PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1100i
06-06-2009, 10:09 PM
Mới kinh có thật vậy không
Đêm qua em thấy ngồi đồng chẳng ra
Củ từ nào phải bông hoa
Tại sao đầu lại tà la hết rồi

Hết rồi hai chữ yêu thương
Mình tôi lặng bước con đường tình xưa.

Hoài Anh
06-06-2009, 10:12 PM
Hết rồi hai chữ yêu thương
Mình tôi lặng bước con đường tình xưa.

Tình xưa gió thoảng mây bay
Gác qua một chỗ tim này khắc sâu

1100i
06-06-2009, 10:14 PM
Tình xưa gió thoảng mây bay
Gác qua một chỗ tim này khắc sâu

Khắc sâu nỗi hận trong mình
Người đi xa mãi bóng hình phôi pha.

Hoài Anh
06-06-2009, 10:16 PM
Khắc sâu nỗi hận trong mình
Người đi xa mãi bóng hình phôi pha.

Phôi pha một giấc mơ hoa
Người đi xa mãi mình ta còn gì?

1100i
06-06-2009, 10:19 PM
Phôi pha một giấc mơ hoa
Người đi xa mãi mình ta còn gì?

Còn gì cho trái tim côi
Càng yêu càng hận xa xôi tình buồn.

Hoài Anh
06-06-2009, 10:20 PM
Còn gì cho trái tim côi
Càng yêu càng hận xa xôi tình buồn.

Tình buồn anh mãi xót xa
Giây phút mặn mà chẳng thể nào quên

chuột con
06-06-2009, 10:22 PM
Còn gì cho trái tim côi
Càng yêu càng hận xa xôi tình buồn.

tình buồn từ thưở xa nhau
lòng anh từ đó nhuốm màu tang thương

1100i
06-06-2009, 10:23 PM
Tình buồn anh mãi xót xa
Giây phút mặn mà chẳng thể nào quên

Nào quên những buổi đón đưa
Xe đạp lóc cóc nắng mưa sá gì

chuột con
06-06-2009, 10:25 PM
Tình buồn anh mãi xót xa
Giây phút mặn mà chẳng thể nào quên

nào quên những phút măn nồng
anh nguyền ghi giữ tình hồng ngày xưa

1100i
06-06-2009, 10:25 PM
tình buồn từ thưở xa nhau
lòng anh từ đó nhuốm màu tang thương

Tang thương khóc suốt đêm trường
Tình đeo khăn trắng vấn vương, u sầu.

Hoài Anh
06-06-2009, 11:42 PM
nào quên những phút măn nồng
anh nguyền ghi giữ tình hồng ngày xưa
Ngày xưa đuổi bướm hái hoa
Bây giờ có tuổi chuyển qua ngồi thiền
Tang thương khóc suốt đêm trường
Tình đeo khăn trắng vấn vương, u sầu.

U sầu nặng gánh tương tư
Anh ơi hãy cố gửi thư cho nàng

CrazyDog
07-06-2009, 01:46 PM
Cho nàng một hộp toàn bao
Đêm đêm anh đến cùng VÀO và RA

Hoài Anh
07-06-2009, 01:50 PM
Cho nàng một hộp toàn bao
Đêm đêm anh đến cùng VÀO và RA

Và ra hết nhé anh ơi
Chứ đừng tích lại một đời mốc meo

chuột con
07-06-2009, 01:52 PM
Và ra hết nhé anh ơi
Chứ đừng tích lại một đời mốc meo

mốc meo cũng ráng đề dành
ít hôm già cỗi ngon lành ấy nha

Hoài Anh
07-06-2009, 01:54 PM
mốc meo cũng ráng đề dành
ít hôm già cỗi ngon lành ấy nha

Đấy nha tớ chẳng nói điêu
Nhìn thì ngon thế nhưng diều đứt dây

chuột con
07-06-2009, 01:57 PM
Đấy nha tớ chẳng nói điêu
Nhìn thì ngon thế nhưng diều đứt dây

đứt dây thì nối lo gì
chỉ lo khi ấy có diều hay không? :nguong:

Hoài Anh
07-06-2009, 01:59 PM
đứt dây thì nối lo gì
chỉ lo khi ấy có diều hay không? :nguong:

Hay không nào đã được xem
Chỉ nhìn thấp thoáng Dog bem em .....

chuột con
07-06-2009, 02:01 PM
Hay không nào đã được xem
Chỉ nhìn thấp thoáng Dog bem em .....

em ... chuột con hông kíu
chắc chỉ mình Dog chịu nổi thôi

Hoài Anh
07-06-2009, 02:11 PM
em ... chuột con hông kíu
chắc chỉ mình Dog chịu nổi thôi

Nổi không câu hỏi lửng lơ
Hay là đang đứng bên bờ lăn tăn

chuột con
07-06-2009, 02:26 PM
Nổi không câu hỏi lửng lơ
Hay là đang đứng bên bờ lăn tăn

lăn tăn con sóng ngược dòng
thuyền tình lỡ bến lòng vòng chờ ai?

Hoài Anh
07-06-2009, 02:28 PM
lăn tăn con sóng ngược dòng
thuyền tình lỡ bến lòng vòng chờ ai?

Chờ ai thì mặc chờ ai
Chờ thêm cũng chỉ bị dài cổ ra

chuột con
07-06-2009, 02:32 PM
Chờ ai thì mặc chờ ai
Chờ thêm cũng chỉ bị dài cổ ra

cổ ra rụt rụt cổ vào
những chiều trông ngóng nao nao lòng buồn

Hoài Anh
07-06-2009, 02:36 PM
cổ ra rụt rụt cổ vào
những chiều trông ngóng nao nao lòng buồn

Lòng buồn một chút rồi qua
Còn hơn thất hứa xót xa một đời

chuột con
07-06-2009, 02:38 PM
Lòng buồn một chút rồi qua
Còn hơn thất hứa xót xa một đời

một đời giữ trọn chữ thương
lỡ làng giây phút/ vấn vương kiếp người

Hoài Anh
07-06-2009, 02:40 PM
một đời giữ trọn chữ thương
lỡ làng giây phút/ vấn vương kiếp người

Kiếp người sao thật đa đoan
Thương yêu hờn giận rồi toan chia lìa

chuột con
07-06-2009, 02:44 PM
Kiếp người sao thật đa đoan
Thương yêu hờn giận rồi toan chia lìa

chia lìa trách hỏi vì ai
định đời hay bởi người phai câu thề

Hoài Anh
07-06-2009, 02:47 PM
chia lìa trách hỏi vì ai
định đời hay bởi người phai câu thề

Câu thề có nghĩa gì đâu
Tiền tài danh vọng mới lâu và bền

chuột con
07-06-2009, 02:50 PM
Câu thề có nghĩa gì đâu
Tiền tài danh vọng mới lâu và bền

Và bền cho đến khi nào?
buông tay nhắm mắt làm sao mang cùng
tiền tài/ danh vọng! bọn chúng
có rơi nước mắt khóc cùng người đi.

Hoài Anh
07-06-2009, 02:58 PM
Và bền cho đến khi nào?
buông tay nhắm mắt làm sao mang cùng
tiền tài/ danh vọng! bọn chúng
có rơi nước mắt khóc cùng người đi.

Người đi thì mặc người đi
Tình cảm đã hết chia ly chuyện thường
Cõi tình gai góc nhiều chương
Có một quãng đường chẳng thể vượt qua

chuột con
07-06-2009, 03:06 PM
Người đi thì mặc người đi
Tình cảm đã hết chia ly chuyện thường
Cõi tình gai góc nhiều chương
Có một quãng đường chẳng thể vượt qua

vượt qua cả những nhớ thương
một thời đã khắc ươm sâu vào lòng
dẫu rằng tình ấy đã xong
nhưng dao đã cứa thương lòng vẫn đau

Hoài Anh
07-06-2009, 03:12 PM
vượt qua cả những nhớ thương
một thời đã khắc ươm sâu vào lòng
dẫu rằng tình ấy đã xong
nhưng dao đã cứa thương lòng vẫn đau

Vẫn đau nhưng biết làm sao
Còn hơn níu lại vết dao của lòng
Lời thế chớ có trông mong
Giá trị lời hứa được đong bằng.......( tùy người nghĩ)

LÃO HẠC
07-06-2009, 03:19 PM
vượt qua cả những nhớ thương
một thời đã khắc ươm sâu vào lòng
dẫu rằng tình ấy đã xong
nhưng dao đã cứa thương lòng vẫn đau

Vẫn đau nhói buốt cõi lòng
Một lần lỡ bước chưa xong nợ đời
Đêm về gối đẫm lệ rơi
Tàn canh trăn trở chơi vơi một mình.

chuột con
07-06-2009, 03:21 PM
Vẫn đau nhưng biết làm sao
Còn hơn níu lại vết dao của lòng
Lời thế chớ có trông mong
Giá trị lời hứa được đong bằng.......( tùy người nghĩ)

Giá trị lời hứa được đong bằng tình
thâm sâu lời tất nặng ình
còn nông lòng cạn bùng bình bèo trôi
ngó trông thế sự hỡi ôi
lòng người mới đó mà phôi pha liền
trách ta tình nặng như thiên
cứ ôm tình ấy triền miên tháng ngày.

Hoài Anh
07-06-2009, 03:31 PM
Giá trị lời hứa được đong bằng tình
thâm sâu lời tất nặng ình
còn nông lòng cạn bùng bình bèo trôi
ngó trông thế sự hỡi ôi
lòng người mới đó mà phôi pha liền
trách ta tình nặng như thiên
cứ ôm tình ấy triền miên tháng ngày.

Tháng ngày trỗi vẫn miệt mài
Tình duyên bỏ chợ biết ai tiếc thầm
Cuộc đời đã lắm thăng trầm
Cân đo đong đếm lỗi lầm thế sao
Ngửa mặt để hỏi trời cao
Đáp lại chỉ có mưa rào khóc than

Mây
08-06-2009, 01:55 PM
Tháng ngày trỗi vẫn miệt mài
Tình duyên bỏ chợ biết ai tiếc thầm
Cuộc đời đã lắm thăng trầm
Cân đo đong đếm lỗi lầm thế sao
Ngửa mặt để hỏi trời cao
Đáp lại chỉ có mưa rào khóc than

Khóc thân chi rứa lắm người
Hết tình lại có tình đời mới hơn

sơn_nữ83
08-06-2009, 04:18 PM
Khóc thân chi rứa lắm người
Hết tình lại có tình đời mới hơn
Mới hơn liệu được mấy ngày
Tình bay đi hết duyên say cũng đành.

Mây
08-06-2009, 04:19 PM
Mới hơn liệu được mấy ngày
Tình bay đi hết duyên say cũng đành.

Cũng đành tô lại bờ môi
Son đà thắm lại, tình bồi hồi hơn

traitimmuadong
08-06-2009, 04:32 PM
Mới hơn liệu được mấy ngày
Tình bay đi hết duyên say cũng đành.

Cũng đành cam chịu phận đời
Còn hơn sứt mẻ cuộc chơi đã tàn

Mây
08-06-2009, 04:41 PM
Cũng đành cam chịu phận đời
Còn hơn sứt mẻ cuộc chơi đã tàn

Đã tàn cạn một đêm dài
Hòa nhài vẫn thoảng tóc ai đượm nồng.

traitimmuadong
08-06-2009, 04:42 PM
Đã tàn cạn một đêm dài
Hòa nhài vẫn thoảng tóc ai đượm nồng.

Đượm nồng bởi có môi hồng
Bây giờ xa vắng hư không cũng buồn

Mây
08-06-2009, 04:44 PM
Đượm nồng bởi có môi hồng
Bây giờ xa vắng hư không cũng buồn

Cũng buồn tiếc lọn tóc thề
Yêu anh cắt mất đê mê qua rồi:D

traitimmuadong
08-06-2009, 04:52 PM
Cũng buồn tiếc lọn tóc thề
Yêu anh cắt mất đê mê qua rồi:D

Qua rồi thưở ấy ngày xưa
Che chung một tấm áo mưa bọn mình

Mây
08-06-2009, 04:54 PM
Qua rồi thưở ấy ngày xưa
Che chung một tấm áo mưa bọn mình

Bọn mình xanh vỏ đỏ lòng
Can qua lắm nỗi thong dong đường tình.

traitimmuadong
08-06-2009, 04:59 PM
Bọn mình xanh vỏ đỏ lòng
Can qua lắm nỗi thong dong đường tình.

Đường tình trắc trở lắm thay
Yêu nhau rồi cũng trắng tay một mình

Mây
08-06-2009, 05:02 PM
Đường tình trắc trở lắm thay
Yêu nhau rồi cũng trắng tay một mình

Một mình thả bước đường mưa
Chợt nghe tình cũ như vừa qua đây.

traitimmuadong
08-06-2009, 05:03 PM
Một mình thả bước đường mưa
Chợt nghe tình cũ như vừa qua đây.

Qua đây gió thổi vi vu
Nhìn quanh lại thấy nàng Thu nhoẻn cười

Mây
08-06-2009, 05:04 PM
Qua đây gió thổi vi vu
Nhìn quanh lại thấy nàng Thu nhoẻn cười

Nhoẻn cười lại nhớ bờ môi
Dưới một chút nữa nắm xôi ba ngàn..

ẹc, ẹc đang tử tế mừ.,,,,

traitimmuadong
08-06-2009, 05:07 PM
Nhoẻn cười lại nhớ bờ môi
Dưới một chút nữa nắm xôi ba ngàn..

ẹc, ẹc đang tử tế mừ.,,,,

Ba ngàn mua được một chàng
Đem về bắt phải lau bàn quét sân

hí hí

Mây
08-06-2009, 05:09 PM
Ba ngàn mua được một chàng
Đem về bắt phải lau bàn quét sân

hí hí

Quét sân toàn gió, nắng vàng
Mùa thu gom góp nhẹ nhàng trêu ngươi.

traitimmuadong
08-06-2009, 05:10 PM
Quét sân toàn gió, nắng vàng
Mùa thu gom góp nhẹ nhàng trêu ngươi.

Trêu ngươi con mắt liếc qua
Em xinh như thể đóa hoa muộn Quỳnh

Mây
08-06-2009, 05:12 PM
Trêu ngươi con mắt liếc qua
Em xinh như thể đóa hoa muộn Quỳnh

Muộn quỳnh vẫn nở trắng đêm
Lòng nghe thao thức bên thềm tương tư

traitimmuadong
08-06-2009, 05:16 PM
Muộn quỳnh vẫn nở trắng đêm
Lòng nghe thao thức bên thềm tương tư

Tương tư người ấy phải không
Đường còn xa lắm mãi trông người về

Mây
08-06-2009, 05:17 PM
Tương tư người ấy phải không
Đường còn xa lắm mãi trông người về

Người về xao xác tiếng ve
Thơ ai viết dở bên hè bỏ quên.

traitimmuadong
08-06-2009, 05:19 PM
Người về xao xác tiếng ve
Thơ ai viết dở bên hè bỏ quên.

Bỏ quên giọt nắng hôm qua
Cho nên nỗi nhớ gọi là tương tư

Mây
08-06-2009, 05:20 PM
Bỏ quên giọt nắng hôm qua
Cho nên nỗi nhớ gọi là tương tư

Tương tư sợi nhớ chẳng vừa
Đan thêm áo mới mùa mưa đến rồi.

NgHi~KhAc'
08-06-2009, 05:23 PM
Tương tư sợi nhớ chẳng vừa
Đan thêm áo mới mùa mưa đến rồi.

Đến rồi, đây một quả đồi
Tương làm chi lắm tư lồi cả lên

traitimmuadong
08-06-2009, 05:23 PM
Tương tư sợi nhớ chẳng vừa
Đan thêm áo mới mùa mưa đến rồi.

Đến rồi cơn gió heo may
Giọt buồn nhỏ xuống bao ngày nhớ thương

Mây
08-06-2009, 05:26 PM
Đến rồi, đây một quả đồi
Tương làm chi lắm tư lồi cả lên

Cả lên những dáng ngọc ngà
Nắng sao tha thướt mượt mà tóc em

Em đang lành mạnh nha a Khác.

Mây
08-06-2009, 05:27 PM
Đến rồi cơn gió heo may
Giọt buồn nhỏ xuống bao ngày nhớ thương

Nhớ thương mới đó hôm qua
Bây giờ cách trở đường xa ngại ngùng

traitimmuadong
08-06-2009, 05:32 PM
Nhớ thương mới đó hôm qua
Bây giờ cách trở đường xa ngại ngùng

Ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời
Con tim nhỏ bé rạng ngời sắc xuân

Mây ơi TTMD bận rồi nên lúc khác mình họa tiếp nhé.pipi

Mây
08-06-2009, 05:36 PM
Ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời
Con tim nhỏ bé rạng ngời sắc xuân

Mây ơi TTMD bận rồi nên lúc khác mình họa tiếp nhé.pipi

Sắc xuân cũng héo muộn rồi
Ai bảo em bỏ thằng tôi một mình:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
08-06-2009, 05:43 PM
Sắc xuân cũng héo muộn rồi
Ai bảo em bỏ thằng tôi một mình:D

Một mình sang Thái biến hình
Mây giờ lại giống thằng Thi mất rồi

Chuyển đổi giới tính rồi hả Mây

chuột con
08-06-2009, 09:36 PM
Một mình sang Thái biến hình
Mây giờ lại giống thằng Thi mất rồi

mất rồi mất cả niềm tin
giờ tình xưa rủ cũng xin khước từ

(ai bảo tình cũ hông rủ cũng tới, chuột đầy tình cũ có rủ cũng hổng thèm đi, ^^)

traitimmuadong
09-06-2009, 10:04 AM
mất rồi mất cả niềm tin
giờ tình xưa rủ cũng xin khước từ

(ai bảo tình cũ hông rủ cũng tới, chuột đầy tình cũ có rủ cũng hổng thèm đi, ^^)

Khước từ một chút hư vô
Một mình lặng lẽ mặt hồ lăn tăn

TeacherABC
09-06-2009, 05:00 PM
Khước từ một chút hư vô
Một mình lặng lẽ mặt hồ lăn tăn

Lăn tăn sóng nước gợi tình
Thuyền xa rời bến lặng mình chờ ai...

sa la la
09-06-2009, 09:16 PM
Lăn tăn sóng nước gợi tình
Thuyền xa rời bến lặng mình chờ ai...

Chờ ai chẳng héo lòng son
Chuyện nàng Tô Thị bồng con thuở nào.

Quỳnh_muộn
09-06-2009, 09:27 PM
Chờ ai chẳng héo lòng son
Chuyện nàng Tô Thị bồng con thuở nào.

Thủơ nào gió gửi rèm thưa
Đêm huyền gai lạnh giọt mưa xoắn hình..

Nắng xanh
09-06-2009, 09:33 PM
Thủơ nào gió gửi rèm thưa
Đêm huyền gai lạnh giọt mưa xoắn hình..

Xoắn hình....là cái chi chi
Nắng xanh không hiểu...mong ai giải ( nghĩa) dùm.

traitimmuadong
09-06-2009, 10:39 PM
Xoắn hình....là cái chi chi
Nắng xanh không hiểu...mong ai giải ( nghĩa) dùm.

Giải giùm ý nghĩa câu thơ
Giọt mưa xoắn lại để chờ người đi

sa la la
09-06-2009, 10:42 PM
Giải giùm ý nghĩa câu thơ
Giọt mưa xoắn lại để chờ người đi

người đi lạc mất chữ yêu
để con đừong nhỏ liêu xiêu ngóng chờ

CrazyDog
09-06-2009, 10:45 PM
người đi lạc mất chữ yêu
để con đừong nhỏ liêu xiêu ngóng chờ

Ngóng chờ trong nối bơ vơ
Mình ta còn đó ngu ngơ ngóng chờ :D

chuột con
09-06-2009, 10:49 PM
Ngóng chờ trong nối bơ vơ
Mình ta còn đó ngu ngơ ngóng chờ :D

ngóng chờ chi nữa hỡi anh
em đi lấy chồng cho lạnh lòng ai

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 10:50 PM
ngóng chờ chi nữa hỡi anh
em đi lấy chồng cho lạnh lòng ai

Lòng ai, ai biết lòng ai
Biết lòng ai, biết lòng ai biết lòng :D

traitimmuadong
09-06-2009, 10:51 PM
người đi lạc mất chữ yêu
để con đừong nhỏ liêu xiêu ngóng chờ

Bao giờ mới đến mùa mơ
Để em lại được mong chờ anh I

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 10:54 PM
Bao giờ mới đến mùa mơ
Để em lại được mong chờ anh I

Anh I chờ đợi làm chi
Có anh CrazyDog chuyên đi lạ dòng

chuột con
09-06-2009, 10:58 PM
Anh I chờ đợi làm chi
Có anh CrazyDog chuyên đi lạ dòng

lạ dòng phải nói ai kia
tóc tai bạc phớ râu ria lồm xồm :D

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:00 PM
lạ dòng phải nói ai kia
tóc tai bạc phớ râu ria lồm xồm :D

Lồm xồm là để cho vui
Lơ phơ tóc bạc thằng tôi giang hồ

chuột con
09-06-2009, 11:05 PM
Lồm xồm là để cho vui
Lơ phơ tóc bạc thằng tôi giang hồ

giang hồ lắm nẻo hiểm nguy
hèn chi 'anh ấy' tiệu tùy thế kia :D

sơn_nữ83
09-06-2009, 11:07 PM
Lồm xồm là để cho vui
Lơ phơ tóc bạc thằng tôi giang hồ
Giang hồ có nhóm tứ điên
Giờ đi đâu hết muộn phiền thơ vui.:D

sơn_nữ83
09-06-2009, 11:12 PM
Anh I chờ đợi làm chi
Có anh CrazyDog chuyên đi lạ dòng
Lạ dòng mà nước vẫn trong
Anh Zy em đợi nhớ mong từng ngày
Anh lặn đi bấy lâu nay
Thơ vui hoạ cũng hết say mất rồi

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:12 PM
giang hồ lắm nẻo hiểm nguy
hèn chi 'anh ấy' tiệu tùy thế kia :D

Thế kia là vẫn còn ngon
Không như thế ấy, chắc còn gì đâu :d


Giang hồ có nhóm tứ điên
Giờ đi đâu hết muộn phiền thơ vui.:D


Thơ vui mãi cũng thành buồn
Có thêm thí x thơ tuôn mấy hồi :D

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:14 PM
Lạ dòng mà nước vẫn trong
Anh Zy em đợi nhớ mong từng ngày
Anh lặn đi bấy lâu nay
Thơ vui hoạ cũng hết say mất rồi

Mất rồi ôi tiếc quá chừng
Em ơi đã mất xin đừng yêu anh :D

chuột con
09-06-2009, 11:15 PM
Thế kia là vẫn còn ngon
Không như thế ấy, chắc còn gì đâu :d

gì đâu đâu có cái gì
ấy đây phận 'ấy' có gì gì đâu :D hehe

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:19 PM
gì đâu đâu có cái gì
ấy đây phận 'ấy' có gì gì đâu :D hehe

Gì đâu phận ấy là sao
gì gì thì cũng giống tao với mài :D

sơn_nữ83
09-06-2009, 11:21 PM
Thơ vui mãi cũng thành buồn
Có thêm thí x thơ tuôn mấy hồi :D
Mấy hồi là mấy anh ơi?
Khoái,I,Thi, Dog rong chơi hết rồi
Thơ vui giờ thấy,...bồi hồi
Biết bao giờ chín được nồi thơ vui.:D

chuột con
09-06-2009, 11:24 PM
Gì đâu phận ấy là sao
gì gì thì cũng giống tao với mài :D

với mài và giũa 'cái kia'
cả trăm năm nữa, ô kìa ngon ơ :D

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:27 PM
Mấy hồi là mấy anh ơi?
Khoái,I,Thi, Dog rong chơi hết rồi
Thơ vui giờ thấy,...bồi hồi
Biết bao giờ chín được nồi thơ vui.:D

thơ vui, người đọc chẳng vui
Dù gì thì cũng có mùi em ơi
thôi thì ai thích cứ chơi
Hên xui mới gọi là đời phải không

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:29 PM
với mài và giũa 'cái kia'
cả trăm năm nữa, ô kìa ngon ơ :D

Ngon ơ giũa mãi cũng thành
Trăm năm vất vả, thôi đành sang Thai
Nghe tên cứ tưởng là trai
Hóa ra thị mẹt, đúng sai rõ rồi

chuột con
09-06-2009, 11:31 PM
thơ vui, người đọc chẳng vui
Dù gì thì cũng có mùi em ơi
thôi thì ai thích cứ chơi
Hên xui mới gọi là đời phải không

phải-không không phải phải-không
thơ văn mà nói phải/không làm gì
buồn vui ai chẳng mấy khi
có gì cứ viết cần chi vấn lòng

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:34 PM
phải-không không phải phải-không
thơ văn mà nói phải/không làm gì
buồn vui ai chẳng mấy khi
có gì cứ viết cần chi vấn lòng

Vấn lòng mãi cũng bằng thừa
Dù trời có nắng có mưa cũng đành
Chỗ nào có tí trong lành
Chục người xúm lại cũng thành ôi thiu :D

chuột con
09-06-2009, 11:49 PM
Vấn lòng mãi cũng bằng thừa
Dù trời có nắng có mưa cũng đành
Chỗ nào có tí trong lành
Chục người xúm lại cũng thành ôi thiu :D

ôi thiu hết cả hử anh
hay chỉ cái chỗ chúng giành giựt nhau
thôi ta lẳng lặng ngõ sau
kiếm nới thum thủm gặp nhau lè nhè.

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:51 PM
ôi thiu hết cả hử anh
hay chỉ cái chỗ chúng giành giựt nhau
thôi ta lẳng lặng ngõ sau
kiếm nới thum thủm gặp nhau lè nhè.

Lè nhè cũng chẳng dễ đâu
Có nơi thum thủm thì âu cũng là
Chỗ này tụm bẩy túm ba
Chỗ gần còn thế, chỗ xa khác gì

chuột con
10-06-2009, 12:12 AM
Lè nhè cũng chẳng dễ đâu
Có nơi thum thủm thì âu cũng là
Chỗ này tụm bẩy túm ba
Chỗ gần còn thế, chỗ xa khác gì

khác gì cái chốn nhiễu khê
mà thôi nói thế kẻ chê người thù
đệ đây vốn phận chuột chù
thủm, thiu cũng kệ mặc dù chẳng ưa

CrazyDog
11-06-2009, 11:47 PM
Chẳng ưa thằng Khác tẹo nào
Gặp nó cứ phải Mày-Tao miệng mồm
Thằng này nó rất lôm côm
Hôm nào phải đấm vỡ mồm thằng Khoai :D

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 11:49 PM
Chẳng ưa thằng Khác tẹo nào
Gặp nó cứ phải Mày-Tao miệng mồm
Thằng này nó rất lôm côm
Hôm nào phải đấm vỡ mồm thằng Khoai :D

Thằng em nói xấu anh à
Mày-Tao thì vẫy cứ là Mày-Tao
Có ngon thì thử xem sao
Vỡ mồm không biết thằng nào đâu em :D

CrazyDog
11-06-2009, 11:52 PM
Thằng em nói xấu anh à
Mày-Tao thì vẫy cứ là Mày-Tao
Có ngon thì thử xem sao
Vỡ mồm không biết thằng nào đâu em :D

Đâu em cứ thử xem nào
Trên đường mà gặp Mày-Tao đọ hàng
Tao cầm củ chuối tao fang
Vào 2 ống quyển nát càng mày luôn

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 11:59 PM
Đâu em cứ thử xem nào
Trên đường mà gặp Mày-Tao đọ hàng
Tao cầm củ chuối tao fang
Vào 2 ống quyển nát càng mày luôn

Mày luôn mồm bảo đọ hàng
thế mà hôm trước tao sang mày chuồn
Chuối mày tao thấy mà buồn
Chấp mày dùng cả nải luôn sợ giề

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:07 AM
Mày luôn mồm bảo đọ hàng
thế mà hôm trước tao sang mày chuồn
Chuối mày tao thấy mà buồn
Chấp mày dùng cả nải luôn sợ giề

Sợ giề? Sợ nắng vàng phai
Nắm đêm sợ chút hương bay mơ màng

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:10 AM
Sợ giề? Sợ nắng vàng phai
Nắm đêm sợ chút hương bay mơ màng

mơ màng lụa trắng yếm đào
Em qua lối ấy hỏi sao tôi buồn

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:19 AM
mơ màng lụa trắng yếm đào
Em qua lối ấy hỏi sao tôi buồn

Tôi buồn-ơi hỡi mùa thu
Chông chênh một góc ngục tù hai bên