Hix..., cuộc sống của chị Oa đúng là luôn nhiều chuyện ly kỳ
Đã có kế hoạch khi nào về VN chưa chị ui, hay năm nay chị rủ ông CEO của chị cùng về chơi 1 chuyến cho vui![]()
Hix..., cuộc sống của chị Oa đúng là luôn nhiều chuyện ly kỳ
Đã có kế hoạch khi nào về VN chưa chị ui, hay năm nay chị rủ ông CEO của chị cùng về chơi 1 chuyến cho vui![]()
Chị rủ He rồi em à. Xong he nói nếu về VN thì chỉ về được 2 tuần, sau đó chị nói he về CA trước chị ở lại VN chơi tiếp, xong he bảo đi thì cùng đi, về thì cùng về.
Thế thì chị còn cửa nào để mà vui với thú nữa cơ chứ.
Thôi thì chị cứ để He ở lại nhà cho ai có sức xâu với xé, còn chị thì đi thử sức xâu xé một ai đó. Hì hì. (đó là lời chị hay nói để chọc He)
Last edited by OA _ NỮ; 10-01-2011 at 03:52 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera