Bài 1 đến 10/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Threaded View

  1. #11
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.804
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Đầm Long

    Cảm ơn người nhớ, người nhắc… túm lại là sự vắng mặt của B vẫn làm bạn bè nhớ … nghĩa là mọi người chưa quên mình. Chuyến đi chơi Đầm Long đã mang lại những suy nghĩ rất mới lạ về cái sự ăn chơi của một bộ phận rất cá biệt trong xã hội. Trong nhóm đi chơi của em có khoảng 25 người thuộc đủ các thành phần : nhà báo, truyền thông, quảng cáo, doanh nghiệp và đặc biệt là có đại diện của 3 đại diện của 3 mạng xã hội trên các diễn đàn khá lớn. Có 3 anh chàng độc thân chưa vợ sinh năm 1977 mà B nghĩ với những nhóm đua ô tô có tiếng của Hà Nội khi nhắc tới là không thể không biết tới. Nhưng B em chỉ nhớ đại ý là những cái tên như : Minh “gái”, Hào, Hà, Hùng Hậu…
    Chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã thấy họ cực kỳ đặc biệt, Minh gái và Hào thay nhau lái chiếc xe Jeep hầm hố mỗi người 1 dáng vẻ. 1 người khá bảnh bao trắng trẻo và khả năng nhẩy thì thôi rồi suốt từ 8gio tối đến 1gio sáng cậu nhẩy điên cuồng và hừng hực sức trẻ, khi bốc đồng cậu còn cởi cả áo để khoe một cơ thể body vòng eo hơi to nhưng nói chung là vẫn đáng để các chị em chiêm ngưỡng. Anh bạn Hào là 1 người khi B em ngồi vào mâm cùng lúc đầu cảm thấy hơi bị “choáng” bởi một vẻ mặt hơi lì lợm và cách ăn vận như lính ngụy và cậu lại bị cụt một tay phải…nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên trong suốt chuyến đi chơi toàn bộ các “sao” của chuyến đi gồm 4 cô gái trẻ trung xinh đẹp nhất chưa chồng trong chuyến đi đều vây quanh chàng + thêm em – 1 “bà già” thứ hai sau 1 bà già nữa sinh năm 1968 đầy ái mộ anh bạn trẻ này. Hơi hoang dã, hơi xô bồ nhưng lại rất tận tình, chu đáo… và cực kỳ nhẹ nhàng với chị em phụ nữ, thậm chí còn đảm nhận vai trò làm nhân vật đạp vịt cùng bà chị già nhất đoàn. Một nhân vật thứ hai đi xe 3 bánh tên Hà, em chẳng rõ hắn nguồn gốc ở đâu nhưng bộ quần áo rằn ri và vẻ mặt hoang tàng của hắn cùng với cách đi xe bốc đầu, bốc bánh đã làm cho các nàng con gái sợ mặt cắt không còn giọt máu, và kết cuộc chàng làm cả đoàn choáng vì vụ văng cô bé xinh đẹp chưa chồng lộn 3 vòng xuống đất và nằm im. Mọi người hốt hoảng lo lắng xông vào thấy cô bé mặt cắt không còn giọt máu và không trả lời ai cả trong 2 phút. Rồi bỗng cô bé bật cười khanh khách và đứng lên trong sự ngỡ ngàng. Biết là cô bé đau nhưng cô bé là 1 người rất đáng yêu đã không tỏ ra đau đẻ mọi người khỏi mất vui, may mà rốt cuộc là cô bé chỉ bị xước nhẹ trên vai. Anh chàng thứ 4 có tên Hùng Hậu tuy nhỏ người nhưng lại là 1 cây pha trò cực duyên, chàng đi trên 1 chiếc xe cổ có tên là “con bọ” màu trắng, mọi người nói chàng có tới 5 xe kiểu như vậy với màu sắc khác nhau…
    Chiều tối chén món thịt lợn mán sau đó cả đoàn ra đốt lửa trại và xem các màn trình diễn đua xe ô tô và mô tô của các chàng và đặc biệt là màn trình diễn của các Hot girl trên xe Jeep đầy bốc lửa. 10g30 tưởng đã chùng chân mỏi gối, các chàng cho cả đoàn lên xe đi vòng quanh khu vực Đầm long về đêm và… tới một quãng vắng trên đường lại bật nhạc to vang trời và nhẩy rầm rĩ tới 1 giờ sáng. B em là người có sức khỏe không phải hạng siêu nên cũng khá thấm mệt nhưng trước không khí tưng bừng của lớp trẻ cũng đã vô cùng nhiệt tình chơi tới bến. Cùng với em có nhiều anh lớn tuổi đầu 6X đít chơi vơi cũng tham gia và nhẩy cồ cồ lên cùng các em 7X, 8X. Buổi sáng hôm sau cả đoàn em đi chơi Đầm Long – đây là 1 khu du lịch sinh thái khá hấp dẫn và còn nhiều dáng vẻ hoang sơ. Đoàn em mọi người mua bao nhiêu là chuối, bim bim để tặng cho các chú khỉ trong rừng. Có những lúc gặp tới cả 100 chú khỉ to nhỏ đủ loại. Khỉ lừa lúc người không có trên xe còn nhẩy vào trộm đồ, đập xe và thậm chí còn giật cả váy của 1 chị trong đoàn em. Rồi được ngắm những chú nai dễ thương ngay bên cạnh mình mà chẳng sợ gì mình cả. Không khí trong rừng thật là mát mẻ và trong lành, khiến con người ai cũng cảm thấy vô cùng thư giãn, nhất là sau 1 trận nhảy tưng bừng 5 – 6 tiếng đồng hồ của đêm trước. Sau đó chúng em lên xe đạp vịt và thư giãn ngắm mây trời, cây cỏ… Sau đó cả đoàn vào đảo cò để thưởng thức các món về cò và vạc. Thịt cò không được ngon lắm so với thịt chim vì có mùi hôi nhưng có lẽ vì đói, vì mệt và cả vì vui, cùng với 15 lít rượu cho 1 “đại ca” doanh nghiệp tự tay nấu đã khiến bọn em ăn ngon miệng…
    Túm lại nếu NR có lúc nào đó tổ chức đi du lịch tới Đầm long, B em sẽ làm hướng dẫn viên tích cực và hi vọng sẽ có 1 chuyến đi chơi thật vui và nhớ mãi.
    Đã đi du lịch nhiều lần, đã từng nhảy đầm, nhảy sạp… đủ kiểu nhưng đi với các bậc “tay chơi” trẻ trung, hiện đại là những tay lái “ngầu” thì chưa bao giờ nghĩ tới. Bất ngờ nhưng cũng thấy họ có những niềm đam mê riêng và trân trọng sự đam mê ấy. Còn với mình… không đua nổi rồi. Tuổi già, sức có hạn… Ảnh thì cực kỳ trác táng và bụi đời... Để mai có sức em post để cả nhà cùng ngắm Đầm long!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    OA _ NỮ (16-11-2010),Phu sinh (15-11-2010),SunWild (14-11-2010),Tường Thụy (15-11-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •