PDA

View Full Version : Câu Lạc Bộ Bia Hơi



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]

sơn_nữ83
08-08-2009, 11:30 PM
Quán bia của lão béo thành vườn thơ con cóc rùi.
QUán bia bây giờ là của mr COCKOO,mà mr COCKOO thì không phải lão béo, nhầm rồi nhá:ngoaymui:

Nhudadauyeu
10-08-2009, 11:06 PM
Bác chủ quán ơiiiiii, iem thèm bia.........

Dongque
24-08-2009, 10:01 AM
Cốc bia sáng nhớ chiều mong

Cốc bia êm ả rực hồng men say

Cốc bia dậy sóng đại dương

Tan vào lòng biển vấn vương mặn mòi

Cốc bia cảm tác tuyệt vời

Lặng thầm dâng hiến những lời thi ca

Cốc bia muôn vẻ ngọc ngà

Nhận hay cho cũng ngàn hoa nồng nàn

Cốc bia giai điệu chứa chan

Có mây gió, có tiếng đàn mùa xuân

Cốc bai giấc mộng trong ngần

Thương thương như ánh trăng ngân trải mềm

Cốc bia quyện lẫn ngày đêm

Căng buồm gọi gió con thuyền dấu yêu

Cốc bia điệp khúc phiêu diêu

Thời gian hiện hữu những điều say mê

Cốc bia âm hưởng tràn trề

Với bao cung bậc tình si hết lòng

Cốc bia sáng nhớ chiều mong

Bên bồi bên lở đôi dòng tìm nhau...


Xin gửitơui các bác nghiền bia + thơ,

Tịnh
29-08-2009, 11:50 AM
Trước hay uống beer hơi ở Viện Công Nghệ Thực Phẩm (đường Cao Xà Lá)... Nhớ quá!

canhsat8855
29-08-2009, 12:07 PM
Lão già bán bia ế quá,giờ chuyển nghề đi buôn hoa quả roài,mọi người có nhu cầu cứ hú 1 tiếng,lão già có mặt ngay,chuyên bán chuối cả nải,dưa chuột cả cân(tươi và to) mà....

sơn_nữ83
29-08-2009, 12:19 PM
Thế để em làm cái đơn xin tiếp quản quán bia nhá CS:D.

COCKOO
29-08-2009, 12:49 PM
Lão già bán bia ế quá,giờ chuyển nghề đi buôn hoa quả roài,mọi người có nhu cầu cứ hú 1 tiếng,lão già có mặt ngay,chuyên bán chuối cả nải,dưa chuột cả cân(tươi và to) mà....

Lão nào đấy nhể? :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Nhudadauyeu
04-09-2009, 09:37 PM
chẹp chẹp, thu rùi, sắp sang mùa nữa, chắc bia ế rùi
hum nay em lại thèm uống bia

secret000
04-09-2009, 11:38 PM
chẹp chẹp, thu rùi, sắp sang mùa nữa, chắc bia ế rùi
hum nay em lại thèm uống bia
Hum nào mấy chị em nhà mình tổ chức đánh quả lẻ đi uống bia đê!^^!:acac::acac::acac:

Nhudadauyeu
07-09-2009, 07:58 PM
Hum nào mấy chị em nhà mình tổ chức đánh quả lẻ đi uống bia đê!^^!:acac::acac::acac:

keke, hnào tổ chức bữa bia đê, dạo này oi bức quá, thu sang rùi mà chả thấy mát mẻ đâu nhỉ. Hay cuối tuần này đi em uiiiiiiiiii:nguong::nguong::nguong::nguong:

secret000
09-09-2009, 01:02 PM
keke, hnào tổ chức bữa bia đê, dạo này oi bức quá, thu sang rùi mà chả thấy mát mẻ đâu nhỉ. Hay cuối tuần này đi em uiiiiiiiiii:nguong::nguong::nguong::nguong:
Hehe! Uki đi chị ơi! Nhưng hôm ấy nhớ là phải về muộn nhé!^^!:nguong::nguong:
Với lại chỉ chị em nhà mình đi thôi chị nhỉ?:D

Cá Sấu Chúa
09-09-2009, 10:03 PM
keke, hnào tổ chức bữa bia đê, dạo này oi bức quá, thu sang rùi mà chả thấy mát mẻ đâu nhỉ. Hay cuối tuần này đi em uiiiiiiiiii:nguong::nguong::nguong::nguong:

Cuối tuần đi, CSC tham gia với.................dạo này nóng thật...tháng 8 nắng rám lá bưởi

sơn_nữ83
11-09-2009, 10:04 AM
Hehe! Uki đi chị ơi! Nhưng hôm ấy nhớ là phải về muộn nhé!^^!:nguong::nguong:
Với lại chỉ chị em nhà mình đi thôi chị nhỉ?:D
Hôm qua lúc uống bia Sec không tới. Công nhận mấy chị em nhà mình( trừ chị SN nhé) uống ác thật:D:D:D

CrazyDog
11-09-2009, 10:20 AM
Hôm qua lúc uống bia Sec không tới. Công nhận mấy chị em nhà mình( trừ chị SN nhé) uống ác thật:D:D:D

Hôm qua Dog hãi hết hồn
Chị em bia chuốc, suýt nôn ra bàn :eek:
Ngay cả I với lại Gang
Hãi hùng khi thấy mấy nàng uống bia :D

sơn_nữ83
11-09-2009, 11:20 AM
Hôm qua Dog hãi hết hồn
Chị em bia chuốc, suýt nôn ra bàn :eek:
Ngay cả I với lại Gang
Hãi hùng khi thấy mấy nàng uống bia :D
Dog trông lẻo khẻo thế kia
Mà uống ác liệt, hơi bia phừng phừng
Một tháng tu luyện Nữ từng
Nhưng khi gặp Dog Nữ...rùng mình ngay:D

Ryan Giggs
11-09-2009, 11:57 AM
Dog trông lẻo khẻo thế kia
Mà uống ác liệt, hơi bia phừng phừng
Một tháng tu luyện Nữ từng
Nhưng khi gặp Dog Nữ...rùng mình ngay:D

Rùng mình, 9 tháng 10 ngày
Thằng Doòng chắc sẽ chui ngay ra ngoài
Thôi thì mọi chuyện đã roài
Vậy là từ đó ku Khoài có em :D

Dongque
11-09-2009, 12:37 PM
Hôm qua lúc uống bia Sec không tới. Công nhận mấy chị em nhà mình( trừ chị SN nhé) uống ác thật:D:D:D

hôm nay thứ sáu đang muốn rủ mọi người đi uống bia thì hôm qua đã uống rùi à, chán thiệt biết rủ ai tối nay đi uống bia đây

CrazyDog
14-09-2009, 11:06 AM
Rùng mình, 9 tháng 10 ngày
Thằng Doòng chắc sẽ chui ngay ra ngoài
Thôi thì mọi chuyện đã roài
Vậy là từ đó ku Khoài có em :D

Thằng Khoài gien Khác 3 chân
Thằng Dòng gien Dog 5 chân Giggs à
Tuy rằng cùng mẹ, khác cha
Nhưng mà chúng nó rất là thương nhau :D:D:D

sơn_nữ83
14-09-2009, 11:13 AM
Thằng Khoài gien Khác 3 chân
Thằng Dòng gien Dog 5 chân Giggs à
Tuy rằng cùng mẹ, khác cha
Nhưng mà chúng nó rất là thương nhau :D:D:D
Sơn Nữ bươn chải trước sau
Nuôi hai đứa nhóc mặt nhàu mất thôi
Bố Khác ở nơi xa xôi
Năm về hai bận ôi trời buồn thay
Bố Dog ở Hà Nội này
Lô đề gái gú rượu say cả tuần

T_Y_P_N
16-10-2009, 08:03 PM
Quán này chắc sập tiệm rồi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu:D

COCKOO
16-10-2009, 10:00 PM
oi Ha Noi! ngay tro vê!

valytien_$
23-10-2009, 11:31 PM
oi Ha Noi! ngay tro vê!

Đã gặp pác COCKOO 1 lần ở quán bia hơi LC 1A LH...cũng không có ấn tượng gì nhiều ngoài đi với em MH85...hihihi

COCKOO
25-10-2009, 05:30 PM
Đã gặp pác COCKOO 1 lần ở quán bia hơi LC 1A LH...cũng không có ấn tượng gì nhiều ngoài đi với em MH85...hihihi

Đi với em nó là anh chàng khác chứ bác. Mà cũng ko có nhớ nổi bác như thế nào nữa??? :acac::acac::acac:

sơn_nữ83
26-10-2009, 07:30 AM
Đã gặp pác COCKOO 1 lần ở quán bia hơi LC 1A LH...cũng không có ấn tượng gì nhiều ngoài đi với em MH85...hihihi


Đi với em nó là anh chàng khác chứ bác. Mà cũng ko có nhớ nổi bác như thế nào nữa??? :acac::acac::acac:

Hai anh gặp nhau mà không chào nhau đc cốc bia nào sao?:ngoaymui:

songhan
03-11-2009, 07:05 PM
Mình ở Miền Nam, nhưng ra HN thích nhất là món bia hơi. Tuyệt với !

T_Y_P_N
05-11-2009, 09:43 AM
Có lẽ cái quán này nên cho mồi lửa đi cho rồi. Chán quá, lão béo ơi. vào làm chủ quán lại đi

sơn_nữ83
05-11-2009, 10:22 AM
Có lẽ cái quán này nên cho mồi lửa đi cho rồi. Chán quá, lão béo ơi. vào làm chủ quán lại đi
Lâu lắm mới thấy anh Thích Phụ Nữ hiện về

COCKOO
05-11-2009, 10:43 AM
Có lẽ cái quán này nên cho mồi lửa đi cho rồi. Chán quá, lão béo ơi. vào làm chủ quán lại đi
Đốt quán thì có mà ra hàng bia mà ngồi làm thứ ký nhá. :hoho::hoho::hoho:

Nhudadauyeu
05-11-2009, 11:37 AM
se se lạnh thía này thì chỉ uống rượu là hợp lí thôi ợ, bia lạnh lắm, ho lắm

trannhankim
16-01-2010, 02:29 PM
Hôm nay trời lạnh lạnh vào quán thịt cầy làm vài ly rượu thì ............. ôi thôi thèm chảy nước vãi !!!

valytien_$
03-02-2010, 09:20 PM
Đi với em nó là anh chàng khác chứ bác. Mà cũng ko có nhớ nổi bác như thế nào nữa??? :acac::acac::acac:

Hehehehehe...tôi mà post ảnh ngày hôm đó là bác nhận ra ngay thôi :acac:

Nhudadauyeu
19-04-2010, 02:52 PM
Hờ hờ, Nắng nóng rứa này mừ có 1 cốc Bia hơi HN thì hem gì bằng
Không bít chủ quán đi đâu mừ quán vắng thía ạ, làm ơn cho em 1 cốc với ạ:D:D:D:D:D

LÃO HẠC
19-04-2010, 02:54 PM
thấy em ngồi uống một mình.......Chủ quán đâu cho 2 cốc nhé.....một cốc ít bọt......khà.....quá đã....
:nong::nong:

phale
19-04-2010, 02:56 PM
Chủ quán làm ăn khấm khá... chắc chuyển sang kinh doanh nhà hàng rồi... :o

Nhudadauyeu
19-04-2010, 02:59 PM
thấy em ngồi uống một mình.......Chủ quán đâu cho 2 cốc nhé.....một cốc ít bọt......khà.....quá đã....
:nong::nong:

hí hí, mời LH cạch 1 cái nè, 100% nhá nhá


Chủ quán làm ăn khấm khá... chắc chuyển sang kinh doanh nhà hàng rồi... :o

hơ hơ, thế quán nì bị bỏ ko hả chị ui
Mùa hè đến rùi, chắc kiếm bộn xiền đới ạ

phale
19-04-2010, 03:02 PM
hí hí, mời LH cạch 1 cái nè, 100% nhá nhá

hơ hơ, thế quán nì bị bỏ ko hả chị ui
Mùa hè đến rùi, chắc kiếm bộn xiền đới ạ

Quán vô chủ, NDDY không nhân cơ hội kinh doanh luôn đi nà...:nguong::nguong:
(Nhòm quanh, lỡ ông chủ quán bỗng dưng xuất hiện)

Nhudadauyeu
19-04-2010, 03:04 PM
Quán vô chủ, NDDY không nhân cơ hội kinh doanh luôn đi nà...:nguong::nguong:
(Nhòm quanh, lỡ ông chủ quán bỗng dưng xuất hiện)

hí hí, hay là em thử nhỉ, dưng mà cũng sợ ông chủ quán quá à
Mừ em ko có biết uống bia chị ạ, sợ say lắm :nguong::nguong::nguong:

phale
19-04-2010, 03:08 PM
hí hí, hay là em thử nhỉ, dưng mà cũng sợ ông chủ quán quá à
Mừ em ko có biết uống bia chị ạ, sợ say lắm :nguong::nguong::nguong:

Thử đi NDDY. Ông chủ quán có khi mừng í chứ, tự dưng có cô chủ quán xinh xinh hồng hồng đến giúp...:D

Nhudadauyeu
19-04-2010, 03:12 PM
Thử đi NDDY. Ông chủ quán có khi mừng í chứ, tự dưng có cô chủ quán xinh xinh hồng hồng đến giúp...:D

:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:
hí hí, để em thử nhá chị, chị mở hàng dùm em luôn đi chị

phale
19-04-2010, 03:13 PM
:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:
hí hí, để em thử nhá chị, chị mở hàng dùm em luôn đi chị


:D:D:D
Kiu mấy vại thì được ha NDDY? :D

Nhudadauyeu
19-04-2010, 03:21 PM
:D:D:D
Kiu mấy vại thì được ha NDDY? :D

chị ui, càng nhìu càng tốt ạ
Uống bia mát lắm chị ơi, rùi má chị lại hồng hồng xinh xinh đó
:nguong::nguong::nguong::nguong:

sơn_nữ83
19-04-2010, 03:57 PM
Tình hình là thư ký câu lạc bộ bia hơi là em cũng thất nghiệp vô thời hạn, nên đói dài răng ra rồi:botay:

Nhudadauyeu
19-04-2010, 04:02 PM
Tình hình là thư ký câu lạc bộ bia hơi là em cũng thất nghiệp vô thời hạn, nên đói dài răng ra rồi:botay:

hehhe, thoai, chị em mềng cùng hợp tác làm ăn nhá
Hè năm ni kiếm chút để đi chơi nữa em à :nguong::nguong::nguong:

sơn_nữ83
19-04-2010, 04:05 PM
hehhe, thoai, chị em mềng cùng hợp tác làm ăn nhá
Hè năm ni kiếm chút để đi chơi nữa em à

Hờ, chị làm chủ quán, em làm nhân viên chạy bàn kiêm thư ký cho :D, kiếm tiền để sang tháng lệ quyên đi off sinh nhật NR nèo

Bia Hơi Hà Nội đê!!!!!!!!!!:nhaodzo:

Nhudadauyeu
19-04-2010, 04:14 PM
Hờ, chị làm chủ quán, em làm nhân viên chạy bàn kiêm thư ký cho :D, kiếm tiền để sang tháng lệ quyên đi off sinh nhật NR nèo

Bia Hơi Hà Nội đê!!!!!!!!!!:nhaodzo:

Oki, chị em mình tranh thủ nhá nhá

Bia Hơi Hà Nội đê Bà con ui, uống 1 tặng 1 nhân dịp khai trương nào
:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Nhím con
19-04-2010, 04:17 PM
Tranh thủ chạy lẹ dzô kẻo hết khuyến mại !... :nhaodzo:

Chủ quán ui, cho xin 2 nửa cốc nào !...;) :D

LÃO HẠC
19-04-2010, 04:20 PM
cho 1 bia và 1 tiếp viên đê pà chủ.......:nong:

Nhudadauyeu
19-04-2010, 04:21 PM
Tranh thủ chạy lẹ dzô kẻo hết khuyến mại !... :nhaodzo:

Chủ quán ui, cho xin 2 nửa cốc nào !...;) :D

Cám ơn anh Nhím đã khai trương dùm em
Gửi anh 6 nửa cốc nè :nguong::nguong::nguong:

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010041910816ntuxnwm4ot10511.jpeg

Nhudadauyeu
19-04-2010, 04:25 PM
cho 1 bia và 1 tiếp viên đê pà chủ.......:nong:

Bia tươi đơi bia tươi đơi
Gửi LH 2 cốc nè , LH ui, quán mới mở chưa tuyển đc người nên LH thông cảm nhá nhá

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010041910816zmjlmdu1yw168916.jpeg

LÃO HẠC
19-04-2010, 04:28 PM
trời ơi đang nóng nực khát nước mà dc cốc bia này thì còn gì bằng....thanks em nhiều....:uong:

Nhudadauyeu
19-04-2010, 04:33 PM
trời ơi đang nóng nực khát nước mà dc cốc bia này thì còn gì bằng....thanks em nhiều....:uong:

Cạch với LH 1 ly nè

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010041910816zgq2yjkzyj51425.jpeg

sơn_nữ83
19-04-2010, 04:33 PM
cho 1 bia và 1 tiếp viên đê pà chủ.......:nong:

hớ hớ, bia thì mát dưng có thêm tiếp viên là bốc hỏa đấy anh nhá. :D
Quán nhà em chỉ có 1 nhân viên , bà chủ cũng phải chạy bàn, các bác cứ từ từ đợi bia, Phờ ri khoản ngắm cả chủ và nhân viên :botay:

sơn_nữ83
19-04-2010, 04:35 PM
Tranh thủ chạy lẹ dzô kẻo hết khuyến mại !... :nhaodzo:

Chủ quán ui, cho xin 2 nửa cốc nào !...;) :D

Anh Nhím sẽ dc ưu tiên, ngày nào cũng có khuyến mại uống 1 tặng 1, nhưng mỗi lần đến uống sẽ bị vặt một cái gai :ngoaymui:

LÃO HẠC
19-04-2010, 04:46 PM
Anh Nhím sẽ dc ưu tiên, ngày nào cũng có khuyến mại uống 1 tặng 1, nhưng mỗi lần đến uống sẽ bị vặt một cái gai :ngoaymui:

chết roài...cái vụ này sao giờ em mới nói...nhỡ anh ko có gai như bác nhím thì em Vặt cái giề.....thui làm ơn đê mà........:ngoaymui:

COCKOO
19-04-2010, 04:48 PM
hehehe, giờ hè nóng lại khóai cái món....đi bơi hơn. :haha:

Nhudadauyeu
19-04-2010, 04:49 PM
hehehe, giờ hè nóng lại khóai cái món....đi bơi hơn. :haha:

:haha::haha::haha::haha::haha::haha:

anh ui, thía bơi trong bia đc đó

Nhím con
19-04-2010, 05:01 PM
Anh Nhím sẽ dc ưu tiên, ngày nào cũng có khuyến mại uống 1 tặng 1, nhưng mỗi lần đến uống sẽ bị vặt một cái gai :ngoaymui:

NC đã chuẩn bị sẵn 1 túi gai nhím rùi, khỏi cần vặt !... ;) :D

cocacola_vn
23-04-2010, 05:27 PM
Vào clb bia hơi bỗng nhiên lại thấy thèm...........vodka

Nhudadauyeu
23-04-2010, 07:01 PM
Vào clb bia hơi bỗng nhiên lại thấy thèm...........vodka

Vầng, HN đang se se lạnh, cảm giác chênh vênh...em cũng thèm 1 chút rượu
Mệt mỏi quá :mad::mad::mad:

SunWild
23-04-2010, 08:54 PM
CLB chuyển qua bia ôm đi cho nó đắt khách :)

Nhudadauyeu
23-04-2010, 08:57 PM
CLB chuyển qua bia ôm đi cho nó đắt khách :)

chưa tìm đc nv chị ui, chủ quán thì già xấu, nhăn nheo
Còn thư kí thì hem bít rứa nào :D:D:D

SunWild
23-04-2010, 09:00 PM
chưa tìm đc nv chị ui, chủ quán thì già xấu, nhăn nheo
Còn thư kí thì hem bít rứa nào :D:D:D

Chị nghe nói "của lạ bằng tạ đường phèn" em ạ, em cứ cười tươi là đẹp hơn khối thằng, à quên khối ông :)

Nhudadauyeu
23-04-2010, 09:02 PM
Chị nghe nói "của lạ bằng tạ đường phèn" em ạ, em cứ cười tươi là đẹp hơn khối thằng, à quên khối ông :)

:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:
úi úi, chị ui, em chẳng dám đâu, em chỉ bán bia thui, bác nào uống thì uống, chứ em hem dám hết, gan em bé lắm :D:D:D

cocacola_vn
24-04-2010, 08:19 AM
Chị nghe nói "của lạ bằng tạ đường phèn" em ạ, em cứ cười tươi là đẹp hơn khối thằng, à quên khối ông :)

phải vậy hông đó , nhỏ giờ em chưa đi bia ôm bao giờ em chả biết .

Nhudadauyeu
26-04-2010, 11:14 AM
Tuần mới , cả nhà vô uống bia mở hàng dùm em với :nguong::nguong::nguong::nguong:

ngayhomqua
28-04-2010, 07:51 AM
Hum nay, trời nắng đi uống bia thì thật là tuyệt:longlanh1::longlanh1::longlanh1::longlanh1 :

Nhudadauyeu
05-05-2010, 04:11 PM
Hớ hớ, nắng nóng rứa này mà ế ẩm quá
Tự mở hàng cho mình 1 cốc nèo :uong::uong::uong:

ngayhomqua
06-05-2010, 06:22 PM
Bạn ơi, trời nóng quá hum nào off bia đê

1100i
09-05-2010, 03:15 PM
Nóng quá, quá nóng.

3 ngày hôm nay không hề mặc áo....

Bia đê...HTNN, CS8855, CK,Dog, Giss, Gang, thinghien, Mây...... và tất cả các chị em thân yêu!

:loa_loa::loa_loa::loa_loa::loa_loa:

ngayhomqua
09-05-2010, 06:22 PM
Cô chủ quán bia bạn tớ ơi, mấy hum nữa rảnh off bia đi nèo:laclu::laclu::laclu::laclu:

Nhudadauyeu
09-05-2010, 08:36 PM
Cô chủ quán bia bạn tớ ơi, mấy hum nữa rảnh off bia đi nèo:laclu::laclu::laclu::laclu:

hehe, hum nèo nhá, nóng rứa này uống bia mát lém bạn à:nguong::nguong:

gangrel090
09-05-2010, 10:29 PM
Nóng quá, quá nóng.

3 ngày hôm nay không hề mặc áo....

Bia đê...HTNN, CS8855, CK,Dog, Giss, Gang, thinghien, Mây...... và tất cả các chị em thân yêu!

:loa_loa::loa_loa::loa_loa::loa_loa:
Sư bố nhà ông nữa! :D
PM cho cái số nhé! Mất điện thoại!

COCKOO
10-05-2010, 05:33 PM
Nóng quá, quá nóng.

3 ngày hôm nay không hề mặc áo....

Bia đê...HTNN, CS8855, CK,Dog, Giss, Gang, thinghien, Mây...... và tất cả các chị em thân yêu!

:loa_loa::loa_loa::loa_loa::loa_loa:
3 ngày không mặc áo, sướng nhỉ. :ngoaymui:

LaoÁi
10-05-2010, 07:43 PM
Sư bố nhà ông nữa! :D
PM cho cái số nhé! Mất điện thoại!

Chú gà rán mất a nhô há...:eek::D

Thảo nào hôm nhậu với chị Oa, DY và Lá có gọi nhưng có giọng thằng bỏ mẹ nào nghe máy, nói ko phải gang rỉ...sao đen thế, chia buồn nhé.

anh pm lại cho chú gang cái số nhé, sau có hú còn biết anh em

số đây : 0913.033.8xx

Gang rỉ giở tài đoán số đi nhé


3 ngày không mặc áo, sướng nhỉ. :ngoaymui:

:D cook có đi bia với anh em thì hú Lá với nhé..

:D :D

ngayhomqua
10-05-2010, 08:51 PM
Chú gà rán mất a nhô há...:eek::D

Thảo nào hôm nhậu với chị Oa, DY và Lá có gọi nhưng có giọng thằng bỏ mẹ nào nghe máy, nói ko phải gang rỉ...sao đen thế, chia buồn nhé.

anh pm lại cho chú gang cái số nhé, sau có hú còn biết anh em

số đây : 0913.033.8xx

Gang rỉ giở tài đoán số đi nhé



:D cook có đi bia với anh em thì hú Lá với nhé..

:D :D

Dạ vâng, hú anh LÁ thà ko hú còn hơn:acac::acac::acac::acac:

1100i
11-05-2010, 07:59 PM
3 ngày không mặc áo, sướng nhỉ. :ngoaymui:

Vâng, sướng.
Bác cũng PM số Đt đi, em mất máy.


Sư bố nhà ông nữa! :D
PM cho cái số nhé! Mất điện thoại!

Ơ, thằng này chửi tao nhé.

PM rồi đấy.

Từ giờ đến cuối tuần nha.

1100i
11-05-2010, 08:03 PM
Quên, lưu ý Gang là bây giờ tôi rất ngoan, nên chỉ đi tăng 1 bia thôi nhé.

Còn tăng 2,3,4:botay:.....không đi được, ông đừng rủ như mấy lần trước, tính tôi cả nể toàn phải đi theo ông.:D

monkeybuon
14-07-2011, 03:00 PM
Chào a e CLB : ( Xin phép góp câu chuyện này để anh em tham khảo có gì a e chém nhẹ tay)


Bia hơi xịn có phải là chuyện phiếm?
Nhắc đến văn hóa ẩm thực của người Hà Nội, dân Hà Thành có thể liệt kê rất nhiều: bánh cốm Hàng Than, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng... Đó là những thương hiệu nổi tiếng, nhưng nếu so với bia hơi Hà Nội thì chả thấm vào đâu.
Không cần quảng cáo, đến bất cứ phố nào của Hà Nội sẽ thấy ngay sự nổi tiếng này. Với những khuôn mặt đỏ như mặt trời, những tiếng hô và những cái hoa chân, múa tay trong quán bia..., có thể thấy bia hơi Hà Nội là "năm bờ oăn" về số lượng "đệ tử". Nhưng nếu đặt câu hỏi: "Có phải bia hơi Hà Nội ở tất cả các quán đều xịn 100%". Câu trả lời: Nghi lắm!
Vì sao phải quảng cáo "Bia hơi Hà Nội xịn"?
Hà Nội có những cái tên đã ngấm vào máu của dân nghiện bia: bia hơi Lan Chín, bia hơi Hải Xồm, bia hơi Ngà Vinh, Bia hơi Dũng Râu, bia hơi Ngọc Hà, bia hơi Thành Cổ... Ngoài khoảng chục thương hiệu quán nổi tiếng, bia hơi Hà Nội còn có ở khắp mọi nơi.
Nhiều quán hoành tráng, to cao mấy tầng, bàn ghế bằng inox sáng choang. Cũng có quán chỉ vài cái ghế nhựa với mấy chiếc bàn bé bằng bàn cờ tướng kê sát vỉa hè, quan trọng nhất vẫn là những cốc bia vàng óng, sủi bọt...
Theo lịch sử ghi nhận, vào năm 1890, người Pháp xây dựng một nhà máy bia ở Hà Nội. Dân nghèo khi đó gọi bia là... "nước giải bò". Ban đầu nhà máy bia này mang tên một người Pháp là Hommel, một ngày sản xuất chỉ chừng 150 lít, đến năm 1954 khi miền Bắc được giải phóng, Nhà nước đã quản lý và đổi tên thành nhà máy bia Hà Nội và tiếp tục sản xuất bia chai Hà Nội.
Sau nhiều lần nâng cấp, công suất hiện tại của nhà máy Bia Hà Nội là 100 triệu lít/ năm "gồm cả bia chai và bia hơi". Và đã từ nhiều năm nay, thứ nước "khai khai" đó đã trở thành 1 phần không thể thiếu của nhiều người Hà Nội
Lượn một vòng quang các "phố bia hơi" Tăng Bạt Hổ, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Nguyễn Trãi..., điều dễ nhận thấy là bia bây giờ tràn lan, người cũng ngồi tràn lan, chiếm hết cả vỉa hè, thậm chí cả lòng đường cũng được các ông, bà chủ quán bia cố ý trưng dụng. Quán nào cũng có những tấm biển to đùng: "Bia hơi Hà Nội", "Bia hơi nhà máy", "Bia hơi Hà Nội chính hãng", "Chỉ bán bia Hà Nội", "100% bia hơi Hà Nội"...
Một anh bạn tôi ở Điện Biên về hỏi: "Tại sao cứ phải ghi là bia hơi Hà Nội xịn?". Bạn tôi tự lý giải: "Chứng tỏ Hà Nội nhiều bia đểu lắm. Theo tôi, hãy để khách hàng đánh giá", anh bạn tôi nói đúng đến 99,9%. Thấy người ta uống bia hơi, mình cũng uống, lâu rồi thành quen, thành nghiện. Nhìn thấy cốc bia sủi bọt, lạnh ngắt là "dô", là một hơi mát đến tận từng tế bào. Đa số người uống chỉ có thể phân biệt được bia quán này ngon hơn bia quán kia và căn cứ vào đó để đánh giá độ "thật" chứ các tiêu chí thì có vẻ mơ hồ lắm, mỗi người một kiểu...
Đi uống bia nhiều sinh nghiện, nhiều người còn nghiện cả cái không khí náo nhiệt như ong vỡ tổ của các quán bia. Đâu cần phải biết bia thật, bia đểu, cứ nâng lên hạ xuống, rồi "cạch" và cười sung sướng là phê rồi. Ở quán bia, người ta cũng trở nên bình đẳng đến lạ lùng, đã đặt mông xuống ghế thì bác xích lô cũng như ông đại gia, đều "khà khà" quệt bọt trên mép và đều vứt hết cái "sự đời" để... uống. Thế nên xa bia hơi Hà Nội là thấy nhớ...
Ông chủ một quán bia Hà Nội ở khu Kim Liên cam kết: "Ở đâu không biết, riêng quán tôi chỉ bán bia Hà Nội. Bia cũng giống như các loại hàng hóa khác, có mẻ ngon, mẻ không. Hôm ngon thì các bố ấy bảo pha ít, không ngon thì bảo pha nhiều bia cỏ".
Rồi ông dẫn chứng: "Mọi người nói ở Hà Nội chỉ có quán bán bia Thành Cổ ở sát Câu lạc bộ Quân đội (đường Hoàng Diệu) là bán bia Hà Nội xịn. Tôi cho rằng các ông ấy cũng chẳng biết đếch gì về bia hơi. Uống được cốc bia mướt hết mồ hôi, bia nồng hầm hập lại bán theo kiểu bao cấp thời xưa, có cho tôi cũng không uống. Một số người bảo bia hơi ở đó ngon là do tâm lý "vì bia xịn nên họ bán mà như đuổi nhưng khách vẫn đông, thế thôi".
Anh Tuệ (nhà ở phố Cửa Bắc), con nghiện bia đánh giá: "Tôi nói chuẩn vì trước kia họ bán bia xịn nhưng bây giờ đã chỉ bán bia gần xịn. Khoảng 3 năm gần đây hình như họ có pha chút ít". Khi tôi hỏi căn cứ để đánh giá độ "xịn", anh nói: "Dựa vào cảm nhận thôi chứ đã bao giờ tôi được xuống hầm của nhà máy bia Hà Nội đâu mà biết mùi vị bia xịn thế nào", Xem ra, người sành bia cùng giải thích kiểu... lý người mèo.
Vào mùa hạ, những đợt nắng gắt, bia hơi Hà Nội càng hiếm. Các chủ quán tranh cướp nhau, mua "cô ta" (quota) của các đầu nậu hoặc những người có sổ bia mới được vài bom, thật giả lẫn lộn. Trước kia chỉ có những ông, bà chủ "tay to" có mối "thâm giao" với những người có trách nhiệm hoặc có người nhà làm trong nhà máy nộp tiền trước cả năm mới được mua vài chục bom một ngày.
Một tay sành bia cho biết: "Các ông có nằm mơ cũng không được uống bia hơi Hà Nội xịn. Kể cả ông đến cửa hàng giới thiệu sản phẩm của nhà máy ở đường Hoàng Hoa Thám cũng không có bia xịn 100%. Thế mới có chuyện mỗi bom một giá tiền khác nhau. Tôi được biết có khoảng vài loại bia khác nhau, loại xịn nhất và ít nhất, giá cao nhất. Những quán bán loại bia đắt nhất tôi xếp vào loại một - chính là những quán nổi tiếng ở Hà Nội. Còn các quán khác về đến cửa hàng họ pha một lần nữa trong các hầm chứa bia, tỉ lệ nhiều ít phụ thuộc vào lương tâm của chủ quán".
Không biết thật giả thế nào nhưng nhiều người cho rằng tay này nói cũng có lý... Tôi nói về sự nghi ngờ bia pha phách ngay từ trong nhà máy, tay bạn tính khôn: "Ông mới là loại gà mơ. Cứ lên cổng nhà máy mà uống thì khắc biết. Tin hay không tùy ông".
1001 cách... pha chế!
Gọi là "lẩu bia" vì theo đánh giá của dân sành bia Hà Nội. Bia được pha theo kiểu... lẩu thập cẩm. Có nghĩa là mỗi quán pha một kiểu, tỉ lệ cũng khác nhau, thế mới có chuyện có khách chỉ uống được "gu" bia của quán này chứ đi quán khác (cùng là bia hơi Hà Nội) nhưng lại bảo nhạt toẹt, chua lét hoặc đắng đắng trong cổ..., và đó cũng chính là cơ sở để ông, bà chủ quán khẳng định bia của mình là xịn 100% mà không sợ... mọc sẹo ở miệng.
Chị Thu Hằng, trước kia bán bia hơi ở đường Kim Giang (đã chuyển nghề) cho biết: "Không ai bán bia Hà Nội xịn đâu, bán thế có mà ra đê ở vì vỡ nợ. Một bom bia có giá từ 600 đến gần 1 triệu đồng. Nếu bán 6.000/1 cốc thì cùng lắm chỉ hoàn vốn, lỗ tiền thuê cửa hàng, trả lương nhân viên, tiền ăn uống, thuế má... trăm thứ bà rằn khác".
Chị cũng tiết lộ: "Mỗi quán có một "võ" riêng, tuyệt đối bí mật, kể cả người trong nhà. Nhân viên phục vụ càng không thể biết, chuyện pha phách có thể pha từ nơi khác mang đến, có thể trong hầm lạnh của nhà hàng. Nói chung, tỉ lệ pha khoảng 60% bia xịn, 40% bia cỏ. Loại bia chuyên dùng để pha với bia Hà Nội cũng khá đa dạng, xịn thì pha với bia Sông Hồng, Kim Bài, Bia Đường, bia Hà Tây... còn lại pha với bia các lò bia tư nhân. Nếu vào khu vực Hà Tây các anh sẽ thấy những lò bia không bao giờ bán trên thị trường, nó chỉ dùng để pha lẫn với bia Hà Nội. Lạ ở chỗ loại bia này uống rất ngang nhưng khi pha với bia Hà Nội cũng không đến nỗi nào, chỉ những người thật sành mới biết".
Có thông tin, trên đường Đội Cấn có một cơ sở chuyên sản xuất và bán một loại nước chuyên dụng để pha với bia hơi Hà Nội. Loại nước này được đóng trong các bom 50 lít, bán với giá từ 30 ngàn đến 50 ngàn đồng. Một người tiếp xúc với loại nước đặc biệt này cho biết "rất khó uống nhưng khi pha với bia Hà Nội theo một tỉ lệ nhất định (thường là 70% bia Hà Nội và 30% loại nước này) thì rất khó nhận biết. Đặc biệt, khi pha bia với loại nước này, khi uống cạn cốc bia hoặc khi đổ bia sang cốc khác sẽ không những vệt bọt chảy theo thành cốc như bia xịn. Nếu pha với các loại bia cỏ ở Đông Anh, Thanh Trì, Hà Tây thì điều này không xảy ra...".
Anh Trung Tuấn, kỹ sư thực phẩm lại nhận định: "Ngoài "đầu" bia hơi Hà Nội với một số loại bia cỏ khác (trừ bia Việt Hà vì nếu pha lẫn rất khó uống) người ta có thể pha với nước lã và cồn. Ở một số quán bia bán giá 5.000đ/cốc, nếu tinh, khách có thể ngửi thấy mùi. Tuy nhiên pha với tỷ lệ bao nhiêu để vẫn giữ được độ đậm và hương vị của bia Hà Nội thì phải có kinh nghiệm. Nếu là bia Hà Nội xịn, bọt nhiều và lâu tan, các tâm bia khá nhiều nổi lên từ đáy cốc", anh cũng cho biết thêm, những hôm vắng khách (trước kia là ngày thứ bảy, chủ nhật) khi bia bị ế, chủ quán pha thêm bia chai vào rồi đưa vào hầm lạnh thì khách sành cũng... bó tay chấm com.
Những lò bia cỏ ở khu vực quanh Hà Nội thường sản xuất theo kiểu thủ công là chính, phương tiện của họ khá thô sơ, nguyên liệu như lúa mạch, hoa "búp lông", men bia vứt ngổn ngang giữa nền bếp, trong các thùng sơn bẩn thỉu... Một số khâu như trộn men, ủ bia hầu hết được sử dụng bằng tay, chân trần. Không ít "kỹ sư" trường đời này vừa đi rắc phân xanh, phân bắc về cũng trở thành những lao động được thuê trong vài giờ.
Nếu có người thắc mắc (cũng là dân bản xứ với nhau), họ cười tít: "Em nói thật chỗ nào chả thế, cứ để vài hôm nữa, những cái bẩn của em thành thứ nước vàng sánh, các bác uống có mà say cả thảy. Vừa thơm vừa bổ, chẳng có bác nào nghĩ đến bẩn hay sạch !? Nếu tận mắt chứng kiến một lần thì chắc những người nghiện bia sợ... mất mật. Và những lít bia tại các cơ sở này, qua vài khâu biến hóa sẽ trở thành... bia hơi Hà Nội "xịn".
:mad:

monkeybuon
14-07-2011, 03:04 PM
( Tiếp theo)

Bia hơi xịn có phải là chuyện phiếm? (Kỳ 2)
Ngoài chuyện kiếm bia hơi Hà Nội xịn khó như tìm trứng khủng long nên phải "sống chung" với bia "đểu" thì dân nghiền bia còn có nguy cơ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như: bệnh tiêu hóa, tim mạch, cao huyết áp, tai nạn giao thông...
Ngoài ra còn có một số căn "bệnh" khá đặc biệt khác như bệnh nói nhiều, bệnh "ăn cắp" thời gian công sở, rồi bệnh "viêm màng túi"... Biết vậy, nhưng từ bỏ một thói quen còn không dễ nói gì đến chuyện "cai bia" khi đã nghiện. Thế mới biết, làm gì cũng cần có văn hóa, kể cả văn hóa uống bia. Cần biết lượng sức, đừng tự hào về "bia... lượng" của mình vì uống nhiều bia chỉ làm vòng đời ngắn lại...
Mua đắt, bán rẻ
Vào thời điểm hiện tại, sau nhiều lần tăng công suất thì nhà máy bia Hà Nội cũng chỉ sản xuất được 100 triệu lít /1 năm, kể cả bia tươi, bia hơi và bia chai. Theo chúng tôi được biết, riêng bia hơi, mỗi năm nhà máy bia Hà Nội bán ra thị trường khoảng 30 triệu lít, chủ yếu qua các đại lý có sổ bia.
Trước kia việc có sổ bia (sổ để mua bia có hạn chế thời gian và số lượng bia) cực kỳ khó khăn, hầu hết phải có quan hệ "thâm giao" với cán bộ nhà máy. Sau nhiều lần tăng công suất và nhất là việc tràn ngập bia cỏ (dùng để pha lẫn với bia hơi Hà Nội, gián tiếp nâng sản lượng bia trên thị trường) nên hai năm trở lại đây bia hơi không còn khan hiếm như trước.
Theo một cán bộ công ty bia Hà Nội, chỉ cần có tư cách pháp nhân là sẽ được xem xét để cấp sổ bia. Tuy nhiên, bà chủ một đại lý bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết: "Không dễ như vậy đâu. Không tin anh cứ thử".
Với con số trên 30 triệu lít bai hơi một năm thì dân nghiện bia hơi chắc cũng đoán được thường ngày mình vẫn "nốc" vào miệng thứ nước "tả pí lù". Riêng Hà Nội có khoảng hơn 1.000 quán bia hơi lớn nhỏ, những quán lớn có thương hiệu mỗi ngày bán 40-50 bom bia loại 50 lít. Nhẩm tính, mỗi năm Hà Nội xài hết khoảng hơn 100 triệu lít bia, lớn hơn tổng công suất Cty bia Hà Nội.
Tại cổng Cty bia Hà Nội, bắt đầu từ 6h sáng, không khí ở đây khá tấp nập bởi các loại ô tô, xe máy đến nhận bia. Chúng tôi nhận được khá nhiều lời chào giá khác nhau, thấp nhất trên 600 ngàn đồng/bom, cao nhất là 950 ngàn đồng/bom. Đây là con số khiến dân nghiền bia giật mình, muốn uống bia hơi Hà Nội xịn phải móc túi 10 ngàn đồng/cốc thay vì 5 - 6 ngàn đồng/ cốc như các cửa hàng đang bán và cam kết bia xịn 100%.
Anh bạn tôi mỉa mai: "Các ông, bà chủ quán bia hơi thật là "tốt bụng". Họ mua 10.000 đồng/ cốc nhưng bán kiểu "tình thương mến thương" có 6.000 đồng/ cốc". Quệt bọt bia trên mép, anh Hoan, nhà ở Giảng Võ, "đệ tử" ruột của bia hơi Hà Nội nói bất cần: "Các bố cứ quan tâm bia xịn bia đểu làm gì cho mệt. Không có cái "nước đểu" này là khối kẻ chết... thèm đấy. Kệ nó, đã thấy ai uống bia đểu chết đâu, cùng lắm là đi cấp cứu"(?!).
Theo thống kê, hiện Hà Nội có khoảng trên 100 cơ sở, nhà máy sản xuất bia hơi, mỗi ngày bán ra thị trường khoảng gần 60.000 lít bia cỏ. Số lượng sản xuất khổng lồ. Nhưng quanh Hà Nội gần như không một cửa hàng nào treo biển bán các loại bia này (chỉ có bia Việt Hà, Việt Pháp...). Câu hỏi được đặt ra là: Bia cỏ được bán ở đâu (giá từ 2.000 đến 3.000 đồng/cốc)? Anh Đỗ Văn Thủy đang hành nghề chở bia cho một số cơ sở bia ở Thanh Trì cho biết, ngoài một số cửa hàng nhỏ ở ngoại ô mua loại bia này, còn có khá nhiều "đại gia" bán bia hơi ở Hà Nội cũng là "khách quen".
"Gắn bó" với vỉa hè
Lãnh địa của bia hơi Hà Nội phải kể đến các phố: Tăng Bạt Hổ, Hoàng Hoa Thám, Giảng Võ, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ... Ở những khu vực này, vào buổi chiều các ông, bà chủ đã biến vỉa hè nhà nước thành nơi bán hàng để kiếm lời. Người dân Hà Nội cũng chả lạ gì cảnh mấy bà bán rau, mấy chị bán cơm nắm muối vừng bị công an, bảo vệ đuổi te tua, sát ngay những bàn bia hơi chếch ếch chiếm hết lối đi.
Ngay ở một số khu vực tuyến phố văn minh thì các chủ quán bia vẫn xin được những bãi để xe rất lý tưởng cho "thượng đế". Nghịch cảnh này khiến nhiều người chua chát nói: "Khách uống bia say, một số người có trách nhiệm cũng... say (không phải vì bia) nên vỉa hè, lòng đường để mặc cho các quán bia, tự tung, tự tác. Vỉa hè dành cho người đi bộ bị "mất" đã đành, ngay lòng đường cũng được các chủ quán bia "tranh thủ". Nếu ai đó cần "chiêm ngưỡng" xin mời đến phố Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ vào lúc chiều tối.
Lợi nhuận khổng lồ từ bàn bia, đồ nhậu đã khiến không ít chủ quán bia hơi Hà Nội trở thành những đại gia thực sự, đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, sự phức tạp tại những quán bia hơi như đánh nhau, bán thực phẩm và bia kém chất lượng, đặc biệt là chiếm dụng vỉa hè gián tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đã đến lúc báo động.
Một chủ quán bia nói: "Nghề này không có vỉa hè thì bọn em treo niêu. Được cái các anh ấy (những người có trách nhiệm quản lý trật tự đô thị - PV) cũng thông cảm "bơ'' đi. Khổ lắm, ra đường kiếm sống là trăm thứ phải lo, phải quan hệ...".
Chị H. bán nước trước tòa nhà VCCL nhăn nhó: "Bọn em ngồi bán mấy chén nước sát góc vườn hoa mà vẫn liên tục bị thu bàn ghế, ấm chén, còn xe và bàn ghế của quán bia hơi chật cứng vỉa hè vẫn bình yên như có phép màu". Đúng là mạnh vì gạo bao vì tiền. Chiếm dụng vỉa hè là căn bệnh kinh niên của các quán bia hơi nhưng lý do tại sao họ có thể tồn tại vẫn là câu hỏi còn để ngỏ đối với các cơ quan chức năng...
Đoán màu cho chậu nước rửa cốc
Theo Trung tâm y tế dự phòng TP.Hà Nội, ngoài 2 loại bia Hà Nội và Việt Hà, chỉ có 86 trong số hàng trăm cơ sở sản xuất bia tư nhân là có đăng ký chất lượng với trung tâm. Những cơ sở này, hầu hết nhà xưởng, thiết bị... đều không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Công nghệ chủ yếu dựa theo kinh nghiệm "truyền miệng" công nhân chỉ được hướng dẫn sơ sài.
Tại một cơ sở sản xuất bia hơi trên đường Thụy Khê, khi đoàn kiểm tra đến chỉ thấy toàn "bom" rỗng nằm ngổn ngang trên nền nhà ướt át bẩn thỉu, ruồi nhặng đậu... vô tư. Một công nhân tiết lộ: "Bọn em còn chẳng có thời gian rửa "bom", cứ tiếp bơm bia vào rồi bán mà chẳng ai kêu". Một chị hàng nước cho biết: "Bia này chỉ để pha với bia Hà Nội chứ chẳng có ai uống".
Việc pha bia Hà Nội với bia cỏ rất nguy hiểm vì nguy cơ sẽ mắc bệnh tiêu hoá và thần kinh. Kết quả kiểm tra mới đây cho thấy: Chỉ có 75/141 cơ sở sản xuất bia hơi tại Hà Nội đạt yêu cầu vệ sinh nhà xưởng. Tại nhiều xưởng, sự ô nhiễm đã vượt mức cho phép từ 30 - 50 lần.
Nhiều cơ sở chật chội, không được đầu tư nâng cấp. Có 37 xưởng không đạt vệ sinh ngoại cảnh và môi trường, 46 cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh dụng cụ, 43 cơ sở kém vệ sinh cá nhân, còn 11 xưởng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hầu hết các xưởng tư nhân chỉ ủ bia 4 đến 5 ngày, trong khi quy trình "xịn" phải mất 15 đến 20 ngày. Vào những đợt nắng nóng, tiêu thụ mạnh, có nơi chỉ ủ 1 đến 2 ngày, để tiết kiệm, hầu như xưởng bia tư nhân đều dùng nước giếng khoan có nhiều tạp chất gây hại còn men bia thì bị bớt xén đến mức tối đa. Do ủ chưa chín nên hàm lượng cồn cao, dễ gây đau đầu, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, sơ gan.
Anh Dũng, nhà phố hàng Thiếc, Hoàn Kiếm - đã từng kinh doanh ăn uống nói: "Chuyện vệ sinh ở các quán ăn là khó khăn vì lượng khách đông, đội ngũ phục vụ là các cháu nhỏ ở quê lên, rất luộm thuộm. Ông có thương thân mình thì đừng ăn cơm quán vỉa hè, đặc biệt là tránh xa đồ ăn các quán bia. Khu vực chế biến của họ luôn phải "chung đụng" đủ loại từ bia thừa, đồ ăn thừa, bát đĩa bẩn nên không tránh khỏi ô nhiễm".
Theo quan sát của chúng tôi, khâu rửa cốc chén, bát đĩa của các quán bia hơi rất "siêu tốc" (vì số lượng quá nhiều): Nhúng vào chậu nước không thể nói là màu gì rồi... úp. Không ít cốc, bát đã qua miệng những bệnh nhân lao, viêm gan B nghiện bia rồi lây truyền sang người khác.
Khâu xử lý đồ ăn thừa còn khủng khiếp hơn, khi mọi thứ đều đắt đỏ lại muốn thu lời tối đa nên hầu hết các chủ quán bia đã sử dụng chiêu tàu quay. Thế nên, từng có chuyện khách hàng tấn công chủ quán vì gọi 1 con gà có hơn 1 cái đầu trên đĩa tại quán bia ở đường Nguyễn Trãi.
Theo tin tức từ Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các cửa hàng bia hơi ở Hà Nội có đến 80% cốc và bia nhiễm E.coli (loại vi khuẩn có nhiều trong phân người và động vật). Đây là loại nguy hiểm gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm về đường ruột đặc biệt là tiêu chảy cấp...
Tạo những anh hùng xa lộ
Cục y tế dự phòng (Bộ y tế) cho biết, giảm rượu bia giúp giảm 2-60% nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện tại có tới 6% tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia và 34% nạn nhân (là người điều khiển phương tiện) có uống rượu bia trước khi tử vong.
Theo y học: "Ngay khi chỉ uống một lượng bia vừa phải (0,2 phần ngàn) cồn trong máu tương đương với 1,3 lít bia hoặc 100ml rượu vang". Tuỳ theo cân nặng và cấu tạo của cơ thể, cồn đã có tác động đến hệ thống thần kinh và đặc biệt là lên não: góc nhìn bị thu hẹp lại và thời gian phản ứng chậm đi. Các nhà nghiên cứu của đại học Stockholm đã tìm thấy rằng uống 50g cồn hàng ngày sẽ để lại tác hại vĩnh viễn. Ước lượng vào khoảng 100.000 tế bào não sẽ bị giết chết khi uống 1 ly bia. Trong một cơn say rượu, con số tế bào não chết đi có thể lên đến tới 10.000.000.
Mỗi năm số người chết vì tai nạn giao thông do sử dụng bia, rượu đã lên tới con số hàng ngàn. Nhiều nạn nhân sau những phút "thăng hoa" vì hơi men đã nằm liệt trên giường bệnh để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho gia đình và xã hội.
Ngày 6/5/2008, Nguyễn Huy H. Giám đốc công ty thiết kế Việt Hoàng đã bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Yên sau khi ký một hợp đồng kinh tế nhiều tỷ đồng, đáng tiếc là sau bản hợp đồng lại là một cốc bia theo thông lệ, trên đường về anh đã lao thẳng xe máy vào ô tô ngược chiều và sống thực vật từ đó đến nay.
Anh Hoà, người ngồi sau may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần tâm sự: "Thật kinh khủng, tôi không thể quên giây phút định mệnh ấy. Tôi đã muốn cầm lái nhưng anh H. nói: Yên tâm đi, anh càng uống tay lái càng lụa. Và hậu quả đau đớn xảy ra, từ đó đến nay tôi không đụng đến 1 giọt bia. Tôi hy vọng nỗi đau của chúng tôi là bài học cho người khác khi ngồi sau tay lái...".
Lợi ích từ bia với phụ nữ tuổi trung niên
Người ta thường nói uống quá nhiều bia sẽ không tốt, nhưng nếu uống bia với một lượng vừa phải thì bia là loại đồ uống rất tốt cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên.
Dù ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thì bia cũng là loại đồ uống được ưa thích nhất. Tại Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều loại bia khác nhau như bia Tiệp, bia Đức…..
Cứ tầm chiều sau mỗi giờ tan sở, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự đông đúc của những hàng bia tại Hà Nội. Ai cũng bảo, uống bia nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với những người phụ nữ có tuổi thì uống một lượng bia vừa phải lại có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống các bệnh liên quan tới tim mạch.
Trong bia chứa những phân tử có tác dụng giữ lại can-xi và khoáng chất ở trong xương. Theo một nghiên cứu gần đây, những chất chống oxy hóa trong bia đen giúp ngăn ngừa quá trình co thắt mạch, điều này giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch.
Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi mãn kinh thì loại đồ uống này giúp làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu, và tăng hoạt tính của PON - enzyme giúp bảo vệ tim khỏi bệnh mạch vành.
Không chỉ thế, bia còn có rất nhiều tác dụng khác tốt cho sức khỏe như chữa bệnh cảm lạnh và đau họng, một ly bia nhỏ được hâm nóng lên pha với chút mật ong sẽ trở nên có ích nếu bạn uống nó trước khi đi ngủ.
Loại hỗn hợp này giúp bảo vệ họng và giữ ấm cơ thể chữa khỏi bệnh cảm lạnh. Vì thế, mỗi khi bị cảm, bạn hãy nhớ làm theo cách trên nhé.
Ngoài ra, nếu bạn mất ngủ, hãy uống bia vì trong bia có chứa một số chất giúp giảm thiểu stress, tránh căng thẳng và trầm cảm. Nhớ thế mà bạn ngủ ngon hơn.
Đối với những người bị bệnh đau dạ dày thì bia giúp bộ máy tiêu hóa làm việc tốt hơn. Một chút bia uống lúc đói sẽ giúp bạn dễ chịu. Đặc biệt, bia còn giúp phân giải các chất béo trong cơ thể nữa.
Lợi ích từ bia thì rất lớn, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà uống quá nhiều, nếu uống quá liều lượng thì bia sẽ có tác dụng ngược lại đấy. Đối với phụ nữ có tuổi thì tốt nhất là một ngày chỉ nên uống một cốc là đủ.
:acac::acac::acac:

monkeybuon
14-07-2011, 03:07 PM
( Tiếp theo)

Bia hơi xịn có phải là chuyện phiếm? (Kỳ 2):haha::haha::haha::haha:
Ngoài chuyện kiếm bia hơi Hà Nội xịn khó như tìm trứng khủng long nên phải "sống chung" với bia "đểu" thì dân nghiền bia còn có nguy cơ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như: bệnh tiêu hóa, tim mạch, cao huyết áp, tai nạn giao thông...
Ngoài ra còn có một số căn "bệnh" khá đặc biệt khác như bệnh nói nhiều, bệnh "ăn cắp" thời gian công sở, rồi bệnh "viêm màng túi"... Biết vậy, nhưng từ bỏ một thói quen còn không dễ nói gì đến chuyện "cai bia" khi đã nghiện. Thế mới biết, làm gì cũng cần có văn hóa, kể cả văn hóa uống bia. Cần biết lượng sức, đừng tự hào về "bia... lượng" của mình vì uống nhiều bia chỉ làm vòng đời ngắn lại...
Mua đắt, bán rẻ
Vào thời điểm hiện tại, sau nhiều lần tăng công suất thì nhà máy bia Hà Nội cũng chỉ sản xuất được 100 triệu lít /1 năm, kể cả bia tươi, bia hơi và bia chai. Theo chúng tôi được biết, riêng bia hơi, mỗi năm nhà máy bia Hà Nội bán ra thị trường khoảng 30 triệu lít, chủ yếu qua các đại lý có sổ bia.
Trước kia việc có sổ bia (sổ để mua bia có hạn chế thời gian và số lượng bia) cực kỳ khó khăn, hầu hết phải có quan hệ "thâm giao" với cán bộ nhà máy. Sau nhiều lần tăng công suất và nhất là việc tràn ngập bia cỏ (dùng để pha lẫn với bia hơi Hà Nội, gián tiếp nâng sản lượng bia trên thị trường) nên hai năm trở lại đây bia hơi không còn khan hiếm như trước.
Theo một cán bộ công ty bia Hà Nội, chỉ cần có tư cách pháp nhân là sẽ được xem xét để cấp sổ bia. Tuy nhiên, bà chủ một đại lý bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết: "Không dễ như vậy đâu. Không tin anh cứ thử".
Với con số trên 30 triệu lít bai hơi một năm thì dân nghiện bia hơi chắc cũng đoán được thường ngày mình vẫn "nốc" vào miệng thứ nước "tả pí lù". Riêng Hà Nội có khoảng hơn 1.000 quán bia hơi lớn nhỏ, những quán lớn có thương hiệu mỗi ngày bán 40-50 bom bia loại 50 lít. Nhẩm tính, mỗi năm Hà Nội xài hết khoảng hơn 100 triệu lít bia, lớn hơn tổng công suất Cty bia Hà Nội.
Tại cổng Cty bia Hà Nội, bắt đầu từ 6h sáng, không khí ở đây khá tấp nập bởi các loại ô tô, xe máy đến nhận bia. Chúng tôi nhận được khá nhiều lời chào giá khác nhau, thấp nhất trên 600 ngàn đồng/bom, cao nhất là 950 ngàn đồng/bom. Đây là con số khiến dân nghiền bia giật mình, muốn uống bia hơi Hà Nội xịn phải móc túi 10 ngàn đồng/cốc thay vì 5 - 6 ngàn đồng/ cốc như các cửa hàng đang bán và cam kết bia xịn 100%.
Anh bạn tôi mỉa mai: "Các ông, bà chủ quán bia hơi thật là "tốt bụng". Họ mua 10.000 đồng/ cốc nhưng bán kiểu "tình thương mến thương" có 6.000 đồng/ cốc". Quệt bọt bia trên mép, anh Hoan, nhà ở Giảng Võ, "đệ tử" ruột của bia hơi Hà Nội nói bất cần: "Các bố cứ quan tâm bia xịn bia đểu làm gì cho mệt. Không có cái "nước đểu" này là khối kẻ chết... thèm đấy. Kệ nó, đã thấy ai uống bia đểu chết đâu, cùng lắm là đi cấp cứu"(?!).
Theo thống kê, hiện Hà Nội có khoảng trên 100 cơ sở, nhà máy sản xuất bia hơi, mỗi ngày bán ra thị trường khoảng gần 60.000 lít bia cỏ. Số lượng sản xuất khổng lồ. Nhưng quanh Hà Nội gần như không một cửa hàng nào treo biển bán các loại bia này (chỉ có bia Việt Hà, Việt Pháp...). Câu hỏi được đặt ra là: Bia cỏ được bán ở đâu (giá từ 2.000 đến 3.000 đồng/cốc)? Anh Đỗ Văn Thủy đang hành nghề chở bia cho một số cơ sở bia ở Thanh Trì cho biết, ngoài một số cửa hàng nhỏ ở ngoại ô mua loại bia này, còn có khá nhiều "đại gia" bán bia hơi ở Hà Nội cũng là "khách quen".
"Gắn bó" với vỉa hè
Lãnh địa của bia hơi Hà Nội phải kể đến các phố: Tăng Bạt Hổ, Hoàng Hoa Thám, Giảng Võ, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ... Ở những khu vực này, vào buổi chiều các ông, bà chủ đã biến vỉa hè nhà nước thành nơi bán hàng để kiếm lời. Người dân Hà Nội cũng chả lạ gì cảnh mấy bà bán rau, mấy chị bán cơm nắm muối vừng bị công an, bảo vệ đuổi te tua, sát ngay những bàn bia hơi chếch ếch chiếm hết lối đi.
Ngay ở một số khu vực tuyến phố văn minh thì các chủ quán bia vẫn xin được những bãi để xe rất lý tưởng cho "thượng đế". Nghịch cảnh này khiến nhiều người chua chát nói: "Khách uống bia say, một số người có trách nhiệm cũng... say (không phải vì bia) nên vỉa hè, lòng đường để mặc cho các quán bia, tự tung, tự tác. Vỉa hè dành cho người đi bộ bị "mất" đã đành, ngay lòng đường cũng được các chủ quán bia "tranh thủ". Nếu ai đó cần "chiêm ngưỡng" xin mời đến phố Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ vào lúc chiều tối.
Lợi nhuận khổng lồ từ bàn bia, đồ nhậu đã khiến không ít chủ quán bia hơi Hà Nội trở thành những đại gia thực sự, đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, sự phức tạp tại những quán bia hơi như đánh nhau, bán thực phẩm và bia kém chất lượng, đặc biệt là chiếm dụng vỉa hè gián tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đã đến lúc báo động.
Một chủ quán bia nói: "Nghề này không có vỉa hè thì bọn em treo niêu. Được cái các anh ấy (những người có trách nhiệm quản lý trật tự đô thị - PV) cũng thông cảm "bơ'' đi. Khổ lắm, ra đường kiếm sống là trăm thứ phải lo, phải quan hệ...".
Chị H. bán nước trước tòa nhà VCCL nhăn nhó: "Bọn em ngồi bán mấy chén nước sát góc vườn hoa mà vẫn liên tục bị thu bàn ghế, ấm chén, còn xe và bàn ghế của quán bia hơi chật cứng vỉa hè vẫn bình yên như có phép màu". Đúng là mạnh vì gạo bao vì tiền. Chiếm dụng vỉa hè là căn bệnh kinh niên của các quán bia hơi nhưng lý do tại sao họ có thể tồn tại vẫn là câu hỏi còn để ngỏ đối với các cơ quan chức năng...
Đoán màu cho chậu nước rửa cốc
Theo Trung tâm y tế dự phòng TP.Hà Nội, ngoài 2 loại bia Hà Nội và Việt Hà, chỉ có 86 trong số hàng trăm cơ sở sản xuất bia tư nhân là có đăng ký chất lượng với trung tâm. Những cơ sở này, hầu hết nhà xưởng, thiết bị... đều không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Công nghệ chủ yếu dựa theo kinh nghiệm "truyền miệng" công nhân chỉ được hướng dẫn sơ sài.
Tại một cơ sở sản xuất bia hơi trên đường Thụy Khê, khi đoàn kiểm tra đến chỉ thấy toàn "bom" rỗng nằm ngổn ngang trên nền nhà ướt át bẩn thỉu, ruồi nhặng đậu... vô tư. Một công nhân tiết lộ: "Bọn em còn chẳng có thời gian rửa "bom", cứ tiếp bơm bia vào rồi bán mà chẳng ai kêu". Một chị hàng nước cho biết: "Bia này chỉ để pha với bia Hà Nội chứ chẳng có ai uống".
Việc pha bia Hà Nội với bia cỏ rất nguy hiểm vì nguy cơ sẽ mắc bệnh tiêu hoá và thần kinh. Kết quả kiểm tra mới đây cho thấy: Chỉ có 75/141 cơ sở sản xuất bia hơi tại Hà Nội đạt yêu cầu vệ sinh nhà xưởng. Tại nhiều xưởng, sự ô nhiễm đã vượt mức cho phép từ 30 - 50 lần.
Nhiều cơ sở chật chội, không được đầu tư nâng cấp. Có 37 xưởng không đạt vệ sinh ngoại cảnh và môi trường, 46 cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh dụng cụ, 43 cơ sở kém vệ sinh cá nhân, còn 11 xưởng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hầu hết các xưởng tư nhân chỉ ủ bia 4 đến 5 ngày, trong khi quy trình "xịn" phải mất 15 đến 20 ngày. Vào những đợt nắng nóng, tiêu thụ mạnh, có nơi chỉ ủ 1 đến 2 ngày, để tiết kiệm, hầu như xưởng bia tư nhân đều dùng nước giếng khoan có nhiều tạp chất gây hại còn men bia thì bị bớt xén đến mức tối đa. Do ủ chưa chín nên hàm lượng cồn cao, dễ gây đau đầu, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, sơ gan.
Anh Dũng, nhà phố hàng Thiếc, Hoàn Kiếm - đã từng kinh doanh ăn uống nói: "Chuyện vệ sinh ở các quán ăn là khó khăn vì lượng khách đông, đội ngũ phục vụ là các cháu nhỏ ở quê lên, rất luộm thuộm. Ông có thương thân mình thì đừng ăn cơm quán vỉa hè, đặc biệt là tránh xa đồ ăn các quán bia. Khu vực chế biến của họ luôn phải "chung đụng" đủ loại từ bia thừa, đồ ăn thừa, bát đĩa bẩn nên không tránh khỏi ô nhiễm".
Theo quan sát của chúng tôi, khâu rửa cốc chén, bát đĩa của các quán bia hơi rất "siêu tốc" (vì số lượng quá nhiều): Nhúng vào chậu nước không thể nói là màu gì rồi... úp. Không ít cốc, bát đã qua miệng những bệnh nhân lao, viêm gan B nghiện bia rồi lây truyền sang người khác.
Khâu xử lý đồ ăn thừa còn khủng khiếp hơn, khi mọi thứ đều đắt đỏ lại muốn thu lời tối đa nên hầu hết các chủ quán bia đã sử dụng chiêu tàu quay. Thế nên, từng có chuyện khách hàng tấn công chủ quán vì gọi 1 con gà có hơn 1 cái đầu trên đĩa tại quán bia ở đường Nguyễn Trãi.
Theo tin tức từ Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các cửa hàng bia hơi ở Hà Nội có đến 80% cốc và bia nhiễm E.coli (loại vi khuẩn có nhiều trong phân người và động vật). Đây là loại nguy hiểm gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm về đường ruột đặc biệt là tiêu chảy cấp...
Tạo những anh hùng xa lộ
Cục y tế dự phòng (Bộ y tế) cho biết, giảm rượu bia giúp giảm 2-60% nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện tại có tới 6% tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia và 34% nạn nhân (là người điều khiển phương tiện) có uống rượu bia trước khi tử vong.
Theo y học: "Ngay khi chỉ uống một lượng bia vừa phải (0,2 phần ngàn) cồn trong máu tương đương với 1,3 lít bia hoặc 100ml rượu vang". Tuỳ theo cân nặng và cấu tạo của cơ thể, cồn đã có tác động đến hệ thống thần kinh và đặc biệt là lên não: góc nhìn bị thu hẹp lại và thời gian phản ứng chậm đi. Các nhà nghiên cứu của đại học Stockholm đã tìm thấy rằng uống 50g cồn hàng ngày sẽ để lại tác hại vĩnh viễn. Ước lượng vào khoảng 100.000 tế bào não sẽ bị giết chết khi uống 1 ly bia. Trong một cơn say rượu, con số tế bào não chết đi có thể lên đến tới 10.000.000.
Mỗi năm số người chết vì tai nạn giao thông do sử dụng bia, rượu đã lên tới con số hàng ngàn. Nhiều nạn nhân sau những phút "thăng hoa" vì hơi men đã nằm liệt trên giường bệnh để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho gia đình và xã hội.
Ngày 6/5/2008, Nguyễn Huy H. Giám đốc công ty thiết kế Việt Hoàng đã bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Yên sau khi ký một hợp đồng kinh tế nhiều tỷ đồng, đáng tiếc là sau bản hợp đồng lại là một cốc bia theo thông lệ, trên đường về anh đã lao thẳng xe máy vào ô tô ngược chiều và sống thực vật từ đó đến nay.
Anh Hoà, người ngồi sau may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần tâm sự: "Thật kinh khủng, tôi không thể quên giây phút định mệnh ấy. Tôi đã muốn cầm lái nhưng anh H. nói: Yên tâm đi, anh càng uống tay lái càng lụa. Và hậu quả đau đớn xảy ra, từ đó đến nay tôi không đụng đến 1 giọt bia. Tôi hy vọng nỗi đau của chúng tôi là bài học cho người khác khi ngồi sau tay lái...".
Lợi ích từ bia với phụ nữ tuổi trung niên
Người ta thường nói uống quá nhiều bia sẽ không tốt, nhưng nếu uống bia với một lượng vừa phải thì bia là loại đồ uống rất tốt cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên.
Dù ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thì bia cũng là loại đồ uống được ưa thích nhất. Tại Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều loại bia khác nhau như bia Tiệp, bia Đức…..
Cứ tầm chiều sau mỗi giờ tan sở, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự đông đúc của những hàng bia tại Hà Nội. Ai cũng bảo, uống bia nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với những người phụ nữ có tuổi thì uống một lượng bia vừa phải lại có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống các bệnh liên quan tới tim mạch.
Trong bia chứa những phân tử có tác dụng giữ lại can-xi và khoáng chất ở trong xương. Theo một nghiên cứu gần đây, những chất chống oxy hóa trong bia đen giúp ngăn ngừa quá trình co thắt mạch, điều này giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch.
Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi mãn kinh thì loại đồ uống này giúp làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu, và tăng hoạt tính của PON - enzyme giúp bảo vệ tim khỏi bệnh mạch vành.
Không chỉ thế, bia còn có rất nhiều tác dụng khác tốt cho sức khỏe như chữa bệnh cảm lạnh và đau họng, một ly bia nhỏ được hâm nóng lên pha với chút mật ong sẽ trở nên có ích nếu bạn uống nó trước khi đi ngủ.
Loại hỗn hợp này giúp bảo vệ họng và giữ ấm cơ thể chữa khỏi bệnh cảm lạnh. Vì thế, mỗi khi bị cảm, bạn hãy nhớ làm theo cách trên nhé.
Ngoài ra, nếu bạn mất ngủ, hãy uống bia vì trong bia có chứa một số chất giúp giảm thiểu stress, tránh căng thẳng và trầm cảm. Nhớ thế mà bạn ngủ ngon hơn.
Đối với những người bị bệnh đau dạ dày thì bia giúp bộ máy tiêu hóa làm việc tốt hơn. Một chút bia uống lúc đói sẽ giúp bạn dễ chịu. Đặc biệt, bia còn giúp phân giải các chất béo trong cơ thể nữa.
Lợi ích từ bia thì rất lớn, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà uống quá nhiều, nếu uống quá liều lượng thì bia sẽ có tác dụng ngược lại đấy. Đối với phụ nữ có tuổi thì tốt nhất là một ngày chỉ nên uống một cốc là đủ.
:acac::acac::acac:

monkeybuon
14-07-2011, 03:14 PM
Những điều kiêng kỵ khi uống bia

Bên cốc bia người ta có thể bàn bạc công việc một cách thân tình và thoải mái cũng như vơi đi những phiền muộn của cuộc sống. Nhưng đối với sức khỏe, bia cũng có mặt lợi và không lợi.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên uống 330ml bia (1 lon hay 1 chai), tối đa không uống quá 2 lít. Tốt nhất nên giới hạn ít nhất là 2 ngày một tuần không uống rượu, bia. Uống quá nhiều bia sẽ gây ra béo phì và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không nên uống bia khi:
Ăn hải sản:
Theo thói quen, khi chúng ta ăn đồ hải sản như ghẹ, ngao sò, cua, tôm bên cạnh không thể thiếu một ly bia sủi bọt đầy hấp dẫn mà không biết rằng nó sẽ dễ làm bạn mắc bệnh gut…
Các loại hải sản đều có hàm lượng đạm cao, trong các chất đạm của hải sản chứa nhiều purin và axit glycoisides rất dễ kết hợp với vitamin B1 có trong bia để tạo thành những hợp chất khó thải loại khỏi cơ thể.
Lượng đạm thừa không được bài tiết đó sẽ đọng lại trong các khớp xương và mô cơ, gây nên chứng bệnh sưng nóng, đỏ đau các khớp và cơ. Tình trạng này nếu tái diễn nhiều lần và kéo dài sẽ làm tổn hại cho khớp, cụ thể là dẫn tới bệnh gút.
Đang trong thời gian uống thuốc:
Trong thời gian uống thuốc không được uống bia, vì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phân giải và hấp thu thuốc. Bia có thể kết hợp với nhiều loại thuốc, gây tác dụng phụ, đặc biệt là với các loại thuốc kháng sinh, an thần, hạ huyết áp, chống tiểu đường và chống đông máu.
Đang uống rượu:
Khi đã uống bất kỳ một loại rượu nào thì không nên dùng bia để uống chung để tránh phần lớn cồn trong rượu nhanh chóng được hấp thu sẽ rất hại dạ dày và làm bạn dễ bị say, đau đầu.

Những bệnh cần kiêng bia
Bệnh tim mạch: Tuy người bị bệnh tim không phải kiêng cữ bia rượu tuyệt đối, nhưng cần uống có chừng mực và luôn xin lời khuyên của bác sĩ. Nhưng nếu bạn mắc bệnh cơ tim do rượu, thì bạn phải kiêng rượu bia hoàn toàn.
Tiểu đường: Bệnh nhân tiểu đường nếu uống thức uống có cồn rất dễ bị hạ đường huyết. Đặc biệt đối với bệnh nhân đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc đang chích Insulin nếu dùng bia rất dễ gây phản ứng phụ.
Người mắc bệnh tiểu đường có đi kèm bệnh gan, bệnh gút, bệnh mắt, bệnh thận, bệnh tim tuyệt đối không dùng rượu, bia.
Bị kết sỏi ở niệu đạo: Trong quy trình sản xuất bia, quá trình lên men mạch nha làm xuất hiện nhiều chất tạo sỏi, do đó nếu uống bia càng thúc đẩy quá trình tạo sỏi đường tiết niệu vì vậy những người đang bị kết sỏi ở niệu đạo không nên uống bia.
Viêm dạ dày mãn tính: Sau khi vào cơ thể, bia sẽ gây chướng bụng trên, khiến ta có cảm giác chán ăn. Hậu quả là bệnh viêm dạ dày càng nặng thêm.
Bị loét dạ dày và tá tràng: Những người này thường có nhiều axit dạ dày. Trong bia có nhiều CO2, khi vào cơ thể sẽ làm tăng axit dạ dày, gây đau bụng do vết loét kịch phát, thậm chí còn gây thủng ở nơi loét, đe dọa tính mạng.
Viêm gan: Khi vào cơ thể, chất cồn trong bia phải trải qua quá trình lọc và chuyển hóa ở gan. Các độc tố của bia sẽ tích tụ ở gan và làm cho bệnh ngày càng nặng thêm.
Thai phụ nên kiêng bia rượu: Một nghiên cứu của Đại học New Mexico (Mỹ) cho thấy, việc phụ nữ có thai dùng đồ uống có cồn, dù chỉ một chút thôi, nhất là trong 6 tháng đầu thai kỳ, cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi.
Phụ nữ cho con bú: Bia được tạo ra chủ yếu từ đại mạch. Mạch nha của đại mạch lại có tác dụng ức chế việc tiết sữa và tái tạo sữa. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống bia sẽ dễ bị mất sữa.

Khi nào uống bia có lợi?
Các nhà nghiên cứu khuyến nghị những người luyện tập thể thao nên uống mỗi ngày 250ml bia (nữ) - 500ml bia (nam) và coi bia như một phần trong chế độ dinh dưỡng dành cho vận động viên.
Sau khi tập luyện, cơ thể đang bị thiếu nước, bia sẽ giúp bổ sung lượng chất lỏng đang thiếu hụt trong cơ thể. Chỉ một lượng nhỏ bia cũng giúp bù nước cho cơ thể một cách hiệu quả. Vì trong bia có thành phần cacbon dioxide giúp “giải khát” nhanh hơn trong khi cacbon hydrat trong bia cũng thay thế phần nào lượng calo hao hụt trong quá trình luyện tập.

Uống bia đúng cách
Bia là thức uống giải nhiệt mùa nóng nhưng mùa đông bạn cũng có thể uống bia ở nhiệt độ 15 độ C, nếu để bia ở nhiệt độ quá thấp lại khiến cho bia mất đi hương vị không còn cảm giác hấp dẫn. Vì vậy nếu chai bia bị ướp quá lạnh bạn có thể ngâm bia vào nước ấm 30 độ C để bia tăng lên nhiệt độ cần thiết. Không nên để nhiệt độ bia quá cao sẽ làm một số chất bổ dưỡng có trong bia bị hao hụt và bia có vị đắng.
Uống bia nên uống nhanh, nếu để lâu chất cacbon dioxide trong bia sẽ bị mất khiến nhiệt lượng trong cơ thể không được giải tỏa.
Nên dùng cốc lớn để rót bia để bia không bị nâng nhiệt so với nhiệt độ bên ngoài.
Trong bữa tiệc hay bữa nhậu, dầu mỡ từ thức ăn rất dễ bị dính vào cốc uống bia, do đó cần luôn lau sạch cốc vì dầu mỡ sẽ nhanh chóng nuốt mất bọt bia.
Nhiều loại bia có khoảng 5% cồn, do đó không nên uống bia “chay” mà hãy ăn thứ gì đó trong khi uống ví dụ như bánh sandwich hoặc khoai tây rán, loại thức ăn này sẽ giúp hấp thụ lượng cồn để cồn không thể ngấm thẳng vào máu. Tránh uống bia rượu khi đói.

monkeybuon
14-07-2011, 03:16 PM
Cảnh giác với 7 loại bệnh khi uống bia mùa hè

Mùa hè uống nhiều bia, ngoài việc dẫn đến tê thấp còn gây ảnh hưởng không tốt tới thận,gan, tim và dạ dày. “Đa phần lượng nước uống vào sẽ được bài trừ nhưng cồn lại được hấp thụ rất nhanh vào trong cơ thể”, các chuyên gia cho biết.
Uống bia lạnh nguy hại càng lớn. Nhiệt độ của bia lạnh thấp hơn 20 - 30o so với cơ thể người, uống nhiều sẽ làm hạ nhiệt trong dạ dày khiến lưu lượng máu giảm, từ đó gây nên mất cân bằng chức năng sinh lý và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hoá, nghiêm trọng thì có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như đau bụng cấp từng cơn co giật, đi ngoài nhiều lần, viêm tuyến tụy cấp tính…

1. Viêm dạ dày
Uống nhiều bia dễ làm cho màng kết dính dạ dày tổn thương, dẫn tới bệnh viêm dạ dày hay viêm loét đường tiêu hoá với các biểu hiện như ợ chua, chướng bụng, ăn uống không tiêu…
Uống bia quá lạnh còn có thể gây đau bụng, đi ngoài. Biểu hiện ban đầu là cảm giác lợm cổ, buồn nôn, sau đó mới bị đau bụng đi ngoài (mỗi ngày từ 3-5 lần, thậm chí 10 lần). Đến lúc này, người bệnh mới biết là mình “uống hỏng cả bụng rồi”. Nếu không kịp thời đi khám bác sỹ thì rất dễ bị rối loạn tiêu hoá, nghiêm trọng sẽ dẫn đến mất nước quá nhiều, thậm chí choáng sốc.

2. Viêm tuyến tuỵ cấp tính
Mùa hè uống nhiều bia còn làm cho tuyến tụy phải hoạt động nhiều, dễ dẫn đến viêm tuỵ cấp tính. Có rất nhiều người vốn dĩ đã mắc bệnh sỏi mật, lúc ăn nhiều uống nhiều, đặc biệt là sau khi uống nhiều bia sẽ dễ bị viêm tụy cấp tính. Tỉ lệ tử vong của bệnh viêm tuyến tuỵ cấp tính rất cao, mỗi khi phát bệnh tỉ lệ tử vong lên đến 30 - 50%.
Biểu hiện sớm nhất và điển hình nhất của người mắc bệnh này là bụng trên đau liên tục, có lúc kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, chướng bụng, đi ngoài, sốt… Trong trường hợp này cần phải đi viện ngay, không nên chần chừ.

3. Xơ gan
Đa phần các chất dinh dưỡng đều được cơ thể hấp thụ nhưng phần lớn chất cồn thì phải thông qua gan chuyển đổi. Lâu dài sẽ có thể dẫn đến bệnh xơ gan hoặc ung thư gan, giảm thọ.
Rất nhiều đấng mày râu lúc uống bia còn lấy các thực phẩm nhiều dầu mỡ làm mồi nhậu; trong sinh hoạt hằng ngày thì thiếu vận động nên dễ sinh bệnh gan nhiễm mỡ. Khi trẻ khỏe thì không có biểu hiện, triệu chứng gì nhưng khi có tuổi, chướng bụng, toàn thân mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, đi ngoài, nôn mửa, đau bụng, xuống cân nhanh chóng, một số người bệnh còn phát sốt... mới xuất hiện.

4. Sỏi thận
“Để giải khát, rất nhiều người lấy bia thay nước trắng. Đây là một cách làm rất phản khoa học”. Các chuyên gia cho rằng: người hay uống bia, nồng độ axit trong nước tiểu sẽ tăng cao, dễ mắc bệnh sỏi thận.
Sỏi thận có thể tồn tại trong người rất lâu mà không có biểu hiện gì rõ rệt. Những cơn đau do sỏi thận có thể là đau từng cơn và đau giao nhau, thường đau ở vùng eo và vùng bụng, nhiều lần đau từng cơn thì sẽ dẫn đến đau triền miên. Còn một triệu chứng khác là đi tiểu ra máu, lúc đau thường đi tiểu ra máu, sau khi hoạt động thể lực thì tiểu ra máu càng trầm trọng.

5. Làm nặng thêm bệnh dạ dày
Những người bị bệnh viêm dạ dày mãn tính uống bia vào thì sẽ làm suy giảm màng kết dính dạ dày, gây nên niêm mạc dạ dày tổn thương, dẫn đến chướng bụng, nóng bụng, mất cảm giác ăn uống. Nếu uống quá nhiều, áp lực carbon dioxide trong dạ dày tăng cao, có nguy cơ dẫn đến loét, thủng dạ dày.

6. Đường trong máu thấp
Nồng độ cồn ở trong bia mặc dù thấp nhưng nhiệt lượng mà cồn sản sinh ra sẽ khống chế việc ăn uống bình thường của người bệnh. Khi người mắc bệnh tiểu đường uống quá nhiều bia sẽ khiến các loại thuốc đặc trị mất tác dụng.

7. Mệt mỏi[/B]
Trong bia chứa lượng nước lớn, uống vào sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim. Nếu thường xuyên uống vào nhiều, tim sẽ liên tục bị tổn thương vì nồng độ cồn sẽ gây ra, khiến tim bị phình to, dẫn đến tâm lực mệt mỏi.