-
Trái tim không ngủ yên .......
Trái tim đơn côi xin đừng thao thức nữa
Nghĩ ngoan nào đừng giục giã đam mê
Đừng dằn vặt ta trong bóng tối đợi chờ
Đừng dụ dỗ!...vì ta muốn bây giờ yên lặng
Ta muốn đi vào tận cùng trống vắng
Muốn trở về sâu thẳm với niềm riêng
Muốn nhớ thật nhiều, nhớ để mà quên!
Đừng trỗi dậy, hãy ngoan hiền....Tim nhé!
(ST)-------------
Một chút tâm tư - lần đầu tiên gởi vào Vườn thơ.
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Bé yêu mở topic thơ là...là...
Nhưng sao nghe buồn vậy bé yêu?
Giữ lòng
Em dỗ dành trái tim vô vọng
Nỗi buồn về đi dọc đi ngang
Chiếc cầu tình trớ trêu ai bắc
Để trở trăn về xếp vạn hàng
Thôi em ạ, lối kia trắc trở
Đừng đặt bước, e khổ theo sau
Mà thời gian không đủ nhiệm màu
Trả lại em niềm vui lỡ tước
Em mảnh mai, lối kia gió ngược
Biết làm sao đi trọn cuối đường
Thôi giữ lại những nỗi tơ vương
Gọi trên môi một lời tri kỷ
PL
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Không ngờ Anna làm thơ hay tuyệt
Giá như những gì ta muốn
Đều trở thành hiện thực thì sao
Thì có lẽ cả trời và em nữa
Ta sẽ nhào thành bột chiên giòn
Nếu như ta muốn ăn một món ngon
Thì gọi điện cho Jang can cook
Còn nếu ta muốn hận một ai nhỉ
Chắc gọi cho Obama cho 1 quả ( hạt nhân)
.................
Có lẽ ta nên về với ta
Với bình yên vỗ về ta tất cả...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Đừng trỗi dậy! Hãy ngon hiền tim nhé
Để từng ngày, gió giằng xé bên song
Ôi bình yên! sao mi cứ lòng vòng
Kìa gió ngược! tơ vương lòng ấp ủ
Đừng dụ dổ! để niềm riêng êm ngủ
Muốn nhớ nhiều! sợ lối ấy chiều thu
Trong trở trăn, ta run rẩy ngục tù
Nghe trống vắng, ém lời ru khắc khoải
Ôi, Anna!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Đừng đánh thức trái tim em đang ngủ
Gió đông về mơn trớn giấc nồng say
Hãy để yên nhịp đập dẫu vội vàng
Và ánh mắt trao nhau điều muốn nói
Anh vội vã giã từ cơn say muộn
Đếm từng canh giấc mộng mãi không về
Bởi con tim chưa một lần lỗi nhịp
Rồi thời gian đọng lại chỉ là mơ...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Đừng bỏ lỡ khi tình yêu đã đến
Đừng suy tư thờ thẫn suốt đêm dài
Đừng hoang mang khi tình quá xa xôi
Hãy trao người bằng ánh mắt ái ân
Chỉ một lần cho tình đời ngang trái
Hưởng mùi yêu để giấc mộng lên ngôi
Yêu tha thiết cho môi thắm kề môi
Lời tình tự để dành cho mắt biếc
Hãy yêu đi để ngày sau không tiếc
Chút tình thừa, đem trao tặng người thương
Giữ làm chi để rạo rực vấn vương
Ôm suy tư đêm thâu ngồi dệt mộng
Yêu một lần để thấy tình thơ mộng
Giữ cho đời nét mặt mãi tươi vui
Để năm tháng thời gian sẽ không vùi
Để tình yêu chớm nở thêm huyền bí!
Yêu một người dẫu chông gai nghịch lý
Xin lấp đầy khoảng trống vắng trong tim
Đừng lặng thinh để tình mãi im lìm
Giây ân ái ... yêu cuồng ... tươi sống dậy
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Chức Nữ
Đừng bỏ lỡ khi tình yêu đã đến
Đừng suy tư thờ thẫn suốt đêm dài
Đừng hoang mang khi tình quá xa xôi
Hãy trao người bằng ánh mắt ái ân
Chỉ một lần cho tình đời ngang trái
Hưởng mùi yêu để giấc mộng lên ngôi
Yêu tha thiết cho môi thắm kề môi
Lời tình tự để dành cho mắt biếc
Hãy yêu đi để ngày sau không tiếc
Chút tình thừa, đem trao tặng người thương
Giữ làm chi để rạo rực vấn vương
Ôm suy tư đêm thâu ngồi dệt mộng
Yêu một lần để thấy tình thơ mộng
Giữ cho đời nét mặt mãi tươi vui
Để năm tháng thời gian sẽ không vùi
Để tình yêu chớm nở thêm huyền bí!
Yêu một người dẫu chông gai nghịch lý
Xin lấp đầy khoảng trống vắng trong tim
Đừng lặng thinh để tình mãi im lìm
Giây ân ái ... yêu cuồng ... tươi sống dậy
Chức Nữ làm thơ gởi Ngưu Lang phải không? Hay là đã vấn vường ai khác rùi?:nguong::nguong:
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ngưu Lang
Chức Nữ làm thơ gởi Ngưu Lang phải không? Hay là đã vấn vường ai khác rùi?:nguong::nguong:
Tim ta sao quá dại khờ
Yêu chi người ấy phương trời cách xa
Ngày đêm thương nhớ người ta
Ôm hình với bóng thíêt tha mong chờ
(dành cho NL - only you) :botay::botay::botay:
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Có lẽ biết rằng lại phải chia tay
Nên sông Hàn vơi đầy lòng cách trở
Trời đổ mưa hay mắt người nhung nhớ
Nơi đây buồn nghe thoáng lạnh hồn ai
..................
Mưa vẫn rơi trên suốt quãng đường dài
Đủ thấm ướt hồn người đi trĩu nặng
Vòng tay ôm vẫn còn đây hơi ấm
Ánh mắt nhìn níu kéo những yêu thương...
..................
Người ra đi lòng còn mãi vấn vương
Người ở lại nỗi buồn dâng khoé mắt
Những kỷ niệm của ngày ta gặp mặt
Sẽ khắc ghi trong sâu thẳm con tim
....................
Dù xa nhau lòng vẫn giữ niềm tin
Sẽ có ngày chúng ta vui gặp lại
Bởi tình thương sẽ còn luôn sống mãi
Trong lòng Người và trong trái tim em.
--------------------
Cám ơn NL - CN đã ghé thăm, chúc 2 bạn hạnh phúc mãi nhé! hiiiiiiii
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Chức Nữ
Tim ta sao quá dại khờ
Yêu chi người ấy phương trời cách xa
Ngày đêm thương nhớ người ta
Ôm hình với bóng thíêt tha mong chờ
(dành cho NL - only you) :botay::botay::botay:
Thương thay số phận đôi bờ
Nơi đây ta cũng ngày chờ đêm mong
Biết nàng mòn mỏi đợi trông
Ta đâu dễ phụ tấm lòng nàng ơi!
(dành cho CN - only you):nguong: :nguong: :nguong:
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ngưu Lang
Thương thay số phận đôi bờ
Nơi đây ta cũng ngày chờ đêm mong
Biết nàng mòn mỏi đợi trông
Ta đâu dễ phụ tấm lòng nàng ơi!
(dành cho CN - only you):nguong: :nguong: :nguong:
Chỗ này của Anna là trái tim không ngủ yên, mà 2 chúng ta cứ như thế..thì Anna "động đậy" mất thôi chàng ơiiii :D:D:D:botay:
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Chức Nữ
Chỗ này của Anna là trái tim không ngủ yên, mà 2 chúng ta cứ như thế..thì Anna "động đậy" mất thôi chàng ơiiii :D:D:D:botay:
Nếu đã là trái tim không ngủ yên
Thế thì Ngưu Chức cớ sao phiền
Vào đây trải gió xô triền sóng
Mãi miết hôn bờ cứ tự nhiên.
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Hỏi thăm
Cốc cốc cốc
Tim có nhà không nhỉ?
Hay ngủ vùi quên ngày mới đang sang
Hay là tim đang một mình thơ thẩn
Khoảnh vườn sau trong nắng muộn chiều tàn?
Ai vô ý gieo hạt mầm ngọ nguậy
Vào trái tim non nớt để bây chừ
Mây và gió thay nhau làm cánh võng
Tim vẫn hoài thao thức giữ khư khư
Thôi tim ạ, nằm ngoan trong lồng ngực
Dẫu ngoài kia muôn hoa bướm rập rờn
Mải mê quá lỡ đâu rồi đi lạc
Bỏ ngăn lòng day dứt với cô đơn...
PL 20.11.09
Chúc em mãi an lành nhé Anna.
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Hỏi thăm
Cốc cốc cốc
Tim có nhà không nhỉ?
Hay ngủ vùi quên ngày mới đang sang
Hay là tim đang một mình thơ thẩn
Khoảnh vườn sau trong nắng muộn chiều tàn?
Ai vô ý gieo hạt mầm ngọ nguậy
Vào trái tim non nớt để bây chừ
Mây và gió thay nhau làm cánh võng
Tim vẫn hoài thao thức giữ khư khư
Thôi tim ạ, nằm ngoan trong lồng ngực
Dẫu ngoài kia muôn hoa bướm rập rờn
Mải mê quá lỡ đâu rồi đi lạc
Bỏ ngăn lòng day dứt với cô đơn...
PL 20.11.09
Chúc em mãi an lành nhé Anna.
Cám ơn chị! em đã "khỏe" :D:D:D
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Anh ngỡ tưởng trái tim mình đã ngủ
Giấc mộng say lối cũ vẫn đi về
Quên ngày tháng chôn vùi vào dĩ vãng
Tình bay theo với gió ngàn vừa tan...
Nào ngờ đâu trái tim chợt thổn thức
Lại bồi hồi, xao xuyến bởi vì em?
Nhờ ánh trăng gởi tới những lời thương
Và ngọn gió mang theo từng sợi nhớ.
Em hãy để con tim mình lên tiếng
Đừng ngủ quên, nhịp đập dẫu bình yên.
Anh sẽ đợi không một lời vội vã
Chuyện tình ta đẹp mãi... phải không em?
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Anh đừng đến khi mà em không muốn!
Hãy để con tim em mãi bình yên
Như con sông phẳng lặng giữa hai bờ
Em thu kín lòng mình sau cơn bão...
Em đừng hỏi vì sao anh như thế?
Nỗi nhớ nhung nào kìm được bước chân.
Anh sẽ chờ khi con tim thổn thức
Bởi thời gian không thể giữ phút giây...
Ngủ ngon nhé sau cơn mưa trời sáng
Nhờ ánh trăng ru giấc ngủ nồng say...
Mượn cơn gió gởi đến em lời nhắn
Ngủ đi em! Giấc mộng đẹp đêm đông!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Em nói chờ em một chút thôi
Cả đời vẫn đợi dẫu đơn côi
Phố vắng lên đèn sương khuya rớt
Đêm về thanh vắng một mình tôi...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Em nói với anh một lời thôi:
"Không thương không nhớ... ghét anh rồi!"
Mai này gặp mặt anh sẽ biết
Bắt cóc anh về hết lôi thôi...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Chẳng hiểu Anh A Bê Xê
Giờ đây thơ thẩn, chắc mê cô nào.?!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Chẳng hiểu Anh A Bê Xê
Giờ đây thơ thẩn, chắc mê cô nào.?!
Kiểu này khó nghĩ làm sao
Hay con tim có lối vào khác đây?
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Kiểu này khó nghĩ làm sao
Hay con tim có lối vào khác đây?
Lối vào thì có nào đâu thấy?
Chỉ là thơ thẩn gởi vào đây
Trái tim không ngủ được đánh thức
Bình yên sẽ đến... mộng vừa xây...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Lối vào thì có nào đâu thấy?
Chỉ là thơ thẩn gởi vào đây
Trái tim không ngủ được đánh thức
Bình yên sẽ đến... mộng vừa xây...
Trái tim anh ai đánh thức
Mà nôn nao dậy bao ngày
Đường đi-trái tim mách lối
Dẫn về nơi đó nơi đây
Tộii tình trái tim không ngủ
Đợi từng đêm lẳng lặng qua
Ở đâu bóng người tri kỷ
Để tim tay dẫn về nhà...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Tim không ngủ!
Trái tim ai đánh thức
Mà chẳng thể ngủ yên
Để từng đêm rạo rực
Đập vạn nốt yêu thương
Trái tim không ngủ yên
Ôi con tim bé bỏng
Vướng lụy mối tình duyên
Chờ ai?! Hoài trông ngóng
Sương đêm về lắng đọng
Thấm trái tim yếu mềm
Mong sương nhanh tan biến
Để tim này ngủ yên
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Này nhỉ sao mà day dứt thế
Nửa này nửa nọ nửa xiêu xiêu
Này nhỉ sao mà thương quá thể
Con tim muốn nói biết bao điều
Cắm phone nghe giọng hát Bằng Kiều bạn sẽ được một bể đầy cảm xúc. Nỗi nhớ dạt dào niềm nôn nao rất thật. Ừm thì hiểu tại sao: TTKNY.
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Em xin được trọ trong trái tim anh
Chỉ với anh em trở nên nhỏ bé
Ở nơi đó em thấy từng nhịp thở
Nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống của anh
Hãy cho em được xoa dịu bớt đi
Hãy đón em vào ngõ tim anh nhé
Em sẽ chỉ âm thầm nép vào nơi ấy
Ở mãi nơi dịu ngọt trái tim anh!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
Em xin được trọ trong trái tim anh
Chỉ với anh em trở nên nhỏ bé
Ở nơi đó em thấy từng nhịp thở
Nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống của anh
Hãy cho em được xoa dịu bớt đi
Hãy đón em vào ngõ tim anh nhé
Em sẽ chỉ âm thầm nép vào nơi ấy
Ở mãi nơi dịu ngọt trái tim anh!
À ơi! Tiếng võng đong đưa khẽ
Ru em giấc ngủ buổi hè oi
À ơi! Giọng hát ai nhè nhẹ
Sưởi ấm mùa đông lúc lạnh vòi
...........................................
Trái tim nhỏ, khẽ rùng mình thức dậy
Sau bao năm, tự ru ngủ chính mình
Tìm lối ấy, với mùa thu gió nhẹ
Đôi hàng cây lá rải đón chân xinh
Đôi mắt em, buồn dấu chỉ riêng mình
Môi vẫn hé, nhưng nụ cười gượng gạo
Anh chợt nghĩ, ai vượt qua giông bão
Để cập bờ đón nhận ánh bình minh
Mây chợt ngừng bay, nghe khúc hát tự tình
Và cả gió cũng lặng im không buồn thổi
Giọt nước mắt mừng vui còn nóng hổi
Em gởi trao người, người hiền đến là thương!
Và Niềm Riêng hoa nở ngập con đường
Mọi lời chúc tưng bừng vui đến lạ
Hạnh phúc thay khi ngày đông tháng giá
Có một bờ vai cho em tựa giấc xuân nồng...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Vì sao tim chẳng ngủ yên?
Vì sao tim mãi ưu phiền nhớ ai?
Người nào có biết có hay
Tim đây chẳng ngủ để hoài nhớ thương???
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Lời của trái tim!!!
Lắng nghe lời của trái tim
Tại sao tim mãi kiếm tìm người thương???
Tại sao tim lại vấn vương
Ưu tư luyến nhớ tim thương người rồi???
Tim chọn người ở xa xôi
Để cho nhung nhớ đứng ngồi nhớ nhau!!!
Nhưng tim chẳng biết vì sao
Tim yêu người mãi và trao tình đầu???
Để rồi tình mãi bền lâu
Để cho tim lại phải sầu chia phôi???
Tim giờ chẳng biết nữa rồi...
Sao tim cất bước lạc đi lối về???
Để cho tim buồn lê thê
Mong chờ ai đó lối về gặp nhau!!!
Tim giờ chẳng hiểu tại sao
Yêu người tim gặp hôm nào...mới quen!!!
Tim để nỗi buồn chen chân
Để cho tim thấy lòng đang dâng sầu!!!
Yêu người sao cứ bền lâu
Để tim thổn thức mãi câu đợi chờ!!!
Tim giờ chẳng biết được đâu...
Giờ ta muốn hỏi làm sao được nè???
Lắng nghe lời của trái tim
Nhưng sao tim mãi im lìm hỡi tim!!!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Anh sẽ dành góc nhỏ cho riêng em!
Chẳng còn ai thắc mắc lẫn ghen hờn
Chỉ mình em và anh thôi em nhé?
Để đêm về sưởi ấm những giá băng
Không còn những u buồn bên khung cửa
Mặc thị phi hay những lời dèm pha
Anh chỉ biết yêu em là thế đấy
Góc nhỏ này anh giữ trọn tình em...
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Bé iu, năm mới hạnh phúc nhé!
Vẫn còn giữ phần mứt gừng của bé đây.
Ăn tết xong nhâm nhi nhỉ?
p/s: Mượn topic bé chúc anh TABC cũng hạnh phúc nhiều trong năm mới nhé!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Giao thừa sắp đến, em nào vui?
Anh lại ở xa, em có buồn...
Nhớ em, gởi gió mang tin đến
"Rằng anh yêu lắm, bé... A... ơi!"
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Đọc thơ của Anna và Tec, DQ và TLN trao cho nhau mà có chút chạnh lòng...Nước mắt từng giọt, từng giọt ào ạt tuôn rơi. Tủi thân quá...
Huhuhu
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Giao thừa sắp đến, em nào vui?
Anh lại ở xa, em có buồn...
Nhớ em, gởi gió mang tin đến
"Rằng anh yêu lắm, bé... A... ơi!"
Đã ko gặp nhau, mạng đt còn kẹt....cũng may còn đi đc 1 tin nhắn! :nguong: Cám ơn Người Yêu! :hongio:
Xuân đã về anh hỡi có nghe
Heo may thổi lòng nghe rạo rực
Đã thôi hết ngày hè nóng nực
Đông đã tàn hơi ấm dần sang
Và anh ơi trời đất nở vàng
Cùng hương sắc muôn ngàn hoa đẹp
Tặng anh đó giữa đời chật hẹp
Một tình thơ em mãi đợi chờ.....
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Bé iu, năm mới hạnh phúc nhé!
Vẫn còn giữ phần mứt gừng của bé đây.
Ăn tết xong nhâm nhi nhỉ?
p/s: Mượn topic bé chúc anh TABC cũng hạnh phúc nhiều trong năm mới nhé!
Cám ơn chị nhiều nghen! chúc chị sang năm gặp thật nhiều hạnh phúc nha chị!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Đọc thơ của Anna và Tec, DQ và TLN trao cho nhau mà có chút chạnh lòng...Nước mắt từng giọt, từng giọt ào ạt tuôn rơi. Tủi thân quá...
Huhuhu
chị ui, năm mới mừ, ko đc khóc nhè đâu nhá, xấu lém cơ
ở bên chị còn có nhìu ng nữa mà, có em nữa này
:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong::nguong::n guong:
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Thông gia ui, năm mới nhìu niềm vui nhá, mạnh khỏe nhá và hạnh phúc nhìu nhìu hơn nữa nhỉ
Con rể mạnh khỏe nè, ngoan và vâng lời mẹ nhá nhá
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Đọc thơ của Anna và Tec, DQ và TLN trao cho nhau mà có chút chạnh lòng...Nước mắt từng giọt, từng giọt ào ạt tuôn rơi. Tủi thân quá...
Huhuhu
Em đang..muốn :acac: vì nhớ Người yêu nè chị! :nguong: :nguong: :nguong:, chúc chị năm mới thành công, may mắn & sức khỏe chị nhé!
-
Ðề: Trái tim không ngủ yên .......
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
Thông gia ui, năm mới nhìu niềm vui nhá, mạnh khỏe nhá và hạnh phúc nhìu nhìu hơn nữa nhỉ
Con rể mạnh khỏe nè, ngoan và vâng lời mẹ nhá nhá
:nhaodzo: :nhaodzo: :nhaodzo: okieeee....bên í cũng thía nhá! mau hết úm nghen :D