PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

teken
22-05-2009, 10:59 AM
THì sao... em lại giúp anh
Nó mềm em sẽ làm nó ngóc đầu được lên :D

Được lên một chút thôi hà
Trước sau rồi cũng tà tà... xìu đi :D

meohoang85
22-05-2009, 12:15 PM
Được lên một chút thôi hà
Trước sau rồi cũng tà tà... xìu đi :D
Xìu đi em vậy chịu rồi
hay là đi khám cho phần chắc ăn?

Lê_Minh_Hòa
22-05-2009, 12:47 PM
Chung đôi giờ đã muộn rồi
MX đang bận ngồi chơi cùng chồng

Thương thay Mốc phận má hồng
Người kia nào đã thật lòng hơn anh...?!

Lê_Minh_Hòa
22-05-2009, 12:49 PM
I đâu sao chẳng thấy ta??
Chỉ có anh Hòa thơ thẩn nhớ ai??

Tình này trọn kiếp chẳng phai
Dành cho Mũm Mĩm một mai chung đường...!

Quỳnh_muộn
22-05-2009, 02:12 PM
Tình này trọn kiếp chẳng phai
Dành cho Mũm Mĩm một mai chung đường...!

Chung đường rồi đến chung giường
Làm thơ tán tỉnh dễ tường tượng ghê
Anh Hòa ngắm Mĩm mải mê
Họa hai chữ cuối...lạc đề rồi nha

thuc sinh
22-05-2009, 04:10 PM
Chung đường rồi đến chung giường
Làm thơ tán tỉnh dễ tường tượng ghê
Anh Hòa ngắm Mĩm mải mê
Họa hai chữ cuối...lạc đề rồi nha
Rồi nha nếu anh thật thà
Phi cơ book vé tới nhà gặp em.....:nhaodzo:

LÃO HẠC
22-05-2009, 04:17 PM
Rồi nha nếu anh thật thà
Phi cơ book vé tới nhà gặp em.....:nhaodzo:

Gặp em mới tối hôm qua
Sao mà sung sướng đúng là....thằng tôi.

1100i
22-05-2009, 06:05 PM
Gặp em mới tối hôm qua
Sao mà sung sướng đúng là....thằng tôi.

Thằng tôi lại chẳng được gì
Ra về mua cái bánh mì mà ăn.

thinghien
22-05-2009, 08:54 PM
Thằng tôi lại chẳng được gì
Ra về mua cái bánh mì mà ăn.

Mà ăn khoai nướng ngon ghê
Chị em đều thích...chẳng chê củ nào

1100i
22-05-2009, 08:57 PM
Mà ăn khoai nướng ngon ghê
Chị em đều thích...chẳng chê củ nào

Củ nào củ ấy đều to
Chị em khoái quá nằm bò ra ăn.:D

thinghien
22-05-2009, 09:07 PM
Củ nào củ ấy đều to
Chị em khoái quá nằm bò ra ăn.:D

ra ăn cả lũ tranh giành
Khổ thân Lão Hạc treo cành chổng mông

1100i
22-05-2009, 09:11 PM
ra ăn cả lũ tranh giành
Khổ thân Lão Hạc treo cành chổng mông

Chổng mông cúi lạy trời cao
Cho con gặp được cô nào xinh xinh.

thinghien
22-05-2009, 09:21 PM
Chổng mông cúi lạy trời cao
Cho con gặp được cô nào xinh xinh.

Xinh xinh trời cướp mất rồi
Chỉ còn mấy đứa rốn lồi...thích không?

1100i
22-05-2009, 09:26 PM
Xinh xinh trời cướp mất rồi
Chỉ còn mấy đứa rốn lồi...thích không?

Thích không không có vẫn vào
Còn hơn là phải đi vào mà ...ay.

thinghien
22-05-2009, 09:32 PM
Thích không không có vẫn vào
Còn hơn là phải đi vào mà ...ay.

Mà...ay là cái chi chi
Hay là cũng giống thằng I hôm nào

1100i
22-05-2009, 09:35 PM
Mà...ay là cái chi chi
Hay là cũng giống thằng I hôm nào

Hôm nào em nhỏ đang bơi
Gặp ngay thinghien, ôi zời đã xong:D

thinghien
22-05-2009, 09:43 PM
Hôm nào em nhỏ đang bơi
Gặp ngay thinghien, ôi zời đã xong:D

Đã xong một đứa rồi nha
Nếu còn đứa nữa ta đà...bơi luôn

1100i
22-05-2009, 09:48 PM
Đã xong một đứa rồi nha
Nếu còn đứa nữa ta đà...bơi luôn

Bơi luôn sấp ngửa vẫn sài
Trên đời thinghien là tài nhất thôi.

thinghien
22-05-2009, 10:00 PM
Bơi luôn sấp ngửa vẫn sài
Trên đời thinghien là tài nhất thôi.

NHất thôi...chú giả vờ khen
Sơ I với Khoái...bõ bèn chi mô

1100i
22-05-2009, 10:04 PM
NHất thôi...chú giả vờ khen
Sơ I với Khoái...bõ bèn chi mô

Chi mô I, Khoái là đồ
Kêu to thùng rỗng cực tồ bác ơi.

thinghien
22-05-2009, 10:12 PM
Chi mô I, Khoái là đồ
Kêu to thùng rỗng cực tồ bác ơi.

Bác ơi thiếu bác buồn ghê
rượu không tiền trả...gái chê em nghèo

1100i
22-05-2009, 10:14 PM
Bác ơi thiếu bác buồn ghê
rượu không tiền trả...gái chê em nghèo

Em nghèo mà gái vẫn theo
Lúc nào cũng sẵn bồng đèo dăm cô

thinghien
22-05-2009, 10:21 PM
Em nghèo mà gái vẫn theo
Lúc nào cũng sẵn bồng đèo dăm cô

Dăm cô một bữa thì toi
Anh thì chỉ thích em voi hôm nào

1100i
22-05-2009, 10:22 PM
Dăm cô một bữa thì toi
Anh thì chỉ thích em voi hôm nào

Em voi giờ đã xanh xao
Em Đông ngọt nước ta nhào vô luôn

thinghien
22-05-2009, 10:28 PM
Em voi giờ đã xanh xao
Em Đông ngọt nước ta nhào vô luôn

Vô luôn một lúc hai em
Cứ ngon cứ ngọt là bem..đừng chờ

1100i
22-05-2009, 10:33 PM
Vô luôn một lúc hai em
Cứ ngon cứ ngọt là bem..đừng chờ

Đừng chờ tuột mất thời cơ
Phải nhanh phải gọn cho cờ nó sung.

thinghien
22-05-2009, 10:37 PM
Đừng chờ tuột mất thời cơ
Phải nhanh phải gọn cho cờ nó sung.

Nó sung đã lắm I ơi
Hay là chú thử ướm lời xem sao

1100i
22-05-2009, 10:45 PM
Nó sung đã lắm I ơi
Hay là chú thử ướm lời xem sao\

Xem sao Đông trả lời rồi
Tha hồ vui vẻ em mời anh vô:D

NgHi~KhAc'
22-05-2009, 10:49 PM
\

Xem sao Đông trả lời rồi
Tha hồ vui vẻ em mời anh vô:D

Có muốn Nghĩ Khác khoe cô
Ở đây có mấy bờ rồ rất kinh

1100i
22-05-2009, 10:51 PM
Có muốn Nghĩ Khác khoe cô
Ở đây có mấy bờ rồ rất kinh

rất kinh cũng chẳng bằng mày
Hôm nay uống rượu say say rất buồn

traitimmuadong
22-05-2009, 10:54 PM
rất kinh cũng chẳng bằng mày
Hôm nay uống rượu say say rất buồn

Rất buồn buổi tối hôm qua
Chờ hoài không thấy I ra book phòng

1100i
22-05-2009, 10:56 PM
Rất buồn buổi tối hôm qua
Chờ hoài không thấy I ra book phòng

Book phòng rồi đấy Đông ơi
Nhưng có em gái lả lơi lại thèm

traitimmuadong
22-05-2009, 10:58 PM
Book phòng rồi đấy Đông ơi
Nhưng có em gái lả lơi lại thèm

Lại thèm??cái bệnh kinh niên
Thôi thôi ba miền con Ỉ (I) khắp nơi

1100i
22-05-2009, 11:03 PM
Lại thèm??cái bệnh kinh niên
Thôi thôi ba miền con Ỉ (I) khắp nơi

Khắp nơi đi suốt một đời
Nhưng I đây vẫn một lời với Đông

traitimmuadong
22-05-2009, 11:05 PM
Khắp nơi đi suốt một đời
Nhưng I đây vẫn một lời với Đông

Với Đông?liệu có nên mong
Xa xôi cách trở tấm lòng có thay

Klosen
22-05-2009, 11:08 PM
Có thay ai biết đc đâu
Xa mặt cách lòng âu sầu héo hon

1100i
22-05-2009, 11:09 PM
Với Đông?liệu có nên mong
Xa xôi cách trở tấm lòng có thay

Thay làm sao được mà thay
Ở gần có lẽ suốt ngày ái ân:D

traitimmuadong
22-05-2009, 11:12 PM
Thay làm sao được mà thay
Ở gần có lẽ suốt ngày ái ân:D

Em giờ suy nghĩ trong tâm
Để hỏi anh Khác có lầm hay không??

1100i
22-05-2009, 11:14 PM
Em giờ suy nghĩ trong tâm
Để hỏi anh Khác có lầm hay không??

Hay không hỏi nó mà xem
Anh luôn chung thủy với em trọn đời,

traitimmuadong
22-05-2009, 11:17 PM
Hay không hỏi nó mà xem
Anh luôn chung thủy với em trọn đời,

Hỏi rồi anh Khác chỉ cười
Nhếch môi nhỏ nhẹ: Đông ơi đã lầm

1100i
22-05-2009, 11:18 PM
Hỏi rồi anh Khác chỉ cười
Nhếch môi nhỏ nhẹ: Đông ơi đã lầm

Đã lầm khi hỏi kẻ gian
Nó yêu em đấy nên đàn ấp anh.

traitimmuadong
22-05-2009, 11:20 PM
Đã lầm khi hỏi kẻ gian
Nó yêu em đấy nên đàn ấp anh.

Ấp anh Khác đã pê đê
Hay là Khác đã bùa mê thuốc lù (lú)

1100i
22-05-2009, 11:22 PM
Ấp anh Khác đã pê đê
Hay là Khác đã bùa mê thuốc lù (lú)

Thuốc lù anh uống đã lâu
Có lẽ vì thế âu sầu bao năm

traitimmuadong
22-05-2009, 11:29 PM
Thuốc lù anh uống đã lâu
Có lẽ vì thế âu sầu bao năm

Bao năm vẫn đợi một người
Dẫu đà xa cách tim đời vẫn mong

1100i
22-05-2009, 11:30 PM
Bao năm vẫn đợi một người
Dẫu đà xa cách tim đời vẫn mong

vẫn mong trọn mối duyên này
bên nhau đàm ấm đến ngày răng long.

traitimmuadong
22-05-2009, 11:31 PM
vẫn mong trọn mối duyên này
bên nhau đàm ấm đến ngày răng long.

Răng long đầu bạc nhé anh
Dẫu chuyện chẳng lành vẫn phải vượt qua

1100i
22-05-2009, 11:39 PM
Răng long đầu bạc nhé anh
Dẫu chuyện chẳng lành vẫn phải vượt qua

Vượt qua bao thác bao ghềnh
Ngàn năm vẫn mãi lênh đênh thuyền tình

traitimmuadong
22-05-2009, 11:42 PM
Vượt qua bao thác bao ghềnh
Ngàn năm vẫn mãi lênh đênh thuyền tình

Thuyền tình mình mãi đẹp xinh
Để cho anh Khoái rung rinh mà thèm

1100i
22-05-2009, 11:44 PM
Thuyền tình mình mãi đẹp xinh
Để cho anh Khoái rung rinh mà thèm

Mà thèm nó chẳng dám đâu
Nó mà xí xớn đầu lâu không còn.

traitimmuadong
22-05-2009, 11:45 PM
Mà thèm nó chẳng dám đâu
Nó mà xí xớn đầu lâu không còn.

Không còn mảnh vải che thân
Vậy là Khác đã mất tân thật rồi

1100i
22-05-2009, 11:50 PM
Không còn mảnh vải che thân
Vậy là Khác đã mất tân thật rồi

Thật rồi buồn quá đi thôi
Mới hai bảy tuổi mà đời nát bươm

traitimmuadong
22-05-2009, 11:52 PM
Thật rồi buồn quá đi thôi
Mới hai bảy tuổi mà đời nát bươm

Nát bươm như dẻ lau nhà
Cho nên ông Khác khà khà giả lơ

1100i
22-05-2009, 11:53 PM
Nát bươm như dẻ lau nhà
Cho nên ông Khác khà khà giả lơ

Giả lơ nó đã ngủ rồi
VT còn có mỗi tôi và nàng

NgHi~KhAc'
22-05-2009, 11:55 PM
Giả lơ nó đã ngủ rồi
VT còn có mỗi tôi và nàng

Và nàng dễ đến thế sao
Thằng Khác lại vào phá rối đây thôi

thuc sinh
23-05-2009, 12:13 AM
Và nàng dễ đến thế sao
Thằng Khác lại vào phá rối đây thôi
Đây thôi chỉ mới 'mi' môi
Mà sao rắc rối quá trời hả em?:D:D

traitimmuadong
23-05-2009, 12:22 AM
Và nàng dễ đến thế sao
Thằng Khác lại vào phá rối đây thôi

Đây thôi Khác thật nhanh ghê
Với vừa nhắc đến đã về thật nhanh

CrazyDog
23-05-2009, 06:25 PM
Đây thôi Khác thật nhanh ghê
Với vừa nhắc đến đã về thật nhanh

Thật nhanh nó bắn tan tành
Máy bay tan xác nổ banh cả................ sườn :D

1100i
23-05-2009, 10:02 PM
Thật nhanh nó bắn tan tành
Máy bay tan xác nổ banh cả................ sườn :D

Nó là cái loại lươn khươn
Đêm qua trăng sáng ra vườn ủ âm:D

CrazyDog
23-05-2009, 10:11 PM
Nó là cái loại lươn khươn
Đêm qua trăng sáng ra vườn ủ âm:D

Thằng Khác mặt nó rất dzâm
Mặt dài, mắt trố dê ngầm rất kinh :D

1100i
23-05-2009, 10:22 PM
Thằng Khác mặt nó rất dzâm
Mặt dài, mắt trố dê ngầm rất kinh :D

Chỉ giỏi cái khoản àm ình
Còn các mặt khác thua mình rất xa

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:23 PM
Thằng Khác mặt nó rất dzâm
Mặt dài, mắt trố dê ngầm rất kinh :D

Rất kinh cũng chẳng bằng mày
Mặt ngắn, mắt cận chân tay nghều nghào

thinghien
23-05-2009, 10:25 PM
Chỉ giỏi cái khoản àm ình
Còn các mặt khác thua mình rất xa

Rất xa nên phải ..ay ..ay
Nếu mà làm suốt có ngày teo...tim

Candy
23-05-2009, 10:51 PM
Rất xa nên phải ..ay ..ay
Nếu mà làm suốt có ngày teo...tim

Teo ...tim phải vào viện ngay
Nến mà để thế...có ngày...chầu diêm vương

thinghien
23-05-2009, 10:52 PM
Rất xa nên phải ..ay ..ay
Nếu mà làm suốt có ngày teo...tim

Teo tim vì nhớ Voi nhờ
Sao Voi hờ hững hững hờ với Thi

thinghien
23-05-2009, 10:53 PM
Teo ...tim phải vào viện ngay
Nến mà để thế...có ngày...chầu diêm vương

Diêm Vương chẳng sợ đâu nha
Chỉ mong Voi hiểu tình ta với nàng

1100i
23-05-2009, 10:54 PM
Diêm Vương chẳng sợ đâu nha
Chỉ mong Voi hiểu tình ta với nàng


Với nàng có quá sức không?
hay được vài phút là ông thua rồi

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:55 PM
Diêm Vương chẳng sợ đâu nha
Chỉ mong Voi hiểu tình ta với nàng

Voi thì ở bản, ở làng
Chứ Voi ở phố rõ ràng Voi hư

thinghien
23-05-2009, 10:56 PM
Với nàng có quá sức không?
hay được vài phút là ông thua rồi

Thua rồi với cái ông I
ở đây tìn cảm Voi, Thi ...họa nè

Candy
23-05-2009, 10:56 PM
Teo tim vì nhớ Voi nhờ
Sao Voi hờ hững hững hờ với Thi

Với Thi...Voi đã nghĩ rồi
Kết thành huynh muội cho đời tươi vui.

thinghien
23-05-2009, 10:57 PM
Voi thì ở bản, ở làng
Chứ Voi ở phố rõ ràng Voi hư

Voi hư là việc của anh
Em ra chỗ khác chớ tranh chỗ này...hê hê..

CrazyDog
23-05-2009, 10:57 PM
Thua rồi với cái ông I
ở đây tìn cảm Voi, Thi ...họa nè

Họa nè, họa niếc cái gì
Voi đừng dính líu ông Thi mệt người :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:58 PM
Voi hư là việc của anh
Em ra chỗ khác chớ tranh chỗ này...hê hê..

Chỗ này chẳng có voi mà
Sao anh lại đuổi em ra, Thi nghiền

thinghien
23-05-2009, 10:58 PM
Với Thi...Voi đã nghĩ rồi
Kết thành huynh muội cho đời tươi vui.

Tươi vui cũng muốn muội huynh
Nhưng tim đã bảo thì tình đành nghe

thinghien
23-05-2009, 11:00 PM
Chỗ này chẳng có voi mà
Sao anh lại đuổi em ra, Thi nghiền

Thinghien giờ đã yêu rồi
Thằng nào quấy phá...rốn lồi nghe chưa

thinghien
23-05-2009, 11:00 PM
Họa nè, họa niếc cái gì
Voi đừng dính líu ông Thi mệt người :D

Mệt người thì kệ người ta
Chú vô quậy phá...anh ra bây giờ:D:D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:01 PM
Thinghien giờ đã yêu rồi
Thằng nào quấy phá...rốn lồi nghe chưa

Nghe chưa em đuổi voi ngay
Voi anh chẳng dám mặt dày on nai

1100i
23-05-2009, 11:02 PM
Mệt người thì kệ người ta
Chú vô quậy phá...anh ra bây giờ:D:D
Bây giờ đã quá nửa đêm
bà con thoải mái ấy thêm vài lần.

CrazyDog
23-05-2009, 11:03 PM
Nghe chưa em đuổi voi ngay
Voi anh chẳng dám mặt dày on nai

On nai với chả ọp nai
Em voi em í chạy dài rồi nha

thinghien
23-05-2009, 11:04 PM
On nai với chả ọp nai
Em voi em í chạy dài rồi nha

Rồi nha tội lớn...khổ ta
Voi ơi voi hỡi...đừng ra...anh buồn

Candy
23-05-2009, 11:09 PM
Rồi nha tội lớn...khổ ta
Voi ơi voi hỡi...đừng ra...anh buồn

Anh buồn ...thôi anh cứ buồn
Voi đi ngủ trước để mai đi làm

CrazyDog
23-05-2009, 11:09 PM
Rồi nha tội lớn...khổ ta
Voi ơi voi hỡi...đừng ra...anh buồn

Anh buồn mấy, em buồn hơn
Rau em chẳng thấy nước nhờn nó ra :D

thinghien
23-05-2009, 11:15 PM
Anh buồn mấy, em buồn hơn
Rau em chẳng thấy nước nhờn nó ra :D

nó ra là cái chi chi
Thiếu Voi nên chẳng họa gì được đâu

1100i
23-05-2009, 11:20 PM
nó ra là cái chi chi
Thiếu Voi nên chẳng họa gì được đâu

Được đâu thiếu Đông âu sầu
Nếu có sơn nữ thì lâu cũng chờ

CrazyDog
23-05-2009, 11:20 PM
nó ra là cái chi chi
Thiếu Voi nên chẳng họa gì được đâu

Được đâu, đâu được, được đâu
Đọc hai chữ ấy phát rầu cả ...tim

thinghien
23-05-2009, 11:22 PM
Được đâu, đâu được, được đâu
Đọc hai chữ ấy phát rầu cả ...tim

cả tim dành hết cho nàng
Thế mà nàng chối...bẽ bàng đôi khi

traitimmuadong
23-05-2009, 11:26 PM
cả tim dành hết cho nàng
Thế mà nàng chối...bẽ bàng đôi khi

Đôi khi nhìng thấy anh Thi
Bên hè thơ thẩn thôi thì rất d...

CrazyDog
23-05-2009, 11:31 PM
Đôi khi nhìng thấy anh Thi
Bên hè thơ thẩn thôi thì rất d...

Đông ơi, Thi ấy rất dê
Để lành em hãy quay về bên anh :rolleyes:

traitimmuadong
23-05-2009, 11:33 PM
Đông ơi, Thi ấy rất dê
Để lành em hãy quay về bên anh :rolleyes:

Bây giờ trời đã sang canh
Một giấc mộng lành chỉ có hai ta
Thi thì đã hóa thành ma
Còn anh I ấy vật và nơi đâu

CrazyDog
23-05-2009, 11:35 PM
Bây giờ trời đã sang canh
Một giấc mộng lành chỉ có hai ta
Thi thì đã hóa thành ma
Còn anh I ấy vật và nơi đâu

Nơi đâu cũng có anh đây
Nhớ em dẫu tận chân mây cuối trời
Gửi lòng xa cách người ơi
Vắng em, anh với cuộc đời buồn tênh :rolleyes:

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:41 PM
Nơi đâu cũng có anh đây
Nhớ em dẫu tận chân mây cuối trời
Gửi lòng xa cách người ơi
Vắng em, anh với cuộc đời buồn tênh :rolleyes:

Buồn tênh anh nhớ con kênh
của em hôm ấy tênh hênh anh đào

traitimmuadong
23-05-2009, 11:42 PM
Nơi đâu cũng có anh đây
Nhớ em dẫu tận chân mây cuối trời
Gửi lòng xa cách người ơi
Vắng em, anh với cuộc đời buồn tênh :rolleyes:

Buồn tênh đường vắng không anh
Nếu mộng chẳng thành phải óanh anh Thi

CrazyDog
23-05-2009, 11:46 PM
Buồn tênh đường vắng không anh
Nếu mộng chẳng thành phải óanh anh Thi

Suốt ngày Thi với chả Thì
Hu hu buồn quá anh ĐI ra NGOÀI :rolleyes:

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:51 PM
Suốt ngày Thi với chả Thì
Hu hu buồn quá anh ĐI ra NGOÀI :rolleyes:

Ra ngoài cũng thế thôi mà
Ngồi đây một tí, tà tà quay... ay

traitimmuadong
24-05-2009, 01:08 AM
Suốt ngày Thi với chả Thì
Hu hu buồn quá anh ĐI ra NGOÀI :rolleyes:

Ra ngoài trời đang mưa to
Đi ra ngoài đó mất bò đấy anh

CrazyDog
24-05-2009, 09:14 AM
Ra ngoài trời đang mưa to
Đi ra ngoài đó mất bò đấy anh

Đấy anh đã nói rồi mà
Gặp em họ bảo giống ma đừng buồn :D

sơn_nữ83
24-05-2009, 11:23 AM
Đấy anh đã nói rồi mà
Gặp em họ bảo giống ma đừng buồn :D
Đừng buồn sao được anh ơi
Khi anh đã bảo em thời giống ma
Nhưng mà anh nhớ cho là
Em là ma nữ sẽ "tà" anh thôi

sơn_nữ83
24-05-2009, 11:32 AM
Được đâu thiếu Đông âu sầu
Nếu có sơn nữ thì lâu cũng chờ
Cũng chờ mà sao đến giờ
Đi bên người khác anh lờ em luôn?

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:18 PM
Buồn tênh đường vắng không anh
Nếu mộng chẳng thành phải óanh anh Thi
Anh Thi anh ấy rất lì
Nếu k oánh đc em đi oánh cùng.:D

1100i
24-05-2009, 12:27 PM
Cũng chờ mà sao đến giờ
Đi bên người khác anh lờ em luôn?

Em luôn luôn ở giấc mơ
Bỏ anh ở lại bơ vơ riêng mình

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:31 PM
Em nghèo mà gái vẫn theo
Lúc nào cũng sẵn bồng đèo dăm cô
Dăm cô? em đã hiểu rồi
Chuối anh nhiều thế không chơi không đành?