Nguyên văn bởi Masa: Cuối cùng cả hội ăn chầu chè miễn phí bởi ảnh hưởng của quyền hạn và chức vụ của bà Dung_Sha:cool:
Tôi đâu thù oán gì ông đâu mà ông cứ móc câu hoài dzậy Masa ?
Printable View
Nguyên văn bởi Masa: Cuối cùng cả hội ăn chầu chè miễn phí bởi ảnh hưởng của quyền hạn và chức vụ của bà Dung_Sha:cool:
Tôi đâu thù oán gì ông đâu mà ông cứ móc câu hoài dzậy Masa ?
Hôm qua, nghe Hiệp gà kể chuyện về Mẹ mà mình thấy đau lòng. Nhưng cũng chính những điều đó là động lực để mình sống, làm việc, vươn lên. Để rồi mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức đó, hình ảnh đó vẫn nguyên vẹn hiện về...
Cứ mỗi dịp tháng 7 hằng năm, đi ra đường, nhìn những học trò đi thi Đại học là mình nhớ cái ngày đau buồn nhất của cuộc đời mình, đó là ngày cách đây hơn 20 năm, mình cũng đi thi Đại học và cũng là ngày ba mình ra đi mãi mãi. Sáng hôm đó, ba mình mở cửa cho mình dắt xe đạp lên Thủ Đức để thi, ông dặn dò ráng thi đậu, rồi quay vô nhà ngã ra sàn vì đột quỵ. Còn mình, vẫn không hay biết đạp xe đi, thời đó, chưa có điện thoại như bây giờ, chiều về đến gần nhà, thấy bạn bè, trong đó có Masa, đứng đón, báo tin cho mình...mình chạy về nhà, thấy nhà đã dựng rạp, quan tài, còn ba nằm đó, chờ mình về nhìn lần cuối...Sáng hôm sau, Masa và Hồ Vân đã chở mình đến trường thi tiếp môn còn lại...Từ đó trở đi, mình luôn ám ảnh một điều, vì sáng dậy sớm mở cửa cho mình đi thi Đại học mà ba mất, .Và đó cũng là điều để mình phấn đấu mỗi ngày, học hành đàng hoàng, có việc làm ổn định, không phụ lòng của ba..Không biết bao nhiêu đêm mình nằm mơ thấy ba hiện về nhắn nhủ, cười và xoa đầu mình...đặc biệt là những lúc cần phải quyết định vấn đề lớn lao...
Nhớ lại chuyện ngày xưa để chia sẻ với Hiệp gà...Cũng thầm cám ơn ông trời cho mình 2 người bạn tốt đó là Hồ Vân và Masa, không nhờ 2 người bạn này, chắc lúc đó, mình nghĩ học đi làm thuê mất rồi, mình hay kể chuyện này cho Hùng F nghe, nên Hùng F quý Masa lắm...
Hèn chi ông Hùng ổng hay tặng quà cho Masa...nào là nón, quần áo, mà toàn là đồ xịn, mà còn nữa... khi đánh đôi cùng nhau, ổng chẳng bao giờ nhằn Masa mỗi khi Masa đánh banh tầm bậy tầm bạ... :xiho:
@Dung_Sha: tự nhiên Dung nhắc chuyện cũ, Masa đọc xong cảm giác bao nhiêu ký ức ngày xưa ùa về....., ngày ấy khi còn là học sinh phổ thông, chúng mình cũng hình thành một hội, suốt ngày đi chơi, rồi cũng EH thấy ghê luôn,..... bây giờ nghĩ lại Masa lại cười một mình, một nụ cười thật thân thương, thân thương như tình cảm của những người bạn nhóm chúng mình ngày ấy!
Vụ du ngoạn sông nước Miền Tây cuối tuần này có gì thay đổi không? Mọi người cho ý kiến nhé!
Hôm nay Masa đi học gặp anh Emanuel, khả năng anh đi khoảng 99%, còn 1% còn lại do một ai đó quyết định!:rolleyes:
Để tiếp tục không khí chuyến du lịch Miền Tây, Masa tiếp tục post những hình ảnh các món ăn dân dã mà chúng ta có thể được thưởng thức trong chuyến đi về Miền Tây cuối tuần này.
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_0086-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...f341441a-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_0099-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_0419-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_0421-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_0084-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_0423-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/..._1977_GF-1.jpg
....... còn rất nhiều món ăn và hình ảnh vui chơi hấp dẫn nữa..............
Nhìn mấy món ăn mà thèm ơi là thèm. Nhà Dung- Sha là đã ok việc đi chơi rồi đó, tối nay ra sân gút danh sách luôn để bọn mình chuẩn bị xe!
"Tháng 9 trời mưa, trời mưa không dứt.." .. đúng như lời thơ của Nguyên Sa, Dưới cơn mưa, 6 thành viên của FTC gồm Davydenko, Emanuel, Masa, Hiệp Gà, Tùng, Po_map.... vẫn quyết liệt và hăng say qua từng pha bóng.....
Emanuel, Hiệp gà, Po_map đấu cùng Davydenko, Masa, Tùng..
Set 1, trời mưa, bóng nặng, sân trơn, lênh láng nước.... đội Emanuel đã phát huy được sở trường và thích ứng nhanh với lối đánh thủy chiến nên thắng dễ dàng đội Davydenko với tỷ số 6-2, đặc biệt là bác Davy, hôm nay đáng khen, trời mưa mà vẫn ra sân.... tuy nhiên bác Davy đã bị đối phương khai thác điểm yếu khi đánh trời mưa, khiế mỗi lần bác đỡ bóng là mọi người cười đau cả ruột.
Set 2, đội Davy có sự điều chỉnh chiến thuật, đẩy bác Davy lên lưới, hoặc Tùng lên lưới cùng bác Davy, phí sau là Masa, chiến thuật này đem lại hiệu quả, nhưng cũng phải vất vả lắm mới thắng được đội bác Emanuel với tỷ số 6-5
Set 3, Set 4 đội của bác Davy thua đội bác Emanuel... tỷ số cuối cùng là 3-1 nghiêng về đội bác Emanuel, Hiệp Gà, Po-Map. Ghi nhận sự lên lưới hiệu quả của bá Emanuel, làm anh em bên này tức đứt ruột! Hôm nay Masa đánh liền 4 trận, oải không chịu nổi trong khi bác Davy và Emanuel vẫn còn sung lắm, đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, còn Masa sức yếu nên chỉ đủ sức bóp 2 trái cam (giống Trần Quốc Toản) thôi
Trời mưa nên mọi người về sớm. Masa tuy không đói, nhưng phải nhồi để lên cân nên bác Emanuel chiều Masa chở đi ăn cơm chiên bò lúc lắc, còn Hiệp Gà thì đội mưa ra Hoàng Hoa Thám để mua bánh bao cho bà bầu. 2 bác này thật đáng khen vì tính hiều chuộng người khác.
Riêng vụ đi Miền Tây cuối tuần, ý kiến Hiệp Gà là nên đi thứ 7 để các anh em có ngày CN bù lại sức để thứ 2 đi làm! Masa và anh Emanuel thấy rất hợp lý, riêng bác Davy đang lấn cấn công việc, nếu Davy thu xếp được anh em đi thứ 7 thì hay quá!
Lần đi này bác Emanuel sẽ đem xe 7 chỗ của gia đình và tình nguyện làm tài xế phục vụ mọi người.... nếu vậy thì Gia đình Hiệp đi 1 xe, bác Emanuel sẽ chở gia đình Dung_Sha và Davy...... (còn Masa đi xe đò cho nó lành):cool:
Chiều nay, sau một chầu nhậu mini chớp nhoáng từ 17g30 đến 18g30 với ông anh, nhìn thấy mỗi người cũng làm đủ 4 chai nên Emanuel đề nghị kết thúc sớm để về nhà chuẩn bị ra sân tennis cùng các anh em FTC... Bước ra khỏi quán lấy xe thì trời đổ mưa! Chạy về đến nhà mưa vẫn không dứt định bụng sẽ ở nhà luôn thì điện thoại reo lên... Nghĩ thầm giờ này chỉ có chú Ma Sa nhà ta réo gọi mà thôi. Mà quả là không thể ở nhà yên được với Ma Sa đành phải thay đồ tạt ngang nhà rước Ma Sa đi cùng... :youarethewoman:
Lên đến sân mưa đã tạnh hẳn. Nhìn thấy trong sân hai chú Tùng và Po_Map ráo riết đẩy nước thật nhiệt tình. Ma Sa và Emanuel khởi động chuẩn bị ra sân thì ngoài cổng bác Davydenko cũng vừa trờ tới. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì trời mưa thế này sự xuất hiện của bác Davydenko quả là quá sức tưởng tượng của anh em trên sân. Có lẽ vì thương bác Davydenko nên trời lại bắt đầu mưa nặng hạt hơn (!!!) :botay: Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, các thành viên quyết định mưa mặc mưa, gió mặc gió vẫn cầm vợt ra sân thi đấu theo thể thức duy nhất chỉ có ở FTC : ba đối ba... :nhaodzo:
Kết quả của trận đấu đã được Ma Sa tường thuật chi tiết rồi nên Emanuel không comment thêm nữa sợ... đội bạn (Davy - Ma Sa - Tùng )... khóc ròng...:haha::haha::haha: :acac::acac::acac:
Kết thúc trận đấu trong một bầu không khí thật vui và sảng khoái mặc dù ai cũng ướt như chuột lột... Sau này các cuộc thi đấu chính thức hàng năm của hội FTC, Emanuel đề nghị thêm giải đồng đội 3 người một bên nữa cho... đỡ phải chạy... :nguong: :nguong:
Về nhà cũng hơn 22g, tắm rửa xong Emanuel trực chỉ bệnh viện 175 để chăm sóc người nhà... Mệt và oải thật nhưng bù lại được một tối thi đấu được... cười bò lăn bò càng thật thú vị!:D:D:D
Giờ này ngồi ở bệnh viện chẳng biết làm gì nên comment vài dòng cho đỡ buồn... Chúc các bạn FTC và các thành viên NR ngủ thật ngon...
Hai bác tường thuật kỹ quá, nhưng em phải công nhận hôm qua những ai không ra sân quả là thiệt vì không khí trên sân quá vui mong rằng lần sau có mưa đi nữa hội vẫn ra sân đông đủ.
Các bác ơi cho Ana thành thật cáo lỗi nhé vì đến hôm nay tình hình sức khoẻ của e cũng chưa được cải thiện lắm, sợ đi dặt dẹo cả hội mất vui nên Hiệp PM cùng 2 nhóc sẽ đi với hội mình, hẹn tour lần sau e sẽ cố gắng tham gia nhé các bác:laclu:
Đúng như vậy, hôm qua tuy mệt nhưng thật vui! Theo Masa nếu những ngày sau, trời không mưa quá lớn thì ít nhất là 6 anh em ngày hôm qua và các thành viên khác cứ ra sân ....... rất vui.
Lý do quá chính đáng. Nhưng liệu Hiệp PM và 2 nhóc đi chơi mà thiếu Thảo liệu có vui không? Chưa kể những thành viên khác nữa, nếu thiếu Thảo_Ana liệu chuyến đi có vui vẻ trọn vẹn..?
Vậy vấn đề này bà Dung_Sha và mọi người vào cho ý kiến đi!
Mình có ý kiến là...không có ý kiến gì, chỉ sợ trời mưa vì mấy hôm nay ảnh hưởng bão (tối qua bị thua te tua cũng tại trời mưa) hơn nữa một thành viên cốt cán kg đi có lý do chính đáng nên cũng không dzui lắm, thứ 7 thì mình chưa chắc bởi vì cơ quan ai cũng đi làm mà mình nghỉ thì kỳ thứ 7 tuần vừa rồi cũng xin nghỉ , mình chỉ có mấy ý nho nhỏ dzậy thôi .
Nếu nhiều ý kiến như thế vậy FTC mình nên dời ngày tham quan miền Tây vào một dịp nào khác thôi! Hy vọng đến lúc đó Thảo_ANA sẽ yên tâm và lên đường cùng chú Hiệp!
Không biết nhà Hiệp gà thế nào, nhưng trước mắt kế hoạch đi như sau:
Sáng 5h30' Chủ nhật, Emanuel sẽ ghé nhà đón Masa sau đó đón gia đình Hùng_F, rồi đón bác Davydenko..., nếu Hiệp gà và 2 nhóc đi thì ghé qua nhà Hiệp rồi cả hội cùng đi.
Lần này mọi người sẽ chứng kiến tài nghệ điều khiển xe lả lướt, lụa là của anh Emanuel....:gomo: riêng Masa sẽ đi xe cùng Hiệp Gà hoặc xe đò .........:haha:
Chương trình dã ngoại ngày chủ nhật 11/09/2011.
MỸ THO - BẾN TRE (tham quan 4 cồn)
Khởi hành: 6h Trở về: 17h
Một chuyến đi đầy thú vị. Khởi hành từ sân MK, các thành viên FTC đi thẳng đến thành phố Mỹ Tho thuộc đồng bằng sông Cửu Long và là khu vực phía nam của Việt Nam. Dọc theo đường đi bạn có thể nhìn thấy ruộng lúa xanh rì, rừng trồng bạt ngàn, vườn cây ăn trái sum xuê. Chúng ta mất khoảng một tiếng rưỡi để đến tham quan di tích lịch sử đầu tiên, đó là ngôi nhà thời thơ ấu của Davydenko, thăm mẹ VNAH, sau đó ra bến bến tàu của thành phố Mỹ Tho. Tại đây các thành viên FTC sẽ được đi dạo bằng thuyền máy của người dân địa phương trên các nhánh của sông Cửu long và bắt đầu chạy dọc theo bốn cồn. Bốn cồn của Sông Tiền được đặt tên theo loài động vật tuyệt vời được tìm thấy trong Phật giáo như : Long - Lân – Qui – Phụng. Các thành viên sẽ dừng chân tại cồn Lân là cồn nổi tiếng của Sông Tiền, bạn cũng sẽ được thưởng thức trái cây nhiệt đới trong vườn cây ăn quả và học hỏi từ người dân tại một trang trại nuôi ong như thế nào để thu thập mật ong tự nhiên. Các thành viên sẽ được thưởng thức một loại thức uống từ một hỗn hợp mật ong, theo cách của người dân địa phương là loại thức uống này có thể chữa trị Đau Bụng cho nữ và Đau lưng cho nam. Thư giãn với âm nhạc truyền thống và trái cây nhiệt đới......
Sau đó, các thành viên FTC có thể thuê thuyền nhỏ thông qua các kênh rạch tự nhiên và uốn khúc quanh các thảm thực vật tươi tốt dài của cồn và sau đó tiếp tục chuyến đi của mình bằng thuyền máy để đến Tỉnh BẾN TRE, dừng chân tại một nhà hàng và dùng cơm trưa Việt Nam với nhiều món ăn truyền thống và đặc trưng của Miền Tây. Sau khi ăn trưa, các thành viên sẽ chọn một là xe đạp hai là xe Ngựa để đi quanh làng và thấy cuộc sống nông thôn Việt Nam và cảnh quan, tìm hiểu làm thế nào để thực hiện và kẹo dừa và chuối từ những người dân, làm quà lưu niệm từ cây dừa..
Sau đó trở lại thành phố Mỹ Tho và trở lại Sài Gòn.
... Trời mưa bong bóng phập phồng...... đã tắm rửa, mặc cái quần ngủ thật gợi cảm, .. thêm 1 ít nước hoa phía dưới bụng, ..khoan khoái bước vào phòng ngủ..... bỗng chuông điện thoại reo, Hiệp gà đang ở ngoài sân gọi ra, rồi chuông điện thoại lại reo.... bác Emanuel cũng vừa đến sân, lại gọi ra..... Thôi, đành phải ra sân thôi! Đúng là cái hội EH!
Hội EH đi đâu mà giờ này chưa về, chắc đang EH:tungtang:
Đúng là EH! Khi Masa chuẩn bị ra sân thì anh Emanuel nói cả hội chuẩn bị về, thế là định ở nhà, ... bỗng chuông đện thoại reo, bà Dung_Sha bảo ra sân đi, để bàn vụ đi Miền Tây, ... ngoài trời mưa tầm tã, Masa khoác áo mưa lội nước chạy ra sân, thấy Dung_Sha đang ôm laptop... chắc là đang chát với zai, còn Hùng_F, Hiệp Gà, thầy Hoàng, Po-Ma và Huy ròm đang xem tennis trên tivi, trời mưa, không đánh banh thì chỉ có đánh bài chứ còn làm gì nữa..?! thế là Masa, Hùng_F, Hiệp Phò mã, thầy Hoàng thi đấu môn thể thao số học. .... kết quả cuối cùng là Masa... đóng cho mấy tay kia thêm nửa tháng tiền sân :mad:
Trời ngớt mưa, Hiệp phò mã rủ mọi người đi ăn ở quán mà Masa mới phát hiện, có món cơm chiên bò lúc rất ok, ... thế là EH đến 23 h mới về, Hiệp phò mã tranh thủ mua sinh tố về cho bà bầu, còn Masa cũng ghé Bàu Cát làm mấy bịch sinh tố về cho gia đình.
Vụ đi Miền Tây, quyết định vào ngày CN, Dung_Sha có trách nhiệm thông báo cho gia đình Thành_TC.
Các thành viên chính thức đi du lịch sông nước sáng mai:
1. Davydenko
2. Emanuel
3. Masa
4. Thành_TC
5. Hùng_F
6. Dung_Sha
7. Kim
8. Việt
9. Hiệp Gà
10. Thảo_Ana
11. Vinh
12. Phát
13. Trang_TTBL
Sáng mai, khoảng 6h30' gia đình Hiệp Gà sẽ từ nhà vườn chạy thẳng ra ngã tư Xa lộ Đại hàn và Lê Trọng Tấn, những người còn lại từ Tân Bình cũng đến đó, cả đoàn sẽ ăn sáng, càfe rồi theo đường cao tốc Trung Lương chạy thẳng đến nhà anh Davydenko. Sau đó sẽ ra bến tàu để tham quan sông nước. Khâu hậu cần giao cho Dung, Thảo, Hướng dẫn viên sẽ là Davydenko, xe cộ thì do 2 bác tài Hiệp Gà và Emanuel. Kinh phí thì cũng như những lần trước.
Lần này hổng có đơn vị nào tài trợ hết.... buồn ghê luôn!:mad:
Hôm nay đi miền Tây vui quá, sông nưỡc mênh mông, cảnh vật hữu tình, thức ăn ngon, con người hiền lành chân chất. Mọi người đều thấy vui. Mình vui nhất là bà bầu an toàn, khoẻ mạnh, Sha cũng phát hiện việc tổ chức du lịch đi trong ngày rất thú vị, tiết kiệm nhiều khoản, hẹn mọi người dịp nhà Sha có xe sẽ đi chơi nhiều nhiều hơn ! Masa ngủ đủ giấc rồi post hình nhé !
CẢM ƠN
Thay mặt Đảng Ủy, UBND xã Bình Đức Tp Mỹ Tho cùng toàn thể gia đình xin chân thành cảm ơn đến AE trong hội FTC đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến thăm gia đình và thăm nơi ăn chốn ở và nơi học tâp vui chơi của mình lúc còn bé lại cho quà nữa thật là cảm động quá ,xin gởi đến tất cả các bạn hiền lời chúc sức khỏe hạnh phúc và đoàn kết .xin cảm ơn DV.
Thức cả đêm qua xem tennis và quyền anh... 5h15 mới ngủ, 5h55' bác Emanuel đến đón, hôm nay đi suốt cả ngày, về nhà buồn ngủ quá mà vẫn không được ngủ, phải trông Su Bin để mẹ nó đi mua canh bún, đến 19h mới ngủ được 1 chút, 22h30 dậy đói quá.... nhìn canh bún chán quá nên ra quán bữa hổm làm dĩa cơm chiên bò lúc lắc, bây giờ mới về... vụ hình ảnh chắc để ngày mai nhé ...
Đồng ý với quan điểm của Dung_Sha, đi trong ngày vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, mọi người dễ đi hơn là tổ chứ dài ngày...
Cũng giống Dung_Sha, hôm nay đi thấy bà bầu khỏe mình cũng yên tâm, một ngày trời đẹp, ăn uống ngon lành, phong cảnh hữu tình, khám phá được nhiều điều thú vị....... chỉ có điều kẹo dừa và kẹo đậu phông Masa mua về bị gia đình chê là dở quá...:mad:
Dung_Sha, tháng sau nếu rửa xe có lẽ đi Long Hải đi, có một khu du lịch nhà sàn nằm trên đồi cao.... nhìn xuống lòng hồ, phong cảnh hoang sơ như là trên vùng cao biên giới, hay lắm..... mọi người xem thế nào nhé! Go go go... Ale Ale Ale...
Thay mặt đoàn nói chung và Masa nói riêng, xin chân thành cám ơn Đảng ủy, UBND xã Bình Đức, TP Mỹ Tho và gia đình bác Davy đã đón tiếp chu đáo, đặc biệt mẹ Việt Nam anh Hùng xã Bình Đức đã rất quan tâm đến Masa...... Đúng là tấm chân tình của người Miền Tây. :cool:
Hôm qua đúng là đi chơi vui quá cùng với sự quan tâm chu đáo của các anh chị và HPM nên Bầu e chẳng thấy mệt chút nào hết lại ăn ngon miệng nữa chứ. Quê nhà của bác Davy đúng là đẹp hết ý mà cũng gần nữa. Cu Phát đi về nói nhà bác Quang đẹp quá, lại được đi tàu thuyèn cũng vui nữa nên cu cậu thích lắm. Hi vọng hội EH sẽ khám phá ra được thêm nhiều chỗ vui chơi mới lạ để anh e và các thiếu nhi được du lịch đó đây cho mở rộng tầm mắt.:D .. A chị Dung sha tính toán các khoản chi phí rồi tối nay e ra sân nộp cho chị nhé. Hi vọng tối nay trời k mưa để mọi ng ra sân hít thở k khí 1 tí ...
Tối nay ra sân vui quá, lâu rồi mới đông đủ vậy, chỉ thiếu BS Lộc, BS Tâm và Khôi_Nal. Bà Dung_Sha đem chuối và ổi lên đãi bà bầu Thảo... anh em được ăn ké ngon ghê! :o Nhiều trận quá Masa không nhớ hết.. Chỉ nhớ trện Masa/BS Minh thắng Davydenko/Po_map 6-5 và trận đấu đội mạnh giữa Hùng_F/Masa và Hiệp PM/Thành_TC đầy kịch tính khí đối phương dẫn trước 3-0..... Hùng_F và Masa gỡ mãi mới được 6 game.... kết thúc trận đấu với tỷ số 6-4.. trong sự tiếc nuối của Hiệp PM/Thành_TC:nguong:
Công nhận là chuyến Miền Tây đi vui, ngon, rẻ.... đóng tiền cho bà Dung rồi mà Masa cảm thấy sao ít quá, định đưa gấp đôi tiền.... nhưng sợ anh em lên án Masa phá giá nên đành đóng đúng quy định! :cool:
Thứ 5 nghe nói có zụ ăn kem ở Parkson sao mà nôn nao quá đi thôi! :nguong:
Còn vụ con chồn thì Masa tui nghe mà hoảng rồi. Chúc anh em cuối tuần ngon miệng! :nguroi:
Chuyến đi Tiền Giang thật vui và nhiều điều thú vị! Hôm nay Emanuel mới rảnh để post hình cho các bạn xem.
Hình chụp trên chiếc tàu ở sông Tiền
Ma Sa chuẩn bị tác nghiệp
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0738.jpg
Chú phó nhòm Ma Sa tác chiến
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0739.jpg
Tham quan cồn Thới Sơn
Hùng_F nhập cuộc ép... dừa còn bác Davydenko ngậm ngùi vì chậm chân
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0749.jpg
Nước cốt đầu tiên của Hùng_F chảy ra...
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0750.jpg
Thấy vậy tranhiep nhào đến phụ... kéo đẩy
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0752.jpg
Lúc này thì nước cốt dừa chảy nhiều hơn
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0751.jpg
(Còn tiếp...)
MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC - CHỦ NHẬT 11/09/2011
Khởi hành...
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1758.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1755.jpg
Gia đình Hiệp PM luôn phía sau..
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1764.jpg
Quán ăn sáng duy nhất trên đường cao tốc ..... chém còn dã man hơn cả Lê Văn Luyện!:youarethewoman:
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1765.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1771-1.jpg
.. nhưng được cái là ăn cũng OK nên......
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1772.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1769.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1768.jpg
Sau hơn 1h đồng hồ, mọi người đã dừng chân di tích lịch sử đầu tiên..
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1776.jpg
Quy trình làm kẹo dừa
Ép nước cốt
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0747.jpg
Sau khi hòa với đường mạch nha nấu trong chảo kết hợp với máy khuấy liên tục
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0748.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0746.jpg
Trộn với đậu phụng và xắt lát
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0753.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0754.jpg
Đưa vào khuôn định hình
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0755.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0756.jpg
Cắt thành viên kẹo
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0757.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0758.jpg
Đóng gói thành phẩm
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0761.jpg
(Còn tiếp...)
Chú tranhiep đang... ngắm... cục kẹo dừa...
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0760.jpg
"...Anh muốn ôm cả... đất... Anh muốn ôm cả trời... mà sao em ơi..."
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0762.jpg
Tham quan trại nuôi ong
Ong được nuôi trong thùng có nhiều ngăn
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0763.jpg
Cô nhân viên gỡ một ngăn
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0764.jpg
Chú tranhiep tìm cách tiếp cận cô ong...
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0765.jpg
Rồi... bê luôn cả tổ...
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0766.jpg
(Còn tiếp...)
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1775-2.jpg
Ngôi nhà thời thơ ấu của anh Davydenko, hiện đang được Mẹ VNAH trông coi.
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1779-1.jpg
Chủ nhà hiếu khách đãi đặc sản miền tây gồm kẹo dừa, chôm chôm... nhưng dừa nước là món khoái khẩu của 2 mụ Dung_Sha và Thảo_bầu..:cool:
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1782-1.jpg
Chụp hình lưu niệm tại nhà cũ của anh Davy
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1784-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1783-1.jpg
và sau đó là tham quan nhà mới của anh Davy..
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1788-1.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC_1787.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1786-1.jpg
.. tại đây mọi người được chứng kiến tài nghệ de xe của anh Emanuel.....:nguong:
http://i1220.photobucket.com/albums/...DSC_1796-1.jpg
Trên đường ra bến chuẩn bị đi xuồng ba lá
Ma Sa làm siêu mẫu
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0772.jpg
Xuống xuồng cục cưng của Hùng Dung làm dáng
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0774.jpg
Rồi đến người mẫu Dung_SHA thùy mị trước ống kính của Hùng_F
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0777.jpg
Thành viên còn lại... "đi chung xuồng"...
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0778.jpg
Hùng_F gồng mình giữ thăng bằng cho chiếc xuồng
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0780.jpg
Gia đình Hiệp Thảo ở phía sau
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0782.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0783.jpg
(Còn tiếp...)
Lên tàu Ma Sa tranh thủ nạp năng lượng... nước dừa
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0785.jpg
Rồi... híc... không biết hình chụp có đủ sợ hụi cho chuyến đi này không... :acac: :nguong:
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0786.jpg
Phát hiện đủ tiền rồi nên... tươi cười
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0787.jpg
Tham quan Cồn Phụng và Đạo Dừa
Các thành viên chụp lưu niệm tại bến tàu cồn Phụng
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0795.jpg
Ma Sa tranh thủ so tài với 2 cây cột
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0793.jpg
Cặp ngà voi trong khu lưu niệm về ông Đạo Dừa
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0796.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0798.jpg
Bác tài công và chú em hướng dẫn viên du lịch
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0800.jpg
Ma Sa và tranhiep sau cuộc trao đổi thú vị về thuyết tu đạo... của Đạo Dừa
http://i1116.photobucket.com/albums/...C/IMG_0803.jpg