PDA

View Full Version : Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Thảo_ANA
12-10-2011, 04:05 PM
Cái vụ khuyến mãi hơi bị hấp dẫn nghe bác Masa nhưng mà có thiệt hông đó?

Thảo_ANA
12-10-2011, 04:12 PM
Thảo_Anna: Hôm bà già vợ của Masa vào thăm Sukbin, nhóm EH đi ăn kem về, bà già khen Thảo và Hùng_F quá trời, đặc biệt là khen Thảo xinh, xinh hơn lần ra Cam Ranh. Masa thầm nghĩ, có bầu mà xinh hơn.... chắc năm nào Masa cũng cho mẹ sukbin mang bầu quá!



Đúng rồi, mình cũng thấy cô Thảo có bầu lại đẹp ra, thuỳ mị, dịu dàng hơn nữa ! Có bầu mà đi thi lái xe, mấy anh cứ chọc ghẹo quá trời, đâu biết hàng đang có khuyến mãi đâu !::nguong:

Bác Ema đã có chầu sinh tố, bác Masa với chị Sha có thèm món gì để e biết luôn nhé:saoco:

Thảo_ANA
12-10-2011, 04:21 PM
@ Masa: Tối nay, Sha định đến khu Bàu Cát " động thổ", nhưng mà không mang búa, xẻng gì hết vì sợ nặng, vướng víu, chỉ mang một cái hột quẹt và thuê một chiếc xe bồn xăng thôi ! Masa có ý kiến gì không ?:cainhau::bucminh::chetchua::chetdi::ngaoop::acac :

E thì thấy đây đúng là 1 sáng kiến hay, đúng là chị Dung Sha ..:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

Marat Safin
12-10-2011, 07:51 PM
Cái vụ khuyến mãi hơi bị hấp dẫn nghe bác Masa nhưng mà có thiệt hông đó?

Giảm giá 10% đối với mặt hàng quần áo, giày dép trẻ em, còn mỹ phẩm trẻ em thì một số mặt hàng khuyến mãi thêm chai nhỏ.


Bác Ema đã có chầu sinh tố, bác Masa với chị Sha có thèm món gì để e biết luôn nhé:saoco:

Cám ơn Thảo_Anna, Masa chỉ thèm ăn ở quán đèn mờ mà trước đây đi cùng Hùng_F thôi!:hoho:


E thì thấy đây đúng là 1 sáng kiến hay, đúng là chị Dung Sha ..:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

:nhaodzo::nhaodzo: Trời đang mưa, vậy 2 chị em chở nhau qua đốt nhà Masa đi, .... không có nhà thì Masa dọn xuống Hóc Môn ở vậy!:cool:

Marat Safin
12-10-2011, 07:54 PM
@ Masa: Tối nay, Sha định đến khu Bàu Cát " động thổ", nhưng mà không mang búa, xẻng gì hết vì sợ nặng, vướng víu, chỉ mang một cái hột quẹt và thuê một chiếc xe bồn xăng thôi ! Masa có ý kiến gì không ?:cainhau::bucminh::chetchua::chetdi::ngaoop::acac :

Ý kiến gì... bây giờ bà bao tui ăn uống gì đó đi, tui khai hết luôn.... bà mà nghe xong chắc chắn tay bủn rủn... hết đốt được nhà tui! hahaha:nguong:

Hùng_F
12-10-2011, 10:09 PM
Đã quá thời hiệu xử lý vi phạm hành chính... nên bây giờ Masa mới nói thật, mà công nhận là vô quán đén mờ... Hùng thi đấu còn hơn cả Federer nữa! :haha:


Này Masa! Ông là bạn tốt của tôi mà tại sao cứ châm lửa hoài vậy. Chưa đánh ông đã khai hết, nhà tôi chuẩn bị cháy nè.:acac:

Emanuel
12-10-2011, 11:24 PM
Chuyến này Ma Sa sẽ biệt tích giang hồ một thời gian dài đây....:nguong: :haha: :botay: :youarethewoman:

Emanuel
12-10-2011, 11:49 PM
Giải mã 'xe điên'

Ngoài những nguyên nhân nguy hiểm như uống rượu-bia hay cố tình bỏ chạy, đôi khi chỉ vì không quen xe, lần đầu lái số tự động, bực dọc với người khác mà tài xế có thể gây ra tai nạn liên hoàn.

Trong vài năm gần đây mặt báo, diễn đàn ngày càng nhiều tin về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nó không đơn giản là "va quệt" mà liên quan đến nhiều người và nhiều phương tiện.

Dần dần, từ "xe điên" hình thành, mang tính khái niệm do xã hội đặt tên dù thực chất xe không "điên". Tai nạn không loại trừ ai và loại trừ phương tiện nào, từ xe số tự động, số sàn, từ chở khách, chở hàng; từ xe siêu trường hay xe kéo moóc...Bài viết này chỉ đề cập đến xe gia đình, từ 4 chỗ đến 7 chỗ, là loại có nhu cầu cá nhân cao và tăng nhanh.

Đâu là nguyên nhân

Điều cần công nhận là tai nạn giao thông phần lớn do con người chứ không phải phương tiện. Sức khỏe không đảm bảo, thiếu bình tĩnh khi xử lý, thậm chí nổi nóng cũng gây nên tình trạng này.

Một cán bộ công an giao thông Hà Nội nêu ra ba đặc điểm của tài xế trong các vụ tai nạn mang tính liên hoàn. Đầu tiên là những người có tâm lý bỏ chạy, trốn trách nhiệm. Trường hợp thứ hai uống rượu, bia, chất kích thích. Cuối cùng là người hoảng loạn không tự chủ được hành vi. Họ mất kiểm soát từ va chạm đầu tiên để rồi biến thành liên hoàn, nghiêm trọng.

Mấy chục năm cầm lái từ xe kéo pháo, hai cầu, Z157 tải đạn nhưng khi lên chiếc Ford Mondeo đi mượn hồi tháng 3/2011, người đàn ông tên Mạnh đã đâm 14 xe đạp, 7 xe máy cùng chiều khiến 20 người nhập viện trên tuyến đường Xuân Thủy- Hồ Tùng Mậu- Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Mới nhất là ngày 7/10, bác sĩ Trần Anh Huy, 42 tuổi, lái chiếc Altis đâm hỏng Mercedes E200 và Camry chạy cùng chiều phía trước trên đường Lý Thái Tổ- Sư Vạn Hạnh (Quận 10, TP HCM). Sau đó còn đâm vào nhóm xe máy đang chờ đèn đỏ. Hai người tử vong, 12 người bị thương, 8 người đã xuất viện, 4 người đang phải điều trị tại bệnh viện 115.

Hậu quả thật lớn và câu hỏi là tài xế đã làm gì? Những người đang sử dụng ôtô tự hỏi làm thế nào để mình không phải là người gây ra thảm cảnh đó. Cảnh sát giao thông làm việc khi tai nạn đã xảy ra. Tôi lại muốn tìm hiểu những yếu tố trước đó.

Các bạn, những người từng đi học, nhận bằng và đang hoặc chưa sở hữu xe hơi có thể nhận ra rằng hệ thống đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép của Việt Nam thiếu tính thực tiễn. Thực tế trên đường khác quá xa so với sa hình. Một bên là hàng chục chiếc xe máy vây quanh, chưa kể ôtô, xe bus, xe đạp, người đi bộ. Trong khi chúng ta đi thi thì sao? Một sa hình yên ả, với những "mẹo" biết trước. Bạn có thể chỉ mất một ngày thuê "xe chip" để đạt 90 hay 95 điểm, dù chưa đi thực tế phút nào.

Vì thế, ai may mắn học ở chỗ tốt, có xe thì lái ngay được ra đường. Số còn lại hoặc là toát mồ hôi khi ngồi vào vô-lăng hoặc rất liều. Nhìn xe khác như kẻ địch. Hệ thống tạo điều kiện để nhiều người cố gắng "lấy bằng" mà không cần "biết lái". Điều này ngược với quy trình sát hạch ngay trên thực địa ở nhiều nước.

Quy trình đào tạo cũng đang chậm hơn thực tế. Ta chỉ có loại hình dạy lái bằng xe số sàn trong lúc xe số tự động phổ biến với tốc độ nhanh. Phụ nữ bây giờ ai còn muốn mua xe số sàn. Trong khi đó, số tự động dễ khiến những sai lầm phải trả giá đắt. Dễ xảy ra nhất là nhầm chân ga với phanh.

Tiếp đến là thực trạng giao thông, thứ dồn nén người lái xe vào những khó chịu, căng thẳng. Tắc đường liên miên, đường sá lộn xộn không theo một quy luật nào. Tạt đầu một chiếc ôtô thật đơn giản với người đi xe máy. Nhưng họ đâu biết rằng phía sau có người đang bực dọc. Cũng như thế, một ôtô quay đầu không đúng chỗ làm hàng dài xe máy đợi chờ. Vì những lý do như thế, bạn có nhận ra chúng ta nói tục ngày càng nhiều khi đi trên đường?

Nguyên nhân cuối cùng là trong vài trường hợp, đạo đức người lái ôtô không tương xứng với phương tiện họ đang điều khiển. Nhiều vụ tai nạn tài xế thể hiện rõ sự dã tâm, chủ động chạy trốn và gây ra tai họa cho nhiều người nhưng lại kết thúc bằng án chưa thỏa đáng. Vì thế mà ngày càng nhiều người nhờn luật.

Giải pháp nào cho vấn đề "xe điên"

Đào tạo và cấp bằng là giai đoạn đầu tiên, mang tính căn bản để một tài xế có "điên" trong tương lai hay không. Vì vậy cần phải thay đổi những gì đã cũ, lạc hậu, bổ sung cái mới nhằm tiếp cận gần hơn với thực tế.

Quy trình phải gắn với thực hành. Học viên "học mà chơi, chơi mà học". Bộ GTVT nên thiết kế những game với bối cảnh giao thông Việt Nam, mật độ Việt Nam, biển báo Việt Nam, tốc độ cho phép Việt Nam, đường sá Việt Nam và thời tiết Việt Nam. Nhờ thế người chơi mới học nhanh, không cứng nhắc vào mớ lý thuyết. Dễ nhớ, hứng thú, chơi và học được với nhiều người. Có tác dụng quảng bá và giáo dục với mọi tầng lớp từ nhi đồng tới người cao tuổi.

Còn về thực hành, học viên có thể được học bằng cabin điện tử có vô-lăng, cần số, hệ thống phanh ga côn như xe thật, hệ thống màn hình tạo được không gian thời gian và cảm giác địa hình đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giáo trình đầy đủ, sát với thực tế và đi cùng những người thầy không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải tâm huyết, có văn hóa và đạo đức nghề nghiệp.

Thời gian dành cho thực hành nhiều hơn và bắt các học viên tuân thủ như một lớp học thực thụ. Không đủ số buổi tham dự và chứng nhận của thầy giáo sẽ không được thi. Mở rộng sang cả hình thức xe số tự động. Quy trình sát hạch dành cho phần đi thực tế phải đóng vai trò cao hơn điểm số như hiện tại.

Học viên phải có nhận thức hoặc thực hành một số tình huống đặc biệt. Chẳng hạn khi đạp nhầm chanh phanh với ga sẽ phải làm gì. Xe nổ lốp nên làm thế nào. Gặp các tình huống khẩn cấp phải thao tác ra sao.

Khi đã có giấy phép người lái xe phải có thời gian thực tập ít nhất là một tháng với người hướng dẫn, trước khi chính thức tự mình điều khiển phương tiện tham gia giao thông hòa nhập với cộng đồng.

(VNEXPRESS)

Bài viết này hay quá nên mạn phép anh TeacherABC cho Emanuel mang về FTC để anh em cùng tham khảo thêm!

Marat Safin
13-10-2011, 12:16 AM
Này Masa! Ông là bạn tốt của tôi mà tại sao cứ châm lửa hoài vậy. Chưa đánh ông đã khai hết, nhà tôi chuẩn bị cháy nè.:acac:

Xin lỗi bạn hiền...... cũng vì áp lực lớn quá khi bà Dung và bà Thảo bao nguyên một xe bồn đến đốt nhà Masa nên phải nói vậy cho bả hạ hỏa! Sau đó sẽ tìm cách đối phó. :stress:

Nhưng mà Masa nghĩ .. cuộc đời ai mà chẳng có lỗi lầm... Hùng_F thì quá mẫu mực rồi,... có lỡ 1 lần đi cùng Masa..... chắc bả cũngmở lòng bao dung rồi bỏ qua thôi! :gomo:

Sheiran
15-10-2011, 12:10 AM
Hôm nay cuối cùng kế hoạch lên sân Tennes giao lưu cùng các anh chị của SR cũng ko bị... sự cố nào cản đường nữa. Hihi...

Hội viên Hội Tennis ai cũng thân thiện và vui tính, sau đây là 1 vài hình ảnh cuối ngày :nguong:


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/niemrieng/141020111354.jpg
Chị Thảo _Ana

http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/niemrieng/141020111355.jpg
Chị Dung_SHA

http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/niemrieng/141020111357.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/niemrieng/141020111356.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/niemrieng/141020111358.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/niemrieng/141020111359.jpg

Dung_SHA
15-10-2011, 10:44 PM
Tối qua, bận việc nhà định không ra sân, nhưng điện thoại reo hoài, Masa báo có em Sherian đến sân giao lưu anh chị em Hội FTC. Mình và Hùng F vội đến sân. The là thắc mắc về "Xuân Quỳnh" của Niềm riêng đã giải toả. Cảm nhận đầu tiên của mình đó là một cô gái xinh xắn, dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, biết chia sẻ...và trẻ rất nhiều so với trong hình....Cuối buổi mọi người đi ăn nhưng em gái chỉ uống mỗi ly sửa đậu nành, trong khi mấy anh chị, dân chơi thể thao ăn tô phở trong nháy mắt....Hội mình rất vui được tiếp đón các anh chị em ghé thăm, đầu tiên là anh Phù Sinh, hiền lành, ít nói, giờ là " công chúa đậu đậu" Thay mặt Hội FTC, Sha cám ơn các anh chị em đã giao lưu nhé, mong rằng sẽ còn dịp làm quen với các thành viên khác trên diễn đàn!

Marat Safin
16-10-2011, 12:06 PM
Mấy hôm nay nhà cửa lu bu, bụi bặm quá nên Masa bị viêm phế quản quá, ho suốt, rát hết cả phổi.
Chỉ có vợ chồng Dung_Sha, Hùng_F trưa, chiều hay ghé nhà rủ Masa đi ăn..... vì cả nhà và sukbin di tản xuống Gò Vấp tránh bụi. .... nên không ai lo cơm cháo cho Masa! Thanks vợ chồng Hùng/Dung nhé! Chiều nay đến phiên anh Emanuel ghé rủ Masa đi ăn tối! .... Đúng là FTC! :nguong:

Marat Safin
16-10-2011, 12:39 PM
Thịt chuột cống chợ BC + Trứng vịt lộn thúi xanh um = món khoái khẩu của BS Lộc + BS Tâm + Dược sĩ Phước

Tuần vừa qua, đang ngắm nghía thợ làm cửa thì bỗng nghe mùi thơm hấp dẫn ở đâu làn tỏa ....... theo mùi vị quyến rũ.. Masa phát hiện mùi thơm xuất phát từ cái chảo ngập mỡ.. trên ngọn lửa .... bên trong chảo là gần chục con... đầu trọc lóc, chỉ thấy 2 con mắt đã bị móc, cái mõm và 4 cái chân đã bị chặt. .. Tò mò Masa bèn hỏi anhh chàng phụ bếp, là BS đang thực tập dưới sự phụ trách của BS Lộc thì được thằng bé thật thà cho biết đây là thịt chuột cống do BS Lộc và DS Phước bắt được ở chợ BC! Phần chế biến thì được sự hướng dẫn của BS Lộc.

NGoài ra còn có 1 mùi um ủm, thum thủm, cum củm, xum xủm.... bốc lên từ bàn nhậu, đó là hàng chục quả trứng đủ màu, bốc mùi...... (phần này xin mời BS Tâm và giải thích nhé!)

Masa làm 2 ly rượu xong là trốn về nhà ngay, thấy cảnh BS Tâm cầm cái đùi con chuột cống mà nhai rau ráu... ngon lành, hít hà.. xong ....còn mút tay nữa chứ! Dược sĩ Phước vừa ăn cái mình chuột cống vừa rung đùi khen ngon.... còn BS Lộc thì tả xung hữu đột như Lý Quỳ!

Nghĩ lại mà Masa vẫn còn sợ! Lòng nhủ thầm... thà rằng chịu đựng Tăng Thanh Hà vùi dập...... còn đỡ sợ hơn là phải ăn thịt chuột cống!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/Hinh0448.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/Hinh0450-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/Hinh0452-1.jpg

Emanuel
16-10-2011, 04:20 PM
.............................
Tuần vừa qua, đang ngắm nghía thợ làm cửa thì bỗng nghe mùi thơm hấp dẫn ở đâu làn tỏa ....... theo mùi vị quyến rũ..

Kết luận: Ma Sa luôn đi theo hướng... mùi quyến rũ... :nguong: :nguong::haha::haha:

Davydenko
16-10-2011, 05:12 PM
Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên !!.:nguroi::nguroi::nguroi:

Emanuel
16-10-2011, 05:57 PM
@Ma Sa: Đã hoàn thành việc em nhờ. Sáng mai sẽ giao hàng nhé! :D

Emanuel
16-10-2011, 05:58 PM
Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên !!.:nguroi::nguroi::nguroi:

Bác Davydenko nhớ... "chân dài" nào hát với ca thế?????:nguong: :nguong:

Dung_SHA
16-10-2011, 09:40 PM
Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên !!.:nguroi::nguroi::nguroi:

Ai chuyển từ " ngày sang đêm " chứ bác Davy nhà mình còn lạc quan, yêu đời, " hot" dữ lắm nên Sha tin ngày chưa chuyển đêm đâu ! Mong rằng có "em" nào đó ghé qua khu vườn nhà bác để chim mãi hót và bài hát lại dành riêng cho một người ....:nguong:

tranhiep
17-10-2011, 08:54 AM
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/Hinh0448.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/Hinh0450-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/Hinh0452-1.jpg

Khẩu phần bữa tối của mấy BS nhà ta đặc biệt như thế mà sao BS Lộc ra sân cứ chơi 1 game rồi về ngay, còn BS Tâm thì cứ phải mang bình oxy theo là làm sao? mấy bác cho ý kiến đi chứ

Emanuel
17-10-2011, 08:59 AM
Thank Ma Sa và sếp Minh về tô bún bò sáng nay! Giờ về cơ quan làm việc chờ đến tối nay sẽ chiến đấutrên sân FTC!!! :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Dung_SHA
17-10-2011, 01:53 PM
Khẩu phần bữa tối của mấy BS nhà ta đặc biệt như thế mà sao BS Lộc ra sân cứ chơi 1 game rồi về ngay, còn BS Tâm thì cứ phải mang bình oxy theo là làm sao? mấy bác cho ý kiến đi chứ

Mình bó tay với món khoái khẩu của mấy bác sĩ nhà mình !:botay:

Phu sinh
17-10-2011, 02:50 PM
....Hội mình rất vui được tiếp đón các anh chị em ghé thăm, đầu tiên là anh Phù Sinh, hiền lành, ít nói, giờ là " công chúa đậu đậu" Thay mặt Hội FTC, Sha cám ơn các anh chị em đã giao lưu nhé, mong rằng sẽ còn dịp làm quen với các thành viên khác trên diễn đàn!

Rất vui khi được đến giao lưu cùng hội FTC và anh cũng mong các thành viên của hội FTC dành thêm chút thời gian giao lưu với các thành viên khác của diễn đàn.

Thật tiếc là lần off CN vừa rồi, anh không thể thu xếp thời gian tham dự nên không dám gửi lời mời đến các thành viên của hội FTC. Hy vọng sẽ có 1 dịp giao lưu mở rộng với sự góp mặt của toàn thể các thành viên diễn đàn!

Emanuel
17-10-2011, 11:22 PM
Một buổi tối thật vui và mệt... Thời tiết trên sân quá đẹp khiến các trận đấu hôm nay diễn ra quyết liệt và nhiều đường bóng thật hay! Gần một tuần không ra sân khiến Emanuel như vắt kiệt sức sau trận thứ 3... :botay:

Trận đầu tiên Emanuel đứng cặp với bs Tâm thi đấu cùng Po_Map và Davydenko, cũng may là đội bạn thi đấu lỏng tay nhường chiến thắng 6/2 cho cặp Emanuel/Bs Tâm. :D:D

Trận thứ hai Emanuel/ Khôi_Nal được cặp Hùng_F/Dung_SHA nương tay nên lại thêm một chiến thắng 6/2 vất vả! :D:D

Trận đấu thứ 3 trong buổi tối Emanuel/Bs Minh đối kháng cùng cặp tranhiep/Dung_SHA. Sau 5 ngày tập huấn Hàn Quốc Bs Minh thi đấu lên tay hẳn. Emanuel chỉ đứng trên sân cho đủ người nên chú tranhiep và Dung_SHA thương tình lại nhường chiến thắng cho cặp Emanuel/Bs Minh với tỉ số 6/4. :D :D

Thật tiếc là 3 chiến thắng hôm nay không có chú Ma Sa chứng kiến và chia sẻ cùng Emanuel... :nguong: :nguong: :nguong:

Thanks các bạn FTC đã thương và tội nghiệp ông già Emanuel mà nhường lại phần thắng...:naonao::longlanh1:

Hẹn gặp lại các bạn FTC tối thứ 4 tới...

Emanuel
17-10-2011, 11:25 PM
@Ma sa: Tối nay Emanuel và Bs Minh mượn thương hiệu..."rớt vợt" của Ma sa hơi bị nhiều nên mong Ma Sa thông cảm đừng đòi bản quyền sử dụng nhé...:nguong: :nguong::haha::haha:

tranhiep
18-10-2011, 08:40 AM
@Ma sa: Tối nay Emanuel và Bs Minh mượn thương hiệu..."rớt vợt" của Ma sa hơi bị nhiều nên mong Ma Sa thông cảm đừng đòi bản quyền sử dụng nhé...:nguong: :nguong::haha::haha:

Phải nói hôm qua hai bác nhà ta đánh xuất thần như "bà nhập". Kính mời các bác tối thứ tư ra đông đủ để chứng kiến 2 bác nhà ta làm thương hiệu mới là " đập vợt " . Trân trọng kính mời.

Emanuel
18-10-2011, 09:28 AM
Phải nói hôm qua hai bác nhà ta đánh xuất thần như "bà nhập". Kính mời các bác tối thứ tư ra đông đủ để chứng kiến 2 bác nhà ta làm thương hiệu mới là " đập vợt " . Trân trọng kính mời.

Lời mời... kinh khủng quá! Xin phép đồng chí Chủ tịch Dung_SHA cho Emanuel... vắng mặt tối thư 4 này....!!!!!! :nguong: :nguong: :haha::haha:

Dung_SHA
18-10-2011, 12:14 PM
Tối thứ tư, mời các anh chị em ra sân đông đủ để chứng kiến bác Ema và bs Minh rửa thương hiệu mới nhe, Sha ủng hộ bằng nồi chè chuối chưng trong đó có 2 nải chuối vườn nhà mẹ Thảo, Sha chỉ có công nấu thôi. Tối thứ 4 mình quyết tâm phục thù bác Ema và bs Minh, ghét nhất là bao đường banh đẹp, gay cấn đều bỏ sông bỏ biển vì cú bỏ sát lưới của 2 bác !

Emanuel
18-10-2011, 03:27 PM
Tối thứ tư, mời các anh chị em ra sân đông đủ để chứng kiến bác Ema và bs Minh rửa thương hiệu mới nhe, Sha ủng hộ bằng nồi chè chuối chưng trong đó có 2 nải chuối vườn nhà mẹ Thảo, Sha chỉ có công nấu thôi. Tối thứ 4 mình quyết tâm phục thù bác Ema và bs Minh, ghét nhất là bao đường banh đẹp, gay cấn đều bỏ sông bỏ biển vì cú bỏ sát lưới của 2 bác !

Thật ra anh em FTC thấy Emanuel già lọm khọm nên thương tình nhường nhịn nương tay chứ nếu không thì... Emanuel chỉ biết đi... lượm banh sau mỗi cú đánh của các bạn thôi... :rolleyes: :rolleyes:

Davydenko
18-10-2011, 06:21 PM
Một buổi tối thật vui và mệt... Thời tiết trên sân quá đẹp khiến các trận đấu hôm nay diễn ra quyết liệt và nhiều đường bóng thật hay! Gần một tuần không ra sân khiến Emanuel như vắt kiệt sức sau trận thứ 3... :botay:

Trận đầu tiên Emanuel đứng cặp với bs Tâm thi đấu cùng Po_Map và Davydenko, cũng may là đội bạn thi đấu lỏng tay nhường chiến thắng 6/2 cho cặp Emanuel/Bs Tâm. :D:D

Trận thứ hai Emanuel/ Khôi_Nal được cặp Hùng_F/Dung_SHA nương tay nên lại thêm một chiến thắng 6/2 vất vả! :D:D

Trận đấu thứ 3 trong buổi tối Emanuel/Bs Minh đối kháng cùng cặp tranhiep/Dung_SHA. Sau 5 ngày tập huấn Hàn Quốc Bs Minh thi đấu lên tay hẳn. Emanuel chỉ đứng trên sân cho đủ người nên chú tranhiep và Dung_SHA thương tình lại nhường chiến thắng cho cặp Emanuel/Bs Minh với tỉ số 6/4. :D :D

Thật tiếc là 3 chiến thắng hôm nay không có chú Ma Sa chứng kiến và chia sẻ cùng Emanuel... :nguong: :nguong: :nguong:

Thanks các bạn FTC đã thương và tội nghiệp ông già Emanuel mà nhường lại phần thắng...:naonao::longlanh1:

Hẹn gặp lại các bạn FTC tối thứ 4 tới...


NHÌN 2 ÔNG THẤY MÀ ......GHÉT .:botay:

Emanuel
18-10-2011, 06:49 PM
NHÌN 2 ÔNG THẤY MÀ ......GHÉT .:botay:


!! Yêu chân dài - Ghét chân ngắn !!

Hi hi hi... nhìn chữ ký của bác Davydenko là biết rồi! Hôm nào phải nhờ chú tranhiep hay Ma Sa giới thiệu..."chân dài" cho bác tha hồ..."yêu"...:nguong::haha:

Marat Safin
19-10-2011, 10:33 AM
Tối thứ tư, mời các anh chị em ra sân đông đủ để chứng kiến bác Ema và bs Minh rửa thương hiệu mới nhe, Sha ủng hộ bằng nồi chè chuối chưng trong đó có 2 nải chuối vườn nhà mẹ Thảo, Sha chỉ có công nấu thôi. Tối thứ 4 mình quyết tâm phục thù bác Ema và bs Minh, ghét nhất là bao đường banh đẹp, gay cấn đều bỏ sông bỏ biển vì cú bỏ sát lưới của 2 bác !

Cám ơn Dung_Sha về nồi chè chuối nhé!

Hoàn toàn đồng cảm với Dung_Sha vì kiểu đánh banh trên lưới thấy ghét của Emanuel và BS Minh! Masa cũng đã nhiều lần là nạn nhân bởi lối đánh không có trong sách vở của 2 tay này!


NHÌN 2 ÔNG THẤY MÀ ......GHÉT .:botay:

Tuy không chứng kiến cảnh 2 ổng zục vợt...... nhưng nghe lại cũng thấy ghét thiệt há! :botay:

Marat Safin
19-10-2011, 10:40 AM
Tối qua đi thi về đã thấy 2 chiếc xe hơi bóng loáng chở 2 gia đình Dung/Hùng và Thảo/Hiệp cùng các cháu nhi đồng đợi ở quán chè với mục đích thăm Masa (bị bệnh mấy hôm) sau đó lại ghé shop Sukbin để tham quan nữa!

Masa chân thành cám ơn tình cảm và sự quan tâm của 2 gia đình + bác Emanuel (trưa qua ghé chở Masa đi ăn cháo) :hongio:Bản thân Masa sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể ra sân tối nay...... và có dịp được quăng vợt cùng BS Minh và bác Emanuel! :haha:

Thảo_ANA
19-10-2011, 06:26 PM
Đang háo hức chờ đến giờ ra sân để măm măm chè chuối của chị Dung Sha:love2:... mà tự nhiên trời lại mưa vậy trời..:cry::chetchua::cainhau:

Emanuel
20-10-2011, 06:42 AM
Một buổi giao lưu mà các thành viên của FTC có mặt đông đủ trên sân chứng kiến những trận đấu nảy lửa đúng nghĩa cân tài cân sức...

Bên ngoài, một buổi tối êm ả bình yên như mọi ngày trái ngược hẳn với những pha gay cấn quyết tâm mà các thành viên FTC nắn nót từng đường bóng trong sân... Càng ngày trình độ của mọi người đều tăng dần theo những bước chân, những giọt mồ hôi rơi xuống mặt sân. Bên cạnh đó phải nói là các thành viên luôn nỗ lực..."vượt lên chính mình" qua từng trận đấu. Sự cổ động vô tư trước những pha bóng đẹp cũng góp phần nâng cao chất lượng các trận đấu.. Buổi thi đấu tối qua mọi người được chủ tịch kiêm "mama tổng quản" Dung_SHA chiêu đãi bằng một nồi chuối chưng thật ngon và nóng sốt...

Quả thật sau một ngày lao động mệt mỏi căng thẳng, mỗi lần đến với FTC, Emanuel luôn cảm thấy rất vui và thoải mái trước những tình cảm chân thành của mọi người... Cám ơn những đồng đội thân thương của tôi...

Marat Safin
20-10-2011, 08:14 AM
Tối qua dù Masa và Dung_Sha thua 2 thằng cha .... thấy ghét kia...!!! Nhưng vẫn thấy hể hả trong bụng khi thấy cảnh 2 chả..... chạy lăng xăng từ góc này sân.... qua góc kia sân khi bị Masa.. bỏ nhỏ...!!!:haha:

@ Dung_Sha: Chè chuối ngon quá! Bữa nào Dung nấu nồi bún ốc đem ra sân ăn nhé! :huytsao:

Emanuel
20-10-2011, 08:41 AM
Tối qua dù Masa và Dung_Sha thua 2 thằng cha .... thấy ghét kia...!!! Nhưng vẫn thấy hể hả trong bụng khi thấy cảnh 2 chả..... chạy lăng xăng từ góc này sân.... qua góc kia sân khi bị Masa.. bỏ nhỏ...!!!:haha:

@ Dung_Sha: Chè chuối ngon quá! Bữa nào Dung nấu nồi bún ốc đem ra sân ăn nhé! :huytsao:

Lối đánh của Bs Minh ngày càng... tinh quái như..."Ma" khiến trận đấu kinh điển tối qua giữa 2 "ma" (Emanuel/ Minh_"Ma") đối đầu với 2 "ma" (Ma Sa/Dung_SHA-mama) là sự thu hút nhất với các khán giả trên sân ngay cả với các VĐV FTC đang khởi động... Mặc dù chiến thắng may mắn thuộc về 2 "ma" đầu tiên với tỉ số ....(hihihi... quên rồi... không dám nhắc... vì sợ ai đó... đang bệnh lại càng bệnh thêm...) :haha::haha: nhưng cũng phải ngả mũ cúi chào với những pha bóng tinh quái của cặp đôi Ma Sa/Dung_SHA-mama... :youarethewoman: :youarethewoman: Một trận đấu mà sáng nay tô hủ tíu Quảng Đông do Ma Sa chiêu đãi bỗng trở nên thơm ngon, ngọt ngào đối với Emanuel còn ngược lại... Ma Sa trệu trạo mãi nuốt không trôi... :nguong: :D

Marat Safin
20-10-2011, 09:27 AM
Một trận đấu mà sáng nay tô hủ tíu Quảng Đông do Ma Sa chiêu đãi bỗng trở nên thơm ngon, ngọt ngào đối với Emanuel còn ngược lại... Ma Sa trệu trạo mãi nuốt không trôi... :nguong: :D

Pà mịa! Tối qua thua luôn 2 set, bực muốn chết.... sáng lại phải bao ổng ăn sáng nữa chứ! Mà hủ tiếu Quảng Đông đâu có rẻ..! Nhai mà như nhai trấu! Nuốt mãi mà không trôi! :khoc1:

Emanuel + Minh Ma.... Hãy đợi đấy! :nhaodzo:

Emanuel
20-10-2011, 09:34 AM
Pà mịa! Tối qua thua luôn 2 set, bực muốn chết.... sáng lại phải bao ổng ăn sáng nữa chứ! Mà hủ tiếu Quảng Đông đâu có rẻ..! Nhai mà như nhai trấu! Nuốt mãi mà không trôi! :khoc1:

Emanuel + Minh Ma.... Hãy đợi đấy! :nhaodzo:

Công nhận tô hủ tíu dai toàn tôm và trứng cút ngon ơi là ngon... thơm ơi là thơm... :nguong: :nguong:

Emanuel
20-10-2011, 11:14 AM
Lần nầy chắc sẽ không được xem những bức hình mà... ai đó chụp tối qua rồi...!!!! Chỉ tiếc là cô Thảo_ANA đã diện một bộ đồ đẹp mà không được lên hình... :nguong: :nhaodzo: :haha:

Marat Safin
20-10-2011, 02:53 PM
Lần nầy chắc sẽ không được xem những bức hình mà... ai đó chụp tối qua rồi...!!!! Chỉ tiếc là cô Thảo_ANA đã diện một bộ đồ đẹp mà không được lên hình... :nguong: :nhaodzo: :haha:

Trưa nay về nhà, Sukbin lấy điện thoại ra nghịch... thấy ảnh của 2 ông kẹ đang lăng xăng.. sukbin sợ quá khóc thét! :uchiu: Bà nội sukbin bực mình xóa luôn hình của mấy ông kẹ rồi... :chetchua::chetdi::haha: Riêng hình của những người còn lại thì vẫn còn!:love2:

Minh_E
20-10-2011, 03:23 PM
Tất cả FTC thấy 2 con MA khởi động trước trận đấu nhìn "ghét" quá nên làm đối phương mất tinh thần. hehe::

Emanuel
20-10-2011, 03:36 PM
Trưa nay về nhà, Sukbin lấy điện thoại ra nghịch... thấy ảnh của 2 ông kẹ đang lăng xăng.. sukbin sợ quá khóc thét! :uchiu: Bà nội sukbin bực mình xóa luôn hình của mấy ông kẹ rồi... :chetchua::chetdi::haha: Riêng hình của những người còn lại thì vẫn còn!:love2:

Chắc là Ma Sa nói lộn rồi đó, theo tin hành lang thì không phải bà Nội xóa mà là mẹ Sukbin "bựcmình" xóa mấy hình khác của mấy cô..."chân dài đến..." mà Ma Sa lỡ tay... chụp được... :nguong::nguong:



@Bs Minh: Có lẽ tối qua anh em mình khởi động kỹ quá nên Ma Sa... cúm tay đánh không được! Lần tới có lẽ mình nên khởi động ở nhà để khỏi làm... "giật mình" hàng xóm... :nguong: :nguong::haha::haha:

Emanuel
20-10-2011, 03:41 PM
Tất cả FTC thấy 2 con MA khởi động trước trận đấu nhìn "ghét" quá nên làm đối phương mất tinh thần. hehe::

Không ngờ khi comment cho Ma Sa thì lại đọc được cm của Bs Minh! Quả đúng là sự "khởi động" hết sức "PRO" của cặp đôi Emanuel-Bs Minh đã khiến cho Ma Sa mất tinh thần chiến đấu... :botay: :botay: :botay: :haha::haha:

Thành_TC
20-10-2011, 05:58 PM
Mừng ngày phụ nữ Việt Nam, chúc phụ nữ trong hội FTC mỗi ngày xinh lên một tý trong mắt ....

Thảo_ANA
20-10-2011, 07:04 PM
@ Dung_Sha: Chè chuối ngon quá! Bữa nào Dung nấu nồi bún ốc đem ra sân ăn nhé! :huytsao:

Đúng là được voi đòi tiên nhưng mà... cũng có lý quá hi hi:o .. nhắc đến ăn uống là bầu thấy thèm liền nên...:nguong:.. Có gì bác Dung đại xá nhé..:D

Dung_SHA
20-10-2011, 10:04 PM
:nguong:
mung ngay phu nu Viet Nam, chuc phu nu trong hoi FTC moi ngay xinh len mot ty trong mat ....
Ngắm tới ngắm lui, Thành Tc nhà mình là ga lăng nhất, đúng mỗi dịp ngày của chị em phụ nữ là Thành gửi quà hay gửi lời chúc liền. Cám ơn em, Thành nhé, nhờ lời chúc của em, chị và Ana đỡ tủi thân ! :nguroi:

Dung_SHA
20-10-2011, 10:10 PM
Đúng là được voi đòi tiên nhưng mà... cũng có lý quá hi hi:o .. nhắc đến ăn uống là bầu thấy thèm liền nên...:nguong:.. Có gì bác Dung đại xá nhé..:D
Có bầu mà ăn được là tốt rồi, nhất định hôm nào chị sẽ nấu bún ốc hoặc bánh đa cua Hải Phòng chiêu đãi mọi người ở sân ! Biết ông Masa mê món bún ốc ở nhà mẹ Thảo nấu rồi, nhưng nếu nấu đem ra sân ăn buổi tối thì sợ ăn rau sống, ốc buổi tối chọt bụng, còn món bánh đa Hải Phòng thì ăn chung với rau luộc sẽ đảm bảo hơn. Món này mình học từ quán trong sân bay, đảm bảo tuyệt cú mèo !

Dung_SHA
20-10-2011, 10:13 PM
@ bs Minh, bác Ema: Người xưa có câu" Quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn ! " Hai bác hãy đợi đấy !:acac:
Ngày mai, Sha đi công tác ở Đồng Tháp, chiều thứ bảy về, chúc mọi người cuối tuần ra sân vui vẻ nhé !:naonao::naonao:
@ Masa: Nhờ ông ở nhà chăm sóc ông Hùng F giùm tui, nhớ không rủ đi chổ nào đèn mờ nhe ! :nguong:

Minh_E
20-10-2011, 10:54 PM
Sha ! Một lần đèn mờ rùi ko nhớ sao giờ lại gởi Hùng F cho Masa chứ! Người xưa thường nói " Ngựa quen đường cũ" ..... Hội FTC còn nhiều người tốt lắm mà, chẳng hạn như Ema nè ...

Emanuel
21-10-2011, 06:52 AM
@ bs Minh, bác Ema: Người xưa có câu" Quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn ! " Hai bác hãy đợi đấy !:acac:
Ngày mai, Sha đi công tác ở Đồng Tháp, chiều thứ bảy về, chúc mọi người cuối tuần ra sân vui vẻ nhé !:naonao::naonao:
@ Masa: Nhờ ông ở nhà chăm sóc ông Hùng F giùm tui, nhớ không rủ đi chổ nào đèn mờ nhe ! :nguong:

Hic... Dung_SHA đi công tác rồi... Hic... Vậy là Ma Sa làm sao có dịp phục hận tối nay.... :acac: :acac:

Quán đèn mờ tuyệt đối Ma Sa không được rủ rê mời gọi chú Hùng_F đấy nhé! (Nhưng quán đèn không có thì... được) :nhaodzo: :nguong: :D

Phu sinh
21-10-2011, 10:35 AM
Có bầu mà ăn được là tốt rồi, nhất định hôm nào chị sẽ nấu bún ốc hoặc bánh đa cua Hải Phòng chiêu đãi mọi người ở sân ! Biết ông Masa mê món bún ốc ở nhà mẹ Thảo nấu rồi, nhưng nếu nấu đem ra sân ăn buổi tối thì sợ ăn rau sống, ốc buổi tối chọt bụng, còn món bánh đa Hải Phòng thì ăn chung với rau luộc sẽ đảm bảo hơn. Món này mình học từ quán trong sân bay, đảm bảo tuyệt cú mèo !

:love2: Chẹp... Chẹp... Khi nào... có thì nhớ đừng quên hú anh dzới nha! :nguong::nguong:


Sha ! Một lần đèn mờ rùi ko nhớ sao giờ lại gởi Hùng F cho Masa chứ! Người xưa thường nói " Ngựa quen đường cũ" ..... Hội FTC còn nhiều người tốt lắm mà, chẳng hạn như Ema nè ...

:lau: Cái nì gọi là thay ác bằng diều hâu nờ! :haha: :haha:

Marat Safin
21-10-2011, 11:16 AM
[COLOR="blue"]Ngày mai, Sha đi công tác ở Đồng Tháp, chiều thứ bảy về, chúc mọi người cuối tuần ra sân vui vẻ nhé !:naonao::naonao:

Chúc bà và tài xế đẹp trai vui vẻ nhé! :tungtang:


[COLOR="blue"]
@ Masa: Nhờ ông ở nhà chăm sóc ông Hùng F giùm tui, nhớ không rủ đi chổ nào đèn mờ nhe ! :nguong:

Bà yên tâm, Ngày mai Mr. Bảo mời Masa đi tham dự chương trình "Gặp nhau cuối tuần" tại Marco P Tất nhiên là không thể thiếu Emanuel và Hùng_F rồi! Ngày mai một lần nữa đưa Hùng_F đi ăn phở, chứ lâu rồi Hùng ăn cơm nguội mãi ê hết cả răng :haha:

Emanuel
21-10-2011, 11:37 AM
Chúc bà và tài xế đẹp trai vui vẻ nhé! :tungtang:



Bà yên tâm, Ngày mai Mr. Bảo mời Masa đi tham dự chương trình "Gặp nhau cuối tuần" tại Marco P Tất nhiên là không thể thiếu Emanuel và Hùng_F rồi! Ngày mai một lần nữa đưa Hùng_F đi ăn phở, chứ lâu rồi Hùng ăn cơm nguội mãi ê hết cả răng :haha:

Dung_SHA thấy "bạn hiền" chưa? Emanuel kiên quyết từ chối lời mời của Ma Sa.... :nguong: :nguong::haha::haha:

(...vì ngày mai đi công tác 2 ngày ở Phan Thiết rồi...:acac: :botay:)

Dung_SHA
23-10-2011, 10:35 PM
Chúc bà và tài xế đẹp trai vui vẻ nhé! :tungtang:



Bà yên tâm, Ngày mai Mr. Bảo mời Masa đi tham dự chương trình "Gặp nhau cuối tuần" tại Marco P Tất nhiên là không thể thiếu Emanuel và Hùng_F rồi! Ngày mai một lần nữa đưa Hùng_F đi ăn phở, chứ lâu rồi Hùng ăn cơm nguội mãi ê hết cả răng :haha:

À, nhà này muốn có cơm thì có cơm, muốn phở có phở, răng khám định kỳ tốt lắm nên không sợ ê răng nhé !:nhaodzo::nguroi:

Emanuel
24-10-2011, 09:23 AM
À, nhà này muốn có cơm thì có cơm, muốn phở có phở, răng khám định kỳ tốt lắm nên không sợ ê răng nhé !:nhaodzo::nguroi:

Tối nay ra sân đề nghị Ma Sa đứng đối kháng với Dung_SHA để FTC sẽ được xem những đường banh... "sát thủ máu lạnh"... :nguong: :nguong: :nguong: :chetchua::chetdi::chetchua::chetdi:

Dung_SHA
24-10-2011, 09:34 AM
Mời bác Ema và Masa thách đấu với Dung Sha, Hùng F tối nay nhé !

Emanuel
24-10-2011, 09:55 AM
Mời bác Ema và Masa thách đấu với Dung Sha, Hùng F tối nay nhé !

Hiz... Emanuel đâu có lỗi gì trong việc Ma Sa rủ rê Hùng_F đến quán đèn... nửa sáng nửa tối đâu...???? :nguong: :youarethewoman: Chắc chắn tối nay Emanuel không dám... lên lưới rồi nhường vị trí nóng bỏng đó cho Ma Sa...:nhaodzo: :haha:

Marat Safin
24-10-2011, 02:06 PM
À, nhà này muốn có cơm thì có cơm, muốn phở có phở, răng khám định kỳ tốt lắm nên không sợ ê răng nhé !:nhaodzo::nguroi:

@ Dung_Sha: Cơm nguội thì chịu làm cơm nguội đi! Bày đặt đòi làm phở nữa chứ!

@ Emanuel: Nhiều chuyện quá anh! Cứ thích khích bác, gây chia rẽ đồng đội người ta! Anh ngon tối nay đứng cùng Minh Mắt Ma để cho Masa và Dung_Sha bằm lại! Nhát nhất thế giới mà cứ thích ghẹo người khác!

Emanuel
24-10-2011, 02:58 PM
Mời bác Ema và Masa thách đấu với Dung Sha, Hùng F tối nay nhé !


@ Dung_Sha: Cơm nguội thì chịu làm cơm nguội đi! Bày đặt đòi làm phở nữa chứ!

@ Emanuel: Nhiều chuyện quá anh! Cứ thích khích bác, gây chia rẽ đồng đội người ta! Anh ngon tối nay đứng cùng Minh Mắt Ma để cho Masa và Dung_Sha bằm lại! Nhát nhất thế giới mà cứ thích ghẹo người khác!

@Ma Sa: Ai biểu lựa ngày người ta đi công tác mới rủ đi... P làm chi???? :nguong: :nguong:

Dung_SHA đã từ chối đứng cặp và yêu cầu MA Sa làm bia đỡ đạn kìa...:nhaodzo: :nhaodzo: :chetchua::chetdi::chiuthua:

Emanuel
24-10-2011, 04:14 PM
..............Anh ngon tối nay đứng cùng Minh Mắt Ma để cho Masa và Dung_Sha bằm lại!

Thay mặt "cặp đôi hoàn hảo" Emanuel/Bs Minh, lời thách thức được chấp nhận và thân mời anh em FTC tối nay chứng kiến cảnh Ma Sa/Dung_SHA ..."Xin lỗi, chịu không nổi cặp... Emanuel/Bs Minh... một lần nữa..."
:nhaodzo: :nhaodzo:

Emanuel
25-10-2011, 08:43 AM
Tối qua Ma Sa và bs Minh đánh xuất sắc như bị... "bà nhập"...:youarethewoman: :youarethewoman: Trái ngược với Emanuel lại là một ngày thi đấu thật tệ khiến Bs Tâm và Hùng_F đứng chung cặp bị vạ lây, thành thật xin lỗi hai bạn! :botay: :botay: Hẹn với Ma Sa một ngày đẹp trời nào đó Emanuel sẽ trở lại với "đẳng cấp là mãi mãi"... :nguong: :nguong:

@Dung_SHA: Hôm qua mà lên sân sẽ chứng kiến "bà đồng" Ma Sa thi đấu xuất thần rồi...

Thảo_ANA
25-10-2011, 11:55 AM
@ Dung_Sha: Cơm nguội thì chịu làm cơm nguội đi! Bày đặt đòi làm phở nữa chứ!


E nhớ hình như có lần Masa đã từng nói: " Vợ là cơm nguội của ta. Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng" mà.. LÀ ĐẶC SẢN ĐÓ NHA.. chứ PHỞ thì NHẰM NHÒ GÌ CHỨ!?:mad:

Dung_SHA
25-10-2011, 12:01 PM
E nhớ hình như có lần Masa đã từng nói: " Vợ là cơm nguội của ta. Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng" mà.. LÀ ĐẶC SẢN ĐÓ NHA.. chứ PHỞ thì NHẰM NHÒ GÌ CHỨ!?:mad:


:nguong:Ừ, phở mà nhằm nhò gì, ! Mấy anh thấy Ana tiến bộ quá xá chưa ? :youarethewoman:

Thảo_ANA
25-10-2011, 12:07 PM
:nguong:Ừ, phở mà nhằm nhò gì, ! Mấy anh thấy Ana tiến bộ quá xá chưa ? :youarethewoman:


Hi hi chị Dung Sha giờ này ăn cơm chưa mà đã có mặt ở đây rồi thế... Hôm nay e mới lên DĐ nên thấy quá tròi tin tức 8... thiệt là chóng mặt luôn:stress:

Dung_SHA
25-10-2011, 12:12 PM
Hôm nay ăn mì gói tại phòng, vừa ăn, vừa lên diễn đàn tám, cả tuần nay, không thấy Ana lên diễn đàn. Sao nhà " David Beckam" không thông báo vụ kia cho Hội EH biết với !:o:love2::loa_loa:

Thảo_ANA
25-10-2011, 12:14 PM
Vụ gì hả chị?

Dung_SHA
25-10-2011, 12:17 PM
Vụ gì hả chị?

Vụ nhà "David Beckham .....":xiho:

Thảo_ANA
25-10-2011, 12:23 PM
Vụ nhà "David Beckham ....."

Àh vụ nhà DVB có 3 thằng boys hả chị..? Dạ.. nhà e cũng nối gót y chang rồi.. Thông báo với hội là mai mốt nhà e sắp có thêm 1 THẮNG BOY nữa rồi ha ha...:D

Emanuel
25-10-2011, 12:45 PM
Àh vụ nhà DVB có 3 thằng boys hả chị..? Dạ.. nhà e cũng nối gót y chang rồi.. Thông báo với hội là mai mốt nhà e sắp có thêm 1 THẮNG BOY nữa rồi ha ha...:D

Có lẽ sang năm Thảo_ANA vẫn chưa thể trở lại sân MK vì... nhà Beckham còn có thêm một công chúa nữa thì phải???? :nguong:

Thảo_ANA
25-10-2011, 01:07 PM
Có lẽ sang năm Thảo_ANA vẫn chưa thể trở lại sân MK vì... nhà Beckham còn có thêm một công chúa nữa thì phải???? :nguong:

Bác Ema cho e xin... E chỉ ở nhà nội trợ chứ k kiếm tiền giỏi như Vic đâu.:acac:

Davydenko
25-10-2011, 02:29 PM
Àh vụ nhà DVB có 3 thằng boys hả chị..? Dạ.. nhà e cũng nối gót y chang rồi.. Thông báo với hội là mai mốt nhà e sắp có thêm 1 THẮNG BOY nữa rồi ha ha...:D

Nãy giờ lướt quá trời mà CHẢ HIỂU cá Bác nói gì ??? DVB là ai dzậy chứ hả ?

Ủa Thảo ANA bộ Công chúa AD lại hóa thành BOY à ? lúc ở khu Resort MASA đưa cho em cuốn sách sinh trai hay gái theo ý muốn sao không nghiên cứu và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà lại nóng vội quá vậy ? à Anh nhớ rồi A nhớ có 2 cuốn bảo còn cuốn này đưa cho BS Tâm .. í a có khi nào chú SA đưa lộn không ta ??.:nhaodzo::nhaodzo:

Thảo_ANA
25-10-2011, 03:43 PM
Nãy giờ lướt quá trời mà CHẢ HIỂU cá Bác nói gì ??? DVB là ai dzậy chứ hả ?

Ủa Thảo ANA bộ Công chúa AD lại hóa thành BOY à ? lúc ở khu Resort MASA đưa cho em cuốn sách sinh trai hay gái theo ý muốn sao không nghiên cứu và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà lại nóng vội quá vậy ? à Anh nhớ rồi A nhớ có 2 cuốn bảo còn cuốn này đưa cho BS Tâm .. í a có khi nào chú SA đưa lộn không ta ??.:nhaodzo::nhaodzo:

Thôi đúng rồi.. chắc là bác Masa đưa lộn sách rồi.. bác thiệt là hậu đậu quá nha.. Hay là k biết lúc đó bs Tâm xỉn quá dành nói rồi có... dành luôn cả sách k nhỉ? Làm Ana lỡ mất 1 công chúa AD rồi :khoc1:.. DVB là David Backham đó bác Davy ơi .. Bác k theo dõi tin tức của các ngôi sao gì cả:hutthuoc:

Marat Safin
25-10-2011, 03:57 PM
[COLOR="darkgreen"]Chà chà, dạo này ít lên diễn đàn mọi người tám ghế quá á!

@ Dung_Sha: Không biết bà có là đặc sản của mấy cha nào thì tui không biết...! Nhưng Hùng_F nói với Masa rằng... Dung_Sha là cơm nguội! :thodai: Masa liền chỉnh Hùng_F ngay, Dung không phải là cơm nguội đâu..... Dung là cơm nếp đó! :haha:

@ Thảo_Anna: Nói thiệt nhé! Dưới mắt Masa thì Thảo_Anna xinh hơn Vic nhiều, bà Beck kia nhìn ghê muốn chết luôn! :tungtang:

@ Bác Ema + Minh Ma: Masa em phải công nhận rằng là lối đánh và kỹ thuật đánh của 2 bác đúng là có 1 không 2, em chưa thấy ở sân nào có vận động viên có lối đánh như vậy!

Emanuel
25-10-2011, 04:02 PM
Chà chà, dạo này ít lên diễn đàn mọi người tám ghế quá á!

@ Dung_Sha: Không biết bà có là đặc sản của mấy cha nào thì tui không biết...! Nhưng Hùng_F nói với Masa rằng... Dung_Sha là cơm nguội! :thodai: Masa liền chỉnh Hùng_F ngay, Dung không phải là cơm nguội đâu..... Dung là cơm nếp đó! :haha:

@ Thảo_Anna: Nói thiệt nhé! Dưới mắt Masa thì Thảo_Anna xinh hơn Vic nhiều, bà Beck kia nhìn ghê muốn chết luôn! :tungtang:

@ Bác Ema + Minh Ma: Masa em phải công nhận rằng là lối đánh và kỹ thuật đánh của 2 bác đúng là có 1 không 2, em chưa thấy ở sân nào có vận động viên có lối đánh như vậy!


Ma Sa xứng đáng nhận danh hiệu vô địch... "đốt nhà bạn hiền". Tối quá Dung_SHA đã "giận" không ra sân rồi thế mà chú Ma Sa vẫn không tha... cho Hùng_F!!!!! :botay: :youarethewoman: Chuyến này chú Hùng_F bầm mình đây... :nguong::haha::haha::haha:

Khà khà khà... lối đánh của Emanuel và bs Minh có 1 không 2 nhưng vẫn không thể nào sánh với lối đánh "điệu đàng", "lãng tử", "độc chiêu" của... ai đó trên sân MK nhỉ???? :haha::haha::haha:

Emanuel
25-10-2011, 04:20 PM
Ma Sa hôm nay còn sức đi đá banh không? Nếu còn sức thì 17g lên sân KCN TB nhé?

Marat Safin
25-10-2011, 08:32 PM
Ma Sa hôm nay còn sức đi đá banh không? Nếu còn sức thì 17g lên sân KCN TB nhé?

Chân đang đau anh ơi! Hôm qua ráng làm 3 set...... sáng nay sưng tấy, tập tễnh đi làm. Chúc anh đi rèn luyện sức khỏe vui vẻ... để rồi ại phá sức ở nơi khác! :youarethewoman:

Emanuel
26-10-2011, 08:14 AM
Chân đang đau anh ơi! Hôm qua ráng làm 3 set...... sáng nay sưng tấy, tập tễnh đi làm. Chúc anh đi rèn luyện sức khỏe vui vẻ... để rồi ại phá sức ở nơi khác! :youarethewoman:


Chủ yếu là rèn luyện sức khỏe để phục vụ... đất nước mà! Chiều qua ra sân anh em ai cũng hỏi sao lâu quá không thấy anh Ma Sa? Anh nói đá banh có 2 cẳng mà anh Ma Sa chấn thương... hơn 2 cẳng rồi nên làm sao mà... đá nổi... :xiho: :haha::haha: Hôm qua lọ mọ chạy trên sân cho đủ tụ thế mà cũng ghi được 3 bàn tuyệt đẹp...:nguong: :nguong: :nguong:

Dung_SHA
26-10-2011, 08:47 AM
@ Trần Hiệp: Vụ thi công ở shop Subin xong chưa em, nếu chưa xong thì em cố gắng từ giờ đến chiều quyết toán đi nhe, tại vì chị lỡ ký hợp đồng với xe bồn chở xăng đến shop đó vào tối nay rồi, nhanh nhe Trần Hiệp, nếu không thì chỉ đến hốt .....tro:acac:

Emanuel
26-10-2011, 08:54 AM
@ Trần Hiệp: Vụ thi công ở shop Subin xong chưa em, nếu chưa xong thì em cố gắng từ giờ đến chiều quyết toán đi nhe, tại vì chị lỡ ký hợp đồng với xe bồn chở xăng đến shop đó vào tối nay rồi, nhanh nhe Trần Hiệp, nếu không thì chỉ đến hốt .....tro:acac:

Nhớ hú anh theo để anh quay phim và chụp ảnh... :nguong: :haha::haha:

Dung_SHA
26-10-2011, 09:00 AM
Xin phép anh Ema cóp bài này qua đây nhé !



Xe số tự động 'điên' theo người lái thiếu hiểu biết

Nhiều người gán ghép cho xe số tự động là xe "điên", có lẽ vẫn còn nhiều điều cần bàn ở chủ đề này. Xin đưa ra một số tình huống xe số tự động 'điên' theo tài xế.

Thao tác khởi động với xe số tự động

Có lẽ chẳng có ai được dạy học khởi động xe số tự động như thế nào, xin mạo muội lấy kinh nghiệm của bản thân để dẫn chứng vậy. Chiếc xe đầu tiên tôi chạy khi chưa có bằng lái và được người anh hướng dẫn "Đạp thắng -> Đề máy -> Chuyển số D (hoặc S nếu có chế độ thể thao) -> Nhả thắng chuyển qua nhấn ga từ từ". Xe sẽ từ từ chuyển động, mọi việc thật đơn giản.

Cách khởi động thứ hai với chiếc Accord đời mới được người bạn chỉ dẫn: "Đạp thắng -> Đề máy -> Chuyển số D -> Nhả thắng, xe từ từ chuyển động -> Chuyển chân thắng qua chân ga để tiếp tục điều khiển".

Cách thứ 3 tôi được đại lý hướng dẫn khi lái thử chiếc Fiat 500. Mọi chuyện còn đơn giản hơn "Đề máy bình thường -> Chuyển số D hoặc chuyển qua chế độ (+), (-) -> Nhấn ga từ từ cho xe chuyển động, nếu ở chế độ (+), (-) ( chế độ số tay) -> nhả ga ấn số + 1 lần vào số, nhấn + lần hai xe vào số tiếp mọi cũng đơn giản".

Không biết còn chiếc xe tự động nào có cách khởi động khác không riêng cách thứ hai đã từng có sự kiện ầm ĩ của các bác tài taxi đưa lên cả truyền hình cho rằng Ford bị lỗi chân ga thế nhưng ta phải hiểu rằng với xe số tự động nhà sản xuất lập trình thế nào ta phải khởi động thế đó.

Những tình huống khiến xe số tự động "điên" theo người lái

Quay lại chủ đề chính, dù cách khởi động thế nào thì xe số tự động đi chậm hay vọt nhanh đều do chân ga. Người lái nhấn ga từ tốn, mọi việc diễn ra thật bình thường. Nhưng xe rất dễ gây ra những cú tông liên hoàn nếu người lái vì một lý do nào đó mà cảm nhận chân ga không tốt, đạp mạnh quá mức hoặc đạp nhầm trong tình huống phanh khẩn cấp. Trường hợp này không nói xe "điên" mà phải nói là người lái "điên", chỉ có điều chiếc xe chẳng giúp gì được, nó sẽ "điên" theo tài xế.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a3/05/fb/Xe_dien.jpg
Hiện trường vụ tai nan liên hoàn do tài xế Trần Anh Huy điều khiển chiếc Altis gây ra ngày 7/10, hậu quả làm 2 người chết, 12 người bị thương, và nhiều tổn thất về vật chất khác.

Lúc xe đang di chuyển

Nếu xe đang chạy trong phố với số 3 hoặc 4 (điều này bạn không thấy trừ khi loại xe có hiển thị số khi chuyển số cho bạn cụ thể như chiếc Fiat 500) khi bạn tông vào ai đó. Nếu bạn thắng kịp hậu quả sẽ nhẹ nhưng nếu đạp nhầm ga thì đó là đại họa, những cú tông hàng loạt sẽ xảy ra vì khi gặp vật cản, lực cản lớn cộng thêm tốc độ giảm, xe sẽ tự động chuyển về số thấp để tăng lực đẩy. Dù là xe con thì nó vẫn đủ sức cán qua vài chiếc xe máy chứ không như xe số sàn. Nếu là xe có trọng tải lớn hậu quả càng nghiêm trọng hơn rất nhiều, thật may mắn vì ở Việt Nam chưa có xe tải số tự động. Khi chạy đường trường với tốc độ cao đâm vào ai đó nó càng không giúp gì cho ta cả được.

Lúc leo vật cản hoặc lùi xe

Theo đúng thao tác, bạn chỉ dùng một chân để điều khiển cả chân ga và chân phanh. Trong tình huống gặp cản hoặc leo dốc, do nhấn chân ga quá mức, xe chồm lên làm bạn hoảng hốt đạp nhâm chân ga (trong khi đang cần dùng chân thắng). Sự việc càng nghiêm trọng. Lỗi xảy ra ngay cả ở những gara, những cú leo lề đâm vào nhà, lùi quá trớn không kịp thắng rớt xuống sông xuất hiện rất nhiều.

Giải pháp là chân trái đưa qua chân thắng khi bạn leo vật cản trong phố hoặc lúc lùi xe. Cái cách chẳng giống ai, không biết có ai dậy vậy không, nhưng được công nhận và đưa vào sách vở giảng dạy thì nguy cơ tai nạn này chắc chắn giảm hẳn. Ở trường hợp tai nạn loại này cũng chỉ kết luận người lái điên, chứ xe chẳng có gì gọi là "điên cả".

Lúc bạn chạy với chiếc xe có lỗi của nhà sản xuất

Trường hợp này bó tay thật rồi, chỉ còn nhờ vào may mắn. Ngay cả thanh tra giao thông Mỹ còn tử nạn với chiếc xe kiểu này mặc dù có khoảng thời gian kêu cứu rất dài nhưng chẳng ăn thua. Ở đây là nhà sản xuất "điên" chứ đâu phải xe.

Mọi chuyện thay đổi nếu bạn ngồi trên xe số sàn

Tổng kết so sánh các trường hợp với xe số tay và xe số tự động có thể kết luận chẳng có xe nào "điên" cả, lỗi là do người điều khiển hoặc nhà sản xuất. Tuy nhiên trong một số trường hợp, xe số sàn vô tình lại giúp bạn giảm được hậu quả hoặc không xảy ra hậu quả, còn xe số tự động chẳng làm được gì, thế nên nó là chiếc xe "ngu" chứ không phải xe "điên" như mọi người gán.

Xu hướng phát triển xe của thế giới là hướng đến sự tiện lợi và an toàn nhưng có lẽ trong quá trình phát triển vẫn còn khá nhiều vấn đề tồn đọng. Phương tiện sản xuất ra không phải cái nào cũng hoàn thiện, người lái xe muốn an toàn cho bản thân mình và người khác trước hết phải tự hoàn thiện kỹ năng lái, hiểu rành rọt về phương tiện mình đang điều khiến, có vậy mới làm chủ được nó.

Từ đó không gây ra những tai nạn đáng tiếc do sự thiếu hiếu biết hoặc do sự lười nhác của mình. Xe số tay phức tạp nhưng sẽ là đơn giản nếu bạn thành thạo, xe số tự động đơn giản nhưng lại có vấn đề nếu bạn lười học hỏi và chủ quan.

(VNEXPRESS - Nguyễn Việt Hà)

Dung_SHA
26-10-2011, 09:02 AM
Nhớ hú anh theo để anh quay phim và chụp ảnh... :nguong: :haha::haha:

Dạ, khoảng 20 giờ 30 phút tối nay anh, lúc đó đương sự đang ở sân MK rồi !

tranhiep
26-10-2011, 03:04 PM
Bác Dung ơi cho em xin Bác làm gì mà nóng nảy thế, một người đang bị đau tới hơn 2 cái chân đang phải dưỡng thương ( Một tối chỉ đánh được có 3 game) mà chị nỡ lòng nào?... Thôi thì chị thương em vậy " Một nách tới 3 đứa lận " :emxin::emxin:để em thanh toán tiền xong thi chị làm gì thì làm.
@ anh Thành ơi " cái chết được báo trước à?... "

Dung_SHA
26-10-2011, 03:20 PM
:nong::hoho::bucminh:
Bác Dung ơi cho em xin Bác làm gì mà nóng nảy thế, một người đang bị đau tới hơn 2 cái chân đang phải dưỡng thương ( Một tối chỉ đánh được có 3 game) mà chị nỡ lòng nào?... Thôi thì chị thương em vậy " Một nách tới 3 đứa lận " :emxin::emxin:để em thanh toán tiền xong thi chị làm gì thì làm.
@ anh Thành ơi " cái chết được báo trước à?... "

Ông Masa bị đau chân mà cái miệng có đau đâu ? ! Nhưng mà thôi, nể tình hoàn cảnh nhà Trần Hiệp, chị hoãn hợp đồng vụ xe bồn xăng lại vài ngày để chú quyết toán tiền hàng xong rồi thì chị tính sổ với Masa vậy !

Marat Safin
27-10-2011, 01:23 PM
Mọi việc đã được giải quyết xong, xe bồn xăng đã được Dung_Sha thanh toán lại và chịu lỗ ... 1 khoản đáng kể!:cool:
Tối qua ở nha canh chừng đến hơn 20h30'....thấy tình hình êm êm mới ra khỏi nhà. Tuy nhiên Masa cũng tốn 1 khoản kha khá để mua gần 1 chục bình chữa cháy!...... :o

Emanuel
27-10-2011, 01:45 PM
Post đoạn clip hướng dẫn đỗ xe song song để Hùng_F và Dung_SHA thực nghiệm nhé!



http://www.youtube.com/watch?v=_G-tEhkV51o&feature=related

Emanuel
27-10-2011, 01:56 PM
Post đoạn clip hướng dẫn đỗ xe song song để Hùng_F và Dung_SHA thực nghiệm nhé!



http://www.youtube.com/watch?v=rPJiG1uw1xc&feature=related

Davydenko
27-10-2011, 07:13 PM
Xem VIDEO Clip lùi ,đậu xe song song vào lề đường của Bác Ema thấy khó quá, rất may là chiếc LAND ROVER của mình được trang bị ...tự động hoàn toàn, đầu đuôi và thân xe thì được bọc thép dày 3 ly khi tiến -lùi -và đậu thì không có cảm giác lo sợ bị ...móp méo chỉ tội cho mấy anh Tài xế xe mới đậu trước sau đều phải nhảy xuống làm dấu ra hiệu....sướng thật :cool:

:khongnghe: :saoco: :nhaodzo: :lau: :cainhau:

http://i1134.photobucket.com/albums/m605/rainbower1/CIMG3164.jpg

http://i1134.photobucket.com/albums/m605/rainbower1/CIMG3176.jpg

Và chủ nhật tuần trước chở Bà Mẹ VNAH cùng tài sản dzìa Q12 TP HCM .

Emanuel
28-10-2011, 10:21 AM
Xem VIDEO Clip lùi ,đậu xe song song vào lề đường của Bác Ema thấy khó quá, rất may là chiếc LAND ROVER của mình được trang bị ...tự động hoàn toàn, đầu đuôi và thân xe thì được bọc thép dày 3 ly khi tiến -lùi -và đậu thì không có cảm giác lo sợ bị ...móp méo chỉ tội cho mấy anh Tài xế xe mới đậu trước sau đều phải nhảy xuống làm dấu ra hiệu....sướng thật :cool:


Hi hi hi... xe bác bọc thép thì yên tâm rồi nhưng Emanuel chỉ sợ lỡ... phang vào xe khác thì khổ cho tài xế bác à... :nguong: :D

tranhiep
28-10-2011, 11:46 AM
xem video clip lùi ,đậu xe song song vào lề đường của bác ema thấy khó quá, rất may là chiếc land rover của mình được trang bị ...tự động hoàn toàn, đầu đuôi và thân xe thì được bọc thép dày 3 ly khi tiến -lùi -và đậu thì không có cảm giác lo sợ bị ...móp méo chỉ tội cho mấy anh tài xế xe mới đậu trước sau đều phải nhảy xuống làm dấu ra hiệu....sướng thật :cool:

:khongnghe: :saoco: :nhaodzo: :lau: :cainhau:

http://i1134.photobucket.com/albums/m605/rainbower1/cimg3164.jpg

http://i1134.photobucket.com/albums/m605/rainbower1/cimg3176.jpg

và chủ nhật tuần trước chở bà mẹ vnah cùng tài sản dzìa q12 tp hcm .

vậy chuyến sau đi đâu chơi bác nhớ đi " xe bọc thép" chở hơi bị nhiều đồ đấy

Marat Safin
28-10-2011, 02:43 PM
THƯ MỜI!

Nhân dịp Masa đã thoát hiểm vượt qua kỳ thi công chứng... trong gang tấc và tốt nghiệp với số điểm 2 môn là 13.
Thành tích xuất sắc này không phải là của riêng cá nhân Masa mà còn là thành tích chung của FTC, trong đó có sự đóng góp không nhỏ về tinh thần và vật chất của hội FTC đặc biệt là Hùng_F!

Masa trân trọng kính mời:
- Đại diện Ban quản trị diễn đàn Niềm riêng.
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố.
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân quận 1.
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân quận 11.
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án Phú Nhuận.
- Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Gia Định.
- Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện An Sinh.
- Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn.
- Đại diện Ban Giám đốc Công ty Nam Thiên Hà.
- Đại diện Hội đồng quản trị Công ty ALT.
- Đại diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Viết Vinh.
- Đại diện Ban giám đốc Công ty cổ phần Mai Khôi
- Đại diện Ban giám hiệu Trường College.
- Cô giáo tiểu học xinh nhất của quận Bình Tân.

Đến dự buổi tiệc thịnh soạn, hoành tráng, trang trọng...... tại quán Bún Bò, Nước Mía - đối diện sân Mai khôi! (Vào lúc 22h30' tối thứ 6 ngày 28/10/2011)

Sự hiện diện đông đủ của quý vị là niềm vinh dự của Masa!

Emanuel
28-10-2011, 02:59 PM
Thứ tư vừa rồi khi nghe tin Dung_SHA thông báo Ma Sa đã hoàn thành kỳ thi một cách... ngoạn mục sau những ngày lăn lê bò trườn, bù đầu bù óc, móc ruột moi tim... cả hội FTC đều hân hoan vui mừng vì mọi người đỡ một khoản kinh phí lều chõng sắp BỊ đóng góp... :nguong: :nguong:

Mừng cho Ma Sa tai qua nạn khỏi, và mừng cho anh em FTC từ nay không phải hồi hộp lo lắng trước mỗi kỳ thi của Ma Sa... :haha::haha:

Phu sinh
28-10-2011, 05:50 PM
Hi... hôm nay hổng được ùi! Hic... Hic...

Emanuel
29-10-2011, 12:04 AM
Tô bún bò và ly nước mía tối nay thơm thật là thơm, ngon thật là ngon... Cám ơn Ma Sa đã chiêu đãi anh và các bạn FTC. Hy vọng khi nhận được bằng Ma Sa sẽ phát huy tinh thần FTC tiếp tục... có lẽ không ai từ chối lời mời của Ma Sa lần nữa đâu... :nguong: :nguong:

Davydenko
29-10-2011, 11:34 AM
Mời các bạn tham gia chuyên mục đố vui có thưởng cuối tuần, phần thưởng cho người đoán đúng nhanh nhất là cặp vé du lịch THAILAND kết hợp giải phẫu thẩm mỹ và đạp vịt ngắm cảnh tại nội đô thủ đô BANGKOK THAILAND 3 ngày 2 đêm.
http://i1134.photobucket.com/albums/m605/rainbower1/CIMG3231.jpg

Bạn hãy cho biết người đàn ông mặc quần zin đi giày tây và cô thôn nữ đi dép không quai bên chân phải (Click this bar to view sẽ rõ ) trên tấm hình trên là ai ?
các bạn được 02 quyền trợ giúp 50/50 và hỏi ý kiến của hội FTC thời gian là 30 giây 30 giây bắt đầu..

Mọi thắc mắc xin L/h hoặc vào : WWW.EH.FTC.COM.VN để biết thêm chi tiết .:cool:

:loa_loa: :hongio: :haha: :bucminh:

Emanuel
29-10-2011, 05:23 PM
Đó là... (?) và... (?) :nhaodzo: :nhaodzo: Quá dễ...:D:D

Dung_SHA
30-10-2011, 01:38 PM
Mời các bạn tham gia chuyên mục đố vui có thưởng cuối tuần, phần thưởng cho người đoán đúng nhanh nhất là cặp vé du lịch THAILAND kết hợp giải phẫu thẩm mỹ và đạp vịt ngắm cảnh tại nội đô thủ đô BANGKOK THAILAND 3 ngày 2 đêm.
http://i1134.photobucket.com/albums/m605/rainbower1/CIMG3231.jpg

Bạn hãy cho biết người đàn ông mặc quần zin đi giày tây và cô thôn nữ đi dép không quai bên chân phải (Click this bar to view sẽ rõ ) trên tấm hình trên là ai ?
các bạn được 02 quyền trợ giúp 50/50 và hỏi ý kiến của hội FTC thời gian là 30 giây 30 giây bắt đầu..

Mọi thắc mắc xin L/h hoặc vào : WWW.EH.FTC.COM.VN để biết thêm chi tiết .:cool:

:loa_loa: :hongio: :haha: :bucminh:

Đó là E và H !

Dung_SHA
31-10-2011, 08:30 AM
Nhà mình nôn nao cùng hội EH làm một chuyến Long Hải ghê, chỉ còn vướng đợt thi lớp cử nhân chính trị và chuyến công tác các tỉnh 1 tuần trong tháng 11 mà chưa biết ngày giờ nào xách va li lên đường đây ! Thèm không khí của biển, của khí hậu se lạnh của núi Minh Đạm, them cảm giác ngắm con đường đi lên núi Minh Đạm và Lăng Cô tuyệt đẹp, hai bên đường là hoa giấy, những chùm hoa Ti gôn đỏ tươi...một bên là biển núi, một bên là biển... Masa mà chộp được bộ ảnh đó thì thật tuyệt vời !

tranhiep
31-10-2011, 09:59 AM
Đó là E và H !

Câu trả lời của Bác Dung là chính xác.

Marat Safin
31-10-2011, 11:03 AM
Nhà mình nôn nao cùng hội EH làm một chuyến Long Hải ghê, chỉ còn vướng đợt thi lớp cử nhân chính trị và chuyến công tác các tỉnh 1 tuần trong tháng 11 mà chưa biết ngày giờ nào xách va li lên đường đây ! Thèm không khí của biển, của khí hậu se lạnh của núi Minh Đạm, them cảm giác ngắm con đường đi lên núi Minh Đạm và Lăng Cô tuyệt đẹp, hai bên đường là hoa giấy, những chùm hoa Ti gôn đỏ tươi...một bên là biển núi, một bên là biển... Masa mà chộp được bộ ảnh đó thì thật tuyệt vời !

Lên kế hoạch chi tiết thôi! Dạo này mệt mỏi uể oải quá! Thư giãn thôi EH ơi! ... mà chắc là đội hình đi Long Hải lần này nồng cốt vẫn là EH! :saoco:

BS Tâm: Nếu lần này bác đi Masa em sẽ lo cho bác 1 con Vios để bác pờ rác tíc ! :thenao:

Dung_SHA
31-10-2011, 02:24 PM
Sha sưu tầm về Long Hải, post bài lên cho bà con xem nè !
Long Hải là một thị trấn thuộc huyện Long Đất, Bà Rịa-Vũng Tàu. Quanh thị trấn có nhiều bãi biển đẹp là nơi tắm biển của du khách khi đến tham quan ở tỉnh. Con đường chạy ven biển có rừng cây anh đào thường nở hoa vào các dịp Tết Nguyên đán. Nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước. Du lịch phát triển thì người dân Long Hải cũng dần chuyển từ nghề làm muối qua nghề dịch vụ du lịch.

Long Hải từ lâu đã là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, cũng gần thành phố Hồ Chí Minh, cách Vũng Tàu 25 km nên cũng sẽ rất thuận lợi cho khách đến du lịch.

Đến nơi đây, du khách có dịp tìm hiểu về các di tích lịch sử mà điển hình là di tích Núi Minh Đạm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km. Từ thị xã Bà Rịa đi về hướng biển Long Hải chừng 30km du khách sẽ bắt gặp dãy Núi Minh Đạm cao khoảng 200m, núi này ngày xưa còn có tên là Châu Long và Châu Viên. Trên núi là một rừng cây um tùm xen lẫn với nhiều hang đá, vốn xưa kia là căn cứ kháng chiến của quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu. Đi lên giữa đèo, du khách sẽ ngắm được toàn bộ khung cảnh biển Long Hải bao la thu vào trong tầm mắt. Lên cao trên đỉnh ngọn núi còn có cái am nhỏ tên là Bạch Vân điện nhô ra triền núi. Còn phía dưới chân núi là khu du lịch Thùy Dương. Ngày nay, Núi Minh Đạm đã trở thành điểm du lịch khá lý tưởng cho nhiều loại hình du lịch như leo núi, dã ngoại, du lịch sinh thái,…


Đã đến Long Hải rồi thì du khách không thể nào không ghé qua biển Long Hải bởi bãi biển ở đây rất sạch, nước trong mát và bãi cát vàng chạy dài khá yên tĩnh. Bãi biển chạy dài theo chân núi Minh Đạm, với vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên bãi biển Long Hải sẽ là nơi tuyệt vời cho du khách đến tắm biển, phơi nắng, hóng gió vào mỗi buổi chiều. Đi dọc theo bờ biển là những bãi đá nhiều hình dạng khác nhau tô điểm thêm cho biển. Nếu không muốn tắm biển, du khách có thể bơi ở hồ nước biển nằm sát bờ biển cũng tạo cho bạn cảm giác thoải mái như trên biển vậy. Nối liền với bãi là đèo Nước Ngọt, phía bên kia đèo là rừng cây anh đào. Đặt biệt là vào những ngày tết đến, hoa anh đào nở rộ khắp hai bên đường đi.

Giữa trung tâm bãi Hương Biển, Hàng Dương là đền thờ Dinh Cô khá lớn và kỳ bí làm thú hút sự tò mò cho khách du lịch. Và cũng chính ở nơi đây hằng năm vào ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch ngư dân ở đây tổ chức lễ hội cúng Cô để cầu cho thuyền ghe đi biển được bình an và trúng cá. Vào ngày này rất nhiều người dân hành hương đến đây cùng tham gia cầu cúng. Cách Dinh Cô 1km, di tích Mộ Cô nằm trên đồi Cô Sơn là nơi khang trang cũng thu hút nhiều du khách đến viếng, cầu nguyện.

Bên cạnh đó, du khách còn được vừa ngắm biển vừa thưởng thức nhiều món đặc sản mang đậm nét ẩm thực vùng biển như cá mai, gỏi cá trích, lẩu ghẹ chua, cari tôm, hải sản nướng các loại,…

Ngoài ra, du khách có thể ra thăm ruộng muối của người dân ở đây, thăm quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu(cách đó khoảng 20km) hoặc có thể đi thăm chùa khỉ.[/COLOR]