Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Lâu lắm mới thấy em. NSCĐ cũng tham gia chứ nhỉ?
Trời ơi ! Thơ em cóc nhái ễnh ương nghe còn bỏ chạy .em lên rừng thi với anh Tarang thôi .Mà thơ anh ấy hay qua ,em cũng bỏ của chạy lấy người cho chắc.Em xin 1 chân làm tà lọt thôi,lấy giấy bút cho mấy anh chị làm thơ,có ai suy nghĩ đổ mồ hôi thì em lấy khăn lau mồ hôi giúp vậy .Hiiiiiiiiiiiii.
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Dám khảo ba ông chỉ một bà
Chân dài ắt hẳn nhất nhì ba
Riêng lô khuyến khích chừa các chú
Ứng thí ngoan nào chớ có la.
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Ơ này giám khảo cũng đi thi
Cũng hò cũng hét cũng sân si
Rọc phách tit chờ thì mặc tít
Bài ông ông chấm đứa nào bì?
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Dám khảo phen này chị Pha lê
Dáng người thanh mảnh khối chàng mê
Chuyện thi chẳng đỗ thường thôi nhỉ
Miễn được lom lem ngó chút gì
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Nghe bảo "Niềm riêng" mở cuộc thi
Thí sinh, giám khảo cứ thầm thì
Cửa ngoài "Tường Thụy" săm soi áo
"Nhật Nguyệt" phòng trong chả được gì
Giám thị "Tít chờ" đo cẩn thận
"Học trò" lo tính chuyện nương, đì
"Pha lê" ôm chặt phong bì thưởng
Lễ hội "Tình xuân" chả mấy khi
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Sơ khảo khoa này bác tít chơ
Liệu đường dấm dúi chớ lơ mơ
Buồn tình bác giữ làm lưu niệm
Lý bạch vào thi cũng phát khờ!
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Thấy bác Phù sinh nghĩ cũng thương
Mấy hôm bao tử bắt nằm giường
Chậm chân mất ghế còn chi lộc
Thời thế qua rồi dạ vấn vương :haha:
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Nhật Nguyệt ông này rõ đúng gian
Thơ bài chẳng chấm chỉ đo gang
Vòng ba vòng một mà hây hẩy
Chấp bút liền khoanh ấy điểm vàng
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Thấy bác Phù sinh nghĩ cũng thương
Mấy hôm bao tử bắt nằm giường
Chậm chân mất ghế còn chi lộc
Thời thế qua rồi dạ vấn vương :haha:
Thấy bác Phù rồi trở dạ Sinh
Bà con tích cóp được mấy bình
Đây thời nếp cẩm ngâm chín tháng
Bổ lắm bác dùng trẻ ắt xinh
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Phận mình nào biết chấm bài thi
Rọc phách chưa xong đã bị đì
Thôi thì lỡ bận, giờ thêm khổ
Giám khảo chấm thơ, sướng cười khì...
:botay: :D