PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:13 PM
Vẫn còn biếu bạn bè ăn
Anh còn nhiều lắm đừng lăn tăn gì.

Tăn gì em có lo đâu
Sợ anh hết chuối âu sầu thế thôi

traitimmuadong
17-05-2009, 11:13 PM
Vẫn còn biếu bạn bè ăn
Anh còn nhiều lắm đừng lăn tăn gì.

I thời rộng lượng quá đi
Có mỗi khúc mì xin mãi chẳng cho

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:14 PM
I thời rộng lượng quá đi
Có mỗi khúc mì xin mãi chẳng cho

Chẳng cho anh ý để kho
Mốc meo mùi bốc có cho không thèm

1100i
17-05-2009, 11:15 PM
Tăn gì em có lo đâu
Sợ anh hết chuối âu sầu thế thôi

Thế thôi ăn mãi vẫn còn
Thạch Sanh ngày ấy đánh đòn Lí thông

traitimmuadong
17-05-2009, 11:16 PM
Chẳng cho anh ý để kho
Mốc meo mùi bốc có cho không thèm

Nghe đồn nó đã lên men
Có đem miễn phí chẳng thèm nói chi

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:17 PM
Thế thôi ăn mãi vẫn còn
Thạch Sanh ngày ấy đánh đòn Lí thông

Lí Thông mắt lé mày gian
Anh thì cũng rứa ngang hàng Lí Thông :D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:18 PM
:D
Nghe đồn nó đã lên men
Có đem miễn phí chẳng thèm nói chi

Nói chi cái chuyện mốc meo
Quả chuối bốc mùi nheo nhẽo thấy ghê

1100i
17-05-2009, 11:21 PM
:D

Nói chi cái chuyện mốc meo
Quả chuối bốc mùi nheo nhẽo thấy ghê

Mai kia anh trúng con đề
Đi tân trang lại lúc về....chết em

traitimmuadong
17-05-2009, 11:22 PM
Mai kia anh trúng con đề
Đi tân trang lại lúc về....chết em

Chờ cho đến lúc anh tân
Thì em sấp sỉ đã gần tám mươi
Khi ấy chuối rụng chuối rơi
Có tân trang lại cũng thời bỏ không

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:22 PM
Mai kia anh trúng con đề
Đi tân trang lại lúc về....chết em

Chết em lại lắm kẻ thèm
Thôi anh cứ để chị em cùng dùng :D

Candy
17-05-2009, 11:23 PM
:D

Nói chi cái chuyện mốc meo
Quả chuối bốc mùi nheo nhẽo thấy ghê

Thấy ghê...những quả chuối kia
Bốc mùi như thế...thì khìa vứt đi

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:25 PM
Thấy ghê...những quả chuối kia
Bốc mùi như thế...thì khìa vứt đi

Vứt đi còn tiếc cái chi
Cả rừng chuối chín tiếc gì quả ôi :D

1100i
17-05-2009, 11:27 PM
Chờ cho đến lúc anh tân
Thì em sấp sỉ đã gần tám mươi
Khi ấy chuối rụng chuối rơi
Có tân trang lại cũng thời bỏ không

Chán ghê cái chị Mùa đông
Chẳng hiểu thời cuộc đã buông lời rồi
Chuối kia đẹp đẽ tinh khôi
Ai ăn cũng sẽ bồi hồi nhớ lâu.

1100i
17-05-2009, 11:29 PM
Chết em lại lắm kẻ thèm
Thôi anh cứ để chị em cùng dùng :D

Cùng dùng phải cẩn thận nha
Phải thật gìn giữ không là chết anh.

traitimmuadong
17-05-2009, 11:29 PM
Chán ghê cái chị Mùa đông
Chẳng hiểu thời cuộc đã buông lời rồi
Chuối kia đẹp đẽ tinh khôi
Ai ăn cũng sẽ bồi hồi nhớ lâu.

Ối zời nghe Í ấy tâu
Khác gì nghe Khoái rầu rầu khám thai

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:30 PM
Chán ghê cái chị Mùa đông
Chẳng hiểu thời cuộc đã buông lời rồi
Chuối kia đẹp đẽ tinh khôi
Ai ăn cũng sẽ bồi hồi nhớ lâu.

Nhớ lâu ai biết được đâu
Vừa kề đến miệng thấy nâu nẫu rồi
Đúng thật chất lượng quá tồi
Vứt trồng quả mới thôi rồi tuyệt luôn

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:31 PM
Cùng dùng phải cẩn thận nha
Phải thật gìn giữ không là chết anh.

Chết anh nào phải chết em
Đã thế cứ bảo chị em xài bừa :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:31 PM
Nhớ lâu ai biết được đâu
Vừa kề đến miệng thấy nâu nẫu rồi
Đúng thật chất lượng quá tồi
Vứt trồng quả mới thôi rồi tuyệt luôn

May ra được cái văn chương
Chứ nói giường (I)bất lực từ lâu

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:37 PM
May ra được cái văn chương
Chứ nói giường (I)bất lực từ lâu

Từ lâu nay Cỏ mới hay
Nhờ Đông nhắc khéo mới hay sự tình

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:37 PM
May ra được cái văn chương
Chứ nói giường (I)bất lực từ lâu

Khoái xin chen lấn một câu
Đèn I đã bị cạn dầu, khổ thân

traitimmuadong
17-05-2009, 11:39 PM
Khoái xin chen lấn một câu
Đèn I đã bị cạn dầu, khổ thân

Khổ thân anh Khác bị hâm
Anh mà nói nữa em bầm đó nha
Người ta là một đóa hoa
Chứ nào phải giống như là mấy anh

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:39 PM
Khoái xin chen lấn một câu
Đèn I đã bị cạn dầu, khổ thân

Khổ thân I kiếp đèn dầu
Cạn dầu đã hỏng thêm đầu bút khô

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:41 PM
Khổ thân I kiếp đèn dầu
Cạn dầu đã hỏng thêm đầu bút khô

Nên giờ chẳng đc việc mô
Nằm với con gái cởi đồ dám đâu

traitimmuadong
17-05-2009, 11:44 PM
Nên giờ chẳng đc việc mô
Nằm với con gái cởi đồ dám đâu

Dám đâu nghĩ chuyện cởi đồ
Cạnh I Khoái đã tô hô mất rồi
hà hà anh Khoái ơi tha lỗi cho em nhá

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:48 PM
Dám đâu nghĩ chuyện cởi đồ
Cạnh I Khoái đã tô hô mất rồi
hà hà anh Khoái ơi tha lỗi cho em nhá

Anh thì ít nói thế thôi
Bao nhiêu điều khác thì rồi nói sau :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:52 PM
Anh thì ít nói thế thôi
Bao nhiêu điều khác thì rồi nói sau :D

Thôi thì anh hãy qua mau
Em sẽ xem thử để sau còn làm

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:54 PM
Thôi thì anh hãy qua mau
Em sẽ xem thử để sau còn làm

Còn làm nhớ để phần nha
Cho Cỏ xí một chân vào Đông ơi

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:56 PM
Thôi thì anh hãy qua mau
Em sẽ xem thử để sau còn làm
Em ơi đừng có vội vàng
Muốn hay thì phải năng sang bên nà
Cần gì dọn bếp quét nhà
Chỉ cần đồng ý chiều ta một lần :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:56 PM
Còn làm nhớ để phần nha
Cho Cỏ xí một chân vào Đông ơi

Đông ơi chớ để mưa rơi
Hỡi người Cỏ Lạ thảnh thơi vội gì?

traitimmuadong
17-05-2009, 11:57 PM
Em ơi đừng có vội vàng
Muốn hay thì phải năng sang bên nà
Cần gì dọn bếp quét nhà
Chỉ cần đồng ý chiều ta một lần :D

Sau nhà có một cái sân
Em sẽ để phần chờ đón anh sang

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:00 AM
Đông ơi chớ để mưa rơi
Hỡi người Cỏ Lạ thảnh thơi vội gì?

Vội gì vì sợ Đông quên
Cỏ thì cẩn thận nên hay xí phần

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:01 AM
Sau nhà có một cái sân
Em sẽ để phần chờ đón anh sang

Anh sang thấy cảnh bẽ bàng
Đông kia với cả I đang tồng ngồng
hỏi răng chịu nổi được không
Hay là cũng muốn tồng ngồng nhảy vô

traitimmuadong
18-05-2009, 12:04 AM
Anh sang thấy cảnh bẽ bàng
Đông kia với cả I đang tồng ngồng
hỏi răng chịu nổi được không
Hay là cũng muốn tồng ngồng nhảy vô

Anh này nói cứ như vồ
Em và I ấy tô hô khi nào
Chắc anh tuổi đã rất cao
Cho nên mắt mũi lộn nhào thế kia

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:13 AM
Anh này nói cứ như vồ
Em và I ấy tô hô khi nào
Chắc anh tuổi đã rất cao
Cho nên mắt mũi lộn nhào thế kia

Thế kia vì uống tí bia
Cho nên mắt mũi đầm đìa tèm lem
Anh già ư hỡi cô em
Mà già nhưng cái que kem ko già :D

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:15 AM
Thế kia vì uống tí bia
Cho nên mắt mũi đầm đìa tèm lem
Anh già ư hỡi cô em
Mà già nhưng cái que kem ko già :D

Không già em biết được à
Anh giấu kĩ thế kiểm tra thế nào :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:21 AM
Thế kia vì uống tí bia
Cho nên mắt mũi đầm đìa tèm lem
Anh già ư hỡi cô em
Mà già nhưng cái que kem ko già :D

Không già? anh chỉ ba hoa
Anh Thi bảo thế nên là chẳng sai

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:23 AM
Không già em biết được à
Anh giấu kĩ thế kiểm tra thế nào :D

Thì em cố thử xem sao
Anh cũng chả biết thế nào đâu em
Hay là cởi khố ra xem
Quần em sao lại ướt mèm thế kìa :D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:25 AM
Không già? anh chỉ ba hoa
Anh Thi bảo thế nên là chẳng sai

Ngày xưa anh chẳng kiêng cai
Cho nên suýt hỏng cây hai còn gì
Sau rồi tu dưởng, bảo trì
Bây giờ lại có thể phi ầm ầm

traitimmuadong
18-05-2009, 12:27 AM
Ngày xưa anh chẳng kiêng cai
Cho nên suýt hỏng cây hai còn gì
Sau rồi tu dưởng, bảo trì
Bây giờ lại có thể phi ầm ầm

Thế sao em thấy hôm qua
Anh Khoái bảo là anh đã húc trâu
Thế nên cây ấy tòe đâu
Thế nên cây ấy phải khâu mấy lần

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:28 AM
Thì em cố thử xem sao
Anh cũng chả biết thế nào đâu em
Hay là cởi khố ra xem
Quần em sao lại ướt mèm thế kìa :D

Thế kia sao biết được gì
Khố anh tự cởi mắc chi khố này
Ướt thì mới thật đúng hay
Không lẽ anh lại thích "khô" hơn nhờ?

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:31 AM
Thế sao em thấy hôm qua
Anh Khoái bảo là anh đã húc trâu
Thế nên cây ấy tòe đâu
Thế nên cây ấy phải khâu mấy lần

Vì ăn mất bát gà tần
Nên giờ cũng đã sắp gần như xưa
Chờ ngày có thể mây mưa
Húc trâu chứ húc cả lừa cũng xong :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:32 AM
Vì ăn mất bát gà tần
Nên giờ cũng đã sắp gần như xưa
Chờ ngày có thể mây mưa
Húc trâu chứ húc cả lừa cũng xong :D
cũng xong Khác vẫn long đong
Cho nên đóng của trong phòng hiếp voi

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:33 AM
cũng xong Khác vẫn long đong
Cho nên đóng của trong phòng hiếp voi

Hiếp voi bị đè chết toi
Hôm qua còn thở nay thoi thóp rồi

1100i
18-05-2009, 12:35 AM
Hiếp voi bị đè chết toi
Hôm qua còn thở nay thoi thóp rồi

Cỏ Lạ có thích ăn xôi
I đây chỉ thích ăn xôi lạc vừng.

traitimmuadong
18-05-2009, 12:37 AM
Hiếp voi bị đè chết toi
Hôm qua còn thở nay thoi thóp rồi

Tối nay anh Khác chầu trời
Đông với I đó lệ rơi quá chừng

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:38 AM
Cỏ Lạ có thích ăn xôi
I đây chỉ thích ăn xôi lạc vừng.

lạc vừng một bát chưa lo
Xin thêm 2 bát xôi vò của em

1100i
18-05-2009, 12:47 AM
Tối nay anh Khác chầu trời
Đông với I đó lệ rơi quá chừng

Quá chừng khóc mãi không thôi
Cầu cho anh Khác vui nơi suối vàng.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:52 AM
Quá chừng khóc mãi không thôi
Cầu cho anh Khác vui nơi suối vàng.

Suối vàng Khác cứ lang thang
Biết đâu lại gặp cô nàng tên Đông
tóc dài gần sát tới mông
đứng ngay trước mặt KHác, ko mặc gì

LÃO HẠC
18-05-2009, 12:53 AM
Quá chừng khóc mãi không thôi
Cầu cho anh Khác vui nơi suối vàng.

Suối vàng ai ấy ngỡ ngàng
Niềm riêng cũng muốn còn màng cà fê.

p/s:khà khà........qué tham lam....

1100i
18-05-2009, 12:54 AM
Suối vàng ai ấy ngỡ ngàng
Niềm riêng cũng muốn còn màng cà fê.

p/s:khà khà........qué tham lam....

Ca fe đen đá không đường
Uống vào sướng lắm cái giường cũng rung.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:57 AM
Suối vàng ai ấy ngỡ ngàng
Niềm riêng cũng muốn còn màng cà fê.

p/s:khà khà........qué tham lam....

Lão Hạc nói cũng kinh nghê
Em ngồi em nghĩ mà tê cả....đùi

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:01 AM
Ca fe đen đá không đường
Uống vào sướng lắm cái giường cũng rung.

Cũng rung sao chẳng buông mùng
I cho Lão Hạc ngủ chung canh chừng.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:01 AM
Suối vàng Khác cứ lang thang
Biết đâu lại gặp cô nàng tên Đông
tóc dài gần sát tới mông
đứng ngay trước mặt KHác, ko mặc gì

Mặc gì cho nóng anh ơi
Cứ thế mà ngồi nó mới giật gân

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 01:03 AM
Mặc gì cho nóng anh ơi
Cứ thế mà ngồi nó mới giật gân

Giật gân rồi giật toàn thân
Cho nên anh phải đứng gần em hơn

traitimmuadong
18-05-2009, 01:03 AM
Cũng rung sao chẳng buông mùng
I cho Lão Hạc ngủ chung canh chừng.

Canh chừng gì thế Lão ơi
Hay là sợ mất một lời thở than

1100i
18-05-2009, 01:03 AM
Cũng rung sao chẳng buông mùng
I cho Lão Hạc ngủ chung canh chừng.

Canh chừng cẩn thận Lão nha
Muadong mà đến là ta toi đời.

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:04 AM
Mặc gì cho nóng anh ơi
Cứ thế mà ngồi nó mới giật gân

Lão Hạc nghĩ cứ phân vân
Mùa đông sao lại cởi trần vậy ta?

traitimmuadong
18-05-2009, 01:13 AM
Lão Hạc nghĩ cứ phân vân
Mùa đông sao lại cởi trần vậy ta?

Làm gì có chuyện cởi trần
Cứ nghe anh Khác thiệt thân có ngày

1100i
18-05-2009, 01:13 AM
Lão Hạc nghĩ cứ phân vân
Mùa đông sao lại cởi trần vậy ta?

Vậy ta nghĩ mãi không ra
Vừa mới xem web mặc 3 cái quần:D

traitimmuadong
18-05-2009, 01:16 AM
Vậy ta nghĩ mãi không ra
Vừa mới xem web mặc 3 cái quần:D

Chát web ai lại mặc quần
Để cho anh thấy cái xuân chứ kìa

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 01:19 AM
Chát web ai lại mặc quần
Để cho anh thấy cái xuân chứ kìa

Chứ kìa cũng đc đó nha
Cái xuân anh lấy chia bà cho 2
Kết quả ko bít đúng sai
15 cộng vơi một vài số dư

1100i
18-05-2009, 01:20 AM
Chát web ai lại mặc quần
Để cho anh thấy cái xuân chứ kìa

Chứ kìa anh đã thấy rồi
Thật là...xuân quá, bồi hồi làm sao.

p/s: họa 2 chữ cuối mà.

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:21 AM
Chát web ai lại mặc quần
Để cho anh thấy cái xuân chứ kìa

Chứ kìa ngàn mốt đâu rồi
Cà fê chỗ khác để tôi một mình.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:22 AM
Chứ kìa anh đã thấy rồi
Thật là...xuân quá, bồi hồi làm sao.

p/s: họa 2 chữ cuối mà.

Làm sao anh chẳng mang bao
Thế nên chẳng được đi vào đi ra

1100i
18-05-2009, 01:24 AM
Làm sao anh chẳng mang bao
Thế nên chẳng được đi vào đi ra

Đi ra đến tận Sơn La
Đi vào thì đến Ba La là cùng.

1100i
18-05-2009, 01:25 AM
Chứ kìa ngàn mốt đâu rồi
Cà fê chỗ khác để tôi một mình.

Một mình Hạc cứ uống đi
Tí nữa ngàn mốt sẽ phi về liền,

traitimmuadong
18-05-2009, 01:27 AM
Đi ra đến tận Sơn La
Đi vào thì đến Ba La là cùng.

Là cùng nhau sẽ giăng mùng
Để cho đêm tối mông lung thật dài

traitimmuadong
18-05-2009, 01:28 AM
Chứ kìa ngàn mốt đâu rồi
Cà fê chỗ khác để tôi một mình.

Lão Hạc đã có người yêu
Nghe phong phanh thế có điều đúng không??

1100i
18-05-2009, 01:29 AM
Là cùng nhau sẽ giăng mùng
Để cho đêm tối mông lung thật dài

THật dài thì cũng chỉ ...2
Anh đây yếu lắm, cố....die ..có ngày:D

traitimmuadong
18-05-2009, 01:30 AM
THật dài thì cũng chỉ ...2
Anh đây yếu lắm, cố....die ..có ngày:D

Thế thì thật đến là gay
Hay tìm anh khác đến ngay đừng chần

thuc sinh
18-05-2009, 05:24 AM
Thế thì thật đến là gay
Hay tìm anh khác đến ngay đừng chần
đừng chần rồi lại phân vân
em ơi lựa đại chẳng cần đắn đo....

@ bọn mình to đậm 2 chữ cuối lên để người sau dễ nhìn mà theo luật của trò chơi nha...

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 09:59 AM
đừng chần rồi lại phân vân
em ơi lựa đại chẳng cần đắn đo....

@ bọn mình to đậm 2 chữ cuối lên để người sau dễ nhìn mà theo luật của trò chơi nha...

Đắn đo thêm nữa làm chi
Ở đây nhà nghỉ...việc gì phải lo

TeacherABC
18-05-2009, 10:30 AM
Đắn đo thêm nữa làm chi
Ở đây nhà nghỉ...việc gì phải lo

Phải lo..."gạo" đã "nấu" chưa?
Kẻo không anh phải... "áo mưa" mang vào!!!!

traitimmuadong
18-05-2009, 12:32 PM
Phải lo..."gạo" đã "nấu" chưa?
Kẻo không anh phải... "áo mưa" mang vào!!!!

Mang vào một điếu thuốc lào
Để cho ấy phải nôn nao trong lòng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:10 PM
Mang vào một điếu thuốc lào
Để cho ấy phải nôn nao trong lòng

Trong lòng chất ngất nỗi buồn
Mà sao thơ nó cứ tuôn..........tồ tồ

traitimmuadong
18-05-2009, 02:12 PM
Trong lòng chất ngất nỗi buồn
Mà sao thơ nó cứ tuôn..........tồ tồ

Tồ tồ liệu có ngây ngô
Phải chăng Hoàng Tử tô hô cả ngày

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:14 PM
Tồ tồ liệu có ngây ngô
Phải chăng Hoàng Tử tô hô cả ngày

Cả ngày chỉ nhớ đến Đông
Không biết giờ này tồng ngồng nơi đâu

traitimmuadong
18-05-2009, 02:15 PM
Cả ngày chỉ nhớ đến Đông
Không biết giờ này tồng ngồng nơi đâu

Nơi đâu anh hỏi làm chi
Có khúc củ mì anh liệu dám đưa?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:17 PM
Nơi đâu anh hỏi làm chi
Có khúc củ mì anh liệu dám đưa?

Dám đưa 1 chuyến đò ngang
Em đi bỏ lại bẽ bàng đằng sau

traitimmuadong
18-05-2009, 02:19 PM
Dám đưa 1 chuyến đò ngang
Em đi bỏ lại bẽ bàng đằng sau

Đằng sau anh thấy gì không
Nếu nhìn thật kĩ tồng ngồng lão Thi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:21 PM
Đằng sau anh thấy gì không
Nếu nhìn thật kĩ tồng ngồng lão Thi

Lão Thi vừa mới hiện hồn
Bảo thằng ĐÔng, gieo vần ...ồn với tao

traitimmuadong
18-05-2009, 02:27 PM
Lão Thi vừa mới hiện hồn
Bảo thằng ĐÔng, gieo vần ...ồn với tao

Với tao chỉ có xanh xao
Vì mang âm khí Thiên tào đó nghe

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:29 PM
Với tao chỉ có xanh xao
Vì mang âm khí Thiên tào đó nghe

Đó nghe thằng Khác thằng I
Chớ vác củ mì mà đi kiếm....Thi

traitimmuadong
18-05-2009, 02:37 PM
Đó nghe thằng Khác thằng I
Chớ vác củ mì mà đi kiếm....Thi

Kiếm Thi cũng chẳng làm chi
Bởi vì ảnh đã phân li xác hồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:40 PM
Kiếm chi cũng chẳng làm chi
Bởi vì ảnh đã phân li xác hồn

Xác hồn Thi vẫn dưới trần
Để cho I, Khác nó dần dí Thi

traitimmuadong
18-05-2009, 02:42 PM
Xác hồn Thi vẫn dưới trần
Để cho I, Khác nó dần dí Thi

Dí Thi chuyện nhỏ đấy mà
Thế nên dù đã ra ma vẫn hoài ( hoài bị đuổi)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:45 PM
Dí Thi chuyện nhỏ đấy mà
Thế nên dù đã ra ma vẫn hoài ( hoài bị đuổi)

Vẫn hoài tiếc của Đông ơi
Trần gian gái đẹp chưa xơi được nhiều

traitimmuadong
18-05-2009, 02:46 PM
Vẫn hoài tiếc của Đông ơi
Trần gian gái đẹp chưa xơi được nhiều

Được nhiều thì nói làm chi
Cho nên dù chết thì Thi vẫn thèm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:50 PM
Được nhiều thì nói làm chi
Cho nên dù chết thì Thi vẫn thèm

Vẫn thèm nên cứ lèm bèm
Sao mày dí sớm tao thèm quá cơ

traitimmuadong
18-05-2009, 02:51 PM
Vẫn thèm nên cứ lèm bèm
Sao mày dí sớm tao thèm quá cơ

Quá cơ cũng một giấc mơ
Hãy lập bàn thờ để cúng Lão Thi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:55 PM
Quá cơ cũng một giấc mơ
Hãy lập bàn thờ để cúng Lão Thi

Lão Thi đang hắt hơi xì
Lầm bầm lão chửi thằng Ì hại tao (hehehe, 1110i là thằng đâu têu trêu Thi)

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 02:58 PM
Đằng sau anh thấy gì không
Nếu nhìn thật kĩ tồng ngồng lão Thi


Lão Thi giỏi gạ tồng ngồng
Nếu không lão ấy vẩy mông đi về

traitimmuadong
18-05-2009, 02:58 PM
Lão Thi đang hắt hơi xì
Lầm bầm lão chửi thằng Ì hại tao (hehehe, 1110i là thằng đâu têu trêu Thi)

Hại tao là chết I ơi
Hồn phách lìa đời Thi cú lắm thay

traitimmuadong
18-05-2009, 03:05 PM
Lão Thi giỏi gạ tồng ngồng
Nếu không lão ấy vẩy mông đi về

Đi về cũng lắm nhiêu khê
Chết rồi Thi vẫn u mê vì tiền

Dai_Anh
18-05-2009, 03:09 PM
Đi về cũng lắm nhiêu khê
Chết rồi Thi vẫn u mê vì tiền

Vì tiền nên lão thờ ơ
Để cho HT vật vờ chửi Thi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:10 PM
Vì tiền nên lão thờ ơ
Để cho HT vật vờ chửi Thi

Chửi Thi chỉ có Khác, I
Đông với HT, hì hì ngồi xem

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 03:15 PM
Chửi Thi chỉ có Khác, I
Đông với HT, hì hì ngồi xem

Ngồi xem hàng xóm vật nhau
Tự nhiên lại thấy đau đau ...chỗ ngồi

traitimmuadong
18-05-2009, 03:17 PM
Chửi Thi chỉ có Khác, I
Đông với HT, hì hì ngồi xem

Ngồi xem cổ vũ thế thôi
Còn nếu xông xáo vào nồi với Thi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:18 PM
Ngồi xem cổ vũ thế thôi
Còn nếu xông xáo vào nồi với Thi

Với Thi mình chỉ dám nhìn
Chứ trêu điên tiết Thi xiên mình liền

traitimmuadong
18-05-2009, 03:20 PM
Với Thi mình chỉ dám nhìn
Chứ trêu điên tiết Thi xiên mình liền

Mình liền thấy bóng ông Thi
Cưỡi trâu ở cuối đường đi đó kìa