-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Khiếp thật.
Em nghe đồn về bác từ lâu lắm rồi nhưng hôm qua là lần đầu tiên em chứng kiến cảnh bác thể hiện khả năng "quái vật" của mình. Thôi âu cũng là cha mẹ bác sinh ra bác nhưng trời sinh ra tính bác như vậy. May là em chả dính líu bất cứ việc gì với bác. Mới chỉ là gián tiếp mà em thấy sởn gia ốc ạh
Coi như tất cả đã khép lại.
Em biến.
:tungtang::tungtang:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Khiếp thật.
Em nghe đồn về bác từ lâu lắm rồi nhưng hôm qua là lần đầu tiên em chứng kiến cảnh bác thể hiện khả năng "quái vật" của mình. Thôi âu cũng là cha mẹ bác sinh ra bác nhưng trời sinh ra tính bác như vậy. May là em chả dính líu bất cứ việc gì với bác. Mới chỉ là gián tiếp mà em thấy sởn gia ốc ạh
Coi như tất cả đã khép lại.
Em biến.
:tungtang::tungtang:
Vụ zề mà nghe hoành tráng thía nhể? Tới độ bà chị em phải "biến" ka ka
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Sau bao nhiêu hôm rì rầm hẹn hò mà vẫn chưa về bên kia sông Đuống được. Hôm nay vừa đi chợ về thì nghe mamatongquan hàng xóm gọi:
- Bà ơi về Đông Anh chơi đi, rồi mai kia bà với ông xã đi sau.
- Ok, để em về báo cáo nhé
- Ừ, tôi đợi bà ngoài ngõ
- Sao ngoài ngõ vậy?
- Sợ bà con hỏi han đi đâu thế và lại con cháu nó dị nghị
- Ơ, đường đường chính chính mà
Thế là hai chị em bon bon lên câu Long Biên chẳng biết có phải vì lâu ngày k qua cầu Long Biên hay vì hàng xóm tán nhiều quá làm mình mê mẩn (cũng ngang ngửa em Bou nhà mình) làm mình xao lãng việc đời tự nhiên sực tỉnh bảo hàng xóm
- Quái lạ, sao hôm nay nhiều ô tô thế nhỉ :D:D:D
Thế là có một áo vàng tới cầm tay lái để… lái hộ mình rồi nói:
- Sao bác lại vượt đèn đỏ thế, bác làm thế làm sao em còn bảo các cháu được
- Ơ thế ở đây có đèn đỏ à
:acac::acac:
Sau một hồi tình bầy và lấy ra rồi lại cất đi cái biên bản phạt tình hình là em xin làm luật…
Ước gì có cái thẻ nhà báo của em Bou, cú quá đi mất
Sau khi lội bờ sông hái rau bí, rau ngót…. Trèo cây hái hồng xiêm và đi khắp làng xem tình hình thì cả người đầy bùn đất
Ở Hà Nội chưa nghe thấy tiếng ve nào dù đã cuối tháng năm và ở đây cũng chỉ loáng thoáng có tiếng ve (hay là ve lên đĩa đặc sản hết rồi nhỉ) phượng đỏ rực trời chen lẫn những cành tre xanh và bằng lăng vừa chớm nụ.… nằm đu đưa trên chiếc võng đay nhớ những câu thơ của Hoàng Cầm về Bên kia sông Đuống
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp loáng
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp loáng
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
.
Đâu có chị ui. Nhà báo bị phạt như thường... CA ghét nhà báo lắm.Vấn đề là chị em dạo này cũng lãng đãng và phiêu lắm... nên mới lớ ngớ ra bị các chú ấy chào... Tuần sau đi giải sui chị nhé! Họp rút kinh nghiệm BTC phát nhể!
Ảnh đẹp quớ... Em cũng thích đi xa xa về những cảnh đồng quê, dân dã... Chán loanh quanh Hà Nội quá roài... Thui chị em đi lấy "cảm xúc" mà mất 200K là còn nhẹ đấy... hì hì...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Tuần sau đi giải sui chị nhé! Họp rút kinh nghiệm BTC phát nhể!
Mang con cẩu này làm 7 món bou nhể. Thấy mình định bắt nó lại quay mình bỏ chạy...
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0686.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trời u ám như giấu điều gì xa vắng...
Mây xám lượn tung tăng khắp nơi
Nỗi buồn dường như chưc chờ trên con đường đi tới
Bệnh tật ẩn hiện tựa những nốt trầm của cuộc đời
Lẳng lặng đến dù chẳng một ai mong mỏi...
Ta đã giơ tay với tất cả tấm lòng
Cháu đã từ chối với nhiều điều bối rối
Sẽ là ngu dại nếu sống vô ưu không tính toán
Nhưng trước hết hãy mở lòng đến với chữ nhân
Nói chung mình đã cố gắng làm tất cả những gì mà mình có thể. Mình luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp hơn nhưng quyết định cuộc đời của mỗi người là tự họ chứ không phải ai khác có thể làm hộ. Rồi sẽ có một ngày cháu hiểu rằng trên đời này tình người là điều qua trọng nhất. Sự nghiệp, tiền tài.... rất cần nhưng không phải là tất cả. Chúng ta luôn phải đứng trước những sự lựa chọn, có những điều có thể làm lại nhưng có những điều k thể làm lại. Cầu mong mọi điều may mắn đến với cháu...
http://www.giacngo.vn/UserImages/201...1/vadpq-24.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cay cú quá, mất bao nhiêu công dowload với cài đặt mà cuối cùng cái cs5 vẫn k chạy.
:acac::acac:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Cay cú quá, mất bao nhiêu công dowload với cài đặt mà cuối cùng cái cs5 vẫn k chạy.
:acac::acac:
Oh... Dạo này chị em nóng tính quá... kiềm chế nào... không được cay cú... hihi
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Oh... Dạo này chị em nóng tính quá... kiềm chế nào... không được cay cú... hihi
Em k biết đâu mất bao nhiêu công định để chứng minh... vậy mà nó lại k chạy đc
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Nơi nào cần đến thì đã đến. Việc gì cần làm thì đã làm. Có bao nhiêu khả năng chém gió thì đã thể hiện hết, việc còn lại k phải phần mình nữa rồi.
Cảm thấy mệt đứt cả hơi. Sao mình nhiều trách nhiệm thế nhỉ. :khoc::khoc::imdead::imdead:
Ước nghe 1 bản nhạc nhẹ nhàng
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=CL6i8zrlqb4&feature=player_embedded[/FYT]
-
Re: Những điều không muốn nói đến
LK thuộc loại vô gia cư, một miếng đất cắm dùi cũng không có, nên xin mượn TP chút ít đất để giải bày "những điều không muốn nói đến" nha. Thanks
Hôm cuối tuần ghé qua tiệm sandwich quen mua ổ bánh mì. Vừa đến tiệm, một anh chàng trông thật bụi đời mở cửa mời mình vào:o. Chuyện này cũng hơi lạ vì dân VN mình ít khi chịu mở cửa mời nhau. Chắc anh này không phải dân Mít, lại càng không phài Tàu vì mấy thằng Tàu phù không cướp thì trộm, chỉ lấy chứ không bao giờ cho. Hay là Hàn Quốc? Chắc vậy quá, LK vội nở nụ cười để chứng tỏ mình cũng lịch sự, văn minh như ... Mỹ:nguong:
- Cám ơn anh.
- Không có gì, anh có một đồng không, cho em xin.
À, thì ra thế. Hề hề, xin tiền mà còn ra giá. LK lục trong túi quần và trả giá:
- Không có 1 đồng, chỉ còn quarter (25 cents, tương đương với 5000 VNĐ), được không?
- Thôi khỏi.
Trả lời xong, anh ta buông cửa và đúng đợi khách hàng mới. Anh chàng này đúng là đệ tử chân truyền của Hồng Thất Công, xin tiền nhưng vẫn giử đúng tư cách của .. đại gia (theo định nghĩa của thứ trưởng Đặng hùng Võ trong một bài post của Bou), cho ít ... không thèm lấy. Kệ nó, mình đở tốn.:haha::haha:
Mua xong ổ bánh mì và mấy thứ lặt vặt, LK mở cửa ra. Biết gặp trùm sò nên anh ta không thèm mở cửa dùm. Nhưng ra khỏi cửa, anh chàng chạy đến cà khịa:
- Anh có tiền lẻ thối không?
- Có, chi vậy?
- Cho em xin đi.
- Lúc nảy đưa quarter, anh không thèm lấy.
- Bây giờ cho em xin quarter cũng được.
- OK.
Cố tình chọc giận, LK móc túi một nắm tiền cắc, nhón ra từng đồng dime (10 cents), nickel (5 cents), penny (1 cent), và đếm đúng 25 cents đưa cho anh ta :haha::haha:. Chàng chộp lẹ bỏ vào túi.
LK đúng nhìn, anh ta nhìn lại, không ai nói tiếng nào. Chắc anh ta hy vọng LK đổi ý cho thêm.
- ....
Một phút trôi qua, LK chịu thua:
- Lấy tiền rồi sao anh không cám ơn?
- Có 25 cents mà đòi cám ơn.:botay::botay:
Trả lời xong, anh ta quay lưng đi về phía cửa tiệm.
Lên xe ngồi, LK không nhịn được cười :haha::haha:. Đến bây giờ LK mới biết được lời cám ơn của ... đại gia có giá ... trên 25 cents. Không biết giá thực của nó là bao nhiêu? 50 cents, 75 cents hay phải đúng 1 đồng, chàng mới chịu nhếch mép?
So với đại gia này, LK chỉ thuộc hàng tép riu. Nếu mỗi cái thanks được 25 cents, chắc mình cũng xây được ngôi nhà nho nhỏ trong NR.:nguong::nguong:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Hề hề. Đọc chuyện của LK ko nén được cười. Sao anh chàng cái bang này ko biết thân biết phận mình nhỉ. Ở SG, mấy cô đóng mở cửa xinh như hoa hậu, Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn mà có đòi hỏi chi đâu.
Ở bên này OA mỗi khi đi chợ tây, cũng có mấy cái bang đòi khiêng đồ ra xe...Đạp giùm OA. xong rồi chìa tay xin tiền để mua ly cafe. Nếu cho 25 cents thể nào cũng bị trề môi ra ...coi thường. Khổ lắm cơ.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hề hề. Đọc chuyện của LK ko nén được cười........... Khổ lắm cơ.
Kakaka nho của Lão K... thâm lắm chị ơi! :o :rolleyes: :D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Tp đã rất đắn đo khi lập blog này có lúc đã từng nghĩ hay là lấy 1 nick khác để viết những điều mình chán ghét, bất bình trong cuộc sống. Viết văn thì mình k rành rồi … thôi thì viết nhăng vậy thế là cái tên “Những điều k muốn nói đến” cũng xuất hiện 1 cách rất tự nhiên và quyết định mình sẽ chính là mình chứ k là ai khác. Ở đây TP có thể nói mọi thứ linh tinh chứ k như vnblog…
TP xin được mảnh đất nhỏ này của NR mời LK và các bạn cứ tự nhiên chia sẻ những điều k muốn nói đến nha.
K phải trả xu nào mà nhận được lời thank của LK và bao nhiêu bạn vậy là hên hơn LK nhiều rồi
:haha::haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Đông Quân
Kakaka nho của Lão K... thâm lắm chị ơi! :o :rolleyes: :D
Vậy có thể hiểu là ai nợ LK một lời thank thì vào trả nhé không có là lời thank cứ lên giá từ từ đới.... :D:D:D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Lâu lắm rồi chẳng nghĩ tới thể dục thể thao gì cả cho tới một hôm xấu trời mình ngã bệnh… sau khi trở về cuộc sống bình thường có một hôm anh đã nói với mình suốt một đời bán sức khỏe để kiếm tiền bây giờ sao lại có thể đối xử tệ với bản thân như vậy… uh nhỉ, con tim, khối óc, cái phổi và tất cả đã đi theo phục vụ mình bao năm qua k được tệ bạc với nó chứ… cũng may mình là người hành động, sau khi quyết định liền thử tự tập nghe k ổn lắm thấy 2 vợ chồng cô em rủ đi chơi cầu lông sáng sớm ok liền thấy cũng vui lắm. Buổi sáng mùa hè thật tấp nập. Tốp này cầu lông, tốp kia khiêu vũ …. Nhưng vui nhất là sau khi chơi mình ngó nghiêng thấy rất nhiều hoa đẹp. kim phương rụng đầy gốc cây…. Nhìn yêu quá đi mất kkk
Thế là quyết định mang máy ảnh ra chụp. dỹ nhiên k đẹp nhưng sẽ để tâm xem sao nó lại như vậy.
Có những cái ảnh mình k biết mình chụp thế nào nó lại đc như thế nhỉ bảo mình làm lại chắc chịu thôi.
Vui, cám ơn anh nhiều nha.
Nếu anh cũng đi chơi bóng bàn nữa thì vui lắm. Em mong anh luôn là chính anh và luôn vui với những niềm vui chung.
Ban mai trắng
http://i363.photobucket.com/albums/o...inhhoa/003.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...nhhoa/0052.jpg
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Sớm hè, cái nóng như nung không khí làm cho những cánh hoa như nửa muốn co lại sợ hãi nửa như vẫn muốn khoe hương sắc... mong manh mà thật dũng cảm...
http://i363.photobucket.com/albums/o...inhhoa/017.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...nhhoa/0011.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Ui... dạo này chị của em chụp lên tay quá... em cứ tưởng chị post ảnh của nhà nhiếp ảnh gia nào cơ chứ... Sau mới thấy ghi bản quyền "Thu Phong" ... khi nào chị cho Bou em vài cái chân rung dối già nhá... Để khoe với con cháu là cái ảnh này do nhiếp ảnh nữ Thu Phong thể hiện, người mẫu là "bà ngoại" của cháu đấy! hic hic
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Ui... dạo này chị của em chụp lên tay quá... em cứ tưởng chị post ảnh của nhà nhiếp ảnh gia nào cơ chứ... Sau mới thấy ghi bản quyền "Thu Phong" ... khi nào chị cho Bou em vài cái chân rung dối già nhá... Để khoe với con cháu là cái ảnh này do nhiếp ảnh nữ Thu Phong thể hiện, người mẫu là "bà ngoại" của cháu đấy! hic hic
Bou khéo ghê :D:D:D
Chị còn chưa biết sử dụng máy ảnh, từ từ để chị học hỏi xong sẽ chụp chân dung cho em, bảo đảm sẽ không làm cho zai của em chạy đi mà chỉ có chạy đến thôi. :D:D:D
Đây là bông hoa móng rồng chị chụp ở cây nhà hàng xóm. Đêm qua mưa nên sáng sớm những giọt mưa còn đọng long lanh, không khí thật tinh khiết... Vì đứng ở ban công nhà mình chụp ké sang ban công nhà bên đó nên góc và khoảng cách không theo ý hihihi...
http://i363.photobucket.com/albums/o...hoa/mongr3.jpg
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Múa đôi mà ôm nhau xa cả thước như thế này, thà nhảy ... lò cò còn sướng hơn. :haha::haha::haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Múa đôi mà ôm nhau xa cả thước như thế này, thà nhảy ... lò cò còn sướng hơn. :haha::haha::haha:
TP chơi cầu cho nó lành. :D:D:D
Người dân mình còn có nhiều thành kiến với "múa đôi" lắm, cô em của TP rất thích học dance trước đây nó múa khá đẹp nhưng chồng nhất định k cho... đi múa quạt với các cụ cũng bị cấm luôn. Nhất là ở những nơi công cộng thế này một bước đi có bao nhiêu con mắt soi vào lại toàn là mắt hàng xóm... một e rằng sẽ thành một trăm ngay tắp lự... hết đường thanh minh...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Múa đôi mà ôm nhau xa cả thước như thế này, thà nhảy ... lò cò còn sướng hơn.
Ô hô hô.. giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà Lão K bảo ôm nhau gần hơn để bà vợ, ông chồng không đi nhảy... nhẩy tới thì tiêu đời à? hic. Nhân vụ tập thể dục và nhảy buổi sáng, có lần 1 anh bạn đưa Bou em đi ăn sáng thấy nô nức các cụ già đi tập về... Em vô cùng trầm trồ thán phục các cụ có tinh thần thể thao và vui vẻ... Anh ấy cười và tủm tỉm nói: "Hôm nào em dậy thật sớm, anh sẽ cho em thấy các cụ ông, cụ bà lão thành dắt nhau vào "nhà nghỉ" như ai!"... Em trợn tròn hết cả mắt vì không nghĩ có tuổi rồi, các cụ thường chia sẻ những câu chuyện già, chuyện con cháu, chuyện gia đình hay chuyện vui... chứ sao còn sức mà dắt nhau vào nhà nghỉ... Anh bạn nói rằng : "Em nhầm hoàn toàn đấy. Vẫn ... như thường, không thế này thì làm thế khác!"... Úi em nghe mà ngượng đỏ hết cả người bởi huy động trí tưởng tượng của mình. Nhưng quả thực, em không thấy vui khi nghe câu chuyện này... Các ông bà già mà như thế thì sao làm gương sống cho con mình, cháu mình được... Hay là em quá cổ hủ nhỉ? Cũng không biết nữa...Và phải chăng anh xã của chị TP cũng có ý nghĩ giống anh bạn em nên cấm tiệt chị em đi đàn đúm với các cụ dẫu có lành mạnh... :)
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Ô hô hô.. giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà Lão K bảo ôm nhau gần hơn để bà vợ, ông chồng không đi nhảy... nhẩy tới thì tiêu đời à? hic. Nhân vụ tập thể dục và nhảy buổi sáng, có lần 1 anh bạn đưa Bou em đi ăn sáng thấy nô nức các cụ già đi tập về... Em vô cùng trầm trồ thán phục các cụ có tinh thần thể thao và vui vẻ... Anh ấy cười và tủm tỉm nói: "Hôm nào em dậy thật sớm, anh sẽ cho em thấy các cụ ông, cụ bà lão thành dắt nhau vào "nhà nghỉ" như ai!"... Em trợn tròn hết cả mắt vì không nghĩ có tuổi rồi, các cụ thường chia sẻ những câu chuyện già, chuyện con cháu, chuyện gia đình hay chuyện vui... chứ sao còn sức mà dắt nhau vào nhà nghỉ... Anh bạn nói rằng : "Em nhầm hoàn toàn đấy. Vẫn ... như thường, không thế này thì làm thế khác!"... Úi em nghe mà ngượng đỏ hết cả người bởi huy động trí tưởng tượng của mình. Nhưng quả thực, em không thấy vui khi nghe câu chuyện này... Các ông bà già mà như thế thì sao làm gương sống cho con mình, cháu mình được... Hay là em quá cổ hủ nhỉ? Cũng không biết nữa...Và phải chăng anh xã của chị TP cũng có ý nghĩ giống anh bạn em nên cấm tiệt chị em đi đàn đúm với các cụ dẫu có lành mạnh... :)
Thực ra đây là một xã hội nên k thể tránh có người thế này có người thế kia nhưng chuyện B kể đúng là lần đầu chị nghe thấy. Chị cho rằng những chuyện đó có thể có nhưng chỉ là cá biệt thôi. :cool:
Mình sống theo quan niệm cổ hủ của mình và thấy vui, an toàn với nó. Chẳng có gì vui bằng khi được dành trọn tình yêu thương cho người của mình và cũng nhận được như vậy. Khi 2 người ở 2 môi trường sống khác nhau ở chung ắt có nhiều điểm k thể hòa hợp nhưng biết nâng niu những điểm phù hợp, chấp nhận những điểm k phù hợp (nếu sau 1 thời gian thử luyện k thành công) :D:D, khi nào gai mắt quá muốn cãi nhau thì lên mạng làm thơ thả theo gió hoặc tám với bạn là xong...
:nguong::nguong:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Một cuộc điện thoại kỳ lạ
Những ngày qua chỉ là một thoáng
Nửa đời người gió thoảng qua truông
Ta giờ đã đến cuối đường
Lời xin lỗi ấy vấn vương ích gì
Ta không nhận quên đi dĩ vãng
Năm tháng vùi tình bạc như vôi
Ngày xưa thì đã xưa rồi
Nhắc làm chi nữa những lời luyến lưu
Đón nắng
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0485.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
:youarethewoman::youarethewoman:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Ô hô hô.. giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà Lão K bảo ôm nhau gần hơn để bà vợ, ông chồng không đi nhảy... nhẩy tới thì tiêu đời à? hic. Nhân vụ tập thể dục và nhảy buổi sáng, có lần 1 anh bạn đưa Bou em đi ăn sáng thấy nô nức các cụ già đi tập về... Em vô cùng trầm trồ thán phục các cụ có tinh thần thể thao và vui vẻ... Anh ấy cười và tủm tỉm nói: "Hôm nào em dậy thật sớm, anh sẽ cho em thấy các cụ ông, cụ bà lão thành dắt nhau vào "nhà nghỉ" như ai!"... Em trợn tròn hết cả mắt vì không nghĩ có tuổi rồi, các cụ thường chia sẻ những câu chuyện già, chuyện con cháu, chuyện gia đình hay chuyện vui... chứ sao còn sức mà dắt nhau vào nhà nghỉ... Anh bạn nói rằng : "Em nhầm hoàn toàn đấy. Vẫn ... như thường, không thế này thì làm thế khác!"... Úi em nghe mà ngượng đỏ hết cả người bởi huy động trí tưởng tượng của mình. Nhưng quả thực, em không thấy vui khi nghe câu chuyện này... Các ông bà già mà như thế thì sao làm gương sống cho con mình, cháu mình được... Hay là em quá cổ hủ nhỉ? Cũng không biết nữa...Và phải chăng anh xã của chị TP cũng có ý nghĩ giống anh bạn em nên cấm tiệt chị em đi đàn đúm với các cụ dẫu có lành mạnh... :)
LK nhớ hôm đó lão ông múa hăng quá nên bị trúng gió, lão bà bèn đưa ông vào nhà nghĩ để cạo gió dùm. Có thế mà thiên hạ đồn đãi để Bou phải nghĩ ... linh tinh.:youarethewoman::youarethewoman:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Bức ảnh Đón nắng đẹp quá chị Thu Phong ơi.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Bức ảnh Đón nắng đẹp quá chị Thu Phong ơi.
Hì... chị đang tập chụp ảnh Triplec à, mang máy ảnh theo thỉnh thoảng chụp mấy cái rút kinh nghiệm:D:D:D. Hôm qua mới mưa xong nên nhìn hoa tươi tắn hơn. Cái bông hoa đó bé, nhẹ nên gió lung lay hoài... chờ mãi mới chụp được. Chiều nay sau khi xong việc, mè nheo ông xã chở lên Hồ Tây, đến hồ sen thì máy hết pin :D:D:D nhưng có được lời hứa hẹn để hôm nào anh chở em đi chụp ảnh hoa sen vào buổi sáng sớm :D:D:D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Chị sướng quá, có người chở lên tận Hồ Tây cho chụp hoa sen nữa. Chúc chị luôn yêu hoa, yêu đời và hạnh phúc chị nhé.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Chị sướng quá, có người chở lên tận Hồ Tây cho chụp hoa sen nữa. Chúc chị luôn yêu hoa, yêu đời và hạnh phúc chị nhé.
Mới là lời hứa thôi em ơi... Tin lời hứa của mấy ông thì có mà vỡ mộng :D:D:D như LK viết ở vân thi quán của em đấy. Vợ thôi mà.... đã tàn hương sắc, đã rời lối yêu
http://i363.photobucket.com/albums/o.../IMG_04052.jpg
Đêm tàn
Hoa tàn gió níu mùi hương
Đêm tàn ngày rạng soi đường em qua
Thu Phong
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Chị TP chụp lên tay nhanh quá! Lại biết cả cách trình bày rất pro nữa. Khâm phục! khâm phục!
(nhưng cái hoa nhìn hơi rối hì hì :o :o :o)
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Đông Quân
Chị TP chụp lên tay nhanh quá! Lại biết cả cách trình bày rất pro nữa. Khâm phục! khâm phục!
(nhưng cái hoa nhìn hơi rối hì hì :o :o :o)
Hic... lên tay lên chân gì đâu, chị đang mò mẫm bấm đại. Lúc nào may thì được 1 cái nhìn tàm tạm (trong mắt mình)
Hoa "rắc rối" mới đích thực là hoa :D:D:D hoa thẳng tuột thì đã không cuốn hút ong bướm đến thế... :eek::eek:
Mấy bông hoa tàn của nhà hàng xóm chị lấy máy ảnh đứng ở ban công chụp ké sang rồi lại còn nhắc: em không tưới hoa, đất khô queo thế kia mai nó chết mất ngáp đấy :D:D
Bông hoa này không rõ tên là gì... cánh cũng rất rối nhưng mầu tím nhìn yêu ghê
:nguong::nguong:
http://i363.photobucket.com/albums/o.../hoala/002.jpg
Tím...
Em còn nhớ nữa hay không
Vườn xưa hoa tím, mây hồng thơ bay...
Thu Phong
Còn đây là bông hoa không rắc rối
Thắp lửa
(hoa đa lộc hay sen thái)
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0843.jpg
Thắp lửa
Hoa đã thắp đốm lửa hồng rồi đó
Và đêm tàn bừng nở những đóa mơ
Thu Phong
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Chị ơi những cánh hoa tím này là hoa tường vi chị ạ. Tường vi thường có các mầu trắng, hồng, tím đỏ
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Chị ơi những cánh hoa tím này là hoa tường vi chị ạ. Tường vi thường có các mầu trắng, hồng, tím đỏ
Vậy hả, nghe tên đã lâu mà không biết đây chính là hoa tường vi, nhìn nó mong manh và rất đẹp chị chụp ngay gần lăng Bác ấy... lại còn chụp đúng vào lúc trời đang mưa nữa chứ...
:nguong::nguong:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Nóng.
Không khí cứ như được nung trong cái lò nung khổng lồ, hừng hực héo khô cây cỏ...
Con người như cũng nóng nẩy hơn, muốn cáu giận, muốn đá tung mọi thứ.
Ghét
Ơ... những lời nhắn gửi mang theo ngọn gió thu chăng?
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Nóng.
Không khí cứ như được nung trong cái lò nung khổng lồ, hừng hực héo khô cây cỏ...
Con người như cũng nóng nẩy hơn, muốn cáu giận, muốn đá tung mọi thứ.
Ghét
Ơ... những lời nhắn gửi mang theo ngọn gió thu chăng?
Ghét trời ghét đất ghét non ghét tha hồ nhưng đừng có đá mọi thứ nhé, coi chừng bị .... hi.... hi.... :rolleyes:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Ghét trời ghét đất ghét non ghét tha hồ nhưng đừng có đá mọi thứ nhé, coi chừng bị .... hi.... hi.... :rolleyes:
hihihi...Bây giờ thì ngon rồi em, trời vừa mưa... hết muốn cáu giận chi nữa
:longlanh1::longlanh1:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Bơi trong một núi công việc linh tinh thế mà vẫn thích vào net đọc và viết nhăng mới buồn cười chứ.
Mình phải làm một đống các thứ việc mà mình không thích, đôi khi vì nghĩ đây là việc của mình cho nên chấp nhận bỏ những thói quen trở nên rất nhún nhường cho xong, mỗi người có một tính cách và quan niệm sống nhưng nếu biết vì người thân và vì cái chung thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.... lời nói chẳng mất tiền mua...
Mình tiếc cho mọi người và
Buồn!!
Nhưng đâu có sao, tôi ơi! đời mà... sống hết lòng với tất cả trách nhiệm còn mọi người nghĩ sao cũng được, anh đừng trách và buồn nhiều làm gì nhé.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Chài... Bà già yêu ơi. Nghĩ nhiều việc thế vậy! Đơn giản nó đi mà! Vui lên hén. Mai xinh vào nhé để em còn chúc mừng mẹ chồng nữa chứ...