PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39]

Cá Chuồn
21-01-2010, 02:57 PM
Anh chờ em đã bao lâu
Mà sao chẳng thấy em đâu mất rồi?
Con phố giờ mình anh thôi
Bước chân lỗi nhịp khi đời vắng em

Vắng em cũng thấy hơi buồn
Tự do thải mái anh chuồn đi chơi
Phố đêm lắm thú chào mời
Mua vui phút chốc ôi thôi hết tiền. :D

BACH LIEN
21-01-2010, 05:52 PM
Hết tiền lê bước về nhà
Mì tôm nấu với trứng gà cũng ngon
Còn trời còn nước còn non
Còn đôi tay khoẻ vẫn còn tương lai .

duycanh
21-01-2010, 06:44 PM
Tương lai mù mịt đời ta
Cuộc đời chêu chọc thế là tại sao?
Tạo hoá khắc nghiệt biết bao
Bông đùa ta mãi khi nào thì thôi ?

hamy
22-01-2010, 08:14 PM
Tương lai mù mịt đời ta
Cuộc đời chêu chọc thế là tại sao?
Tạo hoá khắc nghiệt biết bao
Bông đùa ta mãi khi nào thì thôi ?
Thì thôi nói tiếng từ li
Người đây ta đấy còn chi nghĩa tình
Bây giờ hai đứa chúng mình
Dùng thơ nói tiếng tạ tình cùng nhau!!!

yeu100C
22-01-2010, 08:31 PM
Nói quên sao vẫn còn đau
Rằng thương vẫn nghĩ về nhau đêm ngày
Mỗi khi chiều ngập lối đây
Cô đơn ập đến nhìn mây thấy buồn

duycanh
22-01-2010, 10:49 PM
hoạ 2 chữ cuối yeu100c nhé

Thấy buồn em lắm biết bao
Sao em lại chẳng ngọt ngào với anh
Men say em nỡ sao đành
Đam mê phú quý lợi danh bạc tình

kehotro
22-01-2010, 11:38 PM
hoạ 2 chữ cuối yeu100c nhé

Thấy buồn em lắm biết bao
Sao em lại chẳng ngọt ngào với anh
Men say em nỡ sao đành
Đam mê phú quý lợi danh bạc tình

Bạc tình chắc bởi tại phơi
Nắng mưa vùi lấp nên đời nó đau
Ngày xưa, nói chuyện cau trầu
Bây chừ toàn hỏi đi đâu hết buồn.

duycanh
22-01-2010, 11:48 PM
Hết buồn cho cuộc tình đau
Bây giờ ta chẳng bên nhau nữa rồi
Thế là người mới bên tôi
Mong là hai đứa cuộc đời hỉ hoan

kehotro
23-01-2010, 12:01 AM
Hết buồn cho cuộc tình đau
Bây giờ ta chẳng bên nhau nữa rồi
Thế là người mới bên tôi
Mong là hai đứa cuộc đời hỉ hoan

Hỉ hoan tửu nhập lời ra
Chung quanh bè bạn tán ra tán vào
Cưa gái cứ bảo đếm sao
Anh yêu em biết thế nào rồi chưa?

Cá Chuồn
23-01-2010, 11:41 PM
Hỉ hoan tửu nhập lời ra
Chung quanh bè bạn tán ra tán vào
Cưa gái cứ bảo đếm sao
Anh yêu em biết thế nào rồi chưa?

Rồi chưa đi hết cuộc tình
Thì em đã bất thình lình rẽ ngang
Sau này chớ có oán than
Gặp anh mà mắt đôi hàng lệ rơi

duycanh
24-01-2010, 11:29 PM
Lệ rơi mắt ngấn hai hàng
Bờ môi lắp bắp tim nàng quặn đau
Ta chia tay mối tình đầu
Mong em chỉ chút
buồn đau tình này

trannhankim
26-01-2010, 09:00 AM
Tình này anh đã trót trao
Mai dù xa cách làm sao quên người

CrazyDog
26-01-2010, 09:54 AM
Quên người anh sẽ chết tươi
Làm sao quên được một người anh mê :D

trannhankim
26-01-2010, 09:57 AM
Anh mê chút nắng chút mưa
Mai sau sẽ đón sẽ đưa em về

CrazyDog
26-01-2010, 10:07 AM
Em về cha mẹ tái tê
Bởi vì anh rước lợn sề nghìn pounds :D:D:D

trannhankim
26-01-2010, 10:20 AM
Nghìn pounds không nặng lắm đâu
Bởi anh lạn bớt từ đầu tới chân

Cá Chuồn
28-01-2010, 09:31 PM
Nghìn pounds không nặng lắm đâu
Bởi anh lạn bớt từ đầu tới chân

Tới chân mới biết chọn lầm
Gặp phải cô ả vừa hâm vừa già

hamy
28-01-2010, 10:27 PM
Thử xem, sống chẳng biết buồn
Ngày dăm xị rượu, tối chuồn đi chơi

Đi chơi cũng chẳng hết buồn
Thôi đành chấp nhận lệ tuôn não nề!

valytien_$
03-02-2010, 09:11 PM
Đi chơi cũng chẳng hết buồn
Thôi đành chấp nhận lệ tuôn não nề!


Não nề tiếng khóc đêm thanh
Buồn đêm trăng mảnh...tàn canh gió ngàn

Klosen
04-02-2010, 10:38 AM
Não nề tiếng khóc đêm thanh
Buồn đêm trăng mảnh...tàn canh gió ngàn
Gió ngàn lạnh buốt tim người
Em đi, anh biết rặn cười sao đây ? :confused?

sơn_nữ83
04-02-2010, 11:48 AM
Em về cha mẹ tái tê
Bởi vì anh rước lợn sề nghìn pounds :D:D:D
Nghìn pounds Dog vẫn ước ao
Có cô vợ béo to cao hơn mình :D:D

sơn_nữ83
04-02-2010, 11:49 AM
Quên người anh sẽ chết tươi
Làm sao quên được một người anh mê :D
Anh mê rồi nhớ đánh đề
Hôm nào trúng số thì về khao em :D

Ryan Giggs
04-02-2010, 12:19 PM
Anh mê rồi nhớ đánh đề
Hôm nào trúng số thì về khao em :D

Khao em ăn chả, ăn nem
Hay là lại khoái món kem..."chàng" tiền

gangrel090
04-02-2010, 04:01 PM
Khao em ăn chả, ăn nem
Hay là lại khoái món kem..."chàng" tiền
"chàng" tiền vốn ở cõi tiên
Dính cước em Nữ phát điên phát rồ
Nửa đêm thơ chẩy tồ tồ
Vãi đầy ra đấy ướt khô vơi đầy :D

duycanh
04-02-2010, 08:20 PM
Vơi đầy một chén rượu nồng
Nào ta cạn nhé sạch không còn gì
Đời buồn một mối tình si
Rượu say ta muốn quên đi tình này

valytien_$
06-02-2010, 01:10 AM
Vơi đầy một chén rượu nồng
Nào ta cạn nhé sạch không còn gì
Đời buồn một mối tình si
Rượu say ta muốn quên đi tình này

Tình này có phải tình đầu
Mà sao Sơn Nữ âu sầu mãi em

Ryan Giggs
06-02-2010, 01:34 AM
Tình này có phải tình đầu
Mà sao Sơn Nữ âu sầu mãi em

Mãi em vẫn chẳng chịu "cho"
Hôm nay đành phải giả đò đang phê

duycanh
06-02-2010, 09:04 AM
Đang phê nên chẳng biết gì
Ván thuyền đã đóng,vậy thì đành thôi
Chén rượu giết chết đời tôi
Cái đêm hôm ấy "đã rồi" vơí em

hamy
21-02-2010, 12:58 AM
Đang phê nên chẳng biết gì
Ván thuyền đã đóng,vậy thì đành thôi
Chén rượu giết chết đời tôi
Cái đêm hôm ấy "đã rồi" vơí em

Với em mà nói lung tung
Thì thôi anh nhé chẳng chung lối về

langtutimvo
21-02-2010, 07:56 PM
Lối về vẫn vắng câu thề
Ngẩn ngơ trông ngóng, đường về bâng quơ

hamy
22-02-2010, 01:24 PM
Lối về vẫn vắng câu thề
Ngẩn ngơ trông ngóng, đường về bâng quơ

Bâng quơ nói để mà chi
Cho người cứ ngỡ ...đã ghi nhớ tình?

duycanh
23-02-2010, 06:38 PM
Nhớ tình xưa cũ với ai
bây giờ hai đứa hình hài cố nhân

hamy
24-03-2010, 09:29 PM
Nhớ tình xưa cũ với ai
bây giờ hai đứa hình hài cố nhân

Cố nhân thì phải làm sao
Người xưa chẳng gặp mà trao ân tình?

NCĐ.2009
26-03-2010, 11:21 PM
Ân tình rải khắp muôn nơi
Nửa đời xuân vẫn là đời cô đơn...

BACH LIEN
27-03-2010, 05:55 PM
Cô đơn em gói giận hờn
Dấu vào trong áo đã sờn đường tơ .

duycanh
29-03-2010, 07:58 PM
Đường tơ sợi nguyệt nối duyên
Em nỡ cắt bỏ rủa nguyền thế sao?
Tình tôi thắm mãi dạt dào
Thời gian chia cách em nào hiểu cho...

hamy
29-03-2010, 08:49 PM
Hiểu cho thì cũng hiểu rồi
Nhưng sao trong dạ bồi hồi trách ai!

duycanh
01-04-2010, 03:38 PM
Trách ai lỡ hẹn cùng nhau
Vẫn thơ lỗi nhịp nhạt màu hơn xưa
Tôi về tắm với trời mưa
Ôi sao người ấy nỡ lừa dối tôi

Klosen
01-04-2010, 11:02 PM
Trách ai lỡ hẹn cùng nhau
Vẫn thơ lỗi nhịp nhạt màu hơn xưa
Tôi về tắm với trời mưa
Ôi sao người ấy nỡ lừa dối tôi

Dối tôi hay tự dối lòng
Nửa đêm thức giấc nhớ mong ùa về

Khuyết
01-04-2010, 11:05 PM
Dối tôi hay tự dối lòng
Nửa đêm thức giấc nhớ mong ùa về

ùa về bao kỷ niệm xưa
Nhưng nay không hiểu đâm ra âu sầu :D

TeacherABC
02-04-2010, 12:02 AM
ùa về bao kỷ niệm xưa
Nhưng nay không hiểu đâm ra âu sầu :D

Âu sầu? Xuống bến giăng câu...
Đò xưa bến vắng biết đâu mà tìm?

Khuyết
02-04-2010, 12:11 AM
Âu sầu? Xuống bến giăng câu...
Đò xưa bến vắng biết đâu mà tìm?


Mà tìm thấy bóng người xưa
Giờ đây lẻ bóng ai hiểu cho chăng

VỀ MIỀN TRUNG
03-04-2010, 08:11 PM
Mà tìm thấy bóng người xưa
Giờ đây lẻ bóng ai hiểu cho chăng

Cho chăng một tấm tình này
Hay là giữ lại đắng cay một mình ?

phale
03-04-2010, 08:15 PM
Cho chăng một tấm tình này
Hay là giữ lại đắng cay một mình ?

Một mình với gió với mây
Thấy như trôi với những ngày đang qua..

p/s: Vui khi thấy 23 thường về chơi thế này. Chúc 23 mọi điều tốt đẹp nhé!

LÃO HẠC
03-04-2010, 08:21 PM
Một mình với gió với mây
Thấy như trôi với những ngày đang qua..

p/s: Vui khi thấy 23 thường về chơi thế này. Chúc 23 mọi điều tốt đẹp nhé!

Đang qua(nhà cô)vấp phải ổ gà
Vành cong số tám chắc là....bắt đền Cô....

VỀ MIỀN TRUNG
03-04-2010, 08:24 PM
Đang qua(nhà cô)vấp phải ổ gà
Vành cong số tám chắc là....bắt đền Cô....

Lão Hạc !
Đền cô đền nghĩa đền duyên
Còn còng số tám cứ khiêng về dùng

phale
03-04-2010, 09:05 PM
Lão Hạc !
Đền cô đền nghĩa đền duyên
Còn còng số tám cứ khiêng về dùng
:D:D
Cảm ơn 23 cứu 22.

Về dùng... nhớ kẻ mối mai
Đầu heo phải nhớ chia hai cho đều...:nguong::nguong:

mai
11-04-2010, 08:23 AM
:D:D
Cảm ơn 23 cứu 22.

Về dùng... nhớ kẻ mối mai
Đầu heo phải nhớ chia hai cho đều...:nguong::nguong:

cho đều hai chữ chung riêng
mênh mang nỗi nhớ về miền yêu thương

p/s: Xin chào tất cả các anh chị, em vào học thơ, mà tìm chưa ra lớp học. Anh chị cho em link lớp học nhé. Em cảm ơn ạ.

trannhankim
15-04-2010, 01:31 PM
Yêu thương trên lối về chung
Chén cơm cắt nửa cùng nhau mà dùng

kehotro
28-04-2010, 07:54 PM
Yêu thương trên lối về chung
Chén cơm cắt nửa cùng nhau mà dùng

Mà dùng riêng biết được chăng
Hay là lại có lăng quăng kín hồ?

SunWild
28-04-2010, 08:28 PM
Mà dùng riêng biết được chăng
Hay là lại có lăng quăng kín hồ?
Kín hồ sương phủ mơ màng
Liễu vờn mặt nước lăn tăn bên bờ

kehotro
28-04-2010, 09:10 PM
Kín hồ sương phủ mơ màng
Liễu vờn mặt nước lăn tăn bên bờ

Khói nào vương mắt người mơ
Để ngân ngấn lệ dòng thơ hoen buồn

sao hom
28-04-2010, 11:31 PM
Khói nào vương mắt người mơ
Để ngân ngấn lệ dòng thơ hoen buồn
Hoen buồn tiếc thuở một đường
Giờ chia hai ngả khói sương xa mờ.....

duycanh
04-05-2010, 10:06 AM
Xa mờ một chút tình xưa
Cố nhân gặp lại vẫn chưa lấy chồng

Hàm Long
17-05-2011, 04:45 PM
Xa mờ một chút tình xưa
Cố nhân gặp lại vẫn chưa lấy chồng

Lấy chồng em vẫn yêu anh,
Xin người hãy hiểu, chớ đành trách chi !

kehotro
17-05-2011, 04:52 PM
Lấy chồng em vẫn yêu anh,
Xin người hãy hiểu, chớ đành trách chi !


Trách chi sáo đã sang sông
Để ta ở lại ngắm bông lục bình

sơn_nữ83
17-05-2011, 05:37 PM
Trách chi sáo đã sang sông
Để ta ở lại ngắm bông lục bình

Lục bình theo nước xuôi dòng
Biết đâu là bến trên sông cuộc đời

gangrel090
17-05-2011, 06:12 PM
Lục bình theo nước xuôi dòng
Biết đâu là bến trên sông cuộc đời
Ơ này sơn nữ mơi mơi
Xiêm y sao lại tả tơi...phơi rào :D

huongnhu
17-05-2011, 07:25 PM
Lục bình theo nước xuôi dòng
Biết đâu là bến trên sông cuộc đời

Cuộc đời như một dòng trôi.
Với anh, với bạn, với tôi...tháng ngày.

kehotro
17-05-2011, 08:18 PM
Cuộc đời như một dòng trôi.
Với anh, với bạn, với tôi...tháng ngày.

Tháng ngày tất tả ngược xuôi
Nào hay vuột mất một thởi trẻ trai

huongnhu
17-05-2011, 08:32 PM
Tháng ngày tất tả ngược xuôi
Nào hay vuột mất một thởi trẻ trai

Thời trai trẻ - cánh chim bằng.
Say nghiêng lối gió, phăng phăng vượt ngàn.

CrazyDog
26-05-2011, 12:12 PM
Thời trai trẻ - cánh chim bằng.
Say nghiêng lối gió, phăng phăng vượt ngàn.

Vượt ngàn bão tố phong ba
Về đây ta lại một nhà vầy xum
Tình yêu kết nở um tùm
Hoa thơm, trái ngọt tùm lum rụng đầy :cool:

gangrel090
26-05-2011, 12:55 PM
Vượt ngàn bão tố phong ba
Về đây ta lại một nhà vầy xum
Tình yêu kết nở um tùm
Hoa thơm, trái ngọt tùm lum rụng đầy :cool:

Rụng đầy quả dưới gốc cây
Nào cà nào cuống nào dây lộn phèo
Em ơi có tí mà teo
Thương em một phát mà tèo mất khăng. :D

Quỷ Xứ
26-05-2011, 02:47 PM
Rụng đầy quả dưới gốc cây
Nào cà nào cuống nào dây lộn phèo
Em ơi có tí mà teo
Thương em một phát mà tèo mất khăng. :D

Mất khăng sang Thái làm khăng
Rồi đem ra đọ xem thằng nào to
Sao mà anh cứ co ro
Hay là cái ấy đem cho mất rồi.

:run::run:

gangrel090
26-05-2011, 09:45 PM
Mất khăng sang Thái làm khăng
Rồi đem ra đọ xem thằng nào to
Sao mà anh cứ co ro
Hay là cái ấy đem cho mất rồi.

:run::run:

Mất rồi sao? Thật mất sao?
Ôi thôi hận kiếp cào cào đá....VOI :D
Khều khều gẩy gẩy loi choi
Nghiêng mình mình phát thì toi một đời! ^_^!

Quỷ Xứ
26-05-2011, 11:16 PM
Mất rồi sao? Thật mất sao?
Ôi thôi hận kiếp cào cào đá....VOI :D
Khều khều gẩy gẩy loi choi
Nghiêng mình mình phát thì toi một đời! ^_^!

Một đời đi kiếm tình yêu
Đến lúc có nó thì chiều chẳng xong
Đúng là cái số long đong
Hết yêu lại bỏ, kiếm xong lại chiều.

CrazyDog
27-05-2011, 09:38 AM
Một đời đi kiếm tình yêu
Đến lúc có nó thì chiều chẳng xong
Đúng là cái số long đong
Hết yêu lại bỏ, kiếm xong lại chiều.

Lại chiều trong suốt cuộc yêu
Em ... mạnh quá, thiếu điều gãy khăng
Em ơi anh bảo em rằng:
Nhẹ thôi em hỡi gãy khăng bây giờ :cool:

Quỷ Xứ
27-05-2011, 10:27 AM
Lại chiều trong suốt cuộc yêu
Em ... mạnh quá, thiếu điều gãy khăng
Em ơi anh bảo em rằng:
Nhẹ thôi em hỡi gãy khăng bây giờ :cool:

Bây giờ gẫy cũng được rồi
Ăn chơi trác táng một thời đã qua
Soi gương mà ngắm tuổi già
Lủng là lủng lẳng hết hơi rũ rù.

CrazyDog
27-05-2011, 04:55 PM
Bây giờ gẫy cũng được rồi
Ăn chơi trác táng một thời đã qua
Soi gương mà ngắm tuổi già
Lủng là lủng lẳng hết hơi rũ rù.

Rũ rù mệt hết cả k....
Ân đền oán trả mối thù ngày xưa
Ban đêm mê mải cày bừa
Lúc xong trời đã buổi trưa mất rồi

Quỷ Xứ
27-05-2011, 05:48 PM
Rũ rù mệt hết cả k....
Ân đền oán trả mối thù ngày xưa
Ban đêm mê mải cày bừa
Lúc xong trời đã buổi trưa mất rồi

Mất rồi thì ứ thèm thèm tìm
Có đâu mà khó mò kim trốn này
Nhớ xưa các Cụ đi cày
Mò cua bắt ốc mà tay vẫn sờ ...

gangrel090
27-05-2011, 06:00 PM
Mất rồi thì ứ thèm thèm tìm
Có đâu mà khó mò kim trốn này
Nhớ xưa các Cụ đi cày
Mò cua bắt ốc mà tay vẫn sờ ...

Vẫn sờ khua khoắng lung tung
Ao bèo cua cá bùng nhùng thấy đâu
Thở hắt mệt rũ cả râu
Xem kìa ềnh ệch một mầu chết trương :D

gangrel090
27-05-2011, 06:07 PM
Mất rồi thì ứ thèm thèm tìm
Có đâu mà khó mò kim trốn này
Nhớ xưa các Cụ đi cày
Mò cua bắt ốc mà tay vẫn sờ ...

Vẫn sờ khua khoắng lung tung
Ao bèo cua cá bùng nhùng thấy đâu
Thở hắt mệt rũ cả râu
Xem kìa ềnh ệch một mầu chết trương :D

Tazang
27-05-2011, 06:29 PM
Vẫn sờ khua khoắng lung tung
Ao bèo cua cá bùng nhùng thấy đâu
Thở hắt mệt rũ cả râu
Xem kìa ềnh ệch một mầu chết trương :D

Dòm Gang hí hóp mà thương
Thịt thà không có cà tương cả ngày
Vậy mà chăm chỉ vưỡn cày
Vác Cầy qua nuí người Tày còn thua
:D:D:D:D:D:D:D

CrazyDog
27-05-2011, 06:55 PM
Dòm Gang hí hóp mà thương
Thịt thà không có cà tương cả ngày
Vậy mà chăm chỉ vưỡn cày
Vác Cầy qua nuí người Tày còn thua
:D:D:D:D:D:D:D

Còn thua cả mấy con cua
Gang kia chỉ biết bông đùa mà thôi
Cạo đầu trọc lóc bôi vôi
Gang lấy cái nồi, Gang úp lên trên

gangrel090
27-05-2011, 08:08 PM
Còn thua cả mấy con cua
Gang kia chỉ biết bông đùa mà thôi
Cạo đầu trọc lóc bôi vôi
Gang lấy cái nồi, Gang úp lên trên

Lên trên tôi cố lên trên
Được dăm ba phút là rên hừ hừ
Khoai chưa ninh đã vội nhừ
Nên rút kinh nghiệm từ từ đẩy xe
Hôm nọ còn lấy cái que
Khều khều tý bị xe đè gẫy.... :D

gangrel090
27-05-2011, 08:13 PM
Dòm Gang hí hóp mà thương
Thịt thà không có cà tương cả ngày
Vậy mà chăm chỉ vưỡn cày
Vác Cầy qua nuí người Tày còn thua
:D:D:D:D:D:D:D
Còn thua anh ấy khố đeo
Lòng thòng cả mét ở khoeo cái gì?
Hỏi anh chỉ thấy cười khì
Các cô cứ thử rồi gì biết ngay

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:15 PM
Lên trên tôi cố lên trên
Được dăm ba phút là rên hừ hừ
Khoai chưa ninh đã vội nhừ
Nên rút kinh nghiệm từ từ đẩy xe
Hôm nọ còn lấy cái que
Khều khều tý bị xe đè gẫy.... :D

Gẫy ...u Găng lấy cái dù
Cắm vào trong ấy vù vù gió lên
Kéo lên kéo xuống kêu rên
Bỏ ra dù rách còn tên tuổi gì.

gangrel090
27-05-2011, 08:24 PM
Gẫy ...u Găng lấy cái dù
Cắm vào trong ấy vù vù gió lên
Kéo lên kéo xuống kêu rên
Bỏ ra dù rách còn tên tuổi gì.

Tuổi gì mà dám đòi thi
Dạng chân gân cốt tay ghì...bánh xe :D
Em nhìn thấy sợ vãi tè
Thật là thiên hạ nhất que xiên vành :D

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:38 PM
Tuổi gì mà dám đòi thi
Dạng chân gân cốt tay ghì...bánh xe :D
Em nhìn thấy sợ vãi tè
Thật là thiên hạ nhất que xiên vành :D

Xiên vành, xiên lỗ đã đành
Khuyên đừng xiên lốp không thành nổ bô
Cái của như bát ô tô
Vậy mà các chú cứ dzô ầm ầm

gangrel090
27-05-2011, 08:56 PM
Xiên vành, xiên lỗ đã đành
Khuyên đừng xiên lốp không thành nổ bô
Cái của như bát ô tô
Vậy mà các chú cứ dzô ầm ầm

Ầm ầm sầm sập pháo trôi
Bánh xe tụt dốc ôi thôi phen này
Trục xe chắc hẳn bị xay
Có lẽ giò cũng chẳng hay nhừ bằng :D

Quỷ Xứ
27-05-2011, 09:37 PM
Ầm ầm sầm sập pháo trôi
Bánh xe tụt dốc ôi thôi phen này
Trục xe chắc hẳn bị xay
Có lẽ giò cũng chẳng hay nhừ bằng :D

Nhừ bằng bát cháo nấu chăng
Ăn xong nóng ruột tằng tằng mà lên
Bắn cho pháo nổ súng rền
Hai bên tan tác cùng lên thiên đường.

CrazyDog
27-05-2011, 11:38 PM
Nhừ bằng bát cháo nấu chăng
Ăn xong nóng ruột tằng tằng mà lên
Bắn cho pháo nổ súng rền
Hai bên tan tác cùng lên thiên đường.

Thiên đường có lối không đi
Cứ tìm địa ngục mà phi đầu vào
Thế nên quả đúng làm sao
Gang kia chỉ thích tơ hào chuyện DIE

Quỷ Xứ
28-05-2011, 06:56 AM
Thiên đường có lối không đi
Cứ tìm địa ngục mà phi đầu vào
Thế nên quả đúng làm sao
Gang kia chỉ thích tơ hào chuyện DIE

Chuyện Die - Gang Dog cãi nhau
Sau không kiếm một cây cầu nhẩy đê
Kiếp sau xin hóa thành Dê
Làm thân con ấy được phê suốt ngày

sơn_nữ83
30-05-2011, 08:34 PM
Chuyện Die - Gang Dog cãi nhau
Sau không kiếm một cây cầu nhẩy đê
Kiếp sau xin hóa thành Dê
Làm thân con ấy được phê suốt ngày
Suốt ngày thằng cháu lượn lờ
Trông như nghiện thế mà thơ ra trò :rolleyes:
Đi ọp mợ nó cứ lo
Nó say nó chửi nó cho mình tèo :botay::D

gangrel090
30-05-2011, 09:12 PM
Suốt ngày thằng cháu lượn lờ
Trông như nghiện thế mà thơ ra trò :rolleyes:
Đi ọp mợ nó cứ lo
Nó say nó chửi nó cho mình tèo :botay::D

Mình tèo nằm ngủ chèo khoeo
Chân gác lên bụng tay quoèo xuống... :D
Mợ ngon cháu chả nói không
Ừ thì thế đấy phòng hồng chung đôi :D

Quỷ Xứ
30-05-2011, 10:22 PM
Mình tèo nằm ngủ chèo khoeo
Chân gác lên bụng tay quoèo xuống... :D
Mợ ngon cháu chả nói không
Ừ thì thế đấy phòng hồng chung đôi :D

Chung đôi ăn một cái nồi
Ngủ chung một trõng, chơi chung một trò
Đêm thanh gió mát lò dò
Chàng khua, thiếp đấy, đưa đò qua sông.

CrazyDog
31-05-2011, 08:35 AM
Chung đôi ăn một cái nồi
Ngủ chung một trõng, chơi chung một trò
Đêm thanh gió mát lò dò
Chàng khua, thiếp đấy, đưa đò qua sông.

Qua sông tới một cánh đồng
Úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời
Cấy cày mệt quá ai ơi
Khi mà xong việc rã rời toàn thân

gangrel090
31-05-2011, 06:27 PM
Qua sông tới một cánh đồng
Úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời
Cấy cày mệt quá ai ơi
Khi mà xong việc rã rời toàn thân
Toàn thân mẩn nốt đỏ-đen
Nốt bằng hột đậu nốt chèn đồng xu
Ối giời ơi quả là ngu
Hóa ra say rượu muỗi bu kín người :D

Quỷ Xứ
31-05-2011, 08:43 PM
Toàn thân mẩn nốt đỏ-đen
Nốt bằng hột đậu nốt chèn đồng xu
Ối giời ơi quả là ngu
Hóa ra say rượu muỗi bu kín người :D

Kín người nhưng hở lưỡi ra
Thè thè ... uốn éo cả nhà phát kinh
Liếm ngang, liếm dọc linh tinh
Đố ai biết được lưỡi rinh chữ gì

------------

(Bờm học chữ liếm mật đấy nhá)

Klosen
15-06-2011, 08:35 PM
Kín người nhưng hở lưỡi ra
Thè thè ... uốn éo cả nhà phát kinh
Liếm ngang, liếm dọc linh tinh
Đố ai biết được lưỡi rinh chữ gì

------------

(Bờm học chữ liếm mật đấy nhá)

Chữ gì khó đoán vậy ta
Phân vân đang nghĩ hay là làm luôn
Nhanh nhanh kẻo mật lại tuôn
Xô xô chậu chậu ống luồn hứng ngay

CrazyDog
17-06-2011, 12:28 PM
Chữ gì khó đoán vậy ta
Phân vân đang nghĩ hay là làm luôn
Nhanh nhanh kẻo mật lại tuôn
Xô xô chậu chậu ống luồn hứng ngay

Hứng ngay một chậu tiết canh
Rồi đem đi luộc để thành tiết sôi
Xứ, Sen, Gang, Dog cùng ngồi
Măm măm, ực ực, ôi thôi đau Bờ.... (bờ ung bung nặng Bụng) :D

:youarethewoman:

Klosen
23-06-2011, 08:38 PM
Hứng ngay một chậu tiết canh
Rồi đem đi luộc để thành tiết sôi
Xứ, Sen, Gang, Dog cùng ngồi
Măm măm, ực ực, ôi thôi đau Bờ.... (bờ ung bung nặng Bụng) :D

:youarethewoman:

Đau bờ phải nhập viện thôi
Một mình a DOg đang ngồi đăm chiêu
A ơi sao phải nghĩ nhiều
Khi mà đã máu phải liều một phen

Quỷ Xứ
23-06-2011, 10:40 PM
Đau bờ phải nhập viện thôi
Một mình a DOg đang ngồi đăm chiêu
A ơi sao phải nghĩ nhiều
Khi mà đã máu phải liều một phen

Một phen lắm lúc cũng đen
Mở ra đậy lại tòm tem được gì
Thà rằng vừa tắm vừa kì
Làm sao biết được cái gì là phê.

monkeybuon
14-07-2011, 02:18 PM
Vào rồi lại đứng tào lao
Để cho thằng bé muốn vào lại ra

monkeybuon
14-07-2011, 02:20 PM
Muốn phê thời uống cà phê
Nếu không một chút rượu dê cho rồi:nhaodzo:

monkeybuon
06-08-2011, 11:25 AM
Muốn Dồi thì phải có Lòng
Nêu không chút Rượu cũng lòng thòng Bia hơi

monkeybuon
19-01-2012, 09:55 AM
Bia thì có những hai thùng. Nhưng lòng trống rỗng biết thùng nào đây :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo: