Công nhận là lịch thi đấu của bác Ema quá ư là hợp lý và khoa học!
Tối qua cả hội đi thăm Po-Map gì mà quất hết 2 dĩa Nho Mỹ và Hồng Pháp, lại còn đem thêm 2 bình nước mía bự tổ chảng ra quán hủ tiếu uống nữa chứ! Bây giờ không phải là SEH mà là SAU!!!
Buồn cười nhất là 2 lão tướng Ema và Davy, đến gần nhà Po_map .. cả hội rẽ và ngõ, chỉ có 2 chả thấy mấy con bé ở ngoài đường vẫy vẫy...... là nhắm mắt, nhắm mũi chạy đến... lạc đường luôn. Khiến mọi người phải lo lắng!
Tội nhất là Po-map phải kiêng cử 3 tháng theo toa của bác sĩ! Còn Cậu Hiệp thì bị kiêng đến hơn 1 năm! Sợ giống keo 502 .. lâu quá không sử dụng nó đặc quánh và vón cục lại thì có mà........!!!




Trích dẫn
Tối qua ngay lúc quẹo vào thì chiếc xe chở công nhân to đùng che hết lối chẳng thấy anh em đâu hết nên Emanuel và Davydenko mới ngơ ngác chạy đi tìm


nhưng mà cũng may là k bị ảnh hưởng đến nhan sắc...

