Nắng tắt chiều tàn lá khóc thu
Vàng hoe lối nhỏ nhuốm sương mù
Trời nhoè sắc tím buông lơ lửng
Gió hắt hiu lay bóng mịt mù
Printable View
Nắng tắt chiều tàn lá khóc thu
Vàng hoe lối nhỏ nhuốm sương mù
Trời nhoè sắc tím buông lơ lửng
Gió hắt hiu lay bóng mịt mù
Chào Vô Tình bữa nay có thời gian rảnh ghé qua tàn thu gọi thơ sao? Cám ơn nhiều bạn nhé, tàn thu để bụi bám rồi
:nguong:
Mịt mù vó ngưa đường xa lắc
Sương khói la đà quấn bước chân
Bến lặng cho ta đâu ấy nhỉ
Tìm hoài chỉ thấy bóng phù vân
Thu Phong
Kỷ niệm 1 năm Blog của chị. Là hôm qua rồi... hôm nay PL đến chơi 1 mình để có thời gian thơ thẩn đọc thơ, nhâm nhi trà chị nhé!
Thôi nôi Blog
Thời gian như vó ngựa
Một năm thấm thoắt trôi
Mới hôm nào chập chững
Bây giờ đã thôi nôi
Những câu thơ chở nắng
Những câu thơ chở mây
Và cả buồn vui nữa
Nuôi Blog từng ngày
Thơ là ly sữa nóng
Nhạc là bữa cơm ngon
Ơn bạn bè cần mẫn
Cho Blog lớn, tròn
Những tấm lòng thắp nến
Nghe niềm vui lung linh
Nẻo đường dù dài lắm
Blog không một mình
Rồi mai thơ lại đến
Rồi mai nhạc tìm sang
Đùa vui cùng Blog
Thêm ấm buổi thu tàn...
PL 5.11.09
Trăng bạc mái đầu cõi âm u
Đêm khóc lệ buông khói sương mù
Lữ khách thả buồn theo cánh lá
Gió về hờn giận cả trời thu
Lâu rồi Nhỏ ko dc đọc thơ của chị TP ...:)
Rất muồn viết cùng chị một bài thơ ,cơ mà ý thơ của Nhỏ dường đã lạc theo cơn gió lạ ...nào rồi ..:o
Chào Hạt Bụi Nhỏ, chị vẫn đọc thơ em, những vẫn thơ nhẹ nhàng rất dễ thương nhưng thơ chị thì nó chạy trốn đâu mất rồi ấy.
Thả một bài thơ em đọc cho vui nhé
Anh ăn gian
Anh ăn gian!
chỉ thích đọc thơ em
Nghe con tim yếu mềm lời thú tội
Những câu chữ chay hoài vẫn lạc lối
Để chiều buồn thả nhớ lại buồn thêm
Anh ăn gian!
chỉ thích nghe em nói
Em vu vơ đâu có biết dại khờ
Ba hoa chích chòe đủ thứ chuyện ngu ngơ
Nào mây trắng với biển xanh sóng vỗ
Anh ăn gian!
chẳng bao giờ chịu ngỏ
Cứ mỉm cười nên không hiểu ra sao
Để bây giờ thương nhớ lỡ vương vào
Thì lối cũ không trở về được nữa...
Thu Phong
Cám ơn Pha Lê rất nhiều,
Chị mang bài thơ của em sang treo bên blog làm kỷ niệm.
Nhân đọc em viết về ngày mai, ừ ngày mai...
Liệu ta còn có một ngày mai
Để mỗi sớm nghe thì thầm lời nhắn nhủ
Những bình an trong tiếng chim thủ thỉ
Và yêu thương dâng ngập lối bình minh
Thu Phong
Mấy hôm nay em không vào được Blog, không biết tại sao...
Ngày mai hơ chị?
Ngày mai sẽ luôn là một ngày mới. Chúc chị vui với mỗi ngày mai đến chị nhé!
Mai về
Chiếc lá rơi xuống đất
Mai cây nảy chồi non
Những cành khô gầy guộc
Mai hoa trổ bướm vờn
Ngày mai chờ cuối nắng
Cần mẫn vượt qua đêm
Miệt mài trong thầm lặng
Đem nắng về, mai lên
Một trang ngày sẽ mới
Khi ngày mai đến tìm
Ta một ngày cũng mới
Khi mai về trong tim
PL 6.11.09
ừ thì chị cũng theo em
vẽ một ngày mới với niềm ước ao
Ban mai
Hạt nắng rơi xuống chiều
Cho đêm về thắp nhớ
Bàn chân buồn muôn thưở
Tìm bến đỗ bình yên
Một vầng trăng vừa nhen
Những sắc màu vàng óng
Vẽ cho đêm thu lặng
Những ảo ảnh thần tiên
Dỗ một giấc mơ hiền
Cho mi ngoan ngủ nhé
Gió thu về quạt khẽ
Chờ ban mai hừng lên
6/11/2009
ThuPhong
:hjxhjx:
Chào Sheirian, hôm nay em lạc đến Buồn tàn thu sao :D
Muôn phương thì không dám đâu chỉ một phương thôi em à
Chúc em vui và hạnh phúc.
Thắp ngọn nến thêm đêm đông chút lửa
Mong ấm lòng bớt lạnh ở một phương
Người nơi ấy có còn nhớ con đường
Long lanh mắt và lung linh hoài niệm
Thu Phong
@ Phale: Chị thấy em có cây khác đẹp hơn rồi nên chị để lại thắp lửa cho Buồn tàn thu.
Em vui nhé.
.
Run run lá trên cành lay khẽ
Gió lạnh đùa thả sương giá căm căm
Ở phương đó có còn nắng mùa đông
Thì gửi nhé thắp hương nồng phiêu lãng
Thu Phong
Cám ơn sheirian đã vu vơ với chị. Rảnh thì qua chơi cho vui nhé. Dạo này chị cũng có viết mấy đâu.
.
Ướt thơ
Thu Hà Nội con đường quen bỗng lạ
Tôi một mình đi dọc phố thường qua
Người đã vắng còn đây những bóng lá
Lay nhẹ nhàng san sẻ giấc mơ xa
Thu Hà Nội sương mù giăng trắng xóa
Lạnh vai gầy lời hò hẹn giá băng
Dấu guốc gõ nhịp đời cô đơn quá
Tôi còn tôi kỷ niệm trĩu vai gầy
Thu gần qua bước chân còn lần lữa
Cánh hoa rơi hương ấp ủ dáng chiều
Không biệt ly mây trời lạc khung cửa
Chẳng hẹn về niềm nhớ ướt thơ rơi
11/11/2009
Thu Phong
.
http://images.timnhanh.com/blog/2008...1225948482.jpg
.
Lang thang
(Viết tặng anh cho ngày 20/11/2009)
Lâu rồi chẳng dám ghé về trường
Những luyến thương một thời cố khép lại
Nhưng dư than âm ỷ hoài còn mãi
Lại bùng lên như đốm lửa vừa nhen
Dạo trong chiều một mình trên lối quen
Lặng nghe gió chớm đông se se lạnh
Tà áo mỏng mong manh không đủ tránh
Buôn buốt niềm nhung nhớ gọi tên anh
Dạo một mình giữa muôn ngàn lá xanh
Mênh mông gió và thênh thang hoài niệm
Còn đây hương của ngàn đêm trìu mến
Này đây hoa của muôn sắc thanh xuân
Anh về đâu nẻo đường ấy có gần
Có nghe gió đang gọi ngày xưa ấy
Từng góc phố con đường kia vẫn vậy
Em lang thang nhặt hoài niệm đầy tay
12/11/2009
Thu Phong
http://files.myopera.com/thuhang90/blog/tear-thumb.jpg
.
Ừ thì
Ừ thì chuyện đã qua rồi
Mình đâu níu lại được thời xuân xanh
Chữ tình thưở ấy trong lành
Như sương buổi sớm mong manh nắng tà
Ừ thì anh nói mình xa
Lẽ ra phải hiểu đó là biệt ly
Đường bằng nẻo ấy anh đi
Vui tươi anh nhặt nhớ chi nơi này
Ừ thì chỉ một vòng tay
Hôm qua nồng ấm hôm nay anh buồn!
Chiếc gai cào xước hoàng hôn
Em đành vui gượng để hồn anh vui
Ừ thôi gạt hết ngậm ngùi
Chữ tình là thế có rồi như không
Níu làm chi ngựa đã giong
Em không chờ nữa không mong, không buồn
Ừ thì quên phứt, quên luôn
Trên tay giọt lệ hay sương vơi đầy!!!
17/11/2009
Thu Phong
.
Tiếng đông về
Thoáng nghe tiếng đông về trong gió
Lao xao run lay nhẹ chiếc lá vàng
Trên cành khô lẩy bẩy nắng đi hoang
Chiều xa lắc mây cũng xanh xao quá
Thoáng nghe tiếng đông về rệu rã
Chừng bước chân đã mỏi mệt tha hương
Ngựa ruổi rong qua những chặng đường trường
Đã dừng lại trùm chăn mây nghỉ đỡ
Thoáng nghe tiếng đông trong hơi thở
Nhịp chèo khua chậm rãi trên sông
Tiếng ầu ơ lạnh buôt đến tê lòng
Màn sương nhẹ mơ hồ xa xa quá
Thoáng nghe tiếng đông về vội vã
Giọt nhớ người ẩn mãi góc đêm khuya
Ngập ngừng thơ lục lọi mộng giao mùa
Ngôi sao lạc long lanh trong tiềm thức
Thu Phong
Lại mùa thu nữa một mùa thu
Lặng lẽ ra đi giữa mịt mù
Chớm lạnh hơi se sương buổi sớm
Hoen buồn con chữ gọi phù du
Không còn cái nắng ươm vàng ngõ
Chẳng sắc chiều loang gió bỡn dù
Có phải thu tàn thu ngơ ngác
Nên lòng nhớ mãi một tàn thu.
Bây giờ mà viết 1 bài đl thì ngại quá (chắc thầy mắng chết vì cái câu này), chị thả một lục bát thu tàn với em nhé.
Thu tàn
Biết còn được mấy mùa thu
Biết còn được hát khúc ru mấy lần
Ngõ giờ đã vắng bàn chân
Con đường lá rụng tần ngần sương sa
Đông vừa chớm để thu xa
Dửng dưng từng bước đi qua mùa tàn
Đông len lén ủ lá vàng
Ngang trời mây xám lỡ làng mộng phai
Vòng tay nồng ấm chia hai
Đợi chờ chi mãi đêm dài trắng đêm
Quỳnh hương thơm ngát bên thềm
Thu tàn ấp ủ một miền nhớ thương
Thu Phong
Bây giờ mà viết 1 bài đl thì ngại quá (chắc thầy mắng chết vì cái câu này), chị thả một lục bát thu tàn với em nhé.
Em có viết thơ đl đâu. Giờ em nghĩ gì viết nấy! Như vậy cảm thấy tự do như cá tính của em là thích rồi!
Chị cũng nghĩ như vậy. Thể thơ nào cũng được miễn là mình nói được điều gì đó cho mình, cho người, cho thêm vui bớt buồn, vậy là tốt rồi.
Chúc em luôn vui nha.
Mãi mãi
Nắng ngã mình xuống suối
Cho hạt nước long lanh
Nước ấm khẽ cựa mình
Sóng nổi
Lăn tăn trên bến lặng
Dữ dội dưới ngầm sâu
Chờ đợi đã bao lâu
Có mỏi
Dẫu đi tới bến trước
Dẫu dừng lại bến sau
Con sóng dù nông sâu
Về biển
Hẹn nhau từ kiếp trước
Gặp nhau ở kiếp này
Chờ nhau đã bao ngày
Mãi mãi
24/11/2009
Thu Phong
.
Dỗ lòng
Dỗ lòng đấy chỉ người dưng
Một lần gặp gỡ giữa chừng nhớ quên
Chỉ vì bến lỡ thương thuyền
Nên con sóng nhỏ chưa yên ngập ngừng
Dỗ lòng đấy chỉ người dưng
Xe mây đang đậu giữa lưng chừng trời
Gió đưa nhẹ cũng chơi vơi
Đừng níu chi để rối bời tình nhau
Dỗ lòng chưa tỏ nông sâu
Người dưng chốn lạ trước sau thế nào
Hay là đất rộng trời cao
Thuyền vừa rời bến thơ vào lãng quên
Dỗ lòng chuyện net vui buồn
Như cơn gió thoảng trong miền hư vô
Gặp nhau thì chuyện nhỏ to
Vừa xa bàn phím: ấy trò mua vui!!!
Dỗ lòng thơ viết chơi thôi
Thế mà tôi lại nhớ đời mới đau
26/11/2009
Thu Phong
:huytsao:
Tóc mai chào chị Thu Phong,
Thấy chị vẫn có thơ đều TM thiệt nễ...ước chi TM cũng có được cảm hứng làm thơ như chị nhỉ?
Lâu lắm hôm nay TM mới post 1 bài thơ...cũ!
Chúc chị vui.
.
Tóc Mai mến!
Chị rất vui thấy em đã quay lại Niềm Riêng. Chị học viết vu vơ thôi
Chúc em vui thật nhiều nhé
Tóc Mai mến! Lâu lắm rồi chị k viết thơ với em nhỉ. Hôm nay nhớ biển lại mơ một lần với em nhé
Em mơ
Cát trắng mờ
Trăng trải ánh vàng mơ
Hải đăng xa thắp đèn nhấp nháy
Những cánh buồm trong đêm mê mải
mãi đâu đâu
Biển thẫm màu
Có phải trăng đã bỏ quên
Niềm hư ảo cho ta nhặt lấy
Nụ hôn đêm trên ngọn gió mặn mòi
Đêm trôi
Sóng dập dềnh mãi không thôi
Có phải sóng từ nơi ấy
Anh đang nghĩ gì để con sóng dậy
Em mơ thành vòng tay
Nỗi nhớ ngọt ngào
Hư ảo
hoang mơ
Thu Phong
.
91 năm quốc khánh R.S.R
....
Thu Phong delete.
.
http://www.theodora.com/wfb/photos/r...ana_murzin.jpg
Bâng khuâng
(Tặng những người bạn của tôi IPB1113)
Cứ ngỡ là mình đã quên nhau
Năm tháng phủ tro tàn lên ký ức
Chiều nay gió hát lời chân thực
Trước biển xanh chẳng giấu nổi chính mình
Xa lắm rồi cái thưở ấy tóc xanh
Cả tám đứa mày tao vô tư lự
Có ai nghĩ về ngày mai… rồi hôm nay sẽ cũ
Chỉ nghịch đùa trêu chọc thế thôi
Xa thật rồi mùa thu lá phong rơi
Polizu lời ngu ngơ giấu vội
Trái mận xanh chát chua chới với
Một thoáng vô tình hờn giận cũng vu vơ
Mới hôm qua mà đã thành ngày xưa
Gặp lần sau biết ai còn ai mất
Thời gian trôi giữa dòng đời tất bật
Ký niệm đong đầy bâng khuâng nhớ chiều nay
Hải Phòng Đồ Sơn 8/3/2009
Thu Phong
Em mơ
Cát trắng mờ
Trăng trải ánh vàng mơ
Hải đăng xa thắp đèn nhấp nháy
Những cánh buồm trong đêm mê mải
mãi đâu đâu
Biển thẫm màu
Có phải trăng đã bỏ quên
Niềm hư ảo cho ta nhặt lấy
Nụ hôn đêm trên ngọn gió mặn mòi
Đêm trôi
Sóng dập dềnh mãi không thôi
Có phải sóng từ nơi ấy
Anh đang nghĩ gì để con sóng dậy
Em mơ thành vòng tay
Nỗi nhớ ngọt ngào
Hư ảo
Ừ nhỉ - em mơ
Thu Phong
Cám ơn chị Thu Phong đã hoạ bài thơ của TM...Bài thơ rất biển, đầy hình ảnh và cảm xúc. TM thích biển mê hồn! Chị vui nha chị.
Gió Thu
Gió ngẩn ngơ bay qua phố núi
Gặp nàng thu nhưng cứ mặc không nhìn
Hình như là gió đã vô tình
Nên hờ hững để nàng thu vò võ
Đông về lạnh rơi đầy ngõ
Làm gió phải đơn côi
Dù vẫn làm mát lạnh bờ môi
Nhưng tất cả sắp tan... chiều buồn vương vít
Ngoài kia giọt mưa im thin thít
Ai diện khăn, cánh ấm rộn ràng
Ngoảnh mặt làm lơ cho gió bẽ bàng ...
Để phải khóc hồn thu tàn úa
Ý nhi trêu gió thu! Bắt đền!
Ý người sao - mặc ta hoài tự hỏi
Nhi nữ thôi đâu dám nói lời nào
Trêu cợt hoài để lòng dạ nôn nao
Gió nơi ấy mang gì cho ta nhỉ
Thu đã qua hồn thu còn lần lữa
Bắt lá hoa quấn quýt mãi những chiều
Đền làm sao lúc vời vợi hương yêu
Để mỗi ngày lại trôi trong tĩnh lặng
Trả lại đi những đêm hồng lãng đãng
Bình yên trôi mặc kệ cả bão giông
Thu Phong
.
Trốn chạy
Tôi ngồi đợi từng phút trôi chậm chạp
Tay ngập ngừng nhấn phím chúc người dưng
Ở nơi ấy có còn đợi nữa không
Hay giận quá nên chẳng thèm mở máy
Tôi biết rằng đã gần nhau đến vậy
Mà bỏ đi thật chẳng đúng chút nào
Chẳng lẽ nguời không hiểu cho tôi sao
Lòng đau lắm đành quay lưng mà bước
Người có biết tôi thực lòng mong ước
Niềm vui về nơi ấy nắng cười
Và bình yên trong mỗi ngày dần trôi
Hoa nở thắm tiếng chim gù hạnh phúc
Đi như mơ nơi Bến Tre kênh rạch
Tiếng đờn ca tài tử gọi giai nhân
Lòng những nghe giông bão đang thật gần
Lặng thầm mưa đổ một trời hoài niệm
Chẳng dám nhớ những ngày xưa trìu mến
Ta bên nhau hạnh phúc dâng ngập bờ
Đời có lúc trôi như một giấc mơ
Không quay lại cho nhau lần gặp gỡ
Ta đã hẹn mà tôi cứ lần lữa
Đâu còn gì để hứa hẹn mai sau
Tuổi đã xế tóc đã ngả hai mầu
Đành trốn chạy chính nỗi lòng tôi vậy.
05/12/2009
Thu Phong
.
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/th...e-goi-ten2.jpg
Người đi đâu biết từng giờ
Có kẻ bỗng hóa thành khờ trông theo
Hi vọng!
Người đã đi....đi hoài về bất tận
Chỉ một mình...cô quạnh nỗi chờ mong
Hỏi thế nhân ai cắt đứt duyên nồng
Cho một mối tình hồng nhanh nhợt nhạt
Có bao giờ sẽ hát chung bài hát
Giữa đêm thanh gió mát ánh trăng soi
Vẫn biết rằng ngày mai rồi sẽ khác
Mà sao lòng vẫn hi vọng xa xôi
Ở lại nhé
Ở lại nhé, thôi đừng có vội đi
Biết bao lời mà đâu đã kịp nói
Ngày chưa tàn có chi người phải vội
Nẻo đường về đây với đó gần thôi
Ở lại nhé, ta lại bước song đôi
Dưới trăng sáng màu mơ màng huyền hoặc
Tim thủ thỉ bao lời vàng mật ngọt
Để mai này giữ ấm mãi trong tim
Ừ!
Ừ...ở lại, vì chân nay đã mỏi
Mãi lang thang trong một cõi vô hình
Đi tìm kiếm chút tình vương ngắn ngủi
Mãi độc hành buồn tủi kiếp phiêu linh
Ừ...ở lại, vui say hương mật ngọt
Dưới trời đêm trăng vàng rót óng ngời
Tô rạng rỡ hai người trao ánh mắt
Bên cung đàn...thánh thót nhịp yêu đương
:uong: