PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19

thỏbông
21-07-2009, 11:11 AM
Thì anh làm bát cháo gà đợi em
Nếu em chỉ thích ăn kem?

valytien_$
21-07-2009, 01:02 PM
Thì anh làm bát cháo gà đợi em
Nếu em chỉ thích ăn kem?

Câu "Nếu" có rùi TB à, nhưng mình vẫn tiếp đây.

Thì xem (phim) xong nhé, mình ra Tràng Tiền
Nếu em không muốn muộn phiền

sơn_nữ83
21-07-2009, 01:03 PM
Câu "Nếu" có rùi TB à, nhưng mình vẫn tiếp đây.

Thì xem (phim) xong nhé, mình ra Tràng Tiền
Nếu em không muốn muộn phiền
Thì đừng có cáu, em điên cái đầu
Nếu em muốn đc đi câu

valytien_$
21-07-2009, 01:11 PM
Thì đừng có cáu, em điên cái đầu
Nếu em muốn đc đi câu
Thì cuối tuần rảnh...đi đâu tùy mình
Nếu em muốn thăm Hòa Bình?

secret000
21-07-2009, 01:12 PM
Thì em sẽ hết tính bương (bướng) ngay mà
Nếu em vẫn cứ kề cà
Thì anh la mắng em nghe ngay mà
Nếu anh chẳng chịu la em?

secret000
21-07-2009, 01:14 PM
Thì cuối tuần rảnh...đi đâu tùy mình
Nếu em muốn thăm Hòa Bình?
Thì mình cùng tiến với xe cà tàng^^!
Nếu em ko muốn Hòa Bình?

sơn_nữ83
21-07-2009, 01:15 PM
Thì cuối tuần rảnh...đi đâu tùy mình
Nếu em muốn thăm Hòa Bình?
Thì em cũng chịu vì mình về quê :D
Nếu em muốn anh đưa về

valytien_$
21-07-2009, 01:16 PM
Thì anh la mắng em nghe ngay mà
Nếu anh chẳng chịu la em?

Thì em chẳng chịu anh kèm học đâu
Nếu anh cứ đi chơi lâu?

secret000
21-07-2009, 01:33 PM
Thì em chẳng chịu anh kèm học đâu
Nếu anh cứ đi chơi lâu?

Thì em sẽ giả em đau bụng rồi
Nếu em cứ đòi đi theo?

valytien_$
21-07-2009, 10:40 PM
Thì em cũng chịu vì mình về quê :D
Nếu em muốn anh đưa về

Thì anh chuẩn bị gặp thày mệ thôi
Nếu em thích thổi kèn môi

LÃO HẠC
21-07-2009, 11:19 PM
Thì anh chuẩn bị gặp thày mệ thôi
Nếu em thích thổi kèn môi

Thì anh trải chiếu cùng ngồi sướng ca
Nếu như hai đứa chung nhà..

CrazyDog
22-07-2009, 02:51 PM
Thì anh trải chiếu cùng ngồi sướng ca
Nếu như hai đứa chung nhà..

Thì thế nào cũng đẻ 3 nhóc tì :D
Nếu em sướng đến mê ly :D

valytien_$
22-07-2009, 10:46 PM
Thì thế nào cũng đẻ 3 nhóc tì :D
Nếu em sướng đến mê ly :D

Thì anh sẽ thấy hơi kỳ đó nha
Nếu em muốn Bà lên thăm :))

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:00 PM
Thì anh sẽ thấy hơi kỳ đó nha
Nếu em muốn Bà lên thăm :))

Thì anh sẽ để Bà nằm lên trên (trên gác)
Nếu Bà vừa ngủ vừa rên :D (mơ )

1100i
22-07-2009, 11:03 PM
Thì anh sẽ để Bà nằm lên trên (trên gác)
Nếu Bà vừa ngủ vừa rên :D (mơ )

Thì anh phải quyết lên trên Bà nằm (lên gác nữa)
Nếu nhìn mà cứ muốn măm......

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:22 PM
Thì anh phải quyết lên trên Bà nằm (lên gác nữa)
Nếu nhìn mà cứ muốn măm......

Thì anh lên gác để thăm Bà liền
Nều Bà lại bắt trả tiền

Mây
22-07-2009, 11:24 PM
Thì anh lên gác để thăm Bà liền
Nều Bà lại bắt trả tiền

Thì anh xuống gác với vợ hiền còn hơn
Nếu vợ khô khốc chẳng trơn

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:27 PM
Thì anh xuống gác với vợ hiền còn hơn
Nếu vợ khô khốc chẳng trơn

Thì lại lên gác có hơn ko nào
Nếu vợ ở dưới kêu gào

Mây
22-07-2009, 11:31 PM
Thì lại lên gác có hơn ko nào
Nếu vợ ở dưới kêu gào

Thì ta lại xuống thì thào vài câu
Nếu Bà trên gác lầu bầu

valytien_$
22-07-2009, 11:34 PM
Thì lại lên gác có hơn ko nào
Nếu vợ ở dưới kêu gào

Thì anh sẽ nói "xong tao xuống liền" =))
Nếu vợ cũng muốn lên tiên

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:35 PM
Thì ta lại xuống thì thào vài câu
Nếu Bà trên gác lầu bầu

Thì Bà xuống dưới tầng lầu bà ơi
Nếu Bà: "Tao chẳng còn hơi"

valytien_$
22-07-2009, 11:36 PM
Thì ta lại xuống thì thào vài câu
Nếu Bà trên gác lầu bầu

Thì anh sẽ nói con cầu xin ma (mama)
Nếu Bà chẳng chịu dung tha

Mây
22-07-2009, 11:37 PM
Thì Bà xuống dưới tầng lầu bà ơi
Nếu Bà: "Tao chẳng còn hơi"

Thì anh khó xử biết chơi nơi nào
Nếu vợ cầm sẵn cái dao

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:37 PM
Thì anh sẽ nói con cầu xin ma (mama)
Nếu Bà chẳng chịu dung tha

Thì ta phải hiểu tuổi già khó tinh (tính)
Nếu bà ấy vẫn còn... :D

Mây
22-07-2009, 11:39 PM
Thì ta phải hiểu tuổi già khó tinh (tính)
Nếu bà ấy vẫn còn... :D

Thì là chuyện lạ trần tình thế gian
Nếu vợ không chịu mắc màn

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:47 PM
Thì là chuyện lạ trần tình thế gian
Nếu vợ không chịu mắc màn

Thì đi đến sáng, ngồi than làm gì
Nếu vợ mặc kệ ta đi

valytien_$
22-07-2009, 11:57 PM
Thì đi đến sáng, ngồi than làm gì
Nếu vợ mặc kệ ta đi

Thì ô hay quá, đi ngay gặp (má) mì :botay:
Nếu vợ vẫn chẳng làm gì?

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:04 AM
Thì ô hay quá, đi ngay gặp (má) mì :botay:
Nếu vợ vẫn chẳng làm gì?

Thì chắc máy hoặc bu ri hỏng rồi
Nếu mà bị hỏng cả đôi :D

valytien_$
23-07-2009, 12:42 AM
Thì chắc máy hoặc bu ri hỏng rồi
Nếu mà bị hỏng cả đôi :D

Thì thôi lại phải ngồi buồn q...t..
Nếu mà chồng lỡ có say

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:50 AM
Thì thôi lại phải ngồi buồn q...t..
Nếu mà chồng lỡ có say

Thì sút một phát vợ bay lên giường
Nếu trên bảo dưới vẫn "ương"

secret000
23-07-2009, 01:20 AM
Thì sút một phát vợ bay lên giường
Nếu trên bảo dưới vẫn "ương"
Thì cho kẹo mút là ngoan nghe lời
Nếu chồng vẫn cứ tham lam?

Mây
23-07-2009, 01:21 AM
Thì cho kẹo mút là ngoan nghe lời
Nếu chồng vẫn cứ tham lam?

Thì đạp xuống đất càm ràm làm chi
Nếu vợ mặt cứ lầm lì

secret000
23-07-2009, 01:23 AM
Thì đạp xuống đất càm ràm làm chi
Nếu vợ mặt cứ lầm lì
Thì anh đi với má mì đừng kêu^^!
Nếu vợ vẫn quyết ko nghe?

Mây
23-07-2009, 01:25 AM
Thì anh đi với má mì đừng kêu^^!
Nếu vợ vẫn quyết ko nghe?

Thì ta nổi giận mà đè...oánh luôn
Nếu vợ giấu một nỗi buồn

secret000
23-07-2009, 01:35 AM
Thì ta nổi giận mà đè...oánh luôn
Nếu vợ giấu một nỗi buồn
Thì anh sẽ phải xẻ chia cùng mình
Nếu mình cứ mãi khóc la?

valytien_$
23-07-2009, 02:34 AM
Thì anh sẽ phải xẻ chia cùng mình
Nếu mình cứ mãi khóc la?


Thì thôi vào mùng...anh bắt đền nha
Nếu em khó ngủ...lạ nhà

secret000
23-07-2009, 02:42 AM
Thì thôi vào mùng...anh bắt đền nha
Nếu em khó ngủ...lạ nhà
Thì ta bên cạnh thì thầm tai nhau
Nếu em thức suốt đêm thâu?

valytien_$
23-07-2009, 02:51 AM
Thì ta bên cạnh thì thầm tai nhau
Nếu em thức suốt đêm thâu?

Thì sao mai dậy đi câu bên chồng
Nếu em muốn ăn nhãn lồng?

secret000
23-07-2009, 03:09 AM
Thì sao mai dậy đi câu bên chồng
Nếu em muốn ăn nhãn lồng?
Thì em phải nói:" Anh ơi em thèm!"^^!
Nếu nhà mình hết tiền tiêu?

CrazyDog
23-07-2009, 11:52 AM
Thì em phải nói:" Anh ơi em thèm!"^^!
Nếu nhà mình hết tiền tiêu?

Thì em nguyện sẽ cặp nhiều đại gia
Nếu anh đòi ấy tay ba :D

secret000
23-07-2009, 12:36 PM
Thì em nguyện sẽ cặp nhiều đại gia
Nếu anh đòi ấy tay ba :D
Thì thôi anh nhé cứ mơ mơ màng
Nếu tình mình chấm hết từ đây?

Mây
23-07-2009, 12:37 PM
Thì thôi anh nhé cứ mơ mơ màng
Nếu tình mình chấm hết từ đây?

Thì anh mừng quá, cắt dây em rồi
Nếu em khóc đứng khóc ngồi

secret000
23-07-2009, 12:40 PM
Thì anh mừng quá, cắt dây em rồi
Nếu em khóc đứng khóc ngồi
Thì anh hàng xóm sang ngồi cùng em
Nếu anh ghen đứng ghen nằm^^!

Mây
23-07-2009, 12:52 PM
Thì anh hàng xóm sang ngồi cùng em
Nếu anh ghen đứng ghen nằm^^!

Thì tay a sẽ quyết săm : HẬN ĐỜI
Nếu mà em cứ mơi mơi:D

secret000
23-07-2009, 01:01 PM
Thì tay a sẽ quyết săm : HẬN ĐỜI
Nếu mà em cứ mơi mơi:D
Thì anh đá phát em lăn ra sàn
Nếu thằng hàng xóm chạy sang?:D

CrazyDog
23-07-2009, 01:08 PM
Thì anh đá phát em lăn ra sàn
Nếu thằng hàng xóm chạy sang?:D

Thì anh táng nó khoai lang nát nhừ
Nếu em nói hãy từ từ

secret000
23-07-2009, 01:11 PM
Thì anh táng nó khoai lang nát nhừ
Nếu em nói hãy từ từ
Thì anh tha nhé em thương anh này^^!
Nếu anh vẫn cứ khùng khùng?

CrazyDog
23-07-2009, 01:18 PM
Thì anh tha nhé em thương anh này^^!
Nếu anh vẫn cứ khùng khùng?

Thì anh sẽ phá nát tung nhà mình
Nếu em mà cứ linh tinh

secret000
23-07-2009, 01:24 PM
Thì anh sẽ phá nát tung nhà mình
Nếu em mà cứ linh tinh
Thì anh phải hiểu em đây bất cần
Nếu anh vẫn cứ hững hờ?

CrazyDog
23-07-2009, 01:33 PM
Thì anh phải hiểu em đây bất cần
Nếu anh vẫn cứ hững hờ?

Thì em đừng có đi tơ thằng nào
Nếu em chẳng thích dùng bao :D

secret000
23-07-2009, 01:41 PM
Thì em đừng có đi tơ thằng nào
Nếu em chẳng thích dùng bao :D
Thì em cũng bó tay anh luôn rồi
Nếu anh vẫn cứ hỗn hào?

CrazyDog
23-07-2009, 01:50 PM
Thì em cũng bó tay anh luôn rồi
Nếu anh vẫn cứ hỗn hào?

Thì em đừng có tát vào má anh
Nếu em thích món ngọc hành :D

secret000
23-07-2009, 01:57 PM
Thì em đừng có tát vào má anh
Nếu em thích món ngọc hành :D
Thì em cũng chẳng dám mơ màng đến anh
Nếu em ko muốn anh điên?

CrazyDog
23-07-2009, 02:02 PM
Thì em cũng chẳng dám mơ màng đến anh
Nếu em ko muốn anh điên?

Thì em đừng có làm phiền đến anh
Nếu em cứ thích lanh chanh :D

secret000
23-07-2009, 02:05 PM
Thì em đừng có làm phiền đến anh
Nếu em cứ thích lanh chanh :D
Thì anh phải nói anh nhường đường em
Nếu anh cũng cứ hung hăng?

CrazyDog
23-07-2009, 02:11 PM
Thì anh phải nói anh nhường đường em
Nếu anh cũng cứ hung hăng?

Thì em cứ việc dùng dằng bỏ đi
Nếu anh cứ thích phở, mỳ

secret000
23-07-2009, 02:14 PM
Thì em cứ việc dùng dằng bỏ đi
Nếu anh cứ thích phở, mỳ
Thì hảo hảo đó anh úp mà ăn
Nếu ăn rồi anh thấy ngán nhanh?^^!

CrazyDog
23-07-2009, 02:23 PM
Thì hảo hảo đó anh úp mà ăn
Nếu ăn rồi anh thấy ngán nhanh?^^!

Thì anh sẽ lại thả phanh bánh mỳ
Nếu em yêu đến tình si

secret000
23-07-2009, 02:30 PM
Thì anh sẽ lại thả phanh bánh mỳ
Nếu em yêu đến tình si
Thì trên mọi lối mình cùng có nhau
Nếu đời này lắm trái ngang?

CrazyDog
23-07-2009, 02:41 PM
Thì trên mọi lối mình cùng có nhau
Nếu đời này lắm trái ngang?

Thì anh lại sẽ lang thang vào... tù :D
Nếu như em mắt bị mù :D

secret000
23-07-2009, 03:24 PM
Thì anh lại sẽ lang thang vào... tù :D
Nếu như em mắt bị mù :D
Thì em nguyện sẽ đi tù thay anh
Nếu anh cứ phụ tình em?

CrazyDog
23-07-2009, 03:45 PM
Thì em nguyện sẽ đi tù thay anh
Nếu anh cứ phụ tình em?

Thì em nguyện sẽ đếch thèm thăm nom
Nếu anh nhàu nát, còm nhom

Mây
23-07-2009, 03:47 PM
Thì em nguyện sẽ đếch thèm thăm nom
Nếu anh nhàu nát, còm nhom

Thì em bắn phát đòm đòm chết ngay
Nếu anh say xỉn suốt ngày

CrazyDog
23-07-2009, 03:49 PM
Thì em bắn phát đòm đòm chết ngay
Nếu anh say xỉn suốt ngày

Thì đêm về lại ..ay ..ay miệt mài
Nếu em cứ thích thù dai :D

secret000
23-07-2009, 03:51 PM
Thì đêm về lại ..ay ..ay miệt mài
Nếu em cứ thích thù dai :D
Thì mình truyền kiếp cho con sau này
Nếu hai đứa nó yêu nhau?:D

Sanmei
23-07-2009, 08:41 PM
Thì mình truyền kiếp cho con sau này
Nếu hai đứa nó yêu nhau?:D

Thì mình sẽ đứng đẳng sau mà rình :D
Nếu anh tìm kế hoãn binh

1100i
23-07-2009, 09:51 PM
Thì mình sẽ đứng đẳng sau mà rình :D
Nếu anh tìm kế hoãn binh

Thì em sẽ hát bài tình chia xa
Nếu mai hai đứa chung nhà

valytien_$
23-07-2009, 10:15 PM
Thì mình sẽ đứng đẳng sau mà rình :D
Nếu anh tìm kế hoãn binh

Thì tình mình hết...thôi đành chia tay
Nếu chỉ trông chờ cầu may

Sanmei
23-07-2009, 10:24 PM
Thì em sẽ hát bài tình chia xa
Nếu mai hai đứa chung nhà

Thì em vá áo là quần cho anh :acac:
Nếu anh thao thức năm canh :D

Sanmei
23-07-2009, 10:25 PM
Thì tình mình hết...thôi đành chia tay
Nếu chỉ trông chờ cầu may

Thì may chẳng đến mà mày cứ cau
Nếu anh mặt mốc da nhàu :botay:

1100i
23-07-2009, 10:31 PM
Thì em vá áo là quần cho anh :acac:
Nếu anh thao thức năm canh :D

Thì em dù mệt cũng đành thức theo
Nếu anh bẻo nhẻo bèo nhèo:D

Sanmei
23-07-2009, 11:11 PM
Thì em dù mệt cũng đành thức theo
Nếu anh bẻo nhẻo bèo nhèo:D

Thì anh chắc hẳn nuôi "mèo" đâu đây :D
Nếu em cầm sẵn roi mây :D:D:D

1100i
23-07-2009, 11:13 PM
Thì anh chắc hẳn nuôi "mèo" đâu đây :D
Nếu em cầm sẵn roi mây :D:D:D

Thì anh quỳ xuống cầm tay nịnh đầm:D
Nếu đó là chuyện hiểu lầm

Sanmei
23-07-2009, 11:29 PM
Thì anh quỳ xuống cầm tay nịnh đầm:D
Nếu đó là chuyện hiểu lầm

Thì em đây sẽ âm thầm cho qua
Nếu anh tật cũ là cà :D

1100i
23-07-2009, 11:32 PM
Thì em đây sẽ âm thầm cho qua
Nếu anh tật cũ là cà :D

Thì em cứ chém chết 3` anh đi (ai bảo láo:D)
Nếu anh cứ uống tì tì

Sanmei
23-07-2009, 11:36 PM
Thì em cứ chém chết 3` anh đi (ai bảo láo:D)
Nếu anh cứ uống tì tì

Thì em đem hết ly nhà đập tan (cho khỏi uống :D)
Nếu trong tay có 5 ngàn :D:D:D

1100i
23-07-2009, 11:38 PM
Thì em đem hết ly nhà đập tan (cho khỏi uống :D)
Nếu trong tay có 5 ngàn :D:D:D

Thì anh mua chổi quét sàn nhà ngay:D
Nếu em đi săm lông mày?

Sanmei
23-07-2009, 11:45 PM
Thì anh mua chổi quét sàn nhà ngay:D
Nếu em đi săm lông mày?

Thì anh ắt hẳn càng say đắm nhìn :D
Nếu em đổi ý thình lình

1100i
23-07-2009, 11:52 PM
Thì anh ắt hẳn càng say đắm nhìn :D
Nếu em đổi ý thình lình

Thì anh chiều tất ...vợ mình...chứ ai:D
Nếu em thức suốt đêm dài

Sanmei
24-07-2009, 12:05 AM
Thì anh chiều tất ...vợ mình...chứ ai:D
Nếu em thức suốt đêm dài

Thì cũng chỉ để chơi bài với anh :D
Nếu anh đã chán cơm canh

1100i
24-07-2009, 12:07 AM
Thì cũng chỉ để chơi bài với anh :D
Nếu anh đã chán cơm canh

Thì em mua bát cháo hành, nhanh lên
Nếu ta đắp một tấm mền:D

valytien_$
24-07-2009, 12:10 AM
Thì cũng chỉ để chơi bài với anh :D
Nếu anh đã chán cơm canh

Thì làm mảnh chiếu ra gầm cầu chơi
Nếu em cũng muốn chơi vơi

Sanmei
24-07-2009, 12:12 AM
Thì em mua bát cháo hành, nhanh lên
Nếu ta đắp một tấm mền:D

Thì em sẽ chiếm bên mền có hoa :D:D:D
Nếu anh nhất quyết ra tòa :run:

Sanmei
24-07-2009, 12:14 AM
Thì làm mảnh chiếu ra gầm cầu chơi
Nếu em cũng muốn chơi vơi

Thì em cứ nhắm hồ bơi nhảy vào
Nếu anh là kẻ khơi mào :D

1100i
24-07-2009, 12:14 AM
Thì em sẽ chiếm bên mền có hoa :D:D:D
Nếu anh nhất quyết ra tòa :run:

Thì van em đấy giảng hoà mau mau:cool::cool:
Nếu anh có trước có sau:D

Sanmei
24-07-2009, 12:21 AM
Thì van em đấy giảng hoà mau mau:cool::cool:
Nếu anh có trước có sau:D

Thì em đập bẹp, trước sau phẳng lì :tinhvi:
Nếu anh ngồi khóc tỉ ti :D

1100i
24-07-2009, 12:23 AM
Thì em đập bẹp, trước sau phẳng lì :tinhvi:
Nếu anh ngồi khóc tỉ ti :D

Thì em tiến đến mi mi anh nào:D
Nếu anh vẫn thét vẫn gào

Sanmei
24-07-2009, 12:25 AM
Thì em tiến đến mi mi anh nào:D
Nếu anh vẫn thét vẫn gào

Thì em lấy củi sắt rào anh ngay :D
Nếu anh té ngả lăn quay

valytien_$
24-07-2009, 12:27 AM
Thì em cứ nhắm hồ bơi nhảy vào
Nếu anh là kẻ khơi mào :D

Thì nào mình sẽ cùng vào...bơi đi
Nếu em chẳng biết tình si

1100i
24-07-2009, 12:40 AM
Thì em lấy củi sắt rào anh ngay :D
Nếu anh té ngả lăn quay

Thì em thương quá loay hoay khiêng vào
Nếu anh có số hoa đào (đào hoa:D)

CrazyDog
24-07-2009, 08:34 AM
Thì em thương quá loay hoay khiêng vào
Nếu anh có số hoa đào (đào hoa:D)

Thì em rồi sẽ nhảy vào lòng anh
Nếu anh tán gái cực tanh :D

gangrel090
24-07-2009, 11:12 AM
Thì em rồi sẽ nhảy vào lòng anh
Nếu anh tán gái cực tanh :D
Thì em bó cánh vì anh đa tình
Nếu em phát hoảng thất...kinh! :D

secret000
24-07-2009, 01:30 PM
Thì em bó cánh vì anh đa tình
Nếu em phát hoảng thất...kinh! :D
Thì em lại ngất trên tay anh mà
Nếu giật mình anh lỡ buông tay?:D

gangrel090
24-07-2009, 01:36 PM
Thì em lại ngất trên tay anh mà
Nếu giật (mình) anh lỡ buông tay?:D
Thì em cố níu cơn say mà về
Nếu anh tay nắm....nhầm chân! ^_^!

1100i
24-07-2009, 02:00 PM
Thì em cố níu cơn say mà về
Nếu anh tay nắm....nhầm chân! ^_^!

Thì em Sec cứ mặt đần đần ra:D
Nếu anh chỉ giỏi ba hoa

secret000
24-07-2009, 02:04 PM
Thì em Sec cứ mặt đần đần ra:D
Nếu anh chỉ giỏi ba hoa
Thì em nguyện đến với anh I tờ^^!
Nếu mà anh cũng ba hoa?:D

CrazyDog
24-07-2009, 02:42 PM
Thì em nguyện đến với anh I tờ^^!
Nếu mà anh cũng ba hoa?:D

Thì em sẽ đánh nát cha củ mì :D
Nếu anh dính chuyện thị phi

secret000
24-07-2009, 02:49 PM
Thì em sẽ đánh nát cha củ mì :D
Nếu anh dính chuyện thị phi
Thì em còn xét xem ra chuyện gì
Nếu anh dính chuyện chăng hoa?

CrazyDog
24-07-2009, 04:42 PM
Thì em còn xét xem ra chuyện gì
Nếu anh dính chuyện chăng hoa?

Thì đôi ta hãy ra tòa ly hôn
Nếu em lười chẳng rửa... bồn :D

gangrel090
24-07-2009, 10:01 PM
Thì đôi ta hãy ra tòa ly hôn
Nếu em lười chẳng rửa... bồn :D

Thì em chắc sẽ đem chôn anh vào
Nếu như trời chẳng có sao?