Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),LaoÁi (23-04-2012),Phu sinh (22-04-2012),Quỷ Xứ (21-04-2012)
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),Boulevard (21-04-2012),Phu sinh (22-04-2012)
Hôm nay mới Tazang mới trình diện lại được, mong cả nhà thông cảm....
Chương trình sơ bộ như Trưởng BTC Bu-va-loa đã thông báo với cả nhà, còn về phần mình Tazang sẽ cố gắng một cách tối đa để có được một SN của NR năm nay thành công nhất và Tazang cũng xin trịnh trọng cảm ơn mọi người đã ko quản ngại đường xa đưa địa điểm tổ chức SN về nơi xa xôi hẻo lánh này để cổ vũ động viên cho Tazang.
@ anh Boi - anh Dím...: nếu các anh còn băn khoăn về cơ sở vật chất cho buổi SN này thì các anh bớt chút time ghé vô www.bel.vn ạ
Hình ảnh trên site có lẽ chưa sinh động, Tazang xin phép cả nhà up lthêm vài pict cho tươi nhé
bonus thêm
![]()
Last edited by Tazang; 22-04-2012 at 06:27 AM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
[QUOTE=Tazang;114323] Trưởng BTC Bu-va-loa đã thông báo với cả nhà, còn về phần mình Tazang sẽ cố gắng một cách tối đa để có được một SN của NR năm nay thành công nhất và Tazang cũng xin trịnh trọng cảm ơn mọi người đã ko quản ngại đường xa đưa địa điểm tổ chức SN về nơi xa xôi hẻo lánh này để cổ vũ động viên cho Tazang.
Oạch... Anh Tazzang "đổ ngay" cái chức Trưởng BTC cho nhà Boulevard... choáng... Nhà em từ xưa tới này là rất sợ chức quyền vì chức quyền đi kèm với trách nhiệm. Để có 1 sinh nhật ấn tượng vui vẻ sẽ không phụ thuộc vào một người nào mà vào tất cả những người tham gia. Em rất mong nhà mình ủng hộ và trân trọng điều này. Cuộc đời ngắn lắm mà chúng ta nên nối dài hơn tình cảm... Em rất mong Niềm Riêng sẽ tồn tại bền vững để mấy chục năm nữa khi chúng ta đầu bạc trắng, chân run run nhưng vẫn tìm .... tay nhau... hihi...
Anh Tazzang ơi, mấy cô áo dài xinh đẹp để giành cho các Boy, Quỷ Xứ... Bou em xin cái phần dưới Bonus beo béo để dùng tạm... 1 đêm được phục vụ hoành tá tràng là sướng ạ!
![]()
![]()
Nhà em "bật mí" cái ný do mà Bác Tặc đại ca mất tích sau khi Bu Va Loa thông báo là vì có "Cá con" lên thăm "Cá bố", trời ui... nhìn cái mặt "Cá Bố" nó sung sướng và "tình si" tới cỡ nào thì cả nhà nhìn khắc biết... hichic
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),Boulevard (23-04-2012),Phu sinh (29-04-2012)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),Nhím con (29-04-2012),Phu sinh (29-04-2012)
OA NỮ cũng hơi thắc mắc về thời gian một tí. sao mình ko tổ chức vào cuối tuần nhỉ vì mọi người cũng phải đi làm mà.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),Boulevard (23-04-2012),Nhím con (29-04-2012),Quỷ Xứ (23-04-2012)
Ban Mai (29-04-2012),Bình Nguyên (25-04-2012),Boulevard (23-04-2012),Nhím con (29-04-2012),Phu sinh (29-04-2012)
Ngoài chuyện phải đi công tác bất tử thì việc nghỉ vào ngày làm việc với Boi là không dễ lắm nên rất lo (còn về cơ sở vật chất và tổ chức thì thấy quá ổn. Chứ đi thì xe Boi và bè lũ băng đảng đều có, cùng đã thu sẵn...20 lần lệ phí của chúng rồi!!!). Được gặp lại ACE và thêm những người mới nữa...thèm vãi cả ấy đến nơi chứ lị.