PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

chuột con
12-06-2009, 02:06 PM
Tôi buồn-ơi hỡi mùa thu
Chông chênh một góc ngục tù hai bên

hai bên rơi rớt lá vàng
thu về đâu phải vì mang kiếp sầu
chẳng qua là đổi áo mầu
chờ mưa đông đến lâu lâu tắm mình

sa la la
12-06-2009, 04:44 PM
hai bên rơi rớt lá vàng
thu về đâu phải vì mang kiếp sầu
chẳng qua là đổi áo mầu
chờ mưa đông đến lâu lâu tắm mình

Tắm mình kí ức tuổi thơ
Cây đa, bến nước, con đò năm xưa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 04:50 PM
Tắm mình kí ức tuổi thơ
Cây đa, bến nước, con đò năm xưa.

Năm xưa ở dưới gốc dừa
Có cô thôn nữ vui đùa cùng trăng

sa la la
12-06-2009, 04:51 PM
Năm xưa ở dưới gốc dừa
Có cô thôn nữ vui đùa cùng trăng

Cùng trăng vui trọn đêm nay
Giỡn hoa, ghẹo nguyệt ngất ngây rượu tình.

sơn_nữ83
12-06-2009, 04:53 PM
Cùng trăng vui trọn đêm nay
Giỡn hoa, ghẹo nguyệt ngất ngây rượu tình.
Rượu tình chưa uống còn say
Uống vào tỉnh mộng, tình này còn chi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 04:54 PM
Cùng trăng vui trọn đêm nay
Giỡn hoa, ghẹo nguyệt ngất ngây rượu tình.

Rượu tình uống đến mềm môi
Buông tay tôi lại đơn côi một mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 04:55 PM
Rượu tình chưa uống còn say
Uống vào tỉnh mộng, tình này còn chi

Còn chi một cuộc tình hờ
Buông đi em nhé đợi chờ làm chi


Ý thơ của SN hay lắm

sơn_nữ83
12-06-2009, 04:56 PM
Rượu tình uống đến mềm môi
Buông tay tôi lại đơn côi một mình

Một mình,một bóng, một hình
Đêm đông lạnh lẽo hỏi tình nơi đâu

sa la la
12-06-2009, 04:57 PM
Rượu tình chưa uống còn say
Uống vào tỉnh mộng, tình này còn chi

Còn chi ở lại bên người
Mơ tình tình chạy, nụ cười héo hon

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:00 PM
Còn chi ở lại bên người
Mơ tình tình chạy, nụ cười héo hon

Héo hon vì nhớ vì mong
Một lần gặp gỡ sao lòng khó quên

sơn_nữ83
12-06-2009, 05:02 PM
Còn chi một cuộc tình hờ
Buông đi em nhé đợi chờ làm chi

Làm chi em đợi em chờ
Một mình một bóng giờ thơ thẩn buồn
Lòng nặng trĩu, lệ rơi tuôn
Anh đi để lại nỗi buồn trong em

sa la la
12-06-2009, 05:02 PM
Héo hon vì nhớ vì mong
Một lần gặp gỡ sao lòng khó quên

Khó quên hạnh phúc thiết tha
Ghi trang nhật kí ông già Noel

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:10 PM
Khó quên hạnh phúc thiết tha
Ghi trang nhật kí ông già Noel

Noel ấm cúng bên nàng
Mơn man làn tóc khẽ khàng nụ hôn

sa la la
12-06-2009, 05:11 PM
Noel ấm cúng bên nàng
Mơn man làn tóc khẽ khàng nụ hôn

Nụ hôn chưa chín vội buông
Nhỡ say tình ái cuống cuồng vì em

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:16 PM
Nụ hôn chưa chín vội buông
Nhỡ say tình ái cuống cuồng vì em

Vì em anh nguyện thủy chung
Không quên hẹn ước mình cùng có nhau

sa la la
12-06-2009, 05:18 PM
Vì em anh nguyện thủy chung
Không quên hẹn ước mình cùng có nhau

Có nhau rau má đường tàu
Bao phen hớt hải đậm sâu nỗi gì

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:23 PM
Có nhau rau má đường tàu
Bao phen hớt hải đậm sâu nỗi gì

Yêu em đâu nghĩ được gì
Chỉ mong, chỉ nhớ đôi khi thấy buồn

sơn_nữ83
12-06-2009, 05:24 PM
Nụ hôn chưa chín vội buông
Nhỡ say tình ái cuống cuồng vì em
Vì em? anh có thật không?
Hay chỉ một chút vẩn lòng mà thôi

sa la la
12-06-2009, 05:25 PM
Yêu em đâu nghĩ được gì
Chỉ mong, chỉ nhớ đôi khi thấy buồn

Chợt lòng héo hắt lệ tuôn
Hỏi chi cắc cớ tình muôn phương nào?

sa la la
12-06-2009, 05:26 PM
Vì em? anh có thật không?
Hay chỉ một chút vẩn lòng mà thôi

Mà thôi nói nát lời rồi
Em còn không hiểu đi đời anh luôn:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:27 PM
Chợt lòng héo hắt lệ tuôn
Hỏi chi cắc cớ tình muôn phương nào?

Phương nào em có nhớ tôi
Nơi xa em có bồi hồi vì tôi

sa la la
12-06-2009, 05:28 PM
Phương nào em có nhớ tôi
Nơi xa em có bồi hồi vì tôi

Vì tôi đã trót đớn đưa
Vì tôi đã trót dối lừa tình em.

:nguong::nguong:

sơn_nữ83
12-06-2009, 05:28 PM
Chợt lòng héo hắt lệ tuôn
Hỏi chi cắc cớ tình muôn phương nào?
Phương nào anh tới em theo
Duyên phận đã thế chống chèo làm chi.
p/s: các anh họa nhiều quá quên mất đây là họa 2 chữ cuối à. Em về đây. Chúc cả nhà mình tối thứ 6 vui vẻ!

sa la la
12-06-2009, 05:30 PM
Phương nào anh tới em theo
Duyên phận đã thế chống chèo làm chi.
p/s: các anh họa nhiều quá quên mất đây là họa 2 chữ cuối à. Em về đây. Chúc cả nhà mình tối thứ 6 vui vẻ!

Làm chi mà đã về rồi
Để cho HT buồn ngồi vu vơ.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:32 PM
Làm chi mà đã về rồi
Để cho HT buồn ngồi vu vơ.

Vu vơ một nỗi buồn sầu
Vẩn vơ câu chữ lòng đau cắt lòng

sa la la
12-06-2009, 05:34 PM
Vu vơ một nỗi buồn sầu
Vẩn vơ câu chữ lòng đau cắt lòng

Cắt lòng máu chảy về tim
Đợi em mà thấy con....tim héo buồn.

Dai_Anh
12-06-2009, 05:38 PM
Cắt lòng máu chảy về tim
Đợi em mà thấy con....tim héo buồn.

Héo buồn một đóa Quỳnh hương
Lạnh lùng bỏ lại vấn vương..mặc người..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:38 PM
Cắt lòng máu chảy về tim
Đợi em mà thấy con....tim héo buồn.

Héo buồn nhan sắc xuân thì
Yêu anh em đợi đến khi....muộn màng

sa la la
12-06-2009, 05:39 PM
Héo buồn một đóa Quỳnh hương
Lạnh lùng bỏ lại vấn vương..mặc người..

Mặc người áo rách tả tơi
Ta đi làm lại cuộc đời mới hơn

:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:39 PM
Héo buồn một đóa Quỳnh hương
Lạnh lùng bỏ lại vấn vương..mặc người..

Mặc người áo gấm lầu son
Anh đây nghèo lắm em còn yêu anh

sa la la
12-06-2009, 05:40 PM
Héo buồn nhan sắc xuân thì
Yêu anh em đợi đến khi....muộn màng

Muộn màng hai chữ trái ngang
Chuốc thêm đau khổ sầu mang cõi lòng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:44 PM
Muộn màng hai chữ trái ngang
Chuốc thêm đau khổ sầu mang cõi lòng.

Cõi lòng ai có biết chăng
Yêu em anh đã sầu giăng trong lòng

sa la la
12-06-2009, 05:46 PM
Cõi lòng ai có biết chăng
Yêu em anh đã sầu giăng trong lòng

Trong lòng vẫn hỏi vì sao
Tình trường chinh chiến vẫn lao đao tình.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:49 PM
Trong lòng vẫn hỏi vì sao
Tình trường chinh chiến vẫn lao đao tình.

Đao tình hạ xuống phân minh
Rạch ròi 2 phía bên tình bên không

sa la la
12-06-2009, 05:50 PM
Đao tình hạ xuống phân minh
Rạch ròi 2 phía bên tình bên không

Bên không người ấy sẽ buồn
Đã trót mang kiếp chuồn chuồn bay cao.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:54 PM
Bên không người ấy sẽ buồn
Đã trót mang kiếp chuồn chuồn bay cao.:D

Bay cao mơ ước tuổi thơ
Mong tròn con chữ ước mơ xây đời

sa la la
12-06-2009, 05:57 PM
Bay cao mơ ước tuổi thơ
Mong tròn con chữ ước mơ xây đời

Xây đời với những mến yêu
Làm sao kiếm được Thúy kiều mà vui.
:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 06:07 PM
Xây đời với những mến yêu
Làm sao kiếm được Thúy kiều mà vui.
:D

Mà vui khi thấy em cười
Đóa hoa hàm tiếu vui tươi yêu đời

sa la la
12-06-2009, 06:25 PM
Mà vui khi thấy em cười
Đóa hoa hàm tiếu vui tươi yêu đời

yêu đời được mấy phút thôi
trở về thực tại giời ơi....nỗi buồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 06:32 PM
yêu đời được mấy phút thôi
trở về thực tại giời ơi....nỗi buồn

Nỗi buồn làm bạn trăm năm
Xua tay đuổi khéo mà nào được đâu

Mây
12-06-2009, 06:34 PM
Nỗi buồn làm bạn trăm năm
Xua tay đuổi khéo mà nào được đâu

Được đâu người lỡ qua cầu
Đánh rơi hẹn ước để sầu riêng tôi

chuột con
12-06-2009, 09:42 PM
Được đâu người lỡ qua cầu
Đánh rơi hẹn ước để sầu riêng tôi

riêng tôi hẹn ước lôi thôi
cứ rơi rùi lượm bồi hồi tim ai:D

sa la la
13-06-2009, 01:34 AM
riêng tôi hẹn ước lôi thôi
cứ rơi rùi lượm bồi hồi tim ai:D

Tim ai đã nhóm lửa hồng
Để cho Nghĩ Khác chổng mông đánh đàn

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:36 AM
Tim ai đã nhóm lửa hồng
Để cho Nghĩ Khác chổng mông đánh đàn


Đánh đàn thì phải dẻo tay
Đánh người thì mặt phải dày như i

sa la la
13-06-2009, 01:37 AM
Đánh đàn thì phải dẻo tay
Đánh người thì mặt phải dày như i

Như I thì thấm tháp gì
Bao năm tu luyện chẳng bì KG.

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:38 AM
Như I thì thấm tháp gì
Bao năm tu luyện chẳng bì KG.

KG có túi máu dê
Còn i có cả đàn bê trong nhà

sa la la
13-06-2009, 01:40 AM
KG có túi máu dê
Còn i có cả đàn bê trong nhà

Trong nhà có sẵn mấy bà
Một ngày ba cữ chẳng tha hôm nào

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:42 AM
Trong nhà có sẵn mấy bà
Một ngày ba cữ chẳng tha hôm nào

Hôm nào cũng giống hôm nào
Đánh đề như vậy hỏi sao ko về

sa la la
13-06-2009, 01:44 AM
Hôm nào cũng giống hôm nào
Đánh đề như vậy hỏi sao ko về

Ko về vẫn rất hả hê
Miễn sao tối đến thả dê trên giường

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:51 AM
Ko về vẫn rất hả hê
Miễn sao tối đến thả dê trên giường

trên giường chăn chiếu ám mùi
Hay mình xuống ghế mà dùi cho sâu :D

sa la la
13-06-2009, 01:54 AM
trên giường chăn chiếu ám mùi
Hay mình xuống ghế mà dùi cho sâu :D

Cho sâu vào tận đáy hang
Có mùi ẩm mốc khó chịu cực kì

(thơ ko vần, quái đỉn nhé:D)

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:58 AM
Cho sâu vào tận đáy hang
Có mùi ẩm mốc khó chịu cực kì

(thơ ko vần, quái đỉn nhé:D)

Vào rồi chẳng biết làm gì
Tự nhiên lại thấy em kêu...hì hì

sa la la
13-06-2009, 02:00 AM
Vào rồi chẳng biết làm gì
Tự nhiên lại thấy em kêu...hì hì

Chắc là vui quá đó mà
Chắc mày vừa ấy vừa cù vào nách

:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:03 AM
Chắc là vui quá đó mà
Chắc mày vừa ấy vừa cù vào nách

:D

Đâu đâu em bảo rằng là
Chữ tài chữ mệnh ghét bà nó nhau

sa la la
13-06-2009, 02:05 AM
Đâu đâu em bảo rằng là
Chữ tài chữ mệnh ghét bà nó nhau

Nó nhau thì kệ nó nhau
Hôm nay thơ thẩn nhuộm màu linh tinh

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:09 AM
Nó nhau thì kệ nó nhau
Hôm nay thơ thẩn nhuộm màu linh tinh

Linh tinh thì rất là phiền
Nằm ngang lá trúc mặt tiền nó che

sa la la
13-06-2009, 02:11 AM
Linh tinh thì rất là phiền
Nằm ngang lá trúc mặt tiền nó che

Nó che suối róc rách tuôn
Đôi bờ hoa cỏ cũng buồn vì ai

chuột con
13-06-2009, 11:28 AM
Nó che suối róc rách tuôn
Đôi bờ hoa cỏ cũng buồn vì ai

vì ai hôm trước ăn gà
thò thò thụt thụt sao mà khổ ghê:D

sơn_nữ83
13-06-2009, 11:32 AM
vì ai hôm trước ăn gà
thò thò thụt thụt sao mà khổ ghê:D
Khổ ghê cái tính rất dê
Dẫu có đánh chết tính dê không chừa:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:36 AM
Khổ ghê cái tính rất dê
Dẫu có đánh chết tính dê không chừa:D

Không chừa, anh quyết không chừa
Dẫu em đánh chết vẫn chưa cam lòng
Gà đồi đã vặt lông xong
Cho dù chẳng đói cũng kô chê mà

chuột con
13-06-2009, 11:37 AM
Khổ ghê cái tính rất dê
Dẫu có đánh chết tính dê không chừa:D

không chừa là lẽ dĩ nhiên
bởi người xưa đã thiêng liêng phán rằng:
bánh mì phải có pa tê
đàn ông phải có máu dê trong người

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:43 AM
không chừa là lẽ dĩ nhiên
bởi người xưa đã thiêng liêng phán rằng:
bánh mì phải có pa tê
đàn ông phải có máu dê trong người

Trong người thấy rất bất an
Từ ngày sơn nữ díu dan với người :D
Thật buồn cái tuổi ba mươi
Tuy là chưa đến mà lười yêu đương

chuột con
13-06-2009, 11:49 AM
Trong người thấy rất bất an
Từ ngày sơn nữ díu dan với người :D
Thật buồn cái tuổi ba mươi
Tuy là chưa đến mà lười yêu đương

yêu đương chi lắm bác ơi
để cho tình ấy giọt rơi giọt sầu
chẳng may có giọt lọt đâu
một hôm mở cửa ... bụng bầu đợi (sẵn) ai:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:58 AM
yêu đương chi lắm bác ơi
để cho tình ấy giọt rơi giọt sầu
chẳng may có giọt lọt đâu
một hôm mở cửa ... bụng bầu đợi (sẵn) ai:D

Đợi ai vác cái bụng bầu
Hằm hằm cái mặt, rất ngầu, thấy ghê
Vậy là cả nghé lẫn bê
Chẳng mua mà lại mang về nhà nuôi :D

Dai_Anh
13-06-2009, 12:10 PM
Đợi ai vác cái bụng bầu
Hằm hằm cái mặt, rất ngầu, thấy ghê
Vậy là cả nghé lẫn bê
Chẳng mua mà lại mang về nhà nuôi :D

Nhà nuôi một chú Bẹc giê
Lỡ chồng đi vắng, ................

sơn_nữ83
13-06-2009, 12:20 PM
Trong người thấy rất bất an
Từ ngày sơn nữ díu dan với người :D
Thật buồn cái tuổi ba mươi
Tuy là chưa đến mà lười yêu đương
Anh Khác đúng là thiên tài
Sao biết Sơn nữ an bài phận duyên
Thôi thì tình ái chuân chuyên
Lẻ loi một bóng thuyền quyên đi về

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 12:55 PM
Anh Khác đúng là thiên tài
Sao biết Sơn nữ an bài phận duyên
Thôi thì tình ái chuân chuyên
Lẻ loi một bóng thuyền quyên đi về

Đi về một sớm một mai
Chuân chuyên một nỗi, ái ai tính tìn
Phận duyên, sơn nữ biết mình
Thiên tài anh Khác, thấy trình vẫn non :D

Nhại lại SN

sơn_nữ83
13-06-2009, 01:00 PM
Đi về một sớm một mai
Chuân chuyên một nỗi, ái ai tính tìn
Phận duyên, sơn nữ biết mình
Thiên tài anh Khác, thấy trình vẫn non :D

Nhại lại SN

Vẫn non nên không đựoc rồi
Cái chuyện tình ái với tôi bằng thừa
Khác về ôn lại bài cưa :D
Khi nào trình chín, đẩy đưa chữ tình.

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:04 PM
Vẫn non nên không đựoc rồi
Cái chuyện tình ái với tôi bằng thừa
Khác về ôn lại bài cưa :D
Khi nào trình chín, đẩy đưa chữ tình.

Chữ tình bập bẹ đã lâu
Vẫn chưa thể nói thành câu mới buồn
Ôn bài Khác vẫn ôn luôn
Mong cô tạm ứng, tình tuôn ầm ầm

Mây
13-06-2009, 01:07 PM
Chữ tình bập bẹ đã lâu
Vẫn chưa thể nói thành câu mới buồn
Ôn bài Khác vẫn ôn luôn
Mong cô tạm ứng, tình tuôn ầm ầm

Ầm ầm em ứng cho anh
Thoải mái đi nhé thả phanh ngợi gì
Tình em chỉ có tí ti
Dành cho Nghĩ kHác tiếc chi thân tàn.

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:22 PM
Ầm ầm em ứng cho anh
Thoải mái đi nhé thả phanh ngợi gì
Tình em chỉ có tí ti
Dành cho Nghĩ kHác tiếc chi thân tàn.

Thân tàn thì tiếc lắm thay
Mới mười năm tuổi hương bay khắp vùng
Mây ơi xin cứ lạnh lùng
Để bao thằng khác chết cùng với anh

Mây
13-06-2009, 01:28 PM
Thân tàn thì tiếc lắm thay
Mới mười năm tuổi hương bay khắp vùng
Mây ơi xin cứ lạnh lùng
Để bao thằng khác chết cùng với anh

Với anh em nguyện hết lòng
Một đời ân nghĩa còn mong đợi gì
Chỉ xin anh chớ sờ...
Mây em nhột lắm bởi vì ...còn non.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:19 PM
Với anh em nguyện hết lòng
Một đời ân nghĩa còn mong đợi gì
Chỉ xin anh chớ sờ...
Mây em nhột lắm bởi vì ...còn non.

Còn non vì em vẫn son
Dù gái 1 lứa nhưng vẫn còn duyên

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:47 PM
Còn non vì em vẫn son
Dù gái 1 lứa nhưng vẫn còn duyên
Còn duyên Mây vẫn đứng chờ
Cây đa bến nước thẫn thờ bóng em
Anh Ngô nhìn lại Mây xem
Gái tân mười sáu còn tem anh à

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:49 PM
Anh Ngô nhìn lại Mây xem
Gái tân mười sáu còn tem anh à

Anh à, anh hỡi, anh ơi
Anh mà hiền quá em xơi anh liền

1100i
13-06-2009, 02:50 PM
Xe hỏng đếch đi được đâu
HT cho mượn (tiền) thay dầu vi vu.

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:52 PM
Xe hỏng đếch đi được đâu
HT cho mượn (tiền) thay dầu vi vu.
Vi vu rồi lại hết dầu
Vay đi vay lại hết dầu vẫn vay:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:53 PM
Xe hỏng đếch đi được đâu
HT cho mượn (tiền) thay dầu vi vu.

Vi vu gió thổi vù vù
Qua anh cho mượn chớ xù anh nghe

1100i
13-06-2009, 02:54 PM
Vi vu rồi lại hết dầu
Vay đi vay lại hết dầu vẫn vay:D

Vẫn vay thật đấy em ơi
Hay em tạm ứng anh xơi một lần:D

1100i
13-06-2009, 02:57 PM
Vi vu gió thổi vù vù
Qua anh cho mượn chớ xù anh nghe

Anh nghe thấy tiếng em không
Hết tiền hai chữ buồn trông đợi người.

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:58 PM
Vẫn vay thật đấy em ơi
Hay em tạm ứng anh xơi một lần:D
Một lần em sợ khổ anh
Một lần nhớ mãi sẽ thành nghiện thôi:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:59 PM
Anh nghe thấy tiếng em không
Hết tiền hai chữ buồn trông đợi người.

Đợi người chuyển khoản ATM
Có tiền I lại mời em lên.....đường

1100i
13-06-2009, 02:59 PM
Một lần em sợ khổ anh
Một lần nhớ mãi sẽ thành nghiện thôi:D

nghiện thôi thức suốt đêm rồi
chân tay rời rã, chỗ lồi chỗ cong:D

1100i
13-06-2009, 03:00 PM
Đợi người chuyển khoản ATM
Có tiền I lại mời em lên.....đường

Lên đường đến đỉnh Vu Sơn
Một đêm thao thức chẳng sờn lòng trai.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:03 PM
Lên đường đến đỉnh Vu Sơn
Một đêm thao thức chẳng sờn lòng trai.

Lòng trai chí lớn miệt mài
Cơm ngày 3 bữa làm hai bát liền:D:D:D

Kakakaka

1100i
13-06-2009, 03:05 PM
Lòng trai chí lớn miệt mài
Cơm ngày 3 bữa làm hai bát liền:D:D:D

Kakakaka

bát liền bát, chân liền chân
làm trai là phải biết "dần" bác ơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:07 PM
bát liền bát, chân liền chân
làm trai là phải biết "dần" bác ơi

Bác ơi sao bác bỏ em
Tiền giờ nhẵn túi, em thèm đô la

1100i
13-06-2009, 03:09 PM
Bác ơi sao bác bỏ em
Tiền giờ nhẵn túi, em thèm đô la

Đô la tiêu mãi cũng nhàm
Sài nhân dân tệ cho hầm hố hơn.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:11 PM
Đô la tiêu mãi cũng nhàm
Sài nhân dân tệ cho hầm hố hơn.

Hố hơn 1 tấc anh đào
Mồ hôi nhễ nhại chui vào chui ra

1100i
13-06-2009, 03:11 PM
Hố hơn 1 tấc anh đào
Mồ hôi nhễ nhại chui vào chui ra

Chui ra đến tận Sơn La
Chui vào đến tận Sa Pa không chừng:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:15 PM
Chui ra đến tận Sơn La
Chui vào đến tận Sa Pa không chừng:D

Không chừng nó vẫn không dừng
Chui vào đến tận núi rừng Tây Nguyên

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:17 PM
Không chừng nó vẫn không dừng
Chui vào đến tận núi rừng Tây Nguyên

Tây nguyên có tỉnh Pờ lây
Ku dài dằng dặc, chắc Tây đây rồi.:D:D :D

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 03:18 PM
Tây nguyên có tỉnh Pờ lây
Ku dài dằng dặc, chắc Tây đây rồi.:D:D :D

Đây rồi cái tỉnh Pờ Lây
Cùng em Sơn Nữ về xây lâu đài

1100i
13-06-2009, 03:19 PM
Tây nguyên có tỉnh Pờ lây
Ku dài dằng dặc, chắc Tây đây rồi.:D:D :D

Đây rồi hang động sơn khê
Tối mù, thăm thẳm đường về còn xa

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:21 PM
Đây rồi hang động sơn khê
Tối mù, thăm thẳm đường về còn xa

Còn xa cách 1 con đò
Có 2 quả núi rõ to chắn đường

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:28 PM
Đây rồi cái tỉnh Pờ Lây
Cùng em Sơn Nữ về xây lâu đài
Lâu đài tình ái hả anh
Nữ đây sờ tốp cho lành anh ơi

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:29 PM
Còn xa cách 1 con đò
Có 2 quả núi rõ to chắn đường

Chắn đường xe vượt nổi không
Hay bu gi hỏng? đi không công roài.:D

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:30 PM
Đây rồi hang động sơn khê
Tối mù, thăm thẳm đường về còn xa

Còn xa anh cố mà qua
Qua hang động ấy sẽ ra đường về.:D

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 03:30 PM
Lâu đài tình ái hả anh
Nữ đây sờ tốp cho lành anh ơi

Anh ơi, tiếng gọi dễ thương
Làm anh ngơ ngẩn trăm đường đó nha

1100i
13-06-2009, 03:33 PM
Còn xa anh cố mà qua
Qua hang động ấy sẽ ra đường về.:D

Đường về phủ bóng cô liêu
Trót chung chăn gối em chiều anh đi


:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo: