PDA

View Full Version : Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Thảo_ANA
04-08-2011, 01:55 PM
Ah.. OX mình cũng đang lên DĐ, có gì muốn nói k OX..???

Dung_SHA
04-08-2011, 02:13 PM
Thay mặt Ana, Sha xin cám ơn Masa đã có ý tà bằng bài thơ sau
"Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm….. "

Na cười nhếch mép chọc him
Hiệp gà đâu thích ren ren mà dùng
Mặc vào rồi lại cởi ra
Cho nên thả cửa đỡ phiền lòng nhau
Ô hay còn chiếc lược ngà
Tóc Na đâu phải tóc màu nâu đen
"Gói nhỏ để xài hàng đêm"
Sa dành sử dụng ở phần hậu cung!
Na đây thích câu cuối cùng
"Giàu sang trẻ đẹp ấm êm gia đình"

Thảo_ANA
04-08-2011, 02:30 PM
Thay mặt Ana, Sha xin cám ơn Masa đã có ý tà bằng bài thơ sau
"Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm….. "

Na cười nhếch mép chọc him
Hiệp gà đâu thích ren ren mà dùng
Mặc vào rồi lại cởi ra
Cho nên thả cửa đỡ phiền lòng nhau
Ô hay còn chiếc lược ngà
Tóc Na đâu phải tóc màu nâu đen
"Gói nhỏ để xài hàng đêm"
Sa dành sử dụng ở phần hậu cung!
Na đây thích câu cuối cùng
"Giàu sang trẻ đẹp ấm êm gia đình"

Hi hi cám ơn chị Sha đã xuất khẩu thành thơ để hồi âm cho bác MS dùm e thật là hay quá...:emxin:

Marat Safin
04-08-2011, 02:59 PM
Chỉ còn hơn 24h nữa là hội FTC khởi hành đi Bình Châu - Hồ Cốc. Đề nghị Dung_Sha post lịch trình cụ thể để mọi người biết nhé!

Dung_SHA
04-08-2011, 03:55 PM
Chỉ còn hơn 24h nữa là hội FTC khởi hành đi Bình Châu - Hồ Cốc. Đề nghị Dung_Sha post lịch trình cụ thể để mọi người biết nhé!

Mình lên chương trình đi du lịch Bình Châu- Hồ Cốc như vầy, mọi người tham gia ý kiến nhe:
- Sáng, ngày 06/8/2011 xe Mai Linh đến đón hộ Dung- Sha lúc 5 giờ sáng, Sha qua đón hộ Thảo, quay qua đón Ma sa, Thiện Quang, đến siêu thị Miền Đông, Hoàng Văn thụ đón hộ Thành TC.
- Khoảng 7 giờ ăn sáng tại cơm tấm Kiều Giang
- Trên đường đi, nếu thích thì ghé chùa Bún riêu hoặc anh em nào biết điểm dừng chân nào mới nữa thì góp ý thêm
- Khoảng 9 giờ đến Hồ Cốc, tắm biển, chụp ảnh.
- 11 giờ ăn trưa tại Làng Chài
- 12 giờ nhận phòng ở Bình Châu
- 15 giờ giao lưu tennis( Sha đã đặt sân rồi), thành viên nào không đánh banh thì ngâm nước nóng, các em nhỏ thì chơi trò chơi ở khu Trò chơi Thiếu Nhi
- 19 giờ tập trung tại nhà hàng Hương rừng, dùng tiệc sinh nhật Thảo Ana, chơi đốt lửa trại hoặc hát hò ngoài trời( tùy thuộc thời tiết có mưa không ) Masa phụ trách mảng âm thanh, ánh sáng nhe Masa !

- Casino tại phòng Masa
- Sáng 6 giờ ngày 07/8/ 2011 ra sân, giao lưu tenis, ngâm nước nóng
- Bữa sáng buffe tại nhà hàng.
- 12 giờ trả phòng, về ngả ba Ngã Giao ăn lẩu dê( nếu thành viên nào thích điểm khác thì cho ý kiến), Sha sẽ đặt cháo, mì xào ở nhà hàng Cát Tiên Sa Làng Chài để đem đến quán lẩu dê cho các em nhỏ ăn. Riêng hộ nào mua quà mang về Thành phố cũng nên mua ở đây vì chuyến đi vừa rồi mình thấy hải sản ở đây vừa rẻ vừa ngon.
- Khoảng 17 giờ cùng ngày về Thành Phố ( sau đó là màn dọn dẹp giặt quần áo chuẩn bị cho ngày thứ hai đi làm, oải ghê !)
@ Masa: kỳ này, Ana với tui đi Shopping gom hàng hơi bị nhiều, ông chuẩn bị chụp mẫu nhe, có chê mẫu già mẫu xấu thì cũng bị níu áo hà !

Emanuel
04-08-2011, 08:24 PM
http://cC2.upanh.com/24.354.31460751.XES0/chucmungsinhnhatthang7.jpg


Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm…..
Câu này là lời chúc thêm
Giàu sang, trẻ đẹp, ấm êm gia đình.

Suốt cả ngày nay công việc anh bận rộn quá không thể vào NR gặp gỡ anh em FTC giờ về nhà mới lọ mọ vào NR thì thấy comment của Dung_SHA và Marat Safin chúc mừng Thảo_ANA... Cũng xin gởi lời chúc đến Thảo_ANA một ngày sinh nhật thật vui tươi và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ...

Ê - ma không biết tặng chi
Chúc cho Hiệp Thảo... "tù tì" mỗi đêm...
Đánh banh trúng góc cứ rên
Lưới trên biên dưới mãi bền sợ ai!
Vợ chồng trên dưới đúng "bài"
Trên sân Thảo đỡ Hiệp cài khỏi chê
Cho dù Ma rát (Marrat) có... "phê" (phán)
Về nhà Thảo Hiệp đề huề vẫn "yêu"...
Chúc cho "chuyện ấy" cứ đều
Vợ chồng hạnh phúc, Thảo "khều" Hiệp... "Vâng!"
:nguong: :nguong: :nguong: :love2::love2::love2:

Emanuel
04-08-2011, 08:29 PM
Ah.. OX mình cũng "đang lên" , có gì muốn nói k OX..???

Chú Hiệp "đang lên" kìa! Cứ thế mãi nhé Hiệp ơi....:nguong: :haha:

Phu sinh
05-08-2011, 12:26 AM
Xin chúc Thảo_Ana sinh nhật thật vui vẻ cùng với gia đình nha!
Và chúc hội FTC chuyến đi du lịch vui vẻ và có nhiều suôn sẻ! :o

Davydenko
05-08-2011, 07:11 AM
Đọc những dòng chữ này chị cảm động quá chừng...

Đọc xong giọt lệ châu sa ngắn dài..!!.

Dung_SHA
05-08-2011, 08:05 AM
Xin chúc Thảo_Ana sinh nhật thật vui vẻ cùng với gia đình nha!
Và chúc hội FTC chuyến đi du lịch vui vẻ và có nhiều suôn sẻ! :o

Thay mặt anh em Hội FTC xin cám ơn lời chúc của Phu sinh. Nhân tiện cũng chúc anh khoẻ mạnh, hạnh phúc, thành đạt. Có dịp, mời anh đến giao lưu với Hội chúng em nhé !

Marat Safin
05-08-2011, 11:31 AM
Tối qua dự tiệc sinh nhật mini của Thảo_Ana... cùng vợ chồng Hùng_F, Hiệp Gà...Masa nhớ đâu có dám ăn thức ăn có đạm gì đâu?! Mà sao sáng nay chân sưng tấy, đau quá! :cry:

P/Sbay_max: mấy hôm nay anh đi du lịch ở đâu? mà sao không thấy xuất hiện?!

Thảo_ANA
05-08-2011, 11:50 AM
Tối qua dự tiệc sinh nhật mini của Thảo_Ana... cùng vợ chồng Hùng_F, Hiệp Gà...Masa nhớ đâu có dám ăn thức ăn có đạm gì đâu?! Mà sao sáng nay chân sưng tấy, đau quá! :cry:

P/Sbay_max: mấy hôm nay anh đi du lịch ở đâu? mà sao không thấy xuất hiện?!

Hôm qua bác MS ăn vậy mà còn kêu là CÓ ĐẠM GÌ ĐÂU hả? Quá ĐẠM đi chứ, mà là ĐẠM...BẠC hì hì...:nguong:

Dung_SHA
05-08-2011, 01:54 PM
Tối qua, vợ chồng Dung Sha tập ở sân MK, Masa đi học về tấp vô sân làm ông Tám. Thấy Masa có vẻ đói bụng nên Dung Sha gài độ vợ chồng Hiệp gà ra sân để đi ăn sinh nhật Thảo( thực ra là Hiệp gà sẽ mời mọi người ở Bình Châu) . Đã khuya, không còn bột chiên, bò bía, chỉ còn mỗi 2 tô cháo lòng, ông Masa không biết ăn lòng vớt bỏ hết cho Hiệp gà, chỉ húp có nước cháo. Vậy mà sáng nay còn than đau chân. Kiểu này, ông Masa chỉ còn cách vô chùa, ăn chay mới bảo toàn được cặp chân của ông thôi. À, chuyến đi Bình Châu kỳ này gởi ông Masa vô chùa Bún riêu được đó. Mấy lần trước Sha ghé chùa, thấy mấy sư nữ cũng dễ thương lắm !:acac:

Dung_SHA
05-08-2011, 02:11 PM
Sắp đến giờ G rồi , mọi người có nôn nao đi chơi không nhỉ?
Hôm qua, Sha đã tranh thủ sắp xếp hành trang vào vali, trưa nay, tranh thủ ghé qua siêu thị gần cơ quan , gom mớ xúc xích, sữa, bánh cho mấy đứa nhỏ. Trái cây cũng đã đóng thùng xong. Tập đoàn Mai Linh cũng chu đáo, tài trợ cho mình xe, nước uống và khăn lạnh. Như vậy, công tác chuẩn bị cho chuyến du lịch đã hoàn tất. Chỉ còn chờ lên xe thôi !:nhaodzo::nguroi::nguong:

Emanuel
05-08-2011, 02:15 PM
Tối qua, vợ chồng Dung Sha tập ở sân MK, Masa đi học về tấp vô sân làm ông Tám. Thấy Masa có vẻ đói bụng nên Dung Sha gài độ vợ chồng Hiệp gà ra sân để đi ăn sinh nhật Thảo( thực ra là Hiệp gà sẽ mời mọi người ở Bình Châu) . Đã khuya, không còn bột chiên, bò bía, chỉ còn mỗi 2 tô cháo lòng, ông Masa không biết ăn lòng vớt bỏ hết cho Hiệp gà, chỉ húp có nước cháo. Vậy mà sáng nay còn than đau chân. Kiểu này, ông Masa có vô chùa, ăn chay mới bảo toàn được cặp chân của ông thôi. À, chuyến đi Bình Châu kỳ này gởi ông Masa vô chùa Bún riêu được đó. Mấy lần trước Sha ghé chùa, thấy mấy sư nữ cũng dễ thương lắm !


Thấy chú Ma Sa bị bệnh đau "cái chân" thấy tội nghiệp quá! Thôi kỳ này ghé chùa bún riêu cứ làm theo lời anh sẽ mau chóng hết...

Ma Sa chẳng thích bún riêu
Ma Sa chỉ thích mấy "yêu" chân dài...
Đến chùa cửa Phật chắp tay
Cầu xin ban phước bái bai bệnh tà...:haha::haha::tungtang::tungtang:

Dung_SHA
05-08-2011, 02:26 PM
Thấy chú Ma Sa bị bệnh đau "cái chân" thấy tội nghiệp quá! Thôi kỳ này ghé chùa bún riêu cứ làm theo lời anh sẽ mau chóng hết...

Ma Sa chẳng thích bún riêu
Ma Sa chỉ thích mấy "yêu" chân dài...
Đến chùa cửa Phật chắp tay
Cầu xin ban phước bái bai bệnh tà...:haha::haha::tungtang::tungtang:

Tội nghiệp Masa, bị bác Ema chọc ghẹo hoài. Ăn ở sao vậy Masa ơi !

Emanuel
05-08-2011, 02:32 PM
Tội nghiệp Masa, bị bác Ema chọc ghẹo hoài. Ăn ở sao vậy Masa ơi !

Anh đâu có chọc ghẹo Ma Sa :nguong::nguong: anh chỉ giúp Ma Sa mau hết bệnh ấy thôi...:D:D

Marat Safin
05-08-2011, 03:33 PM
NỘI QUY XUNG QUANH SINH NHẬT THẢO GÌ GHẺ TẠI BÌNH CHÂU

Điều 1. Khi ăn sáng tại Kiều Giang, nghiêm cấm các hành vi gọi một lúc nhiều món (đã ăn cơm tấm sườn, bì chả, trứng.. không được gọi thêm hủ tiếu, bún, bánh canh, miến…)

Điều 2. Khi tham quan chùa Bún Riêu đề nghị các thành viên nữ ăn mặc kín đáo, nghiêm cấm các hành vi, nhìn trộm, lả lơi, đong đưa … các sư nam, chú tiểu; Các thành viên Nam không được chọc ghẹo sư nữ và đặc biệt không được xin số điện thoại của các sư nữ.

Khi ăn bún riêu không được tranh giành, cãi nhau gây mất trật tự, Khi mua chao, nước tương không được trả giá, tranh giành, cãi nhau… với các sư bán hàng tại chùa.

Điều 3. Thực hiện tinh thần tiết kiệm chống lãng phí; Sinh nhật của Thảo_Ana chỉ được tặng những món quà thật giản dị, ý nghĩa…như hoa, thiệp, những món quà tự làm…như thú xếp bằng giấy… Nghiêm cấm việc tặng quà sinh nhật xa xỉ, đắt tiền….hoặc bao thư;

Điều 4. Khi tắm tại Biển Hồ Cốc hay Hồ bơi nước khoáng nóng tại Bình Châu nghiêm cấm các hành vi mặc áo thun, quần short, hoặc không mặc gì…. Chỉ được mặc quần áo bơi đúng quy cách (Bikini đối với Nữ, quần bơi đối với Nam)

Điều 5. Khi sinh hoạt tại Casino nghiêm cấm các hành vi gian lận, nợ tiền, mượn tiền…

Điều 6. Khi hát KO nghiêm cấm các hành vi tranh giành nhau hát, giựt micro…các thành viên chỉ được hát một bài xoay vòng.

Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)


BAN TỔ CHỨC
(ĐÃ KÝ)

Emanuel
05-08-2011, 04:08 PM
NỘI QUY XUNG QUANH SINH NHẬT THẢO GÌ GHẺ TẠI BÌNH CHÂU

Điều 1. Khi ăn sáng tại Kiều Giang, nghiêm cấm các hành vi gọi một lúc nhiều món (đã ăn cơm tấm sườn, bì chả, trứng.. không được gọi thêm hủ tiếu, bún, bánh canh, miến…)

Điều 2. Khi tham quan chùa Bún Riêu đề nghị các thành viên nữ ăn mặc kín đáo, nghiêm cấm các hành vi, nhìn trộm, lả lơi, đong đưa … các sư nam, chú tiểu; Các thành viên Nam không được chọc ghẹo sư nữ và đặc biệt không được xin số điện thoại của các sư nữ.

Khi ăn bún riêu không được tranh giành, cãi nhau gây mất trật tự, Khi mua chao, nước tương không được trả giá, tranh giành, cãi nhau… với các sư bán hàng tại chùa.

Điều 3. Thực hiện tinh thần tiết kiệm chống lãng phí; Sinh nhật của Thảo_Ana chỉ được tặng những món quà thật giản dị, ý nghĩa…như hoa, thiệp, những món quà tự làm…như thú xếp bằng giấy… Nghiêm cấm việc tặng quà sinh nhật xa xỉ, đắt tiền….hoặc bao thư;

Điều 4. Khi tắm tại Biển Hồ Cốc hay Hồ bơi nước khoáng nóng tại Bình Châu nghiêm cấm các hành vi mặc áo thun, quần short, hoặc không mặc gì…. Chỉ được mặc quần áo bơi đúng quy cách (Bikini đối với Nữ, quần bơi đối với Nam)

Điều 5. Khi sinh hoạt tại Casino nghiêm cấm các hành vi gian lận, nợ tiền, mượn tiền…

Điều 6. Khi hát KO nghiêm cấm các hành vi tranh giành nhau hát, giựt micro…các thành viên chỉ được hát một bài xoay vòng.

Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)


BAN TỔ CHỨC
(ĐÃ KÝ)

Nội quy này sao giống quảng cáo cho các "dịch vụ" kèm theo quá vzậy ta? :nguong: :ngoaymui::xiho::haha:

Dung_SHA
05-08-2011, 04:11 PM
Nguyên văn bởi Masa:
Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)[/COLOR][/B]

Ủa, vậy thành viên nào mà không có vợ đi theo thì có được Massage không ?

Emanuel
05-08-2011, 04:15 PM
Nguyên văn bởi Masa:
Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)[/COLOR][/B]

Ủa, vậy thành viên nào mà không có vợ đi theo thì có được Massage không ?

Duyệt hết! Thành viên nào... "trốn" vợ được cũng cho đi tuốt... :nguong::xiho::huytsao::hongio::haha:

Mà massage là tốt cho cơ thể mà Dung_SHA?

Marat Safin
05-08-2011, 04:24 PM
Ủa, vậy thành viên nào mà không có vợ đi theo thì có được Massage không ?

Ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật thì cứ OK! :haha:

Marat Safin
05-08-2011, 04:38 PM
Sắp đến giờ G rồi , mọi người có nôn nao đi chơi không nhỉ?
Hôm qua, Sha đã tranh thủ sắp xếp hành trang vào vali, trưa nay, tranh thủ ghé qua siêu thị gần cơ quan , gom mớ xúc xích, sữa, bánh cho mấy đứa nhỏ. Trái cây cũng đã đóng thùng xong. Tập đoàn Mai Linh cũng chu đáo, tài trợ cho mình xe, nước uống và khăn lạnh. Như vậy, công tác chuẩn bị cho chuyến du lịch đã hoàn tất. Chỉ còn chờ lên xe thôi !:nhaodzo::nguroi::nguong:

Còn chờ gì nữa.... chuẩn bị đồ đạc thôi Masa ơi! Và vẫn còn thời gian cho những ai đó cố gắng dũng cảm 1 lần đi du lịch cùng hội!

Bay_Max option
05-08-2011, 05:31 PM
Tối qua dự tiệc sinh nhật mini của Thảo_Ana... cùng vợ chồng Hùng_F, Hiệp Gà...Masa nhớ đâu có dám ăn thức ăn có đạm gì đâu?! Mà sao sáng nay chân sưng tấy, đau quá! :cry:

P/Sbay_max: mấy hôm nay anh đi du lịch ở đâu? mà sao không thấy xuất hiện?!

Mỗi lần Ma sa sưng cái chân, trật cái tay là nhớ A7 liền ha ! Mấy bữa nay A7 có chọc kẻ khuất mặt, khuất mài đâu sao mà cứ nhức đầu miết. Nên chỉ muốn ngồi yên làm khán giả thôi.
Tối nay tính ra sân giao lưu, nhưng nghe nói có độ hủ tíu, chè chưa chung gì đó nên ngại quá...nên phải quyết tâm ra hưởng xoáy. Thanks Ma sa nhắc nhở:roiqua::roiqua:

Marat Safin
05-08-2011, 06:48 PM
Tối nay quyết định không đi học, sẽ ra sân để chung độ hủ tiếu! Dù chân đau nhưng Masa sẽ cùng bác sĩ Minh_E tiếp tục thách đấu Thành_TC/Emanuel thêm 1 chầu chè. Tất cả sẽ được giải quyết vào tối nay.

:loa_loa::loa_loa:

Marat Safin
05-08-2011, 07:24 PM
Ngày mai Sa đã đi rồi
Chắc người ở lại bồi hồi ngóng trông
Phải chi cách một con sông
Phải chi chỉ một cách đồng xa xa
Nghĩ lại thấy tội người ta
Ở nhà nhặt đỗ suốt ba ngày liền
Người đâu đã đẹp lại hiền
Nết na thùy mỵ như tiên giáng trần
Ma sa đau xót vạn lần
Thương cho số phận muôn phần đắng cay
Ước gì tay nắm bàn tay
Ước gì hai đứa suốt ngày bên nhau.....

Marat Safin
06-08-2011, 12:05 AM
NỘI QUY XUNG QUANH SINH NHẬT THẢO GÌ GHẺ TẠI BÌNH CHÂU

Điều 1. Khi ăn sáng tại Kiều Giang, nghiêm cấm các hành vi gọi một lúc nhiều món (đã ăn cơm tấm sườn, bì chả, trứng.. không được gọi thêm hủ tiếu, bún, bánh canh, miến…)

Điều 2. Khi tham quan chùa Bún Riêu đề nghị các thành viên nữ ăn mặc kín đáo, nghiêm cấm các hành vi, nhìn trộm, lả lơi, đong đưa … các sư nam, chú tiểu; Các thành viên Nam không được chọc ghẹo sư nữ và đặc biệt không được xin số điện thoại của các sư nữ.

Khi ăn bún riêu không được tranh giành, cãi nhau gây mất trật tự, Khi mua chao, nước tương không được trả giá, tranh giành, cãi nhau… với các sư bán hàng tại chùa.

Điều 3. Thực hiện tinh thần tiết kiệm chống lãng phí; Sinh nhật của Thảo_Ana chỉ được tặng những món quà thật giản dị, ý nghĩa…như hoa, thiệp, những món quà tự làm…như thú xếp bằng giấy… Nghiêm cấm việc tặng quà sinh nhật xa xỉ, đắt tiền….hoặc bao thư;

Điều 4. Khi tắm tại Biển Hồ Cốc hay Hồ bơi nước khoáng nóng tại Bình Châu nghiêm cấm các hành vi mặc áo thun, quần short, hoặc không mặc gì…. Chỉ được mặc quần áo bơi đúng quy cách (Bikini đối với Nữ, quần bơi đối với Nam)

Điều 5. Khi sinh hoạt tại Casino nghiêm cấm các hành vi gian lận, nợ tiền, mượn tiền…

Điều 6. Khi hát KO nghiêm cấm các hành vi tranh giành nhau hát, giựt micro…các thành viên chỉ được hát một bài xoay vòng.

Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)


BAN TỔ CHỨC
(ĐÃ KÝ)

Sáng mai đi rồi, up lên để các thành viên FTC tuân thủ! :nguong:

Marat Safin
06-08-2011, 12:16 AM
Hôm nay sân đông đủ quá, đặc biệt có sự xuất hiện của anh Bay_max; Thiện Quang và một thành viênTùng, bạn của Masa lên giao lưu. Muốn đứng cặp với anh Bay_max nhưng vì thứ 6 đông vận động viên quá nên không có dịp, thật tiếc.

Dù sao cũng chứng kiến trận đấu cực mạnh và được chờ đợi nhất giữa Thiện Quang/Tùng và Bay_max/Trần Hiệp..mọi sự chú ý đồn vào T Quang và anh Bay_max 2 tay vợt có lối đánh gần giống nhau và cũng là 2 tay vợt xuất sắc nhất. Phần thắng cuối cùng đã thuộc về cặp Thiện Quang/Tùng .... vì vượt trội đối phương về thể lực ( 1 là cựu tuyển thủ bóng đá, 1 là Thạc sĩ thể thao chuyên ngành bóng đá) .. đội Bay_max/Trần Hiệp do bắt nhịp trận đấu chậm hơn nên thua thật đáng tiếc... nhưng dù sao cũng cám ơn các vận động viên đã cống hiến nhiều pha bóng mãn nhãn, đậm chất kỹ thuật để cho các thành viên còn lại học hỏi!

Cuối cùng là phần chung độ chầu hủ tiếu Nam vang do Masa và BS Minh thua Thành_TC và Emanuel....
23h25' mọi người chia tay về nhà chuẩn bị cho chuyến đi du lịch kết hợp sinh nhật Thảo_Ana sáng sớm mai!

Davydenko
06-08-2011, 12:26 AM
MASA ..mộng

Ngày mai Sa đã đi rồi
Chắc người ở lại bồi hồi ngóng trông
Phải chi cách một con sông
Phải chi chỉ một cách đồng xa xa
Nghĩ lại thấy tội người ta
Ở nhà nhặt đỗ suốt ba ngày liền
Người đâu đã đẹp lại hiền
Nết na thùy mỵ như tiên giáng trần
Ma sa đau xót vạn lần
Thương cho số phận muôn phần đắng cay
Ước gì tay nắm bàn tay
Ước gì hai đứa suốt ngày bên nhau....

Th Tr ...Mơ :laclu:

Sa ơi chuyện đó tính sau..
Anh đi du lịch mau mau còn về
ở nhà em.. xuống tóc thề...
em vẫn nhặt đỗ bên hè song thưa.
em như cô tấm ngày xưa
một đời nhẫn nhục cho vừa lòng ai..?!! ( mợ ) :nong:
đời em như giọt sương mai
tình thì e ấp mộng hoài tháng năm
mưa phùn ướt ngọn rau răm
chẳng thương thì chớ ăn nằm với nhau
thôi thì tình trước nghĩa sau
kiếp này chưa trả kiếp sau tạc lòng
ngoài kia sấm, chớp..đùng..đùng
nửa đêm ôm gối giựt mình tưởng....Sa..

gà thì gáy điểm canh ba...


:emxin: :haha: :haha:

Phu sinh
06-08-2011, 04:40 PM
Thay mặt anh em Hội FTC xin cám ơn lời chúc của Phu sinh. Nhân tiện cũng chúc anh khoẻ mạnh, hạnh phúc, thành đạt. Có dịp, mời anh đến giao lưu với Hội chúng em nhé !

Cám ơn lời chúc của Dung_sha, hy vọng sẽ có dịp giao lưu cùng FTC!

Dung_SHA
06-08-2011, 09:34 PM
Chào mọi người:
Sáng nay, hơn 6 giờ, sau khi đón các hộ, xe bắt đầu khởi hành. Đến cơm tấm Kiều Giang hơn 7 giờ sáng, mọi người được thưởng thức một bữa cơm sườn ngon ơi là ngon. Khi đến Đồng Nai, cả đoàn ghé chùa Bún riêu , thưởng thức Bún riêu chay và nước Sa kê, chùa đang xây mới. Hy vọng năm sau, chùa sẽ khang trang hơn. Đến Làng chài thì đã gần 12 giờ trưa vì tài xế xe đi lạc đường. Ở làng chài, mọi người được thưởng thức món canh nghêu mồng tơi, mực hấp, cá nục nướng...thật ngon. Đến Bình Châu, gần 14 giờ , mọi người mệt quá ngủ ngon lành. Hẹn nhau, chiều ra sân nhưng mưa tầm tả, đến gần 18 giờ chiều mọi người tranh thủ ra ngâm nước khoáng. Phải công nhận ngâm nước khoáng thích thật, trời mưa lâm râm, lành lạnh, nước ấm bốc khói nghi ngút, thích ơi là thích, ngâm xong, thấy người khoẻ lại. Đến 19 giờ 30 là phần quan trọng nhất của chuyến đi, đó là tiệc sinh nhật của Thảo Ana , cả đoàn thưởng thức món tôm chấy tỏi, lẩu ghẹ, ...thật ngon lành. Masa không ăn được mấy món hải sản, chỉ trộn một dĩa cơm thật lớn với nước rang tôm, vậy mà ăn ngon lành...Đúng là số khổ, chắc là kiếp Cái Bang...Vừa ăn vừa me chộp ảnh xấu của mọi người. Bây giờ là mọi người đang đang sát phạt nhau, mặt người nào cũng căng thẳng, phòng Ca sino của Masa, Thiện Quang. Tý nữa Masa sẽ post hình cho mọi người xem nhé.
Tường thuật từ Hotel Bình Minh suối nước nóng Bình Châu

Marat Safin
06-08-2011, 11:29 PM
Tin mới nhất:

Vào lúc 23h25' tại Phòng 117 khu Bình Minh - Bình Châu. Masa, Thiện Quang, Trần Hiệp, Bình (thư ký của Hùng_F) đã giao lưu môn toán học, đếm số từ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K; kết quả cuối cùng Masa mất hết 1/5 tháng lương.... :imdead:

Chiều nay trời mưa, cả hội không giao lưu tennis được, thế là lũ lượt kéo hết ra hồ bơi nước nóng khoe body..... công nhận là ngâm nước nóng xong khoẻ thật.

Chương trình giao lưu tennis sẽ diễn ra vào sáng mai và sẽ đông vui hơn khi BS Lộc, Minh_E, Tammer_F từ Sài Gòn ra)

Marat Safin
07-08-2011, 12:48 AM
NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN CỦA CHUYẾN ĐI BÌNH CHÂU

Trước hết, xin gửi lời cám ơn đến Tập đoàn Mai Linh đã tài trợ 1 xe + nước suối và khăn lạnh cho chuyến đi này.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1479.jpg

Sau khi đón đại gia đình Dung_Sha, Thảo_Ana, rồi qua nhà Masa, Thiện Quang, Bình và toàn thể gia đình Thành_TC..... bắt đầu khởi hành.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1454.jpg

... Tranh thủ vào Niềm Riêng xem thông tin....

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1455.jpg

Đến cơm tấm Kiều Giang, do đoàn đông quá nên phải chia làm 2 bàn, đây là bàn sĩ quan....

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1467.jpg

Thành viên Bình và bạn gái

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1468.jpg

Phần ăn sáng khiêm tốn của Masa (không dám gọi nhiều hơn, chỉ dám gọi thêm 1 chén súp + 1 cơm thêm + trà đá..... vì sợ ánh mắt khó chịu và sót ruột của Trưởng Ban tổ chức, đáng lẽ Masa ăn thêm 1 tô hủ tiếu bò kho nữa mới thoả mãn)

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1465.jpg

Sau khi mọi người no nê (trừ Masa) những người có mặt tại ảnh này là những người thận khoẻ, còn những người không có trong ảnh thì đang giành nhau vào WC .. do thận yếu!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1469.jpg

Tiếp tục khởi hành, một số thành viên tranh thủ giải trí bằng trò chơi số học...

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1487.jpg

... Đến Chùa Bún Riêu...... ấn tượng đầu tiên của Masa là " Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều" nên trong chùa có khá nhiều biển cảnh báo như thế này...

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1475.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1470.jpg

.................... còn tiếp.

Davydenko
07-08-2011, 06:46 AM
Hôm nay hội ở Bình châu
Không biết ở đó bao lâu mới dzìa.??...
-------------------------------------------
Masa có tấm hình body nào ..nóng..nóng ở suối nước nóng BC cho mọi người xem đi..!!. :nguong::nguong:

Marat Safin
07-08-2011, 10:49 AM
Masa có tấm hình body nào ..nóng..nóng ở suối nước nóng BC cho mọi người xem đi..!!. :nguong::nguong:

Vừa đánh tennis và ăn buffet sáng xong, mọi người đi bơi hết rồi, chỉ có Thiện Quang và Masa ở phòng thôi. Kỳ này có mấy cô sinh viên (cháu của Dung_Sha) đi cùng ... .... Tất nhiên là có rất nhiều hình ảnh nóng bỏng tại hồ bơi nước khoáng.... nhưng ảnh của Thảo và Dung không có vì Masa thay mặt cho cánh đàn ông hội FTC chỉ chụp ảnh của các cháu sinh viên..... ảnh chụp không cần flash vì cô nào cô nấy da trắng sáng quá! Còn mấy mụ nhà mình khi chụp ảnh Masa giảm hết tốc độ, tăng khẩu độ, tăng iso lên đến 3.200, bật flash + thêm ánh sáng mặt trời + 2, 3 đứa nhỏ cầm đèn pin rọi thẳng vào người..... vậy mà người mấy bả vẫn đen thùi lùi..... chán quá nên Masa không chụp nữa!:youarethewoman:,

Hình ảnh nhiều lắm, Masa sẽ post lên từ từ.....:o

Công nhận là ngâm nước khoáng nóng tốt thật, tối thứ 6, đau chân nhưng Masa vẫn cố gắng giao lưu 2 trận, do không có chân trụ nên đánh với mấy pha bóng khiến đêm về đau lưng quá không ngủ được.... vậy mà tối qua ngâm nước khoáng nóng, rồi nằm sấp cho nước từ trên vách đá cao đổ xuống lưng, vậy mà hết đau lưng luôn.... Mấy lần đi trước Masa không thích tắm nước khoáng lắm, nhưng lần này bắt đầu thích rồi! Mọi người nếu mệt mỏi, đau nhức tranh thủ ra đây nghỉ và tắm nước khoáng sức khoẻ hồi phục nhanh lắm!

Dung_SHA
08-08-2011, 08:02 AM
Trên đường đi, Hội mình có ghé chùa Bún riêu, mọi người tắc mắc không biết tên thật của chùa là gì, Sha sưu tầm gửi đến thông tin cho mọi người nhé !

Tu viện Phước Hải, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, được khách thập phương gọi là “Chùa bún riêu” khoảng 10 năm nay. Đi từ Saigon ra hướng Vũng Tàu, qua khỏi Công ty Bột ngọt Vedan, rẽ phải vào khu công nghiệp Gò Dầu khoảng 100 mét, du khách sẽ gặp chùa. Khách đến chùa sang cũng như hèn đều được tiếp đãi như nhau. Có lẽ nhờ cửa chùa rộng mở nên lượng xe du lịch ra vào tấp nập giống như những quán cơm dọc theo tuyến quốc lộ Bắc-Nam. Tiếng lành đồn xa, mỗi ngày chùa đãi trung bình hết khoảng 300 ký bún, riêng hai ngày cuối tuần thì số lượng tăng lên gấp đôi. Đặc biệt vào các kỳ lễ lớn như Phật đản, Vu Lan… chùa đãi tới 2.000 ký bún.
Khu nhà ăn có khoảng hai chục dãy bàn dài, cơm canh đã dọn sẵn chỉ chờ người dùng. Nếu ai thích ăn bún riêu thì tới quầy gần đó tự bưng lấy. Và cứ thế hết lượt khách này đến lượt khách khác tùy nghi dùng bữa và muốn ăn bao nhiêu cũng có. Điều khác lạ ở đây là không hề nghe tiếng “tính tiền đi” của mọi người sau khi dùng bữa xong. Một cách tự nhiên, mỗi đoàn khách đều ý thức cử ra một vị đại diện vận động mọi người góp tiền cúng dường lại cho chùa để chùa có thể tiếp tục làm việc thiện. Cá nhân nào muốn tự đóng góp bằng tiền bỏ vào thùng công đức cũng được, hoặc muốn ủng hộ nguồn kinh tế tự túc của chùa thì sang phòng phát hành mua văn hóa phẩm Phật giáo, thức ăn chay...

“Ngoài thời gian tụng niệm, một hai năm đầu mấy thầy trò suốt ngày chỉ biết phục vụ cơm và bún riêu cho khách thập phương. Có khi 11-12 giờ đêm vẫn còn khách gõ cửa chùa. Càng về sau khách viếng chùa ngày một đông hơn, nhưng không vì thế mà các thầy trò xao lãng chuyện tu niệm”, sư cô Thích nữ Như Vân, phụ trách khâu ẩm thực Tu viện Phước Hải, cho biết. Từ năm 2000 trở lại đây, lịch đãi bún riêu của chùa được điều chỉnh lại, mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều. Ngoài món bún riêu chủ lực, ngày nào chùa cũng chuẩn bị sẵn 300 suất ăn trưa dành cho các công nhân nghèo làm việc tại khu công nghiệp Gò Dầu.

Marat Safin
08-08-2011, 08:17 AM
Chiều hôm qua, khi cả đoàn ghé Lẫu Dê, thấy món vú dê nướng và thịt dê nướng mọi ngon quá, nên Masa cầm lòng không đặng... ăn nhiều và thêm 2 ly rượu. sáng nay có kết quả liền.... chân sưng to không đi giày được, thế là áo bỏ trong quần đi dép lẹt xẹt.... uống ngay 1 liều thuốc rồi... mà chưa thấy kết quả! :uong:

Đi du lịch Bình Châu, không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh, nhiều dịch vụ thư giãn...... sáng nay thứ hai, đi làm sớm chào cờ, lại một đống việc chờ đợi..... ôi ngao ngán làm sao!:thodai:

OA _ NỮ
08-08-2011, 09:24 AM
OA NỮ đi camp mấy hôm giờ vào NR mới biết SN của Thảo. Chị tặng em tấm thiệp chị làm chúc mừng sinh nhật em nha. Chúc em mãi mãi vui vẻ, trẻ trung và xinh đẹp.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0682.jpg

Dung_SHA
08-08-2011, 09:49 AM
Nguyên văn bởi Masa: Kỳ này có mấy cô sinh viên (cháu của Dung_Sha) đi cùng ... .... Tất nhiên là có rất nhiều hình ảnh nóng bỏng tại hồ bơi nước khoáng.... nhưng ảnh của Thảo và Dung không có vì Masa thay mặt cho cánh đàn ông hội FTC chỉ chụp ảnh của các cháu sinh viên..... ảnh chụp không cần flash vì cô nào cô nấy da trắng sáng quá! Còn mấy mụ nhà mình khi chụp ảnh Masa giảm hết tốc độ, tăng khẩu độ, tăng iso lên đến 3.200, bật flash + thêm ánh sáng mặt trời + 2, 3 đứa nhỏ cầm đèn pin rọi thẳng vào người..... vậy mà người mấy bả vẫn đen thùi lùi..... chán quá nên Masa không chụp nữa!:youarethewoman:,

Sao tự nhiên chê mẫu nhà vậy Masa ?Tui với Anna đã công nhận ông có tài trong việc chụp ảnh biến mấy bà già thành mấy cô gái rồi mà !

Marat Safin
08-08-2011, 10:48 AM
Sao tự nhiên chê mẫu nhà vậy Masa ?Tui với Anna đã công nhận ông có tài trong việc chụp ảnh biến mấy bà già thành mấy cô gái rồi mà !

Tại vì Masa có mới nới cũ...... :haha: Tuy nhiên tui vẫn phải công nhận là 2 bà mẹ của 4 đứa trẻ, so với lứa tuổi thì vẫn trẻ trung và ngon lành như hải sản tại Làng Chài. :haha:

Ôi, các người mẫu sinh viên chụp tại hồ bơi ...... mặc thế mới gọi là mặc! Da thế mới gọi là da.... dáng thế mới gọi là dáng.....!! :hongio:

Dung_SHA
08-08-2011, 11:16 AM
Sáng nay, đầu tuần, 5 giờ 30 sáng, chuông đồng hồ báo thức đến giờ dậy tập thể dục nhưng Sha không dậy nổi. Nằm nhớ lại, sáng nay mình sẽ làm gì, nhớ lại đống quần áo mới đi du lịch về, toàn đồ phải giặt tay, dọn dẹp nhà cửa...Vội vã đánh thức mấy đứa nhỏ dậy để đến trường, mình vội chạy đến cơ quan chào cờ buổi sáng. Hôm nay, ngồi phiên tòa suốt ngày. Đến giờ bụng đói meo vì không dám ăn, ngày hôm nay phải uống nước lọc để loại bỏ bớt đạm nạp ở Bình Châu. Thật mệt mỏi, cho nên Sha tóm lại một điều là Những người mới đi nghĩ về là những người thật sự cần được nghĩ ngơi.

Emanuel
08-08-2011, 11:38 AM
Trân trọng thông báo
Tối thứ hai này là ngày 08/8/2011 nhằm mùng 9 tháng 7 âm lịch,là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập hội FTC và cũng nhân dịp cúng tháng 7, BTC kính mời các anh chị em của Hội FTC và các thành viên của đánh banh sân MK tham dự buổi liên hoan thân mật vào lúc 20 giờ cùng ngày. Trân trọng.

Up lên để anh em xem, mọi người nhớ có mặt nghe...

Emanuel
08-08-2011, 02:18 PM
Đọc bài viết của Marat Safin và Dung_SHA thấy thật vui nhưng không khỏi chạnh lòng vì không thể tham gia cùng các bạn FTC!:acac:

Sáng thứ bảy trong khi mọi người khởi hành vi vút trên đường thì mình ngồi ngáp ngắn ngáp dài họp sơ kết ngành 6 tháng đầu năm (!) Kết thúc buổi họp thì gần 12g30' nên đến giờ "tổng kết" tại nhà hàng mãi đến 19g mới lê lết về đến nhà... Nguyên cả ngày hôm qua nằm bẹp dí như con mèo ướt... :botay:

Thấy Marat Safin đi chơi đã mệt lại phải lăn lê bò càng để săn được những bức ảnh "nghệ thuật" thật cảm phục đức tính hy sinh hết mình vì "nghệ thục" của Ma Sa...:youarethewoman: :youarethewoman:

Emanuel
08-08-2011, 03:17 PM
Chiều hôm qua, khi cả đoàn ghé Lẫu Dê, thấy món vú dê nướng và thịt dê nướng mọi ngon quá, nên Masa cầm lòng không đặng... ăn nhiều và thêm 2 ly rượu. sáng nay có kết quả liền.... chân sưng to không đi giày được, thế là áo bỏ trong quần đi dép lẹt xẹt.... uống ngay 1 liều thuốc rồi... mà chưa thấy kết quả! :uong:

Đi du lịch Bình Châu, không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh, nhiều dịch vụ thư giãn...... sáng nay thứ hai, đi làm sớm chào cờ, lại một đống việc chờ đợi..... ôi ngao ngán làm sao!:thodai:

Đi chơi về ghé Lãu dê
Ma Sa thấy... vú nên mê đớp liền
Cầm lòng không đặng muốn điên
Về nhà chân nhức tốn tiền... ngồi than...:youarethewoman:

Thảo_ANA
08-08-2011, 06:40 PM
OA NỮ đi camp mấy hôm giờ vào NR mới biết SN của Thảo. Chị tặng em tấm thiệp chị làm chúc mừng sinh nhật em nha. Chúc em mãi mãi vui vẻ, trẻ trung và xinh đẹp.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0682.jpg

Thiệp đẹp quá chị OA ơi... E thấy chị đã nhiều tài rồi mà còn khéo tay nữa.. E cám ơn chị nhiều chị nhé, hi vọng lời chúc của chị e luôn đạt được thì sướng biết mấy, chị nhỉ..! Hội FTC tụi e mong được gặp chị trong thời gian sớm nhất:hi:...

Marat Safin
09-08-2011, 12:55 AM
Ngẫu hứng một chút ở Bình Châu, Masa chụp tấm ảnh này.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1750.jpg


Buồn buồn ngắm hạt mưa bay
Chẳng hay người ấy giờ này làm chi
Chắc là đang học bài thi..?!
Hay là đun nước nấu mì ăn đêm..?!

:haha:

Marat Safin
09-08-2011, 01:25 AM
Dung_Sha "tự sướng"
(tấm này là an ủi Trưởng ban tổ chức, chứ ảnh của mấy cô sinh viên Masa post lên là 2 bà ....... :mad:) :cool:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1737.jpg

Emanuel
09-08-2011, 08:45 AM
Dung_Sha "tự sướng"
(tấm này là an ủi Trưởng ban tổ chức, chứ ảnh của mấy cô sinh viên Masa post lên là 2 bà ....... :mad:) :cool:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1737.jpg

Bức ảnh này xứng đáng trả công cho nhà nhiếp ảnh một chầu... (tùy hỷ):dethuongqua::nguong:

TeacherABC
09-08-2011, 09:15 AM
Ngẫu hứng một chút ở Bình Châu, Masa chụp tấm ảnh này.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1750.jpg


Buồn buồn ngắm hạt mưa bay
Chẳng hay người ấy giờ này làm chi
Chắc là đang học bài thi..?!
Hay là đun nước nấu mì ăn đêm..?!

:haha:

Bức ảnh đẹp lung linh quá Safin!

Dung_SHA
09-08-2011, 11:19 AM
Cám ơn Masa đã " hoá trang" cho Sha thật đẹp. Hôm nào cho Sha xin bản quyền tấm ảnh để đi lừa thiên hạ nhé !
Chân thành mời nhiếp ảnh gia Masa và " đoàn tuỳ tùng" ( mấy em nhỏ cầm đèn rọi vào mặt Sha để chụp ảnh cho sáng) dùng hủ tíu dạo cuối tuần này nhé !

Thảo_ANA
09-08-2011, 11:21 AM
Bức ảnh này xứng đáng trả công cho nhà nhiếp ảnh một chầu... (tùy hỷ):dethuongqua::nguong:

Post lên để chuộc lại lỗi lầm đó bác Ema ơi..(vì lỡ chê 2 bà già quá mức đó mà..:mad:).

Thảo_ANA
09-08-2011, 11:36 AM
Công nhận tấm hình này trưởng BTC hơi bị đẹp..:love2:. Sau bao lần xem ảnh e thấy chị Sha rất hợp với phong cách GIỊU GIÀNG đấy..:o.

Dung_SHA
09-08-2011, 11:45 AM
Công nhận tấm hình này trưởng BTC hơi bị đẹp..:love2:. Sau bao lần xem ảnh e thấy chị Sha rất hợp với phong cách GIỊU GIÀNG đấy..:o.

Ừ thì Sư tử Hà Đông phải có lúc giả bộ hiền dịu để còn nhử mồi được chứ em!

Emanuel
09-08-2011, 11:51 AM
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ BỔ SUNG CỦA FTC:

1- Các VĐV vào sân phải mang bao... bọc chân kín (không được mang dép lê như Hùng_F hôm qua vì đánh quá chuẩn hơn khi mang giày)!!!!!!!!!!!!:botay: :youarethewoman:
2- Nghiêm cấm nhà nhiếp ảnh Ma Sa tác nghiệp khi các thành viên đang ăn, uống, ngáp hoặc đi.... "hái hoa"...:nguong: :nguong:

(còn tiếp)

Thảo_ANA
09-08-2011, 12:08 PM
Ừ thì Sư tử Hà Đông phải có lúc giả bộ hiền dịu để còn nhử mồi được chứ em!

Đúng rồi..cho nên mỗi lần hội E H tổ chức đi du lịch thì cũng có vài con cá cắn câu :botay:

Emanuel
09-08-2011, 12:59 PM
Ừ thì Sư tử Hà Đông phải có lúc giả bộ hiền dịu để còn nhử mồi được chứ em!


Đúng rồi..cho nên mỗi lần hội E H tổ chức đi du lịch thì cũng có vài con cá cắn câu :botay:

Thảo, Dung bàn tính cái chi?
"Nhử mồi" bằng cách đó thì... bó tay
Hiệp, Hùng hai chú có ngày
Về nhà "sử tử" hóa ngay... "đại bàng":youarethewoman: :youarethewoman::run::run:

Marat Safin
09-08-2011, 02:45 PM
Rời chùa bún riêu, các thành viên FTC và gia đình khệ nệ bao nhiêu là tương, chao và các thực phẩm nấu chay.... đoàn lại tiếp tục hành trình đi Bình Châu, Qua đoạn đường quốc lộ 51 đang thi công, bụi mịt mù, đầy ổ gà, xe vào thị xã Long Hải... dọc theo con đường qua những rừng cây nguyên sinh (như Dung_Sha đã nói ở bài viết trước) rồ qua những con đường uốn lượn quanh bờ biển Long Hải, Long Đất..... rồi Phước Bửu... khoảng 11h30 đoàn dừng chân tại Làng Chài.

Gọi là Làng Chài chứ thực ra chỉ là 1 bãi biển dài, biển không được xanh và đẹp vì đây là nơi tập kết của những con tàu đánh cá gần bờ của người dân biển. Một nhà khách của quân đội và vài quán ăn nhỏ + 1 chợ chổm hổm chuyên bàn đồ tươi sống sát bờ biển ngày ngày phơi với nắng gió cùng với vài con thuyền nhỏ đang sửa chữa hoặc chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới..... Tuy nhiên hải sản ở đây rất phong phú, đa dạng, tươi và đặc biệt là giá cả cũng mềm hơn những điểm du lịch khác....

Do trời nắng gắt cộng với sự uể oải, mệt mỏi qua đoạn đường khá xấu (QL 51 đang nâng cấp) nên Masa chỉ chụp vài tấm tại Làng Chài.Vừa xuống xe là các cháu thiếu nhi bu lấy Hùng_F đòi mua quà.....

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1497.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1512.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1500.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1499.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1498.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1504.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1511.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1503.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1501.jpg

Trang (vợ Thành_TC) và Trưởng ban tổ chức Dung_Sha đang chọn món với bà chủ quán.
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1495.jpg

OA _ NỮ
09-08-2011, 07:58 PM
UIa, đi chơi mà có được Dung S và Thảo A đi cùng để lo chu đáo mọi sự vụ hậu cần như thế thì nhất rồi còn gì, nhất là các món nhậu như MS show trong ảnh nhìn quyến rũ quá trời...

Tấm ảnh MS chụp Dung S đang tự sướng nhìn cô em nuột quá thế. Mang hình đó đi đánh thiên hạ đảm bảo ko động đất cũng xảy ra hiện tượng vòi rồng cuốn đất. :rolleyes:

Boulevard
09-08-2011, 08:22 PM
Chúc mừng hội Tennis có một chuyến đi chơi thật vui, nhìn các món ăn hải sản thèm quá... chẹp chẹp... Mọi người vui, đoàn kết và có những sinh hoạt thật thú vị. Anh chị em NR cũng thích tổ chức dược như vậy nhưng vì mọi người lại không có chung 1 sở thích là tennis nên ít có những cuộc gặp gỡ giao lưu từng vùng... Nhưng chắc nhòm hình của mọi người, thì thành viên ở Hà Nội cũng sẽ âm mưu với các anh chị em ở các vùng kế cận tổ chức thi thoảng có 1 cuộc đi chơi như thế này thì thật là thú vị.

Boulevard cũng xin gửi lời chúc muộn màng tới chị Thảo ANA, chúc chị thêm tuổi thêm nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thích gì được nấy ạ! :)

Dung_SHA
09-08-2011, 09:18 PM
UIa, đi chơi mà có được Dung S và Thảo A đi cùng để lo chu đáo mọi sự vụ hậu cần như thế thì nhất rồi còn gì, nhất là các món nhậu như MS show trong ảnh nhìn quyến rũ quá trời...

Tấm ảnh MS chụp Dung S đang tự sướng nhìn cô em nuột quá thế. Mang hình đó đi đánh thiên hạ đảm bảo ko động đất cũng xảy ra hiện tượng vòi rồng cuốn đất. :rolleyes:

Cám ơn chị Oa đã quá khen. Thế mà từ trước đến nay, em chỉ dụ được mỗi ông chồng em thôi chị ơi !

OA _ NỮ
09-08-2011, 10:02 PM
Cám ơn chị Oa đã quá khen. Thế mà từ trước đến nay, em chỉ dụ được mỗi ông chồng em thôi chị ơi !

Hì hì. Em có nhớ lời bài hát khát vọng có câu. "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi, em ko ôm nổi trái tim một con người." không? Em như thế là quá vẹn toàn như ý rồi còn gì. chỉ cần dụ được một người đàn ông có một trái tim chân chính để ôm suốt đời cũng đủ lắm rồi. :rolleyes:Còn nếu muốn ôm cả đất trời hoà cùng thiên địa giao hoan thì đợi khi nào mình hoá thân vào bia đá như chị sắp ...sắp nè thì em chẳng bao giờ nghĩ đến đâu em à. hì hì

Dung_SHA
09-08-2011, 10:24 PM
Hì hì. Em có nhớ lời bài hát khát vọng có câu. "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi, em ko ôm nổi trái tim một con người." không? Em như thế là quá vẹn toàn như ý rồi còn gì. chỉ cần dụ được một người đàn ông có một trái tim chân chính để ôm suốt đời cũng đủ lắm rồi. :rolleyes:Còn nếu muốn ôm cả đất trời hoà cùng thiên địa giao hoan thì đợi khi nào mình hoá thân vào bia đá như chị sắp ...sắp nè thì em chẳng bao giờ nghĩ đến đâu em à. hì hì
Em cám ơn chị. Em cũng nghĩ mình đã may mắn rất nhiều khi ôm được một trái tim chân chính ! Qua những bài viết của chị Oa, em cảm nhận chị là người phụ nữ rất tình cảm, cởi mở,biết lắng nghe, phóng khoáng,vén khéo nội trợ , có nhiều tài lẻ...chắc chắn, chị Oa cũng làm bao nhiêu trái tim thổn thức rồi, có điều chị chưa chịu ôm trái tim nào nữa mà thôi !

Thảo_ANA
09-08-2011, 10:28 PM
Tấm ảnh MS chụp Dung S đang tự sướng nhìn cô em nuột quá thế. Mang hình đó đi đánh thiên hạ đảm bảo ko động đất cũng xảy ra hiện tượng vòi rồng cuốn đất. :rolleyes:[/QUOTE]

Masa coi chừng bị động đất với vòi rồng cuốn đất dưới mỗi bước chân đi đó nha...

Thảo_ANA
09-08-2011, 10:49 PM
Chúc mừng hội Tennis có một chuyến đi chơi thật vui, nhìn các món ăn hải sản thèm quá... chẹp chẹp... Mọi người vui, đoàn kết và có những sinh hoạt thật thú vị. Anh chị em NR cũng thích tổ chức dược như vậy nhưng vì mọi người lại không có chung 1 sở thích là tennis nên ít có những cuộc gặp gỡ giao lưu từng vùng... Nhưng chắc nhòm hình của mọi người, thì thành viên ở Hà Nội cũng sẽ âm mưu với các anh chị em ở các vùng kế cận tổ chức thi thoảng có 1 cuộc đi chơi như thế này thì thật là thú vị.

Boulevard cũng xin gửi lời chúc muộn màng tới chị Thảo ANA, chúc chị thêm tuổi thêm nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thích gì được nấy ạ! :)

Cám ơn chị Boulevard... SN lần này e có thêm nhiều bạn bè anh chị chúc mừng nên e thấy mình cũng may mắn và có nhiều niềm vui lắm chị àh... :naonao::naonao:

Dung_SHA
09-08-2011, 11:23 PM
Chúc mừng Hội FTC tròn 3 tuổi
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 3 năm kể tử ngày hội FTC được thành lập. Nhìn lại chặng đường mà Hội đã qua, Sha rất vui. Vui vì những tâm huyết mình dành cho Hội đã gặt nhiều thành quả tốt đẹp.
Nhớ ngày nào, chưa biết đánh Tennis, mỗi tối Hùng F cứ xách vợt đi hoài bỏ mấy mẹ con buồn ơi là buồn. Một thời gian, mình thẳng thắn nói chuyện với Hùng F là vợ chồng phải chia sẻ những điểm chung chứ kéo dài là không hay. Từ đó, mình kéo 2 đứa nhỏ ra sân tập Tennis. Cũng may mắn, là vào thời điểm đó, ở sân MK, các ngày 2,4,6 từ 20 giờ đến 22 giờ chưa có ai. Thế là mình mạnh dạn đặt sân, tập banh. Phải nói rằng, rất can đảm mới dám mặc bộ váy thể thao, chạy nhảy tập banh trước bao nhiêu ánh mắt…Tập được vài tháng, chỉ có 2 vợ chồng đánh đơn..Tình cờ, ghé thăm Thành, đang bị đau chân, nằm nhà buồn, mình kéo ra sân, cùng lúc kéo luôn cả 2 đứa cháu là Po mập và Beo, kéo Nghĩa Rambo, công tác cùng cơ quan. Và thế là đất lành chim đậu, mỗi người lại rủ thêm bạn bè, Thành TC, Đạt, Khôi, anh Quang các bác sĩ Minh, Tâm, Lộc, vợ chồng Hiệp Thảo, và thành viên cuối cùng đó là anh Tiến. Đã có những thành viên rời khỏi Hội như Beo do chấn thương, Nghĩa, Đạt do nhà xa, còn lại Hội hiện nay là 14 người. Mỗi người một công việc, ngành nghề khác nhau như Thẩm phán, luật sư, bác sĩ, tư pháp, kinh doanh…nhưng đều có chung niềm đam mê là tennis, một môn thể thao rất hấp dẫn, lành mạnh, càng đánh càng thấy đam mê.
Phải thật sự công nhận rằng, nếu không có Masa thì Hội không vui và phát triển như ngày hôm nay, nhờ có tính tình cởi mở, nhiều tài lẻ mà Masa đã kéo các thành viên lại gần nhau hơn. Và cũng nhờ anh Tiến, Masa đã gợi ý việc lập diễn đàn, từ đó tên gọi Hội tennis những người bạn, Hội FTC chính thức có tên và Topic này đã có mặt trên Diễn đàn vào tháng 5 năm 2011. Qua hoạt động trên diễn đàn, Sha lại phát hiện nhiều thành viên mình có tài văn thơ và khiếu “ tám chuyện” đến không ngờ ! Nhiều Nick Name được đặt rất “kêu” Marat SaFin, Emanuel, Nadal, Roger Ferger..Đến nỗi Sha, Ana phải đua theo mấy anh để có mặt trên diễn đàn..Các thành viên cũng thống nhất chọn ngày 08 tháng 8 hằng năm là ngày sinh nhật Hội ( vừa đễ nhớ lại vừa đúng tinh thần " Tám " của Hội)
Đã ba năm trôi qua, cac thành viên của Hội ngày càng gắn bó, hiểu nhau hơn qua những đường banh, những lần đi ăn, du lịch cùng nhau. Hội cũng đã tổ chức 2 giải mở rộng trong năm 2009, 2010, thu hút nhiều tay vợt mạnh ở các Hội khác tham gia, các thành viên của Hội cũng dã đoạt nhiều cúp có ý nghĩa..
Đã ba năm trôi qua, bọn mình đã trưởng thành thêm, trình độ chơi bóng cũng khá hơn, nhưng cái quan trọng nhất mà Sha nhận được đó là thông qua việc rèn luyện thể thao mà sức khỏe mình ngày càng cải thiện, tự tin hơn, quyết đoán hơn, thể thao giúp tình cảm vợ chồng gắn bó hơn.Các thành viên trong Hội cũng vậy, thành đạt hơn trong công việc...Cuộc sống đầy ắp tiếng cười, và đó chính là sự thụ hưởng cuộc sống một cách lành mạnh,
Mình mong mọi người cùng có suy nghĩ và tâm huyết giống mình để duy trì Hội FTC bền lâu, những giây phút sảng khoái, chân tình không phải có tiền mà mua được…

Marat Safin
09-08-2011, 11:46 PM
Cám ơn bài viết của Dung_Sha về hội FTC. Cuộc sống, công việc của mỗi người đều khác nhau, tính cách cũng khác nhau... chỉ có điểm chung duy nhất là thích môn thể thao tennis và cũng từ đó các thành viên đến sân tìm niềm vui sau những mệt mỏi của cuộc sống đời thường. Masa thấy vui và hạnh phúc khi hội FTC gắn bó với nhau đã 3 năm, với nhiều cá tính khác nhau nhưng rất đoàn kết, chưa bao giờ có 1 bất đồng, xích mích dù là nhỏ nhất giữa các thành viên, các thành viên đều coi nhau như anh em trong gia đình....có được điều đó chính là tình cảm chân tình thực sự khi đến với nhau. Ngoài ra còn một điều mà các hội nhóm khác ít có được.. đó là khi đi du lịch thì ngoài các thành viên trong hội còn có cả gia đình đi cùng, đều hòa nhập rất nhanh, khiến cho tình cảm ngày càng thân thiết gắn bó hơn... mà cũng vì thế mà năm nào cũng đi mấy lần (riêng năm nay là 4 lần)..... tốn tiến quá đi thôi!:o Nhưng "Không thành vấn đề" .... Masa đang nhớ Osaka Hồ Tràm đây nè..! Đi tiếp nữa nhé! Hay là Miền Tây du hí cũng được.. :youarethewoman:

Marat Safin
10-08-2011, 12:40 AM
................ TỚI BÌNH CHÂU

Sau khi ăn uống no say ở Làng Chài với cá nướng, mực hấp hành, sò nướng, cá kho, trứng chiên (dành riêng cho Masa) sau trộn, canh chua cá, và đặc biệt là canh nghêu mùng tơi... đoàn tiếp tục khởi hành về Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu...

Ấn tượng nhất là khu lễ tân, có lẽ chưa bao giờ masa thấy khu nghỉ mát nào mà khu vực lễ tân rộng như vậy.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1541.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1540.jpg

Và cũng ít có khu du lịch nào mà có nhiều cây cối xanh tươi như vậy, một cảm giá mát mẻ, trong lành, khiến con người nhẹ nhõm và thanh thản....

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1725.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1713.jpg

Ngoài nhà hàng lớn, còn có nhiều chòi nhỏ với không gian riêng, phục vụ cho nhu cầu gia đình hay nhóm nhỏ..

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1717.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1715.jpg

Khu Massage và KO

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1723.jpg

Đây là khách sạn Bình Minh (nằm trong quần thể nhiều KS của KDL Bình Châu) là đại bản doanh của FTC trong kỳ du lịch lần này, các lần trước hội thường ở khu Bình Tâm.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1702.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1703.jpg

Phòng ốc tại đây nhỏ hơn và thiếu tiện nghi hơn so với KS Bình Tâm.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1551.jpg

Nhắc đến việc phòng ốc tại Bình Châu, Masa thay mặt Hội FTC gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh L (Vip của Huyện Ủy Xuyên Mộc) và anh N (phó Tổng Giám đốc KDL Bình Châu) đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho đoàn bằng cách giảm chi phí phòng ở và dịch vụ ăn uống. Do đó chi phí của các thành viên giảm xuống rất nhiều so với các chuyến đi trước. Ngoài ra còn phải kể đến sự nhiệt tình, tận tâm, chu đáo, tính toán kỹ lưỡng của 2 Ma ma tổng quản Dung và Thảo trong các chuyến đi của hội nên hầu như chuyến đi nào cũng thành công tốt đẹp!


(........ còn tiếp)

Phu sinh
10-08-2011, 09:42 AM
Chúc mừng Hội FTC tròn 3 tuổi
...... Qua hoạt động trên diễn đàn, Sha lại phát hiện nhiều thành viên mình có tài văn thơ và khiếu “ tám chuyện” đến không ngờ ! Nhiều Nick Name được đặt rất “kêu” Marat SaFin, Emanuel, Nadal, Roger Ferger..Đến nỗi Sha, Ana phải đua theo mấy anh để có mặt trên diễn đàn..Các thành viên cũng thống nhất chọn ngày 08 tháng 8 hằng năm là ngày sinh nhật Hội ( vừa đễ nhớ lại vừa đúng tinh thần " Tám " của Hội)

Hi... Hi... Còn nhiều thứ nữa còn dấu đâu đó chưa hé ra đấy, Dung_sha ui!



Các thành viên trong Hội cũng vậy, thành đạt hơn trong công việc...Cuộc sống đầy ắp tiếng cười, và đó chính là sự thụ hưởng cuộc sống một cách lành mạnh,
Mình mong mọi người cùng có suy nghĩ và tâm huyết giống mình để duy trì Hội FTC bền lâu, những giây phút sảng khoái, chân tình không phải có tiền mà mua được…

Chúc hội FTC vững bền luôn tràn đầy tiếng cười và phát triển hơn trong sự đầy ắp của chân tình! Thật tiếc là trong vài môn thể thao hổng biết chơi lại là... tennis nên kg thể tham gia cùng các bạn được, sẽ ráng sắp xếp hôm nào ghé ngắm các bạn chơi tennis!

Marat Safin
10-08-2011, 10:31 AM
Hi... Hi... Còn nhiều thứ nữa còn dấu đâu đó chưa hé ra đấy, Dung_sha ui!


Là bạn bè thân và hiểu nhau nên biết hết ngọn ngành rồi anh ui, nhưng có điều đây là môi trường khác nên không ai nói tới mà thôi! :haha:

Emanuel
10-08-2011, 10:43 AM
Là bạn bè thân và hiểu nhau nên biết hết ngọn ngành rồi anh ui, nhưng có điều đây là môi trường khác nên không ai nói tới mà thôi! :haha:


Khà khà... chí lý!:D:D

Anh PS yên tâm anh em FTC ai cũng rành nhau hết...:nguong::nguong:

Emanuel
10-08-2011, 10:54 AM
Chúc mừng Hội FTC tròn 3 tuổi
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 3 năm kể tử ngày hội FTC được thành lập. Nhìn lại chặng đường mà Hội đã qua, Sha rất vui. Vui vì những tâm huyết mình dành cho Hội đã gặt nhiều thành quả tốt đẹp.
Nhớ ngày nào, chưa biết đánh Tennis, mỗi tối Hùng F cứ xách vợt đi hoài bỏ mấy mẹ con buồn ơi là buồn. Một thời gian, mình thẳng thắn nói chuyện với Hùng F là vợ chồng phải chia sẻ những điểm chung chứ kéo dài là không hay. Từ đó, mình kéo 2 đứa nhỏ ra sân tập Tennis. Cũng may mắn, là vào thời điểm đó, ở sân MK, các ngày 2,4,6 từ 20 giờ đến 22 giờ chưa có ai. Thế là mình mạnh dạn đặt sân, tập banh. Phải nói rằng, rất can đảm mới dám mặc bộ váy thể thao, chạy nhảy tập banh trước bao nhiêu ánh mắt…Tập được vài tháng, chỉ có 2 vợ chồng đánh đơn..Tình cờ, ghé thăm Thành, đang bị đau chân, nằm nhà buồn, mình kéo ra sân, cùng lúc kéo luôn cả 2 đứa cháu là Po mập và Beo, kéo Nghĩa Rambo, công tác cùng cơ quan. Và thế là đất lành chim đậu, mỗi người lại rủ thêm bạn bè, Thành TC, Đạt, Khôi, anh Quang các bác sĩ Minh, Tâm, Lộc, vợ chồng Hiệp Thảo, và thành viên cuối cùng đó là anh Tiến. Đã có những thành viên rời khỏi Hội như Beo do chấn thương, Nghĩa, Đạt do nhà xa, còn lại Hội hiện nay là 14 người. Mỗi người một công việc, ngành nghề khác nhau như Thẩm phán, luật sư, bác sĩ, tư pháp, kinh doanh…nhưng đều có chung niềm đam mê là tennis, một môn thể thao rất hấp dẫn, lành mạnh, càng đánh càng thấy đam mê.
Phải thật sự công nhận rằng, nếu không có Masa thì Hội không vui và phát triển như ngày hôm nay, nhờ có tính tình cởi mở, nhiều tài lẻ mà Masa đã kéo các thành viên lại gần nhau hơn. Và cũng nhờ anh Tiến, Masa đã gợi ý việc lập diễn đàn, từ đó tên gọi Hội tennis những người bạn, Hội FTC chính thức có tên và Topic này đã có mặt trên Diễn đàn vào tháng 5 năm 2011. Qua hoạt động trên diễn đàn, Sha lại phát hiện nhiều thành viên mình có tài văn thơ và khiếu “ tám chuyện” đến không ngờ ! Nhiều Nick Name được đặt rất “kêu” Marat SaFin, Emanuel, Nadal, Roger Ferger..Đến nỗi Sha, Ana phải đua theo mấy anh để có mặt trên diễn đàn..Các thành viên cũng thống nhất chọn ngày 08 tháng 8 hằng năm là ngày sinh nhật Hội ( vừa đễ nhớ lại vừa đúng tinh thần " Tám " của Hội)
Đã ba năm trôi qua, cac thành viên của Hội ngày càng gắn bó, hiểu nhau hơn qua những đường banh, những lần đi ăn, du lịch cùng nhau. Hội cũng đã tổ chức 2 giải mở rộng trong năm 2009, 2010, thu hút nhiều tay vợt mạnh ở các Hội khác tham gia, các thành viên của Hội cũng dã đoạt nhiều cúp có ý nghĩa..
Đã ba năm trôi qua, bọn mình đã trưởng thành thêm, trình độ chơi bóng cũng khá hơn, nhưng cái quan trọng nhất mà Sha nhận được đó là thông qua việc rèn luyện thể thao mà sức khỏe mình ngày càng cải thiện, tự tin hơn, quyết đoán hơn, thể thao giúp tình cảm vợ chồng gắn bó hơn.Các thành viên trong Hội cũng vậy, thành đạt hơn trong công việc...Cuộc sống đầy ắp tiếng cười, và đó chính là sự thụ hưởng cuộc sống một cách lành mạnh,
Mình mong mọi người cùng có suy nghĩ và tâm huyết giống mình để duy trì Hội FTC bền lâu, những giây phút sảng khoái, chân tình không phải có tiền mà mua được…

HÌNH ẢNH BUỔI TIỆC MINI NGAY TẠI SÂN FTC NHÂN KỈ NIỆM 3 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI


Các thành viên chuẩn bị bữa tiệc.
http://i1116.photobucket.com/albums/k569/emanuel_FTC/Chuanbi.jpg

Nhập tiệc
http://i1116.photobucket.com/albums/k569/emanuel_FTC/Chuanbi1.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/k569/emanuel_FTC/Chuanbi3.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/k569/emanuel_FTC/Chuanbi2.jpg

Ma Sa và tranhiep tạo dáng trước ống kính
http://i1116.photobucket.com/albums/k569/emanuel_FTC/MaSa-Hiep.jpg

Thành thật xin lỗi anh em FTC vì sự chậm trễ post hình ảnh hôm chúng ta làm buổi tiệc mini mừng Hội FTC tròn 3 tuổi! Công việc ngày càng bận rộn nên mong mọi người thông cảm!

Marat Safin
10-08-2011, 10:57 AM
Thủy ơi, em cứ mon men
Sao không vào post comment vài dòng!
Bữa hôm 2 đứa cạnh phòng
Mẹ canh kỹ quá nên lòng ức ghê
Nếu mẹ đằng ấy không chê
Trầu cau bưng đón em về nhà Sa

:haha::haha::haha:

ThanhThuy
10-08-2011, 10:59 AM
Bài viết của pác MaSa thật cảm động :acac:, em thích nhất là vụ đi du dịch, lần sau các pác có tổ chức nhớ hú em nữa hen :hoho:

Marat Safin
10-08-2011, 11:10 AM
Bài viết của pác MaSa thật cảm động :acac:, em thích nhất là vụ đi du dịch, lần sau các pác có tổ chức nhớ hú em nữa hen :hoho:

Chắc chán rồi! Lần sau có Thủy thì Masa mới đi! ... Àh, mà lần sau mẹ có đi không em?! :laclu:

ThanhThuy
10-08-2011, 11:15 AM
Bữa nay tranh thủ lúc rãnh rỗi em vào diễn đàn để xem anh MaSa có post hình xấu xí của em lên ko :lau:, còn vụ kia thì em hỏng dám vì em sợ sư tử lém anh ơi :D:emxin::haha:

Emanuel
10-08-2011, 11:18 AM
Thủy ơi, em cứ mon men
Sao không vào post comment vài dòng!
Bữa hôm 2 đứa cạnh phòng
Mẹ canh kỹ quá nên lòng ức ghê
Nếu mẹ đằng ấy gái không chê
Trầu cau bưng đón em về nhà Sa

:haha::haha::haha:

Pó tay với chú Ma Sa
Chân đau vẫn ráng gõ bài post lên
Coi chừng "bà lớn" ngồi bên
Bắt ngay tại trận hết rên... tức thì:botay: :nguong: :haha:

Marat Safin
10-08-2011, 04:30 PM
Bữa nay tranh thủ lúc rãnh rỗi em vào diễn đàn để xem anh MaSa có post hình xấu xí của em lên ko :lau:, còn vụ kia thì em hỏng dám vì em sợ sư tử lém anh ơi :D:emxin::haha:

Ừa, anh cũng ghét sư tử lắm, vừa xấu xí mà lại hung dữ nữa! :khoc1:

Thảo_ANA
10-08-2011, 05:10 PM
Ừa, anh cũng ghét sư tử lắm, vừa xấu xí mà lại hung dữ nữa! :khoc1:

Sư tử nhìn vừa đẹp lại vừa oai, e thích sư tử lắm..:love2:

Phu sinh
10-08-2011, 08:41 PM
Là bạn bè thân và hiểu nhau nên biết hết ngọn ngành rồi anh ui, nhưng có điều đây là môi trường khác nên không ai nói tới mà thôi! :haha:



Khà khà... chí lý!:D:D

Anh PS yên tâm anh em FTC ai cũng rành nhau hết...:nguong::nguong:

:haha: :haha: Ghẹo tý thui mờ :haha: :haha:


Ừa, anh cũng ghét sư tử lắm, vừa xấu xí mà lại hung dữ nữa! :khoc1:

Hơi nghiêng nghiêng... về phía nì :nguong::nguong:

Marat Safin
10-08-2011, 11:55 PM
Người đâu mà ích kỷ đến thế!? Có cái laptop đi đâu cũng đem theo... con nhỏ ở nhà lấy gì mà vào niềm riêng!:chetdi:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1592.jpg

Thảo_ANA
11-08-2011, 12:08 AM
Người đâu mà ích kỷ đến thế!? Có cái laptop đi đâu cũng đem theo... con nhỏ ở nhà lấy gì mà vào niềm riêng!:chetdi:

:tinhvi::tinhvi:

Marat Safin
11-08-2011, 12:21 AM
... đổ bộ xuống KS Bình Minh

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1544.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1543.jpg

.... Cu Hiệp trên đường đi thu hoạch kha khá nên vui vẻ nhiệt tình xuống đồ giúp bác tài.:rolleyes:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1546.jpg

Bố mẹ vợ Hiệp (ông, bà của Masa):nguong:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1547.jpg

Gia đình Thành_TC (rất đáng khen về tinh thần du lịch, tuần trước vừa đi Phú Quốc về, tuần này đi tiếp Bình Châu)

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1548.jpg

Hùng_F cũng được mùa.... mà sao buồn vậy?

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1549.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1550.jpg

Thiện Quang và Masa (nhìn T Quang là biết mất mùa rồi...):cool:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1553.jpg

Cà phê ngoài trời dễ thương quá...

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1571.jpg


(..............còn tiếp)

Dung_SHA
11-08-2011, 12:29 PM
Tối qua, Tùng, em họ của Masa đang thấp thỏm chờ các anh chị phê duyệt để trở thành hội viên của Hội, đứng cặp với Hùng F. Bên kia là Hiệp gà với Po mập đang tập để tham dự giải ngành Tòa án. Mặc dù cái bụng đang bị Tào tháo rượt nhưng ông Masa vẫn cố gài độ chè bàu Cát, kết quả là Hùng F và Tùng thua với tỷ số 6-3, ...Về đến nhà hơn 23 giờ đêm, Sha bị mấy đứa nhỏ phê bình ba mẹ về trễ, định đổ thừa tiếp là t"ại chú Masa chứ có tại ba mẹ đâu "nhưng cố gắng kìm chế , nhớ lại cái mặt ông Masa ngồi nhìn người khác ăn chè còn ổng thì không dám ăn là mình ghét ơi là ghét ! Mọi người ơi, bày cho Sha cách nào để trị bệnh gài độ của Masa nhé !

Emanuel
11-08-2011, 12:56 PM
Tối qua, Tùng, em họ của Masa đang thấp thỏm chờ các anh chị phê duyệt để trở thành hội viên của Hội, đứng cặp với Hùng F. Bên kia là Hiệp gà với Po mập đang tập để tham dự giải ngành Tòa án. Mặc dù cái bụng đang bị Tào tháo rượt nhưng ông Masa vẫn cố gài độ chè bàu Cát, kết quả là Hùng F và Tùng thua với tỷ số 6-3, ...Về đến nhà hơn 23 giờ đêm, Sha bị mấy đứa nhỏ phê bình ba mẹ về trễ, định đổ thừa tiếp là t"ại chú Masa chứ có tại ba mẹ đâu "nhưng cố gắng kìm chế , nhớ lại cái mặt ông Masa ngồi nhìn người khác ăn chè còn ổng thì không dám ăn là mình ghét ơi là ghét ! Mọi người ơi, bày cho Sha cách nào để trị bệnh gài độ của Masa nhé !

Dung_SHA ơi, thông cảm cho Ma Sa đi, Ma Sa hy sinh làm trọng tài tối qua đã khổ lằm rồi! Được có 2 cái bánh Flan thôi mà bị phản đối quá trời khiến BTC quyết định chỉ trả thù lao có 1 cái bánh Flan nên Ma Sa buồn bỏ ăn luôn đó! Ngồi đối diện với Po_Map, Ma Sa nhìn Po_Map ăn 1 ly chè thập cẩm over side lại kèm theo 1 chén chè trứng to thật to khiến Ma Sa no căng... mắt rồi...:nguong: :nguong: :nguong:

Marat Safin
11-08-2011, 03:02 PM
Đàn ông có giá thật......

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/nm4ycxn4i4q51c6xlsx.gif

Dung_SHA
11-08-2011, 03:21 PM
Đàn ông có giá thật......

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/nm4ycxn4i4q51c6xlsx.gif

Tại sao chiếc áo người đàn ông mặc lại in con số 24 nhỉ ? Đáng lẽ in chữ MS chứ !

Emanuel
11-08-2011, 03:41 PM
Vậy mà có người lại bị chết đứng vì... "Television" mới ngộ chứ...:nguong: :haha::bibi:

TeacherABC
11-08-2011, 04:12 PM
Đàn ông có giá thật......

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/nm4ycxn4i4q51c6xlsx.gif

Ma Sa vui tính thật!:D

Dung_SHA
12-08-2011, 12:00 PM
Gần đến ngày tham dự giải Tennis ngành Toà án, cặp đôi Trần Hiệp, Po Mập, Dung Sha, Hùng F đang chuẩn bị tập luyện để đam giải về cho Hội FTC nhà mình. Hôm qua, Trần Hiệp sắm một cái đao mới, đem ra sân múa liền, còn Sha, tối qua Thầy cho chạy nhiều, sáng nay, dậy ê ẩm cả người, may mà mình tập buổi tối, chứ còn ban ngày còn mệt hơn nữa. Có vậy, mới thấy thương đời vận động viên, phải khổ luyện không ngừng. Ana, Masa cũng ủng hộ gà nhà bằng cách tối qua cũng ra sân, và cuối buổi là một bữa hột vịt lộn xào me và chè để tẩm bổ vận động viên. Tiền thuởng giải không bao nhiêu mà nhà Hiệp gà đầu tư nhiều quá, phen này lỗ vốn mất rồi Hiệp gà, Ana ơi !

Emanuel
12-08-2011, 04:17 PM
Gần đến ngày tham dự giải Tennis ngành Toà án .................................................. .................................................. .................... Tiền thuởng giải không bao nhiêu mà nhà Hiệp gà đầu tư nhiều quá, phen này lỗ vốn mất rồi Hiệp gà, Ana ơi !

Nghe Dung_SHA nói mà thấy ngậm ngùi...!!!! Giống như Emanuel tham gia giải bóng đá CNVCLĐ toàn thành phố vừa rồi! Cty chi tiền thuê sân, tiền trang bị quần áo, rồi tiền bồi dưỡng hơn 15tr thế mà nhận tiền thưởng chức vô địch chỉ có 1tr5 chẳng chia làm sao với anh em đội bóng...(!) :botay: :acac:

Marat Safin
12-08-2011, 04:33 PM
Phù phù..! bây giờ mới xong việc.... ghé vào thăm FTC liền!:rolleyes:
Bà Dung_Sha dạo này làm ăn được nên tối hôm qua giành trả tiền cho Masa hén! Vậy tối nay Dung_Sha bao luôn 1 chầu bột chiên nhé! Tối nay Masa được nghỉ học, ra sân thở không khí trong lành và ăn bột chiên thì còn gì bằng.... mà cũng phải lo cho sức khỏe của Masa để còn thức đêm post hình cho FTC nữa chứ!:cool:

Trần Hiệp đầu tư dữ quá, không biết giải này kết quả thế nào đây!? Bác Emanuel đang rủ Masa đi Cần Thơ vào đúng dịp Hiệp Gà đấu giải (vì đội bóng của bác ấy xuống Cần Thơ tham dự giải) ..... bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước ... 1 là Cậu Hiệp Gà, 2 là những cô gái đồng bằng sông cửu long... biết chọn ai đây?:nguong:

@: Toàn bộ ban thường vụ của EH: Chuẩn bị tinh thần sáng chủ nhật Masa dẫn đi ăn hủ tiếu Tàu hén! Cọng hủ tiếu và mì ì dai dai, thơm thơm + xá xíu đỏ au.... + nước lèo ngon ngọt.....ôi sao mà ..... hấp dẫn quá!

@: Emanuel: Tối ra sân đi anh, học gì mà lắm thế "tẩu hỏa nhập ma đó" Em học dốt hơn anh, lười hơn anh..... mà em đi thì cứ qua ào ào... chẳng lẽ anh lại rớt!

Emanuel
12-08-2011, 09:12 PM
@: Emanuel: Tối ra sân đi anh, học gì mà lắm thế "tẩu hỏa nhập ma đó" Em học dốt hơn anh, lười hơn anh..... mà em đi thì cứ qua ào ào... chẳng lẽ anh lại rớt!

Chiều tối nay định về sớm chuẩn bị lên sân thì nhận được cú đt của phòng XNK cty hàng nhập từ cảng anh phải kiểm tra nên ở lại đến giờ mới về đến nhà... (!!!) :botay: Giờ này mà lên đến sân cũng trễ rồi nên đành ở nhà trông phóng sự ảnh của Ma Sa vậy! :acac:

Marat Safin
13-08-2011, 12:14 AM
Hôm nay ăn phở chín mà sao đắng cả miệng, nhai như là nhai trấu.....:bucminh: Chân đau nhưng vẫn ráng ra sân, lại còn bon chen xách vợt vào sận nữa chứ! Masa cùng Thảo_Ana làm mưa làm gió trước Bác sĩ Tâm và Dung_Sha...... trên đà hưng phấn Masa rủ Tùng đấu với Thành_TC/Davydenko.... 1 chầu ăn tối. Ôi cái kèo này sao mà thơm thế! :huytsao: ... nhưng thực tê thật phũ phàng và cay đắng làm sao...!:uam: ..

Điểm chú ý nhất của đêm nay là cặp Hiệp Gà/Po_map.... do đang chuẩn bị đấu giải nên có sự chuẩn bị và quyết tâm cao, Po_map thì vợt mới, Hiệp thì vợt mới, giày mới! .... thắng như chẻ tre mấy hôm nay. Tuy nhiên trận cuối cùng đã gặp Núi Thái Sơn (Hùng_F và Tâm Oxy) và tất nhiên là Hiệp/Po_map đã giành quyền trả chầu chè..!:thodai:

Marat Safin
13-08-2011, 01:07 AM
TIẾP TỤC BÌNH CHÂU 2011....

Tối thứ 7 trời mưa...mọi người chuẩn bị dù ra Nhà hàng ăn tiệc sinh nhật Thảo_Ana

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1559-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1560-1.jpg

Nhân vật chính cùng cha mẹ và cậu út

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1599-1.jpg

Vợ chồng Hùng_F và cậu út

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1602-1.jpg

Bình và bạn gái

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1603-1.jpg

Gia đình Thành_TC

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1604-1.jpg

Thiện Quang, Masa và Hiệp Gà

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1608-1.jpg

Mấy chị vịt zời nhà Dung_Sha

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1606-1.jpg

Đông đủ...

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1596-1.jpg

Marat Safin
13-08-2011, 01:11 AM
Masa chụp mấy món gần mình nhất (dù không ăn được) còn mấy món nữa mọi người ăn nhanh quá, còn dĩa không nên Masa không chụp:cool:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1576-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1585-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1584-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1619-1.jpg

http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1594.jpg

Dung_SHA
13-08-2011, 03:44 PM
http://i1220.photobucket.com/albums/dd459/maratsafin2011/DSC_1576-1.jpg

Nhìn lại mấy món tôm cua mà Masa chụp ở nhà hàng thấy ngon ghê ! Ngon nhất là món tôm chấy tỏi. Trưa hôm đó, Ana cẩn thận ghé làng Chài mua đóng hộp để đam về Bình Châu cho nhà bếp chế biến. Tôm này là tôm biển được ngư dân bắt chứ khồng phải là tôm nuôi nên thịt rất thơm, chắc, dai. Chỉ cần cho tỏi, hành trắng vào dầu nóng phi vàng, sau đó cho tôm vào, nêm chút bột ngọt, đường , tiêu và ít muối là xong. Hôm đó, ai cũng ăn cả chục con, riêng ông Masa thì xin thí chủ miếng nước tôm để trộn dĩa cơm ăn mà thôi, tội nghiệp ghê !

Thảo_ANA
13-08-2011, 07:07 PM
Anh Hiệp nghe chi Dung tả món tôm là lại thấy thèm.hôm nào đi dợt xe ra đó mua món tôm về mình chế biến chị nhé.....

Marat Safin
13-08-2011, 11:26 PM
Anh Hiệp nghe chi Dung tả món tôm là lại thấy thèm.hôm nào đi dợt xe ra đó mua món tôm về mình chế biến chị nhé.....

Nếu đi tập xe đường dài thì nên chăng mời thầy giáo Masa vì thầy rất tận tình và có kinh nghiệ trong lái xe đường trường. Không cần phí ... chỉ lo ăn uống đầy đủ..:nguong:

Tối nay vừa uống thuốc xong gặp BS Lộc và BS Tâm ngồi ăn lẫu bò trước phòng mạch, Masa bèn mon men lại tám.... do vừa ăn cơm gà Lộc Phát xong nên không ăn lẫu, chỉ uống 2 ly rượu thôi... vậy mà chân sưng và nhức ngay...:mad:

Hôm nay Vợ chồng Hùng Dung, Thảo Hiệp đi thi đấu giao lưu tại quận 10 kết quả thế nào rồi? Masa nghe nói dăn Phở Phú Vương mà xèm wá đi... nhưng vì ngược đường nên không ghé được. :rolleyes:

Còn Emanuel đi thi thế nào, quay cóp có bị bắt không? hay là cắn bút.....:botay:

Dung_SHA
13-08-2011, 11:55 PM
Hôm nay Hùng F dẫn Sha, Hiệp gà và Po mập qua sân ở đường 3-2 giao lưu. Do trời mưa, Hiệp gà lấy xe bốn bánh chở đến sân. Đến nơi, mình choáng ngợp bởi không khí sôi động ở đây. Giao lưu nhiều trận, nhưng nhìn chung trình độ gà nhà mình cũng rất OK , không hổ danh Hội FTC đâu nhe, còn mấy cô nữ bên mấy sân đó, thì nhìn qua nhìn lại, Sha và Ana cũng không đến nỗi nào ! ... Trên đường về Sha mời mọi người ăn phở Phú Vương, ngon ơi là ngon...Đi giao lưu thấy hay ghê, nhưng đi ra ngoài vẫn thấy Hội mình là dễ thương nhất, vui vẻ, hoà đồng, cởi mở...

Marat Safin
14-08-2011, 12:22 AM
Hôm nay Hùng F dẫn Sha, Hiệp gà và Po mập qua sân ở đường 3-2 giao lưu. Mấy cô nữ bên mấy sân đó, thì nhìn qua nhìn lại, Sha và Ana cũng không đến nỗi nào ! ...

:xiho::hoho::saoco::gomo::haha: