Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Vui lắm cả nhà ạ... Thành công và nhiều bất ngờ và không nằm ngoài dự định của BTC, danh sách kéo thêm khoảng 10 thành viên nữa... Sẽ có PR trong đêm nay anh Phù Sinh ơi. Chỉ có điều chắc giờ đó anh ngủ mất rồi... Không có tăng +1 như anh nói đâu, mặc dù rất muốn ... :)
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Mềnh cũng vừa về đến nhà. Đạp bốp 1 phát vào cửa. Nàng hoảng hốt ra mở khoá. Nàng bảo, để xe đấy em dắt vào. Mềnh ứ lói gì, lừ lừ dắt xe vào nhà. Nàng càng khiếp tợn, len lén khoá lại cửa.
Hi hi, bốc tí cho vui. Mai kể
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Em cũng mới về tới nhà. Chòi oy hum nay dzui và bất ngờ nhìu lém, các anh thì cực kì dzui tính, các chị em thì cực kì dễ thương và xinh đẹp ^^
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
hihi, mời mọi người xem topic mới về sinh nhật lần thứ 2 trong Khu niềm riêng lưu trữ
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Vui lắm cả nhà ạ... Thành công và nhiều bất ngờ và không nằm ngoài dự định của BTC, danh sách kéo thêm khoảng 10 thành viên nữa... Sẽ có PR trong đêm nay anh Phù Sinh ơi. Chỉ có điều chắc giờ đó anh ngủ mất rồi... Không có tăng +1 như anh nói đâu, mặc dù rất muốn ... :)
:haha: Chưa ngủ.... chưa ngủ.... Đọc xong rồi mới ngủ đây! :nguong:
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Đọc thơ của Hương Nhu, Đông Quân Nguyên Thoại trực niềm riêng hôm qua mà buồn cười quá.
Về nhà vẫn vào được diễn đàn thì mừng quá, biết là diễn đàn vẫn an toàn. Chắc do diệt được Bin-la-đen rồi.
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Mềnh cũng vừa về đến nhà. Đạp bốp 1 phát vào cửa. Nàng hoảng hốt ra mở khoá. Nàng bảo, để xe đấy em dắt vào. Mềnh ứ lói gì, lừ lừ dắt xe vào nhà. Nàng càng khiếp tơn, lén lén khoá lại cửa.
Hi hi, bốc tí cho vui. Mai kể
Ối... á... Đúng là anh Tường Thụy... anh em "anh hùng" kinh... bái phục, bái phục !
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Mềnh cũng vừa về đến nhà. Đạp bốp 1 phát vào cửa. Nàng hoảng hốt ra mở khoá. Nàng bảo, để xe đấy em dắt vào. Mềnh ứ lói gì, lừ lừ dắt xe vào nhà. Nàng càng khiếp tợn, len lén khoá lại cửa.
Hi hi, bốc tí cho vui. Mai kể
Mình với Sún và Bou cứ đứng nhìn theo xe máy của bạn và hỏi nhau. Không biết anh Tường Thụy nhà mình có nhớ đường để đi được về tới nhà không vì khi nhìn bác Tường Thụy ôm Lao Ái đưa ra xe thì hai người có vẻ chung chiêng như nhau... rồi lại còn hỏi đây là đâu thế nhỉ.:botay:
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Mềnh cũng vừa về đến nhà. Đạp bốp 1 phát vào cửa. Nàng hoảng hốt ra mở khoá. Nàng bảo, để xe đấy em dắt vào. Mềnh ứ lói gì, lừ lừ dắt xe vào nhà. Nàng càng khiếp tợn, len lén khoá lại cửa.
Hi hi, bốc tí cho vui. Mai kể
Nổ tiếp nhé. Khóa cửa xong, mụ lẽo đẽo đi theo tớ canh chừng sợ tớ đánh đổ xe, cứ làm như mình đi uống rượu ở đâu về í. Thế có tức không.
Xong rồi thì vào nhà. Tớ hỏi: Thanh toán chưa em? Mụ có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi lạ đã đành mà hình như còn vì cái giọng dịu dàng khác thường của minh. Tuy vậy, mụ cũng thinh thích vì bình thường tớ chỉ quát thôi. Mụ bảo:
- Thanh toán cái gì cơ?
Tớ ngạc nhiên:
- Ơ hay, ăn nhậu của người ta từ tối đến giờ, em định bùng chắc?
Mụ bảo thôi, bố đi nằm đi cho con nhờ.
Tớ nhớ ra, lên đi nằm. Mụ í đặt một cái chậu nhơ nhỡ bên cạnh. Nghĩ thế nào, mụ lại thay bằng cái chậu to hơn. Tớ quát; cất ngay, cứ làm như bố vừa uống rượu không bằng í. Mụ sợ hãi quá, vội vàng cất đi, luống cuống thế nào rơi bộp cái xuống nền vỡ tan.
Re: Thông báo gặp mặt nhân dịp diễn đàn Niềm Riêng 2 tuổi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Nổ tiếp nhé. Khóa cửa xong, mụ lẽo đẽo đi theo tớ canh chừng sợ tớ đánh đổ xe, cứ làm như mình đi uống rượu ở đâu về í. Thế có tức không.
Xong rồi thì vào nhà. Tớ hỏi: Thanh toán chưa em? Mụ có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi lạ đã đành mà hình như còn vì cái giọng dịu dàng khác thường của minh. Tuy vậy, mụ cũng thinh thích vì bình thường tớ chỉ quát thôi. Mụ bảo:
- Thanh toán cái gì cơ?
Tớ ngạc nhiên:
- Ơ hay, ăn nhậu của người ta từ tối đến giờ, em định bùng chắc?
Mụ bảo thôi, bố đi nằm đi cho con nhờ.
Tớ nhớ ra, lên đi nằm. Mụ í đặt một cái chậu nhơ nhỡ bên cạnh. Nghĩ thế nào, mụ lại thay bằng cái chậu to hơn. Tớ quát; cất ngay, cứ làm như bố vừa uống rượu không bằng í. Mụ sợ hãi quá, vội vàng cất đi, luống cuống thế nào rơi bộp cái xuống nền vỡ tan.
Đây rồi anh hùng đây rồi đi nhậu về lại còn quát mắng khiếp quá :nguong: