiến lửa đó thì sẽ bị con kiến cụ... nó xử thì tiêu đời...
![]()
![]()