Chú Phù Sinh ới ời!
Lâu gặp chú ghê mà nhỏ thấy chú cũng vẫn hồn nhiên như thuở nào, hổng bị già đi xíu xiu gì hết!
Chúc chú mãi mãi giống như Châu Bá Thông hen chú!
Chú Phù Sinh ới ời!
Lâu gặp chú ghê mà nhỏ thấy chú cũng vẫn hồn nhiên như thuở nào, hổng bị già đi xíu xiu gì hết!
Chúc chú mãi mãi giống như Châu Bá Thông hen chú!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Bình Nguyên (22-11-2011),kehotro (22-11-2011),MinhThy (12-11-2011),Phu sinh (13-11-2011)
Bình Nguyên (22-11-2011),hamy (17-11-2011)
Chuyện tầm phào thứ I
Đang ngồi chờ sếp đi chợ, tranh thủ ngắm các chị các em nườm nượp ra vào. Bỗng 1 bóng vàng trẻ trung, thon thả, rực rỡ còn hơn cả nắng sớm lướt qua, dĩ nhiên tầm nhìn của Gã liền bị hút tức thì và...
1 câu thơ lục bát, tông xanh lá cũng nổi chẳng thua cái nền vàng, phủ đầy cả trước lẫn sau, to đến nỗi ngay lập tức con mắt lão hóa của Gã không cần đeo kiếng cũng đọc được không sót 1 từ:
Cam sành lột vỏ còn chua
Thương anh còn nhỏ, em ... cua để dành...
Ối giời! Mặt gã cứ... thộn ra mãi
Chuyện tầm phào thứ II
Giữa bá quan văn võ, nàng chỉ độ 24 tuyên bố thẳng với chàng rằng:
- "Nói cho anh biết nè, hồi đầu em cũng thích anh lắm đó, mới gặp là chấm anh ngay nhưng anh có biết tại sao không được không???"
Giữa đám đông lại bất ngờ, chàng còn làm gì được khác hơn ngoài việc ngơ ngác lắc đầu.
- "Một là anh không hợp tuổi với em, hai là ...., ba là...." Nàng thao thao bất tuyệt
Hic... Hic... Hên là xưa giờ chưa có cô nào nói với Gã như thế!!!
Chuyện tầm phào thứ III
Sếp tuyển thêm 1 cô kế toán trẻ măng, báo gã hôm .... đi làm, khiến Gã đang bù đầu bù cổ cũng phải xếp xó để chuẩn bị cái computer mới. Vậy mờ hôm đó chả thấy bóng dáng đâu, trong bụng Gã hầm hầm khó chịu vì biết bao nhiêu việc phải đình lại.
Hôm sau mới thấy xuất hiện, diện 1 bộ dày cộp cứ như là đang giữa mùa đông trong khi ngoài trời là băm mấy độ. Hôm kế tiếp là 1 bộ đã bớt độ dày và kín bưng bưng. Đến hôm thứ 3 thì... Ối thiên địa! phần trên là 1 chiếc áo thun mỏng mảnh, đã thế mấy cái nút lại cứ... buông lơi làm con mắt Gã... đảo lia lịa, cái đầu không tài nào giữ thẳng với cái màn hình được. Thế là đành phải nuốt bọt kiếm chuyện xuống kho nóng như thiêu như đốt để làm, chả dám ngồi lâu vì sợ... phải đi bệnh viện điều trị... sái cổ với... nổ con ngươi mất....
Hic... hic... Túm lại, con gái thời nay... dữ wá mà Gã thì.. hết hơi rùi! Hic... Hic...
![]()
Cố lên anh...![]()
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim...
Bình Nguyên (22-11-2011),Marat Safin (21-11-2011),Phu sinh (22-11-2011)
Bình Nguyên (22-11-2011),kehotro (22-11-2011),MinhThy (21-11-2011),Phu sinh (22-11-2011)
Bình Nguyên (22-11-2011),Emanuel (22-11-2011),hahaha (22-11-2011),kehotro (22-11-2011),Lão K (24-11-2011),Marat Safin (24-11-2011),Sheiran (23-11-2011)
Ui, giờ mà Lão huynh còn giữ nội dung chatbox 2 năm trước cơ... đọc lại thấy vui và bùi ngùi quá...
Bình Nguyên (27-11-2011),Marat Safin (24-11-2011),Phu sinh (24-11-2011)
Bình Nguyên (27-11-2011),Marat Safin (24-11-2011),MinhThy (25-11-2011),Phu sinh (24-11-2011),Sheiran (24-11-2011)
Thiệt là lâu ơi là lâu mới được tiểu muội muội ghé thăm ẩn xá!!!![]()
Hồi đấy vui muội nhỉ! Cái này là 1 trong số hiếm hoi còn giữ lại được sau khi nhiều cái ổ hardisk của lão huynh đua nhau tử trận...
Hài....Cỡ PS thì đứng xa xa ngó còn hổng được nữa là.... thả... Nếu mờ... được
thì mất xác luôn ùi...
![]()
Bình Nguyên (27-11-2011),Emanuel (24-11-2011),Marat Safin (24-11-2011),MinhThy (25-11-2011),OA _ NỮ (24-11-2011),Sheiran (24-11-2011)
Bình Nguyên (27-11-2011),Emanuel (24-11-2011),Lão K (24-11-2011),Phu sinh (24-11-2011),Sheiran (24-11-2011)