PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:03 PM
Cùng dùng sưởi ấm tình chung
Cùng dùng để biết ta cùng bên nhau .

Bên nhau hát ngắm trăng sao
Ái tình chất ngất lời nào hay hơn.

LAMGIANG
28-07-2009, 10:04 PM
Thế em mềm ở chỗ nào
Vì sao anh biết là sao đang mềm ?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đang mềm nên ghé xuống thềm
Nhờ anh cạo gió mới êm đó mà .

LAMGIANG
28-07-2009, 10:06 PM
Bên nhau hát ngắm trăng sao
Ái tình chất ngất lời nào hay hơn.

Hay hơn một chút giận hờn
Đôi môi chín mọng chập chờn môi anh .

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:08 PM
Khen liền em ứ thèm nghe
Sao anh cứ phải lèm bèm ghét ghê:D
P/s: Đã vần hơn chút nào chưa NSCD?^^!

Khen liền em ứ thèm nghe
Sao anh cứ phải răn đe em hoài .

LAMGIANG
28-07-2009, 10:08 PM
Thế em cũng hỏi lại anh
Anh làm sao biết sao đêm nó mềm?:D

Vì mềm mới gọi sao đêm
Vì mềm nên mới êm đềm tháng năm .

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:13 PM
Vì mềm mới gọi sao đêm
Vì mềm nên mới êm đềm tháng năm .

Tháng năm sao vẫn trên trời
Sáng soi Anh ấy cùng lời yêu thương.

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:14 PM
Hay hơn một chút giận hờn
Đôi môi chín mọng chập chờn môi anh .

Môi anh ở lại bên em
Về nhà vẫn nhớ và đem ra dùng .

LAMGIANG
28-07-2009, 10:16 PM
Khen liền em ứ thèm nghe
Sao anh cứ phải răn đe em hoài .

Em hoài nhà ở thôn đoài
Vì em ốm nghén thèm soài thôn đông .

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:18 PM
Em hoài nhà ở thôn đoài
Vì em ốm nghén thèm soài thôn đông .

Thôn Đông rồi lại thôn Đoài
Hai thôn vẫn chẳng lạc loài người ơi

Mây
28-07-2009, 10:18 PM
Em hoài nhà ở thôn đoài
Vì em ốm nghén thèm soài thôn đông .

Thôn đông có một bóng hồng
Vừa ngoan lại đẹp chưa chồng, anh ơi:D

LAMGIANG
28-07-2009, 10:19 PM
Môi anh ở lại bên em
Về nhà vẫn nhớ và đem ra dùng .

Ra dùng chớ có lung tung
Đừng cho ai mượn để cùng hân hoan .

secret000
28-07-2009, 10:20 PM
Vì mềm mới gọi sao đêm
Vì mềm nên mới êm đềm tháng năm .
Tháng năm sao vẫn đi tìm?
Hoài mà ko thấy tim này nhói đau!

luulinhvn
28-07-2009, 10:21 PM
Thôn đông có một bóng hồng
Vừa ngoan lại đẹp chưa chồng, anh ơi:D

Anh ơi! ai gọi đấy trời
Có anh chưa vợ... đây thời muốn qua!

secret000
28-07-2009, 10:21 PM
Khen liền em ứ thèm nghe
Sao anh cứ phải răn đe em hoài .
Em hoài mãi vẫn sai thơ
Mặt em còn đó trơ trơ anh cười!^^!

LAMGIANG
28-07-2009, 10:21 PM
Thôn Đông rồi lại thôn Đoài
Hai thôn vẫn chẳng lạc loài người ơi

Người ơi ! Trời đổ mưa rồi
Mau mau về chốn một thời yêu nhau .

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:23 PM
Ra dùng chớ có lung tung
Đừng cho ai mượn để cùng hân hoan .

Hân hoan lắm kẻ yêu anh
Làm sao hưởng hết lá cành Mùi ơi.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LAMGIANG
28-07-2009, 10:23 PM
Em hoài mãi vẫn sai thơ
Mặt em còn đó trơ trơ anh cười!^^!

Anh cười ánh mắt thật tươi
Trách em không đúng do lười mà thôi !

secret000
28-07-2009, 10:24 PM
Anh ơi! ai gọi đấy trời
Có anh chưa vợ... đây thời muốn qua!
Muốn qua sông phải luỵ đò
Tiền em đã hết hò đò chẳng nghe:D

LAMGIANG
28-07-2009, 10:29 PM
Hân hoan lắm kẻ yêu anh
Làm sao hưởng hết lá cành Mùi ơi.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mùi ơi ! ngọ đã đi rồi
Sao còn đứng đó không ngồi thế chân ?

Mây
28-07-2009, 10:29 PM
Anh ơi! ai gọi đấy trời
Có anh chưa vợ... đây thời muốn qua!

Muốn qua thì bắc cầu kiều
Tiền nong cũng phải nhiều nhiều nhe anh:D

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:29 PM
Em hoài mãi vẫn sai thơ
Mặt em còn đó trơ trơ anh cười!^^!

Anh cười vì đã đúng vần
Vỗ tay một cái vạn lần cố lên .

secret000
28-07-2009, 10:34 PM
Anh cười vì đã đúng vần
Vỗ tay một cái vạn lần cố lên .
Cố lên sắp đúng mấy lần
Rồi thì vần mãi cũng lần ra thơ!^^!

1100i
28-07-2009, 10:34 PM
Anh cười vì đã đúng vần
Vỗ tay một cái vạn lần cố lên .

Cố lên là cố làm sao
Nếu mà cố quá, gãy "đao" giữa chừng

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:36 PM
Cố lên sắp đúng mấy lần
Rồi thì vần mãi cũng lần ra thơ!^^!

Ra thơ trau chuốt chữ thêm
Thả hồn vào chữ cho mềm câu thơ.

LAMGIANG
28-07-2009, 10:36 PM
Tháng năm sao vẫn đi tìm?
Hoài mà ko thấy tim này nhói đau!

Nhói đau hoa là úa màu
Thôi thôi xin hãy trao nhau ân tình .

Ryan Giggs
28-07-2009, 10:37 PM
Cố lên là cố làm sao
Nếu mà cố quá, gãy "đao" giữa chừng

Giữa chừng em bỏ cuộc chơi
Anh về ẩn dật ở nơi chiếu giường :D

secret000
28-07-2009, 10:38 PM
Anh cười ánh mắt thật tươi
Trách em không đúng do lười mà thôi !
Mà thôi em nghỉ ngơi đây
Mọi người cứ đối vui vầy vườn thơ

LAMGIANG
28-07-2009, 10:39 PM
Cố lên là cố làm sao
Nếu mà cố quá, gãy "đao" giữa chừng

Giữa chừng tớ cũng chẳng ngừng
Giữa chừng tớ lấy củ gừng thay đao .

secret000
28-07-2009, 10:39 PM
Nhói đau hoa là úa màu
Thôi thôi xin hãy trao nhau ân tình .
Ân tình này đã đậm sâu
Đêm về ai đó âu sầu mặc ai!^^!

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:42 PM
Cố lên là cố làm sao
Nếu mà cố quá, gãy "đao" giữa chừng

Giữa chừng xuất hiện ở đâu
Một vần thơ bậy buồn rầu quá đi

LAMGIANG
28-07-2009, 10:43 PM
Cố lên sắp đúng mấy lần
Rồi thì vần mãi cũng lần ra thơ!^^!

Ra thơ anh có bất ngờ ?
Thật ra em biết nhưng vờ cho vui .

1100i
28-07-2009, 10:46 PM
Giữa chừng xuất hiện ở đâu
Một vần thơ bậy buồn rầu quá đi

Quá đi quá nữa cho vui
Ngôi Sao nói thế bùi ngùi xiết bao

LAMGIANG
28-07-2009, 10:47 PM
Ân tình này đã đậm sâu
Đêm về ai đó âu sầu mặc ai!^^!

Mặc ai thức suốt đêm dài
Mặc ai than thở miệt mài mặc ai .

1100i
28-07-2009, 10:47 PM
Giữa chừng tớ cũng chẳng ngừng
Giữa chừng tớ lấy củ gừng thay đao .

Thay đao mà lấy củ gừng
Thì chẳng mấy chốc mà dừng cuộc chơi:D

sơn_nữ83
28-07-2009, 10:47 PM
Giữa chừng tớ cũng chẳng ngừng
Giữa chừng tớ lấy củ gừng thay đao .
Thay đao rồi sẽ ra sao
Đao thì thẳng thế chứ nào còng queo
Như củ gừng, thế thì tèo
Leo dốc chẳng nổi leo đèo kiểu chi

valytien_$
28-07-2009, 10:48 PM
Ra thơ anh có bất ngờ ?
Thật ra em biết nhưng vờ cho vui .

Cho vui...cho biết là Giang
Chứ thơ thì cũng mang đầy "niềm riêng"

1100i
28-07-2009, 10:48 PM
Giữa chừng em bỏ cuộc chơi
Anh về ẩn dật ở nơi chiếu giường :D

Chiếu giường mà biết nói năng
Thì Ryan Giggs hàm răng chẳng còn

:D:D

valytien_$
28-07-2009, 10:51 PM
Thay đao rồi sẽ ra sao
Đao thì thẳng thế chứ nào còng queo
Như củ gừng, thế thì tèo
Leo dốc chẳng nổi leo đèo kiểu chi

Leo đèo phải cố thôi em
Chứ không chỉ đứng xem thôi...chán phèo
Có tèo cũng phải leo đèo
Không để Sơn Nữ xì xèo đâu nha

Ryan Giggs
28-07-2009, 10:51 PM
Chiếu giường mà biết nói năng
Thì Ryan Giggs hàm răng chẳng còn

:D:D

Chẳng còn đâu nữa mà mong
Nhớ em, nhớ bát cháo lòng em mua
Chiều chiều thèm bát canh cua
Nhớ em anh lại đi mua cháo lòng :D

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:52 PM
Thay đao rồi sẽ ra sao
Đao thì thẳng thế chứ nào còng queo
Như củ gừng, thế thì tèo
Leo dốc chẳng nổi leo đèo kiểu chi

Kiểu chi miễn được yêu nàng
Chân tình ấm áp chẳng màng kiểu chi .

valytien_$
28-07-2009, 10:53 PM
Chiếu giường mà biết nói năng
Thì Ryan Giggs hàm răng chẳng còn

:D:D

Chẳng còn là...chẳng thế nào?
Chú một(1110) có muốn đi vào xem không

LAMGIANG
28-07-2009, 10:55 PM
Thay đao rồi sẽ ra sao
Đao thì thẳng thế chứ nào còng queo
Như củ gừng, thế thì tèo
Leo dốc chẳng nổi leo đèo kiểu chi

Kiểu chi đáng bậc nam nhi
Kiểu chi nói trước thế thì hết vui
Làm cho nàng mãi bùi ngùi
Làm cho nàng hết ngậm ngùi bấy lâu .

1100i
28-07-2009, 10:55 PM
Chẳng còn là...chẳng thế nào?
Chú một(1110) có muốn đi vào xem không

XEm không em rất muốn nhìn
Nhưng mà có thấy cái...nào đâu

á á:acac::acac::acac:

ngoisaocodon
28-07-2009, 10:56 PM
Chẳng còn đâu nữa mà mong
Nhớ em, nhớ bát cháo lòng em mua
Chiều chiều thèm bát canh cua
Nhớ em anh lại đi mua cháo lòng :D

Cháo lòng so với cháo hành
Của nàng Thị Nở thì đành chào thua .

Ryan Giggs
28-07-2009, 10:58 PM
Cháo lòng so với cháo hành
Của nàng Thị Nở thì đành chào thua .

chào thua kể cả canh cua
Của nàng Thị Nữ, vẫn thua cháo lòng

Mây
28-07-2009, 11:04 PM
chào thua kể cả canh cua
Của nàng Thị Nữ, vẫn thua cháo lòng

Cháo lòng cùng bát tiết canh
Vài ba li rượu là thành cuộc vui

LAMGIANG
28-07-2009, 11:05 PM
chào thua kể cả canh cua
Của nàng Thị Nữ, vẫn thua cháo lòng

Cháo lòng là thứ thanh cao
Ăn vào đau bụng lẽ nào lại kêu ?

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:07 PM
chào thua kể cả canh cua
Của nàng Thị Nữ, vẫn thua cháo lòng

Cháo lòng với kẻ sang giàu
Cháo hành những lúc gặp nhau cơ hàn.
Yêu nhau cháo trắng chẳng than
Ghét thì lòng lợn mà nàng cần chi

Ryan Giggs
28-07-2009, 11:08 PM
Cháo lòng là thứ thanh cao
Ăn vào đau bụng lẽ nào lại kêu ?

Lại kêu tích tịch tình tang
Ai mang bát cháo của nàng đi đâu
Đàn kêu như gẩy tai trâu
Cháo lòng đã hết, còn đâu mà đòi

sơn_nữ83
28-07-2009, 11:09 PM
Kiểu chi đáng bậc nam nhi
Kiểu chi nói trước thế thì hết vui
Làm cho nàng mãi bùi ngùi
Làm cho nàng hết ngậm ngùi bấy lâu .
Bấy lâu vẫn ngóng vẫn chờ
Nam nhi một bóng... giấc mơ tan tành

LAMGIANG
28-07-2009, 11:13 PM
Bấy lâu vẫn ngóng vẫn chờ
Nam nhi một bóng... giấc mơ tan tành


[B][I][COLOR="Magenta"]Tan tành nàng trách duyên lành
Lầm đường lạc lối thôi đành từ đây .

Ryan Giggs
28-07-2009, 11:18 PM
Tan tành người trách duyên lành
L[COLOR="Magenta"]ầmLOR] đường lạc lối thôi đành từ đây .

Từ đây đôi ngả đôi đường
Đên dài với 4 bức tường lặng thinh
Hình như mình chẳng là mình
Phiêu diêu giữa cõi trần tình lẻ loi

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:18 PM
Bấy lâu vẫn ngóng vẫn chờ
Nam nhi một bóng... giấc mơ tan tành

Tan tành là bởi do đâu
Sao em không giữ bạc đầu yêu thương ??.

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:21 PM
[B][I][COLOR="Magenta"]Tan tành nàng trách duyên lành
Lầm đường lạc lối thôi đành từ đây .

Từ đây có kẻ để mơ
Ngày đêm mộng tưởng tình thơ bềnh bồng.

LAMGIANG
28-07-2009, 11:21 PM
Tan tành là bởi do đâu
Sao em không giữ bạc đầu yêu thương .

Yêu thương hỏi chốn tình trường
Lồng trong bóng nguyệt một phương chẳng rời .

LAMGIANG
28-07-2009, 11:26 PM
Từ đây đôi ngả đôi đường
Đên dài với 4 bức tường lặng thinh
Hình như mình chẳng là mình
Phiêu diêu giữa cõi trần tình lẻ loi

Lẻ loi ta mãi ngậm ngùi
Lẻ loi ta mãi chôn vùi yêu thương
Bôn ba trong chốn tình trường
Mấy ai hiểu được yêu đương là gì ?

1100i
28-07-2009, 11:27 PM
Lẻ loi ta mãi ngậm ngùi
Lẻ loi ta mãi chôn vùi yêu thương
Bôn ba trong chốn tình trường
Mấy ai hiểu được yêu đương là gì ?

Là gì hai chữ yêu đương
Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu:D

:nguong::nguong::nguong:

LAMGIANG
28-07-2009, 11:29 PM
Từ đây có kẻ để mơ
Ngày đêm mộng tưởng tình thơ bềnh bồng.

Bềnh bồng giữ chặt bóng hồng
Lung linh ánh nguyệt mãi không đổi dời .

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:29 PM
Yêu thương hỏi chốn tình trường
Lồng trong bóng nguyệt một phương chẳng rời .

Chẳng rời những lúc bên nhau
Rời nhau nửa bước cửa sau có rồi.

valytien_$
28-07-2009, 11:32 PM
Bấy lâu vẫn ngóng vẫn chờ
Nam nhi một bóng... giấc mơ tan tành

Tan tành nỗi nhớ mong manh
Tan tành tất cả...hết thì xuân xanh
Đợi chờ nỗi nhớ tàn canh
Nam nhi người hỡi...ở đâu nhanh về

Ryan Giggs
28-07-2009, 11:32 PM
Là gì hai chữ yêu đương
Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu:D

:nguong::nguong::nguong:

Là yêu, chẳng phải là yêu
Hay là định mệnh, hoặc điều trái ngang?
Là gì...cũng bởi đa mang
Chân đi một bước, dở dang một đời

LAMGIANG
28-07-2009, 11:32 PM
Là gì hai chữ yêu đương
Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu:D

:nguong::nguong::nguong:

Là yêu đâu chỉ lên giường
Là yêu ta gửi yêu thương cho nàng .

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:33 PM
Là gì hai chữ yêu đương
Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu:D

:nguong::nguong::nguong:

Là yêu đâu phải lên giường
Lên giường cũng chỉ chuyện thường thế gian .

1100i
28-07-2009, 11:35 PM
Là yêu đâu phải lên giường
Lên giường cũng chỉ chuyện thường thế gian .

Thế gian coi nó là thường
Mà sao giông bão, triều cường nổi lên

1100i
28-07-2009, 11:36 PM
Là yêu đâu chỉ lên giường
Là yêu ta gửi yêu thương cho nàng .

Cho nàng những ái cùng ân
Mà sao chẳng nhận tần ngần bước đi

LAMGIANG
28-07-2009, 11:37 PM
Chẳng rời những lúc bên nhau
Rời nhau nửa bước cửa sau có rồi.

Có rồi ngửa mặt hỏi trời
Làm chi nên tội ? nàng mời cửa sau ?

valytien_$
28-07-2009, 11:37 PM
Là yêu đâu phải lên giường
Lên giường cũng chỉ chuyện thường thế gian .

Thế gian ai cũng thế thôi
Yêu không giường chiếu...có mà sôi lên

1100i
28-07-2009, 11:38 PM
Là yêu, chẳng phải là yêu
Hay là định mệnh, hoặc điều trái ngang?
Là gì...cũng bởi đa mang
Chân đi một bước, dở dang một đời

Một đời một bước dở dang
Một lần đón nhận lỡ làng mà thôi

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:39 PM
Có rồi ngửa mặt hỏi trời
Làm chi nên tội ? nàng mời cửa sau ?

Cửa sau rước một bóng hồng
Của chàng quân tử đợi trông đêm ngày .

LAMGIANG
28-07-2009, 11:39 PM
Cho nàng những ái cùng ân
Mà sao chẳng nhận tần ngần bước đi

Bước đi lòng mãi nghĩ xuy
Chân tình không có thiết gì ái ân .

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:41 PM
Thế gian ai cũng thế thôi
Yêu không giường chiếu...có mà sôi lên

Sôi lên vì bởi máu dê
Còn yêu tất sẽ đê mê quên giờ
Không yêu mà cũng bất ngờ
Tìm vào chiếc chiếu mù mờ oái oăm.

1100i
28-07-2009, 11:41 PM
Bước đi lòng mãi nghĩ xuy
Chân tình không có thiết gì ái ân .

Ái ân xong, sẽ chân tình:D
Ngại chi miệng lưỡi buộc mình, khổ thôi

hà hà:D:D

LAMGIANG
28-07-2009, 11:41 PM
Cửa sau rước một bóng hồng
Của chàng quân tử đợi trông đêm ngày .

Đêm ngày ta vẫn chung tình
Sao nàng nỡ bước chui mình cửa sau ?

LAMGIANG
28-07-2009, 11:44 PM
Ái ân xong, sẽ chân tình:D
Ngại chi miệng lưỡi buộc mình, khổ thôi

hà hà:D:D

Khổ thôi ! không biết đầy vơi
Chân tình đánh đổi bằng lời gió trăng .

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:44 PM
Đêm ngày ta vẫn chung tình
Sao nàng nỡ bước chui mình cửa sau ?

Cửa sau bồ nhí của chàng
Còn em chặt dạ chẳng màng người ơi

1100i
28-07-2009, 11:45 PM
Khổ thôi ! không biết đầy vơi
Chân tình đánh đổi bằng lời gió trăng .

Gió trăng cũng biết lả lơi
Bảo sao giông tố một đời nhấp nhô:D

Ryan Giggs
28-07-2009, 11:47 PM
Gió trăng cũng biết lả lơi
Bảo sao giông tố một đời nhấp nhô:D

Nhấp nhô mãi cũng chán rồi
Anh em mình ngủ đi thôi, chờ gì ?

LAMGIANG
28-07-2009, 11:48 PM
Sôi lên vì bởi máu dê
Còn yêu tất phải đê mê quên giờ
Không yêu mà cũng bất ngờ
Tìm vào chiếc chiếu mù mờ oái oăm.

Oái oăm cho kiếp con tằm
Nhả tơ đến chết vẫn nằm đó thôi
Tình yêu đâu phải như vôi
Xong rồi bạc trắng nổi trôi mặc tình .

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:48 PM
Gió trăng cũng biết lả lơi
Bảo sao giông tố một đời nhấp nhô:D

Nhấp nhô bởi tại sóng xô
Còn em đâu thích nhấp nhô làm gì
Lòng em vốn đã tình si
Một chàng duy nhất ai bì được Anh

1100i
28-07-2009, 11:53 PM
Nhấp nhô bởi tại sóng xô
Còn em đâu thích nhấp nhô làm gì
Lòng em vốn đã tình si
Một chàng duy nhất ai bì được Anh

Được anh nghe muốn nát lòng
Chàng nào diễm phúc mà lòng em mang
Gọi ra đây, anh sẵn sàng
Thi gươm, đấu súng giữa làng vì ai:D

1100i
28-07-2009, 11:54 PM
Nhấp nhô mãi cũng chán rồi
Anh em mình ngủ đi thôi, chờ gì ?

Chờ gì nữa, phải ngủ ngay
Nhưng mà còn phải ...... ......... nữa mà

CrazyDog
28-07-2009, 11:57 PM
Chờ gì nữa, phải ngủ ngay
Nhưng mà còn phải ...... ......... nữa mà

Nữa mà rồi cũng phải ra
Ra rồi mệt lử thì là ngủ thôi

ngoisaocodon
28-07-2009, 11:57 PM
Được anh nghe muốn nát lòng
Chàng nào diễm phúc mà lòng em mang
Gọi ra đây, anh sẵn sàng
Thi gươm, đấu súng giữa làng vì ai:D

Vì ai anh phải đấu chi
Súng ,gươm mạnh yếu há gì đem khoe
Súng ,gươm của kẻ xum xoe
Là đồ rỉ sét hoa hòe mà thôi ????

Ryan Giggs
28-07-2009, 11:58 PM
Nữa mà rồi cũng phải ra
Ra rồi mệt lử thì là ngủ thôi

Ngủ thôi, mày ngủ trước đi
Còn tao phải thức bê j cho nàng :D

CrazyDog
29-07-2009, 12:00 AM
Ngủ thôi, mày ngủ trước đi
Còn tao phải thức bê j cho nàng :D

Cho nàng mày chớ vội vàng
Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng rõ chưa :D

1100i
29-07-2009, 12:00 AM
Vì ai anh phải đấu chi
Súng ,gươm mạnh yếu há gì đem khoe
Súng ,gươm của kẻ xum xoe
Là đồ rỉ sét hoa hòe làm chi ????

Làm chi thì hỏi làm gì
Súng có rỉ sét chắc gì thèm em
Cớ sao lại phải lèm bèm
Vài ba con chữ mà đem giỡn đời.

1100i
29-07-2009, 12:04 AM
Cho nàng mày chớ vội vàng
Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng rõ chưa :D

Rõ chưa hồn đã hiện hình
Hình như mày mới ... ....phải không?

CrazyDog
29-07-2009, 12:07 AM
Rõ chưa hồn đã hiện hình
Hình như mày mới ... ....phải không?

Phải không ị gặp bà đồng?
Đúng là Dog mới ngồi thông cái nòng :D

1100i
29-07-2009, 12:08 AM
Phải không ị gặp bà đồng?
Đúng là Dog mới ngồi thông cái nòng :D

Cái nòng mà đã được thông
Chắc thơ cũng hoá thành Rồng, thành Tiên

hehe

Ryan Giggs
29-07-2009, 12:10 AM
Phải không ị gặp bà đồng?
Đúng là Dog mới ngồi thông cái nòng :D

Cái nòng là cái lòng thòng
Nuôi quân một tháng, dùng trong 1 giờ

CrazyDog
29-07-2009, 12:19 AM
Cái nòng mà đã được thông
Chắc thơ cũng hoá thành Rồng, thành Tiên

hehe

Thành Tiên là thành mịa Điên
Thành ra như thế mới ghiền các em :D

CrazyDog
29-07-2009, 12:20 AM
Cái nòng là cái lòng thòng
Nuôi quân một tháng, dùng trong 1 giờ

1 giờ thì phải gặp I
Chứ còn tao thì, 5 phút mà thôi :D

Ryan Giggs
29-07-2009, 12:23 AM
1 giờ thì phải gặp I
Chứ còn tao thì, 5 phút mà thôi :D

Mà thôi, ông thật giống tôi
Chỉ được 5 phút là ngồi nghêu ngao

CrazyDog
29-07-2009, 12:28 AM
Mà thôi, ông thật giống tôi
Chỉ được 5 phút là ngồi nghêu ngao

Nghêu ngao một lát lại VÀO
Được đúng 5 phút lại out RA liền :D

1100i
29-07-2009, 12:31 AM
Nghêu ngao một lát lại VÀO
Được đúng 5 phút lại out RA liền :D

Ra liền giếng nước ngoài sân
Múc thêm gàu nữa rửa chân, lại vào:D

Ryan Giggs
29-07-2009, 12:33 AM
Nghêu ngao một lát lại VÀO
Được đúng 5 phút lại out RA liền :D

Ra liền thật phí đồng tiền
Đành ở nhà ấy đỡ nghiền mày ơi :D

CrazyDog
29-07-2009, 12:35 AM
Ra liền giếng nước ngoài sân
Múc thêm gàu nữa rửa chân, lại vào:D

LẠI VÀO mở cuộc khơi mào
Hơi thở vồn vã thều thào LẠI RA :D

Ryan Giggs
29-07-2009, 12:36 AM
LẠI VÀO mở cuộc khơi mào
Hơi thở vồn vã thều thào LẠI RA :D

Lại ra, mình sẽ thay ca
Khi nào nó mệt thì ta lại vào

1100i
29-07-2009, 12:39 AM
Lại ra, mình sẽ thay ca
Khi nào nó mệt thì ta lại vào

Lại vào trông thấy thằng nào
Hình như thằng Dog đang "đào", lại ra

CrazyDog
29-07-2009, 12:41 AM
Lại vào trông thấy thằng nào
Hình như thằng Dog đang "đào", lại ra

LẠI RA nàng cứ bù loa
Đành thôi nhắm mắt xuýt xoa LẠI VÀO :D