Người về xuân đã đến nơi
Làm tim ai đó ngàn khơi sóng nhồi
Nắng hồng rạng rỡ tinh khôi
Hoa cười chim hót gió bồi khúc yêu :D
Printable View
.
Giáng sinh vui vẻ an lành
Nụ cười thơ trẻ vây quanh bếp hồng
.
.
Rượu cất rồi lỡ nếm chẳng may say
Nghiêng ngả đất trời, nghiêng ngả rừng cây
Cánh chuồn nhỏ nghênh nghênh đầu chới với
Trên cành hồng một nụ mới tinh khôi
.
Em! giọt nồng! chưa kịp nếm đã say
Say sóng mắt long lanh, say từng hơi thở
Say tà áo trắng nhẹ tênh trong gió
Níu bước ai lạc lối đi về.
Em đừng đuổi ta ra khỏi cơn mê
Ta khóc mất khi giấc mơ chợt tắt
Tay hãy trong tay, mắt soi đáy mắt
Môi kề môi theo gió bềnh bồng
DQ
Điều giản dị
Có điều gì như đã...
Mà mây trời lao xao
Có điều gì như đã...
Mà nghe lòng nôn nao
Có điều gì như thế
Làm mắt em long lanh
Có điều gì như thế
Em tôi xinh càng xinh!
Có điều gì như thế...
Hình như... mình yêu nhau!
Vốn đã là như thế
Đời ta dành cho nhau!
DQ
Lâu rồi đại ca mới ghé thăm Tiểu Cổ Mộ của Long Nhi và Quá Nhi, không ngờ nơi thâm u này lại xinh đẹp và ấm áp đến thế này. Đúng là một Cổ Mộ xinh với hai trái tim vàng... khéo léo giữ gìn nhé! không thôi dễ mất lắm đấy! :D . Mà... hai đứa đâu rồi nhỉ? Sao không ai ra tiếp lão ca thế này?
Long Quá đi đâu vắng thế à?
Ong rừng, rượu nóng hãy đem ra
Bụng còn lưng lửng mau thêm nữa
Gà!
Đại ca nhớ năng ghé Tiểu Cổ Mộ nha. Nơi này thật xinh đẹp và thanh bình...Long Nhi không ngờ lại tìm được nơi ẩn dật tuyệt như thế
Múa rìu qua mắt thợ tý. Đại ca không trách tội Long Nhi đó nhé.
Lâu quá đại ca lại ghé nhà
Rượu nồng, trà nóng đãi khách xa
Bàn cờ bầy sẵn làm dăm ván
Nha!
Điều gì
Hình như là ta đã...
Trôi vào mộng chiêm bao
Hình như là ta đã...
Chờ nhau tự kiếp nào
Có điều gì như thế
Mà trời thêm trong xanh
Có điều gì gió kể
Bồng bềnh mây chao nhanh
Có điều gì rộn rã
Trong vần thơ chiều nay
Dẫu chỉ là một thoáng
Mà tim hồng ngất ngây
Long Nhi
Sao mà giận thế hở ca ca
Thịt thỏ thui tiêu tẩm đậm đà
Ong mật dăm bình men lá ủ
Chà!
:uong:
P/s Ca ca không được mắng thế đâu nha. Mắng thế TL và Quá Nhi buồn lắm đó
Đến chơi Cổ Mộ chỉ vui cười
Gót ngọc thong dong dạo khắp nơi
Không khổ, không buồn, không giận dữ
Vui!
:hi:
.
http://files.myopera.com/gomsemari/b...329421_148.jpg
Ốm roài!
Mình bị ốm thấy đầu nằng năng
Ba mẹ về lo lắng ra vào
Hỏi con ăn uống chi nào
Cầm tay, sờ trán với bao ân cần
Mình bị ốm “bạn thân” chẳng đến
Để người ta quyến luyến chút thôi
Ngày thường nhớ đứng nhớ ngồi
Tới khi ốm lại phương trời biệt tăm
Mình bị ốm cứ nằm nghĩ dại
Nếu một mai sẽ phải ra đi
Người kia có buồn nhớ gì
Hay là tung tẩy cười khì vui thay !!!
Long Nhi
Em ốm rồi ư?
Em tôi ốm nghe sao thương thế!
Chợt giận mình chưa thể đến ngay
Đùa vui mỗi ngày mỗi ngày
Đến khi em ốm vừa hay vắng mình
Đừng trách nữa! thương em lắm lắm
Đừng giận hờn, anh chậm chút thôi!
Ừ! mai anh đã đến rồi
Anh chăm, anh bón, anh ngồi ru em
Nếu một mai đường đời lầm lũi
Vắng em rồi, tủi lắm em ơi!
Em đừng nghĩ chuyện xa xôi
Cá không có nước, cá bơi đường nào!
Thương nhau tình nghĩa xiết bao
Gừng cay muối mặn khi nào nhạt phai!
Quá Nhi
Đọc thơ DQ và TLN, Oa Nữ rung đông toàn thân, và Niềm riêng cũng nghiêng ngả...Hihihi
Mai anh đến
Em chỉ ốm một chút thôi anh ạ
Anh đừng buồn đừng tự trách mình nha
Em uống thuốc mai sẽ khỏi thôi mà
Không nhõng nhẽo, k thức khuya nhiều nữa
Mai anh đến em sẽ chờ trước cửa
Anh phải đền bài thơ mới ngọt ngào
Bù lúc cần anh ở tận nơi nào
Để em mong mà lại không về kịp
Mai anh đến phải hát ru đấy nhé
Hát nhiều bài chứ không phải một đâu
Trong chiều buông ngơ ngác mây chụm đầu
Giọt sương nhỏ mỉm cười trên lá biếc
Em nhắm mắt chìm vào mơ một giấc
Để tỉnh rồi thấy anh đã kề bên
Long Nhi
.
http://i.imagehost.org/0620/0_836395001244821920.jpg
Quên
Bông hoa nhỏ ngủ vùi trong im lặng
Em đã chờ và anh đã bỏ quên
Mưa từng hạt như đong trọn nỗi niềm
Có chút nắng cũng trốn hoài đành đoạn
Ừ là thế, niềm vui trong một thoáng
Chẳng ai ngờ chiếc gai nhỏ cũng đau
Giấc mơ còn vương vít trong đêm sâu
Ngôi sao bé nhấp nháy hoài không ngủ
Anh ở đâu trong mênh mông lành dữ
Một bể sầu những say tỉnh bon chen
Đốm lửa hồng một bữa định len len
Ngọn gió đông chợt ùa về tê tái
Ngôi sao nhỏ trân mình trong cát bụi...
28/12/2009
Long Nhi
Xin lỗi
Bé yêu ơi! thôi mà anh xin lỗi
Một thoáng quên, chút bận bịu đời thường
Để em chờ... em giận... em thương!
Nghe em trách, nhói lòng anh, tội quá!
Nhớ có lần hoa chưa kịp gửi
Anh phải đền thêm nụ hôn xa
Mắt long lanh, em khẽ :"... thật là"
Anh muốn trễ thêm nhiều... nhưng sợ!
...Và một tháng, một năm dài... vẫn thế
Một cành hồng mỗi sáng cho em
Là tin yêu, là ấp ủ tình anh
Để em chạm môi hồng lên thật khẽ.
Thôi em nhé! đừng hờn! thôi em nhé!
Tình của ta... son sắc... hoa hồng.
DQ
Tặng TLN và DQ bài thơ con cóc.
mối tình của 2 người đang làm NR bị động đất cấp số nhân rùi
Mối tình đẹp nhất mọi thời đại
Chúc mối tình 2 người chịu được thử thách thời gian....:D....
Tiếng thở dài rung động đất sâu
Vang trong mộ vắng tiếng nguyện cầu
Lời yêu như mật ong say đắm
Em bám vào say tỉnh nửa kiếp sau
Ngọc nữ chân kinh luyện tiếp nha
Giường băng ẩn hiện khí âm hàn
Thần điêu dũng mãnh khi tung chưởng
Lả lướt Cô long hoá giải ngay
P/S Thức cả đêm chỉ làm có được bấy nhiều đó, đang muốn làm tiếp, xong có lẽ đêm mới xong, tạp post thế thôi....
Còn quá trình luyện kiếp pháp NNTK tiếp theo. :nguong:
Đời đẹp hơn khi nụ hồng chớm nở
khi phím đàn ngân một nốt nhạc chờ
khi nỗi lòng chợt muốn ngỏ thành thơ
khi trao nhau ánh mắt đầy thương mến...
TLN rất vui khi đón anh TeachBC ghé thăm TCM, đúng là rất đẹp anh nhỉ, TL cũng thấy mê mẩn luôn :D
Chị OA_Nữ ơi!
Long Nhi và Quá Nhi rất cảm động khi nhận bài thơ tặng của chị, nhất là khi biết chị đã thức cả đêm để viết, Long Nhi vụng về không biết viết thế nào để cảm ơn tấm lòng của chị.
Lời yêu như mật ong say đắm
Em bám vào say tỉnh nửa kiếp sau
Hay quá chị ạ
Chúc chị luôn vui, khỏe.
Có vần thơ
Có giọt đàn say trong gió đêm nay
Giữa mênh mông bạt ngàn sương núi
Những phím trầm còn ngân nga tiếc nuối
Một cung bổng đã quấn quýt bay lên
Có nỗi nhớ dường như là không tên
Đang đi hoang trong trăng thanh bát ngát
Một miền quê lá cỏ mềm mê hoặc
Và ngọt ngào bình dị đến thơ ngây
Có bàn tay chờ nắm một bàn tay
Bên nhau nhé dẫu ngày mai bão nổi
Đường gập ghềnh cũng xin đừng lạc lối
Tội bâng khuâng lỗi một khúc nhạc chờ
Có vần thơ bay giữa một trời mơ
28/12/2009
Long Nhi
KHOẢNH KHẮC
Chỉ là một khoảnh khắc
Muội hiu hắt buông sầu
Hạt sa châu óng ánh
Đượm ướt lạnh chơi vơi
Chỉ là một khoảnh khắc
Huynh lay lắt vô thường
Lạc trong đường hư ảo
Đầy giông bão mịt mù
Chỉ là một khoảnh khắc
Nỗi dằn vặt khôn nguôi
Ta bùi ngùi lặng lẽ
Người se sẽ gãy đàn
.............
Tích tịch tình tang.........
....... Vấn vương đoản khúc thoảng bay ....
... Tích.... tịch..... tình.... tang....
30/12/2009
Vô thường
Một chút cảm hứng về mối tình Tiểu Long nên vào tiểu cổ mộ phá chút! Mong Tiểu Long xá tội nha!
.
http://img194.imageshack.us/img194/7141/73502933.gif
Mưa!
Mưa rơi
từng giọt bên hiên
Tiếng mưa
như gọi nỗi niềm đầy vơi
Giá mà anh
giá mà tôi
Giá mà đừng đổ rượu mời thơ say
Giá đừng dệt mộng giữa ngày
Vòng tay chạm một vòng tay
ngại ngần!
Chỉ là một giấc phù vân
Một lần lỡ chạm
một lần xót xa…
30/12/2009
Long Nhi
Rượu một mình
Đêm nay
Buồn quá một mình
Quay đâu cũng thấy...
Bóng hình của em
Rượu tràn ly đã say mèm
Dáng em
Sóng sánh
Chưa vơi đã đầy
Nhớ người tỉnh cả cơn say
Cái nhớ! ơi nhớ! sao mầy chẳng quên!
Một mình!
Uống với một mình
Quanh ta đời bỗng chông chênh bọt bèo
Ngoài thềm
Nghiêng bóng trăng treo
Ta ngồi góp nhặt ai gieo mới vừa...
Em ơi!
Em đã về chưa!
Hay còn mắc cạn
Bên bờ nhân gian
Lẽ nào chưa hợp đã tan
Lẽ nào em tựa mây ngàn sóng khơi!
Ngậm ngùi
Rượu ngấm
Chơi vơi
Người đi người có nhớ gì đêm nay!
Quá nhi