PDA

View Full Version : Bỗng dưng Bụt hiện!



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

BỤT
11-08-2009, 10:31 PM
Anh Bụt cứ yên tâm cho anh LMH mượn đi, đảm bảo anh Hoà sẽ bàn giao thư ký lại cho Bụt ngon lành tại cổng...Từ Dũ:D:D:D

Điều này có thể xảy ra! Biết đâu tại Từ Dũ sẽ có 1 công dân Lê Minh Sơn, Lê Minh Hoàng, Lê Minh Thắng, Lê Minh Thua ra đời..... mà tác giả là Lê Minh Hòa

BỤT
11-08-2009, 10:35 PM
Vậy là Ổng hổng cho mượn thư ký xinh đẹp rồi!
Thôi , ước gì Bụt ban phép cho 1 cô bé nào đó là thành viên của NR cũng được..... Con thích mẫu người nhỏ nhỏ xinh xinh, nồng nàn, cháy bỏng, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh... (Vì con là nhân dân)!

Khó quá nhỉ? Người nhỏ thì không xinh.... mà người xinh thì không nhỏ.... người nồng nàn thì lại không đẹp...... mà người đẹp là chẳng cháy bỏng...... người quên mình thì chẳng nồng nàn........ mà LMH là thảo dân chứ không phải nhân dân.

Điều ước không được chấp nhận!

BỤT
11-08-2009, 10:41 PM
@BỤT: Chết rồi Bụt ơi! LMH lại khoái Huyền Diệu mới chết! Chuyến này "cô" thư ký... đi dễ khó về... còn nguyên vẹn!!!!!!!!!!!!!!:D

Trên này Bụt chưa bao giờ nghe chữ khoái! Vậy Bụt nghĩ hắn có thể yêu, thương, thích, thèm, muốn......

Cho dù đã có chuyệ gì xảy ra rồi nhưng vẫn có thể còn nguyên vẹn!

"Tình yêu tìm thấy... nguyên vẹn sau đêm bão giông" Trích lời bài hát Chân tình của NS Trần Lê Quỳnh do ca sĩ Vân Trường thể hiện.

Vì thế cho cô thư ký xinh đẹp của Bụt dù đi du lịch cùng LMH và qua cả 1 đêm dài giông bão cũng có thể vẫn còn nguyên vẹn!

BỤT
11-08-2009, 10:45 PM
Phale nâng khăn, Sơn Nữ sửa túi, Sheiran bưng cơm, Sanmei hầu rượu, Mốc xinh đấm lưng, Thùy Chi bóp chân..... và còn nhiều người nữa.... để phục vụ nhiều nhu cầu khác nữa! :mad:


Trời..... Bụt muốn còn chả được nữa là nhà ngươi!
Đành rằng là tham lam! Nhưng như vậy là tham lam quá!:botay:

BỤT
11-08-2009, 10:53 PM
Ước gỉ được MT thuê tầm quất

Được! Yêu 100 là chàng trai rất hiền lành và đứng đắn. Bụt sẽ ban phép điều ước này thành hiện thực!
Tuy nhiên MT là ai nhỉ? Để Bụt nghĩ xem nào............ Ồ chắc là nam ca sĩ Minh Thuận chăng!??? MT = Minh Thuận! Đúng rồi!

Vậy đêm nay, Yêu 100 sẽ được nam ca sĩ Minh Thuận thuê tẩm quất! Chúc Yêu 100 hài lòng và thỏa mãn đúng với mong ước![/COLOR]

BỤT
11-08-2009, 10:56 PM
Anh nghĩ kỹ chưa??? Chắc chắn muốn em đấm lưng chứ gì??? :thenao: Không được hối hận nha.

Mốc xinh! Ta nghĩ rằng sau khi đấm lưng cho người đàn ông tham ăn.... à không tham lam ấy, người hối hận có thể sẽ là con đấy!

BỤT
11-08-2009, 11:00 PM
Bụt ơi. Bụt....!

Ơi!Có Bụt đây! Klosen con làm ai khóc????????

BỤT
11-08-2009, 11:30 PM
LMH: Lần cuối cùng ta nói với con điều này, để có được tình cảm của một người con gái, không gì tốt hơn là một tình cảm, tình yêu chân thành. Tình cảm của con cũng vậy, con dành cho nhiều cô gái quá, như vậy sẽ bị loãng, và bản thân con cũng k rõ con yêu ai nhất. Còn các cô gái sẽ bị ấn tượng bởi con là một gã đàn ông Đông gioăng !

Thảo dân LMH này thật là...! Không có Đông Gioăng gì hết! Ta biến hắn thành Đông Lạnh luôn (Cho hắn lúc nào cũng cứng):mad:

Klosen
12-08-2009, 12:34 AM
Ơi!Có Bụt đây! Klosen con làm ai khóc????????
hic hic. Người ta bắt nạt Klosen. làm Klosen khóc:((:acac::acac::acac:

TeacherABC
12-08-2009, 04:30 AM
Ông Bụt của Niềm Riêng cứ như lính đặc công vậy đó! Núp núp ẩn ẩn, không kêu thì không thấy mà mỗi lần lên tiếng thì Bụt làm một lèo luôn! Chúc Bụt luôn dễ thương, hiền hòa, ngây ngô và sáng suốt trên con đường sự nghiệp giúp đời!:nguong: :naonao: :love2: :dethuongqua: :bibi:

Sheiran
12-08-2009, 11:30 AM
Lúc nào đó buồn, vào đọc những lời dí dỏm của Bụt cũng thấy vui lên hẳn ^^

Sanmei
12-08-2009, 11:33 AM
Mọi ng nịnh Bụt wá, mình thì ko biết nịnh, hèn gì mí điều ước của mình toàn bị Bụt cho vào wên lãng ... hjk ... thời này Bụt cũng ko giống thời xưa nữa rùi :thodai: :uam: :hjxhjx:

sơn_nữ83
12-08-2009, 11:54 AM
ước gì Bụt có thật.

NHỘNG
12-08-2009, 12:46 PM
ước gì Bụt có thật.

Anh chỉ biết có cây Dâm Bụt là có thật thôi.

Tazang
12-08-2009, 01:54 PM
Ông Bụt của Niềm Riêng cứ như lính đặc công vậy đó! Núp núp ẩn ẩn, không kêu thì không thấy mà mỗi lần lên tiếng thì Bụt làm một lèo luôn! Chúc Bụt luôn dễ thương, hiền hòa, ngây ngô và sáng suốt trên con đường sự nghiệp giúp đời!:nguong: :naonao: :love2: :dethuongqua: :bibi:

Em lại thấy anh Bụt giống như CSGT anh Teach ah, cứ hôm nao chạy xe trên đường ko thấy các anh ý đang hí hửng gí thêm tí chân ga thì các anh ý trong bụi cây hoặc cột điện nhảy ra chặn đường. Xuất quỷ nhập thần như....Bụt ý

BỤT
12-08-2009, 02:21 PM
hic hic. Người ta bắt nạt Klosen. làm Klosen khóc:((:acac::acac::acac:

Ai? Ai đã bắt nạt Klosen?
Phải chăng là.....

- Phale?
- Mốc xinh Mũm mĩm?
- Sơn Nữ?
- Minh Thy?
- Sheiran?
- Sanmei?
- Thùy Chi?

Nói cho ta nghe ai đã bắt nạt Sen? họ đã làm điều gì với Sen......?

BỤT
12-08-2009, 02:29 PM
Mọi ng nịnh Bụt wá, mình thì ko biết nịnh, hèn gì mí điều ước của mình toàn bị Bụt cho vào wên lãng ... hjk ... thời này Bụt cũng ko giống thời xưa nữa rùi :thodai: :uam: :hjxhjx:

Thảo dân này to gan thật! Đừng ỷ rằng mình dễ thương và xinh xắn mà muốn nói ai thì nói, muốn nói gì thì nói nhé! lần đầu Bụt nhắc nhở, lần sau tái phạm Bụt biến Sanmei thành búp bê ở trong phòng làm việc của Tazang đó! :mad:

Tazang
12-08-2009, 02:42 PM
Thảo dân này to gan thật! Đừng ỷ rằng mình dễ thương và xinh xắn mà muốn nói ai thì nói, muốn nói gì thì nói nhé! lần đầu Bụt nhắc nhở, lần sau tái phạm Bụt biến Sanmei thành búp bê ở trong phòng làm việc của Tazang đó! :mad:

Em cám ơn anh Bụt, dúng là Hảo Huynh Đệ....Bụt làm phép ngay đi, phòng làm việc của Tz còn rộng rãi trống trải lắm ah
p/s: Bụt làm phép xong em xin kính mời Bụt ra Đồ Sơn làm chầu Hải sản tươi mệt nhoài.... nhé nhé:rolleyes::rolleyes:

BỤT
12-08-2009, 02:48 PM
Ông Bụt của Niềm Riêng cứ như lính đặc công vậy đó! Núp núp ẩn ẩn, không kêu thì không thấy mà mỗi lần lên tiếng thì Bụt làm một lèo luôn! Chúc Bụt luôn dễ thương, hiền hòa, ngây ngô và sáng suốt trên con đường sự nghiệp giúp đời!:nguong: :naonao: :love2: :dethuongqua: :bibi:

Bụt cám ơn thầy giáo! Chúc thầy giáo luôn khỏe mạnh, trẻ trung và cống hiến nhiều hơn nữa cho nền giáo dục nước nhà, và cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến tòan thể các cháu học sinh nữ xinh đẹp của thầy! Bụt mong các cháu ấy luôn học hỏi nhiều điều ở thầy và luôn đón nhận sự yêu thương quan tâm và dìu dắt của thầy!

phale
12-08-2009, 03:01 PM
Ước gì Bụt biết mình ước gì..:o

Sanmei
12-08-2009, 03:10 PM
Ước gì Bụt biết mình ước gì..:o

Cô làm khó Bụt rùi, Bụt chỉ là Bụt kiểng thui sao biết đc cô ước gì :ngoaymui:
Bụt chẳng giống thần tiên thoát tục gì cả, còn rất nặng mùi fàm trần, Chẳng hạn như rất rất thích nhậu với sf TZ, thiên vị anh ABC ( way về trang trước thì bít ) ... hjk :uam: , hăm he đe doạ biến San thành đồ chơi :khoc:
Bụt ác độc ... dã man , còn hơn mẹ Cám nữa :hokchiuthua:

CrazyDog
12-08-2009, 03:28 PM
Bụt ơi, Bụt ới, Bụt ời
Cho con được nhắn một lời được chăng
Con đây chỉ muốn nhắn rằng
"Bụt ơi con muốn 'ấy' Tăng Thanh Hà!" :D

BỤT
12-08-2009, 03:48 PM
Em lại thấy anh Bụt giống như CSGT anh Teach ah, cứ hôm nao chạy xe trên đường ko thấy các anh ý đang hí hửng gí thêm tí chân ga thì các anh ý trong bụi cây hoặc cột điện nhảy ra chặn đường. Xuất quỷ nhập thần như....Bụt ý

Chiến sĩ công an là người vì nước quên thân, vì dân phục vụ, ngày đêm âm thầm làm việc, đổ bao nhiêu mồ hôi và cả xương máu để gìn giữ sự bình yên, cho người dân. Chiến sĩ công an CSGT cũng vậy ngày đêm tuần tra trên từng tuyến đường dưới nắng cháy như thiêu đốt, dưới mưa đổ như thác lũ.... cũng là đem lại sự an tòan tính mạng cho mọi người.

Nói vậy thì TZ đã chưa chấp hành luật lệ giao thông. Ý thức chấp hành pháp luật chưa cao! Còn nói ý bóng gío về các chiến sĩ công an giao thông nữa chứ! Lần sau còn phóng nhanh vượt ẩu. Bụt sẽ biến xe ô tô của TZ thành xe Trâu kéo để không thể chạy nhanh và ẩu nữa! :mad:

BỤT
12-08-2009, 03:53 PM
Bụt ơi, Bụt ới, Bụt ời
Cho con được nhắn một lời được chăng
Con đây chỉ muốn nhắn rằng
"Bụt ơi con muốn 'ấy' Tăng Thanh Hà!" :D

Được, đây là nhu cầu chính đáng của 1 chàng trai đôi với 1 cô gái xinh đẹp!
Bụt cho CrazyDog được ở chung với Tăng Thanh Hà trong 1 tháng, nhưng ở đây là ở đợ!

sơn_nữ83
12-08-2009, 03:55 PM
Úi zời ơi, Hôm nay SN mới biết Bụt đúng là luôn sống với tinh thần vì...thảo dân quên mình. Yêu bụt quá thể. ước gì gặp được Bụt để ...cạo bộ râu bạc phơ của bụt nhỉ. LúC đó chắc trông bụt đẹp trai lắm lắm ý :D:D:D

BỤT
12-08-2009, 03:59 PM
Cô làm khó Bụt rùi, Bụt chỉ là Bụt kiểng thui sao biết đc cô ước gì :ngoaymui:
Bụt chẳng giống thần tiên thoát tục gì cả, còn rất nặng mùi fàm trần, Chẳng hạn như rất rất thích nhậu với sf TZ, thiên vị anh ABC ( way về trang trước thì bít ) ... hjk :uam: , hăm he đe doạ biến San thành đồ chơi :khoc:
Bụt ác độc ... dã man , còn hơn mẹ Cám nữa :hokchiuthua:

Đã là Bụt thì phải hiểu suy nghĩ, tâm tư, ước nguyện của con người.... mà muốn hiểu được thì phải gần gũi họ chứ!? Vậy thì Bụt có thể nhậu với TZ, hái hoa với Teacher, hay là bắt bướm với LMH ... hay là thị sát Đồ Sơn cùng CVK thì cũng là điều bình thường và cần thiết... trên cơ sở hiểu và giúp đỡ những con người đáng thương đó!

Đàng này Dâm nữ... Àh Bụt là nhầm rồi, Dân nữ Sanmei luôn công kích Bụt là sao? Hay là biến thành Búp bê không thích.... muốn Bụt lại biến thành cái gì nữa đây????:mad:

NHỘNG
12-08-2009, 06:33 PM
Bụt ơi, Bụt có biết tạo sao người ta gọi là cây Dâm Bụt không vậy?

MocXinh_MumMim
12-08-2009, 07:20 PM
Úi zời ơi, Hôm nay SN mới biết Bụt đúng là luôn sống với tinh thần vì...thảo dân quên mình. Yêu bụt quá thể. ước gì gặp được Bụt để ...cạo bộ râu bạc phơ của bụt nhỉ. LúC đó chắc trông bụt đẹp trai lắm lắm ý :D:D:D

Cạo xong bà nhớ cho tui nha, râu của Bụt dài thế kia bán thì ối tiền đới.....

p/s: Mà bà xem Bụt có còn chỗ nào cạo được bà cạo nốt nhé! Đóng gói cẩn thận sau này rao bán... "đồ" của Bụt thì lại giàu to. :haha:

sơn_nữ83
12-08-2009, 07:38 PM
Cạo xong bà nhớ cho tui nha, râu của Bụt dài thế kia bán thì ối tiền đới.....

p/s: Mà bà xem Bụt có còn chỗ nào cạo được bà cạo nốt nhé! Đóng gói cẩn thận sau này rao bán... "đồ" của Bụt thì lại giàu to. :haha:
Hic , nếu có cơ hội gặp Bụt, tôi sẽ alo cho bà.Tôi chỉ muốn cạo tuột râu của Bụt thoai,để nghía xem mặt mũi Bụt ra làm sao. còn lại....bà muốn xử lý bụt sao thì tuỳ bà:D

MocXinh_MumMim
12-08-2009, 07:55 PM
Bụt ơi, Bụt có biết tạo sao người ta gọi là cây Dâm Bụt không vậy?

Thôi lần này giải thích đơn giản nhé, không lại mất như lần trứơc ngồi type thì mỏi tay lớm...:

Dâm Bụt là một danh từ ghép gồm 2 từ: Dâm và Bụt. Dâm có nghĩa là "dâm", Bụt có nghĩa là "Bụt". Ghép lại là Bụt Dâm... í lộn... Dâm Bụt... Quá đơn giản, thế mà anh cũng hỏi.

p/s: Eo con viết 1 sự tích cây Dâm Bụt dài lớm mà bị mất, tức quá đi mất hok thèm viết nữa.... :bucminh:

TeacherABC
12-08-2009, 08:09 PM
Cô làm khó Bụt rùi, Bụt chỉ là Bụt kiểng thui sao biết đc cô ước gì :ngoaymui:
Bụt chẳng giống thần tiên thoát tục gì cả, còn rất nặng mùi fàm trần, Chẳng hạn như rất rất thích nhậu với sf TZ, thiên vị anh ABC ( way về trang trước thì bít ) ... hjk :uam: , hăm he đe doạ biến San thành đồ chơi :khoc:
Bụt ác độc ... dã man , còn hơn mẹ Cám nữa :hokchiuthua:

Nói thế là oan cho anh đấy San? Bụt mà thiên vị anh thì... các member nữ của NR... khổ đấy!!!!! :youarethewoman: Bởi vì ước hoài mà Bụt có bao giờ cho điều ước của mình thành hiện thực đâu?:nguong: Thôi ước lại nhé : "Ước gì Bụt tập hợp được toàn thể member nam của Niềm Riêng lên hết một hòn đảo nhậu liên tục 10 ngày liền!!!!!" Thế là chị em hết ai chọc ghẹo---> Buồn chết được!!!!!!!:botay: :D

TeacherABC
12-08-2009, 08:11 PM
Chiến sĩ công an là người vì nước quên thân, vì dân phục vụ, ngày đêm âm thầm làm việc, đổ bao nhiêu mồ hôi và cả xương máu để gìn giữ sự bình yên, cho người dân. Chiến sĩ công an CSGT cũng vậy ngày đêm tuần tra trên từng tuyến đường dưới nắng cháy như thiêu đốt, dưới mưa đổ như thác lũ.... cũng là đem lại sự an tòan tính mạng cho mọi người.
:mad:

Sao mà Bụt giống đồng chí chính ủy ngày xưa quá!!!!!!!!!!!!!!!??????????????:nguong:

NHỘNG
12-08-2009, 08:39 PM
Thôi lần này giải thích đơn giản nhé, không lại mất như lần trứơc ngồi type thì mỏi tay lớm...:

Dâm Bụt là một danh từ ghép gồm 2 từ: Dâm và Bụt. Dâm có nghĩa là "dâm", Bụt có nghĩa là "Bụt". Ghép lại là Bụt Dâm... í lộn... Dâm Bụt... Quá đơn giản, thế mà anh cũng hỏi.

p/s: Eo con viết 1 sự tích cây Dâm Bụt dài lớm mà bị mất, tức quá đi mất hok thèm viết nữa.... :bucminh:

Ối zời, MXMM định nghĩa cây Dâm Bụt thế này người nghe lại tưởng định nghĩa ông Bụt :D

Lê_Minh_Hòa
13-08-2009, 12:03 AM
Nói thế là oan cho anh đấy San? Bụt mà thiên vị anh thì... các member nữ của NR... khổ đấy!!!!! :youarethewoman: Bởi vì ước hoài mà Bụt có bao giờ cho điều ước của mình thành hiện thực đâu?:nguong: Thôi ước lại nhé : "Ước gì Bụt tập hợp được toàn thể member nam của Niềm Riêng lên hết một hòn đảo nhậu liên tục 10 ngày liền!!!!!" Thế là chị em hết ai chọc ghẹo---> Buồn chết được!!!!!!!:botay: :D

Nếu vậy chắc chắn có TZ! Mà có TZ thì thế nào cũng có cô đệ tử San ở bên cạnh. Như vậy thì sẽ là:

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = ????????

Ai giải hộ phép tính này nhỉ? Kết quả như thế nào?

TeacherABC
13-08-2009, 12:23 AM
Nếu vậy chắc chắn có TZ! Mà có TZ thì thế nào cũng có cô đệ tử San ở bên cạnh. Như vậy thì sẽ là:

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = ????????

Ai giải hộ phép tính này nhỉ? Kết quả như thế nào?

Bài toán hóc búa mà một học sinh lớp mẫu giáo cũng... hổng biết!!!!:D :botay:

TeacherABC
13-08-2009, 12:25 AM
Bụt ơi ới ời! Có người muốn hỏi thăm Bụt... thích ăn gì kìa???? Trả lời gấp nghe Bụt?:nguong::D

MocXinh_MumMim
13-08-2009, 01:20 AM
Nếu vậy chắc chắn có TZ! Mà có TZ thì thế nào cũng có cô đệ tử San ở bên cạnh. Như vậy thì sẽ là:

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = ????????

Ai giải hộ phép tính này nhỉ? Kết quả như thế nào?


= MSFC nhí..... :haha:

secret000
13-08-2009, 02:03 AM
Ước gì giờ có ai đưa con lên cầy Long Biên ngắm mưa sao băng nhỉ?

Nhudadauyeu
13-08-2009, 03:50 AM
Ước gì giờ có ai đưa con lên cầy Long Biên ngắm mưa sao băng nhỉ?

ơ hnay có mưa sao băng hả bạn ơiiiiiii:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:: rolleyes:

MocXinh_MumMim
13-08-2009, 10:05 AM
Ước gì giờ có ai đưa con lên cầy Long Biên ngắm mưa sao băng nhỉ?

100% Bụt không thực hiện được việc này. Bụt chỉ có thể đưa bạn lên "cầy Long Biên" ăn thịt chó thui á....:nguong:

TeacherABC
13-08-2009, 11:29 AM
100% Bụt không thực hiện được việc này. Bụt chỉ có thể đưa bạn lên "cầy Long Biên" ăn thịt chó thui á....:nguong:

MM khó tính thật! :nguong::D Mà phải công nhận việc này khó cho Bụt đây!:youarethewoman:

NHỘNG
13-08-2009, 11:51 AM
Ước gì giờ có ai đưa con lên cầy Long Biên ngắm mưa sao băng nhỉ?

Để anh nhắn Bụt đưa em lên Cầu Vồng bị khuyết ngắm cho dễ nhé. Sec thích đứng ở chỗ nào, đầu cầu vồng hay cuối cầu vồng.

Sanmei
13-08-2009, 02:22 PM
Nếu vậy chắc chắn có TZ! Mà có TZ thì thế nào cũng có cô đệ tử San ở bên cạnh. Như vậy thì sẽ là:

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = ????????

Ai giải hộ phép tính này nhỉ? Kết quả như thế nào?

Rất đơn giản :D :

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = 0 có kết wả :D:D:D

:nguong::nguong::nguong:

Tazang
13-08-2009, 02:29 PM
Rất đơn giản :D :

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = 0 có kết wả :D:D:D

:nguong::nguong::nguong:

Rất đúng, vì qua ngày thứ nhất tất cả mem nam đã chuốc rượu và ném Tz xuống biển để..... đt của Tz, nhưng Tz khi xuống nước đã tỉnh rượu bơi vào bờ báo dân phòng đến mời tất cả về Fường giải trình vậy kết quả = 0 là ĐÚNG:D:D:D:D:D
p/s: anh Bụt thấy đt của Tz thông minh hok:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Tazang
13-08-2009, 03:17 PM
Để anh nhắn Bụt đưa em lên Cầu Vồng bị khuyết ngắm cho dễ nhé. Sec thích đứng ở chỗ nào, đầu cầu vồng hay cuối cầu vồng.

Hiểm quá Sec ơi....:cool:
Cầu Vông bị mẻ ( khuyết) trên đỉnh, em mà đứng chỗ đó ngắm sao đề phòng ...gió to nhá. Vì lúc đó anh KTMQA cũng sẽ ngồi xổm dưới chân Cầu Vồng để ngắm sao đó nha:D:D:D:D:D

NHỘNG
13-08-2009, 04:41 PM
Hiểm quá Sec ơi....:cool:
Cầu Vông bị mẻ ( khuyết) trên đỉnh, em mà đứng chỗ đó ngắm sao đề phòng ...gió to nhá. Vì lúc đó anh KTMQA cũng sẽ ngồi xổm dưới chân Cầu Vồng để ngắm sao đó nha:D:D:D:D:D

Không zám học lén chiêu này của anh TZ đâu. Anh ý bị tai nạn nghề nghiệp rồi, nên em đã rút đc kinh nghiệm.

Sanmei
13-08-2009, 04:45 PM
Hiểm quá Sec ơi....:cool:
Cầu Vông bị mẻ ( khuyết) trên đỉnh, em mà đứng chỗ đó ngắm sao đề phòng ...gió to nhá. Vì lúc đó anh KTMQA cũng sẽ ngồi xổm dưới chân Cầu Vồng để ngắm sao đó nha:D:D:D:D:D


Không zám học lén chiêu này của anh TZ đâu. Anh ý bị tai nạn nghề nghiệp rồi, nên em đã rút đc kinh nghiệm.


Thì ra chiêu này của sf :tinhvi: ... sao chưa thấy sf dạy đt ha :ngoaymui:
:acac::acac::acac:

Lê_Minh_Hòa
13-08-2009, 11:29 PM
Rất đơn giản :D :

1 hòn đảo + 10 ngày + toàn thể mem nam + 1 cô gái đệ tử của TZ = 0 có kết wả :D:D:D

:nguong::nguong::nguong:

1 đám đàn ông, sung sức...hừng hực lửa... ở trên 1 hòn đảo 10 ngày cùng với 1 cô gái xinh đẹp và gợi cảm tên là San....... Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra????

1. Cô gái sẽ nấu cơm phục vụ cho toàn thể gần 100 tên Robinson crusoe đó.
2. Lo chế biến các món nhậu để phục vụ họ.
3. Rửa chén, ủi quần áo cho bọn họ.
4. Hát cho họ nghe.
5. Múa cho họ xem.
............................... Vậy thì còn có gì để cho cô bé làm nữa nhỉ? Hòa nghĩ mãi mà chẳng biết còn có việc gì để cô bé làm nữa....?!

Sanmei
13-08-2009, 11:33 PM
1 đám đàn ông, sung sức...hừng hực lửa... ở trên 1 hòn đảo 10 ngày cùng với 1 cô gái xinh đẹp và gợi cảm tên là San....... Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra????

1. Cô gái sẽ nấu cơm phục vụ cho toàn thể gần 100 tên Robinson crusoe đó.
2. Lo chế biến các món nhậu để phục vụ họ.
3. Rửa chén, ủi quần áo cho bọn họ.
4. Hát cho họ nghe.
5. Múa cho họ xem.
............................... Vậy thì còn có gì để cho cô bé làm nữa nhỉ? Hòa nghĩ mãi mà chẳng biết còn có việc gì để cô bé làm nữa....?!


Việc đầu tiên sẽ làm là bỏ trốn khỏi hòn đảo đó :hoho:

Lê_Minh_Hòa
13-08-2009, 11:47 PM
Việc đầu tiên sẽ làm là bỏ trốn khỏi hòn đảo đó :hoho:

Trốn ư..??? Đây là điều hoang tưởng trên hoang đảo trước cả trăm gã đàn ông hoang dã....!!!
Và sau khi nghĩ ra...... cô bé sẽ hoang mang..

CrazyDog
14-08-2009, 12:40 AM
Bụt ơi con ước một điều
Chỉ mong Sơn Nữ sẽ yêu Dog này :D
Bụt ơi mau giúp con ngay
Vì Sơn Nữ cứ cối chày không yêu :D

Tazang
14-08-2009, 07:40 AM
1 đám đàn ông, sung sức...hừng hực lửa... ở trên 1 hòn đảo 10 ngày cùng với 1 cô gái xinh đẹp và gợi cảm tên là San....... Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra????

1. Cô gái sẽ nấu cơm phục vụ cho toàn thể gần 100 tên Robinson crusoe đó.
2. Lo chế biến các món nhậu để phục vụ họ.
3. Rửa chén, ủi quần áo cho bọn họ.
4. Hát cho họ nghe.
5. Múa cho họ xem.
............................... Vậy thì còn có gì để cho cô bé làm nữa nhỉ? Hòa nghĩ mãi mà chẳng biết còn có việc gì để cô bé làm nữa....?!


Alo anh LMH...Tz lại e rằng, 100 tên Zôbinsơn đó sẽ xông vào oánh nhau chí chết đó và Cô pé đó ngồi trên tảng đá nhâm nhi chai Ken và xem đấu võ thoải mái đới:D:D:D

sơn_nữ83
14-08-2009, 08:35 AM
Bụt ơi con ước một điều
Chỉ mong Sơn Nữ sẽ yêu Dog này :D
Bụt ơi mau giúp con ngay
Vì Sơn Nữ cứ cối chày không yêu :D
Yêu anh em sẽ phải liều
Em anh em sẽ phải tiêu tiền nhiều
Yêu anh mỗi sớm mỗi chiều
Dắt anh đi dạo liêu xiêu thân gày:D
Bụt ơi chớ có vỗ tay
Nghe lời Dog ước Nữ này chết toi :D:D

BỤT
14-08-2009, 08:37 AM
Alo anh LMH...Tz lại e rằng, 100 tên Zôbinsơn đó sẽ xông vào oánh nhau chí chết đó và Cô pé đó ngồi trên tảng đá nhâm nhi chai Ken và xem đấu võ thoải mái đới:D:D:D

Sai! Sẽ không phải là như thế! Vì tiêu chí của Niềm Riêng là gì?

"Bằng hữu tương phùng, Chân tình hội ngộ"

Vì thế tại sao không nghĩ đến cảnh cả trăm gã Robinson đó sẽ vui mừng ôm hôm nhau thắm thiết cùng nâng ly.. và sau đó là ..... thôi Bụt cũng không dám hình dung được là chuyện gì sẽ xảy ra cho cô bé San nữa....... Kinh khủng, dã man...... còn hơn cả phim bạo lực của Mỹ nữa!

Ước gì điều ấy đừng xảy ra trước mắt Bụt! Ôi....... sao mà....

Tazang
14-08-2009, 08:45 AM
Sai! Sẽ không phải là như thế! Vì tiêu chí của Niềm Riêng là gì?

"Bằng hữu tương phùng, Chân tình hội ngộ"

Vì thế tại sao không nghĩ đến cảnh cả trăm gã Robinson đó sẽ vui mừng ôm hôm nhau thắm thiết cùng nâng ly.. và sau đó là ..... thôi Bụt cũng không dám hình dung được là chuyện gì sẽ xảy ra cho cô bé San nữa....... Kinh khủng, dã man...... còn hơn cả phim bạo lực của Mỹ nữa!

Ước gì điều ấy đừng xảy ra trước mắt Bụt! Ôi....... sao mà....

Mừng zoài đt ơi, thế là thày trò mình bình an trở về rồi....té ra 100 gã Zobin kia lại là nhân vật chính trong film " Thế giới thứ 3" :D:D:D:D:D:D

Lê_Minh_Hòa
14-08-2009, 11:22 AM
Ước gì Bụt kể cái điều khủng khiếp... và dã man...... trên đảo hoang cho mọi người nghe nhỉ?

TeacherABC
14-08-2009, 11:25 AM
Nói thế là oan cho anh đấy San? Bụt mà thiên vị anh thì... các member nữ của NR... khổ đấy!!!!! :youarethewoman: Bởi vì ước hoài mà Bụt có bao giờ cho điều ước của mình thành hiện thực đâu?:nguong: Thôi ước lại nhé : "Ước gì Bụt tập hợp được toàn thể member nam của Niềm Riêng lên hết một hòn đảo nhậu liên tục 10 ngày liền!!!!!" Thế là chị em hết ai chọc ghẹo---> Buồn chết được!!!!!!!:botay: :D


Bụt ơi, TZ ơi, Sam ơi, LMH ơi... Câu ước của thầy giáo làng này chỉ mong các member nam của NR hội ngộ trên một hòn đảo để cùng vui say không online thì các chị em NR buồn chết đi được vậy mà các bác đưa thêm một member nữ đi cùng thì... "tiu" lời ước rồi!!!!!!!!!!!!!! Híc...:botay::acac:

Sanmei
14-08-2009, 11:35 AM
Ước gì Bụt kể cái điều khủng khiếp... và dã man...... trên đảo hoang cho mọi người nghe nhỉ?
Hehe, cả trăm gã Robinson ôm nhau thắm thiết thì đã là điều khủng khiếp rùi anh Hoà ui :D:D:D Tiếp theo đó điều gì sẽ xảy ra sau khi đã nâng vài ly :tinhvi: Thật là dã man.... khủng khiếp ... kinh hoàng .... :gomo:
San và sf Tz sẽ ngồi ghi hình lại thời khắc kinh hoàng đó để sau khi rời đảo có cái kể cho mọi ng nghe ... :ngoaymui:

Sheiran
14-08-2009, 11:42 AM
Bụt ui, ước gì sau khi SR viết xong kịch bản phim, SR sẽ tìm được địa chỉ nhà riêng của 1 ông đạo diễn tên tuổi nào đó, để gởi kịch bản tới nhà ổng, bít đâu được dựng thành phim thật :nguong:

NHỘNG
14-08-2009, 12:01 PM
Bụt ui, ước gì sau khi SR viết xong kịch bản phim, SR sẽ tìm được địa chỉ nhà riêng của 1 ông đạo diễn tên tuổi nào đó, để gởi kịch bản tới nhà ổng, bít đâu được dựng thành phim thật :nguong:

Sheiran phải mời được tài tử Leon Lai Hòa làm kép chính thì phim mới nổi đc.

Sheiran
14-08-2009, 12:15 PM
Mời anh Hòa làm kép chính thì trong tương lai SR sẽ... viết 1 kịch bản khác, và chỉ dựng để chiếu cho... thành viên NR xem thoai :D

secret000
14-08-2009, 12:27 PM
Ước gì người yêu Se ngày càng yêu Se hơn!^^!
Ước gì Se yêu thêm được vài chàng nữa!:D

Lê_Minh_Hòa
14-08-2009, 02:05 PM
Hehe,
San và sf Tz sẽ ngồi ghi hình lại thời khắc kinh hoàng đó để sau khi rời đảo có cái kể cho mọi ng nghe ... :ngoaymui:

Hình như câu này sai. Để Hòa chỉnh lại rồi mọi người góp ý nhé!

LMH sẽ ghi hình lại thời khắc kinh hòang của San và sf TZ, để sau khi rời đảo có cái để cho mọi người xem!

Câu này chuẩn hơn!

CrazyDog
14-08-2009, 02:10 PM
Ước gì người yêu Se ngày càng yêu Se hơn!^^!
Ước gì Se yêu thêm được vài chàng nữa!:D

Se đâu cần ước làm gì
Có Gang, Dog, Giggs nguyện đi theo nàng
Đêm đêm 3 đứa ghé sang
Chúng mình cùng đến thiên đàng sướng sung! :D

Lê_Minh_Hòa
14-08-2009, 02:11 PM
Sheiran phải mời được tài tử Leon Lai Hòa làm kép chính thì phim mới nổi đc.

Ước gì con có sự tự tin khi đứng trước Sheiran!
Ước gì con không được mời đóng bộ phim này ....... vì con sợ những cảnh hôn và cảnh nóng của bộ phim này lắm!

Tazang
14-08-2009, 02:20 PM
Ước gì con có sự tự tin khi đứng trước Sheiran!
Ước gì con không được mời đóng bộ phim này ....... vì con sợ những cảnh hôn và cảnh nóng của bộ phim này lắm!

Anh Hoà chứ mạnh dạn nhận đóng phim đi, còn những cảnh ...nóng thì để em đóng thế cho.Em xấu giai hơn anh Hoà nhưng dáng người cũng na ná anh đấy anh Hoà ạ....anh yên tâm đi, Tz sẽ ủng hộ anh hết sức mình:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

TeacherABC
14-08-2009, 02:35 PM
Bụt ơi, hai chàng trai LMH và TZ đang ước kìa Bụt ơi! Bụt đâu rồi mau về giải quyết... hậu sự...!:D :D :D

Sheiran
14-08-2009, 03:38 PM
Ước gì con có sự tự tin khi đứng trước Sheiran!
Ước gì con không được mời đóng bộ phim này ....... vì con sợ những cảnh hôn và cảnh nóng của bộ phim này lắm!


Anh Hoà chứ mạnh dạn nhận đóng phim đi, còn những cảnh ...nóng thì để em đóng thế cho.Em xấu giai hơn anh Hoà nhưng dáng người cũng na ná anh đấy anh Hoà ạ....anh yên tâm đi, Tz sẽ ủng hộ anh hết sức mình

Phim chưa viết mà 2 anh mún có... cảnh nóng rùi :lau:

Tazang
14-08-2009, 04:37 PM
Bụt ơi, hai chàng trai LMH và TZ đang ước kìa Bụt ơi! Bụt đâu rồi mau về giải quyết... hậu sự...!:D :D :D

Anh Teach ơi, em sợ là mấy hôm nữa lại có tên....Nguyễn Văn Bụt trong danh sách xin tuyển chọn diễn viên đóng thế cảnh nóng thay cho anh Hoà đó :D:D

gangrel090
14-08-2009, 04:38 PM
Se đâu cần ước làm gì
Có Gang, Dog, Giggs nguyện đi theo nàng
Đêm đêm 3 đứa ghé sang
Chúng mình cùng đến thiên đàng sướng sung! :D
Ước 3 thằng sẽ nằm chung
Mình em Se sẽ phát khùng vì yêu
Sáng trưa tối đến lại chiều
3 anh đưa đón yêu kiều dáng em
Sáng Gig ở chỗ bóc tem
Chiều Anh Dog dẫn đi xem họa thờ :D
Anh gang thơ thẩn đợi chờ
Đưa em Se sớm lên bờ bắc thang :D

TeacherABC
17-08-2009, 12:00 AM
Bụt lại bỏ nhiệm sở đi du hí cuối tuần với... ai rồi nhỉ? Về thôi Bụt ơi?:botay:

secret000
17-08-2009, 02:00 AM
Ước gì 3 anh Dog, Gang, Gig ở đây thì Se ko phải ngắm mưa một mình!>_<!

Sanmei
17-08-2009, 11:18 AM
Bụt lại bỏ nhiệm sở đi du hí cuối tuần với... ai rồi nhỉ? Về thôi Bụt ơi?:botay:

Bụt đang tập thể hình để nộp hô sơ thi tuyển diễn viên đóng thế cảnh nóng cho anh Hoà í mà anh ui :D:D:D :ngoaymui:

Lê_Minh_Hòa
17-08-2009, 11:51 AM
Ước gì 3 anh Dog, Gang, Gig ở đây thì Se ko phải ngắm mưa một mình!>_<!

Vậy thì chết chắc!............... mà 3 chàng trai chết.... mới buồn chứ!:cool:

Lê_Minh_Hòa
17-08-2009, 12:15 PM
Bụt đang tập thể hình để nộp hô sơ thi tuyển diễn viên đóng thế cảnh nóng cho anh Hoà í mà anh ui :D:D:D :ngoaymui:

Nếu diễn viên nữ mà xinh đẹp và quyến rũ như San thì Hòa đây không cần ai phải đóng thế! Kế cả Bụt luôn! :mad:

TeacherABC
17-08-2009, 06:43 PM
Nhức đầu quá Bụt ơi! Công việc ngập đầu mà thời gian thì không thể chậm trễ! Làm sao bây chừ hả Bụt?:rolleyes:

Sanmei
17-08-2009, 07:13 PM
Nếu diễn viên nữ mà xinh đẹp và quyến rũ như San thì Hòa đây không cần ai phải đóng thế! Kế cả Bụt luôn! :mad:

Fát ngôn như này nghĩa là anh Hòa chưa bao giờ nhìn thấy San ngòai đời :D:D:D :ngoaymui:

Tấm
17-08-2009, 09:12 PM
:khoc::khoc::khoc::acac::acac:

Nhà mình có Bụt mà sao Tấm ko hay biết vậy?Bụt ơi!..Con buồn quá....

Nhudadauyeu
18-08-2009, 04:04 AM
ước gì mình sẽ làm ng bạn ấy hiểu và trân trọng những gì mình đang có

Lê_Minh_Hòa
18-08-2009, 08:50 AM
Fát ngôn như này nghĩa là anh Hòa chưa bao giờ nhìn thấy San ngòai đời :D:D:D :ngoaymui:

Không chỉ thấy ngòai đời mà cả trong mơ cũng gặp nữa đó! Quá chuẩn trong mắt Hòa!

TeacherABC
18-08-2009, 09:42 AM
Không chỉ thấy ngòai đời mà cả trong mơ cũng gặp nữa đó! Quá chuẩn trong mắt Hòa!

Chuẩn thì... sao em?:eek: :eek: Mạnh dạn lên chứ?:nguong:

TeacherABC
18-08-2009, 04:14 PM
Mệt mỏi với Bụt! Không nói nữa!:mad:

BỤT
18-08-2009, 05:34 PM
Se đâu cần ước làm gì
Có Gang, Dog, Giggs nguyện đi theo nàng
Đêm đêm 3 đứa ghé sang
Chúng mình cùng đến thiên đàng sướng sung! :D


Ôi trời! Sao người cõi trần có những chuyện như vậy nữa sao? Vậy là 3 chàng trai và 1 cô gái cùng nhau đến thiên đàng sung sướng? Cõi của Bụt không có chuyện này. :eek:

BỤT
18-08-2009, 05:37 PM
Ước gì con có sự tự tin khi đứng trước Sheiran!
Ước gì con không được mời đóng bộ phim này ....... vì con sợ những cảnh hôn và cảnh nóng của bộ phim này lắm!

Có ước cũng không được vì con không thể có sự tự tin trước cô gái dễ thương và bản lĩnh như Sheiran.
Bụt biết con là con người đứng đắn và kín đáo nên con sợ những cảnh nóng cũng đúng thôi. Điều này ai cũng biết mà... tội nghiệp!

BỤT
18-08-2009, 05:43 PM
Ước gì người yêu Se ngày càng yêu Se hơn!^^!
Ước gì Se yêu thêm được vài chàng nữa!:D

Secret! Muốn người mình yêu ngày càng yêu mình thì trước tiên phải tự hòan thiện mình, làm sao cho ngày hôm nay mình đẹp hơn, tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ phải hơn ngày hôm nay...
Quan tâm người yêu nhiều hơn... cố gắng hiểu anh ấy muốn gì... cần gì... suy nghĩ gì... để làm vừa ý người ta. Chắc chắn anh ấy sẽ yêu con nhiều hơn.

Con thật mâu thuẫn, muốn người yêu yêu mình nhiều hơn mà lại ước sẽ yêu được vài chàng nữa!? Điều này khỏi ước..... Nếu con cởi mở ... thì sẽ có vài chàng trai của NR này sẽ mở và cởi ... ngay!:D

BỤT
18-08-2009, 05:47 PM
Anh Teach ơi, em sợ là mấy hôm nữa lại có tên....Nguyễn Văn Bụt trong danh sách xin tuyển chọn diễn viên đóng thế cảnh nóng thay cho anh Hoà đó :D:D

Xin lỗi! tên Cúng cơm của Bụt không phải là Nguyễn Văn Bụt! Họ và tên đầy đủ của ta đẹp hơn rất nhiều. Và trong danh sách ấy chắc chắn không thể thiếu thảo dân TeacherABC, Tazang, và một số anh em HPĐ. Còn thảo dân LMH đã từ chối rồi thì ... sau này xem phim hắn sẽ nổ tung đầu vì ........tiếc...! Và có thể khiếu nại đạo diễn....

BỤT
18-08-2009, 05:51 PM
Ước 3 thằng sẽ nằm chung
Mình em Se sẽ phát khùng vì yêu
Sáng trưa tối đến lại chiều
3 anh đưa đón yêu kiều dáng em
Sáng Gig ở chỗ bóc tem
Chiều Anh Dog dẫn đi xem họa thờ :D
Anh gang thơ thẩn đợi chờ
Đưa em Se sớm lên bờ bắc thang :D

Ba chàng này quá tham lam
Học hành chẳng chịu lại tham dục tình
Yêu ai chỉ biết một mình
Hoa yêu dáng khuất bóng hình trong tim

BỤT
18-08-2009, 05:53 PM
Ước gì 3 anh Dog, Gang, Gig ở đây thì Se ko phải ngắm mưa một mình!>_<!

Bụt chưa thấy ai anh dũng và gan dạ như cô bé này....... nếu thời chiến tranh thì chắc là lính lê dương cũng chịu không nổi....!

BỤT
18-08-2009, 05:59 PM
Bụt đang tập thể hình để nộp hô sơ thi tuyển diễn viên đóng thế cảnh nóng cho anh Hoà í mà anh ui :D:D:D :ngoaymui:

Nói thật cho cô bé biết nhé! Cô bé này thường xuyên nói xiên nói xéo Bụt!
Còn Bụt thì lúc nào cũng nói thật! Nếu Sanmei là diễn viên nữ chính ... thì Bụt sẽ đi tập thể hình ngay!

BỤT
18-08-2009, 06:01 PM
Nhức đầu quá Bụt ơi! Công việc ngập đầu mà thời gian thì không thể chậm trễ! Làm sao bây chừ hả Bụt?:rolleyes:

Bớt đưa bé A, giảm đón bé B, Đừng nghĩ nhiều quá đến bé C và đừng à ơi bé D ... là có thời gian để giải quyết công việc ngay!

BỤT
18-08-2009, 06:04 PM
Fát ngôn như này nghĩa là anh Hòa chưa bao giờ nhìn thấy San ngòai đời :D:D:D :ngoaymui:

Hòa chứ thấy nhưng Bụt thấy rồi....... thấy hết.... thấy rõ....
Đúng như thảo dân Hòa đã nói là xinh đẹp và quyến rũ gì đó..... Nhưng trên cõi tiên thì không gọi là xinh đẹp hay quyến rũ mà sẽ gọi là " Cô bé này nhìn ... rất ngon"

BỤT
18-08-2009, 06:13 PM
:khoc::khoc::khoc::acac::acac:

Nhà mình có Bụt mà sao Tấm ko hay biết vậy?Bụt ơi!..Con buồn quá....

Bụt có lâu rồi mà Tấm! Bụt biết chuyện của Tấm rồi, Tấm con là cô gái trẻ đẹp, da trắng tóc dài, mà hồng môi đỏ...... hiền lành chăm chỉ, làm việc vất vả ... luôn bị dì ghẻ và cám chèn ép......

Hôm nay sao Tấm buồn vậy? Có phải cha dượng ghẻ nó làm điều gì ...sai trái với Tấm không.......???

TeacherABC
18-08-2009, 11:50 PM
Bụt ơi em đi ngủ! Bụt đừng gọi em nửa đêm nhé Bụt!:youarethewoman:

Lê_Minh_Hòa
18-08-2009, 11:55 PM
Ước gì con hiểu được người ấy đang nghĩ gì? thật sự muốn điều gì?

LÃO HẠC
19-08-2009, 12:24 AM
Cảm ơn Bụt rất nhiều về những gì Bụt chỉ bảo...Hôm nay LH đã làm dc điều đó....Mặc dù đến ngày hôm nay nói chung là chưa dc hoàn hảo trọn vẹn cho lắm ...Thanks Bụt rất nhiều....

Sanmei
19-08-2009, 12:26 AM
Ước jì con đc way lại những ngày bình yên

secret000
19-08-2009, 01:48 AM
Ước gì vào Niềm Riêng ko bị kẹt nét nữa! Hic! Bụt ơi! Sao mà Se vào diễn đàn nhưng nó cứ được có mỗi 1/2 diễn đàn hiện lên làm Se ko đọc được bài cũng ko trả lời được bài! >_<!

TeacherABC
19-08-2009, 02:38 AM
Bụt giờ này ôm Bụt bà ngủ say rồi nhỉ?:nguong:

Nhudadauyeu
20-08-2009, 05:47 PM
ước gì giải quyết được hết công việc và đc về nhà vào lúc này

Sanmei
20-08-2009, 06:41 PM
Ước gì con tin những gì mình đang làm là đúng, thật sự đôi khi vẫn hòai nghi về cuộc sống ...