Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Giờ G đã điểm, mọi người trực chỉ karaoke Nice thẳng tiến theo lời mời của Khanh-van-net. Trước khi đi, thầy Pearly hào hứng: "Xong tăng 3 mình còn tăng... 4 nữa". Coca_cola hưởng ứng ngay: "Thầy... hứa rồi đó nha!".
Rời khỏi Văn Thánh, anh Yeu100c đã thấm mệt, đành về nhà trước. Chị Nhật Hạ cũng chia tay. Tại Nice, VT được Khanh-van-net đón tiếp rất nồng nhiệt, thân thiện, chân tình và cởi mở. Lúc này, anh Kehotro vừa xong việc, vội đến chung vui.
Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với những trò chơi Khanh-van-net đã chuẩn bị từ trước. Lão hạc dường như quá chén, liên tục phát biểu... linh tinh làm trò chơi của đội bạn thật khó mới có thể tiến hành.:lau:
Không khí giao lưu sôi nổi từ từ lắng xuống cũng là lúc chị Phale nhận được điện thoại của anh Tha thứ nói đã tiếp khách xong. Anh Tazang cũng nhận được điện thoại của anh Teacher ABC nói sẽ ghé qua nhập cuộc. VT vui vẻ di chuyển tiếp sang địa điểm quen thuộc - Karaoke Hoạ Mi, tiến hành... tăng 3.
Đồng chí Tazang nói sẽ tiếp tục qua Hoạ Mi, nhưng sau khi lên taxi không hiểu sao lại đổi ý đi về.... khách sạn. Thế là VT vắng đi một dũng sĩ... rừng rú. Cũng khó trách, anh Tazang gần như là người uống nhiều nhất trong buổi off.
Không lâu sau, những chiến binh còn lại: Thầy Pearly, anh Coca_cola, anh kehotro, anh Lão hạc, chị Phale, Sanmei, Sheiran, và 2 chiến binh mới đến: Anh Tha thứ, anh Teacher ABC cũng tập hợp đầy đủ trong một căn phòng nhỏ tại Hoạ Mi. Các đàn anh tay bắt mặt mừng: "Nghe danh các hạ đã lâu, nay mới được tương kiến" ^^
Anh Kehotro, anh Tha thứ liền thi triển giọng Opera cao vút, ấp áp của mình. Anh Teacher ABC với giọng hát truyền cảm rất hay làm mọi người ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh Lão hạc, thầy Pearly cũng hát hay không kém. (VT mình toàn ca sĩ :D). AnhCoca_cola uống không biết say. Bia được lên liên tục, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ không biết mệt.
Như thường lệ, nếu cuộc off kéo dài hơi khuya là chị Phale phải về sớm, trước khi về còn không quên "dặn dò" SR: "Nhớ chăm sóc anh Teacher ABC dùm chị nha út". Ui, ngọt thế cơ mà ^^, thế nên sau khi chị Phale rời khỏi, SR xách ly sang ngồi cạnh anh Teacher ABC ngay, vừa gắp mồi, vừa rót bia, vừa cụng ly, làm sư huynh yêu vấu phải... hờn mác: "Quen muội hai năm rùi mà chưa lần off nào muội gắp đồ ăn cho sư huynh". (Ai cũng biết sư huynh kưng sư muội này cơ mà, lần nào off huynh cũng gắp làm muội... ăn không kịp, thời gian đâu mà gắp cho huynh phải hôn nà :D).
Tăng 3 ấm áp kéo dài đến 23h phải chia tay trong quyến luyến, hẹn gặp lại lần sau!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này
Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh
Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi
2-8-2008
Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Hôm nay mới biết chú TZ làm thơ hay thế. Không biết cảm xúc tràn về ào ạt thế nàycó phải sau vụ...được bắt cóc đến 3h sáng đêm qua không chú?:ngoaymui:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Thông báo: Nếu "một-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" còn... cắt hình lung tung làm bài RP của SR không liền mạch thì em sẽ... không viết nữa đấy ạ :D
Hic...Hic.. Tiểu muội muội nói ai thế nhỉ????? Hy vọng hổng phải anh!!!! :cool:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này
Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh
Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi
2-8-2008
Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
Oạch hóa ra sf trốn về đi riêng ... hik hik, bỏ rơi đt thế đóa :khoc:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Oạch hóa ra sf tốn về đi riêng ... hik hik, bỏ rơi đt thế đóa :khoc:
San ui Tặc này có nhớ gì nữa chứ....Bỏ Cháu ở nhà vô đây gặp Đệ tử cũng...?.bây chừ khai mới bít.......: botay:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Công nhận là Ông thông gia TZ làm thơ hay thật! Nhưng mà em ở đây là em nào...???
Nếu em .......... mà là em mà LMH cũng đang muốn làm thơ cho người ấy.... thì LMH mua xăng đốt cháy hết rừng để cho TZ không nơi dung thân luôn đó!
Em.... là em nào nhỉ? Em.... của TZ là em nào nhỉ...? Là ai nhỉ? có đeo kính hay không? có làm thơ hay không? Có chụp ảnh đẹp không?
Lại mất ngủ đêm nay rồi Hòa ơi...!!!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
San ui Tặc này có nhớ gì nữa chứ....Bỏ Cháu ở nhà vô đây gặp Đệ tử cũng...?.bây chừ khai mới bít.......:botay:
hjk hjk, đành chịu thui tại sf của San đào hoa mừ ... công nhận sf làm thơ hay ... hehe :tinhvi:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Công nhận là Ông thông gia TZ làm thơ hay thật! Nhưng mà em ở đây là em nào...???
Nếu em .......... mà là em mà LMH cũng đang muốn làm thơ cho người ấy.... thì LMH mua xăng đốt cháy hết rừng để cho TZ không nơi dung thân luôn đó!
Em.... là em nào nhỉ? Em.... của TZ là em nào nhỉ...? Là ai nhỉ? có đeo kính hay không? có làm thơ hay không? Có chụp ảnh đẹp không?
Lại mất ngủ đêm nay rồi Hòa ơi...!!!
oạch, anh LMH nghe đồn hum đó bảo mịt ko thèm đến .. rùi bi giờ còn ngồi đóa si nghĩ cho mất ngủ lèm giề :tinhvi: sf em mừ đã nhắm em nào rùi thì ... hjk hjk ...
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
oạch, anh LMH nghe đồn hum đó bảo mịt ko thèm đến .. rùi bi giờ còn ngồi đóa si nghĩ cho mất ngủ lèm giề :tinhvi: sf em mừ đã nhắm em nào rùi thì ... hjk hjk ...
Hic...Hic.. Em hôm nay làm sao mà tự nhiên ngọng nghịu dữ vậy ta! Đọc muốn chết luôn!