Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #35
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    vô đề

    muốn tim hiu quạnh hỏi non cao
    giấc mộng phù sinh tự thuở nào
    đường vắng một người trăng quạnh quẽ
    đèn khuya một ngọn gió lao xao
    ba sinh biết có dây tơ mảnh
    bốn bể hay đâu cánh buồm đào
    ngàn dặm chẳng nơi cầu ô thước
    vô thường mấy ngọn sóng dâng trào

    td
    ghé thăm nhà bạn chút nhé

  2. Thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Nhím con (29-11-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •