PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 05:00 PM
Thuốc rồi là hết anh ơi
Số anh Thi đã lên trời thăng thiên

Thăng thiên lên gặp ông giời
Ông cười ông bảo mày ngồi đây chơi
Tao đây sắp xếp cả rồi
Có bầy tiên nữ thôi rồi Thi ơi

traitimmuadong
17-05-2009, 05:01 PM
Thăng thiên lên gặp ông giời
Ông cười ông bảo mày ngồi đây chơi
Tao đây sắp xếp cả rồi
Có bầy tiên nữ thôi rồi Thi ơi

Thi ơi trời có mưa rơi
Cố mà mua lấy áo tơi tròng vào

kehotro
17-05-2009, 05:03 PM
Thăng thiên lên gặp ông giời
Ông cười ông bảo mày ngồi đây chơi
Tao đây sắp xếp cả rồi
Có bầy tiên nữ thôi rồi Thi ơi

Thi ơi! Thi hỡi! Thi hời
Thi lên trên đó thì đời Thi toi !

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 05:07 PM
Thi ơi! Thi hỡi! Thi hời
Thi lên trên đó thì đời Thi toi !

Thi toi, lên đến thiên đàng
Một đàn "yêu quái" mơ màng nhìn Thi

traitimmuadong
17-05-2009, 05:12 PM
Thi toi, lên đến thiên đàng
Một đàn "yêu quái" mơ màng nhìn Thi

Nhìn Thi con mắt trợn tròn
Có bầy quỹ dữ lon ton lại gần
Thi sùi bọt mép giật gân
Hét lên một tiếng tấm thân rụng rời

Klosen
17-05-2009, 05:17 PM
Nhìn Thi con mắt trợn tròn
Có bầy quỹ dữ lon ton lại gần
Thi sùi bọt mép giật gân
Hét lên một tiếng tấm thân rụng rời

Rụng rời hết cả tay chân
Hay tin Thi đã nhận phần mồ hoang

traitimmuadong
17-05-2009, 05:18 PM
Rụng rời hết cả tay chân
Hay tin Thi đã nhận phần mồ hoang

Mồ hoang Sen đến thắp nhang
Cầu cho ở chốn địa đàng Thi vui

Candy
17-05-2009, 05:22 PM
Mồ hoang Sen đến thắp nhang
Cầu cho ở chốn địa đàng Thi vui

Thi vui..thi ghé vườn thơ
Cùng bạn thân hữu...nhả tơ chốn này.

traitimmuadong
17-05-2009, 05:25 PM
Thi vui..thi ghé vườn thơ
Cùng bạn thân hữu...nhả tơ chốn này.

Chốn này ta hãy vui say
Thả thơ trêu ghẹo những ngày còn không

Candy
17-05-2009, 05:28 PM
Chốn này ta hãy vui say
Thả thơ trêu ghẹo những ngày còn không

Còn không...những chuyện ở đời
Thôi ta vẫn cứ...vui thời tuổi xuân.

LÃO HẠC
17-05-2009, 05:30 PM
Chốn này ta hãy vui say
Thả thơ trêu ghẹo những ngày còn không

Mai ngày em có lấy chồng
Anh làm chú rể kiệu hồng rước em?

traitimmuadong
17-05-2009, 05:33 PM
Mai ngày em có lấy chồng
Anh làm chú rể kiệu hồng rước em?

Rước em, em nghĩ bao đêm
Nếu tình yêu đó uống mềm mắt môi
Một lần kiệu rước em tôi
Là em sẽ gắn cả đời với anh

Candy
17-05-2009, 05:38 PM
Cái này em nghĩ bao đêm
Nếu tình yêu đó uống mềm mắt môi
Một lần kiệu rước em tôi
Là em sẽ gắn cả đời với anh

Với anh Lão Hạc...mùa đông
Hình như anh đã...lạc đề rồi chăng


p/s họa hai chữ cuối mà anh LH

traitimmuadong
17-05-2009, 05:40 PM
Với anh Lão Hạc...mùa đông
Hình như anh đã...lạc đề rồi chăng


p/s họa hai chữ cuối mà anh LH

Rồi chăng cứ mãi vẫn nhầm
Chắc là thơ thẩn nhập tâm quá rồi

Candy
17-05-2009, 05:43 PM
Rồi chăng cứ mãi vẫn nhầm
Chắc là thơ thẩn nhập tâm quá rồi

Quá rồi..thơ thẩn thẩn thơ
Vào đây mình cứ lơ mơ thế này.

traitimmuadong
17-05-2009, 05:46 PM
Quá rồi..thơ thẩn thẩn thơ
Vào đây mình cứ lơ mơ thế này.

Thế này nhiều lúc cũng hay
Thơ vẫn ngày ngày lai láng rơi tuôn

LÃO HẠC
17-05-2009, 05:52 PM
Thế này nhiều lúc cũng hay
Thơ vẫn ngày ngày lai láng rơi tuôn

Rơi tuôn lệ ướt gối mềm
Cuộc đời là thế bao đêm chạnh lòng.

traitimmuadong
17-05-2009, 05:54 PM
Rơi tuôn lệ ướt gối mềm
Cuộc đời là thế bao đêm chạnh lòng.

Chạnh lòng vậy Lão muốn mong
Những điều gì nữa ở trong cuộc đời

LÃO HẠC
17-05-2009, 06:00 PM
Chạnh lòng vậy Lão muốn mong
Những điều gì nữa ở trong cuộc đời

Cuộc đời thật lắm phong ba
Đường xưa nối cũ vào ra một mình.

Candy
17-05-2009, 06:12 PM
Cuộc đời thật lắm phong ba
Đường xưa nối cũ vào ra một mình.

Một mình ngồi đếm thờ gian
Than ôi ...mệt quá...gian nan ...thế này.

LÃO HẠC
17-05-2009, 06:27 PM
Một mình ngồi đếm thờ gian
Than ôi ...mệt quá...gian nan ...thế này.

Thế này đâu phải là hay
Thời gian trôi mãi đêm ngày mộng mơ

traitimmuadong
17-05-2009, 06:36 PM
Thế này đâu phải là hay
Thời gian trôi mãi đêm ngày mộng mơ

Mộng mơ một thoáng ngày xưa
Cái này còn bé khi chưa dậy thì

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:41 PM
Mộng mơ một thoáng ngày xưa
Cái này còn bé khi chưa dậy thì

Dậy thì từ thủa......mười ba
Đến khi mười tám em đà ......2 con

traitimmuadong
17-05-2009, 06:43 PM
Dậy thì từ thủa......mười ba
Đến khi mười tám em đà ......2 con

Hai con dù chẳng còn son
Thế mà Thi ấy vẫn mòn gót chân

LÃO HẠC
17-05-2009, 06:44 PM
Dậy thì từ thủa......mười ba
Đến khi mười tám em đà ......2 con

Hai con mà nói còn zin
Hoàng tử nói dóc chẳng tin tí nào

traitimmuadong
17-05-2009, 06:45 PM
Hai con mà nói còn zin
Hoàng tử nói dóc chẳng tin tí nào

Tí nào đã đủ hay chưa
Khi nào thì Lão mới vừa ý đây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:47 PM
Hai con mà nói còn zin
Hoàng tử nói dóc chẳng tin tí nào

Tí nào là nghĩa làm sao
Hai con thật đấy Hạc vào mà xem

traitimmuadong
17-05-2009, 06:48 PM
Tí nào là nghĩa làm sao
Hai con thật đấy Hạc vào mà xem

Mà xem sau cáo tấm rèm
Có anh Thi ấy xay kem một mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:51 PM
Tí nào đã đủ hay chưa
Khi nào thì Lão mới vừa ý đây

Ý đây là ý của Mây
Sao Đông lại để Hạc dây dưa vào

traitimmuadong
17-05-2009, 06:53 PM
Ý đây là ý của Mây
Sao Đông lại để Hạc dây dưa vào

Dưa vào Đông biết làm sao
Cớ sao Hạc ấy lại vào cùng Mây?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:53 PM
Mà xem sau cáo tấm rèm
Có anh Thi ấy xay kem một mình

Một mình Khoái sướng một mình
Để Đông đứng góc Đông rình Đông xem

traitimmuadong
17-05-2009, 06:54 PM
Một mình Khoái sướng một mình
Để Đông đứng góc Đông rình Đông xem

Đông xem có được gì đâu
Vì anh Khoái đã quay đầu vô trong

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:59 PM
Đông xem có được gì đâu
Vì anh Khoái đã quay đầu vô trong

Vô trong Khoái sướng như điên
Nhắm nghiền đôi mắt Khoái liền thăng thiên

traitimmuadong
17-05-2009, 07:07 PM
Vô trong Khoái sướng như điên
Nhắm nghiền đôi mắt Khoái liền thăng thiên

Thăng thiên có đúng một đêm
Vậy mà Khoái ấy cứ giền mới ghê

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 07:09 PM
Thăng thiên có đúng một đêm
Vậy mà Khoái ấy cứ giền mới ghê

Mới ghê thằng Khoái nó về
Đêm mơ, ngày nhớ Mây kề ở bên

traitimmuadong
17-05-2009, 07:12 PM
Mới ghê thằng Khoái nó về
Đêm mơ, ngày nhớ Mây kề ở bên

Ở bên, bên cạnh hay trên
Ông Thi chẳng thấy thật hên đến là

Candy
17-05-2009, 07:41 PM
Ở bên, bên cạnh hay trên
Ông Thi chẳng thấy thật hên đến là


Đến là...khó họa quá ta
Mùa đông ơi hỡi...khiến ta mệt rùi

traitimmuadong
17-05-2009, 07:43 PM
Đến là...khó họa quá ta
Mùa đông ơi hỡi...khiến ta mệt rùi

Mệt rồi bác hãy nghỉ ngơi
Uống ly trà sữa thấy đời sẽ xanh

Klosen
17-05-2009, 08:15 PM
Sẽ xanh thì chắc là tươi
Nếu mà gặp lại hãy cười với anh

traitimmuadong
17-05-2009, 08:20 PM
Sẽ xanh thì chắc là tươi
Nếu mà gặp lại hãy cười với anh

Với anh tình vẫn mong manh
Tại sao duyên lại quay mành thế kia

teken
17-05-2009, 08:23 PM
Với anh tình vẫn mong manh
Tại sao duyên lại quay mành thế kia

Thế kia... ai chịu sao đành
Tự nhiên em bỗng trở thành người dưng

traitimmuadong
17-05-2009, 08:26 PM
Thế kia... ai chịu sao đành
Tự nhiên em bỗng trở thành người dưng

Người dưng sao tối ngủ chung
Người dưng sao tối giăng mùng với nhau

teken
17-05-2009, 08:29 PM
Người dưng sao tối ngủ chung
Người dưng sao tối giăng mùng với nhau

Với nhau... nào có chi đâu
Vì sao em bỗng qua cầu... thản nhiên

traitimmuadong
17-05-2009, 08:30 PM
Với nhau... nào có chi đâu
Vì sao em bỗng qua cầu... thản nhiên

Thản nhiên mặt lạnh như tiền
Là do anh đó cứ triền miên say

teken
17-05-2009, 08:37 PM
Thản nhiên mặt lạnh như tiền
Là do anh đó cứ triền miên say


Miên say... là giấc mộng vay
Còn anh chỉ muốn vòng tay vai nàng :D

traitimmuadong
17-05-2009, 08:39 PM
Miên say... là giấc mộng vay
Còn anh chỉ muốn vòng tay vai nàng :D

Nai vàng nhưng rất nghênh ngang
Liệu anh có dám đò ngang rước về

Klosen
17-05-2009, 08:40 PM
Với anh tình vẫn mong manh
Tại sao duyên lại quay mành thế kia
Thế kia chẳng phải thế này
Lâu rồi không thấy Thi cày ruộng ha?

traitimmuadong
17-05-2009, 08:42 PM
Thế kia chẳng phải thế này
Lâu rồi không thấy Thi cày ruộng ha?

Ruộng ha Thi đã cho qua
Hay là Thi đã thành ma mất rồi?

teken
17-05-2009, 08:44 PM
Nai vàng nhưng rất nghênh ngang
Liệu anh có dám đò ngang rước về


Rước về... ai dám mà chê
Phố phường tứ đức, nẽo quê... tam tòng

traitimmuadong
17-05-2009, 08:47 PM
Rước về... ai dám mà chê
Phố phường tứ đức, nẽo quê... tam tòng

Tam tòng tứ đức anh ơi
Em vẫn một đời nhân nghĩa thủy chung

teken
17-05-2009, 08:50 PM
Tam tòng tứ đức anh ơi
Em vẫn một đời nhân nghĩa thủy chung

Thủy chung hai chữ mông lung
Sướng thì chung hưởng, nghèo khùng... mà chia :confused:

traitimmuadong
17-05-2009, 08:52 PM
Thủy chung hai chữ mông lung
Sướng thì chung hưởng, nghèo khùng... mà chia :confused:

Mà chia chi nữa hỡi anh
Khi đã không thành đứt đoạn tình duyên

Klosen
17-05-2009, 08:55 PM
Mà chia chi nữa hỡi anh
Khi đã không thành đứt đoạn tình duyên
tình duyên hai chữ lạ ghê
đọc rồi mời thấy phê phê trong người

teken
17-05-2009, 09:05 PM
tình duyên hai chữ lạ ghê
đọc rồi mời thấy phê phê trong người

Trong người... có lắm đam mê
Phố phường cũng ngánh, nẽo quê cũng màng !

Cỏ Lạ
17-05-2009, 09:20 PM
Trong người... có lắm đam mê
Phố phường cũng ngánh, nẽo quê cũng màng !

Cũng màng lắm chuyện thế gian
Đường ngang ngõ dọc chỗ nao cũng rành!

1100i
17-05-2009, 09:22 PM
Cũng màng lắm chuyện thế gian
Đường ngang ngõ dọc chỗ nao cũng rành!

Cũng rành những chuyện gái trai
Cũng rành những chuyện phải sai ở đời.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:25 PM
Cũng rành những chuyện gái trai
Cũng rành những chuyện phải sai ở đời.

Ở đời lắm chuyện khôi hài
Những lời đồn thổi khiến ai giật mình

1100i
17-05-2009, 09:29 PM
Ở đời lắm chuyện khôi hài
Những lời đồn thổi khiến ai giật mình

Giật mình đến nỗi thất kinh
Tự nhiên có nước trong mình chảy ra:D

Hôm nay Bác ol tối à?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:32 PM
Giật mình đến nỗi thất kinh
Tự nhiên có nước trong mình chảy ra:D

Hôm nay Bác ol tối à?

Chảy ra qua cái....ngã ba
Qua kèo, qua cột chảy ra....bãi sình

Làm việc cả ngày, mệt quá nên vào đây thư giãn chút.

1100i
17-05-2009, 09:36 PM
Chảy ra qua cái....ngã ba
Qua kèo, qua cột chảy ra....bãi sình

Làm việc cả ngày, mệt quá nên vào đây thư giãn chút.

Bãi sình ruồi đậu linh tinh
Kìa con ruồi cái chình ình, ngả nghiêng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:41 PM
Bãi sình ruồi đậu linh tinh
Kìa con ruồi cái chình ình, ngả nghiêng.

Ngả nghiêng em nói em cười
Sao em lại nỡ buông xuôi câu thề

1100i
17-05-2009, 09:44 PM
Ngả nghiêng em nói em cười
Sao em lại nỡ buông xuôi câu thề

Câu thề em bỏ đi đâu
Để anh năm tháng dãi dầu nắng mưa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:45 PM
Câu thề em bỏ đi đâu
Để anh năm tháng dãi dầu nắng mưa.
Nắng mưa vai áo bạc mầu
Chờ em tôi đã nát nhàu trái tim

teken
17-05-2009, 09:48 PM
Trái tim... có được mấy ngăn
Mà sao em gởi gió trăng... mịt mùng

1100i
17-05-2009, 09:49 PM
Trái tim... có được mấy ngăn
Mà sao em gởi gió trăng... mịt mùng

Mịt mùng năm tháng ngày xưa
Trái tim hóa đá chẳng chừa riêng ai.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:50 PM
Mịt mùng năm tháng ngày xưa
Trái tim hóa đá chẳng chừa riêng ai.

Riêng ai một cõi tình nồng
Riênng tôi một cõi thinh không nỗi buồn

1100i
17-05-2009, 09:51 PM
Riêng ai một cõi tình nồng
Riênng tôi một cõi thinh không nỗi buồn

Nỗi buồn theo gió theo mây
Chao đi nghiêng lại còn đây...nỗi buồn.

teken
17-05-2009, 09:54 PM
Mịt mùng năm tháng ngày xưa
Trái tim hóa đá chẳng chừa riêng ai.
hôm nay 09:48 PM


Riêng ai... trả lại nắng xưa
Chuyện xa xăm ấy cũng vừa xa xôi

1100i
17-05-2009, 09:55 PM
Riêng ai... trả lại nắng xưa
Chuyện xa xăm ấy cũng vừa xa xôi

Xa xôi héo hắt tiếng cười
chỉ còn nước mắt nhuộm người ra đi.

teken
17-05-2009, 09:58 PM
Ra đi... hôm đó trời buồn
Mà sao chẳng thấy người tuôn ... lệ trào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 10:02 PM
Ra đi... hôm đó trời buồn
Mà sao chẳng thấy người tuôn ... lệ trào

Lệ trào khóe mắt người ơi
Khóc đi nước mắt làm rơi nỗi buồn

1100i
17-05-2009, 10:03 PM
Ra đi... hôm đó trời buồn
Mà sao chẳng thấy người tuôn ... lệ trào

Lệ trào nuốt ngược vào trong
Làm sao ai biết trong lòng bão giông.

Dai_Anh
17-05-2009, 10:04 PM
Lệ trào nuốt ngược vào trong
Làm sao ai biết trong lòng bão giông.

Bão giông đổ xuống đầu anh
Ở xa em cũng chỉ đành phone thôi...

Cố lên LH nha

1100i
17-05-2009, 10:05 PM
Bão giông đổ xuống đầu anh
Ở xa em cũng chỉ đành phone thôi...

Cố lên LH nha

Phone thôi chẳng hết bồi hồi
Giá mà được gặp rồi ngồi lòng anh:D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:37 PM
Phone thôi chẳng hết bồi hồi
Giá mà được gặp rồi ngồi lòng anh:D

Lòng anh rao bán khắp nơi
Ba xu 1 lạng người xơi bét nhè :D

1100i
17-05-2009, 10:39 PM
Lòng anh rao bán khắp nơi
Ba xu 1 lạng người xơi bét nhè :D

Bét nhè thèm lắm người xơi
Mua đi bán lại ở đời mấy ai?

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:41 PM
Bét nhè thèm lắm người xơi
Mua đi bán lại ở đời mấy ai?

Mấy ai dễ để lòng phơi
Bán đi mua lại nơi nơi như chàng :D

1100i
17-05-2009, 10:43 PM
Mấy ai dễ để lòng phơi
Bán đi mua lại nơi nơi như chàng :D

Đường tình cứ rộng thênh thang
Đường đời thì ngắn, lang thang mọi miền.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:45 PM
Đường tình cứ rộng thênh thang
Đường đời thì ngắn, lang thang mọi miền.

"Chuối anh" trong ảnh phát ghiền
Cho em xin quả bóc liền ăn ngay :D

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:46 PM
Đường tình cứ rộng thênh thang
Đường đời thì ngắn, lang thang mọi miền.

Tui đây chỉ thiếu mỗi tiền
Không thì đã được cô Hiền cho xơi :D

Candy
17-05-2009, 10:47 PM
Lệ trào khóe mắt người ơi
Khóc đi nước mắt làm rơi nỗi buồn

Nỗi buồn sao mãi theo ta
Làm sao... ta phải... thoát ra chữ buồn

1100i
17-05-2009, 10:50 PM
"Chuối anh" trong ảnh phát ghiền
Cho em xin quả bóc liền ăn ngay :D

Ăn thì đừng có dùng tay
mà phải dùng miệng mới hay chuối vàng.

Candy
17-05-2009, 10:50 PM
Đường tình cứ rộng thênh thang
Đường đời thì ngắn, lang thang mọi miền.

mọi miền...anh hỡi anh ơi
Làm sao mà lại đánh rơi đề tài

p/s họa 2 chữ cuối mà các anh

1100i
17-05-2009, 10:51 PM
Tui đây chỉ thiếu mỗi tiền
Không thì đã được cô Hiền cho xơi :D

Tôi đây dù chửa cất lời
Cô Hiền cũng đã buông lời: ăn đi:D

1100i
17-05-2009, 10:52 PM
mọi miền...anh hỡi anh ơi
Làm sao mà lại đánh rơi đề tài

p/s họa 2 chữ cuối mà các anh

Đề tài ử nhỉ quên rồi
Mải thơ quên mất thằng tôi rất buồn.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:55 PM
Ăn thì đừng có dùng tay
mà phải dùng miệng mới hay chuối vàng.

Chuối vàng cả nải thế kia
Mồm ăn sao kịp phải dùng cả tay :D

1100i
17-05-2009, 10:57 PM
Rất buồn tôi cũng rất buồn
I gọi khoái dog, thinghien họa di

Họa đi em có biết gì
Hình như Thi, dog đang phi Sơn Đồ.

1100i
17-05-2009, 10:58 PM
Chuối vàng cả nải thế kia
Mồm ăn sao kịp phải dùng cả tay :D

Cả tay ừ nhỉ rõ hay
Ăn chuối kiểu thế cả ngày sướng rơn.

Candy
17-05-2009, 11:01 PM
Rất buồn tôi cũng rất buồn
I gọi khoái dog, thinghien họa di

Họa đi... họa tiếp nữa đi
Anh CVK làm chi nãy giờ

traitimmuadong
17-05-2009, 11:01 PM
Cả tay ừ nhỉ rõ hay
Ăn chuối kiểu thế cả ngày sướng rơn.

Sướng rơn nên Í chầm chơn
Ông Khoái dập dờn ông Dog gâu gâu

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:02 PM
Sướng rơn nên Í chầm chơn
Ông Khoái dập dờn ông Dog gâu gâu

Gâu gâu chó cứ sủa hoài
Bên ngoài cứ sủa trong này cứ "ăn" :D

1100i
17-05-2009, 11:05 PM
Gâu gâu chó cứ sủa hoài
Bên ngoài cứ sủa trong này cứ "ăn" :D

Cứ ăn mà chẳng phải nhằn
Vì chuối ngon quá vừa săn vừa mềm.:D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:06 PM
Gâu gâu chó cứ sủa hoài
Bên ngoài cứ sủa trong này cứ "ăn" :D

Cứ ăn ..Thi chết nhăn răng
Thế nên Khoái phải mua xăng đốt nhà

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:06 PM
Cứ ăn mà chẳng phải nhằn
Vì chuối ngon quá vừa săn vừa mềm.:D

Vừa mềm còn lại thêm êm
Dài to ăn suốt cả đêm vẫn còn :rolleyes:

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:08 PM
Cứ ăn ..Thi chết nhăn răng
Thế nên Khoái phải mua xăng đốt nhà

Đốt nhà thì mặc đốt nhà
Cháy quần cháy áo hóa ra dễ xài :D

1100i
17-05-2009, 11:08 PM
Cứ ăn ..Thi chết nhăn răng
Thế nên Khoái phải mua xăng đốt nhà

Đốt nhà người sẽ ra ma
Cháy thêm lúc nữa thế làtrắng tay.

traitimmuadong
17-05-2009, 11:09 PM
Đốt nhà thì mặc đốt nhà
Cháy quần cháy áo hóa ra dễ xài :D

Dễ xài cũng một cây hai
Nghe đâu năm ngoái ảnh mài bằng luôn

1100i
17-05-2009, 11:10 PM
Vừa mềm còn lại thêm êm
Dài to ăn suốt cả đêm vẫn còn :rolleyes:

Vẫn còn biếu bạn bè ăn
Anh còn nhiều lắm đừng lăn tăn gì.

traitimmuadong
17-05-2009, 11:10 PM
Đốt nhà người sẽ ra ma
Cháy thêm lúc nữa thế làtrắng tay.

Trắng tay thì kể cũng hay
Áo mặc cả ngày vẫn sướng như tiên

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:12 PM
Dễ xài cũng một cây hai
Nghe đâu năm ngoái ảnh mài bằng luôn

Bằng luôn thì đắp thêm vào
Thật không rào được thì xơi đồ Tầu :D