Vì sự cố kĩ thuật, OA NŨ ko thể vào nick ON được, xong có thể tuần tới, ON quay lại 888 cùng với Bou và mọi người.:D
Printable View
Tham dự Ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội cả ngày 28.6.2010, chứng kiến biết bao chuyện tình nghĩa của những gia đình văn hóa, với 3 – 4 thế hệ cùng chung sống dưới 1 mái nhà. Lại đọc đọc câu chuyện của anh TT trong Blog “Tạp văn”, cao hứng lấy lại 1 bài viết trong entry về bố để góp 1 tiếng nói về gia đình trong NR.
Ngày của bố
16.6.2008
Thấy các em mình viết về bố, mình cũng thấy lòng xao xuyến động đậy ghê. Hóa ra ngày 15.6 được gọi là ngày của các ông bố...giờ mình mới biết. Thật là may vì đúng ngày này, mình huy động 2 ông bạn yêu chở 2 bố con đi về Từ Sơn để mua rượu và chiêu đãi bố món thịt chó. Mình và bạn còn tranh thủ vào chợ mua bao nhiêu đồ cho mẹ, cho con và riêng bố là vải may 1 bộ complet . Bố ngồi chờ ở nhà chú lâu quá gọi ời ời, rốt cuộc là tới tận 7g30 mới ăn thịt chó xong đi tới đúng chợ Ninh Hiệp thì gặp trời mưa. Nhiều khi mình thấy ông trời cũng tốt với mình nên để mình toàn gặp những người tốt giúp đỡ. Dừng chân trú mưa ở 1 ngôi nhà số 54 Dốc Lã. Cậu bé con chủ nhà là sinh viên trường ĐH Mỹ thuật mở cửa mời cả nhóm vào trú mưa. Cậu mang ghế, rồi thắp đèn ắc quy (mất điện) để mọi người ngồi cho sáng sủa. Ngồi 1 lúc thấy trời mưa như trút, khó có cơ hội tạnh. Sợ bố ngồi lâu mệt vì bố vốn bị cao huyết áp, mưa lạnh, nên mình gọi taxi, gọi tới 4 hãng taxi đều không có. Bà chủ nhà vác cả điện thoại taxi ở gần nhà gọi cũng không được. Ông chủ nhà mặc độc 1 cái quần đùi chạy ào ào ra đón xe taxi chạy qua đường cho hai bố con cũng không được. Rồi ông bạn vàng lớp 12 cũng mặc áo mưa ra vẫy taxi cả 20phút đồng hồ. Rốt cuộc thì cũng đã tìm được 1 chiếc cho bố con mình lên. Đi đường về thấy ngập lụt nhiều chỉ thương hai ông bạn yêu sẽ bị ngập xe máy, khó về. Ấy vậy mà đi tới cuối cầu Chương Dương nhìn thấy bạn vọt qua trước mặt ô tô. Vui vì bạn cũng đã tai qua nạn khỏi.. Đúng là người đời nói đúng: ở hiền thì gặp lành. Mỗi lần khó khăn, mỗi lần gặp trở ngại thì mình luôn gặp được người giúp đỡ. Về tới nhà cứ nghĩ mãi về gia đình ở 54 Dốc Lã. Nếu 1 ngày nào trở lại mình sẽ lại ghé vào và có một món quà gì đó cho những con người tốt ấy. Trong một xã hội mà con người luôn mải mê với những lợi ích cá nhân thì tự nhiên những cử chỉ nghĩa hiệp nho nhỏ thôi cũng thấy mình cảm động và muốn làm thật nhiều điều tốt đẹp và có ý nghĩa cho cuộc đời.
Ngày của bố. Ai mà chẳng có bố nhỉ? Và có ai lại không yêu bố mình cơ chứ. Nhưng bố của mình khác một điều là bố còn thay cả vai trò của người mẹ. Bố mẹ chia tay nhau từ khi mình còn chưa lấy chồng, nhưng bố nhất mực ở có 1 mình để nuôi nấng, lo lắng cho mình. Bố đã thay hoàn toàn trách nhiệm của 1 người mẹ. Ngày mẹ ra đi, hai bố con chỉ sống bằng đồng lương của bố. Vậy mà mình đã phải co kéo để lo cho đủ cuộc sống của hai bố con, khi ấy mình đang học đại học. Bữa cơm không có nhiều món sơn hào hải vị như bây giờ, có khi chỉ là món chả bì vài nghìn đồng, món tai lợn hay đậu phụ... nhưng mình chẳng bao giờ thấy không ngon cả. Có lẽ cái ấm áp, cái tình của bố đã nuôi nấng cho mình để mình có nghị lực và bản lĩnh để có được vị trí ngày hôm nay.
Nếu không có bố hẳn rồi cuộc đời mình sẽ không được như ngày hôm nay khi mà bố quyết định thay đổi hướng đi cho mình ngược theo nghề làm báo thay vì học ở đại học Văn hóa. Và giờ khi nối tiếp cái nghề viết nghệ thuật như bố mình cảm thấy hài lòng. Không nhiều tiền như các bạn phóng viên làm kinh tế nhưng cái mà mình có được chính là cái tâm, cái tình yêu với người nghệ sĩ. Lương phóng viên theo dõi mảng nghệ thuật không nhiều nhưng mình chẳng tiếc gì để có thể làm cho bố vui. Ngày cuối tuần rảnh rỗi lại chở bố đi ăn ở những nơi mà bố thích hay bỏ ra hàng mấy tiếng để làm món bố ưng. Sài Đồng, Gia Lâm, Bắc Ninh... cho tới những quán ăn nào có cái gì độc đáo ở Hà Nội là mình đưa bố và con gái tới ăn cho bằng được. Bố ăn không nhiều nhưng bố chỉ thích ăn miếng ít mà ngon! Nhớ có lần một người bạn trai mời cả nhà vào quán cá Thùy Linh ở Hồ Tây ăn tới 600K, ngày hôm sau mình làm món bún nem và canh cua cho bố ăn. Bố ăn và nói: Hôm qua mình không phải trả tiền nhưng cũng thấy xót vì tốn tiền mà chẳng thấy ngon. Bố ăn nem và canh cua hôm nay con làm còn thấy ngon hơn!
Chở bố đi ăn ở những nơi xa, làm những món mà bố thích và cố gắng bỏ mọi thứ vui bên bạn bè để ngồi ăn cùng bố... Những gì mà còn làm quá nhỏ nhoi với những gì mà bố lo lắng cho con.... Bố chẳng thích ăn một mình nên mỗi lần nghe mình thông báo không về ăn là bố có vẻ buồn nhưng vẫn nói con không phải lo cho bố, bố tự lo. Nghe câu đó mình lại thấy có phần ân hận và có lỗi... Chính vì vậy dẫu có hẹn ăn uống với bạn bè thì tớ cũng phải về nhà nấu cơm canh đàng hoàng cho bố rồi mới cum cúp đi theo bạn bè. Chủ nhật, Huyền rùa mời "đãi bôi" khao xe ở nhà. Trang gọi điện thoại rủ đi. Bảo mọi người cứ ăn trước, mình cố vừa ăn vừa gẩy chút cơm trong bát cùng bố cho vui rồi mới dám đi. Tới nơi cũng xúc động đậy khi mà các em vẫn chờ.... Mẹ ốm nằm viện phải trông mẹ cả ngày. Gọi điện thoại về nói bố tự lo ăn, giọng bố có vẻ buồn. Vậy là lại gọi lại: Con về nấu cơm ăn với bố, rồi tắm rửa xong tối phải ở lại viện trông mẹ. Không có ai trông mẹ mà mẹ lại không đi lại được vì tiền đình, chẳng biết làm sao nên phải đóng bỉm cho mẹ để đi từ Hà Đông về Hà Nội nấu cơm cho bố. 2 tiếng để mẹ một mình ở bệnh vịên thấy lo lo. Phóng như điên vào sau khi xong việc thấy mẹ không vấn đề gì mới thấy nhẹ cả người. Đúng là liều nhưng chẳng biết làm sao vì mình lúc nào cũng một thân một mình...
Nếu để nói về bố thì nói nhiều nhiều lắm... Có lẽ sẽ không bao giờ kể hết những gì mà bố đã lo lắng cho con. Chỉ biết rằng ngày hôm nay con thành một người tử tế là nhờ vào công lao của bố. Đã muộn để nói lời chúc mừng bố vào ngày 15.6, nhưng con của bố sẽ cố gắng làm sao để bố vui. 1 người bạn hỏi mình: Em có đam mê gì nhất? Có yêu thích cái gì nhất? Mình nghĩ mãi, có lẽ niềm đam mê lớn nhất của mình là được nhìn thấy bố, mẹ và con gái yêu được vui vẻ.
Gửi tặng Bou Chùm hoa giấy chị chụp ở QN nhân ngày gia đình. Chúc em và gia đình luôn có những ngày ấm cúng vui vẻ.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_0985.jpg
Thanks chị Oa. BLV cũng có những giỏ hoa thật đẹp tặng mọi người, đây là sản phẩm của hội thi cắm hoa của thủ đô Hà Nội với chủ đề Gia đình
http://farm5.static.flickr.com/4098/...e570d5f5dc.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4115/...fee519d0dd.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4116/...71e15224d2.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4079/...d91e1bede6.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4139/...7420a75ebe.jpg
Thế Bou đứng đâu nhỉ?:D
Chắc Bou đứng sau máy ảnh rồi anh ha ha ha ơi.
Thực ra là có chụp với tác phẩm đạt giải nhất. Nhưng thấy hổ thẹn khi đứng cạnh hoa mình quá xấu xí, nên đành ngậm ngùi cho tác phẩm giải nhất vào xó mà không khoe với mọi người... hì hì :youarethewoman:
4 bài viết cho báo mình, Nhân dân, Nhân dân điện tử, Văn nghệ... trong tối nay và ngày mai... chắc BLV chết mất... Tạm chia tay NR tý xíu nhỉ :youarethewoman:
Đừng nóng Bou à, và cũng không ai khó chịu đâu, ngược lại, những khó khăn của bạn viết lên, sẽ giúp đỡ cho nhiều người khác biết cách giải quyết nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Hôm nay bận rộn, nhiều áp lực, có mệt mỏi lắm không Bou
Nghe với mình bản nhạc cũ nè:
http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xe...llo.12065.html
Cảm ơn anh Hahaha và anh TT... đã an ủi (nhưng không phải là ai cũng có thể chia sẻ và thấy vui vẻ khi đọc những bài em viết) nên em xin xóa đi và thay thế bằng những bài hát (không biết là bác Teacher và bạn Anna - những người yêu thích ca nhạc có chút gì đồng điệu ở những bài hát mà em thay thế vào các bài viết không nữa). Từ khi BLV vào đây được gặp những anh chị lớn tuổi như: Triplec, Oa, Phú Sinh, Đông Quân, Ha Ha Ha, Tường Thụy và cả những em ít tuổi hơn em như: Cùi Bắp, Sheiran, Nhím con, Hương Nhu... em thực sự đã cảm thấy có cảm giác rất gần gũi và nhận được những lời chia sẻ chân thành.
Nỗi đau thì ai cũng có, nỗi buồn thì ai cũng không thể tránh khỏi, có điều người ta không thể nói với những người sống bên mình thì diễn đàn - 1 nơi ảo cũng là một nơi để giải tỏa thú vị... Những bài em viết trong Niềm riêng có chút "niềm riêng" của mình vì nghĩ đó cũng là một hướng trong diễn đàn... Không ngờ có người lại cảm thấy khó chịu với những bài viết của em nên thôi, em xin xóa đi, và cũng cảm ơn người bạn mới vào diễn đàn đã "mở mắt" cho BLV. Từ ngày làm mod của NR em chưa xóa bài viết của ai vì thấy "phản cảm" nhưng em thấy bài viết của người bạn Mãi như ngày hôm qua nó "phản cảm" với chính em nên em tự cho phép mình xóa đi và bản thân em cũng xin tiếp thu ý kiến xóa hết những bài viết của mình cho đỡ làm khó chịu mọi người. :D
Dời ơi, ngắt lá mà gẫy cả cành dồi,có giận thì xoá một số bài "nhậy cảm" thôi chứ sao lại xoá hết cả thế kia Bou ơi!:botay:
Cứ viết tiếp đi em. Đôi khi viết thật quá cũng là một sơ hở. (Đó là kn của chị). Xong nếu ko viết thật, thì mình đã ko phải là mình.:youarethewoman:
BLV ui, NC thấy chị ON, anh 3H, anh TT... nói đúng đó !... Hãy tiếp tục viết và cùng nhau chia sẻ, BLV nhé !...
Mặc dù NC không biết gì về BLV, không biết BLV là ai và cũng chưa từng gặp mặt,... nhưng đã từ lâu, mỗi lần vào NR là NC đều đọc hết những bài viết ở trong topic này !... Chỉ có điều, NC nghĩ đây là một góc riêng nên NC cũng không dám chia sẻ với BLV khi mà mình chưa hiểu gì cả !...
Và hôm nay, NC rất vui khi được BLV coi là "em", hihi !... ;) :D
Cuối cùng, NC chỉ biết chúc BLV luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn !...
Bạn MTCT, Bạn có thể tự mình xóa CM của mình mà ko cần nhờ đến Mod.
Bạn MNGHQ
Mặt khác vì đây là blog chỉ mang cảm xúc từ một phía nên đây cũng là bài viết cuối của tôi trong topic này
Cám ơn bạn
Một lúc thế này có phải em
Nàng Bou mạnh mẽ đã từng quen
Lời văn như gió đu ngọn sóng
Vượt hết gian lao, xoá yếu mềm...
ON thích hình này, thấy thật ấm úng và an bình.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada159.jpg[/QUOTE]
NGHE EM HÁT
Em đã về đây giữa tiết xuân
Câu ca quan họ cất trong ngần
Em về xuân cũng như trẻ lại
Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.
Giếng Ngọc làng em mãi mát trong
Nước chảy trăm năm chẳng cạn dòng
Thảo nào giọng hát em như ngọc
Khơi dậy lòng anh bao ước mong.
Em hát anh nghe khúc trữ tình
Mắt em vời vợi ánh lung linh
Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
Thương cả vầng trăng gác mái đình.
Bao giờ đến hẹn em lên nhé
Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
Lời thương lời nhớ em trao gửi
Cho phút chia ly mãi chẳng đành.
Anh đã đi mòn gót lãng du
Vẫn nhớ Sông Cầu một cõi mơ
Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
Vương cả lòng anh bao ý thơ.
TT
Dạo này hay thức khuya,chợt nhớ nhà Thơ Lưu Quang Vũ có những tứ thơ rất hay về đêm sâu,có những câu rất thú vị"Mà có ngủ đâu người ta đợi mặt trời/Đợi lâu quá để cơn mơ chờ đợi vậy"
Bầy ong trong đêm sâu
Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em, em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh, em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?
Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.
Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu
Chị ơi. Hôm nay em mới biết chuyện xảy ra trong blog của chị. Chị đừng bỏ đi chỉ vì một ý kiến của ai đó, NR mình và các member trong đây vẫn luôn đứng vững sau bao nhiêu việc và chị cũng vậy chị nhé. Hãy coi những lời nói đó như gió thoảng mây bay, họ không giúp được gì mình, chẳng thêm tiền bạc, chẳng làm cho cuộc sống mình tốt hơn, nên đừng vì họ mà buồn, có hại sk lắm. Chúc chị mau quên đi những chuyện không đáng đó và tiếp tục trải được tâm sự của mình cùng bạn bè trên NR. ^^
Dạo này em ko theo dõi nên ko biết chuyện gì xày ra với chị, nhưng em đồng tình với ý kiến của ox em (Minhthy), mình làm gì, sống như thế nào mà mình cảm thấy thoải mái, ko phạm pháp, ko xâm phạm đến ai... thế là được rồi chị, chín người 10 ý mà, hơi đâu quan tâm dư luận làm gì cho mệt, vui lên chị nhé! (Đến Bồ Tát còn có ng ghét huống chi ng trần mắt thịt như mình :D)
Cảm ơn mọi người đã dậy cho B cách ứng xử trên mạng ảo. Nhưng BLV không vì thế mà đánh mất đi dũng khí để tham gia NR đâu, nhất là khi nhận được thái độ̣ ủng hộ của đa phần - những người đã đóng góp và làm nên thương hiệu của NR. Kể ra thì BLV đúng là được sự ưu ái của bạn bè thật khi cùng trong 1 tháng tham gia NR lại có tới 2 ngày có ý nghĩa trọng đại trong năm. Biết ngay là sẽ có không ít người "ganh tị" mà. ở đây chúng ta chẳng ai xu nịnh, ve vuốt ai cả, vì chẳng ai nhận được sự lợi lộc gì từ điều đó, phải chăng đó̀ là sự cảm mến, trân trọng lẫn nhau thì tìm đến chia sẻ thôi. Hai ngày nay là những ngày vô cùng bận rộn đối với BLv đến độ không thể chát hay nhận điện thoại và trả lời tin nhắn của bạn bè của NR... Nhưng điều đó không phải vì BLV sợ như ai đó nói mà là vì cũng không quan tâm lắm. Và từ nay, BLv vẫn tiếp tục post bài, vẫn tiếp tục tham gia dẫu điều đó có thể sẽ làm ai đó thất vọng vì ý định của họ đã không thể được thực hiện! Ôi, sao mình thương cái blog của mình thế! Boulevard xin mượn tạm thơ, truyện, ảnh và nhạc của bạn bè để lấp vào những dòng tranh luận nhé. Cuộc đời đã lắm phức tạp rồi, vậy mà sao chúng ta không thể sống với nhau bằng tình là hơn ? [/I]
:emxin::emxin::emxin:[/B]
"Nhân cách tạo nên số phận" - bạn đã thật sự hiểu rõ câu mà bạn viết ra chưa? MT cũng tâm đắc với câu đấy và hình như nó ứng nghiệm rõ ràng tên từng từ trong từng câu nói của bạn. "Dĩ hòa vi quý" là một lời khuyên MT xin gởi cho bạn về vấn đề giao tiếp trong xã hội nói chung và trên mạng ảo nói riêng. MT thấy hầu như bạn chỉ thích "thêm dầu vào lửa", bạn ít online, và hễ có tranh luận thì đều có bạn lên tiếng và những lần lên tiếng đó đều có dạng "đâm bị thóc, chọc bị gạo". MT nói ít, mong bạn hiểu nhiều. Hy vọng bạn suy nghĩ đến điều này để góp tay với BQT NR tạo một sân chơi thoải mái, bình đẳng, không đả kích cho mọi người.
Bất cứ reply nào về comment này của MT với ý định muốn tiếp tục tranh luận và không có thiện ý thì MT đều sẽ ko reply. Không phải vì sợ tranh luận mà vì không cần phải tiếp tục nếu người đọc không hiểu.
Thân chào,
MìnhThy
Đã lâu rồi mình chẳng viết một lời nào. Một phần vì không có thời gian một phần không có hứng thú nữa. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn viết đôi lời mà lại mượn nơi đây blog của bạn Boulevard.
Tại vì sao lại viết, hình như ở đây mọi người hễ cứ có sandal thì lại có mặt cả đời chẳng thấy nói gì,
làm cho người này người kia đau lòng vì bị xúc phạm, bằng việc đem ra nhưng từ ngữ không mấy thiện cảm. Những ngôn từ đó làm cho người ta chẳng có hứng thú gì viết bài nữa. Thậm chí làm cho 4 rum chia rẽ. Nó như thứ virus gặm nhấm tình cảm của mọi người vốn dĩ đã rất nhạy cảm rồi.
Đánh cho nguòi ta đau rồi lại bảo ý chí đâu, đứng lên đi, có gì đâu ...
Bạn bè quan trọng nhất là thật lòng, cảm nhận thật đó mới là điều thú vị. Nếu ai không thú vị thì đừng có đọc nữa vì có ai bắt mình đọc đâu cơ chứ.
Cho nên giờ ước gì 4 rum có chức năng như kiểu yahoo ignore 1 ai đó là coi như người đó không có mặt trên 4 rum này. Nếu mà kiếm được thì ưu tiên cài chức năng này cho BLV trước.
Mod hay admin thì cũng là người thôi vẫn có quyền tự do cá nhân vì đây là blog cá nhân mà. Sống thật với mình thật khó.....
Có lẽ dần rồi sẽ chẳng ai viết gì nữa . Và cái 4 rum cũng sẽ chìm vào quên lãng ....
Có một ngày
Niềm vui nho nhỏ
Cũng bỏ ta ra đi
Có một ngày
Niềm tin bè bạn
Cũng chai sạn theo tháng năm
Chỉ còn mình ta
Nỗi buồn vô tận
Chỉ còn mình ta ....
Ôi !!!!
Cuộc sống
đoạ đày
Đời là bể khổ
Chờ nhau nhắm mắt xuôi tay
Để buông tiếng thở một ngày không xa....
Cảm ơn bác Yeu100c đã làm thơ tặng Những khoảnh khắc...
Tráng sĩ anh hùng gửi MTCT
Muốn hỏi làm trai khó lắm sao
Chị em nói chuyện cứ chêm vào
Thời trang thọc gậy vòi liêm sỉ
Thế sự đâm lê ngỡ cần lao
Hữu dũng bày trò nơi phố nhỏ
Vô mưu mượn của ở vùng cao
Làng quê yên ả mong chờ mãi
Tráng sĩ dừng chân đến khi nào
Miệt mài làm thơ tặng MTCT mà topic đóng roài hic
thôi gửi cho BVL đọc cho nó sướng
boulevard nghĩ thế là đúng đấy. Tranh cãi thì chắc chẳng ai chịu thua ai mà nó sẽ rơi vào tình trạng vô tiền khoáng hậu.
Con người hay dở đều thể hiện trên các trang viết. Qua các reply, thiết nghĩ các mem đều hiểu được ai là người như thế nào. Mọi sự đề cao mình và hạ thấp người khác đều vô ích. Không những thế, nó còn có tác dụng ngược lại, tự mình bêu xấu mình.
Đề nghị BQT chấp nhận yêu cầu của boulevard, tạm thời khóa topic này lại.
Ngày xưa, em từng nói với một người rằng: "Em yêu anh như cỏ. Cỏ dại không như hoa hồng, hoa hồng kiêu sa quá, lúc nào cần bàn tay chăm sóc nâng niu, còn cỏ dại ở đâu cũng sống được, bền bỉ và dai dẳng, trong từng khe đá hay trên cát cằn khô".
Đọc những dòng viết về Hoa và cỏ dại của blog trên internet thấy thật thú vị. BLV là người rất mê hoa, nên sưu tầm một số loài hoa để bạn bè cùng chia sẻ những cảm giác bình yên nhé.
Hoa hồng là loại hoa mà BLV yêu nhất và thường được nhận vào những ngày có ý nghĩa trong năm
http://farm5.static.flickr.com/4122/...1ba00fb5_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4075/...8f155469d9.jpg
Hoa Ti gôn - Loài hoa dáng như tim vỡ, gắn với bài thơ nổi tiếng Hai sắc hoa ti gôn của TTKH
http://farm5.static.flickr.com/4098/...57c57ed8_b.jpg
Hồi xưa nhà BLV có 1 khu vườn nho nhở ở giữa lòng Hà Nội chỉ khoảng 200m2 thôi, bố BLV người rất mê hoa nên cả khu vườn toàn là hoa là hoa, đã từng cùng bố thức ngắm hoa quỳnh nở vào đêm muộn để ngửi cái mùi hương thơm man mác quyến rũ, hoa hồng tú cầu trông đẹp một cách kiêu sa nhưng tiếc là BLV ngửi chẳng có chút hương vị gì, nhà BLV thì có hồng tú cầu mầu tím
http://www.flickr.com/photos/50341627@N06/4782214490/
http://farm5.static.flickr.com/4073/...d537e332_b.jpg
Hoa Khế mọi người nói ở Hải Phòng có rất nhiều không biết có đúng không?
http://farm5.static.flickr.com/4096/...25cabf94_b.jpg
Hoa mướp mà cũng đẹp lạ nhỉ
http://farm5.static.flickr.com/4141/...57271523_b.jpg
Hoa sống đời, một loài hoa tượng trưng cho sự bất tử
http://farm5.static.flickr.com/4123/...dd5cd24d_b.jpg
Hoa lan đất
http://farm5.static.flickr.com/4082/...8e055e21_b.jpg
Hoa Trinh nữ
http://farm5.static.flickr.com/4141/...e8c38676_b.jpg
Lộc vừng, ở bên Hồ Gươm có 2 cây lộc vừng rất to là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nhiếp ảnh
http://farm5.static.flickr.com/4093/...4027844a_b.jpg
Xương rồng san hô
http://farm5.static.flickr.com/4080/...9b26c37d_b.jpg
Không ngờ hoa của cây cà phê cũng rất đẹp
http://farm5.static.flickr.com/4101/...c965c3fe_b.jpg
Lay ơn cô đơn quá...
http://farm5.static.flickr.com/4119/...30fc8015_b.jpg
Sợi tơ hồng cũng có hoa
http://farm5.static.flickr.com/4100/...c90574cd_b.jpg
Lá mơ ăn thịt chó rất ngon:D và hoa cũng hấp dẫn ra phết
http://farm5.static.flickr.com/4142/...331d8ed1_b.jpg
Hoa hàm tiếu
http://farm5.static.flickr.com/4079/...db6200d1_b.jpg
Trong chuyến đi về quê chồng gặp mùa hoa cải, đẹp quá cũng nhẩy vô chụp vài tấm làm kỷ niệm...
http://farm5.static.flickr.com/4076/...c1897ff2db.jpg
Vẫn thích những bó hoa bất ngờ ...
http://farm5.static.flickr.com/4141/...8fb753c364.jpg
NGÔN NGỮ CÁC LOÀI HOA
Một bông hoa sống trong lòng tình bạn
Đừng bao giờ làm nát một cánh hoa.
Một bông hoa sẽ mang theo ý nghĩa gì?
1. Hoa hồng: Là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và sắc đẹp
2. Hoa hồng gai : Là biểu tượng tỏ lòng tốt
3. Hoa hồng vàng : Là biểu tượng phản bội, kiêu sa rực rỡ
4. Hoa hồng cam : Là biểu tượng tình yêu bắt đầu.
5. Hoa hồng nhung : Là biểu tượng tình yêu say đắm và cuồng nhiệt.
6. Hoa hồng phấn : Là biểu tượng sự trìu mến của em theo bước chân anh.
7. Hoa hồng đỏ : Là biểu tượng tình yêu đậm đà, sắc đẹp.
8. Hoa hồng đỏ búp: Là biểu tượng lời tỏ tình, lời thú nhận tình yêu.
9. Hoa hồng trắng nụ : Là biểu tượng trái tim biết yêu.
10. Hoa hồng trắng : Là biểu tượng tình bạn sang tình yêu.
Là biểu tượng ngây thơ duyên dáng và dịu hiền.
11. Hoa hồng vàng: Là biểu tượng một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.
12. Hoa cúc: Là biểu tượng sự kính trọng bình yên.
13. Hoa cúc vạn thọ: Là biểu tượng nỗi đau buồn, thất vọng.
14. Hoa cúc tím: Là biểu tượng tình bạn thắm thiết, lưuluyến.
15. Hoa cúc dại: Là biểu tượng ngây thơ trong trắng.
16. Hoa cúc vàng: Là biểu tượng quý mến và hân hoan.
17. Hoa cúc trắng: Là biểu tượng ngây thơ trong trắng.
18. Hoa cúc tây: Là biểu tượng chín chắn, tình yêu muôn màu.
19. Hoa cúc Nhật: Là biểu tượng thẳng thắn và thành thực.
20. Hoa cúc đại đoá: Là biểu tượng lạc quan trong nghịch cảnh.
21. Hoa cúc Zinnia: Là biểu tượng nhớ bạn bè xa vắng.
22. Hoa cẩm chướng: Là biểu tượng thanh khiết, lòng quý mến.
23. Hoa cẩm chướng tỏi: Là biểu tượng lòng tự tin, tính danh dự
24. Hoa cẩm chướng vàng: Là biểu tượng sự khinh thị.
25. Hoa cẩm chướng trắng: Là biểu tượng tài năng.
26. Hoa cẩm chướng có sọc: Là biểu tượng sự từ chối.
27. Hoa cẩm chướng đỏ tươi: Là biểu tượng tình yêu thanh khiết nồng nàn.
28. Hoa Tulíp: Là biểu tượng tình yêu đẹp đẽ thắng lợi.
29. Hoa Tulíp vàng: Là biểu tượng có tình yêu nhưng không hy vọng.
30. Hoa Tulíp trắng: Là biểu tượng tỏ lòng yêu quý.
31. Hoa Tulip xanh: Là biểu tượng lòng chân thành.
32. Hoa tường vi: Là biểu tượng tỏ sự yêu thương.
33. Hoa tường vi đỏ: Là biểu tượng muốn được yêu.
34. Hoa tường vi trắng: Là biểu tượng anh đã bắt đầu yêu em.
35. Hoa tường vi hồng: Là biểu tượng anh yêu em mãi mãi.
36. Hoa tường vi vàng: Là biểu tượng lòng tôn trọng đầy sung sướng.
37. Hoa nhài: Là biểu tượng ngây thơ trong trắng.
38. Hoa nhài trắng: Là biểu tượng dễ thương.
39. Hoa nhài vàng: Là biểu tượng duyên dáng tao nhã.
40. Hoa nhài đỏ ửng hồng: Là biểu tượng sự xa cách, chia ly.
41. Hoa phong lan: Là biểu tượng sắc đẹp.
42. Hoa phong lan trắng: Là biểu tượng tình yêu thiết tha.
43. Hoa phong lan tím: Là biểu tượngbao giờ tôi cũng thành thật.
44. Hoa phưọng: Là biểu tượngthành công trên con đường học vấn.
45. Hoa bưởi: Là biểu tượng sự thật thà.
46. Hoa sen: Là biểu tượng nhân hậu từ bi, độ lượng.
47. Hoa sen hồng: Là biểu tượng hân hoan, tươi vui.
48. Hoa sen trắng: Là biểu tượng cung kính, tôn nghiêm, trong trắng.
49. Hoa sen cạn: Là biểu tượng lòng yêu nước.
50. Hoa trạng nguyên: Là biểu tượng thành đạt.
51. Hoa trinh nữ: Là biểu tượng vương quốc tình yêu, tình yêu đơn phương.
52. Hoa mai: Là biểu tượng tình thanh khiết, mong bạn đừng quên nhau nhé.
53. Hoa đào: Là biểu tượng ước mơ và hy vọng.
Là biểu tượng người con gái yểu điệu, nghi vấn.
54. Hoa lưu ly: Là biểu tượng tình yêu chân thật, xin đừng xa nhau.
55. Hoa thuỷ tiên: Là biểu tượng tình yêu đơn phương.
56. Hoa huệ: Là biểu tượng sự trong sạch và thanh cao.
57. Hoa huệ trắng( Tây) : Là biểu tượng sự thanh khiết.
58. Hoa huệ vàng: Là biểu tượng làm dáng.
59. Hoa huệ thung: Là biểu tượng sự trở về của hạnh phúc.
60. Hoa tía: Là biểu tượng tình thân ái nồng nàn.
61. Hoa đồng tiền: Là biểu tượng niềm vui của em đã đạt được.
62. Hoa mào gà: Là biểu tượng không có ai làm bạn chán.
63. Hoa phù dung: Là biểu tượng hồng nhan mà bạc phận.
64. Hoa dâm bụt: Là biểu tượng sắc đẹp tinh tế.
65. Hoa lý: Là biểu tượng tình yêu thanh cao, tình yêu say đắm.
66. Hoa anh đào: Là biểu tượng sắc đẹp tâm hồn.
67. Hoa mận: Là biểu tượng lo lắng nghi ngờ.
68. Hoa hướng dương: Là biểu tượng sự giàu có giả tạo.
69. Hoa chanh: Là biểu tượng sự yêu mến.
70. Hoa cau: Là biểu tượng hoà bình.
71. Hoa bạc hà: Là biểu tượng đức tính tốt.
72. Hoa mộc lan: Là biểu tượng sự lỗng lẫy.
73. Hoa mười giờ: Là biểu tượng hẹn gặp nhau.
74. Hoa lan dạ hương: Là biểu tượng sự vui chơi.
75. Hoa ngọc lan: Là biểu tượng mong tình yêu trong trắng.
76. Hoa dạ hương: Là biểu tượng em van anh đừng nghi ngờ em, vì anh em mới nói câu này.
77. Hoa mơ: Là biểu tượng sao nỡ lạnh lùng.
78. Hoa lựu: Là biểu tượng tính tự cao.
79. Hoa kim ngân: Là biểu tượng tình yêu gắn bó.
80. Hoa anh thảo muộn: Là biểu tượng tình yêu thầm lặng.
81. Hoa sơn trà: Là biểu tượng em nên e dè hơn một tý.
82. Hoa trà mi: Là biểu tượng kiêu hãnh coi thhường tình yêu.
83. Hoa sim: Là biểu tượng tình yêu và chung thuỷ.
84. Hoa trà: Là biểu tượng duyên dáng cao thượng.
85. Hoa móng tay: Là biểu tượng sợ tình tan vỡ.
86. Hoa violet: Là biểu tượng sự chung thuỷ, tính khiêm tốn.
87. Hoa quỳnh: Là biểu tượng sự thanh khiết.
88. Hoa mimoza: Là biểu tượng tình yêu mới chớm nở.
89. Hoa hải đường: Là biểu tượng nên giữ tình bạn thân mật.
90. Hoa súng: Là biểu tượng tài hùng biển.
91. Hoa hạnh đào: Là biểu tượng thầm lặng mòn mỏi.
92. Hoa oải hương: Là biểu tượng sự ngờ vực.
93. Hoa nghệ tây: Là biểu tượng dịu dàng tế nhị.
94. Hoa bồ câu anh: Là biểu tượng tình yêu thầm lặng.
95. Hoa phi yến: Là biểu tượng lời tiên tri.
96. Hoa vân anh: Là biểu tượng khiếu thẩm mỹ.
97. Hoa mao địa đàng: Là biểu tượng sự gỉa dối.
98. Hoa táo: Là biểu tượng sự hâm mộ, ưa chuộng.
99. Hoa táo gai: Là biểu tượng niềm hy vọng.
100. Hoa lay ơn: Là biểu tượng sức mạnh của tính cách.
101. Hoa bụi đường: Là biểu tượng sự thờ ỏ lạnh lùng.
102. Hoa long đởm: Là biểu tượng sự kiêu hãnh trong trắng.
103. Hoa thục quỳ: Là biểu tượng niềm hy vọng.
104. Hoa đỗ quyên: Là biểu tượng sự chừng mực.
105. Hoa loa kèn đỏ: Là biểu tượng sự tự hào.
106. Hoa loa kèn trắng: Là biểu tượng sự kính trọng.
107. Hoa tigôn trắng: Là biểu tượng sự lỗi hẹn.
108. Hoa tigôn hồng: Là biểu tượng đau khổ nhớ mong.
109. Hoa thược dược: Là biểu tượng tao nhã, lòng tự trọng.
110. Hoa thược dược trắng: Là biểu tượng sự dịu dàng và nét thầm kín.
111. Hoa thược dược hồng: Là biểu tượng tôi nguyện yêu bạn mãi mãi.
112. Hoa thược dược vàng: Là biểu tượng tôi yêu bạn với lòng sung sướng của tôi.
113. Hoa tử đinh hương: Là biểu tượng xúc cảm đầu tiên của tình yêu.
114. Hoa tử đinh hương trắng: Là biểu tượng sự hồn nhiên của tuổi trẻ.
115. Hoa tử đinh hương tím: Là biểu tượng xúc cảm của tình yêu.
116. Hoa anh thảo vàng: Là biểu tượng ưu thế của sự duyên dáng sắc đẹp.
117. Hoa anh thảo thường: Là biểu tượng sự thiếu tự tin.
118. Hoa anh thảo xuân: Là biểu tượng tuổi mới lớn dậy thì.
119. Hoa nhãn lai hồng: Là biểu tượng hồi ức dịu dàng, tình bạn thân thiết.
120. Hoa mõm chó: Là biểu tượng sự kiêu ngạo.
121. Hoa mẫu đơn: Là biểu tượng sự xấu hổ.
122. Hoa ngô: Là biểu tượng dịu dàng tế nhị.
123. Hoa khoai lang: Là biểu tượng mong tình đáp lại.
124. Hoa Immortel: Là biểu tượng nỗi đau khổ khó nguôi.
125. Hoa Mimosa: Là biểu tượng tình yêu mới chớm nở .
126. Hoa Grenadier: Là biểu tượng tôi muốn hỏi người đã thương ai chưa.
127. Hoa Peser: Là biểu tượng mong bạn bỏ qua lỗi lầm của tôi.
128. Hoa Penser: Là biểu tượng nhớ nhung tha thiết, sâu đậm, không bao giờ quên
129. Hoa Rivoino: Là biểu tượng hãy nghĩ đến thực tế, bạn đừng buồn.
130. Hoa Bluet: Là biểu tượng tôi là người nhút nhát.
(Những bức ảnh về hoa đa phần BLV sưu tầm được ở trang web bongda.com.vn, và phần nhiều của Bác Hung_Hanoi)
SR cũng rất yêu hoa, lần đầu tiên thấy Hoa Cafe, hoa Tơ hồng và hoa Mơ, đẹp thật, thanks chị B...
SR thường có giấc mơ về 1 ngôi nhà, 1 ng đàn ông và 2 đứa trẻ, ko cần nhà cao cửa rộng, ko cần xe hơi, chỉ cần quanh nhà là 1 thế giới đầy hoa cỏ, thế là đủ hạnh phúc và mãn nguyện rồi ^^, tiếc là đàn ông bây giờ thích mang cho phụ nữ kim cương, biệt thự, xe 2 cửa... chẳng ai mang cho SR 1 vườn hoa cả...
Chúc mừng boulevard trở lại Những khoảnh khắc của mình với bao nhiêu hoa rực rỡ và tươi thắm.
HOA TẶNG EM
Anh tặng em bông hoa hồng thắm đỏ
Em biết tình anh mãnh liệt mặn mà
Bông hồng vàng em đài các kiêu sa
Màu hoa trắng bởi lòng anh trong sáng.
Tình anh đấy, đắm say và lãng mạn
Anh ẩn vào trong đóa hồng nhung
Hoa màu cam, thêm một chút ghen tuông
Để em hiểu nỗi lòng anh đau khổ.
Hoa đinh tử gửi cho em, màu lửa
Bởi thời gian càng thấu tỏ tình em
Hoa cúc vàng lòng anh thấy hân hoan
Hoa thược dược em dịu dàng thầm kín.
Nghĩ về em lòng lại càng xao xuyến
Anh sẽ chọn thêm hoa tử đinh hương
Tâm hồn em trong sáng, biết yêu thương
Anh gửi tặng hoa anh đào em nhé.
Anh ngợp giữa chợ hoa sắc màu muôn vẻ
Muốn đem về tất cả tặng riêng em
Hẳn là em còn thích hoa thủy tiên
Bởi anh biết em thanh cao và kiêu hãnh.
TT
Mình cũng thích đa số các loại hoa, một loại thích nhất, đó là hoa....hồng!
Loại không thích đố là hoa giè, ai biết không?:D:D:D
Ghét....bông.....liễu!:D:D:D:D:D:D
Hoa đẹp thật. Em ước gì có 1 căn nhà nhỏ và 1 khu vườn toàn cây ăn trái và hoa để sống đơn giản và hạnh phúc cùng người mình yêu với những đứa con xinh. Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế, nhiễu nhương này khó mà có được điều ấy
Hoa liễu??? Chết mất vì sự hài hước của bác :)
Hoa đẹp thật. Em ước gì có 1 căn nhà nhỏ và 1 khu vườn toàn cây ăn trái và hoa để sống đơn giản và hạnh phúc cùng người mình yêu với những đứa con xinh. Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế, nhiễu nhương này khó mà có được điều ấy
@ MinhThy & Sheran : Sao ước mơ giống nhau thế không biết. Thảo nào mà là "vợ chồng" của nhau có khác :D! Ước mơ đó không đơn giản tí nào đâu MT ơi! Hiện BLV có tới 3 cô bạn gái sinh năm 1977 mà giờ vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Thương lắm khi 1 người nói rằng em chỉ cần lấy 1 ông chồng nào ly dị thôi cũng dược chị ơi. Mà họ cũng đều là những cô gái ưa nhìn, tính tình dễ chịu, công việc ổn định... Bởi lẽ tìm được đàn ông tử tế và tốt khó lắm ! Sorry vì nói xấu đàn ông tí nhá vì đó là câu kêu ca của các bạn gái của BLV :acac: