PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Klosen
25-06-2009, 03:21 PM
Mất thôi biết thế thì thôi
Tạch hoài như thế ra ngồi họ chơi

chuột con
25-06-2009, 03:52 PM
họ chơi họ họa với nhau
đến nay hơn tháng thật mau quá chừng
hôm nay tủi tủi mừng mừng
trang hai lẻ một đứng đầu forum

chúc mừng topic đã sang trang 201. hi` hi`

Klosen
25-06-2009, 03:59 PM
họ chơi họ họa với nhau
đến nay hơn tháng thật mau quá chừng
hôm nay tủi tủi mừng mừng
trang hai lẻ một đứng đầu forum

chúc mừng topic đã sang trang 201. hi` hi`
Chuột sao lại nói thế à
Ở đây là chốn la cà vui chung
KHi vui thì cứ ung dung
KHi buồn lại cứ phát khùng lên đi
Mọi người vui vẻ như ri
Mong CHuột góp sức cùng vì Niềm riêng.

p/s: mọi người ở đây vui vẻ với nhau mà. sao CHuột lại nói thế. Dần dần sẽ hoà nhập dc mà.
Chuột phải cới mở thì mọi người mói biết nhiều về chuột chứ.
CÒn hoạ thơ thì mọi người toàn quote bài ở trên thui mà.
Chuột muốn làm thơ hay thì mang sách vở vô lớp Thơ của cô PL học đi nhá. Ở đấy vui lắm đó

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:03 PM
họ chơi họ họa với nhau
đến nay hơn tháng thật mau quá chừng
hôm nay tủi tủi mừng mừng
trang hai lẻ một đứng đầu forum

chúc mừng topic đã sang trang 201. hi` hi`

Forum vui thiệt là vui
Các bạn chung sức, thơ vui tràn đầy

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:04 PM
Chuột sao lại nói thế à
Ở đây là chốn la cà vui chung
KHi vui thì cứ ung dung
KHi buồn lại cứ phát khùng lên đi
Mọi người vui vẻ như ri
Mong CHuột góp sức cùng vì Niềm riêng.



Niềm riêng nơi ấy thật là
Chứa chan tình nghĩa, mặn mà tình thân

Klosen
25-06-2009, 04:15 PM
Niềm riêng nơi ấy thật là
Chứa chan tình nghĩa, mặn mà tình thân

Tình thân gắn bó bao thời
Từ ngày bên Mốc , Ăn chơi, niềm riềng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:18 PM
Tình thân gắn bó bao thời
Từ ngày bên Mốc , Ăn chơi, niềm riềng

Niềm riềng là cái niềm chi
Hỏi anh Klos nghĩ gì thế anh:D

chuột con
25-06-2009, 04:19 PM
........................................

Klosen
25-06-2009, 04:19 PM
Thế anh, anh hỏi chi cơ
KLo sen biết gì mờ hỏi Sen

Klosen
25-06-2009, 04:20 PM
bạn Klosen hiểu nhầm ý của chuột rồi. đã pm cho bạn, không biết bạn nhận được chưa

há há. KLo ko nhận đc. ko biết sao nữa. Ko ai pm đ cho KLosen cả. phải hỏi anh CV mới đc

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:28 PM
Thế anh, anh hỏi chi cơ
KLo sen biết gì mờ hỏi Sen

Hỏi Sen bao tuổi xuân rồi
Niềm riêng Sen đã bồi hồi với ai?

Klosen
25-06-2009, 04:29 PM
Với ai cũng đã đôi lần
Nhưng mà thất bại, tần ngần ngại ghê
KLo đọc rồi
Thanks chuột con há. chúc chuột vui vẻ

chuột con
25-06-2009, 04:30 PM
.........................................

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 04:38 PM
Với ai cũng đã đôi lần
Nhưng mà thất bại, tần ngần ngại ghê
KLo đọc rồi
Thanks chuột con há. chúc chuột vui vẻ

Ngại ghê Sen đừng tần ngần
Thích ai Sen cứ âm thầm PM

Klosen
25-06-2009, 04:40 PM
Ngại ghê Sen đừng tần ngần
Thích ai Sen cứ âm thầm PM

Pê mờ chỉ sợ pê nhầm
Thế thì sợ lém. âm thầm giấu thôi

Khuyết
25-06-2009, 04:41 PM
Pê mờ chỉ sợ pê nhầm
Thế thì sợ lém. âm thầm giấu thôi

Giấu thôi sen giữ một mình
Ngây ngô nó biết nó rình mất ngay

Klosen
25-06-2009, 04:43 PM
Giấu thôi sen giữ một mình
Ngây ngô nó biết nó rình mất ngay

Mất ngay có thật thế không
Thế thì cảnh giác đề phòng ngay thôi

yeu100C
25-06-2009, 10:38 PM
Ngay thôi đập chết con ruồi
đậu đâu chẳng đậu đậu đuôi con cầy


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoài Anh
25-06-2009, 10:53 PM
Ngay thôi đập chết con ruồi
đậu đâu chẳng đậu đậu đuôi con cầy


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Con cầy trốn ở bụi tre
Anh Yêu thấy thế đứng tè gốc Đa

yeu100C
25-06-2009, 11:00 PM
Gốc đa đàn kiến bò ra
Gặp con tắc kè chết cha cả đàn

Hoài Anh
25-06-2009, 11:06 PM
Gốc đa đàn kiến bò ra
Gặp con tắc kè chết cha cả đàn

Cả đàn kiến nối đuôi nhau
Trèo lên cây mít hái cau diễn tuồng

yeu100C
25-06-2009, 11:09 PM
Diễn tuồng hai đứa yêu đương
Gặp nhau chưa tỏ đã thương cái rồi

Hoài Anh
25-06-2009, 11:11 PM
Diễn tuồng hai đứa yêu đương
Gặp nhau chưa tỏ đã thương cái rồi

Cái rồi mình chửa có xong
Đang vui thì có Võ Tòng dạo qua

yeu100C
25-06-2009, 11:13 PM
dạo qua hàng chảo hàng gà
Gặp em bán cá phà phà ẻm phơi

Hoài Anh
25-06-2009, 11:16 PM
dạo qua hàng chảo hàng gà
Gặp em bán cá phà phà ẻm phơi

Ẻm phơi có chỗ có nơi
Đứng ngay đầu chợ để chơi họ cười


Cấm nghĩ bậy he he

yeu100C
25-06-2009, 11:19 PM
Họ cười cặp bưởi nặng đô
Trông sao vắng chợ người xô đến dòm

Hoài Anh
25-06-2009, 11:22 PM
Họ cười cặp bưởi nặng đô
Trông sao vắng chợ người xô đến dòm

Đến dòm lưng ấy phải khom
Cứ nhìn mải miết thân còm lọt mương.

yeu100C
25-06-2009, 11:28 PM
Đến dòm lưng ấy phải khom
Cứ nhìn mải miết thân còm lọt mương.

Lọt mương cái dỏ đựng lươn
Mò hang cả buổi đánh đường tìm trâu

Hoài Anh
25-06-2009, 11:30 PM
Lọt mương cái dỏ đựng lươn
Mò hang cả buổi đánh đường tìm trâu

Tìm Trâu mò mẫm hang sâu
Ấn sao cho khéo cái đầu lọt vô

yeu100C
25-06-2009, 11:37 PM
Lọt vô phải ướm phải gường
Không cua nó kẹp hếp đường làm ăn

Hoài Anh
25-06-2009, 11:40 PM
Lọt vô phải ướm phải gường
Không cua nó kẹp hếp đường làm ăn

Làm ăn cũng phải mạnh tay
Nếu phang căng quá cái chày đứt đôi

yeu100C
25-06-2009, 11:43 PM
Đứt đôi hai nẻo đường tình
Mình xinh anh hỏi tính tình làm sao

Hoài Anh
25-06-2009, 11:47 PM
Đứt đôi hai nẻo đường tình
Mình xinh anh hỏi tính tình làm sao

Làm sao mua được đám mây
Thân tôi đơn chiếc đong đầy nỗi đau

yeu100C
25-06-2009, 11:49 PM
Nỗi đau chín tháng mười ngày
Lúc rên ử ử lúc vày đầu tai

Hoài Anh
25-06-2009, 11:53 PM
Nỗi đau chín tháng mười ngày
Lúc rên ử ử lúc vày đầu tai

Đầu tai luôn ở cạnh nhau
Vậy mà anh nỡ sắm cau qua đò

yeu100C
25-06-2009, 11:55 PM
Qua đò phải hôm mưa to
Vượt hai con nước đò đầy thấy lo

Hoài Anh
26-06-2009, 12:00 AM
Qua đò phải hôm mưa to
Vượt hai con nước đò đầy thấy lo

Thấy lo việc ấy quá chừng
Đêm ba mươi tết bánh chưng một nồi

yeu100C
26-06-2009, 12:02 AM
Một nồi em thổi thành hai
Nhà ta khách quý em sài nhún tay

Hoài Anh
26-06-2009, 12:08 AM
Một nồi em thổi thành hai
Nhà ta khách quý em sài nhún tay

Nhún tay một cái là ra
Một đêm phang phập mất ba bốn lần

1100i
26-06-2009, 12:11 AM
Nhún tay một cái là ra
Một đêm phang phập mất ba bốn lần

Bốn lần mà sức vẫn gân
Vậy mà kiều mạng chân trần mới ghê.

:D

yeu100C
26-06-2009, 12:12 AM
Bốn lần mà sức vẫn gân
Vậy mà kiều mạng chân trần mới ghê.

:D

Mới ghê mắt đã díp rồi
Đến đây mắt đã đòi môi khò khò

Hoài Anh
26-06-2009, 12:13 AM
Bốn lần mà sức vẫn gân
Vậy mà kiều mạng chân trần mới ghê.

:D

Mới ghê mặc kệ đang phê
Lim dim con mắt như về cõi tiên

yeu100C
26-06-2009, 12:15 AM
Cõi tiên chẳng dám mơ nghiền
Đêm phê con mắt ngày thiền công phu

Hoài Anh
26-06-2009, 12:26 AM
Cõi tiên chẳng dám mơ nghiền
Đêm phê con mắt ngày thiền công phu

Bây giờ Yêu chắc đang tu
Hay là chuẩn bị buông dù nhảy ra

kehotro
26-06-2009, 11:08 AM
Bây giờ Yêu chắc đang tu
Hay là chuẩn bị buông dù nhảy ra

Nhảy ra kiếm xỉn đánh ù
Yêu nào có chịu đường tu bao giờ

Klosen
26-06-2009, 11:10 AM
Bao giờ bé lớn bằng anh
Anh qua dạm ngõ, hành lễ mẹ cha

Hoài Anh
26-06-2009, 02:29 PM
Nhảy ra kiếm xỉn đánh ù
Yêu nào có chịu đường tu bao giờ

Bao giờ cây gạo nở hoa
Đón tia nắng sớm chan hòa tình thân

Klosen
26-06-2009, 02:40 PM
Bao giờ cây gạo nở hoa
Đón tia nắng sớm chan hòa tình thân

Tình thân bao tháng bao ngày
Anh em xum họp giãi bày sự tâm

Hoài Anh
26-06-2009, 02:42 PM
Tình thân bao tháng bao ngày
Anh em xum họp giãi bày sự tâm

Sự tâm ở gốc cây Trâm
Sao em sơ ý lại cầm của anh

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 02:44 PM
Sự tâm ở gốc cây Trâm
Sao em sơ ý lại cầm của anh

Của anh , anh cứ giữ xài
Em đây chả dại mà tha về nhà :D

Hoài Anh
26-06-2009, 02:46 PM
Của anh , anh ứ giử xài
Em đay chả dại mà tha về nhà :D

Về nhà đóng cửa bảo nhau
Lăn qua lộn lại nát nhàu tấm ra (drap)

kehotro
26-06-2009, 03:17 PM
Về nhà đóng cửa bảo nhau
Lăn qua lộn lại nát nhàu tấm ra (drap)

Tấm ra thì Cám lại vào
Ấy hỏi cây sào có dám nữa không?

Hoài Anh
26-06-2009, 03:26 PM
Tấm ra thì Cám lại vào
Ấy hỏi cây sào có dám nữa không?

Nữa không nè, anh ấy ơi
Hôm qua Mẹ dặn nghe lời của em

kehotro
26-06-2009, 03:32 PM
Nữa không nè, anh ấy ơi
Hôm qua Mẹ dặn nghe lời của em

Của em là của thế nào?
Chẳng nhẽ phân định đào hào xẻ mương?

Hoài Anh
26-06-2009, 03:44 PM
Của em là của thế nào?
Chẳng nhẽ phân định đào hào xẻ mương?

Xẻ mương toát cả mồi hôi
Chân run tay chống vượt đồi hái hoa

kehotro
26-06-2009, 04:26 PM
Xẻ mương toát cả mồi hôi
Chân run tay chống vượt đồi hái hoa

Hái hoa bắt bướm trẻ thơ
Không ngờ người nhớn nghệch ngờ nghĩ suy.

Nguyễn Hải Nam
26-06-2009, 04:30 PM
Hái hoa bắt bướm trẻ thơ
Không ngờ người nhớn nghệch ngờ nghĩ suy.

Nghĩ suy ai đoán được đâu
Ngờ nghệch, nham hiểm ao sâu khó lòng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-06-2009, 04:31 PM
Hái hoa bắt bướm trẻ thơ
Không ngờ người nhớn nghệch ngờ nghĩ suy.

Nghĩ suy nhiều chuyện đau đầu
Càng nghĩ càng thấy âu sầu quá thôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-06-2009, 04:33 PM
Nghĩ suy ai đoán được đâu
Ngờ nghệch, nham hiểm ao sâu khó lòng

Khó lòng vượt thác vượt ghềnh
Nếu không đồng lòng hỏi rằng vượt sao?

Nguyễn Hải Nam
26-06-2009, 04:35 PM
Khó lòng vượt thác vượt ghềnh
Nếu không đồng lòng hỏi rằng vượt sao?

Vượt sao qua khỏi gia phong
Làm sao để hiểu tấm lòng của ai?

NgHi~KhAc'
26-06-2009, 04:35 PM
Nghĩ suy nhiều chuyện đau đầu
Càng nghĩ càng thấy âu sầu quá thôi

Quá thôi khổ quá đi thôi
Lỡ thêm một nhịp mà tôi tàn đời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-06-2009, 04:37 PM
Quá thôi khổ quá đi thôi
Lỡ thêm một nhịp mà tôi tàn đời

Tàn đời vì thích gà đồi
Ăn rồi mới biết thôi rồi Khác ơi

thinghien
26-06-2009, 05:51 PM
Tàn đời vì thích gà đồi
Ăn rồi mới biết thôi rồi Khác ơi

Khác ơi, thương lắm Khác ơi
Lô đi, đề đứt...đêm ngồi s-pam..:D:D

Khuyết
26-06-2009, 11:10 PM
Khác ơi, thương lắm Khác ơi
Lô đi, đề đứt...đêm ngồi s-pam..:D:D

S-pam thì mới ra tiền
Mai còn chiến đấu với thi nghiện mà

sơn_nữ83
26-06-2009, 11:20 PM
S-pam thì mới ra tiền
Mai còn chiến đấu với thi nghiện mà
Nghiện mà ! khó lắm ai ơi
Một lần hút thử chơi vơi cả đời.:D

CM4Q
26-06-2009, 11:24 PM
Nghiện mà ! khó lắm ai ơi
Một lần hút thử chơi vơi cả đời.:D

Cả đời khoác mảnh áo tơi
Mà sao chẳng ngán ...vẫn chơi tới cùng :D

kehotro
27-06-2009, 12:01 AM
Cả đời khoác mảnh áo tơi
Mà sao chẳng ngán ...vẫn chơi tới cùng :D

Cá cược mà nhiễm thì sung
Đánh bay cái mùng vẫn chẳng chừa đâu

sơn_nữ83
27-06-2009, 12:24 AM
Cá cược mà nhiễm thì sung
Đánh bay cái mùng vẫn chẳng chừa đâu
chừa đâu cái tật rượu chè
Lô đề bạc bẽo cắm xe bán nhà

kehotro
27-06-2009, 10:44 AM
chừa đâu cái tật rượu chè
Lô đề bạc bẽo cắm xe bán nhà

Bán nhà chiếu đất màn trời
Co ro muỗi đốt kiến xơi nhọc nhằn

chuột con
27-06-2009, 03:59 PM
Bán nhà chiếu đất màn trời
Co ro muỗi đốt kiến xơi nhọc nhằn

nhọc nhằn cũng bởi lô đề
nằm mơ con ếch mà về con cua:D

LÃO HẠC
27-06-2009, 04:04 PM
nhọc nhằn cũng bởi lô đề
nằm mơ con ếch mà về con cua:D

Con cua Tám cẳng Hai càng
Tối nay đề oánh mua vàng tặng em.

chuột con
27-06-2009, 04:09 PM
Con cua Tám cẳng Hai càng
Tối nay đề oánh mua vàng tặng em.

tặng em mới tối hôm nay
ngày mai thua lại đành vay chơi đề

Lucky Man
27-06-2009, 04:09 PM
Con cua Tám cẳng Hai càng
Tối nay đề oánh mua vàng tặng em.

Tặng em một cái vét pa
Tặng em một cái hon đa ét hờ

Lucky Man
27-06-2009, 04:12 PM
tặng em mới tối hôm nay
ngày mai thua lại đành vay chơi đề

Chơi đề chỉ có ra đê
Muốn giàu có hãy si mê post bài.

P/s: mà post thơ ở đây ít câu từ quá nên chỉ thấy bài lên mà tiền lên ít nhờ!

:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

LÃO HẠC
27-06-2009, 04:12 PM
tặng em mới tối hôm nay
ngày mai thua lại đành vay chơi đề

Chơi đề vốn sạch sành sanh
Tối nay mà Tạch lại đành đi vay?

chuột con
27-06-2009, 04:13 PM
Tặng em một cái vét pa
Tặng em một cái hon đa ét hờ

ét hờ em hổng chịu chơi
cứ đòi cho được xe hơi mới đành

chuột con
27-06-2009, 04:16 PM
Chơi đề vốn sạch sành sanh
Tối nay mà Tạch lại đành đi vay?

đi vay bác nhớ ghé em
lãi người cắt cổ còn em cắt củ (thui) :D

Lucky Man
27-06-2009, 04:22 PM
đi vay bác nhớ ghé em
lãi người cắt cổ còn em cắt củ (thui) :D

Cắt cù thì đến đi tu
Vừa tu vừa ngẫm, thì tu sao đành!

yeu100C
27-06-2009, 08:44 PM
Sao đành cắt đứt dây tơ
Để cho day dứt vần thơ đợi chờ

CM4Q
27-06-2009, 08:50 PM
Sao đành cắt đứt dây tơ
Để cho day dứt vần thơ đợi chờ

Đợi chờ mòn cả dáng hoa
Mà sao gió chẳng giao hoà cùng mây

sơn_nữ83
27-06-2009, 08:52 PM
Sao đành cắt đứt dây tơ
Để cho day dứt vần thơ đợi chờ
Đợi chờ cho đến bao giờ
Người đi em ở câu thơ đượm buồn

yeu100C
27-06-2009, 08:56 PM
Đợi chờ cho đến bao giờ
Người đi em ở câu thơ đượm buồn

Đượm buồn cá đã ra sông
Về nơi biển cả ngóng trông chốn nào

Klosen
27-06-2009, 08:57 PM
Đượm buồn cá đã ra sông
Về nơi biển cả ngóng trông chốn nào
Chốn nào gặp mặt anh em
Lô đề phang phập nhanh xem nhanh vào

yeu100C
27-06-2009, 08:59 PM
Nhanh vào khỏi cần hỏi chào
Để cho cái túi nó vào vài thiên

CM4Q
27-06-2009, 08:59 PM
Đượm buồn cá đã ra sông
Về nơi biển cả ngóng trông chốn nào

Chốn nào tình đã gởi trao ???
Chốn nào sóng gió ba đào điêu linh ???

yeu100C
27-06-2009, 09:06 PM
Điêu linh cũng bời chữ tình
Của chàng công thiếp chúng mình đành thôi

Klosen
27-06-2009, 09:12 PM
Điêu linh cũng bời chữ tình
Của chàng công thiếp chúng mình đành thôi
Đành thôi chứ biết làm sao
Một anh một chị ai nào biết đang ( hoạ thơ )

p/s: anh chị hoạ thơ mà ko để ý em vô xem từ nãy ah. chết thật:D:D:D em bắt quả tang nhá

CM4Q
27-06-2009, 09:12 PM
Điêu linh cũng bời chữ tình
Của chàng công thiếp chúng mình đành thôi

Đành thôi một chữ bẽ bàng
Quên tình sáo đã phụ phàng bay xa

CM4Q
27-06-2009, 09:14 PM
Đành thôi chứ biết làm sao
Một anh một chị ai nào biết đang ( hoạ thơ )

p/s: anh chị hoạ thơ mà ko để ý em vô xem từ nãy ah. chết thật:D:D:D em bắt quả tang nhá

Biết đang có Klosen rình mò
Nên đây giả tảng ngó lơ ...thấy gì ??? ( nè ???) :D

yeu100C
27-06-2009, 09:15 PM
Đành thôi một chữ bẽ bàng
Quên tình sáo đã phụ phàng bay xa

Bay xa nhầm chốn địa tàng
Ngừoi ta lại bắt làm hàng sáo ơi

yeu100C
27-06-2009, 09:16 PM
Đành thôi chứ biết làm sao
Một anh một chị ai nào biết đang ( hoạ thơ )

p/s: anh chị hoạ thơ mà ko để ý em vô xem từ nãy ah. chết thật:D:D:D em bắt quả tang nhá

BIết đang có kẻ rình mò
Nên từ để ngỏ ai dò mặc ai

CM4Q
27-06-2009, 09:26 PM
Bay xa nhầm chốn địa tàng
Ngừoi ta lại bắt làm hàng sáo ơi

Sáo ơi nếu sợ can qua
Thì sao lại lỡ bỏ nhà mà đi

yeu100C
27-06-2009, 09:28 PM
Sáo ơi nếu sợ can qua
Thì sao lại lỡ bỏ nhà mà đi

Mà đi chớ có vội khi
Người ta đặt bẫy đừng lỳ mà bay

Klosen
27-06-2009, 09:46 PM
Mà bay em xí chỗ này
Klo hoạ với Minh Thy chỗ này này nha

Anh Yeu vào chị CM4Q hoạ ở chi nhánh 2 nhá. ok hem. bọn em kiếm chút xiền mai đánh lô cái??:D

CM4Q
27-06-2009, 09:50 PM
Mà bay em xí chỗ này
Klo hoạ với Minh Thy chỗ này này nha

Anh Yeu vào chị CM4Q hoạ ở chi nhánh 2 nhá. ok hem. bọn em kiếm chút xiền mai đánh lô cái??:D

Nghe sen năn nỉ thấy thương
Thôi thì Tứ nghỉ Tứ nhường ...hết luôn

Hihihi...bữa nay đủ vốn rồi ...Tứ bay qua sân khác :nguong:

Klosen
27-06-2009, 09:52 PM
Nghe sen năn nỉ thấy thương
Thôi thì Tứ nghỉ Tứ nhường ...hết luôn

Hihihi...bữa nay đủ vốn rồi ...Tứ bay qua sân khác :nguong:

Hết luôn sao lại hết luôn
Em đây chỉ xí chỗ này tuôn thơ

p/s: em chỉ xí chỗ này thui mà. còn bên ngoài kia em ko dám xí tranh phần của chị và anh Y100 đâu

yeu100C
27-06-2009, 09:53 PM
Hết luôn 100 cũng chuồn
Mời ai vào hoạ đỡ buồn klosen

MinhThy
27-06-2009, 09:55 PM
Hết luôn 100 cũng chuồn
Mời ai vào hoạ đỡ buồn klosen

Klosen họa trước đi nào
Chủ đề ra thử Thy vào tiếp nhanh

Klosen
27-06-2009, 09:55 PM
Hết luôn 100 cũng chuồn
Mời ai vào hoạ đỡ buồn klosen
Klo Sen đợi mãi mãi à
Sao Thy chưa đến, Thy à nơi mô

anh Y100 nghỉ sớm thế?? chắc chị 4Q nghỉ nên anh cũng rứa hả

MinhThy
27-06-2009, 10:06 PM
Klo Sen đợi mãi mãi à
Sao Thy chưa đến, Thy à nơi mô

anh Y100 nghỉ sớm thế?? chắc chị 4Q nghỉ nên anh cũng rứa hả

Nơi mô thơ cũng làm xong
Răng chừ sao cứ lòng vòng chẳng ra