PDA

View Full Version : Bỗng dưng Bụt hiện!



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9

TeacherABC
22-07-2009, 07:23 PM
Bài thơ rất hay! Bụt nghĩ con là cô gái rất đáng yêu! Bụt chúc con luôn được hạnh phúc.....

Trời đất! Bụt lại yêu nữa rồi kìa! Bụt bà ơi.... thư ký Bụt ơi vào mà xem....:botay::botay::nguong:

TeacherABC
22-07-2009, 07:24 PM
Điều ước này thật đơn giản! Bụt sẽ ban phép cho toàn thể cầu thủ của đội bóng đá MSFC thay nhau........ bẻ từng cái gai trên người con........ cho đến khi nào không còn 1 cái gai, dù là nhỏ nhất!

Bụt thiên vị MSFC quá nghe? :eek:

hoa_xương_rồng
22-07-2009, 07:26 PM
Điều ước này thật đơn giản! Bụt sẽ ban phép cho toàn thể cầu thủ của đội bóng đá MSFC thay nhau........ bẻ từng cái gai trên người con........ cho đến khi nào không còn 1 cái gai, dù là nhỏ nhất!

trùi, thế này thì đau lắm Bụt ơi, sao Bụt ko biến con thành bông hoa khác .. híc híc, Bụt ác wá :khoc1:

Tazang
22-07-2009, 08:28 PM
Điều ước này thật đơn giản! Bụt sẽ ban phép cho toàn thể cầu thủ của đội bóng đá MSFC thay nhau........ bẻ từng cái gai trên người con........ cho đến khi nào không còn 1 cái gai, dù là nhỏ nhất!

Đã bảo là Bụt này hơi bị ác nhất là với người đẹp mà...bẻ thì bạo lực quá hà
Vụ này Bụt để em, Tazang sẽ cần mẫn vuốt từng cái gai HXR một cho đến khi...mòn hết gai, nhẵn thín luôn nhé

Tazang
22-07-2009, 08:36 PM
Vì người ta muốn dại nên Bụt đã cho người ta dại rồi! Bây giờ SEC có thể uống chai khác được rồi....!

Quả này em e chừng Bụt sơ hở roài nhá vì nếu Bụt biến em thành chai Ken trên tay Sec thì đảm bảo Sec uống hoài ko hết, ko bao giờ chán đâu nha cho nên nếu Bụt định tự hô biến thành 1 chai Ken nữa thì em đảm bảo rằng Bụt sẽ phải ở trong tủ lạnh rất rất rất...lâu đấy:D:D

BỤT
22-07-2009, 10:51 PM
Đã bảo là Bụt này hơi bị ác nhất là với người đẹp mà...bẻ thì bạo lực quá hà
Vụ này Bụt để em, Tazang sẽ cần mẫn vuốt từng cái gai HXR một cho đến khi...mòn hết gai, nhẵn thín luôn nhé

TZ thật là dịu dàng....... vuốt .. rồi vuốt........ rồi vuốt ve........
Vậy thì đang từ Hoa Xương Rồng biến thành Hòa Tàn!

BỤT
22-07-2009, 10:54 PM
Quả này em e chừng Bụt sơ hở roài nhá vì nếu Bụt biến em thành chai Ken trên tay Sec thì đảm bảo Sec uống hoài ko hết, ko bao giờ chán đâu nha cho nên nếu Bụt định tự hô biến thành 1 chai Ken nữa thì em đảm bảo rằng Bụt sẽ phải ở trong tủ lạnh rất rất rất...lâu đấy:D:D

Bụt biết thân phận Bụt già lụ khụ (nguyên văn bởi TZ) nên nào dám có ý gì đâu mà TZ phải sợ nhỉ? Hay là Bụt hóa phép Sec thành tỳ thiếp của TZ luôn nhé!? Khỏi làm chai bia nữa???

BỤT
22-07-2009, 10:56 PM
trùi, thế này thì đau lắm Bụt ơi, sao Bụt ko biến con thành bông hoa khác .. híc híc, Bụt ác wá :khoc1:

Tại sao lại có người nói Bụt ác? Bụt giúp như vậy mà còn trách móc!
Hay là cả 20 chàng trai của MSFC làm con đau? Nếu họ không làm con đau thì con nghĩ sao? Có trách Bụt nữa không?

BỤT
22-07-2009, 10:59 PM
Trời đất! Bụt lại yêu nữa rồi kìa! Bụt bà ơi.... thư ký Bụt ơi vào mà xem....:botay::botay::nguong:

Bụt yêu? Chết thật! Bụt mà yêu thì không ít mem nữ của Niềm Riêng bị Bụt hóa phép thành tiên nữ phục vụ Bụt rồi!

sơn_nữ83
22-07-2009, 11:11 PM
Bụt ơi, giờ này con chỉ có một điều ước duy nhất thôi.... Ước gì con lấp được khoảng trống trong tim mình, con đã cố..nhưng càng lấp càng trống....COn phải làm thế nào hả Bụt, làm ơn chỉ cho con biết đi

Sheiran
22-07-2009, 11:17 PM
Bụt cám ơn Sheiran, nhưng mọi người sẽ nghĩ sao khi 1 cô gái xinh xắn, trẻ trung ngồi ăn kem cùng 1 ông già râu tóc bạc phơ, tay chống gậy tại tầng thứ 33 của Tòa nhà Panorama..??? Mọi người sẽ hiểu lầm rằng cô bé xinh xắn kia đang đi cùng với người tình già....... đại gia! Sẽ mang tiếng cho cô bé lắm đó! Vì thế nên Bụt chỉ biết cám ơn thôi!

SR lỡ... hâm mộ Bụt mất rùi, không chịu đâu, thích hẹn với Bụt cơ. Bụt đừng lo, SR và "ông già Bụt" đi ăn kem người ta chỉ nghĩ... ông cháu mình là một gia đình hạnh phúc thui mà ^^

Sheiran
22-07-2009, 11:19 PM
Sheiran ơi! Đúng là cô bé được 2 chầu kem của 2 chàng trai TZ và TN! Nhưng Bụt sẽ không giải quyết bất cứ mọi khiếu nại, thắc mắc, kêu oan, than van, trách móc, nuối tiếc, ân hận.............. với những sự việc xảy ra sau 2 chầu kem đó!...

=> ... của TZ và TN :D:D:D, lúc đó Bụt đừng níu áo SR bắt đền Bụt nhá :D

Sheiran
22-07-2009, 11:22 PM
Bài thơ rất hay! Bụt nghĩ con là cô gái rất đáng yêu! Bụt chúc con luôn được hạnh phúc..... Con sẽ lấy người chồng đẹp trai như Bình Minh, giàu có như Đoàn Nguyên Đức........ và chung thủy như .....Lê Minh Hòa! Bụt nghĩ con sẽ rất hp với điều này!

Chung thuỷ như anh... LMH, thui chắc con ở vậy cho... nó lành Bụt ạ :D

thinghien
22-07-2009, 11:44 PM
Ước gì CM4Q gọi TN bằng....anh!

BỤT
22-07-2009, 11:45 PM
Chung thuỷ như anh... LMH, thui chắc con ở vậy cho... nó lành Bụt ạ :D

Vậy thì chung thủy như Tazang nhé! Vậy là xong! Con sẽ hp!

BỤT
22-07-2009, 11:48 PM
=> ... của TZ và TN :D:D:D, lúc đó Bụt đừng níu áo SR bắt đền Bụt nhá :D

Nếu như vậy thì TZ và TN sẽ ôm nhau mà khóc, khóc tức tưởi... ân hận.... và gọi Bụt cho mà xem!

BỤT
22-07-2009, 11:53 PM
SR lỡ... hâm mộ Bụt mất rùi, không chịu đâu, thích hẹn với Bụt cơ. Bụt đừng lo, SR và "ông già Bụt" đi ăn kem người ta chỉ nghĩ... ông cháu mình là một gia đình hạnh phúc thui mà ^^

Cô bé này khờ thật! Tại sao lại thích đi với ông lão lụ khụ nhỉ? lại còn gia đình hạnh phúc nữa chứ?! Vậy gia đình đó chỉ có Ông Bụt và Cháu gái phải không?

BỤT
22-07-2009, 11:58 PM
Ước gì CM4Q gọi TN bằng....anh!

Đã ban phép! CM4Q đã gọi TN là Anh và Bụt sẽ thêm chữ Yêu vào đằng sau!

thinghien
23-07-2009, 12:01 AM
Đã ban phép! CM4Q đã gọi TN là Anh và Bụt sẽ thêm chữ Yêu vào đằng sau!

Cám ơn Bụt, hôm nào rảnh rỗi TN sẽ mời Bụt một bữa bia hơi và vài đĩa......chân dài..!

BỤT
23-07-2009, 12:01 AM
Bụt ơi, giờ này con chỉ có một điều ước duy nhất thôi.... Ước gì con lấp được khoảng trống trong tim mình, con đã cố..nhưng càng lấp càng trống....COn phải làm thế nào hả Bụt, làm ơn chỉ cho con biết đi

Để làm được điều này cần có 1 người giàu tình cảm, nhân hậu và cao thượng....... mà những người như vậy thì ở Niềm Riêng rất nhiều! Con hãy thử xem!

sơn_nữ83
23-07-2009, 01:11 AM
Để làm được điều này cần có 1 người giàu tình cảm, nhân hậu và cao thượng....... mà những người như vậy thì ở Niềm Riêng rất nhiều! Con hãy thử xem!
Chính vì họ là người tốt nên ... có người sở hữu hết rồi Bụt ơi

secret000
23-07-2009, 01:39 AM
Bụt không dám ủng hộ điều này...... Vì Bụt e rằng sau khi tận dụng cơ hội này ....con sẽ ngồi khóc và gọi tên Bụt!
Con thề con hứa con........ ko dám đảm bảo! ^^!
Con sẽ ko khóc mà gọi Bụt đâu, bụt giúp con đi mà! năn nỉ Bụt đấy!:D:D:D
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman::youarethewoman:

secret000
23-07-2009, 01:40 AM
Dù có bị mất chức............. Bụt cũng không dám nói đâu!
Gửi Bụt thân yêu!
Sao mà Bụt nhát gan thế? ^^! Bụt sợ anh Zăng àh? :D

secret000
23-07-2009, 01:42 AM
Vì người ta muốn dại nên Bụt đã cho người ta dại rồi! Bây giờ SEC có thể uống chai khác được rồi....!
Hí hí! Bụt ơi thảo nào chai vừa rồi con uống thấy phê phê là lạ! ^^! Con cất chai ấy đi rồi lúc nào mang ra ngắm! :D

secret000
23-07-2009, 01:46 AM
Nhỡ đâu secret là hàng xóm nhà mình thì sao nhỉ. Bụt ơi, con ước :cool:
Hihi! Thật ko? Nếu thế thì........Đêm đêm mẹ bảo tôi mò sang bếp nhà nàng.....có gì vơ bằng hết.....:D:D:D

TeacherABC
23-07-2009, 04:21 AM
Điều ước này thật đơn giản! Bụt sẽ ban phép cho toàn thể cầu thủ của đội bóng đá MSFC thay nhau........ bẻ từng cái gai trên người con........ cho đến khi nào không còn 1 cái gai, dù là nhỏ nhất!

http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vui-cuoi/75178290-177030_love-12.jpg

NHỘNG
23-07-2009, 08:17 AM
Tazang! Tại sao lại gọi hàng xóm của sec là qủy sứ! Vì lý do gì? Có phải KTMQA hay thích ăn thịt trẻ ........ vị thành niên không???

Bụt mà nghĩ thế thì cũng quỷ sứ quá:cool:. Món thịt này là sở trường của anh TZ thôi (người rừng mà, cái gì mà chẳng xơi).

NHỘNG
23-07-2009, 08:25 AM
Hí hí! Bụt ơi thảo nào chai vừa rồi con uống thấy phê phê là lạ! ^^! Con cất chai ấy đi rồi lúc nào mang ra ngắm! :D

Kiểu như là "bà để bà ngửi chứ bà ko xơi"

NHỘNG
23-07-2009, 08:53 AM
Hihi! Thật ko? Nếu thế thì........Đêm đêm mẹ bảo tôi mò sang bếp nhà nàng.....có gì vơ bằng hết.....:D:D:D

Hai người sống giữa cô đơn
Hình như nàng có mưu đồ giống tôi.

Tazang
23-07-2009, 09:28 AM
Gửi Bụt thân yêu!
Sao mà Bụt nhát gan thế? ^^! Bụt sợ anh Zăng àh? :D

Sao Bụt lại sợ Tz chứ, Bụt là anh của Tz mà. Bụt chỉ.....tiếc thôi:D:D:D

NHỘNG
23-07-2009, 10:21 AM
Bụt ơi, ước jì con ko có gai nữa ..:cry: :run:

Xương rồng mà không còn gai thì chỉ đem đi làm rượu Tequila thôi.

TeacherABC
23-07-2009, 10:44 AM
Xương rồng còn gai...

http://s306.photobucket.com/albums/nn269/TeacherXYZ/th_xuongrong1.jpg


Điều ước này thật đơn giản! Bụt sẽ ban phép cho toàn thể cầu thủ của đội bóng đá MSFC thay nhau........ bẻ từng cái gai trên người con........ cho đến khi nào không còn 1 cái gai, dù là nhỏ nhất!

http://s306.photobucket.com/albums/nn269/TeacherXYZ/th_xuongrong.jpg

secret000
23-07-2009, 12:53 PM
Kiểu như là "bà để bà ngửi chứ bà ko xơi"
Ấy chết anh này có vẻ hiểu em. Đến đêm Ken biến thành Zang giống như quả thị biến thành cô tấm ấy anh nhỉ?^^!

secret000
23-07-2009, 12:54 PM
Hai người sống giữa cô đơn
Hình như nàng có mưu đồ giống tôi.
Mưu đồ gì thì em chẳng biết nhưng anh có vơ gì thì vơ nhớ để lại cho em cái......!^_^!

secret000
23-07-2009, 12:58 PM
Sao Bụt lại sợ Tz chứ, Bụt là anh của Tz mà. Bụt chỉ.....tiếc thôi:D:D:D
Thôi chết rồi quả này một mình Si một chiến hào! Người nhà anh Zăng "Răng" khắp nơi thế này thì choáng quá! Em ngất! :youarethewoman:

Tazang
23-07-2009, 01:27 PM
Thôi chết rồi quả này một mình Si một chiến hào! Người nhà anh Zăng "Răng" khắp nơi thế này thì choáng quá! Em ngất! :youarethewoman:

Đừng sợ Sec ơi, Tz sẽ chui xuống nấp cùng chiến hào với em nhé. Lỡ em có ngất thì Tz hô hấp cấp cứu liền hà:rolleyes:

trâu_vàng
23-07-2009, 01:33 PM
Ước gì tốt nghiệp lớp thơ để đi giao lưu với mọi người

secret000
23-07-2009, 01:33 PM
Đừng sợ Sec ơi, Tz sẽ chui xuống nấp cùng chiến hào với em nhé. Lỡ em có ngất thì Tz hô hấp cấp cứu liền hà:rolleyes:
Ấy vậy thì còn gì bằng nhưng mà nhỡ........!^^!

Tazang
23-07-2009, 01:39 PM
Ấy vậy thì còn gì bằng nhưng mà nhỡ........!^^!

....ngại Bụt bay trên giời dòm hả em? Yên chí đi anh Bụt bay cao lắm, mà anh ấy bay yểm trợ cho Tz thui mà:D:D

secret000
23-07-2009, 01:44 PM
....ngại Bụt bay trên giời dòm hả em? Yên chí đi anh Bụt bay cao lắm, mà anh ấy bay yểm trợ cho Tz thui mà:D:D
Nhưng mà vẫn ngại lắm thôi em có ngất thì anh gọi zùm em cái xe cấp cứu thôi hô hấp nhân tạo tại chiến hào dễ bị người khác hiểu nhầm! ^^!

NHỘNG
23-07-2009, 02:30 PM
Ấy chết anh này có vẻ hiểu em. Đến đêm Ken biến thành Zang giống như quả thị biến thành cô tấm ấy anh nhỉ?^^!

Cô Tấm thì xuất hiện ban ngày khi ko có ai ở nhà, còn anh TZ thì xuất hiện vào ban đêm và chỉ có secret ở nhà.

NHỘNG
23-07-2009, 02:32 PM
Mưu đồ gì thì em chẳng biết nhưng anh có vơ gì thì vơ nhớ để lại cho em cái......!^_^!

Cái mà em muốn để lại cũng là cái mà anh muốn vơ đi đấy.

secret000
23-07-2009, 02:37 PM
Cô Tấm thì xuất hiện ban ngày khi ko có ai ở nhà, còn anh TZ thì xuất hiện vào ban đêm và chỉ có secret ở nhà.
Hụ hụ! Thế thì em càng đỡ sợ ma! ^^! Ở nhà một mình lạnh lẽo lắm có người nói chuyện cũng vui phải ko anh?:D

secret000
23-07-2009, 02:40 PM
Cái mà em muốn để lại cũng là cái mà anh muốn vơ đi đấy.
Thôi anh ơi nhường em con gái chân yêu tay mềm đi anh. Nếu ko mình lại xảy ra chiến tranh thì mất đoàn kết lắm anh ơi! Nhường em nhá! :D

NHỘNG
23-07-2009, 02:42 PM
Thôi anh ơi nhường em con gái chân yêu tay mềm đi anh. Nếu ko mình lại xảy ra chiến tranh thì mất đoàn kết lắm anh ơi! Nhường em nhá! :D

Em nói nghe dễ xương thế, thì thôi anh nhường đấy :cool:

NHỘNG
23-07-2009, 02:43 PM
Hụ hụ! Thế thì em càng đỡ sợ ma! ^^! Ở nhà một mình lạnh lẽo lắm có người nói chuyện cũng vui phải ko anh?:D

Đi với Bụt mặc áo cà sa, còn đi với anh TZ em đề phòng đấy nha, đừng có dại mà mặc áo giấy :o

Tazang
23-07-2009, 02:52 PM
Đi với Bụt mặc áo cà sa, còn đi với anh TZ em đề phòng đấy nha, đừng có dại mà mặc áo giấy :o

Tặc-Zăng lấy đâu ra áo mà mặc hả Quyền Anh...:D:D:D:D

secret000
23-07-2009, 03:06 PM
Em nói nghe dễ xương thế, thì thôi anh nhường đấy :cool:
Hí hí! Dùng tí lời ngon ngọt đã được nhường sướng thế!^^! Chưa cần dùng mĩ nhân kế! Keke!
THống nhất vậy là hơpk lý rồi thank anh KTMQA tốt bụng nha! :D

secret000
23-07-2009, 03:09 PM
Đi với Bụt mặc áo cà sa, còn đi với anh TZ em đề phòng đấy nha, đừng có dại mà mặc áo giấy :o
Nói nhỏ thôi anh ko TZ nghe thấy lại nghi ngờ anh em mình! ^^! Nói nhỏ với anh là em sẽ đề phòng!:D

Mây
23-07-2009, 06:42 PM
Cầu mong tối nay có lô 161, lần đầu tiên con dại dột, hy vọng không mất tất cả......

thinghien
23-07-2009, 08:39 PM
Cầu mong tối nay có lô 161, lần đầu tiên con dại dột, hy vọng không mất tất cả......

Mây, em còn nhỏ dại lo học hành đi, đừng đua đòi yêu đương lô đề cờ bạc...Lãi thì chẳng thấy đâu, lỗ càng ngày càng to...:D

COCKOO
24-07-2009, 10:09 PM
Mây, em còn nhỏ dại lo học hành đi, đừng đua đòi yêu đương lô đề cờ bạc...Lãi thì chẳng thấy đâu, lỗ càng ngày càng to...:D

Lô đề thì hổng sao, chứ yêu đương bây giờ Mây gặp anh TN càng yêu càng lỗ, yêu nhiều lỗ nhiều, lỗ càng ngày càng nhớn. Nhưng thường dại một lần rồi lại thích dại lần thứ 2-3-4-5...:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

MinhThy
25-07-2009, 06:57 AM
Ước gì BUT biến về đây đi nhậu với mình nhỉ

TeacherABC
25-07-2009, 03:04 PM
Ước gì BUT biến về đây đi nhậu với mình nhỉ

Bụt ơi, Bụt đâu rồi?:nguong:

Sheiran
26-07-2009, 01:22 PM
Ước gì NR có 1 chàng đẹp trai, chưa vợ, thuộc về SR :D (Trong NR thui nha, ngoài NR thì SR ko thiếu :D)

TeacherABC
26-07-2009, 04:13 PM
Ước gì NR có 1 chàng đẹp trai, chưa vợ, thuộc về SR :D (Trong NR thui nha, ngoài NR thì SR ko thiếu :D)

Bụt ơi Bụt, SR tìm Bụt kìa Bụt ơi!:nguong:

secret000
26-07-2009, 04:33 PM
Ước gì nhắm mắt vào====>>>> mở mắt ra mình đã có mặt ở nhà cùng Bố mẹ thân yêu!:o

TeacherABC
26-07-2009, 04:39 PM
Ước gì nhắm mắt vào====>>>> mở mắt ra mình đã có mặt ở nhà cùng Bố mẹ thân yêu!:o

Đừng áp dụng khi chạy xe ngoài đường kẻo không thôi có thể gặp được...Ông Cố, Bà Cố luôn...!:botay: Đùa cho vui SC nhé!:D

Sanmei
26-07-2009, 04:40 PM
Bụt ơi, ước gì con nhắm mắt lại là ko bao giờ mở ra nữa :khoc:

secret000
26-07-2009, 04:56 PM
Đừng áp dụng khi chạy xe ngoài đường kẻo không thôi có thể gặp được...Ông Cố, Bà Cố luôn...!:botay: Đùa cho vui SC nhé!:D
Em sẽ cố gắng chạy 90km or 100km/h
Thế là ko dám hơn! ^^!

Lê_Minh_Hòa
27-07-2009, 12:36 AM
Ước gì NR có 1 chàng đẹp trai, chưa vợ, thuộc về SR :D (Trong NR thui nha, ngoài NR thì SR ko thiếu :D)

Sheiran ơi! Điều này thì cần chi phải ước!

Sheiran
27-07-2009, 08:47 PM
Sheiran ơi! Điều này thì cần chi phải ước!

Sao lại ko cần ước hả anh? Khó tìm lắm nên SR mới ước mừ :nguong:

TeacherABC
29-07-2009, 12:12 AM
Mấy hôm nay Bụt lại bị cấm cung rồi?! Không biết đến khi nào Bụt mới... thăng đường được đây?:botay::nguong:

BỤT
30-07-2009, 11:18 AM
Ước gì NR có 1 chàng đẹp trai, chưa vợ, thuộc về SR :D (Trong NR thui nha, ngoài NR thì SR ko thiếu :D)

Ta đã đưa người đó đến với con rồi. Một người trong NR rất đẹp trai hào hoa phong nhã. Con đừng để mất cơ hội nhé.

BỤT
30-07-2009, 11:19 AM
Sheiran ơi! Điều này thì cần chi phải ước!

Người này đây Sheiran.

BỤT
30-07-2009, 11:25 AM
Ước gì BUT biến về đây đi nhậu với mình nhỉ

Rất tiêc Bụt không bao giờ nhậu... Nhưng Bụt có thể ban cho MT 1 anh chàng trong NR đi nhậu cùng MT.

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:27 AM
Bụt có thể chứng minh cho con được điều này không?" Đàn ông luôn phân biệt rõ: vợ và các cuộc vui"

Lê_Minh_Hòa
30-07-2009, 11:28 AM
Người này đây Sheiran.

Chết thật! Con nào có dám Bụt ơi! Con không đủ tiêu chuẩn của nàng đâu!

BỤT
30-07-2009, 11:29 AM
Ước gì nhắm mắt vào====>>>> mở mắt ra mình đã có mặt ở nhà cùng Bố mẹ thân yêu!:o

Con hãy nhắm mắt vào BỤT sẽ đưa con về nhà cùng bố mẹ thân yêu của con. Nhưng trước khi nhắm mắt vào thì để ý xem có TZ hay KTMQA đứng cạnh không nhé... Vì nếu 2 người đó đứng cạnh thì rất nguy hiểm đấy.

BỤT
30-07-2009, 11:35 AM
Bụt ơi, ước gì con nhắm mắt lại là ko bao giờ mở ra nữa :khoc:

Điều này thì BUT không thực hiện cho Sanmei được. Sanmei có chuyện gì với con mà buồn vậy. Hay có anh chàng nào làm con tổn thương BỤT sẽ phạt người đó cho con.

BỤT
30-07-2009, 11:40 AM
Chết thật! Con nào có dám Bụt ơi! Con không đủ tiêu chuẩn của nàng đâu!

Người xưa có câu " một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu" LMH con đã thử chưa? Với người khiêm tốn và chân thành như con ta tỉn rằng con có thừa tiêu chuẩn với nàng của con.

MinhThy
30-07-2009, 11:43 AM
Bụt ơi ... Bụt giới thiệu ai nhậu với con vậy ...

Bụt cho con ước điều này nữa ...Ước gì ... con lấy được người con muốn lấy >.<

BỤT
30-07-2009, 11:44 AM
Bụt có thể chứng minh cho con được điều này không?" Đàn ông luôn phân biệt rõ: vợ và các cuộc vui"

Những người đàn ông chân chính bao giờ cũng rõ ràng việc đó. Nhất là mấy anh trong NR đó SN. Cái này BỤT Nhờ 2 anh Lê Minh Hòa hoặc anh ABC chứng mình dùm vì BỤT chưa có vợ và cũng chưa có các cuộc vui.

BỤT
30-07-2009, 11:47 AM
Bụt ơi ... Bụt giới thiệu ai nhậu với con vậy ...

Bụt cho con ước điều này nữa ...Ước gì ... con lấy được người con muốn lấy >.<

Bụt đã ban cho con một anh chàng người rừng đã đu cây vào tới nơi. Con liên lạc với anh để đi nhậu cùng con nhé. Chúc 2 con nhậu vui vẻ
Việc đó thì dễ thôi con... Con muốn lấy ai thì cứ mạnh dạn đến nói với họ rằng em muốn lấy anh BUT tin rằng người ấy không từ chối con đâu

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:51 AM
vì BỤT chưa có vợ và cũng chưa có các cuộc vui.
Bụt hãy chứng minh lời bụt nói là thật đi. COn bây giờ cứ phải tai nghe mắt thấy tay sờ thì mới tin đc Bụt à :ngoaymui:

Nhudadauyeu
30-07-2009, 12:04 PM
Bụt ơi, ước gì con nhắm mắt lại là ko bao giờ mở ra nữa :khoc:

me too:khoc::khoc::khoc::khoc:

NHỘNG
30-07-2009, 04:17 PM
Con hãy nhắm mắt vào BỤT sẽ đưa con về nhà cùng bố mẹ thân yêu của con. Nhưng trước khi nhắm mắt vào thì để ý xem có TZ hay KTMQA đứng cạnh không nhé... Vì nếu 2 người đó đứng cạnh thì rất nguy hiểm đấy.

Bụt vừa phải thôi nha, cắt râu Bụt đấy :cool:

Sheiran
30-07-2009, 05:34 PM
Chết thật! Con nào có dám Bụt ơi! Con không đủ tiêu chuẩn của nàng đâu!

"Ngta"... từ chối khéo đấy Bụt ơi. Con bít chân con... không đủ dài với một anh chàng hào hoa phong nhã như... ngta đâu ạ ^^

TeacherABC
30-07-2009, 05:41 PM
Híc... đi công tác một chút là Bụt lại xuất hiện! Lúc ngồi không thì chẳng thấy Bụt đâu? Hình nhự Bụt đã chuyển công tác từ Đông sang Tây rồi thì phải?:botay:

Tazang
31-07-2009, 01:26 AM
Điều này thì BUT không thực hiện cho Sanmei được. Sanmei có chuyện gì với con mà buồn vậy. Hay có anh chàng nào làm con tổn thương BỤT sẽ phạt người đó cho con.

Ơ hơ hơ, nếu đối tượng chính là....thì ai phạt Bụt nhể:cool:

Tazang
31-07-2009, 01:30 AM
Ta đã đưa người đó đến với con rồi. Một người trong NR rất đẹp trai hào hoa phong nhã. Con đừng để mất cơ hội nhé.

Em cám ơn anh Bụt nhé, dưng mờ lần sau anh cứ bảo là em tự đi đến được mà anh ko phải đưa em đến đâu....anh chu đáo với em quá!:rolleyes:

secret000
31-07-2009, 01:34 AM
Em cám ơn anh Bụt nhé, dưng mờ lần sau anh cứ bảo là em tự đi đến được mà anh ko phải đưa em đến đâu....anh chu đáo với em quá!:rolleyes:
@But:Ối zời ơi! Bụt đểu chưa kìa!:D Anh Zăng là của Se cơ mà! Bụt đừng có để Se biến bụt thành chai Ken nhá! ^^!
@TZ: Anh cứ ở đấy mà tí ta tí tởn nhá! Em sẽ cho anh hết bay nhảy đấy:D:botay:

Tazang
31-07-2009, 01:37 AM
Nhưng trước khi nhắm mắt vào thì để ý xem có TZ hay KTMQA đứng cạnh không nhé... Vì nếu 2 người đó đứng cạnh thì rất nguy hiểm đấy.

Nhớ nhời Bụt dặn nha Sec, chỉ ĐỨNG CẠNH MỘT MÌNH Tz thôi nha....:D:D:D:D

Tazang
31-07-2009, 01:59 AM
@But:Ối zời ơi! Bụt đểu chưa kìa!:D Anh Zăng là của Se cơ mà! Bụt đừng có để Se biến bụt thành chai Ken nhá! ^^!
@TZ: Anh cứ ở đấy mà tí ta tí tởn nhá! Em sẽ cho anh hết bay nhảy đấy:D:botay:

Ối giời ơi...bạo lực quá Sec ơi, anh xin em đấy nha Bụt có lỡ zùi thì anh sẽ nói với anh Bụt rút kinh nghiệm lần sau...cứ thế
Anh Zăng chẳng của Sec thì là của ai, còn nếu em ko đồng ý cho anh bay-nhảy nữa thì em cứ buộc chặt chúng mình vào với nhau cả ngày là ổn ngay ý muh:rolleyes:

Lê_Minh_Hòa
31-07-2009, 09:40 AM
Ước gì con khỏe như anh TeacherABC nhỉ! nếu vậy thì người ấy đã nhắm mắt buông xuôi với con từ tuần trước rồi!

secret000
31-07-2009, 09:45 AM
Ối giời ơi...bạo lực quá Sec ơi, anh xin em đấy nha Bụt có lỡ zùi thì anh sẽ nói với anh Bụt rút kinh nghiệm lần sau...cứ thế
Anh Zăng chẳng của Sec thì là của ai, còn nếu em ko đồng ý cho anh bay-nhảy nữa thì em cứ buộc chặt chúng mình vào với nhau cả ngày là ổn ngay ý muh:rolleyes:
Hi! Thế anh Zăng ko nhớ là em đã dùng mất bao nhiêu dây thừng để có thể trói anh lại rồi àh? Hôm nọ cứ đinh ninh là trói chặt rồi ai ngờ lại có em bé nào mon men đến tháo trói cho anh! :mad: Em mà phát hiện là ai thì chít ví em!:botay:

Tazang
31-07-2009, 01:07 PM
Ước gì con khỏe như anh TeacherABC nhỉ! nếu vậy thì người ấy đã nhắm mắt buông xuôi với con từ tuần trước rồi!

Huhu Bụt ơi....ước gì cho em được: khoẻ như anh TeacherABC, đẹp giai gần bằng anh Lê Minh Hoà, duyên dáng như anh Phù, uy tín với chị em như anh NN, tán gái giỏi như anh KTMQA, khéo như anh Vồng...nha Bụt
...............
ơ hơ, gõ xong đọc lại mới thấy chắc chắn là hok được vì với các tiêu chuẩn trên thì đó chỉ có là Bụt thôi nhể-mà Bụt chỉ có duy nhất thoai. Vậy thôi đành an phận Người Rừng vậy:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Transcend
31-07-2009, 02:47 PM
[QUOTE=Tazang;36278]Huhu Bụt ơi....ước gì cho em được: khoẻ như anh TeacherABC, đẹp giai gần bằng anh Lê Minh Hoà, duyên dáng như anh Phù, uy tín với chị em như anh NN, tán gái giỏi như anh KTMQA, khéo như anh Vồng...nha Bụt...............

Quê Pác ở đâu mà tham dữ vậy... !

MinhThy
01-08-2009, 10:17 PM
Ước gì con gặp anh ấy vào 10 năm trước, à không ... 12 năm đi ... cho chắc ăn

MocXinh_MumMim
01-08-2009, 10:23 PM
Ước gì con gặp anh ấy vào 10 năm trước, à không ... 12 năm đi ... cho chắc ăn


25 - 12 = 13 tuổi

p/s: Nhắn hộ lời của Bụt:: Con ác quá, muốn "anh ấy" ngồi bóc lịch sao..............:nguong:

TeacherABC
01-08-2009, 11:44 PM
25 - 12 = 13 tuổi

p/s: Nhắn hộ lời của Bụt:: Con ác quá, muốn "anh ấy" ngồi bóc lịch sao..............:nguong:

Ừh, ác thật!:youarethewoman:

NHỘNG
02-08-2009, 06:28 PM
Huhu Bụt ơi....ước gì cho em được: khoẻ như anh TeacherABC, đẹp giai gần bằng anh Lê Minh Hoà, duyên dáng như anh Phù, uy tín với chị em như anh NN, tán gái giỏi như anh KTMQA, khéo như anh Vồng...nha Bụt
...............
ơ hơ, gõ xong đọc lại mới thấy chắc chắn là hok được vì với các tiêu chuẩn trên thì đó chỉ có là Bụt thôi nhể-mà Bụt chỉ có duy nhất thoai. Vậy thôi đành an phận Người Rừng vậy:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Bụt ơi cho con cái tính khiêm tốn rống như anh TZ nhé

Lê_Minh_Hòa
02-08-2009, 06:43 PM
Ước gì con gặp anh ấy vào 10 năm trước, à không ... 12 năm đi ... cho chắc ăn

Bụt ơi! Ước gì con là anh ấy!

"Trời hôm ấy 15 hay 16..... tuổi của nàng tôi biết chắc..... là 13, tôi phải van xin ngoan nhé đừng hờn.... tôi phải van xin ngoan nhé...... đừng mách với ai....!" Xin lỗi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên!

NHỘNG
02-08-2009, 06:49 PM
Bụt ơi! Ước gì con là anh ấy!

"Trời hôm ấy 15 hay 16..... tuổi của nàng tôi biết chắc..... là 13, tôi phải van xin ngoan nhé đừng hờn.... tôi phải van xin ngoan nhé...... đừng mách với ai....!" Xin lỗi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên!
Cái này anh nên xin lỗi nhà thơ Nguyên Sa. Ông Ngô Thuỵ Niêm ở HP từ bé nên rành lắm ko dính vào mấy vụ vị thành niên này đâu anh :D

Tazang
02-08-2009, 11:18 PM
25 - 12 = 13 tuổi

p/s: Nhắn hộ lời của Bụt:: Con ác quá, muốn "anh ấy" ngồi bóc lịch sao..............:nguong:

À há, kái nầy MT áp dụng đúng câu các Cụ ngày xưa đoá: " Nữ thập tam-Nam thập lục" đới....ngoong zoài hok sợ póc lịch đâu nha

Tazang
02-08-2009, 11:21 PM
Cái này anh nên xin lỗi nhà thơ Nguyên Sa. Ông Ngô Thuỵ Niêm ở HP từ bé nên rành lắm ko dính vào mấy vụ vị thành niên này đâu anh :D

Đúng đó anh Hoà ơi,hai cái ông ấy lành giống Tz thôi. Mà ở HP chỉ có mỗi anh KTMQA hay zính vào mấy cái zụ vị thành niên đó thui hà, anh cứ hỏi kinh nghiệm của anh ý nhá....kinh lắm

TeacherABC
03-08-2009, 12:31 AM
Đúng đó anh Hoà ơi,hai cái ông ấy lành giống Tz thôi. Mà ở HP chỉ có mỗi anh KTMQA hay zính vào mấy cái zụ vị thành niên đó thui hà, anh cứ hỏi kinh nghiệm của anh ý nhá....kinh lắm

Không sao! Lúc này khai sinh giả nhiều lắm!!!!!!!!

TeacherABC
03-08-2009, 12:38 AM
Mấy hôm nay BỤT lại bay nhảy nơi nào mà không về NR trực vzậy? Ước gì trói BỤT trực VP suốt 24/24 để giúp những điều ước nhỏ nhoi trở thành hiện thực! BỤT ơi là BỤT!:eek:

phale
03-08-2009, 05:11 AM
Mấy hôm nay BỤT lại bay nhảy nơi nào mà không về NR trực vzậy? Ước gì trói BỤT trực VP suốt 24/24 để giúp những điều ước nhỏ nhoi trở thành hiện thực! BỤT ơi là BỤT!:eek:

Chắc Bụt chạy sô nhiều nơi rùi... :o

Sheiran
03-08-2009, 10:41 AM
Bụt ơi, nghe danh anh LMH đã lâu, mà anh ấy cứ busy mãi, chẳng off với NR, ước gì một ngày gần đây con được gặp anh í :nguroi: