-
Re: Chút tình ... thơ
Ở phố thị có thể ngắm trăng không?
Vành vạnh trăng tròn, chênh vênh trăng khuyết
Người phố thị có bao giờ biết
Cô gái quê nghèo mãi thương luyến vầng trăng
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:
Phu sinh (23-11-2010),thủy_tâm (23-11-2010),tieudao (25-11-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn