PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Candy
25-05-2009, 08:29 PM
Giờ ta nói chuyện đi chơi
Mà em sẽ dẫn đến nơi nào kìa

Nào kìa ...là gì hả anh
em nào có phải xe ôm đâu mà...(kg biết dẫn đường đâu nha)

sơn_nữ83
25-05-2009, 08:29 PM
Giờ ta nói chuyện đi chơi
Mà em sẽ dẫn đến nơi nào kìa
nào kìa anh muốn nơi nào?
Chỉ cho em thấy xem vào được k

thinghien
25-05-2009, 08:32 PM
Nào kìa ...là gì hả anh
em nào có phải xe ôm đâu mà...(kg biết dẫn đường đâu nha)

Đâu mà đã chuyện dẫn đường
chỉ mong đi nhậu tứ phương với mình

thinghien
25-05-2009, 08:33 PM
nào kìa anh muốn nơi nào?
Chỉ cho em thấy xem vào được k

Được không không được được không
Anh vào đi nhậu...ở nhà được không?

Candy
25-05-2009, 08:37 PM
Đâu mà đã chuyện dẫn đường
chỉ mong đi nhậu tứ phương với mình

Với mình..thì chỉ cafe
em nào biết nhậu...rượu bia thì chào(thua)

thinghien
25-05-2009, 08:38 PM
Với mình..thì chỉ cafe
em nào biết nhậu...rượu bia thì chào(thua)

Thì chào sớm thế em ơi
Chưa chi đã vội đi rồi...bơ vơ

1100i
25-05-2009, 09:02 PM
Thì chào sớm thế em ơi
Chưa chi đã vội đi rồi...bơ vơ

Bơ vơ còn lại mỗi mình
Hèn chi nỗi nhớ lặng thinh nãy giờ

thinghien
25-05-2009, 09:11 PM
Bơ vơ còn lại mỗi mình
Hèn chi nỗi nhớ lặng thinh nãy giờ

Nãy giờ tơ tưởng đến voi
Bởi vì hẫng hụt...cái vòi vẹo cong

1100i
25-05-2009, 09:20 PM
Nãy giờ tơ tưởng đến voi
Bởi vì hẫng hụt...cái vòi vẹo cong

Vẹo cong buồn quá Bác à
Hôm nay rơi mất trăm ba mươi nghìn

thinghien
25-05-2009, 09:21 PM
Vẹo cong buồn quá Bác à
Hôm nay rơi mất trăm ba mươi nghìn

Mươi nghìn cái vụ đề lô
Hay là cái vụ ...tô hô..cùng nàng....SN

1100i
25-05-2009, 09:29 PM
Mươi nghìn cái vụ đề lô
Hay là cái vụ ...tô hô..cùng nàng....SN

Cùng nàng thì tiếc cái gì
Mất tiền là bởi củ mì nó viêm:D:D:D:D

thinghien
25-05-2009, 09:34 PM
Cùng nàng thì tiếc cái gì
Mất tiền là bởi củ mì nó viêm:D:D:D:D

Nó viêm hay lậu, mào gà?
Vụ này cứ phải thịt gà mà xơi...

Ha ha...dính vụ đó mà ăn thịt gà là khỏi ngay:D:D:D:D

1100i
25-05-2009, 09:35 PM
Nó viêm hay lậu, mào gà?
Vụ này cứ phải thịt gà mà xơi...

Ha ha...dính vụ đó mà ăn thịt gà là khỏi ngay:D:D:D:D

Mà xơi đến chín con rồi
Hỏi sao nó cứ mãi lồi thịt ra

Ặc ặc..:D

thinghien
25-05-2009, 09:39 PM
Mà xơi đến chín con rồi
Hỏi sao nó cứ mãi lồi thịt ra

Ặc ặc..:D

Thịt ra thì phải que nung
Đốt đi đốt lại quanh vùng...thịt ra:D:D

1100i
25-05-2009, 09:42 PM
Thịt ra thì phải que nung
Đốt đi đốt lại quanh vùng...thịt ra:D:D

Thịt ra nóng bỏng chết cha
Em đây sợ lắm chẳng thà bị viêm:D

thinghien
25-05-2009, 09:46 PM
Thịt ra nóng bỏng chết cha
Em đây sợ lắm chẳng thà bị viêm:D

Thế thì nhắm mắt mà tiêm
Để lâu nó hỏng...cán liềm còng queo

Candy
25-05-2009, 10:08 PM
Thế thì nhắm mắt mà tiêm
Để lâu nó hỏng...cán liềm còng queo

Còng queo là cái chi chi
cán liềm thì thẳng...lưỡi liền mới cong(hình dấu hỏi)

traitimmuadong
25-05-2009, 10:25 PM
Còng queo là cái chi chi
cán liềm thì thẳng...lưỡi liền mới cong(hình dấu hỏi)

Mới cong lúc tối hôm qua
Cho nên nay mới ra ma thật rồi

thinghien
25-05-2009, 10:41 PM
Mới cong lúc tối hôm qua
Cho nên nay mới ra ma thật rồi

Thật rồi Voi đến thật rồi
Bõ công cả tối thằng tôi ngồi chờ

traitimmuadong
25-05-2009, 10:44 PM
Thật rồi Voi đến thật rồi
Bõ công cả tối thằng tôi ngồi chờ

Ngồi chờ nên mới vật vờ
Xót thương Thi đã nằm mơ chẳng thành

Candy
25-05-2009, 10:44 PM
Thật rồi Voi đến thật rồi
Bõ công cả tối thằng tôi ngồi chờ

Ngồi chờ...chờ mải hả Thi
Voi thì ở Bản...đôi khi (mới) về làng

thinghien
25-05-2009, 10:54 PM
Ngồi chờ...chờ mải hả Thi
Voi thì ở Bản...đôi khi (mới) về làng

Về làng là sướng thân Thi
Trăm năm sẽ đợi bởi vì con tim

1100i
25-05-2009, 10:56 PM
Về làng là sướng thân Thi
Trăm năm sẽ đợi bởi vì con tim

Con tim Bác gõ có nhầm
Sai lỗi chính tả âm thầm chịu nha:D

sơn_nữ83
26-05-2009, 08:53 AM
Mươi nghìn cái vụ đề lô
Hay là cái vụ ...tô hô..cùng nàng....SN
Cùng nàng là cùng nàng nào?
Chứ nàng sơn nữ khi nào thế đâu

thinghien
26-05-2009, 10:18 PM
Cùng nàng là cùng nàng nào?
Chứ nàng sơn nữ khi nào thế đâu

Thế đâu là phải thờ ơ
Hôm nay có kẻ tặng thơ tỏ tình

1100i
26-05-2009, 10:21 PM
Thế đâu là phải thờ ơ
Hôm nay có kẻ tặng thơ tỏ tình

Tỏ tình với kẻ đào hoa
Mình thầm ghen tức chửi ba câu liền

:D:D

traitimmuadong
26-05-2009, 10:24 PM
Tỏ tình với kẻ đào hoa
Mình thầm ghen tức chửi ba câu liền

:D:D

Câu liền được chú cá to
Chẳng như Thi ấy vẫn mò cả năm

Nắng xanh
26-05-2009, 10:25 PM
Thế đâu là phải thờ ơ
Hôm nay có kẻ tặng thơ tỏ tình

Tỏ tình...với những vần thơ
Đọc hoài vẫn thấy như mơ..giữa ngày

1100i
26-05-2009, 10:28 PM
Câu liền được chú cá to
Chẳng như Thi ấy vẫn mò cả năm

cả năm hì hục thả câu
trời thương thinghien một xâu ...cá mè:D

traitimmuadong
26-05-2009, 10:31 PM
cả năm hì hục thả câu
trời thương thinghien một xâu ...cá mè:D

Cá mè lội ở dưới khe
Nên anh Thi đã đóng bè để đơm

thinghien
26-05-2009, 10:32 PM
Tỏ tình...với những vần thơ
Đọc hoài vẫn thấy như mơ..giữa ngày

giữa ngày mới dám nhắn tin
Đê về điện thoại nằm im gầm bàn

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:35 PM
giữa ngày mới dám nhắn tin
Đê về điện thoại nằm im gầm bàn

gầm bàn cô Thắm ngó nghiêng
Hôm qua vứt cái xu chiêng chỗ nào :D

traitimmuadong
26-05-2009, 11:37 PM
gầm bàn cô Thắm ngó nghiêng
Hôm qua vứt cái xu chiêng chỗ nào :D

Chỗ nào Khác ngó thử xem
Nếu không tìm được Thi bem chết liền

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:40 PM
Chỗ nào Khác ngó thử xem
Nếu không tìm được Thi bem chết liền

Chết liền quên mịa mất tiền
Không bo cho cái em Hiền massa

1100i
26-05-2009, 11:49 PM
Chết liền quên mịa mất tiền
Không bo cho cái em Hiền massa

Mát xa ừ nhỉ hôm qua
Mát xa phố Vọng mình ...ra hai lần:D

traitimmuadong
26-05-2009, 11:51 PM
Mát xa ừ nhỉ hôm qua
Mát xa phố Vọng mình ...ra hai lần:D

Hai lần I đái trong quần
Khổ cho em ấy cái thân chắc tàn

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:52 PM
Hai lần I đái trong quần
Khổ cho em ấy cái thân chắc tàn

chắc tàn thân mất Đông nhờ
Ông I có lẽ bây giờ vẫn phê

1100i
26-05-2009, 11:54 PM
chắc tàn thân mất Đông nhờ
Ông I có lẽ bây giờ vẫn phê

Vẫn phê mai kể chuyện này
Cái chuyện đi tán Máy bay í mà:D

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:56 PM
Vẫn phê mai kể chuyện này
Cái chuyện đi tán Máy bay í mà:D

Í mà thôi kể luôn đi
Yahoo một tí mất gì của đâu

1100i
27-05-2009, 12:03 AM
Í mà thôi kể luôn đi
Yahoo một tí mất gì của đâu

Của đâu giờ mệt rã rời
Nước sơn vẫn tốt, mai ....bơi mày à.

traitimmuadong
27-05-2009, 12:04 AM
chắc tàn thân mất Đông nhờ
Ông I có lẽ bây giờ vẫn phê

Vẫn phê nên chẳng thấy về
Hay là I lại nhiêu khê chỗ nào

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:18 AM
Vẫn phê nên chẳng thấy về
Hay là I lại nhiêu khê chỗ nào

Chỗ nào có gái có I
Chỗ nào có cái ông Thi có mình

traitimmuadong
27-05-2009, 12:19 AM
Chỗ nào có gái có I
Chỗ nào có cái ông Thi có mình

Có mình Thi tức lắm thay
Chẳng làm gì được máy bay nó vù

CrazyDog
27-05-2009, 12:19 AM
Chỗ nào có gái có I
Chỗ nào có cái ông Thi có mình

Có mình ta lại xập xình
Không mình ta lại bắn .... lên tường :D

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:21 AM
Có mình ta lại xập xình
Không mình ta lại bắn .... lên tường :D

Thằng này chắc bị "chiều cường"
Cho nên phải bắn lên tường, thấy ghê :D

CrazyDog
27-05-2009, 12:23 AM
Thằng này chắc bị "chiều cường"
Cho nên phải bắn lên tường, thấy ghê :D

Thấy ghê thì mặc kệ mày
Tao vừa đi uống đang say đây nè
Đang đi đường, bỗng mót tè
Dừng xe tao đứng rồi "đè tường" luôn :D

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:29 AM
Thấy ghê thì mặc kệ mày
Tao vừa đi uống đang say đây nè
Đang đi đường, bỗng mót tè
Dừng xe tao đứng rồi "đè tường" luôn :D

Tường luôn chắc là mày ko biết
Tè ko nhanh họ giết chết mày

Mây
28-05-2009, 01:28 PM
Tường luôn chắc là mày ko biết
Tè ko nhanh họ giết chết mày

Chết mày Mây ở với ai
Hay là về lại với Khoai, đỡ buồn.:botay:

Candy
28-05-2009, 05:18 PM
Chết mày Mây ở với ai
Hay là về lại với Khoai, đỡ buồn.:botay:

Đỡ buồn...cho Khoai.. Mây ơi
Nếu không Khoái Ghe đi tìm em Đông

thinghien
28-05-2009, 05:21 PM
Đỡ buồn...cho Khoai.. Mây ơi
Nếu không Khoái Ghe đi tìm em Đông

Em Đông Thì mặc em Đông
Thi đây thì vẫn một lòng đợi Voi

Candy
28-05-2009, 05:35 PM
Em Đông Thì mặc em Đông
Thi đây thì vẫn một lòng đợi Voi

Đợi voi...mòn mõi ngóng trông
Nhưng voi ở bản chứ không về làng.

thinghien
28-05-2009, 05:50 PM
Đợi voi...mòn mõi ngóng trông
Nhưng voi ở bản chứ không về làng.

Về làng ấm áp với Thi
Câu thơ ta gửi sáo diều vi vu

Candy
28-05-2009, 05:54 PM
Về làng ấm áp với Thi
Câu thơ ta gửi sáo diều vi vu

Vi vu ...voi hổng thích đâu
Chỉ mong cuộc sống an bình là vui

thinghien
28-05-2009, 05:56 PM
Vi vu ...voi hổng thích đâu
Chỉ mong cuộc sống an bình là vui

Là vui cũng bởi hiểu người
Nên Thi mong lắm nụ cười vủa Voi

Candy
28-05-2009, 06:37 PM
Là vui cũng bởi hiểu người
Nên Thi mong lắm nụ cười vủa Voi

Của voi...có lắm nụ cười
Cười vui..cười khẩy..cười buồn...nhiều nha.

thinghien
28-05-2009, 06:38 PM
Của voi...có lắm nụ cười
Cười vui..cười khẩy..cười buồn...nhiều nha.

Nhiều nha hứa nụ cười vui
Để cho anh hêt bùi ngùi đêm đêm

Thiên_thần_già
28-05-2009, 06:55 PM
Nhiều nha hứa nụ cười vui
Để cho anh hêt bùi ngùi đêm đêm
Đêm đêm anh chạy quanh nhà
Nhìn thấy bà già là vợ anh đây.
VỢ anh tuy có gò gầy
Anh đây vẫn muốn...nhưng chầy nó queo.:D :D

traitimmuadong
28-05-2009, 07:30 PM
Đêm đêm anh chạy quanh nhà
Nhìn thấy bà già là vợ anh đây.
VỢ anh tuy có gò gầy
Anh đây vẫn muốn...nhưng chầy nó queo.:D :D

Nó queo anh vuốt thẳng ra
Hay là sang Thái để mà thay đi
Lâu rồi chắc nó bị si
Đâm lên chém xuống nó xì cả hơi

1100i
28-05-2009, 10:34 PM
Nó queo anh vuốt thẳng ra
Hay là sang Thái để mà thay đi
Lâu rồi chắc nó bị si
Đâm lên chém xuống nó xì cả hơi

Cả hơi thở cũng bồi hồi
Khi chợt nhìn thấy lứa đôi xum vầy.

Hoài Anh
28-05-2009, 10:38 PM
Cả hơi thở cũng bồi hồi
Khi chợt nhìn thấy lứa đôi xum vầy.

Đôi xum vầy bên Tây anh ước
Đến khi nào mình được như kia
Trăng vàng bởi có tí bia
Trăng khuya là bởi mải chia ân tình

1100i
28-05-2009, 10:41 PM
Đôi xum vầy bên Tây anh ước
Đến khi nào mình được như kia
Trăng vàng bởi có tí bia
Trăng khuya là bởi mải chia ân tình

Ân tình sao lại sẻ chia
Người đi kẻ ở đầm đìa lệ rơi

Hoài Anh
28-05-2009, 10:48 PM
Ân tình sao lại sẻ chia
Người đi kẻ ở đầm đìa lệ rơi

Lệ rơi ướt đẫm gối đêm
Giọt vương trên mắt giọt mềm bờ môi
Bao giờ tìm đủ bồi hồi
Của ngày xưa lỡ làm rơi vô tình

LÃO HẠC
28-05-2009, 11:11 PM
Lệ rơi ướt đẫm gối đêm
Giọt vương trên mắt giọt mềm bờ môi
Bao giờ tìm đủ bồi hồi
Của ngày xưa lỡ làm rơi vô tình

Vô tình qua ngõ nhà nàng
Thấy em đun nước,Mẹ đang thịt gà
Bố thì rửa ấm pha trà
Mời con rể quý sang nhà dùng cơm.

1100i
28-05-2009, 11:13 PM
Vô tình qua ngõ nhà nàng
Thấy em đun nước,Mẹ đang thịt gà

thịt gà công nghiệp chán sao
mình ra ngay chợ mua ngao về xào

Hoài Anh
28-05-2009, 11:14 PM
Vô tình qua ngõ nhà nàng
Thấy em đun nước,Mẹ đang thịt gà

Thịt gà để đợi anh qua
Chờ hoài chẳng thấy để Hoa thấy buồn
Ngày mùng năm có mưa tuôn
Dẫu không to lắm nhưng buồn lắm thay

1100i
28-05-2009, 11:16 PM
Thịt gà để đợi anh qua
Chờ hoài chẳng thấy để Hoa thấy buồn
Ngày mùng năm có mưa tuôn
Dẫu không to lắm nhưng buồn lắm thay

Lắm thay thằng Dog ra ngay
Vào mà không họa thì mày biết tao

Hoài Anh
28-05-2009, 11:23 PM
Lắm thay thằng Dog ra ngay
Vào mà không họa thì mày biết tao

Biết tao thì đã làm sao
Nói cho mà biết khi nào đấu đây
Nhìn non nhìn nước nhìn mây
Có cây mã tấu để gây lo gì

1100i
28-05-2009, 11:26 PM
Biết tao thì đã làm sao
Nói cho mà biết khi nào đấu đây
Nhìn non nhìn nước nhìn mây
Có cây mã tấu để gây lo gì

Lo gì đấu vật hả nàng
Quăng lên, quật xuống là nàng thua thôi

Hoài Anh
28-05-2009, 11:31 PM
Lo gì đấu vật hả nàng
Quăng lên, quật xuống là nàng thua thôi

Thua thôi? anh chớ huênh hoang
Quất cho một phát là quàng phải dây
Tím bầm mình mấy chân tay
Mất luôn đôi giày là hết thể thao

1100i
28-05-2009, 11:33 PM
Thua thôi? anh chớ huênh hoang
Quất cho một phát là quàng phải dây
Tím bầm mình mấy chân tay
Mất luôn đôi giày là hết thể thao

Thể thao thể dục rất hay
Gia tăng sức khỏe, ...ay ...ay xưa rồi:D

Hoài Anh
28-05-2009, 11:37 PM
Thể thao thể dục rất hay
Gia tăng sức khỏe, ...ay ...ay xưa rồi:D

Xưa rồi giờ hiện đại hơn
Cho nên là phải vờn vờn rồi quay

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 12:10 AM
Xưa rồi giờ hiện đại hơn
Cho nên là phải vờn vờn rồi quay

Rồi quay....em ơi đúng í
Của anh rồi làm tí ko i :D

1100i
29-05-2009, 10:01 PM
Rồi quay....em ơi đúng í
Của anh rồi làm tí ko i :D

Không I chẳng dám làm đâu
Sức già chân mỏi bay đầu như chơi

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:04 PM
Không I chẳng dám làm đâu
Sức già chân mỏi bay đầu như chơi

như chơi thì cũng như quay
Như thế cả ngày thì sáo làm xương

1100i
29-05-2009, 10:05 PM
như chơi thì cũng như quay
Như thế cả ngày thì sáo làm xương

làm xương nấu cốt hầm nhừ
Cũng như đã...thịt đứ đừ mới vui

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:07 PM
làm xương nấu cốt hầm nhừ
Cũng như đã...thịt đứ đừ mới vui

Mới vui được có một canh
Thế mà em đã giãy đành đạch ra

1100i
29-05-2009, 10:12 PM
Mới vui được có một canh
Thế mà em đã giãy đành đạch ra

Đạch ra thì lại đạch vào
Được vài ba bữa cái hào sâu hơn.

Hoài Anh
29-05-2009, 10:15 PM
Đạch ra thì lại đạch vào
Được vài ba bữa cái hào sâu hơn.

Sâu hơn anh ấy nổi không
Hay chày ngắn quá chổng mông kêu trời

1100i
29-05-2009, 10:17 PM
Sâu hơn anh ấy nổi không
Hay chày ngắn quá chổng mông kêu trời

Kêu trời cũng chẳng dài thêm
Sao em nhăn nhó suốt đêm cuối tuần?

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:21 PM
Kêu trời cũng chẳng dài thêm
Sao em nhăn nhó suốt đêm cuối tuần?

Thế thì mới thấu gian truân
Chồng mà chày ngắn gác chân lên tường

1100i
29-05-2009, 10:24 PM
Thế thì mới thấu gian truân
Chồng mà chày ngắn gác chân lên tường

Lên tường chày ngắn chẳng vừa
Phải chơi kiểu Dog mới đưa vào nhiều.:D

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:26 PM
Lên tường chày ngắn chẳng vừa
Phải chơi kiểu Dog mới đưa vào nhiều.:D

Vào nhiều thằng Dog nó cười
Hay là đổi kiều ba người hấp diêm

1100i
29-05-2009, 10:27 PM
Vào nhiều thằng Dog nó cười
Hay là đổi kiều ba người hấp diêm

Hấp diêm mới sướng làm sao
Bồi hồi nhớ lại hôm nào chơi chung

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:31 PM
Hấp diêm mới sướng làm sao
Bồi hồi nhớ lại hôm nào chơi chung

Chơi chung thì sướng vô cùng
Chỉ sợ em nó đùng đùng bỏ đi
Em này chẳng biết bi ji
Đồ ko quí củ mì phải không

Hoài Anh
29-05-2009, 10:39 PM
Chơi chung thì sướng vô cùng
Chỉ sợ em nó đùng đùng bỏ đi
Em này chẳng biết bi ji
Đồ ko quí củ mì phải không

Phải không? câu hỏi thật hay
Anh có mấy chày mà cứ đem khoe
Cây me mọc ở sau hè
Anh ra đó đứng rồi be lấy bờ

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:42 PM
Phải không? câu hỏi thật hay
Anh có mấy chày mà cứ đem khoe
Cây me mọc ở sau hè
Anh ra đó đứng rồi be lấy bờ

Lấy bờ em chớ nghi ngờ
Chày anh 1 cái đang chờ em chăm
Người ta có 4 có 5
Anh chỉ cần 1 cả năm đều xài

Hoài Anh
29-05-2009, 10:48 PM
Lấy bờ em chớ nghi ngờ
Chày anh 1 cái đang chờ em chăm
Người ta có 4 có 5
Anh chỉ cần 1 cả năm đều xài

Đều xài cái loại có gai
Hay là loại có mùi xoài hả anh
Chày này sao nó mầu xanh
Hay là nó đã biến thành chày Si (đa)

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:52 PM
Đều xài cái loại có gai
Hay là loại có mùi xoài hả anh
Chày này sao nó mầu xanh
Hay là nó đã biến thành chày Si (đa)

Chày si nó khác cơ em
Chày này em thử xài xem, thích liền
Lúc đầu cảm giác: lên tiên
Sau cùng lại thấy phát điên em à

Hoài Anh
29-05-2009, 11:00 PM
Chày si nó khác cơ em
Chày này em thử xài xem, thích liền
Lúc đầu cảm giác: lên tiên
Sau cùng lại thấy phát điên em à

Em à, đừng có tin anh
Bây giờ bị bệnh nên đành họa thơ
Để khỏi suy nghĩ vẩn vơ
Tìm nguồn an ủi để chờ ngày thăng

1100i
29-05-2009, 11:02 PM
Em à, đừng có tin anh
Bây giờ bị bệnh nên đành họa thơ
Để khỏi suy nghĩ vẩn vơ
Tìm nguồn an ủi để chờ ngày thăng

Ngày thăng của Khác đến rồi
Hoài Anh bỏ nó sang ngồi cạnh anh
Anh làm gì cũng rất nhanh
Mỗi ấy là chậm em đành lòng nha

Hoài Anh
29-05-2009, 11:05 PM
Ngày thăng của Khác đến rồi
Hoài Anh bỏ nó sang ngồi cạnh anh
Anh làm gì cũng rất nhanh
Mỗi ấy là chậm em đành lòng nha

Lòng nha anh lặn ở đâu
Thương cho anh Khác đã chầu Diêm Vương
Tử vì chinh chiến trên gi......
Tấm bia ghi khắc tình thương dạt dào

1100i
29-05-2009, 11:07 PM
Lòng nha anh lặn ở đâu
Thương cho anh Khác đã chầu Diêm Vương
Tử vì chinh chiến trên gi......
Tấm bia ghi khắc tình thương dạt dào

Dạt dào sóng vỗ biển khơi
Anh vừa ngồi chát vừa chơi cô nàng

Hoài Anh
29-05-2009, 11:09 PM
Dạt dào sóng vỗ biển khơi
Anh vừa ngồi chát vừa chơi cô nàng

Cô nàng đang ở rất gần
Nếu anh có giỏi thì gân lên nào

Đến giờ em đi nghủ rồi bb cả nhà nhé chúc ngủ ngon

Candy
29-05-2009, 11:37 PM
Cô nàng đang ở rất gần
Nếu anh có giỏi thì gân lên nào



Lên nào...các bạn bè ơi
Nhanh vào mà họa cho vui vườn nè

thinghien
29-05-2009, 11:42 PM
Lên nào...các bạn bè ơi
Nhanh vào mà họa cho vui vườn nè

Vườn nè có mía cho voi
Yên tâm đừng sợ..mình còi nha em

Candy
29-05-2009, 11:48 PM
Vườn nè có mía cho voi
Yên tâm đừng sợ..mình còi nha em

Nha em...biết họa gì đây
Voi này không thích mía này đâu anh.

thinghien
29-05-2009, 11:51 PM
Nha em...biết họa gì đây
Voi này không thích mía này đâu anh.

Đâu anh chỉ rõ chỗ ngon
Mai mà bán hết...không còn ..đừng kêu!

Candy
29-05-2009, 11:55 PM
Đâu anh chỉ rõ chỗ ngon
Mai mà bán hết...không còn ..đừng kêu!

Đừng kêu...hổng có lợi đâu
Coi chừng voi biết ...thì lâu mới còn.

kehotro
30-05-2009, 12:04 AM
Đừng kêu...hổng có lợi đâu
Coi chừng voi biết ...thì lâu mới còn.

Mới còn hỏi đến hết sao ?
Hàng gì đắt thế lần sau xếp hàng!

OA _ NỮ
30-05-2009, 12:51 AM
Mới còn hỏi đến hết sao ?
Hàng gì đắt thế lần sau xếp hàng!

Xếp hàng mua giò muối heo
Đậm đà hương vị ...Đói meo rùi nè:D