PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19

hamy
15-01-2010, 12:18 PM
Thì ta chẳng phải tháng ngày đồi thơ
Nếu như em đến bất ngờ

langtutimvo
16-01-2010, 04:23 AM
Thì anh chẳng phải đứng chờ dưới mưa
Nếu em hẹn buổi ban trưa....

trannhankim
16-01-2010, 09:18 AM
Thì anh sẽ đến đón đưa em về
Nếu như em chẵng có chê

Nhím con
16-01-2010, 10:28 AM
Thì anh sẽ đến đón đưa em về
Nếu như em chẵng có chê

Thì ta kết thử phu thê xem nào
Nếu mà em vẫn làm cao

trannhankim
16-01-2010, 01:24 PM
Thì anh sẽ phải làm sao hở người ?
Nếu em không nói một lời

hamy
16-01-2010, 07:31 PM
Thì anh thầm lặng cả đời khổ đau
Nếu em mãi hỏi tại sao

duycanh
16-01-2010, 07:47 PM
Thì anh chẳng biêt đường nào mà thưa
Nếu như hôm đó đừng mưa
Thì anh cũng sẽ chẳng đưa em về
Nếu như em chẳng hện thề
Thì giờ anh chẳng não nề làm chi
Nếu em cất bước ra đi
Thì anh cũng chẳng xót gì em đâu
Nếu như em bước qua cầu

hamy
16-01-2010, 07:52 PM
Thì anh cũng thế không sầu nhớ ai
Nếu như tình đã nhạt phai

duycanh
16-01-2010, 07:57 PM
Thì đau khổ lắm hình hài héo khô
Nếu như anh vẽ em tô

hamy
16-01-2010, 08:01 PM
Thì ta sẽ mãi ngây ngô suốt đời
Nếu tình là một cuộc chơi

duycanh
16-01-2010, 08:09 PM
Thì anh sẽ nguyện cùng chơi với nàng
Nếu như rẽ dậu anh sang
Thì hãy mở cửa nhé nàng- cho anh
Nếu như hai đứa chẳng thành

hamy
16-01-2010, 08:17 PM
Thì em sẽ mãi xa anh trọn đời
Nếu em không gọi chẳng mời

duycanh
16-01-2010, 08:21 PM
Thì anh cũng đến tận nơi tim nàng
Nếu như đêm đó anh sang

hamy
16-01-2010, 08:24 PM
Thì em tiếp chuyện cùng chàng, chàng ơi
Nếu ta lời chẳng hiểu lời

duycanh
16-01-2010, 08:34 PM
Thì chắc hai đứa tả tơi chuyện lòng
Nếu như hai đứa một phòng
Thì em có biết anh mong suốt đời
Nếu như hai đứa chẳng rời

hamy
16-01-2010, 08:38 PM
Thì ta sẽ mãi trọn đời bên nhau
Nếu tình chẳng có ngày sau

duycanh
16-01-2010, 08:51 PM
Thì em có biết anh đau cả đời
Nếu như ta áp bờ môi

hamy
16-01-2010, 08:54 PM
Thì em sợ lắm không ngồi cùng anh
Nếu tình ta vẫn không thành

duycanh
16-01-2010, 09:13 PM
Thì em hãy hiểu tình anh một lòng
Nếu như bến đục bến trong

hamy
16-01-2010, 10:00 PM
Thì em sẽ chọn bến không lóng phèn
Nếu mình cứ mãi chon chen

duycanh
16-01-2010, 10:26 PM
Thì đời cũng khổ sớm đèn tối khuya
Nếu mình thức đến tận khuya

hamy
16-01-2010, 10:41 PM
Thì ta cứ mãi chia nhau thơ mình
Nếu như em chẳng có xinh

langtutimvo
16-01-2010, 11:18 PM
Thì duy mở hết lòng mình đón My
Nếu Hà gật đầu đồng ý

duycanh
17-01-2010, 09:18 AM
Thì tôi khổ lắm còn gì nữa đâu
Nếu như em nói một câu

trannhankim
19-01-2010, 12:20 PM
Thì tôi sẽ đáp theo câu của nàng
Nếu như em phớt không màn

COCKOO
19-01-2010, 12:26 PM
Thì tôi sẽ đáp theo câu của nàng
Nế như em phớt không màn
Thì anh cũng chịu chẳng màng làm chi
Nếu em nhất quyết phân ly

trannhankim
19-01-2010, 12:32 PM
Thì anh níu kéo làm chi thêm buồn
Nếu như mắt lệ em tuông

duycanh
19-01-2010, 07:55 PM
lệ tuôn chứ trần nhật kim

Thì anh lau vội giọt buồn trên mi
Nếu như ta cứ nếu ... thì

hamy
19-01-2010, 08:14 PM
lệ tuôn chứ trần nhật kim

Thì anh lau vội giọt buồn trên mi
Nếu như ta cứ nếu ... thì

Thì thiên hạ đó ai bì được ta
Nếu anh cứ mãi xót xa

duycanh
19-01-2010, 08:27 PM
Thì em đâu hiểu thật thà tim anh
Nếu như em cũng yêu anh

hamy
20-01-2010, 09:26 PM
Thì tôi đành phải xem như người ngoài
Nếu như lời yêu nói hoài

duycanh
20-01-2010, 09:34 PM
Thì em cũng chán mệt nhoài mất thôi
Nếu như em cũng yêu tôi

hamy
20-01-2010, 10:30 PM
Thì tôi sẽ nói xa xôi cùng nàng
Nếu như duyên nợ lỡ làng

Vohon
20-01-2010, 10:33 PM
Thì tôi sẽ nói xa xôi cùng nàng
Nếu như duyên nợ lỡ làng



Thì xin em hãy sang ngang cho rồi
Nếu em còn có lôi thôi

duycanh
20-01-2010, 10:57 PM
Thì em đi mãi được rồi đó em
Nếu như tình đó tôi thèm

Gió chiều
21-01-2010, 08:10 AM
Thì em cũng kệ xem anh làm gì
Nếu em cứ nghoảnh mặt đi

duycanh
21-01-2010, 11:12 AM
Thì anh đau khổ còn gì buồn hơn
Nếu như em chẳng giận hờn

Cá Chuồn
21-01-2010, 02:59 PM
Thì anh đau khổ còn gì buồn hơn
Nếu như em chẳng giận hờn

Thì anh chẳng tiếc nụ hôn làm lành
Nếu em chẳng có chân thành

Nhudadauyeu
21-01-2010, 03:43 PM
Thì anh cũng không thèm iu
nếu em vẫn ham chơi

duycanh
21-01-2010, 06:35 PM
Thì anh chắc phải tạm rời xa thôi
Nếu như chót lưỡi đầu môi

langtutimvo
23-01-2010, 03:53 AM
Thì các cụ để thằng tôi lao vào
Nếu em nó cứ đòi ào ào

trannhankim
26-01-2010, 09:08 AM
Thì anh chẳng biết làm sao cho vừa
Nếu trời chợt đổ cơn mưa

CrazyDog
26-01-2010, 09:53 AM
Thì anh đi tới rồi cưa em liền
Nếu em muốn được lên tiên

trannhankim
26-01-2010, 10:00 AM
Thì anh làm lụm kiếm tiền mua xe
Nếu em không mãi trách chê

CrazyDog
26-01-2010, 10:06 AM
Thì anh làm lụm kiếm tiền mua xe
Nếu em không mãi trách chê

Thì đêm nay đánh con đề mười hai
Nếu về thì đúng thiệt hài :D

trannhankim
26-01-2010, 10:23 AM
Thì rằng nhà cửa bay vèo mất tiu
Nếu như không biết chắt chiu

duycanh
26-01-2010, 06:07 PM
Thì đời sẽ khổ rất nhìu đó nghen
Nếu như phòng tắt ánh đèn

Cá Chuồn
28-01-2010, 09:28 PM
Thì đời sẽ khổ rất nhìu đó nghen
Nếu như phòng tắt ánh đèn

Thì anh dò dẫm mon men đến gần
Nếu em còn cứ phân vân

Nhím con
28-01-2010, 11:34 PM
Thì anh dò dẫm mon men đến gần
Nếu em còn cứ phân vân

Thì anh sẽ để áo quần nguyên si
Nếu em vẫn chẳng nói gì

;) :D

hamy
29-01-2010, 06:15 AM
Thì anh sẽ để áo quần nguyên si
Nếu em vẫn chẳng nói gì

;) :D

Thì anh làm tới chia ly từ giờ
Nếu như người có bất ngờ

duycanh
29-01-2010, 08:51 PM
Thì anh cũng kệ mập mờ mà thôi
Nếu như chuyện đã nỡ rồi

hamy
29-01-2010, 08:54 PM
Thì đành chấp nhận xa xôi cùng người
Nếu ai nói chín thành mười

duycanh
29-01-2010, 08:58 PM
Thì tôi sao thể mỉm cười được đâu
Nếu như nỡ dở tình đầu
Thì duyên hai đứa buồn đau một đời
Nếu em yêu chỉ nửa vời

hamy
29-01-2010, 09:01 PM
Thì ta đành phải trọn đời xa nhau
Nếu tình chẳng kịp gởi trao

Cá Chuồn
29-01-2010, 09:38 PM
Thì ta đành phải trọn đời xa nhau
Nếu tình chẳng kịp gởi trao

Thì đành hẹn tới kiếp sau chung nhà
Nếu em xinh tựa cành hoa

Nhím con
02-02-2010, 11:50 AM
Thì đành hẹn tới kiếp sau chung nhà
Nếu em xinh tựa cành hoa

Thì anh mong ước được là con ong
Nếu em ngọt tựa nhãn lồng
...
;) :D

valytien_$
03-02-2010, 08:54 PM
Thì anh mong ước được là con ong
Nếu em ngọt tựa nhãn lồng
...
;) :D

Thì anh ước được sánh duyên vợ chồng
Nếu em con bế con bồng

Klosen
04-02-2010, 10:56 AM
Thì anh ước được sánh duyên vợ chồng
Nếu em con bế con bồng
Thì ra em đã qua sông theo chồng
Nếu em vẫn chốn phòng không?

duycanh
06-02-2010, 09:11 AM
Thì đêm anh sẽ vào phòng em chơi
Nếu như ta lỡ mất rồi

hamy
21-02-2010, 12:56 AM
Thì đêm anh sẽ vào phòng em chơi
Nếu như ta lỡ mất rồi

Thì đành chấp nhận chung nồi nấu cơm
Nếu như anh muốn ăn thơm...

trannhankim
25-02-2010, 01:26 PM
Thì anh hãy cố ngồi đơm cho đầy
Nếu như không chịu cấy cày

hamy
25-02-2010, 10:14 PM
Thì anh hãy cố ngồi đơm cho đầy
Nếu như không chịu cấy cày
Thì thôi ta sẽ chia tay bây giờ
Nếu như người cứ giả vờ

Gà Con
25-02-2010, 10:17 PM
Thì thôi ta sẽ chia tay bây giờ
Nếu như người cứ giả vờ


Thì sao ta cứ phải chờ đợi mong
Nếu như người chẳng thật lòng....

hamy
26-02-2010, 12:27 PM
Thì thôi ta sẽ chẳng mong chẳng chờ
Nếu tình đẹp tựa vần thơ

Nhím con
26-02-2010, 02:15 PM
Thì thôi ta sẽ chẳng mong chẳng chờ
Nếu tình đẹp tựa vần thơ

Thì xin lặng lẽ từng giờ nhớ nhung
Nếu mai cách biệt nghìn trùng
.....

hamy
26-02-2010, 09:10 PM
Thì xin lặng lẽ từng giờ nhớ nhung
Nếu mai cách biệt nghìn trùng
.....

Thì ta sẽ mãi tình chung đợi người
Nếu ai nói chín thành mười ...

NamSơn
01-03-2010, 03:53 PM
Thì anh sẻ quyết moi người đó ra
Nếu như hắn đã ra ma..(thấy ớn quá hihi)

VỀ MIỀN TRUNG
08-04-2010, 07:50 AM
Nếu như hắn đã ra ma
Thì ta quỷ sứ chung nhà cho luôn

COCKOO
08-04-2010, 02:02 PM
Nếu như hắn đã ra ma
Thì ta quỷ sứ chung nhà cho luôn
Thì bán của trước, đằng sau mua luồn
Nếu ta quyết chí đi buôn

phale
08-04-2010, 02:26 PM
Thì bán của trước, đằng sau mua luồn
Nếu ta quyết chí đi buôn

Thì tiền phải có luôn luôn bên mình
Nếu Ku muốn tậu cái đình :D:D

COCKOO
08-04-2010, 03:30 PM
Thì tiền phải có luôn luôn bên mình
Nếu Ku muốn tậu cái đình :D:D
Thì ắt phải có mảnh tình treo nghiêng
Nếu chó mà thiếu củ riềng? :D

LÃO HẠC
08-04-2010, 03:34 PM
Thì ắt phải có mảnh tình treo nghiêng
Nếu chó mà thiếu củ riềng? :D

Thì qua nhà Hạc nhớ kiềng mặt ra
Nếu như không muốn thành ma....

COCKOO
08-04-2010, 03:36 PM
Thì mời Hạc lão uống trà giải khuây
Nếu muốn một bát thịt cầy
:haha:

LÃO HẠC
08-04-2010, 03:40 PM
Thì mời Hạc lão uống trà giải khuây
Nếu muốn một bát thịt cầy
:haha:

Thì thôi em chịu "trước thầy" bác nha
Nếu như lớp tám mà qua.....

COCKOO
08-04-2010, 03:58 PM
Thì thôi em chịu "trước thầy" bác nha
Nếu như lớp tám mà qua.....
Thì Chim sẽ có chút quà gửi trao
Nếu Lão thích ả Chào mào?

LÃO HẠC
08-04-2010, 04:05 PM
Thì Chim sẽ có chút quà gửi trao
Nếu Lão thích ả Chào mào?

Thì vặt lông trụi mang vào hù cô
Nếu như bác thích gà cồ...:botay:

COCKOO
08-04-2010, 04:28 PM
Thì vặt lông trụi mang vào hù cô
Nếu như bác thích gà cồ...:botay:
Thì đem mang thịt tặng bồ lấy thơm
Nếu Lão liếc phở ngoảng cơm

Tiểu Tử Cuồng
08-04-2010, 06:47 PM
Thì đem mang thịt tặng bồ lấy thơm
Nếu Lão liếc phở ngoảng cơm



Thì con sư tử nó lườm...sợ hôn?
Nếu như nó muốn đâm lộn???


Thì sao? He he

mai
11-04-2010, 08:31 AM
Thì con sư tử nó lườm...sợ hôn?
Nếu như nó muốn đâm lộn???


Thì sao? He he

Thì nó sẽ bị mèo dồn lên cây
nếu mà ra khỏi chốn này?

Doahoavothuong
11-04-2010, 09:11 AM
Thì nó sẽ bị mèo dồn lên cây
nếu mà ra khỏi chốn này?

Thì nó biết xả vô đâu
Nếu mà cứ tiếp tục?

kehotro
28-04-2010, 07:58 PM
Thì nó sẽ bị mèo dồn lên cây
nếu mà ra khỏi chốn này?

Thì thơ vui vẫn còn đầy trong tim
Nếu cù mà vẫn đứng im

SunWild
28-04-2010, 08:17 PM
Thì thơ vui vẫn còn đầy trong tim
Nếu cù mà vẫn đứng im

Thì thôi cũng giống như phim đứng hình
Nếu không còn có bình minh

mieeeeeo
28-04-2010, 09:01 PM
Thì sẽ ko có hoàng hôn
Nếu mặt trời mọc từ đằng tây

SunWild
28-04-2010, 09:05 PM
Thì sẽ ko có hoàng hôn
Nếu mặt trời mọc từ đằng tây
Thì mây dưới đất cây bay lên trời
Nếu cô nàng giống đười ươi :)

kehotro
28-04-2010, 09:07 PM
Thì mây dưới đất cây bay lên trời
Nếu cô nàng giống đười ươi :)

Thì tôi chẳng muốn làm người kế bên
Nếu mà gặp chuyện chẳng hên

SunWild
28-04-2010, 09:12 PM
Thì tôi chẳng muốn làm người kế bên
Nếu mà gặp chuyện chẳng hên
Thì về hỏi mẹ có nên lấy nàng :D
Nếu ngày mai anh lỡ làng

kehotro
28-04-2010, 09:14 PM
Thì về hỏi mẹ có nên lấy nàng :D
Nếu ngày mai anh lỡ làng

Thì ai đấy sẽ rước nàng về dinh
Nếu nàng hay nói linh tinh

SunWild
28-04-2010, 09:18 PM
Thì ai đấy sẽ rước nàng về dinh
Nếu nàng hay nói linh tinh
Thì anh giả bộ thần kinh xem nào :D
Nếu nàng hỏi tiền cất đâu

kehotro
28-04-2010, 09:34 PM
Thì anh giả bộ thần kinh xem nào :D
Nếu nàng hỏi tiền cất đâu

Thì anh giả bộ gục đầu thở than
Nếu nàng vẫn quyết ngược ngang?

SunWild
28-04-2010, 09:37 PM
Thì anh giả bộ gục đầu thở than
Nếu nàng vẫn quyết ngược ngang?
Thì anh bỏ chạy chứ màng làm chi
Nếu nàng lỡ quá xuân thì

sao hom
28-04-2010, 11:35 PM
Thì anh bỏ chạy chứ màng làm chi
Nếu nàng lỡ quá xuân thì

Thì anh chịu cảnh ngựa phi sớm chiều
Nếu khi em nhớ anh yêu......

lananh08
29-04-2010, 04:05 PM
Thì anh sẽ về với em phải không a :x
Nếu bây giờ là tết :D

hahaha
29-04-2010, 04:47 PM
Thì anh sẽ về với em phải không a :x
Nếu bây giờ là tết :D
Thì anh lại mỏi mệt say xưa
Nếu như hôm ấy đừng mưa.......:D:D

Nhudadauyeu
29-04-2010, 04:53 PM
Thì anh lại mỏi mệt say xưa
Nếu như hôm ấy đừng mưa.......:D:D

Thì em đâu nhớ như giờ
Nếu em trót đa đoan :D

hahaha
29-04-2010, 05:04 PM
Thì em đâu nhớ như giờ
Nếu em trót đa đoan :D
Thì anh cũng chẳng "vẹn toàn" được lâu
Nếu em vẫn cứ gật đầu.....:D

SunWild
29-04-2010, 05:11 PM
Thì anh cũng chẳng "vẹn toàn" được lâu
Nếu em vẫn cứ gật đầu.....:D
Thì anh rước để làm dâu trong nhà
Nếu như anh sợ đàn bà :D

hahaha
02-05-2010, 11:25 AM
Thì anh rước để làm dâu trong nhà
Nếu như anh sợ đàn bà :D

Thì đời anh chẳng xót xa thế này
Nếu Hải phòng, em đến đây?....:D:D:D

SunWild
02-05-2010, 11:30 AM
Thì đời anh chẳng xót xa thế này
Nếu Hải phòng, em đến đây?....:D:D:D
Thì mưa với bão đổ ngay xuống đầu
Nếu anh chờ gốc cây cau :D

Tường Thụy
02-05-2010, 11:36 AM
Thì mưa với bão đổ ngay xuống đầu
Nếu anh chờ gốc cây cau :D

Thì em sẽ chọn lối sau em chuồn
Nếu anh đón ở đầu đường :D:D:D

SunWild
02-05-2010, 11:39 AM
Thì em sẽ chọn lối sau em chuồn
Nếu anh đón ở đầu đường :D:D:D
Thì bà hàng xóm mắt giương lên nhòm
Nếu như em vẫn còn son :D