Bác Davy hôm nay trốn không ra sân, bác mà ra sẽ chứng kiến cảnh 2 tên ác ôn Hiệp Gà và Po_map thay nhau vùi dập Masa, thương phế binh mà cũng không tha. Tội nghiệp Hùng_F đứng cặp với Masa cũng bị liên đới!
Chưa hết! Anh Hiếu đứng cặp với Masa cũng bị Hùng_F và Thành_TC dày vò không thương tiếc! Chân đau nhưng tay không đau, đêm nay chờ vợ và suk bin ngủ xong, Masa em lên sân thượng tập múa vợt.
Công nhận là Dung_Sha dạo này lên tay quá! Còn Po_map thì tiến bộ rõ rệt. Kỳ này là hạt giống 100% rồi.
Vụ đi Bình Châu đến nay danh sách chính thức của các gia đình là 21 người rồi. Chỉ chờ bác Davy(thu xếp công việc bên nhà vợ của người em trai)và Emanuel (xin phép chân ngắn)
nữa thôi!
Cả đoàn sẽ đi thứ 7, sáng CN BS Tâm, Lộc sẽ ra sau.
Cuối cùng xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Thảo_Ana, Tay đau ở nhà tránh những hành động phải dùng tay..... Ku Hiệp nó có ép .... thì cũng cương quyết từ chối nhé!![]()