



ừ, chị biết rùi... thôi để dịp khác vậy nhé. Em vui lên. Giờ có người cùng san sẻ gánh nặng đỡ hơn nhiều rùi. Quan tâm tới người ta chút chút. Kiều Anh lớn trông xinh và dài ra không béo bụ nữa... Oách lắm rùi! Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, mẹ em sẽ vui khi thấy con mình ấm êm và hạnh phúc! Cố lên nhá!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),LaoÁi (23-04-2012),Nhudadauyeu (23-04-2012),Phu sinh (29-04-2012),thuphong (23-04-2012)
Căng về thời gian off quá, Mềnh chưa dám đăng ký nữa.
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),Boulevard (23-04-2012),Phu sinh (29-04-2012),thuphong (23-04-2012)