PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 11:36 PM
Sờ pam kiếm tiền anh ơi
Ngày mai mới có mà chơi lô đề
Ế hàng anh cũng ủ ê
Cùng em TÝP nhé, anh về sờ pam.:D

Sờ pam một chút lại ham
Từ nay xin hứa tự giam mình vào
Mặc cho thiên hạ ồn ào
Còn tôi cứ đắp bờ rào nhốt tôi

LAMGIANG
20-06-2009, 03:21 PM
Sờ pam một chút lại ham
Từ nay xin hứa tự giam mình vào
Mặc cho thiên hạ ồn ào
Còn tôi cứ đắp bờ rào nhốt tôi

Nhốt tôi hồn ấy chơi vơi
Nhốt tôi hồn ấy rối bời tâm tư
Nhân sinh thực thực hư hư
Người ơi ! xin hãy từ từ nhốt tôi .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 03:24 PM
Nhốt tôi ở chốn thanh cao
Cho tôi thấy được đường vào thiên thai
[B][I][COLOR="Magenta"]Đừng đem nhốt ở ruộng khoai
Chuột con biết được sẽ hoài công anh .

Công anh vun cấy bón trồng
Đến khi khai nhụy bõ công anh chờ

LÃO HẠC
20-06-2009, 03:50 PM
Công anh vun cấy bón trồng
Đến khi khai nhụy bõ công anh chờ

Anh chờ ngoài ngõ đã lâu
Mà em không tới kiến bâu quá chừng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 03:53 PM
Anh chờ ngoài ngõ đã lâu
Mà em không tới kiến bâu quá chừng.

Quá chừng nỗi nhớ mong manh
Yêu em nên dạ cứ xanh xao mòn

LÃO HẠC
20-06-2009, 03:57 PM
Quá chừng nỗi nhớ mong manh
Yêu em nên dạ cứ xanh xao mòn

Xao mòn mấy cặp lốp xe
Bu gi,hộp số cũng te tua roài...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 03:58 PM
Xao mòn mấy cặp lốp xe
Bu gi,hộp số cũng te tua roài...

Tua roài cuộn băng cũ nhàu
Ghi lại dấu ấn nhuộm màu thời gian

LÃO HẠC
20-06-2009, 04:06 PM
Tua roài cuộn băng cũ nhàu
Ghi lại dấu ấn nhuộm màu thời gian

Thời gian cứ mãi trôi nhanh
Chút tình hôm ấy ta dành cho nhau.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 04:10 PM
Thời gian cứ mãi trôi nhanh
Chút tình hôm ấy ta dành cho nhau.

Cho nhau tình cảm đậm sâu
Dẫu là khoảng khắc nhưng đâu nghĩa gì
Gặp nhau rồi lại chia li
Nghĩa tình hôm ấy có gì đẹp hơn

LÃO HẠC
20-06-2009, 04:19 PM
Cho nhau tình cảm đậm sâu
Dẫu là khoảng khắc nhưng đâu nghĩa gì
Gặp nhau rồi lại chia li
Nghĩa tình hôm ấy có gì đẹp hơn

Đẹp hơn tranh vẽ hoạ đồ
Nghĩa tình bằng hữu cùng vô chốn này
Buổi đầu nhớ cái bắt tay
Một vài ly rượu ta say men nồng.

LAMGIANG
20-06-2009, 04:24 PM
Đẹp hơn tranh vẽ hoạ đồ
Nghĩa tình bằng hữu cùng vô chốn này
Buổi đầu nhớ cái bắt tay
Một vài ly rượu ta say men nồng.

Men nồng chưa uống đã say
Để ta quên hết những ngày lao đao .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 04:27 PM
Đẹp hơn tranh vẽ hoạ đồ
Nghĩa tình bằng hữu cùng vô chốn này
Buổi đầu nhớ cái bắt tay
Một vài ly rượu ta say men nồng.

Men nồng thắm đượm nghĩa tình
Khề khà ly rượu chúng mình sẻ chia
Bên nhau bằng hữu không lìa
Xa nhau nhớ mãi ai kia dáng gầy

LAMGIANG
20-06-2009, 04:33 PM
Men nồng thắm đượm nghĩa tình
Khề khà ly rượu chúng mình sẻ chia
Bên nhau bằng hữu không lìa
Xa nhau nhớ mãi ai kia dáng gầy

Dáng gầy thương Hạc lẻ bầy
Đôi con chim Hạc vui vầy nay đâu ?
Bây giờ lẻ bạn u sầu
Niềm thương nỗi nhớ bạc đầu tháng năm .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 04:37 PM
Dáng gầy thương Hạc lẻ bầy
Đôi con chim Hạc vui vầy nay đâu ?
Bây giờ lẻ bạn u sầu
Niềm thương nỗi nhớ bạc đầu tháng năm .

Tháng năm tình nghĩa phu thê
Mà nay đôi ngả đường về đơn côi
Dòng đời đưa đẩy nổi trôi
Giờ đây lẻ bóng Hạc ơi đừng buồn

LAMGIANG
20-06-2009, 04:45 PM
Tháng năm tình nghĩa phu thê
Mà nay đôi ngả đường về đơn côi
Dòng đời đưa đẩy nổi trôi
Giờ đây lẻ bóng Hạc ơi đừng buồn

Đừng buồn sao vẫn rơi tuôn
Đôi dòng nước mắt bắt nguồn từ đâu ?
Thôi thì đã gẫy nhịp cầu
Mãi thương , mãi nhớ , mãi sầu làm chi .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-06-2009, 04:52 PM
Đừng buồn sao vẫn rơi tuôn
Đôi dòng nước mắt bắt nguồn từ đâu
Thôi thì đã gẫy nhịp cầu
Có thương có nhớ có sầu ích chi .

Ích chi thuyền đã xuôi dòng
Bỏ mặc bến đợi, bến mong thuyền về
Xuôi tay bỏ mặc ước thề
Mong người hãy thoát cõi mê cuộc đời

LAMGIANG
20-06-2009, 08:15 PM
Ích chi thuyền đã xuôi dòng
Bỏ mặc bến đợi, bến mong thuyền về
Xuôi tay bỏ mặc ước thề
Mong người hãy thoát cõi mê cuộc đời

Cuộc đời đã trót đánh rơi
Nhặt lên một nửa , nửa trôi mất rồi
Nên chăng ? ta trách ông trời
Sao đem sương gió phủ đời thi nhân .

Nguyễn Hải Nam
20-06-2009, 08:34 PM
Thi nhân gõ máy làm thơ
Lời chia tay ấy hững hờ đánh rơi
Hôm nay chấm dứt cuộc chơi
Nhìn quanh sao thấy cuộc đời tối đen

chuột con
20-06-2009, 10:51 PM
tối đen tiếc một quãng đời
vì mê gái đẹp nên thời si đa :D

chuột viết tiếp thôi, chứ không dám họa với vần thơ tao nhã ở trên.

LAMGIANG
20-06-2009, 11:13 PM
tối đen tiếc một quãng đời
vì mê gái đẹp nên thời si đa :D

chuột viết tiếp thôi, chứ không dám họa với vần thơ tao nhã ở trên.

Si đa hoạ của muôn nhà
Chung tay phòng chống mới là hiền nhân .

Nguyễn Hải Nam
20-06-2009, 11:15 PM
tối đen tiếc một quãng đời
vì mê gái đẹp nên thời si đa :D

chuột viết tiếp thôi, chứ không dám họa với vần thơ tao nhã ở trên.

[COLOR="black"][COLOR="black"][I]Si đa đâu có chết ngay
Bạn bè chiến hữu chung tay bên đời

LAMGIANG
20-06-2009, 11:18 PM
tối đen tiếc một quãng đời
vì mê gái đẹp nên thời si đa :D

chuột viết tiếp thôi, chứ không dám họa với vần thơ tao nhã ở trên.

Si đa hoạ của muôn nhà
Chung tay phòng chống mới là hiền nhân
Người ơi ! trong chốn hồng trần
Chữ sinh chữ tử ở gần bên nhau .

Nguyễn Hải Nam
20-06-2009, 11:24 PM
Si đa hoạ của muôn nhà
Chung tay phòng chống mới là hiền nhân
Người ơi ! trong chốn hồng trần
Chữ sinh chữ tử ở gần bên nhau .

Bên nhau chia sẻ buồn vui
Đừng đánh rơi mất ngậm ngùi phải xa
Tình yêu đã chớm đơm hoa
Gió xuân phơi phới chan hòa với mây

LAMGIANG
20-06-2009, 11:31 PM
Si đa đâu có chết ngay
Bạn bè chiến hữu chung tay bên đời


chẳng hay mình có gì mạo phạm Chuột không mà bạn lai nói như thế.Chúng ta vào đây là để thư giản đầu óc cho vui chứ đâu phải vào đây để hơn thua với nhau đâu không lẽ mình đã quá cao ngạo chăng, xét cho cùng thì mình cũng đâu có gì nổi bật đâu nhỉ?Nếu mình đã làm gì khiến bạn buồn thì bạn có thể pm cho mình nhé.

Bên đời tình ngiã cao vời
Bên đời còn có những lời thanh cao
Anh em thân thiết lẽ nào
Chỉ vì câu chữ làm đau ân tình .

LAMGIANG
20-06-2009, 11:36 PM
Bên nhau chia sẻ buồn vui
Đừng đánh rơi mất ngậm ngùi phải xa
Tình yêu đã chớm đơm hoa
Gió xuân phơi phới chan hòa với mây

Với mây ta gửi tình này
Vào cơn gió ấy vơi đầy cùng ai
Bâng khuâng ngắm giọt sương mai
Ngỡ hồn ta mãi thiên thai đắm mình .

chuột con
21-06-2009, 08:15 AM
Si đa đâu có chết ngay
Bạn bè chiến hữu chung tay bên đời


chẳng hay mình có gì mạo phạm Chuột không mà bạn lai nói như thế.Chúng ta vào đây là để thư giản đầu óc cho vui chứ đâu phải vào đây để hơn thua với nhau đâu không lẽ mình đã quá cao ngạo chăng, xét cho cùng thì mình cũng đâu có gì nổi bật đâu nhỉ?Nếu mình đã làm gì khiến bạn buồn thì bạn có thể pm cho mình nhé.

bên đời chưa biết rõ nhau
nên có nhiều chuyện lòng đau bởi lầm
Nam huynh chớ có hiểu nhầm
chuột đây không có ý hầm hực chi
hơn thua chuyện ấy đáng gì
xin huynh đừng nghĩ đừng suy tư nhiều!

Nguyễn Hải Nam
21-06-2009, 02:54 PM
bên đời chưa biết rõ nhau
nên có nhiều chuyện lòng đau bởi lầm
Nam huynh chớ có hiểu nhầm
chuột đây không có ý hầm hực chi
hơn thua chuyện ấy đáng gì
xin huynh đừng nghĩ đừng suy tư nhiều!
Tin nhắn đã gửi pi em
Hiểu lầm một chút đính kèm lá thư
Chuột ơi đừng có chần chừ
Họa thơ cùng nhé bây giừ đợi Nam

LÃO HẠC
21-06-2009, 03:56 PM
Tin nhắn đã gửi pi em
Hiểu lầm một chút đính kèm lá thư
Chuột ơi đừng có chần chừ
Họa thơ cùng nhé bây giừ đợi Nam

Đợi Nam sang quán nhậu chơi
Lão ta cũng có mấy lời sự tâm
Đôi bình rượu quý vừa ngâm
Qua đây hai đứa thì thầm nhỏ to.

Nguyễn Hải Nam
21-06-2009, 04:00 PM
Đợi Nam sang quán nhậu chơi
Lão ta cũng có mấy lời sự tâm
Đôi bình rượu quý vừa ngâm
Qua đây hai đứa thì thầm nhỏ to.

Nhỏ to mình nói chuyện riêng
Rượu kia mà uống mới xiềng làm sao
Say rồi mình hát ngêu ngao
Cuối cùng hút điếu thuốc lào là xong.

Mong lắm được một ngày cùng Lão Hạc đối ẩm

LÃO HẠC
21-06-2009, 04:10 PM
Nhỏ to mình nói chuyện riêng
Rượu kia mà uống mới xiềng làm sao
Say rồi mình hát ngêu ngao
Cuối cùng hút điếu thuốc lào là xong.

Mong lắm được một ngày cùng Lão Hạc đối ẩm

Là xong một đĩa thịt cầy
Một chai nếp mới,một cây xì gà
Bây giờ rượu đã thấm ngà
Tăng hai kết thúc,tăng Bà mát xa.

Nguyễn Hải Nam
21-06-2009, 04:23 PM
Là xong một đĩa thịt cầy
Một chai nếp mới,một cây xì gà
Bây giờ rượu đã thấm ngà
Tăng hai kết thúc,tăng Bà mát xa.

Mát xa ở tại chỗ quen
Hay là ra suối nông choèn để bơi
Rượu say nên phải lả lơi
Tắm tiên Lão nhé để đời sướng sung

chuột con
21-06-2009, 10:18 PM
Mát xa ở tại chỗ quen
Hay là ra suối nông choèn để bơi
Rượu say nên phải lả lơi
Tắm tiên Lão nhé để đời sướng sung

sướng sung chi lắm mấy anh
lỡ thằng nhà báo lanh chanh chộp hình
ngày mai trang nhất có mình
vợ mà nó thấy ... tang tình tình tang. hizhiz:D

Khuyết
21-06-2009, 10:26 PM
sướng sung chi lắm mấy anh
lỡ thằng nhà báo lanh chanh chộp hình
ngày mai trang nhất có mình
vợ mà nó thấy ... tang tình tình tang. hizhiz:D

Tình tang thì phải an toàn
Để lên trang nhất thì thôi còn gì

Lucky Man
21-06-2009, 10:29 PM
Tình tang thì phải an toàn
Để lên trang nhất thì thôi còn gì
Còn gì mà phải nghĩ suy
Mắt thời liếc liếc, thấy nguy chạy liền!

Khuyết
21-06-2009, 10:33 PM
Còn gì mà phải nghĩ suy
Mắt thời liếc liếc, thấy nguy chạy liền!

Chạy liền cũng phải ngó xem
Vào nơi tử tế no gì bắt đâu

chuột con
21-06-2009, 10:38 PM
Chạy liền cũng phải ngó xem
Vào nơi tử tế no gì bắt đâu

bắt đâu ai biết được đâu
lỡ khi chui lộn cớm xâu đem về:D

Lucky Man
21-06-2009, 10:41 PM
Chạy liền cũng phải ngó xem
Vào nơi tử tế no gì bắt đâu
Bắt đâu thì bắt, kệ thây
Mình tìm chỗ kín, vào đây tịnh từ
Rồi thì khoai nó cũng nhừ
Nhừ rồi thì chén, có mừ bắt chi!

Lucky Man
21-06-2009, 10:43 PM
bắt đâu ai biết được đâu
lỡ khi chui lộn cớm xâu đem về:D

Đem về 1 chú chuột con
Lang thang chỉ muốn xòn xòn, ứ ư!

chuột con
21-06-2009, 10:45 PM
Bắt đâu thì bắt, kệ thây
Mình tìm chỗ kín, vào đây tịnh từ
Rồi thì khoai nó cũng nhừ
Nhừ rồi thì chén, có mừ bắt chi!

bắt chi cái tội trộm khoai
mà thôi bị bắt riết roài cũng chai.

Khuyết
21-06-2009, 11:55 PM
bắt chi cái tội trộm khoai
mà thôi bị bắt riết roài cũng chai.

Cũng chai thì hỏi khác I
Hôm qua chúng nó off ẹp ra sao
Vào rồi thì hay khai ra
Anh đây buồn quá không cùng chung vui

Candy
22-06-2009, 12:04 AM
Cũng chai thì hỏi khác I
Hôm qua chúng nó off ẹp ra sao
Vào rồi thì hay khai ra
Anh đây buồn quá không cùng chung vui

Chung vui...một bữa off nào
Kính mời anh Khuyết bay vào trong Nam..(vào off 18tháng 7 nha anh)

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:06 AM
Cũng chai thì hỏi khác I
Hôm qua chúng nó off ẹp ra sao
Vào rồi thì hay khai ra
Anh đây buồn quá không cùng chung vui

Chung vui, nghe thật là buồn
Ngồi đc một lúc i chuồn đi đâu
Thái An và cái thằng Gâu
Đến thì đã muộn chờ lâu thía mồ
Thi Nghiện cùng với em bồ
tên là Quỳnh Muộn chạy xô tách đàn
Mấy "thằng" ở lại lang thang
Chưa tới ngưỡng cửa thiên đàng đã đai :D
Chẳng biết là đúng hay sai
Rượu bia vào cái thì ai biết gì :D

CrazyDog
22-06-2009, 12:11 AM
Chung vui buổi off hôm qua
Có thằng hâm hấp tên là Khoái Ghê
Nhìn mặt nó thiệt là dê
Nhìn qua đã thấy lộn mề muốn phang :D
Mà sao có mấy cô nàng
Thi nhân nữ sĩ cứ sàng cạnh bên
Phải chăng số nó Đại Hên
Hay danh tiếng nó nổi trên giang hồ
Làm cho các chị, các cô
Các bà, các mợ muồn vồ nó xơi? :D

1100i
22-06-2009, 12:12 AM
Chung vui, nghe thật là buồn
Ngồi đc một lúc i chuồn đi đâu
Thái An và cái thằng Gâu
Đến thì đã muộn chờ lâu thía mồ
Thi Nghiện cùng với em bồ
tên là Quỳnh Muộn chạy xô tách đàn
Mấy "thằng" ở lại lang thang
Chưa tới ngưỡng cửa thiên đàng đã đai :D
Chẳng biết là đúng hay sai
Rượu bia vào cái thì ai biết gì :D

Biết gì những lúc rượu bia
Cồn chưa ngấm hết tía lia ra rồi
Chỉ khổ cho cái thằng tôi
Nỗi oan Thị KÍnh ngàn đời vẫn đau.

CrazyDog
22-06-2009, 12:16 AM
Biết gì những lúc rượu bia
Cồn chưa ngấm hết tía lia ra rồi
Chỉ khổ cho cái thằng tôi
Nỗi oan Thị KÍnh ngàn đời vẫn đau.

Vẫn đau cái vụ chăm rau
Hôm qua i chạy tới mau bên nàng
Bỏ anh em, ù té sang
Chăm rau, chăm cỏ muộn màng rất xa :D

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:25 AM
Vẫn đau cái vụ chăm rau
Hôm qua i chạy tới mau bên nàng
Bỏ anh em, ù té sang
Chăm rau, chăm cỏ muộn màng rất xa :D

Rất xa chỉ khổ chúng ta
ngồi im một chỗ thế mà bị oan
Thôi thì phục vụ mấy Quan
Anh em mình lại phải khoan nhượng rồi :D

CrazyDog
22-06-2009, 12:35 AM
Nhượng rồi thì chớ có khoan
Để cho Quan bác lo toan điều người
Toàn là các ẻm xinh tươi
Cao, xinh, trắng trẻo gấp mười Thùy Dung (Hoa hậu VN stupid nhất từ trc đến nay) :D

1100i
22-06-2009, 12:41 AM
Nhượng rồi thì chớ có khoan
Để cho Quan bác lo toan điều người
Toàn là các ẻm xinh tươi
Cao, xinh, trắng trẻo gấp mười Thùy Dung (Hoa hậu VN stupid nhất từ trc đến nay) :D

Thùy Dung cũng rất bình thường
Sơn Nữ xinh xắn xem thường Thùy Dung:D

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:41 AM
Nhượng rồi thì chớ có khoan
Để cho Quan bác lo toan điều người
Toàn là các ẻm xinh tươi
Cao, xinh, trắng trẻo gấp mười Thùy Dung (Hoa hậu VN stupid nhất từ trc đến nay) :D

Thuỳ Dung thần tượng của mày
Tao đây chỉ thích cầm tay em Quỳnh
Trẻ trung, xinh đẹp, nhiệt tình
Đã ăn nói khéo, lại tình bao la

CrazyDog
22-06-2009, 12:54 AM
Thuỳ Dung thần tượng của mày
Tao đây chỉ thích cầm tay em Quỳnh
Trẻ trung, xinh đẹp, nhiệt tình
Đã ăn nói khéo, lại tình bao la

Bao la thế có nghĩa là
Tình em đem sẻ thành ba... trăm phần? :D

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 10:43 AM
Trăm phần là hết một ly
Củ mì nó héo tức thì tính sao?

Klosen
22-06-2009, 11:29 AM
Tính sao thì kệ nhà anh
Nó mà héo quá thì hành quyết thôi

thinghien
22-06-2009, 01:20 PM
Chung vui, nghe thật là buồn
Ngồi đc một lúc i chuồn đi đâu
Thái An và cái thằng Gâu
Đến thì đã muộn chờ lâu thía mồ
Thi Nghiện cùng với em bồ
tên là Quỳnh Muộn chạy xô tách đàn
Mấy "thằng" ở lại lang thang
Chưa tới ngưỡng cửa thiên đàng đã đai :D
Chẳng biết là đúng hay sai
Rượu bia vào cái thì ai biết gì :D

Tách đàn được phút nào đâu
Bởi vì QM mặt cau khó gần
Sáng nay phôn gọi tần ngần
Rủ đi ăn sáng mấy lần không nghe
Đến trưa lại giọng hả hê
Em vừa phê pháo, dưa lê đã đời...
....
Em cười, lắm kẻ chơi vơi...!

chuột con
24-06-2009, 03:56 PM
Tính sao thì kệ nhà anh
Nó mà héo quá thì hành quyết thôi

quyết thôi khó lắm em ôi
của mà đã héo cắt rồi nối sao? :D

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:02 PM
quyết thôi khó lắm em ôi
của mà đã héo cắt rồi nối sao? :D

Nối sao cho đúng một gang
Để cho Chuột chũi vào hang tìm mồi


hihihihi trêu Chuột tí nhé

chuột con
24-06-2009, 04:12 PM
Nối sao cho đúng một gang
Để cho Chuột chũi vào hang tìm mồi


hihihihi trêu Chuột tí nhé

tìm mồi tìm ở trong hang
một gang dài quá sao mang cho vừa :D

chào Nam huynh, mấy hôm rồi mới gặp lại hen. dạo này chuột đạng luyện phim chưởng. hi` hi`

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:14 PM
tìm mồi tìm ở trong hang
một gang dài quá sao mang cho vừa :D

chào Nam huynh, mấy hôm rồi mới gặp lại hen. dạo này chuột đạng luyện phim chưởng. hi` hi`

Cho vừa là phải bao nhiêu
Nếu dư nhiều quá là tiêu tán đường


Tớ cũng luyện phim chưởng

chuột con
24-06-2009, 04:19 PM
Cho vừa là phải bao nhiêu
Nếu dư nhiều quá là tiêu tán đường


Tớ cũng luyện phim chưởng

tán đường thành bột trộn vôi
củ mì chỗ cắt mà bôi thuốc vào
muốn dài muốn ngắn cỡ nào
tùy theo đia thế tính sao cho vừa

hi`hi`. tư tưởng lớn gặp nhau rui`.

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:29 PM
tán đường thành bột trộn vôi
củ mì chỗ cắt mà bôi thuốc vào
muốn dài muốn ngắn cỡ nào
tùy theo đia thế tính sao cho vừa

hi`hi`. tư tưởng lớn gặp nhau rui`.

Càng dài lâm trận mây mưa
Có to đến mấy cũng vừa với hang
Tuyệt chiêu lâm trận sẵn sàng
Súng dù to nhỏ khiến nàng chơi vơi

hihihihi

chuột con
24-06-2009, 04:32 PM
Càng dài lâm trận mây mưa
Có to đến mấy cũng vừa với hang
Tuyệt chiêu lâm trận sẵn sàng
Súng dù to nhỏ khiến nàng chơi vơi

hihihihi

chơi vơi sau một cuộc tình
trong phim thôi nhé, mà mình xôn xao
ỷ thiên kiếm đồ long đao
bộ này chuột luyện mà nao nao lòng.

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:36 PM
chơi vơi sau một cuộc tình
trong phim thôi nhé, mà mình xôn xao
ỷ thiên kiếm đồ long đao
bộ này chuột luyện mà nao nao lòng.

Muốn thẳng nhưng nó lại cong
Đưa lên ấn xuống trong lòng nôn nao
Bảo Liên Đăng, ấy có sao?
Bao nhiêu tiên nữ má đào hây hây


hihi Tớ đang xem Bảo Liên Đăng cũng hay lắm

chuột con
24-06-2009, 04:42 PM
Muốn thẳng nhưng nó lại cong
Đưa lên ấn xuống trong lòng nôn nao
Bảo Liên Đăng, ấy có sao?
Bao nhiêu tiên nữ má đào hây hây


hihi Tớ đang xem Bảo Liên Đăng cũng hay lắm

hây hây gió thoảng má đào
đồ long cô gái xôn xao cõi lòng
hay là cũng mới luyện xong
Liên Đăng Bảo bối thong dong mua về.

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:46 PM
hây hây gió thoảng má đào
đồ long cô gái xôn xao cõi lòng
hay là cũng mới luyện xong
Liên Đăng Bảo bối thong dong mua về.

Mua về một thoáng đê mê
Hằng Nga tiên nữ cận kề ở bên
Số mình sao cứ mãi hên
Phu nhân Thượng Đế mời lên cõi trời

kehotro
24-06-2009, 04:57 PM
Mua về một thoáng đê mê
Hằng Nga tiên nữ cận kề ở bên
Số mình sao cứ mãi hên
Phu nhân Thượng Đế mời lên cõi trời

Cõi trời đi có mà về
Thôi thôi ta cứ lề mề cõi đây

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 05:07 PM
Cõi trời đi có mà về
Thôi thôi ta cứ lề mề cõi đây

Cõi đây có nước có mây
Ở dưới khe suối một bầy trẻ thơ

CrazyDog
24-06-2009, 10:44 PM
Trẻ thơ nào có ngu ngơ
Đứa nào cũng biết lờ mờ chuyện kia :D

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:46 PM
Trẻ thơ nào có ngu ngơ
Đứa nào cũng biết lờ mờ chuyện kia :D

Chuyện kia dù kín đến đâu
Trẻ con mà thấy nhảy cầu vì ham

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:47 PM
Chuyện kia dù kín đến đâu
Trẻ con mà thấy nhảy cầu vì ham

Vì ham nên mới fang lô
Vậy mà lại miss, vác đồ đi sale

CrazyDog
24-06-2009, 10:49 PM
Vì ham nên mới fang lô
Vậy mà lại miss, vác đồ đi sale

Đi sale bị ...iếp giữa đường
Nên giờ thằng Khác tan thương dáng hình :D

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:50 PM
Vì ham nên mới fang lô
Vậy mà lại miss, vác đồ đi sale

Đi sale bỏ lại đằng sau
Trên giường chiếu đã nát nhàu vì phang

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:51 PM
Đi sale bị ...iếp giữa đường
Nên giờ thằng Khác tan thương dáng hình :D

Dáng hình thì mặc dáng hình
Hôm nay tao quyết trao tình cho em

sơn_nữ83
24-06-2009, 11:28 PM
Dáng hình thì mặc dáng hình
Hôm nay tao quyết trao tình cho em
cho em liệu được mấy đồng
Chỉ cần anh trả đủ đồng vay em.:D

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:30 PM
cho em liệu được mấy đồng
Chỉ cần anh trả đủ đồng vay em.:D

Vay em đã hẹn 2 ngày
Nếu ko trả nổi thân này tuỳ em :D

kehotro
24-06-2009, 11:43 PM
Vay em đã hẹn 2 ngày
Nếu ko trả nổi thân này tuỳ em :D

Thân Khác ấy tựa ma lem
Rước về nặng gánh nhá nhem được gỉ!

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:48 PM
Thân Khác ấy tựa ma lem
Rước về nặng gánh nhá nhem được gỉ!

Được gì vẫn tốt hơn không
Coi như là cái chăn bông mùa hè

thinghien
24-06-2009, 11:52 PM
Được gì vẫn tốt hơn không
Coi như là cái chăn bông mùa hè

Mùa hè mà đắp chăn bông
Chắc là tẩu hỏa thân Vồng ra ma...

kehotro
25-06-2009, 12:03 AM
Mùa hè mà đắp chăn bông
Chắc là tẩu hỏa thân Vồng ra ma...

Ra ma chưa thấy chưa la
Sơn nữ thấy được đúng là chạy ngay!

sơn_nữ83
25-06-2009, 12:04 AM
Vay em đã hẹn 2 ngày
Nếu ko trả nổi thân này tuỳ em :D
Tuỳ em anh nhớ lời cho
Thân anh k thể thế cho mười ngàn :D
Hết hạn em sẽ hỏi han
Anh k trả nợ sẽ tàn thân ngay:D

thinghien
25-06-2009, 12:06 AM
Ra ma chưa thấy chưa la
Sơn nữ thấy được đúng là chạy ngay!

Chạy ngay chưa đến bờ mương
gặp anh Hỗ Trợ ngáng đường, xỉu luôn...

kehotro
25-06-2009, 12:07 AM
Tuỳ em anh nhớ lời cho
Thân anh k thể thế cho mười ngàn :D
Hết hạn em sẽ hỏi han
Anh k trả nợ sẽ tàn thân ngay:D

Thân ngay chết cứng giữa tràng
Chú mau nghĩ cách đàng hoàng chút đi
Hay là thế chấp cái gì
Hãy còn dùng được vứt đi thì đừng.

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 12:08 AM
Chạy ngay chưa đến bờ mương
gặp anh Hỗ Trợ ngáng đường, xỉu luôn...

Xỉu luôn nghe giật cả mình
Liệu sơn nữ có đủ trình nuôi em

kehotro
25-06-2009, 12:14 AM
Xỉu luôn nghe giật cả mình
Liệu sơn nữ có đủ trình nuôi em

Nuôi em ba bữa cơm cà
Bữa tối mới thật rày rà cho Khoai

chuột con
25-06-2009, 12:14 AM
Xỉu luôn nghe giật cả mình
Liệu sơn nữ có đủ trình nuôi em

nuôi em chắc đủ đó anh
nuôi dê mới sợ chứ nuôi anh đáng gì:D

kehotro
25-06-2009, 12:26 AM
nuôi em chắc đủ đó anh
nuôi dê mới sợ chứ nuôi anh đáng gì:D

Cơm thì ba bữa thường khi
Ấy còn buổi tối anh thì mần răng?

chuột con
25-06-2009, 12:38 AM
Cơm thì ba bữa thường khi
Ấy còn buổi tối anh thì mần răng?

mần răng ai biết mần răng
chuyện đó phải hỏi gối chăn trả lời.

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:02 AM
mần răng ai biết mần răng
chuyện đó phải hỏi gối chăn trả lời.

Trả lời câu hỏi ấy chưa
Tớ lo luyện chưởng giờ vừa mới xong

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:05 AM
Trả lời câu hỏi ấy chưa
Tớ lo luyện chưởng giờ vừa mới xong

mới xong mà đã 8 rồi
Ko làm thêm trận mã hồi hả anh :D

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:09 AM
mới xong mà đã 8 rồi
Ko làm thêm trận mã hồi hả anh :D

Hả anh? biết nói làm sao
Mới làm ba phát sắp nhào xuống mương.

Sắp gẫy mất cái chân .....ấy rồi huhuhu

sơn_nữ83
25-06-2009, 01:12 AM
Thân ngay chết cứng giữa tràng
Chú mau nghĩ cách đàng hoàng chút đi
Hay là thế chấp cái gì
Hãy còn dùng được vứt đi thì đừng.
THì đừng nghĩ cách anh ơi
Nghĩ Khác là phải khác người chứ anh
Chi bằng Khác hãy nhanh nhanh
CÙng em hùn vốn liên danh bán hàng:D

sơn_nữ83
25-06-2009, 01:14 AM
Hả anh? biết nói làm sao
Mới làm ba phát sắp nhào xuống mương.

Sắp gẫy mất cái chân .....ấy rồi huhuhu
Xuống mương rồi lại lên bờ
Chờ chân bình phục lại mò xuống mương:D

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:16 AM
THì đừng nghĩ cách anh ơi
Nghĩ Khác là phải khác người chứ anh
Chi bằng Khác hãy nhanh nhanh
CÙng em hùn vốn liên danh bán hàng:D

Lô đề cờ bạc kô màng
Cho nên hùn vốn bán hàng kiếm ăn
Bây giờ thời buổi khó khăn
Muốn ăn cá thịt phải lăn xuống...mò

sơn_nữ83
25-06-2009, 01:18 AM
Cơm thì ba bữa thường khi
Ấy còn buổi tối anh thì mần răng?
Mần răng chắc là ăn gì?:D
Khác chắc chung thuỷ với mì tôm thôi:D

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:22 AM
Mần răng chắc là ăn gì?:D
Khác chắc chung thuỷ với mì tôm thôi:D

Tôm thôi em đã đủ rồi
Kể ra thêm một nắm xôi thì mừng
Còn thêm cái khác thì đừng
Em đây đang ở trên rừng, biết đâu :D

sơn_nữ83
25-06-2009, 01:23 AM
Lô đề cờ bạc kô màng
Cho nên hùn vốn bán hàng kiếm ăn
Bây giờ thời buổi khó khăn
Muốn ăn cá thịt phải lăn xuống...mò
Xuống mò dưới giếng Niềm Riêng
Sờ pam một tiếng(1h) kiếm tiền anh ơi:D

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:27 AM
Xuống mò dưới giếng Niềm Riêng
Sờ pam một tiếng(1h) kiếm tiền anh ơi:D

Anh ơi nghe rõ rồi em
Kiếm xiền bà để ăn nem hả bà :D

CrazyDog
25-06-2009, 03:03 PM
Anh ơi nghe rõ rồi em
Kiếm xiền bà để ăn nem hả bà :D

Hả bà cứ thích mút nem
Nem mòn nhỏ lại còn thèm nữa chăng :D

Klosen
25-06-2009, 03:06 PM
Nữa chăng? chẳng phải thế đâu
Kiếm tiền nhiều thế kết cầu con Lô

CrazyDog
25-06-2009, 03:10 PM
Nữa chăng? chẳng phải thế đâu
Kiếm tiền nhiều thế kết cầu con Lô

Đánh lô trượt mãi phát rồ
Đến nhà chủ xị vứt bô vào nhà :D

Klosen
25-06-2009, 03:11 PM
Vào nhà chỉ thấy trống trơn
Hỏi ra mới biết tạch hơn năm rồi

CrazyDog
25-06-2009, 03:15 PM
Năm rồi đề xịt, tạch lô
Một lần chẳng trúng phát rồ mất thôi