PDA

View Full Version : Tình đầu không nguôi



BACH LIEN
29-08-2009, 02:20 PM
Ai cũng có một mối tình đầu đúng không?
Và sau một thời gian dài hơn 10 năm , khi bạn gặp lại người yêu cũ thì cảm xúc của mọi người thế nào ? Bạn có cảm thấy còn yêu người đó nữa không ? Có cảm thấy rung động như xưa không?
Và nếu người yêu cũ đã có gia đình nhưng không hạnh phúc, và cả gia đình bạn cũng đang không hạnh phúc thì theo bạn 2 người sẽ nên thế nào khi họ đang còn có những đứa con rất tuyệt vời . Họ có nên đến với nhau không?
Mọi người hãy :cùng bày tỏ ý kiến của mình nhé !:botay:
:nhaodzo:

Mỹ Duyên
29-08-2009, 02:33 PM
10 năm sau trả lời Bạch Liên câu hỏi này :D

NAM ANH
29-08-2009, 02:53 PM
Theo em thấy ,nếu một cuộc sống gia đình mà ko đến nỗi tệ ,có 1 người chồng biết lo lắng cho gia đình,ko vũ phu đánh đập mình,và biết trách nhiệm với gia đình một phần nào đó thì ta nên gìn giữ .Và cố gắng vun vén cho ngọn lửa yêu thương trong gia đình bùng cháy thêm.Mỗi ngày chúng ta cố tạo một chút tình yêu thương vào đó,vun vén nó .Và những đứa con sẽ là chiếc cầu nối tuyệt vời giữa 2 vợ chồng.Hãy thử một ngày cuối tuần nào đó chúng ta gởi những đứa con cho bên nội ,ngoại hay người thân nào đó và đôi vợ chồng dù đã cũ hãy rủ nhau đi 1 chuyến nghỉ mát hai ngày ( VT - Long Hải ...) Thử tìm lại cảm giác tuần trăng mật của ngày xưa trong một không khí mới ,ở một khách sạn trên biển ,nghe sóng vỗ rì rào và hãy khơi lại mật ngọt của tình yêu và hâm nóng lại ngọn lửa yêu đương đã gần sắp tắttrong gia đình bạn xem thế nào .
Nếu ta đứng núi này mà trông núi khác và luyến tiếc cái đã qua thì liệu khi chia tay với người mà bạn đang sống để tìm về cái quá khứ cũ thì liệu có hạnh phúc hơn không? Hay lại chua xót và đau khổ hơn vạn lần hả bạn?
Chắc gì cái chăn mà bạn đang đắp không ấm hơn cái chăn mà bạn sắp khoác lên kia .
Tôi có một người bạn sau khi chia tay với chồng mình ( Người chồng này là một anh chồng tương đối tuyệt vời ,nhưng đôi khi vì công việc xã giao nên có nhậu nhẹt để xã giao )Trong lúc buồn vì chồng mình thường đi nhậu mà lơ là với gia đình thì cô bạn tôi đã gặp lại người tình của ngày xưa ,trong lúc anh chồng mãi lo những buổi tiệc tùng thì anh chàng người yêu cũ nhàn rỗi và cố tỏ ra quan tâm và chăm sóc bạn của tôi,an ủi vỗ về.Rồi tình cũ không rủ cũng đã đến.Hai người nối lại duyên xưa.Hai bên vứt bỏ cả 2 cái gia đình mà họ đang có để đến với nhau .
Sau vài tháng sống với nhau thì mới nhận ra nhau là không thể hợp được.Họ luôn so sánh với người cũ của nhau .Cô bạn tôi thì so sánh anh chàng mới với chồng cũ của mình và thấy những điểm thua sút của chồng mới với chồng cũ,và ngược lại người chồng mới cũng so sánh bạn tôi với vợ của anh ta .Thế là cuối cùng đường ai nấy đi .Và cũng ko quay về được với ngôi nhà xưa mà họ đã từng có vì không ai chấp nhận kẻ đã bỏ rơi mình để ra đi .Cuối cùng thì tay trắng dở khóc dở cười .Rồi chẳng lẽ lại lấy chồng lần thứ 3 .Người đời sẽ nghĩ thế nào về cô gái ấy ?
Có câu nói "Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của một học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. (Leo Buscaglia)
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

Mong sao bạn luôn sáng suốt trước khi quết định cho đời mình:)

yeu100C
29-08-2009, 03:03 PM
Có câu nói "Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của một học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. (Leo Buscaglia)


---> Chậc sao cái gì mình cũng không có thế này yêu thế nào đây hic hic hic:botay::botay::botay::botay:

BACH LIEN
29-08-2009, 10:14 PM
Đây là chuyện rất thường xảy ra trong cuộc sống. Theo mình nghĩ, có những thứ còn hơn cả tình yêu,. Đó là tình mẫu tử. Những đứa con tuyệt vời sẽ giữ chân họ lại . Có thể họ sẽ không đến với nhau mà luôn hướng về nhau. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà! Hãy nên giữ về nhau những hình ảnh đẹp , còn hơn đến vời nhau có khi tình lại không đẹp như mộng, bởi vì mối tình cách đây 10 năm thì rất lãng mạn, còn bây giờ cuộc sống thực tại với những khó khăn sẽ làm cho họ cảm thấy tình cảm không còn như xưa nữa.
Tốt nhất hãy nên cùng chăm lo cho những đứa con thật tốt. Đó chính là niềm
vui trong cuộc sống khi họ không tìm được hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng.

OA _ NỮ
30-08-2009, 12:02 AM
Tình mẫu tử mới là mối tình vĩnh cửu, Bất biến, trường tồn với mọi thử thách, thời gian...Ko có một mỗi tình nào có thể so sánh được.

TeacherABC
30-08-2009, 12:28 AM
Mối tình đầu tiên của mình cũng chính là Mẹ của bé Cún con bây giờ đã 19 năm trôi qua! Nếu thời gian có quay trở lại thì... vẫn không thể thay đổi...:botay::nguong:

Nhudadauyeu
30-08-2009, 04:36 AM
hi, chắc fải đợi thêm 3năm nũa mới đủ tròn 10 năm
Tình đầu...
2năm sau : Thấy buồn heo hắt, nỗi nhớ dâng lên, ko dám nói chuyện chỉ nhìn nhau bối rối
4năm sau : Vẫn ánh mắt đó dành cho nhau nhưng giờ đã khác xưa. Đã thấy nói chuyện với nhau dễ dàng hơn.
7năm và hiện tại : Đã trở thành bạn thân với nhau.
3năm nữa chắc vẫn như bây jờ nhỉ

Chả hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến là kiểu gì hnay cũng có cuộc gọi từ tình đầu, thiêng lắm cơ

BACH LIEN
06-09-2009, 02:57 PM
Tất cả rồi sẽ theo thời gian trôi đi. Cả anh cũng thế. Chỉ còn mình em với nỗi buồn và nỗi nhớ anh khôn nguôi. Còn anh thì sao ?

TeacherABC
06-09-2009, 04:53 PM
Tất cả rồi sẽ theo thời gian trôi đi. Cả anh cũng thế. Chỉ còn mình em với nỗi buồn và nỗi nhớ anh khôn nguôi. Còn anh thì sao ?

Người ấy cũng như vậy thôi em à! Tình đầu dễ mấy ai có thể quên được!

Sheiran
06-09-2009, 06:13 PM
Tình đầu, quen nhau 5 năm trời, chẳng dám nắm tay nhau... nhưng sao lãng mạng và đẹp vô cùng, đến giờ vẫn ko quên được.

Sang năm thứ 6, mình nhận ra tình yêu của mình dành cho ng đó không đủ để đi đến hôn nhân, ng ấy vẫn kiên trì chăm sóc mình, yêu thương mình, bên cạnh mình... Tận tình hơn bất cứ ai, không cần đáp lại...

Sang năm thứ 7, đang học ĐH, người ấy hỏi mình 1 lần cuối, có thể cho ng ấy cơ hội cố gắng 1 lần nữa ko, mình nói ko thể....

Giữa năm thứ 7, ng ấy bỏ ngang việc học hành và đi tu... bảo khi nào quên được mình sẽ quay về...

Giữa năm thứ 11, người ấy tu được 4 năm, hoàn tục và thi lại ĐH, bảo mình rằng... Có lẽ cả đời ko quên được, nên quay về thôi, sợ đi tu sau này trong những tất bật đời thường không thể giúp đỡ mình một cách cụ thể...

Hơn 13 năm trôi qua... người ấy tâm sự với mình đang quen 1... người đàn ông...

Người đàn ông ấy đến tìm mình, muốn kết bạn với mình. Thú thật lúc đầu mình rất ác cảm, nhưng khi gặp mình thật ngạc nhiên, người đàn ông ấy nam tính, đẹp trai, nhã nhặn, thành đạt, dịu dàng, tâm lý... 2 người đàn ông lý tưởng... sao lại... Người đàn ông ấy bảo với mình: "Tội x lắm, đêm nằm ngủ bên cạnh anh, lại gọi... tên em..."...

Có lần nằm bên nhau nói chuyện ở nhà mình, mình hỏi: "Sao x lại yêu... đàn ông?"
- Không biết nữa, phụ nữ dù đẹp thế nào, x cũng ko có cảm giác.
- Vậy sao ngày xưa... iu tui?
- Trừ y ra...
- Bây giờ thì sao?
(Cười) - Bây giờ thì yêu đàn ông rồi, ngủ với đàn ông rồi.
- Có hạnh phúc ko?
- Có chứ.
- Có thể quay lại là đàn ông bình thường ko?
- Chắc không đâu... Thật sự x ko có cảm giác với phụ nữ.
- Vì x chưa từng đụng đến con gái, chắc vậy.
(cười) - Không biết nữa, phải chi ngày xưa lúc đi thi ĐH, ngủ chung ks, x mạnh dạn hơn 1 chút, thì giờ y đã là vợ x rùi ha!
- Mạnh dạn hơn thì karatedo và Thiếu lâm có 1 cuộc song đấu chứ. Hehe... Nhưng dù có lấy nhau, giờ thành gay thì tui sống với ai.
(Cười lớn) - Mà nghĩ lại tiếc ghê, sao hồi xưa x ngu quá, quen bao nhiêu năm mà ko dám hôn 1 lần.
- Giờ hứa với tui ko làm gay nữa, tui hôn luôn nè ^^
(Lại cười) - Hôn xong có lấy tui đâu mà ko làm gay nữa.
....

Ôi cuộc tình đáng thương...

ngoisaocodon
06-09-2009, 06:37 PM
Nếu bạn chấp nhận mối tình đó thì có thể người ấy đã ko rơi vào cảnh như vậy rồi bạn ạ.Có thể anh ta sẽ là một nguòi con trai bình thường như bao người con trai khác rồi đó bạn .

TeacherABC
06-09-2009, 06:44 PM
.................................................
Hơn 13 năm trôi qua... người ấy tâm sự với mình đang quen 1... người đàn ông...

.....................................

Ôi cuộc tình đáng thương...

Có nhiều chuyện đời thật khó hiểu! Sao lại như thế được ư? Cũng may chứ nếu không Sh bây giờ lại thành les... thì ...!!!!

Sheiran
06-09-2009, 09:58 PM
Có nhiều chuyện đời thật khó hiểu! Sao lại như thế được ư? Cũng may chứ nếu không Sh bây giờ lại thành les... thì ...!!!!


Bây giờ em là Les thì em với Minhthy sẽ là 1 đôi :eek::thutieu::haha:

Phu sinh
06-09-2009, 10:15 PM
Bây giờ em là Les thì em với Minhthy sẽ là 1 đôi :eek::thutieu::haha:

Hà..Hà.. Thế thì phải hỏi lại MT, coi chừng muội lại bị lẻ loi lần nữa ah! :botay:

thinghien
06-09-2009, 10:30 PM
Tình mẫu tử mới là mối tình vĩnh cửu, Bất biến, trường tồn với mọi thử thách, thời gian...Ko có một mỗi tình nào có thể so sánh được.

Đọc câu này, bỗng dưng nước mắt chậc trào...Mọi người vẫn bảo em hơi ủy mị...nhưng với em, tình mẫu tử vẫn thiêng liêng nhất..luôn vậy.
Cám ơn chị!

Phu sinh
07-09-2009, 12:42 AM
Và nếu người yêu cũ đã có gia đình nhưng không hạnh phúc, và cả gia đình bạn cũng đang không hạnh phúc thì theo bạn 2 người sẽ nên thế nào khi họ đang còn có những đứa con rất tuyệt vời . Họ có nên đến với nhau không?
Mọi người hãy :cùng bày tỏ ý kiến của mình nhé !:botay:
:nhaodzo:

Chưa trải qua chính xác giống vậy nên chịu không trả lời được nhưng theo kinh nghiệm thì vẫn nên nghĩ đến những đứa con tuyệt vời trước khi nghĩ đến bản thân mình.



Ai cũng có một mối tình đầu đúng không?
Và sau một thời gian dài hơn 10 năm , khi bạn gặp lại người yêu cũ thì cảm xúc của mọi người thế nào ? Bạn có cảm thấy còn yêu người đó nữa không ? Có cảm thấy rung động như xưa không?


Tình đầu, 15 năm sau gặp lại trong 1 đám cưới của 1 người bạn cùng lớp của cả 2. 15 năm là 1 thời gian dài và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nàng đã có vài vết chân chim, được 2 đứa và có vẻ hạnh phúc khi kể về gia đình mình, chịu không biết nàng ta nghĩ gì trong lòng nhưng thấy cứ tròn mắt nhìn mình rồi cười hoài và hỏi thăm liên tu bât tận (lúc đó vẫn còn độc thân). Riêng bản thân thì chẳng còn những rung động như thời xa xưa nữa, mọi thứ chỉ còn là kỳ niệm 1 thời thôi!

OA _ NỮ
07-09-2009, 01:37 AM
Oa Nữ cũng mới gặp lại người cũ ...Cũng rưng rưng lệ, cầm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm chân tình. Ôn nghèo kể khổ...Có thế thôi. Hết rung động rồi. Oa Nữ luôn luôn là con người hoài cổ, xong chỉ là để nhìn, ngắm và trưng bày...chứ cái gì mới cũng thích chứ...Hi hi hi. Như xe hơi..Ai mà chẳng thích lái xe mới...

TeacherABC
07-09-2009, 09:26 AM
Oa Nữ cũng mới gặp lại người cũ ...Cũng rưng rưng lệ, cầm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm chân tình. Ôn nghèo kể khổ...Có thế thôi. Hết rung động rồi. Oa Nữ luôn luôn là con người hoài cổ, xong chỉ là để nhìn, ngắm và trưng bày...chứ cái gì mới cũng thích chứ...Hi hi hi. Như xe hơi..Ai mà chẳng thích lái xe mới...

Ừ nhỉ, lái xe mới thì ai cũng thích thật nhưng nhiều khi ngồi trên xe mới vẫn uớc gì xe cũ của mình chạy tốt như xe mới...:D

LAMGIANG
07-09-2009, 12:23 PM
Tất cả rồi sẽ theo thời gian trôi đi. Cả anh cũng thế. Chỉ còn mình em với nỗi buồn và nỗi nhớ anh khôn nguôi. Còn anh thì sao ?

Nhưng cái gì thì cũng phải quen
Cả nỗi nhớ nỗi buồn cũng thế
Em xa lắm , mà anh còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng nghĩa với thời gian . ( st )

NCĐ.2009
04-10-2009, 12:11 PM
Tình đầu, quen nhau 5 năm trời, chẳng dám nắm tay nhau... nhưng sao lãng mạng và đẹp vô cùng, đến giờ vẫn ko quên được.

Sang năm thứ 6, mình nhận ra tình yêu của mình dành cho ng đó không đủ để đi đến hôn nhân, ng ấy vẫn kiên trì chăm sóc mình, yêu thương mình, bên cạnh mình... Tận tình hơn bất cứ ai, không cần đáp lại...

Sang năm thứ 7, đang học ĐH, người ấy hỏi mình 1 lần cuối, có thể cho ng ấy cơ hội cố gắng 1 lần nữa ko, mình nói ko thể....

Giữa năm thứ 7, ng ấy bỏ ngang việc học hành và đi tu... bảo khi nào quên được mình sẽ quay về...

Giữa năm thứ 11, người ấy tu được 4 năm, hoàn tục và thi lại ĐH, bảo mình rằng... Có lẽ cả đời ko quên được, nên quay về thôi, sợ đi tu sau này trong những tất bật đời thường không thể giúp đỡ mình một cách cụ thể...

Hơn 13 năm trôi qua... người ấy tâm sự với mình đang quen 1... người đàn ông...

Người đàn ông ấy đến tìm mình, muốn kết bạn với mình. Thú thật lúc đầu mình rất ác cảm, nhưng khi gặp mình thật ngạc nhiên, người đàn ông ấy nam tính, đẹp trai, nhã nhặn, thành đạt, dịu dàng, tâm lý... 2 người đàn ông lý tưởng... sao lại... Người đàn ông ấy bảo với mình: "Tội x lắm, đêm nằm ngủ bên cạnh anh, lại gọi... tên em..."...

Có lần nằm bên nhau nói chuyện ở nhà mình, mình hỏi: "Sao x lại yêu... đàn ông?"
- Không biết nữa, phụ nữ dù đẹp thế nào, x cũng ko có cảm giác.
- Vậy sao ngày xưa... iu tui?
- Trừ y ra...
- Bây giờ thì sao?
(Cười) - Bây giờ thì yêu đàn ông rồi, ngủ với đàn ông rồi.
- Có hạnh phúc ko?
- Có chứ.
- Có thể quay lại là đàn ông bình thường ko?
- Chắc không đâu... Thật sự x ko có cảm giác với phụ nữ.
- Vì x chưa từng đụng đến con gái, chắc vậy.
(cười) - Không biết nữa, phải chi ngày xưa lúc đi thi ĐH, ngủ chung ks, x mạnh dạn hơn 1 chút, thì giờ y đã là vợ x rùi ha!
- Mạnh dạn hơn thì karatedo và Thiếu lâm có 1 cuộc song đấu chứ. Hehe... Nhưng dù có lấy nhau, giờ thành gay thì tui sống với ai.
(Cười lớn) - Mà nghĩ lại tiếc ghê, sao hồi xưa x ngu quá, quen bao nhiêu năm mà ko dám hôn 1 lần.
- Giờ hứa với tui ko làm gay nữa, tui hôn luôn nè ^^
(Lại cười) - Hôn xong có lấy tui đâu mà ko làm gay nữa.
....

Ôi cuộc tình đáng thương...
Thật khó tin đã có một mối tình như của X với Y...Có điều, kết cục quá buồn...