... Masa và Dung_Sha là bạn nối khố, cùng học với nhau từ thuở để chỏm, cùng ở truồng tắm mưa, tắm ao..... thân nhau đến khi Dung_Sha đi lấy chồng, Masa thỉnh thoảng vẫn đến nhà Dung_Sha ăn cơm ké, thích nhất là món canh chua Dung_Sha nấu........ bẵng một thời gian dài, Dung_Sha và Masa do công việc hàng ngày và gia đình, con cái nên Masa không có dịp ăn ké ở nhà Dung_Sha nữa, Vừa rồi nhân dịp Dung_Sha chuẩn bị đi thi nấu ăn, Masa vẫn nhắc chuyện Dung_Sha nấu ăn ngon và muốn thưởng thức món ăn gia đình mà Dung_Sha nấu, ... thế là sáng hôm nay, Hùng_F (được sự ủy quyền của bà xã) đã đem đến nhà Masa mấy món ăn mà Dung_Sha nấu, mà Masa rất thích (Canh chua cá, cá, thịt kho tộ, bông hẹ xào bò tơ Củ chi) ... Masa cảm động ghê; Vừa bỏ tộ cá kho ra, mùi thịt, cá kho, hành,tiêu... bốc lên thơm quá, bò xào thì mềm ngọt, canh chua bông súng thì thật chất lượng, đặc biệt là nước kho tộ thật ngon, ........ cả nhà hôm nay ăn gấp đôi ngày thường, bà nội subin ăn 2 chén đầy, còn Masa quất tới 4 chén, Vi mập (đang giảm béo mà cũng làm hết chén rưỡi đầy, trong khi ngày thường chỉ nửa chén) Đồ xào thì ăn hết trơn, canh và cá kho tộ chia làm 2 để dành chiều ăn tiếp (vì Dung_Sha làm chất lượng quá, tô canh nhỏ mà làm nguyên con cá ... chân dài, thịt, cá kho tộ cũng vậy) .... Vi mập khen nhiều lắm, dù hắn nấu cũng ngon, nhưng toàn món miền Trung (trong khi Masa hợp khẩu vị món miền Nam) Nói chung là hôm nay Masa rất thỏa mãn. Cám ơn Dung_Sha và Hùng_F nhiều nhé!
Trưa Sài Gòn nắng nón đến cháy da mà Hùng_F đội nắng đem đồ ăn đến nhà Masa cảm động ghê, thôi, tối mai ra sân Masa bật mí cho Hùng_F đường link xem clip XXX của cô bé Cần Thơ bì gia đình chồng trả về và thêm 1 clip của cô bé học sinh lớp 10 Vĩnh Phúc nhé.... xem để tham khảo ấy mà...!!