PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Klosen
27-06-2009, 10:08 PM
Nơi mô thơ cũng làm xong
Răng chừ sao cứ lòng vòng chẳng ra
Chẳng ra gặp mặt anh tài
Tiện đây làm chén, lai rai suốt ngày

MinhThy
27-06-2009, 10:18 PM
Chẳng ra gặp mặt anh tài
Tiện đây làm chén, lai rai suốt ngày


Suốt ngày rượu với bạc vay
Say say xỉn xỉn run tay mắt mờ

Klosen
27-06-2009, 10:20 PM
Suốt ngày rượu với bạc vay
Say say xỉn xỉn run tay mắt mờ
Mắt mờ chân chậm nhưng mà
TRông thấy gái đẹp Sen là thích ngay

MinhThy
27-06-2009, 10:35 PM
Mắt mờ chân chậm nhưng mà
TRông thấy gái đẹp Sen là thích ngay

Thích ngay cũng chỉ đàn bà
Trăm năm muốn vẹn chắc là khó đây

Klosen
27-06-2009, 10:37 PM
Thích ngay cũng chỉ đàn bà
Trăm năm muốn vẹn chắc là khó đây
KHó đây ai biết trước đây
Sen này chung thuỷ, dựng xây gia đình

MinhThy
27-06-2009, 10:46 PM
KHó đây ai biết trước đây
Sen này chung thuỷ, dựng xây gia đình

Gia đình hai chữ đa đoan
Chửa nên chồng vợ, vẹn toàn chắc không?

Klosen
27-06-2009, 10:47 PM
Gia đình hai chữ đa đoan
Chửa nên chồng vợ, vẹn toàn chắc không?
Chắc không sao cứ hỏi hoài
Sen xin khẳng định trước loài người nha

MinhThy
27-06-2009, 10:51 PM
Chắc không sao cứ hỏi hoài
Sen xin khẳng định trước loài người nha

Người nha ... kiếp bạc lắm nha
Thy chẳng tin cái gọi là thủy chung

Klosen
27-06-2009, 10:57 PM
Người nha ... kiếp bạc lắm nha
Thy chẳng tin cái gọi là thủy chung
Thuỷ chung, trọn nghĩa vẹn tình
Nguyện thề suốt kiếp yêu mình mãi thôi

MinhThy
27-06-2009, 11:11 PM
Thuỷ chung, trọn nghĩa vẹn tình
Nguyện thề suốt kiếp yêu mình mãi thôi

Mãi thôi chót lưỡi đầu môi
Thủy chung, trọn nghĩa sợ rồi lời trao

Klosen
27-06-2009, 11:12 PM
Mãi thôi chót lưỡi đầu môi
Thủy chung, trọn nghĩa sợ rồi lời trao
Lời trao đến tận tai Thy
Với những người khác thì nào dám đâu

MinhThy
27-06-2009, 11:16 PM
Lời trao đến tận tai Thy
Với những người khác thì nào dám đâu

Dám đâu - cũng chỉ vài câu
Đùa vui rồi ngủ mai mau quên liền :cool:

Klosen
27-06-2009, 11:18 PM
Dám đâu - cũng chỉ vài câu
Đùa vui rồi ngủ mai mau quên liền :cool:

Quên liền dễ thế được sao
Tình Thy như thế Sen nào dám quên

MinhThy
27-06-2009, 11:22 PM
Quên liền dễ thế được sao
Tình Thy như thế Sen nào dám quên

Dám quên sao được mà quên
Nhà cái mà nợ, Sen lên đòi liền :ngoaymui:

Klosen
27-06-2009, 11:23 PM
Dám quên sao được mà quên
Nhà cái mà nợ, Sen lên đòi liền :ngoaymui:
Đòi liền cái chuyện tiền nong
ÁI tình sòng phẳng, không xong thì phiền

MinhThy
27-06-2009, 11:32 PM
Đòi liền cái chuyện tiền nong
ÁI tình sòng phẳng, không xong thì phiền

Thì phiền ... ừ thiệt là phiền
Thắng thì không thắng mà tiền cứ ra

Klosen
27-06-2009, 11:34 PM
Thì phiền ... ừ thiệt là phiền
Thắng thì không thắng mà tiền cứ ra
Cứ ra đến tối lại vào
Gặp thì vui lắm Sen chào Thy nha

chuột con
27-06-2009, 11:43 PM
Cứ ra đến tối lại vào
Gặp thì vui lắm Sen chào Thy nha

Thy nha Sen ấy là boy
đọc sign mới biết nhưng mà thiệt hông? :D

MinhThy
27-06-2009, 11:45 PM
Thy nha Sen ấy là boy
đọc sign mới biết nhưng mà thiệt hông? :D

Thiệt hông phải thấy mới tin
Bảng giăng là thế chưa nhìn chắc đâu

Klosen
27-06-2009, 11:45 PM
Thiệt hông rất thiệt đó nha
Ai mà Nghi~ khác có mà chết toi

chuột con
27-06-2009, 11:48 PM
Thiệt hông phải thấy mới tin
Bảng giăng là thế chưa nhìn chắc đâu

chắc đâu ai chắc được ha
giang hồ đồn đại Sen là nữ kia.

MinhThy
27-06-2009, 11:53 PM
chắc đâu ai chắc được ha
giang hồ đồn đại Sen là nữ kia.

Nữ kia ... Nam ấy biết đâu
Cứ nghe tin tạm để lâu bik liền

Klosen
27-06-2009, 11:54 PM
Nữ kia ... Nam ấy biết đâu
Cứ nghe tin tạm để lâu bik liền
bik liền muốn bít thiệt hông
Theo Sen ra chốn không người, biết ngay

MinhThy
27-06-2009, 11:58 PM
bik liền muốn bít thiệt hông
Theo Sen ra chốn không người, biết ngay

Biết ngay, thích giữa đông người
Sen dám thì thử tươi cười làm ngay

chuột con
27-06-2009, 11:58 PM
Nữ kia ... Nam ấy biết đâu
Cứ nghe tin tạm để lâu bik liền

biết liền mà phải đợi lâu
thôi thì xin hỏi một câu tỏ tường
Sen ơi phận ấy đường đường
Mộc Lan xung trận phải phường đó không? :D

Klosen
28-06-2009, 12:01 AM
Biết ngay, thích giữa đông người
Sen dám thì thử tươi cười làm ngay
Làm nay làm ở chốn nào
chị em thấy hết, chỗ nào chốn đây???

Klosen
28-06-2009, 12:02 AM
biết liền mà phải đợi lâu
thôi thì xin hỏi một câu tỏ tường
Sen ơi phận ấy đường đường
Mộc Lan xung trận phải phường đó không? :D
Đó không chưa dám trả lời
Lập lờ câu hỏi Sen Thời chưa thông???

MinhThy
28-06-2009, 12:03 AM
Làm nay làm ở chốn nào
chị em thấy hết, chỗ nào chốn đây???

Trốn đây ... chỗ ấy ... quá trời
Bao nhiêu chỗ trốn ... sáng ngày đấy thôi :nguong:

kehotro
28-06-2009, 12:04 AM
Làm nay làm ở chốn nào
chị em thấy hết, chỗ nào chốn đây???

Chốn đây chốn ấy mặc lòng
Khi yêu ai biết chỗ không người vào?

Klosen
28-06-2009, 12:05 AM
Trốn đây ... chỗ ấy ... quá trời
Bao nhiêu chỗ trốn ... sáng ngày đấy thôi :nguong:
Đấy thôi chỗ đó sáng vàng
Lo sen chỉ muốn mình Nàng thấy thôi

chuột con
28-06-2009, 12:11 AM
Đó không chưa dám trả lời
Lập lờ câu hỏi Sen Thời chưa thông???

chưa thông xin hỏi lại nha
Mộc Lan cô ấy nữ mà giả nam
phải chăng Sen cũng phi phàm
giấu mình nhi nữ lũ lam với đời!

Klosen
28-06-2009, 12:16 AM
chưa thông xin hỏi lại nha
Mộc Lan cô ấy nữ mà giả nam
phải chăng Sen cũng phi phàm
giấu mình nhi nữ lũ lam với đời!
Với đời đó vốn ngày xưa
Bây giờ ai thế, Sen thưa vậy thì
Sen này chẳng dám dấu gì
Có gì nói vậy, chẳng vì sợ ai
Phi phàm chẳng dám. chẳng tài cán chi
Thấy mình có cảm hứng thi
Thôi vào múa bút, cũng vì Niem Rieng
Bằng hữu 2 tiếng thiêng liêng
Xin đừng lệch lạc Nghĩ mình nữ nhi

TrungHung
28-06-2009, 12:21 AM
Với đời đó vốn ngày xưa
Bây giờ ai thế, Sen thưa vậy thì
Sen này chẳng dám dấu gì
Có gì nói vậy, chẳng vì sợ ai
Phi phàm chẳng dám. chẳng tài cán chi
Thấy mình có cảm hứng thi
Thôi vào múa bút, cũng vì Niem Rieng
Bằng hữu 2 tiếng thiêng liêng
Xin đừng lệch lạc Nghĩ mình nữ nhi

Sá gì hai tiếng thị phi
Mặc nam hay nữ ta thì cứ choang

Klosen
28-06-2009, 12:23 AM
Sá gì hai tiếng thị phi
Mặc nam hay nữ ta thì cứ choang
Thị phi hai tiếng oang oang
Nửa đêm nghe thế thì choàng tỉnh ngay

chuột con
28-06-2009, 12:25 AM
Với đời đó vốn ngày xưa
Bây giờ ai thế, Sen thưa vậy thì
Sen này chẳng dám dấu gì
Có gì nói vậy, chẳng vì sợ ai
Phi phàm chẳng dám. chẳng tài cán chi
Thấy mình có cảm hứng thi
Thôi vào múa bút, cũng vì Niem Rieng
Bằng hữu 2 tiếng thiêng liêng
Xin đừng lệch lạc Nghĩ mình nữ nhi

nữ nhi, không phải! hỡi ôi
thế là mộng tưởng đành trôi phương nào!

TrungHung
28-06-2009, 12:32 AM
nữ nhi, không phải! hỡi ôi
thế là mộng tưởng đành trôi phương nào!

Phương nào biết cũng chẳng sao
Cứ reg nick mới nhảy vào thì phang

TeacherABC
29-06-2009, 08:45 PM
Phương nào biết cũng chẳng sao
Cứ reg nick mới nhảy vào thì phang

Thì phang nick mới thì phang
Sao chàng lại nỡ sỗ sàng chị em...?!

Klosen
29-06-2009, 08:50 PM
Thì phang nick mới thì phang
Sao chàng lại nỡ sỗ sàng chị em...?!

Chị em thân gái liễu đào
Anh em mình phải vẫy chào làm quen

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:04 PM
Chị em thân gái liễu đào
Anh em mình phải vẫy chào làm quen

Làm quen trà rượu phải mang
Tay không mà tới gậy phang què dò....hiiii.

TeacherABC
29-06-2009, 09:07 PM
Làm quen trà rượu phải mang
Tay không mà tới gậy phang què dò....hiiii.

Què giò cũng cố theo đò
Nàng lên anh xuống, nàng bò anh ôm???

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:13 PM
Què giò cũng cố theo đò
Nàng lên anh xuống, nàng bò anh ôm???

Anh ôm phải chặt vòng tay
Thả ra một chút có ngày mất tăm

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:17 PM
Què giò cũng cố theo đò
Nàng lên anh xuống, nàng bò anh ôm???

Anh ôm...em ứ chịu đâu
Nhỡ mà không khéo mang bầu thì sao?

Klosen
29-06-2009, 09:19 PM
Anh ôm phải chặt vòng tay
Thả ra một chút có ngày mất tăm
Mất tăm thế thì bó tay
Yêu nhau như thế có ngày ...... ko biết

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:21 PM
Mất tăm thế thì bó tay
Yêu nhau như thế có ngày ...... ko biết

.........là bởi chúng ta
Cái cục tự ái gấp ba con người

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:27 PM
.........là bởi chúng ta
Cái cục tự ái gấp ba con người


Con người...này thấy quen quen
Vần thơ,câu chữ nói xem ai nào?

p/s:bạn CTHH này 100% là người quen roài...Chúc bạn vui nhiều...Thân!.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:30 PM
Con người...này thấy quen quen
Vần thơ,câu chữ nói xem ai nào?

p/s:bạn CTHH này 100% là người quen roài...Chúc bạn vui nhiều...Thân!.

Ai nào Lão hỏi làm chi?
Dù quen hay lạ nhớ gì hay không?

Klosen
29-06-2009, 09:32 PM
Ai nào, sao chẳng dám thưa
Vần thơ câu chữ cũng vừa thấy quen

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:34 PM
Ai nào, sao chẳng dám thưa
Vần thơ câu chữ cũng vừa thấy quen

Thấy quen nhìn kĩ hóa ra
Một con ma mới đi ra thị thành

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:35 PM
Thấy quen nhìn kĩ hóa ra
Một con ma mới đi ra thị thành

Thị thành tập lập người,xe
Nếu là bạn cũ nói nghe xem nào?.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:37 PM
Thị thành tập lập người,xe
Nếu là bạn cũ nói nghe xem nào?.

Xem nào là phải vào kia
Đèn đuốc không có mới chìa cho xem

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:40 PM
Xem nào là phải vào kia
Đèn đuốc không có mới chìa cho xem

Cho xem chút xíu được không
Nếu mà vô trỏng chẳng trông thấy gì?

Klosen
29-06-2009, 09:41 PM
Cho xem, mới biết người quen
Nhưng mà giấu kỹ, một phen hỏi hoài

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:43 PM
Cho xem chút xíu được không
Nếu mà vô trỏng chẳng trông thấy gì?

Thấy gì khi cuộc chiến chinh
Tại sao nắng lại làm thinh mỉm cười

Cho xem, mới biết người quen
Nhưng mà giấu kỹ, một phen hỏi hoài

Hỏi hoài mỏi cả hai tay
Bàn phím máy tính cả ngày chẳng yên

sa la la
29-06-2009, 09:45 PM
Thấy gì khi cuộc chiến chinh
Tại sao nắng lại làm thinh mỉm cười


Hỏi hoài mỏi cả hai tay
Bàn phím máy tính cả ngày chẳng yên

Chẳng yên một cõi nhân gian
Quay đi quay lại ngày tàn đến nhanh

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:49 PM
Chẳng yên một cõi nhân gian
Quay đi quay lại ngày tàn đến nhanh

Đến nhanh cũng chẳng quan tâm
Vui ta dừng lại âm thầm bẻ hoa

LÃO HẠC
29-06-2009, 09:51 PM
Đến nhanh cũng chẳng quan tâm
Vui ta dừng lại âm thầm bẻ hoa

Bẻ hoa bứt lá tả tơi
Nếu mà không nói...nghỉ chơi bây giờ.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:53 PM
Bẻ hoa bứt lá tả tơi
Nếu mà không nói...nghỉ chơi bây giờ.

Bây giờ đang mải xem phim
Đến giờ hoàng đạo thì chim mới về

sa la la
29-06-2009, 09:54 PM
Bây giờ đang mải xem phim
Đến giờ hoàng đạo thì chim mới về

Mới về thoả chí tang bồng
Được dăm ba phút là chồng lên nhau:D

chiatayhoanghon
29-06-2009, 09:57 PM
Mới về thoả chí tang bồng
Được dăm ba phút là chồng lên nhau:D

Lên nhau hai phút thì mau
Cũng phải nửa tiếng cho nhau một đời

sa la la
29-06-2009, 09:58 PM
Lên nhau hai phút thì mau
Cũng phải nửa tiếng cho nhau một đời

Một đời gắn bó sắc son
Mải mê chuyện ấy mỏi mòn xác thân

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:00 PM
Lên nhau hai phút thì mau
Cũng phải nửa tiếng cho nhau một đời

Một đời dành trọn trao nhau
Cho dù giông bão trước sau một lòng.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:02 PM
Một đời dành trọn trao nhau
Cho dù giông bão trước sau một lòng.

Một lòng dành trọn anh yêu
Những khi tức giận nói liều oánh cho.

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:07 PM
Một lòng dành trọn anh yêu
Những khi tức giận nói liều oánh cho.

Oánh cho ai dám oánh đâu
Chỉ vì buồn tủi u sầu mà thôi.

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:10 PM
Oánh cho ai dám oánh đâu
Chỉ vì buồn tủi u sầu mà thôi.

Mà thôi hỏi nhỏ Lão này
Đêm qua đã uống nay cày nổi không?

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:14 PM
Mà thôi hỏi nhỏ Lão này
Đêm qua đã uống nay cày nổi không?

Nổi không?...chiện nhỏ như bông
Đêm nay ta lại nằm không...thấy buồn..

Klosen
29-06-2009, 10:19 PM
Nổi không?...chiện nhỏ như bông
Đêm nay ta lại nằm không...thấy buồn..
Thấy buồn uống tạo vài ly
Một mình một bóng nhâm nhi đỡ buồn

CM4Q
29-06-2009, 10:24 PM
Thấy buồn uống tạo vài ly
Một mình một bóng nhâm nhi đỡ buồn

Đỡ buồn trí thả đi hoang
Liêu xiêu thực ảo ngã choàng lên nhau

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:25 PM
Nổi không?...chiện nhỏ như bông
Đêm nay ta lại nằm không...thấy buồn..

Thấy buồn bắt chú chuồn chuồn
Cho nó cắn rốn rồi luồn sang đây

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:28 PM
Đỡ buồn trí thả đi hoang
Liêu xiêu thực ảo ngã choàng lên nhau

Lên nhau chắc mới thoả lòng
Bây giờ mấy ngả chẳng mong muốn gì?.

Klosen
29-06-2009, 10:30 PM
Lên nhau chắc mới thoả lòng
Bây giờ mấy ngả chẳng mong muốn gì?.
Muốn gì cũng chẳng biết đâu
Hợp tan, ly biệt nỗi sầu chông chênh

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:31 PM
Muốn gì cũng chẳng biết đâu
Hợp tan, ly biệt nỗi sầu chông chênh

Chông chênh giọt đắng trong thơ
Miên man cõi thực sao xơ xác lòng

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:33 PM
Muốn gì cũng chẳng biết đâu
Hợp tan, ly biệt nỗi sầu chông chênh

Chông chênh đã mấy bận rồi
Bây giờ nhà có chưa ngồi đã đi?

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:35 PM
Chông chênh đã mấy bận rồi
Bây giờ nhà có chưa ngồi đã đi?

Đã đi rong ruổi một đêm
Bây giờ mệt mỏi bên thềm nghỉ chân

Klosen
29-06-2009, 10:36 PM
Đã đi rong ruổi một đêm
Bây giờ mệt mỏi bên thềm nghỉ chân
Nghỉ chân, vẫn thấy phân vân
Nhà cửa heo hút, ai cần biêt đâu

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:38 PM
Nghỉ chân, vẫn thấy phân vân
Nhà cửa heo hút, ai cần biêt đâu

Biết đâu lòng ấy nghĩ gì
Yêu nhau đến thế bước đi sao đành

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:39 PM
Đã đi rong ruổi một đêm
Bây giờ mệt mỏi bên thềm nghỉ chân

Nghỉ chân dừng bứơc tại đây
Tạm xa các bạn xum vầy bấy lâu.

p/s:Chúc mọi người vui nhiều...Thân!
29/6

Klosen
29-06-2009, 10:40 PM
Biết đâu lòng ấy nghĩ gì
Yêu nhau đến thế bước đi sao đành
Sao đành mà họ vẫn đi
Nghĩa tình như thế, chia li sao đành

yeu100C
29-06-2009, 10:52 PM
Sao đành mà họ vẫn đi
Nghĩa tình như thế, chia li sao đành

Sao đành quảy gánh bước đi
Lòng bao trĩu nặng nhớ khi chung đường

Klosen
29-06-2009, 10:55 PM
Sao đành quảy gánh bước đi
Lòng bao trĩu nặng nhớ khi chung đường
Chung đường chung lối bấy lâu
Tan đàn xẻ nghé ai sầu ai thương

yeu100C
29-06-2009, 10:57 PM
Chung đường chung lối bấy lâu
Tan đàn xẻ nghé ai sầu ai thương

Ai thương cái cảnh tôi nghèo
Thân sương áo mỏng tình theo tình buồn

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:58 PM
Bây giờ thế sự nhiễu nhương
Tan đàn xẻ nghé biết đường nào qua

yeu100C
29-06-2009, 11:00 PM
Bây giờ thế sự nhiễu nhương
Tan đàn xẻ nghé biết đường nào qua

Nào qua mấy ải đã thương
Tình cho phút chốc đã đương say rồi

Klosen
29-06-2009, 11:01 PM
Ai thương cái cảnh tôi nghèo
Thân sương áo mỏng tình theo tình buồn
Tình buồn chia xẻ với cùng ai
Mỗi người mội ngả sớm mai canh tàn

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:02 PM
Nào qua mấy ải đã thương
Tình cho phút chốc đã đương say rồi

Say rồi từ buổi gặp anh
Đêm về ngơ ngẩn sau mành đã buông

yeu100C
29-06-2009, 11:06 PM
Say rồi từ buổi gặp anh
Đêm về ngơ ngẩn sau mành đã buông

Đã buông chẳng đặng còn thương
Bỏ thì không nỡ tiếc giường cô đơn

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:07 PM
Đã buông chẳng đặng còn thương
Bỏ thì không nỡ tiếc giường cô đơn

Cô đơn là bởi tại sao
Yêu nhau một phút lao đao cả đời

yeu100C
29-06-2009, 11:07 PM
Tình buồn chia xẻ với cùng ai
Mỗi người mội ngả sớm mai canh tàn


Canh tàn trăn khuyết hiện ra
Sao đành cắt nửa chia xa hai mình

Klosen
29-06-2009, 11:08 PM
Cô đơn, lòng dạ trống trơn
Hay là đi hết còn hơn mong hoài

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:10 PM
Canh tàn trăn khuyết hiện ra
Sao đành cắt nửa chia xa hai mình

Hai mình giận quá mất khôn
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn yêu

yeu100C
29-06-2009, 11:12 PM
Hai mình giận quá mất khôn
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn yêu

Vẫn yêu dẫu có giận nhiều
Sao mình đưa mắt nghiêng chiều với ai

Klosen
29-06-2009, 11:13 PM
Hai mình giận quá mất khôn
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn yêu
Vẫn yêu như thuở ban đầu
Bốn phương hội tụ, lâu lâu off vườn

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:14 PM
Vẫn yêu như thuở ban đầu
Bốn phương hội tụ, lâu lâu off vườn

off vườn chẳng đợi lâu lâu
Đón người khách quí bắc cầu hằng đêm

yeu100C
29-06-2009, 11:16 PM
Vẫn yêu như thuở ban đầu
Bốn phương hội tụ, lâu lâu off vườn

Off vườn sao chẳng thấy người
Mười phương bôn tẩu chân lười nhấc lên

yeu100C
29-06-2009, 11:16 PM
off vườn chẳng đợi lâu lâu
Đón người khách quí bắc cầu hằng đêm

Hằng đêm trăng vẫn nghiêng thềm
Hằng đêm ta vẫn gối mềm yêu thương

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:18 PM
Hằng đêm trăng vẫn nghiêng thềm
Hằng đêm ta vẫn gối mềm yêu thương

Yêu thương từng ấy thời gian
Giận nhau tim sẽ như ngàn mũi tiêm

yeu100C
29-06-2009, 11:20 PM
Yêu thương từng ấy thời gian
Giận nhau tim sẽ như ngàn mũi tiêm

Mũi tiêm chọc thẳng vào tim
Một liều nóng bỏng để ghim hai mình

MinhThy
29-06-2009, 11:55 PM
Mũi tiêm chọc thẳng vào tim
Một liều nóng bỏng để ghim hai mình

Hai mình có bốn cánh tay
Gian nan chẳng sợ, đói nghèo chẳng lo

yeu100C
29-06-2009, 11:57 PM
Hai mình có bốn cánh tay
Gian nan chẳng sợ, đói nghèo chẳng lo

Chẳng lo thiếu ché rượu to
Chỉ lo bạn bỏ chạy co chốn nào

MinhThy
30-06-2009, 12:03 AM
Chẳng lo thiếu ché rượu to
Chỉ lo bạn bỏ chạy co chốn nào

Chốn nào có rượu, có đào
Thì hú một cái bạn vào như nêm

1100i
03-07-2009, 02:55 PM
Chốn nào có rượu, có đào
Thì hú một cái bạn vào như nêm

Như nêm thì hoạ làm sao
Bao lâu không hoạ, chơi tao hả mầy?:D