PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:46 PM
Trên cái thuyền ấy Khác ơi
Nếu mà nhìn kỹ một trời đàn ông
Uổng công Khác đã chổng mông
Nên bây giờ phải vồng vồng quay ....

quay ... cũng có cái hay
Giống như cuộc sống có ngày có đêm

traitimmuadong
14-05-2009, 10:47 PM
quay ... cũng có cái hay
Giống như cuộc sống có ngày có đêm

Hình như Khác phải triền miên
Cho nên cái ấy chẳng nguyên vẹn rồi

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:48 PM
Hình như Khác phải triền miên
Cho nên cái ấy chẳng nguyên vẹn rồi

Vẹn rồi lục bát cưng ơi
Hoạ 2 chữ cuối em thời nhớ cho

traitimmuadong
14-05-2009, 10:52 PM
Vẹn rồi lục bát cưng ơi
Hoạ 2 chữ cuối em thời nhớ cho

Nhớ cho là Khác mặt mo
Cho nên Thi phải lần mò kiếm ăn
( Anh Khác ui em họa cho có vần nên anh đừng giận em nhé tội nghiệp em lắm hôm nào em rủ anh đi ăn xôi sữa nhá hé hé)

1100i
14-05-2009, 11:28 PM
Nhớ cho là Khác mặt mo
Cho nên Thi phải lần mò kiếm ăn
( Anh Khác ui em họa cho có vần nên anh đừng giận em nhé tội nghiệp em lắm hôm nào em rủ anh đi ăn xôi sữa nhá hé hé)

Kiếm ăn tôi cũng kiếm ăn
Đồng tiên lương thiện tôi chăn con ...bò.

traitimmuadong
14-05-2009, 11:31 PM
Kiếm ăn tôi cũng kiếm ăn
Đồng tiên lương thiện tôi chăn con ...bò.

Con bò ông Khoái một kho
I ơi nịnh nọt ổng cho không chừng?

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:31 PM
Kiếm ăn tôi cũng kiếm ăn
Đồng tiên lương thiện tôi chăn con ...bò.

Con..bò ... chăn thật tốn tiền
Nhưng mà thi thoảng lên tiên với mình

traitimmuadong
14-05-2009, 11:34 PM
Con..bò ... chăn thật tốn tiền
Nhưng mà thi thoảng lên tiên với mình

Với mình nghe thật thất kinh
Hôm nào Đông cũng thử rình để xem

Klosen
15-05-2009, 12:22 AM
Để xem anh sẽ nói gì
Về nhà mẹ mắng chỉ vì ham chơi

traitimmuadong
15-05-2009, 12:25 AM
Để xem anh sẽ nói gì
Về nhà mẹ mắng chỉ vì ham chơi

Ham chơi nhưng đúng cái nơi
Chạy ra một phát lấy hơi xông vào

Klosen
15-05-2009, 12:45 AM
Ham chơi nhưng đúng cái nơi
Chạy ra một phát lấy hơi xông vào
Xông vào nhớ gõ cửa nha
Nếu mà ko gõ đúng là vô duyên

traitimmuadong
15-05-2009, 12:47 AM
Xông vào nhớ gõ cửa nha
Nếu mà ko gõ đúng là vô duyên

Vô duyên thì cũng lên tiên
Thấy cái mặt tiền can đảm lắm thay

kehotro
15-05-2009, 12:49 AM
Vô duyên thì cũng lên tiên
Thấy cái mặt tiền can đảm lắm thay

Lắm thay cái chuyện vui say
Cho nên sức khoẻ theo mây về trời!

traitimmuadong
15-05-2009, 12:50 AM
Lắm thay cái chuyện vui say
Cho nên sức khoẻ theo mây về trời!

Về trời em hỏi anh ơi
Nếu có một lời anh nói cái chi??

Dai_Anh
15-05-2009, 12:52 AM
Về trời em hỏi anh ơi
Nếu có một lời anh nói cái chi??

Cái chi gửi ở PM
Sen ơi tranh thủ vào xem đi kìa...:D:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:53 AM
Cái chi gửi ở PM
Sen ơi tranh thủ vào xem đi kìa...:D:D

Đi kìa đã nói trong thư
Nhưng mà chưa rõ bây chừ muốn xem

xa vắng
15-05-2009, 01:09 AM
Đi kìa đã nói trong thư
Nhưng mà chưa rõ bây chừ muốn xem


Muốn xem anh lấy cho xem
Nhưng em hãy nhớ đừng đem cho người

Dai_Anh
15-05-2009, 09:30 AM
Muốn xem anh lấy cho xem
Nhưng em hãy nhớ đừng đem cho người

Cho người? Tôi chẳng còn chi
Con tim khô héo lắm khi bẽ bàng..

LÃO HẠC
15-05-2009, 09:39 AM
Cho người? Tôi chẳng còn chi
Con tim khô héo lắm khi bẽ bàng..

Bẽ bàng tình đã dở dang
Bao đêm thức trắng hai hàng lệ rơi.

1100i
15-05-2009, 10:44 AM
Bẽ bàng tình đã dở dang
Bao đêm thức trắng hai hàng lệ rơi.

Lệ rơi rớt xuống núi đồi
Chảy thêm một lúc đến nơi ...an lành.:D

kehotro
15-05-2009, 10:50 AM
Bẽ bàng tình đã dở dang
Bao đêm thức trắng hai hàng lệ rơi.

Lệ rơi được ấy nhẹ thời
Nỗi đau nuốt trọn nghẹn lời bão giông.

1100i
15-05-2009, 11:16 AM
Lệ rơi được ấy nhẹ thời
Nỗi đau nuốt trọn nghẹn lời bão giông.

Bão giống ập xuống bất ngờ
Con thuyền hạnh phúc cập bờ đau thương.

traitimmuadong
15-05-2009, 11:20 AM
Bão giống ập xuống bất ngờ
Con thuyền hạnh phúc cập bờ đau thương.

Đau thương chất chứa trong lòng
Bây giờ em chỉ ước mong một điều
Làm sao những buổi sớm chiều
Cho con đò nhỏ cô liêu hết buồn

votinh
15-05-2009, 11:25 AM
Đau thương chất chứa trong lòng
Bây giờ em chỉ ước mong một điều
Làm sao những buổi sớm chiều
Cho con đò nhỏ cô liêu hết buồn

Hết buồn .. buồn lại đến thôi
Sớm chiều lao lực thì thôi hết buồn :D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:27 AM
Hết buồn .. buồn lại đến thôi
Sớm chiều lao lực thì thôi hết buồn :D

Hết buồn cũng chẳng là bao
than thân tủi phận làm sao hết buồn

1100i
15-05-2009, 11:28 AM
Hết buồn .. buồn lại đến thôi
Sớm chiều lao lực thì thôi hết buồn :D

Hết buồn vẫn chẳng thấy vui
Làm sao quên được bùi ngùi hôm qua

langthang
15-05-2009, 11:33 AM
Hết buồn cũng chẳng là bao
than thân tủi phận làm sao hết buồn

Hết buồn ... làm việc cuống cuồng
Không giây ngơi nghĩ thì buồn buông ta

Dai_Anh
15-05-2009, 11:34 AM
Hết buồn vẫn chẳng thấy vui
Làm sao quên được bùi ngùi hôm qua

Hôm qua lạc bước thiên thai
Gặp anh Từ Thức hai tay hai nàng

votinh
15-05-2009, 11:34 AM
Hết buồn vẫn chẳng thấy vui
Làm sao quên được bùi ngùi hôm qua

Hôm nay chuối chín đầy nhà
Hôm qua chuối hãy tà tà còn xanh

votinh
15-05-2009, 11:36 AM
Hôm qua lạc bước thiên thai
Gặp anh Từ Thức hai tay hai nàng

Hai nàng đó phận lang thang
Chèo queo khó ngũ bởi thang hai lầu

1100i
15-05-2009, 11:36 AM
Hôm qua lạc bước thiên thai
Gặp anh Từ Thức hai tay hai nàng

Hai nàng trông khá mặn mà
Nhưng hơi khập khiễng một gìa, một non.

1100i
15-05-2009, 11:38 AM
Hôm nay chuối chín đầy nhà
Hôm qua chuối hãy tà tà còn xanh

Còn xanh nàng phải lăn tăn
Đến khi chuối chín thì ăn thả giàn.

langthang
15-05-2009, 11:39 AM
Hai nàng đó phận lang thang
Chèo queo khó ngũ bởi thang hai lầu

Hai lầu là bởi vô tình
Lách qua lạng lại chẳng khinh lầu nào :D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:40 AM
Còn xanh nàng phải lăn tăn
Đến khi chuối chín thì ăn thả giàn.

Thả giàn mướp uốn tóc câu
Một con cá nhỏ lặn sâu đáy hồ

langthang
15-05-2009, 11:43 AM
Thả giàn mướp uốn tóc câu
Một con cá nhỏ lặn sâu đáy hồ

Đáy hồ lặn lội bao năm
Muốn câu cá nhỏ phải nằm dầm mưa:D

1100i
15-05-2009, 11:45 AM
Đáy hồ lặn lội bao năm
Muốn câu cá nhỏ phải nằm dầm mưa:D

Dầm mưa dãi nắng sợ chưa
Câu cá khó thế xin thưa: Chịu rồi.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:46 AM
Dầm mưa dãi nắng sợ chưa
Câu cá khó thế xin thưa: Chịu rồi.

Chịu rồi giờ khoắng đít nồi
Có khúc xương cá hôm rồi mới ăn

1100i
15-05-2009, 11:48 AM
Chịu rồi giờ khoắng đít nồi
Có khúc xương cá hôm rồi mới ăn

Mới ăn được bát chè khoai
Ở phố Hàng Cháo, hôm roài nhớ không?

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:53 AM
Mới ăn được bát chè khoai
Ở phố Hàng Cháo, hôm roài nhớ không?

Nhớ không.... lại được nhìn mông
Của chị bán báo phải không, nhớ roài :D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:03 PM
Nhớ không.... lại được nhìn mông
Của chị bán báo phải không, nhớ roài :D

Nhớ roài hôm ấy ông Khoai
Đi ăn cháo vịt ở ngoài Bờ Đê

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:04 PM
Nhớ roài hôm ấy ông Khoai
Đi ăn cháo vịt ở ngoài Bờ Đê

Bờ Đê ra đó làm giề
Ăn bát cháo vịt mà về đi...ia :D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:07 PM
Bờ Đê ra đó làm giề
Ăn bát cháo vịt mà về đi...ia :D

Đi...ia ở chỗ đằng kia
Có anh Khác ấy rề rề đi theo

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:11 PM
Đi...ia ở chỗ đằng kia
Có anh Khác ấy rề rề đi theo

Đi theo mấy sợi lông Mèo
Như là chuyện cổ Chí Phèo-Mỵ Châu :D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:13 PM
Đi theo mấy sợi lông Mèo
Như là chuyện cổ Chí Phèo-Mỵ Châu :D

Mỵ Châu mà chẳng thấy đâu
chỉ thấy anh Khác rầu rầu ôm .....( ặc ặc từ này mà nói ra anh Khác chém em chết)

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:25 PM
Mỵ Châu mà chẳng thấy đâu
chỉ thấy anh Khác rầu rầu ôm .....( ặc ặc từ này mà nói ra anh Khác chém em chết)

ôm...mà 2 mắt lim dim
Thiếu đâu mất một phải tìm cho ra

traitimmuadong
15-05-2009, 12:27 PM
ôm...mà 2 mắt lim dim
Thiếu đâu mất một phải tìm cho ra

Cho ra buổi tối hôm qua
Dâng hiến cho gà nó xẻo mất luôn

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:37 PM
Cho ra buổi tối hôm qua
Dâng hiến cho gà nó xẻo mất luôn

Mất luôn cũng chẳng thấy buồn
Bởi vì keo vẫn cứ tuôn dầm dzề

traitimmuadong
15-05-2009, 12:39 PM
Mất luôn cũng chẳng thấy buồn
Bởi vì keo vẫn cứ tuôn dầm dzề

Đứt vòi keo nó mới tuôn
Chắc được một bữa vào luôn Bạch Mài ( bạch Mai)

1100i
15-05-2009, 01:41 PM
Đứt vòi keo nó mới tuôn
Chắc được một bữa vào luôn Bạch Mài ( bạch Mai)

Bạch Mai có Bác sĩ Thu
Chuyên môn rất giỏi chữa....lành nghề:D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:42 PM
Bạch Mai có Bác sĩ Thu
Chuyên môn rất giỏi chữa....lành nghề:D

Lành nghề thì có bác Kê
Ngày nào bác cũng đánh đề ra lô

traitimmuadong
15-05-2009, 01:47 PM
Bạch Mai có Bác sĩ Thu
Chuyên môn rất giỏi chữa....lành nghề:D

Lành nghề nên Khác mới mê
Cái mặt đờ đẫn vì nghề chữa......

1100i
15-05-2009, 01:48 PM
Lành nghề thì có bác Kê
Ngày nào bác cũng đánh đề ra lô

Ra lô mới thấy sừng sờ
Cứ như Đế Thích đánh cờ với tao

traitimmuadong
15-05-2009, 01:49 PM
Lành nghề thì có bác Kê
Ngày nào bác cũng đánh đề ra lô

Ra lô I chỉ Nam Mô
Khác thì chỉ biết bụng bồ dao găm

thuc sinh
15-05-2009, 01:49 PM
Lành nghề thì có bác Kê
Ngày nào bác cũng đánh đề ra lô

Ra lô tiền chất một bồ
Cửa nhà trống hoác âu lo bồn chồn:D

traitimmuadong
15-05-2009, 01:51 PM
Ra lô mới thấy sừng sờ
Cứ như Đế Thích đánh cờ với tao

Với tao thì chẳng cần bao
Chỉ cần có điếu thuốc lào rịt vô

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:55 PM
Với tao thì chẳng cần bao
Chỉ cần có điếu thuốc lào rịt vô


Rịt vô khó chịu thấy mồ
Làm sao chinh chiến trận đồ bát âm

1100i
15-05-2009, 01:56 PM
Rịt vô khó chịu thấy mồ
Làm sao chinh chiến trận đồ bát âm

Bát âm tiếng nhạc não nề
Tiễn đưa thằng Dog vừa về âm ty.

traitimmuadong
15-05-2009, 01:56 PM
Rịt vô khó chịu thấy mồ
Làm sao chinh chiến trận đồ bát âm

Bát âm cứ thế mà đâm
Thuốc vào là nó âm thầm diệt ..inh

traitimmuadong
15-05-2009, 01:57 PM
Bát âm tiếng nhạc não nề
Tiễn đưa thằng Dog vừa về âm ty.

Cho nên mình phải ướt mi
Khóc vì anh Dog sớm đi về trời
Trên mồ một nắm hương thơm
Nằm ở dưới đất Dog thời ngất ngây

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:58 PM
Bát âm cứ thế mà đâm
Thuốc vào là nó âm thầm diệt ..inh

diệt ..inh chỉ khổ chúng mình
Ai xui mà buộc dây tình vô nhau

traitimmuadong
15-05-2009, 01:59 PM
diệt ..inh chỉ khổ chúng mình
Ai xui mà buộc dây tình vô nhau

Vô nhau chuốc lấy thương đau
Để cho Khác phải làu bàu "phá thai"

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:02 PM
Vô nhau chuốc lấy thương đau
Để cho Khác phải làu bàu "phá thai"

phá thai lần thư 12
Xong rồi là KHác bái bai em liền

traitimmuadong
15-05-2009, 02:15 PM
phá thai lần thư 12
Xong rồi là KHác bái bai em liền

em liền Khác ngú ( ngu) triền miên
Hay là điên sẵn để liền một ta ( tá)

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:30 PM
em liền Khác ngú ( ngu) triền miên
Hay là điên sẵn để liền một ta ( tá)

Một ta thì để chết mà
Còn như Đông ấy chắc là ko ngu (ngủ) :D

traitimmuadong
15-05-2009, 02:38 PM
Một ta thì để chết mà
Còn như Đông ấy chắc là ko ngu (ngủ) :D

Không ngu thì đã đi tu
Nhưng mà ngu quá đi tù cũng nên

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:44 PM
Không ngu thì đã đi tu
Nhưng mà ngu quá đi tù cũng nên

Cũng nên nghĩ để làm sao
Đi tù mà được mang bao đi cùng

traitimmuadong
15-05-2009, 02:47 PM
Cũng nên nghĩ để làm sao
Đi tù mà được mang bao đi cùng

Đi cùng có một em khùng
Cho nên anh Khác cứ chung mãi vào

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:48 PM
Đi cùng có một em khùng
Cho nên anh Khác cứ chung mãi vào

Mãi vào cũng khoái làm sao
em thì em cứ mang bao đi phòng

traitimmuadong
15-05-2009, 02:51 PM
Mãi vào cũng khoái làm sao
em thì em cứ mang bao đi phòng

Đi phòng cái bệnh không mong
Nhưng khác đâu biết bên trong Mào Gà

Dai_Anh
15-05-2009, 02:53 PM
Đi phòng cái bệnh không mong
Nhưng khác đâu biết bên trong Mào Gà

Mào Gà, lác, nấm, Si Da
Ai ơi nên nhớ nó đà hại ta...

traitimmuadong
15-05-2009, 02:59 PM
Mào Gà, lác, nấm, Si Da
Ai ơi nên nhớ nó đà hại ta...

Hại ta nên phải tránh xa
Đừng nghe anh Khoái la cà rủ rê

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 03:00 PM
Hại ta nên phải tránh xa
Đừng nghe anh Khoái la cà rủ rê
Rủ rê con kà con kê
Thế rồi một lúc là về ngủ thôi

traitimmuadong
15-05-2009, 03:05 PM
Rủ rê con kà con kê
Thế rồi một lúc là về ngủ thôi

Biết anh từ thưở nằm nôi
Biết anh từ thưở cút côi gạ tình

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 03:11 PM
Biết anh từ thưở nằm nôi
Biết anh từ thưở cút côi gạ tình

Gạ tình cũng thấy long đong
Bao nhiêu lơi lả sâu trong cái nhìn

traitimmuadong
15-05-2009, 03:15 PM
Gạ tình cũng thấy long đong
Bao nhiêu lơi lả sâu trong cái nhìn

Cái nhìn anh rất quái tinh
Cho nên em ấy phải phình bụng ra

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 03:48 PM
Cái nhìn anh rất quái tinh
Cho nên em ấy phải phình bụng ra

Bụng ra khỏi áo bụng than
Ngoài này thấy có muôn vàn chỗ vui

Mây
15-05-2009, 03:51 PM
Bụng ra khỏi áo bụng than
Ngoài này thấy có muôn vàn chỗ vui

Chỗ vui lắm kẻ tốn tiền
Vui được mấy chốc, buồn liên miên ngày.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:02 PM
Chỗ vui lắm kẻ tốn tiền
Vui được mấy chốc, buồn liên miên ngày.

miên ngày đổi lại được gì
mối tình dang dở mãi đi không về

Mây
15-05-2009, 04:08 PM
miên ngày đổi lại được gì
mối tình dang dở mãi đi không về

Không về vợ chán vợ chê
Sớm muộn rồi cũng ra lề ngủ thôi.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:16 PM
Không về vợ chán vợ chê
Sớm muộn rồi cũng ra lề ngủ thôi.

Ngủ thôi, có ngủ được đâu
Nằm nghe đêm thở những câu ái tình

Mây
15-05-2009, 04:20 PM
Ngủ thôi, có ngủ được đâu
Nằm nghe đêm thở những câu ái tình

Ái tình cứ mãi rung rinh
Giường kia ai đóng mà đinh đã chờn.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:22 PM
Ái tình cứ mãi rung rinh
Giường kia ai đóng mà đinh đã chờn.

Đã chờn cũng tại đóng nhiều
Làm thân con gái bao điều..lạ quen

Mây
15-05-2009, 04:41 PM
Đã chờn cũng tại đóng nhiều
Làm thân con gái bao điều..lạ quen

Ngọt ngào như thể hoa sen
Cũng tanh hôi hám bao phen vì bùn.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:50 PM
Ngọt ngào như thể hoa sen
Cũng tanh hôi hám bao phen vì bùn.

Vì bùn mà lại khoe cô
Thôi anh Nghĩ Khác hê lô-gút bài

Dai_Anh
15-05-2009, 04:53 PM
Vì bùn mà lại khoe cô
Thôi anh Nghĩ Khác hê lô-gút bài

Gút bài là cái chi ta
Hay là thảo nút cởi ra mặc vào

Mây
15-05-2009, 04:55 PM
Gút bài là cái chi ta
Hay là thảo nút cởi ra mặc vào

Mặc vào cho kín đáo nha
Đừng như anh Mod ra ra vào vào.

CrazyDog
15-05-2009, 05:37 PM
Mặc vào cho kín đáo nha
Đừng như anh Mod ra ra vào vào.

Vào vào rồi lại ra ra
Admin và Mod ra ra vào vào :D

Nắng xanh
17-05-2009, 08:15 AM
Vào vào rồi lại ra ra
Admin và Mod ra ra vào vào :D

Vào vào...rồi lại đi ra
4R mở cửa thì ta lại vào.

LÃO HẠC
17-05-2009, 08:23 AM
Vào vào...rồi lại đi ra
4R mở cửa thì ta lại vào.

Lại vào thơ thẩn xem sao
Nơi đây chia sẻ nhà cao đón mời.

Dai_Anh
17-05-2009, 10:23 AM
Vào vào...rồi lại đi ra
4R mở cửa thì ta lại vào.

Lại vào relax tí chơi
Lâu lâu không gặp ..nhớ người lắm nha..:D:D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:46 AM
Gút bài là cái chi ta
Hay là thảo nút cởi ra mặc vào

Mặc vào khó chịu lắm thay
Cứ như anh Khoái cả ngày truổng cơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 01:37 PM
Mặc vào khó chịu lắm thay
Cứ như anh Khoái cả ngày truổng cơi

Truổng cơi là gì vậy Đông
Sao ông không nói....... tồng ngồng, dễ nghe

thuc sinh
17-05-2009, 02:07 PM
dễ nghe tựa tiếng sáo ve
vẫn nghe văng vẳng đêm hè chớm Thu....

LÃO HẠC
17-05-2009, 03:47 PM
dễ nghe tựa tiếng sáo ve
vẫn nghe văng vẳng đêm hè chớm Thu....

Chớm thu lá rụng sân trường
Bạn bè ngày đó vấn vương trong lòng.

traitimmuadong
17-05-2009, 04:22 PM
Chớm thu lá rụng sân trường
Bạn bè ngày đó vấn vương trong lòng.

Trong lòng ai đó vẫn mong
Một ngày nào đó tơ hồng nối duyên

traitimmuadong
17-05-2009, 04:23 PM
Truổng cơi là gì vậy Đông
Sao ông không nói....... tồng ngồng, dễ nghe

Dễ nghe nhưng Khoái chẳng nghe
Cho bên mới có bài vè anh Thi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 04:35 PM
Dễ nghe nhưng Khoái chẳng nghe
Cho bên mới có bài vè anh Thi

Anh Thi ấy thật là ghê
Làm bao cô gái đê mê nhớ hoài

traitimmuadong
17-05-2009, 04:43 PM
Anh Thi ấy thật là ghê
Làm bao cô gái đê mê nhớ hoài

Nhớ hoài cái buổi sớm mai
Nhìn anh Thi ấy đi cai vật vờ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 04:53 PM
Nhớ hoài cái buổi sớm mai
Nhìn anh Thi ấy đi cai vật vờ

Vật vờ ở mé bờ đê
Thì ra Thi đã hết phê thuốc rồi

traitimmuadong
17-05-2009, 04:54 PM
Vật vờ ở mé bờ đê
Thì ra Thi đã hết phê thuốc rồi

Thuốc rồi là hết anh ơi
Số anh Thi đã lên trời thăng thiên