PDA

View Full Version : Bỗng dưng Bụt hiện!



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

BỤT
26-06-2009, 03:19 PM
Ước gì điều đó không là sự thật

Đã là sự thật thì mình phải chấp nhận đối mặt với nó! Không thay đổi được Hải Nam à! Bụt bó tay rồi

Tazang
26-06-2009, 03:22 PM
Có một người bạn như PL bên cạnh thì người ấy có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và tình cảm và sẽ vững vàng như ngày nào! Không cần Bụt giúp đâu!

Ối giời ơi, Bụt đây rồi.....thế mà em tưởng anh sang bên quán rượu của anh Hạc thịt con Vàng rùi say sưa bên đó chứ
@Còn cái dzụ "...PL bên cạnh thì người ấy có tình cảm sẽ vững vàng" thì em thấy chưa chuẩn lắm vì đợt cô giáo PL vi hành ra Bắc em có may mắn được diện kiến-chứ chưa được gần nhá mà em đã như người lên mây zùi ấy anh Bụt ah.....khổ em thế chứ

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:22 PM
Tất nhiên Bụt là người hiền lành nhân hậu rồi! Nhưng ước có tiền đề cờ bạc thì Bụt không ban phép đâu!
Con đúng là người nhân hậu! Còn ước hộ anh LMH nữa chứ! Coi như điều ước của con đã xong! Con có thể đi ăn kem cùng LMH!

Oái có Bụt thật à ... :nguong: Bụt ới ời, chờ con nghĩ ra điều ước rồi hãy đi :D

BỤT
26-06-2009, 03:22 PM
Ước gì bạn mình không phải lo lắng nữa, thương quá!

Có NN bên cạnh thì người ấy sẽ chẳng phải lo lắng nữa đâu! hãy ở bên người bạn ấy những lúc người ấy gặp khó khăn! Không cần Bụt giúp đâu!

BỤT
26-06-2009, 03:25 PM
Ước gì bạn của bạn mình lên được mấy ký lô.

Hãy ăn nhiều, nghỉ ngơi điều độ, đừng suy nghĩ vẩn vơ, nếu bạn ấy là nam thì bỏ thuốc là, đừng thưa quá khuya, còn là nữ thì ăn đêm nhiều sẽ nhanh lên cân!

Tazang
26-06-2009, 03:26 PM
Cờ bạc, đề đóm là Bụt không giúp được rồi! Còn hối lộ XO và chân dài nữa chứ!
Đừng làm hư Bụt nhé! Àh mà chân dài bi nhiu tuội zậy? Ở đâu? Bụt hỏi đế giúp người ta thôi mà!

Đúng zồi, món này anh không dính líu được đâu phiền lắm anh Bụt ah. Anh cứ nhận cho CVK vui vẻ zùi chuyển cho em, em gánh vác cho anh Bụt ơi em ko quản ngại cái gian khổ ý đâu- anh em mình muh...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

BỤT
26-06-2009, 03:27 PM
Về mo roài. Bụt ơi, ước gì tối nay con ăn cả lô cả đề nhỉ.

Cờ bạc là Bụt không thích, đã vậy còn ghi tên con nợ ở phần chữ ký nữa chứ! Điều ước này không được chấp nhận!

Tazang
26-06-2009, 03:29 PM
Oái có Bụt thật à ... :nguong: Bụt ới ời, chờ con nghĩ ra điều ước rồi hãy đi :D

Bụt....có thật đó HXR ah, em cứ ước đi nếu Bụt bận quá thì anh sẽ chuyển và nhắc Bụt cho em...
@ nói nhỏ với HXR nhé: TZ với Bụt là anh em đó...bí mật nha:cool::cool:

BỤT
26-06-2009, 03:30 PM
Bụt ơi, nhức đầu quá! Làm sao cho mọi việc ổn thỏa bây giờ????:ngaoop:

Hãy tập trung thời gian cho công việc, đừng để mấy con yêu nhền nhện làm ảnh hưởng đến mình! Đội bóng của bạn là hư lắm đấy thể thao thì ít mà .... thì nhiều!

BỤT
26-06-2009, 03:32 PM
ước gì bây giờ nhắm mắt lại một phút rồi mở mắt ra, người ấy đứng trước mặt SN....

Nếu đúng theo cốt truyện cổ tích thì khi em... à con chứ! Con nhắm mắt lại 1 phút rồi mở mắt ra thì Bụt sẽ xuất hiện trước mặt!

T_Y_P_N
26-06-2009, 03:33 PM
Ước gì bụt cho con gặp bụt một lần nhỉ

BỤT
26-06-2009, 03:34 PM
Giá như khoảng cách HN - SG chỉ còn 1 phần 10 :)

Đã chuyển điều ước của bạn lên Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh địa giới hành chính của các Tỉnh thành!

Tazang
26-06-2009, 03:35 PM
Nếu đúng theo cốt truyện cổ tích thì khi em... à con chứ! Con nhắm mắt lại 1 phút rồi mở mắt ra thì Bụt sẽ xuất hiện trước mặt!

Lạy Hồn....Hồn nhanh như Bụt nhể:botay::botay:

BỤT
26-06-2009, 03:36 PM
Giá như HN - SG cách nhau 10 phút đi xe máy :D

Bé lên đây cưỡi mây cùng Bụt thì đúng là chỉ 10 phút là ra Hà Nội thôi!

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:37 PM
Bụt....có thật đó HXR ah, em cứ ước đi nếu Bụt bận quá thì anh sẽ chuyển và nhắc Bụt cho em...
@ nói nhỏ với HXR nhé: TZ với Bụt là anh em đó...bí mật nha:cool::cool:

keke... thế thì em ước nà : ước gì bi giờ em đc ở bên cạnh ng iu của em .. hik hik Cái này Bụt giúp đc hok anh tazang ơi :D

BỤT
26-06-2009, 03:39 PM
Ước gì hào hoa, phong nhã, lãng tử như anh leminhhoa
Ước gì làm thơ hay như chị phale hay anh phu sinh.
Ước gì ta chỉ có vài điều để ước.

- Leminhhoa cũng là người thường như bạn, cũng có 2 mắt 1 mũi, 2 tai 2 chân, 2 tay và một số bộ phận khác......giống như bạn! Tại sao lại ước như vậy!? Không chấp nhận điều ước này!

- Ước làm thơ hay như chị PL anh PS thì hãy mau chóng đăng ký học thơ tại lới dạy thơ do cô PL làm chủ nhiệm!

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:41 PM
Bé lên đây cưỡi mây cùng Bụt thì đúng là chỉ 10 phút là ra Hà Nội thôi!

Oài, sao Bụt hok nghĩ con muốn vào SG Bụt ới :D

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:44 PM
Nếu đúng theo cốt truyện cổ tích thì khi em... à con chứ! Con nhắm mắt lại 1 phút rồi mở mắt ra thì Bụt sẽ xuất hiện trước mặt!

:botay:

Tazang
26-06-2009, 03:45 PM
keke... thế thì em ước nà : ước gì bi giờ em đc ở bên cạnh ng iu của em .. hik hik Cái này Bụt giúp đc hok anh tazang ơi :D

Cái lày...Bụt mà hok giúp được thì Tazang bay vào...ngồi cạnh HXR thui muh

BỤT
26-06-2009, 03:45 PM
ước gì cháu gặp đc kẻ gian như chú nói, để biết được hậu quả nó sẽ thế nào :D

Cô gái đẹp này sao mà dại dột và ngây thơ thế nhỉ? ước gặp kẻ gian....... Nếu mà gặp kẻ gian thì "nhan sắc tàn phai...má hồng lem luốc" ngay lập tức.... Nói chung là kinh khủng lắm, nó có thể trấn lột điện thọai Iphone này, cướp xe SHi này, nếu quần áo của bạn đẹp thì bọn gian có thể lột quần áo ra để ..... bán luôn đấy...!!! Ghê lắm cơ! Điều ước này không được chấp nhận!

BỤT
26-06-2009, 03:49 PM
Ước gì hôm nay các khách đánh lô, đề đều ....trúng...:D:D:D

Cờ bạc là Bụt không ban phép! Nhưng nếu tất cả đều trúng thì chủ đề CVK chắc là trốn luôn rồi! Điều ước này không được chấp nhận!

BỤT
26-06-2009, 03:51 PM
Ước gì con biết đánh đề :D

HXR có thể liên hệ với CVK hay là TN nhé! chỉ 1 tuần thôi là bán nhà ngay!

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:53 PM
Cái lày...Bụt mà hok giúp được thì Tazang bay vào...ngồi cạnh HXR thui muh

Biết em ở đâu mà đòi bay ra bay vào hả trời :D :D :D

COCKOO
26-06-2009, 03:53 PM
Cờ bạc là Bụt không ban phép! Nhưng nếu tất cả đều trúng thì chủ đề CVK chắc là trốn luôn rồi! Điều ước này không được chấp nhận!

Úi giời, BỤT cập nhật thông tin chậm thế.
Ước gì BỤT có thư ký để cập nhật cho BỤT những gì BỤT còn chưa biết.

TeacherABC
26-06-2009, 03:59 PM
Hãy tập trung thời gian cho công việc, đừng để mấy con yêu nhền nhện làm ảnh hưởng đến mình! Đội bóng của bạn là hư lắm đấy thể thao thì ít mà .... thì nhiều!

Cám ơn BỤT đã quan tâm! Đội bóng MSFC ai cũng đặt thể thao lên hàng đầu chỉ có mỗi siêu siêu sao...(?) thì ..."ấy" nhiều mà thể thao thì ít thôi Bụt à!:botay:

Tazang
26-06-2009, 04:00 PM
Biết em ở đâu mà đòi bay ra bay vào hả trời :D :D :D

Cái vấn đề đó....anh Bụt sẽ có trắch nhiệm chỉ dẫn cho Tazang muh, em yên tâm đêee....

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 04:07 PM
Cái vấn đề đó....anh Bụt sẽ có trắch nhiệm chir chi Tazang muh, em yên tâm

Oái, Bụt kiêm luôn Địp vin 00...thấy hở anh :D

Tazang
26-06-2009, 04:20 PM
Oái, Bụt kiêm luôn Địp vin 00...thấy hở anh :D

Oh..anh Bụt này của anh hồi bé gọi là Biết Tuốt mà em. Mà em đừng kể thêm với ai ko anh ý mắng anh đấy nhá

phicongt42
26-06-2009, 08:49 PM
điều ước đầu tiên là . ước bản thân và tất cả đại gia đình , bạn bè đều luôn hạn phúc ( trong hạn phúc đã bao gồm cả , tình cảm , xức khoẻ , kinh tế , bởi thiếu 1 trong 3 điều đó thì chưa thể hạnh phúc được )
còn điều ước thứ 2 thì đem lại cuộc đời như mơ cho nguởi xa của mình bởi phải thật , thật như thế nào mới được gọi là như mơ chứ nhỉ .
còn điều ước thứ 3 thì nên ước gì nhỉ , hihi , mb hay ..........gì nhỉ .............
nhờ bác chủ thớt ước hộ nhé..................

OA _ NỮ
26-06-2009, 09:07 PM
điều ước đầu tiên là . ước bản thân và tất cả đại gia đình , bạn bè đều luôn hạn phúc ( trong hạn phúc đã bao gồm cả , tình cảm , xức khoẻ , kinh tế , bởi thiếu 1 trong 3 điều đó thì chưa thể hạnh phúc được )
còn điều ước thứ 2 thì đem lại cuộc đời như mơ cho nguởi xa của mình bởi phải thật , thật như thế nào mới được gọi là như mơ chứ nhỉ .
còn điều ước thứ 3 thì nên ước gì nhỉ , hihi , mb hay ..........gì nhỉ .............
nhờ bác chủ thớt ước hộ nhé..................

Ối giời bác đại lý rượu của tôi ơi!
Nếu tôi ước hộ bác thì tôi chúc bác năm nào tôi về VN, vẫn thấy bác phong độ ngời ngợi. Mb, phi thuyền, tàu chiến, hạm đội, tên lửa tầm xa, tên lửa tầm thấp...Bác vẫn là một tay lái lụa cừ khôi, và tôi ước cho bác sớm ngày đoàn tụ với bà 2 nha.:D Khỏi phải nhớ nhung đêm ngày rồi gọi tôi than thở...

Nhudadauyeu
27-06-2009, 11:19 AM
ước gì khỏi ốm lúc này để giải quyết nốt công việc tồn lại, híc, cứ thế này thì làm sao mà hết việc được

TeacherABC
27-06-2009, 11:20 AM
Bụt ơi, sao Bụt bỏ văn phòng mà đi hoài vzậy? Ước gì "Tiên ông" cho Bụt một cô thư ký... tay dài để giữ Bụt ở văn phòng luôn...:botay::youarethewoman::nguong:

sơn_nữ83
27-06-2009, 11:27 AM
Uớc gì con có 2 đầu 4 tay, một nửa để làm việc, một nửa để lướt NR:D

Klosen
27-06-2009, 12:00 PM
Chị Sơn tặc mà có 2 đầu 4 tay thì có mà thành nữ tướng cướp hung tợn và dữ dằn ak. thế thì ế chị ơi....

hahaha
27-06-2009, 03:20 PM
thế em sơn nữa ước 2 đầu bốn tay thì bao nhiêu.......cho tướng ứng nhĩ?

sơn_nữ83
27-06-2009, 03:27 PM
thế em sơn nữa ước 2 đầu bốn tay thì bao nhiêu.......cho tướng ứng nhĩ?
EM đã ước gấp đôi thì cái gì cũng phải gấp đôi chứ anh. Thế mới tương ứng. Ếch ộp quá.:D

sơn_nữ83
27-06-2009, 03:27 PM
Chị Sơn tặc mà có 2 đầu 4 tay thì có mà thành nữ tướng cướp hung tợn và dữ dằn ak. thế thì ế chị ơi....
Chia buồn với em nha Klosen. COn chị đã 2 tuổi roài, việc chi mà sợ ế nữa.::botay:

hahaha
27-06-2009, 03:34 PM
EM đã ước gấp đôi thì cái gì cũng phải gấp đôi chứ anh. Thế mới tương ứng. Ếch ộp quá.:D

thế thì khi "hái hoa" người bình thường sẽ....phê và mỏi tay gấp đôi nhĩ....hahahahahahahha:D:D

sơn_nữ83
27-06-2009, 03:58 PM
thế thì khi "hái hoa" người bình thường sẽ....phê và mỏi tay gấp đôi nhĩ....hahahahahahahha:D:D
Nhưng mà em chỉ đang ước thôi mà anh.:)):botay:

Klosen
27-06-2009, 09:03 PM
BỤt ơi. Sao Klosen đánh lô đề tạch hoài vậy???

yeu100C
27-06-2009, 09:04 PM
Bụt bảo vào hoạ thơ kiếm tiền đánh tiếp đi con
hihi

Klosen
27-06-2009, 09:21 PM
Bụt bảo vào hoạ thơ kiếm tiền đánh tiếp đi con
hihi

sặc. đánh tạch hoài ah. thui ko đánh nữa. đợi đến mùa bóng, bắt bóng cho nhanh

phicongt42
28-06-2009, 06:02 PM
Ối giời bác đại lý rượu của tôi ơi!
Nếu tôi ước hộ bác thì tôi chúc bác năm nào tôi về VN, vẫn thấy bác phong độ ngời ngợi. Mb, phi thuyền, tàu chiến, hạm đội, tên lửa tầm xa, tên lửa tầm thấp...Bác vẫn là một tay lái lụa cừ khôi, và tôi ước cho bác sớm ngày đoàn tụ với bà 2 nha.:D Khỏi phải nhớ nhung đêm ngày rồi gọi tôi than thở...

ô la la , nhớ nhung là việc của nhớ nhung , nhưng không mong đoàn tụ , để cho bà ý yên tâm mà làm ăn sinh sống ở đó chứ , ai nỡ vì lòng tham cá nhân mà lại để cho người mà mình yêu thương phải chịu thiệt thòi ..................hả bác ơi
còn phi thuyền và mb thì vốn dĩ vẫn vậy , ngại chê lắm bác ơi
thank bác nhiều nhé hihi..
cái chính là chúc bác . luôn vui , khoẻ , sớm về thăm thân và vui chơi cùng bạn bè , bác nhé .................

Klosen
01-07-2009, 06:59 PM
bụt ơi, bụt đâu rùi. Hôm nay Klosen lại đánh đề, ước gì trúng nhỉ

[--LEO--]
01-07-2009, 09:58 PM
bụt ơi, bụt đâu rùi. Hôm nay Klosen lại đánh đề, ước gì trúng nhỉ

ước gì đuọc nầy ghét thật

chả còn xiền oánh lô để ước nữa

ước gì klo chuyển cho kon 10 000

híc híc

Klosen
02-07-2009, 01:08 AM
lần đầu tiên Klosen cầu được ước thấy. Cảm ơn Bụt nhá, xin biếu Bụt 1 chai ken nhá:D:D

thuc sinh
02-07-2009, 08:33 AM
lâu rồi không cầu Bụt, hôm nay Bụt hiện độ cho TS nhé!

Klosen
02-07-2009, 09:56 AM
hi hì. Bụt ơi, chiều con đánh đề, Bụt lại phù hộ cho Klo trúng nhá:D:D:D

Khuyết
02-07-2009, 10:07 AM
Bụt ơi hãy gọi người ấy về cho con Bụt nhé. Cầu xin bụt đấy.

TeacherABC
02-07-2009, 10:10 AM
Bụt ơi Bụt hỡi Bụt đâu mất rồi???:nguong: :botay:

Tazang
02-07-2009, 10:41 AM
Anh Bụt nhà em đang đi thi Đồ-Zê-Mý rồi.....các pác ước gì cứ xếp gạch đấy, khi nào anh ấy về anh ấy xem xét giải quyết theo nghuyện vọng

sơn_nữ83
02-07-2009, 10:43 AM
a Tazang là gì của bụt mà nắm rõ lịch trình của ngài vậy hả:D

Klosen
02-07-2009, 02:34 PM
a Tazang là gì của bụt mà nắm rõ lịch trình của ngài vậy hả:D
À, hình như anh Tzang là thư kí riêng của BỤt, chuyên lên lịch làm việc và lên Tuar biểu diễn cho BỤT đấy chị SN ak

NHỘNG
02-07-2009, 04:21 PM
À, hình như anh Tzang là thư kí riêng của BỤt, chuyên lên lịch làm việc và lên Tuar biểu diễn cho BỤT đấy chị SN ak

Ông Bụt của anh TZ đẹp lắm, râu tóc còn xanh nguyên

sơn_nữ83
02-07-2009, 04:39 PM
Ông Bụt này 100% Made In Hải Phòng rồi.:D

Tazang
02-07-2009, 04:41 PM
Bụt là anh của Tac-zang đấy nên Sơn Nữ cũng phải chào là Chú thôi nhá

NHỘNG
02-07-2009, 05:11 PM
Bụt là anh của Tac-zang đấy nên Sơn Nữ cũng phải chào là Chú thôi nhá

SN gọi TZ là chú lớn, còn anh Bụt của TZ là chú bé:cool:

[--LEO--]
02-07-2009, 05:41 PM
ước gì post 1 bài đc 1k bụt ơi
kiếm xiền mệt wa à

Nhudadauyeu
02-07-2009, 10:24 PM
ứơc gì được đi chơi 1tuần, ko có cv gì nữa

TeacherABC
03-07-2009, 11:43 AM
Chán Bụt quá Bụt ơi! Bụt lang thang hoài để vườn không nhà trống thế này sao đặng?:botay: :youarethewoman: :nguong:

BỤT
03-07-2009, 01:57 PM
ước gì khỏi ốm lúc này để giải quyết nốt công việc tồn lại, híc, cứ thế này thì làm sao mà hết việc được

Bây giờ con hãy đi khám BS xem bệnh gì? Cố gắng tập trung vào công việc đừng hẹn hò đi chơi với chàng trai ấy ... mất thời gian!

BỤT
03-07-2009, 01:59 PM
a Tazang là gì của bụt mà nắm rõ lịch trình của ngài vậy hả:D

TZ không có bà con họ hàng với Bụt! Có thể hắn lợi dụng Bụt để làm cò ... và dụ dỗ những cô bé nhẹ dạ cả tin! Các cô bé ấy sau này bị hắn lừa tình gạt tiền thì Bụt không có liên quan đâu nhé!

sơn_nữ83
03-07-2009, 01:59 PM
oái, BỤt đi du lịch về rồi đó hả?Con đang có việc quan trọng lắm, muốn ước lắm ( nhưng con chỉ có thể nói nhỏ với Bụt thôi),huhuhu, Bụt ơi giúp con....

BỤT
03-07-2009, 02:02 PM
Ông Bụt của anh TZ đẹp lắm, râu tóc còn xanh nguyên

Bụt tóc bạc, râu dài, chống gậy! ........... và luôn xuất hiện bên cạnh những cô gái trẻ đẹp và hỏi rằng " Vì sao em khóc....???"

BỤT
03-07-2009, 02:07 PM
Úơc gì được đi chơi 1tuần, ko có cv gì nữa

Xin nghỉ phép, Nghỉ việc riêng không lương! Điện thọai cho đại gia để họ loa cho mình!

BỤT
03-07-2009, 02:09 PM
;26039']
ước gì klo chuyển cho kon 10 000

híc híc

Klosen đã đồng ý! Vui lòng liên hệ Klosen nhé!

BỤT
03-07-2009, 02:11 PM
lần đầu tiên Klosen cầu được ước thấy. Cảm ơn Bụt nhá, xin biếu Bụt 1 chai ken nhá:D:D

Cám ơn tấm thịnh tình của Klosen! Nhưng Bụt không biết nhận hối lộ!

sơn_nữ83
03-07-2009, 02:12 PM
luôn xuất hiện bên cạnh những cô gái trẻ đẹp và hỏi rằng " Vì sao em khóc....???"

Bụt điêu toạc mỏ :D :botay:. Hôm qua con ngồi khóc gọi bụt hoài mà có thấy Bụt xuất hiện đâu. á à , con hiểu rồi, luôn xuất hiện bên cạnh những cô gái trẻ đẹp...hic hic , thảo nào......:acac:

Tazang
03-07-2009, 02:12 PM
TZ không có bà con họ hàng với Bụt! Có thể hắn lợi dụng Bụt để làm cò ... và dụ dỗ những cô bé nhẹ dạ cả tin! Các cô bé ấy sau này bị hắn lừa tình gạt tiền thì Bụt không có liên quan đâu nhé!

:acac::acac:
Ngày xưa bần hàn cùng bay nhảy ( anh Bụt chuyền mây-Tz chuyền cây) thì huynh đệ vui vẻ, bây chừ anh có tí địa vị nên tảng lờ quên ku em nghèo khổ này zùi sao....âu cũng là lẽ thường anh nhể.
p/s: các cô pé nào qua cái đận nhẹ dạ cả tin thì có anh Bụt em tiếp nhé, em ko kham nổi đâu đấy.

BỤT
03-07-2009, 02:13 PM
Ông Bụt này 100% Made In Hải Phòng rồi.:D

Đóan già đóan non! Bụt là người Cõi trên!

BỤT
03-07-2009, 02:16 PM
Bụt điêu toạc mỏ :D :botay:. Hôm qua con ngồi khóc gọi bụt hoài mà có thấy Bụt xuất hiện đâu. á à , con hiểu rồi, luôn xuất hiện bên cạnh những cô gái trẻ đẹp...hic hic , thảo nào......:acac:

Thảo dân trách móc Bụt quá vô lý! Hôm qua lúc con khóc Bụt có xuất hiện ngay bên cạnh...... nhưng lúc đó trong phòng kín con lại trong tình trạng .... quá ư là gợi cảm.... nên Bụt ngại quá .... chỉ đứng nhìn..... 1 lúc rồi đi, không tiện hỏi!

hoa_xương_rồng
03-07-2009, 02:18 PM
Oái Bụt lại xuất hiện rồi, con ước gì hôm nay là cuối tháng để lại đc lãnh lương :D:D

Tazang
03-07-2009, 02:18 PM
Bụt tóc bạc, râu dài, chống gậy! ........... và luôn xuất hiện bên cạnh những cô gái trẻ đẹp và hỏi rằng " Vì sao em khóc....???"

Hiểm quá anh Bụt ơi...
Em xem fin Hàn Quốc thấy các cô gái trẻ đẹp thường hay nằm khóc trong phòng ngủ, mà có cô còn diện váy ngủ khóc nữa cơ...thế mà anh thường xuyên hiện bên cạnh được thì hiểm quá. Lần sau anh nhớ cho zâu vào túi nilon trước khi hiện vào nhá, ko các cô ấy khóc ướt hết zâu anh đấy...bết zâu thì anh bay về giời làm sao được:D:D:D

BỤT
03-07-2009, 02:19 PM
Bụt ơi hãy gọi người ấy về cho con Bụt nhé. Cầu xin bụt đấy.

CVK! Quá muộn để gọi người ấy trở lại, người ấy đã có tình yêu mới rồi!

sơn_nữ83
03-07-2009, 02:20 PM
Thảo dân trách móc Bụt quá vô lý! Hôm qua lúc con khóc Bụt có xuất hiện ngay bên cạnh...... nhưng lúc đó trong phòng kín con lại trong tình trạng .... quá ư là gợi cảm.... nên Bụt ngại quá .... chỉ đứng nhìn..... 1 lúc rồi đi, không tiện hỏi!
:ngoaymui:ớ, Thế Bụt là tiên mà cũng bị động lòng bởi.... những gì trần thế vậy sao??? thế thì sao làm Bụt tốt dc Bụt ơi. Chán Bụt quá:botay:

hoa_xương_rồng
03-07-2009, 02:20 PM
Hiểm quá anh Bụt ơi...
Em xem fin Hàn Quốc thấy các cô gái trẻ đẹp thường hay nằm khóc trong phòng ngủ, mà có cô còn diện váy ngủ khóc nữa cơ...thế mà anh thường xuyên hiện bên cạnh được thì hiểm quá. Lần sau anh nhớ cho zâu vào túi nilon trước khi hiện vào nhá, ko các cô ấy khóc ướt hết zâu anh đấy...bết zâu thì anh bay về giời làm sao được:D:D:D

ặc ặc :botay: Anh TZ biết rõ lịch trình của Bụt thế này ... nghi wá nghi wá :D:D:D

BỤT
03-07-2009, 02:22 PM
Chán Bụt quá Bụt ơi! Bụt lang thang hoài để vườn không nhà trống thế này sao đặng?:botay: :youarethewoman: :nguong:

Thảo dân to gan! Dám trách móc Bụt hả?!!! :mad:

Tazang
03-07-2009, 02:24 PM
Thảo dân trách móc Bụt quá vô lý! Hôm qua lúc con khóc Bụt có xuất hiện ngay bên cạnh...... nhưng lúc đó trong phòng kín con lại trong tình trạng .... quá ư là gợi cảm.... nên Bụt ngại quá .... chỉ đứng nhìn..... 1 lúc rồi đi, không tiện hỏi!

Giời ạ...anh chỉ đứng dòm thôi hả, mà 1 lúc của Bụt là bằng cả đêm dưới trần zồi nhể:cool:
@ SN và các cô pé hay khóc: zút kinh nghiệm nhá, lần sau có khóc nhớ ăn mặc...kín đáo để tránh làm khó cho Bụt kẻo Bụt khổ tâm lắm

sơn_nữ83
03-07-2009, 02:25 PM
ặc ặc :botay: Anh TZ biết rõ lịch trình của Bụt thế này ... nghi wá nghi wá :D:D:D

TaZang là em trai của Bụt mà. ặc ặc, mình gọi = chú TZ=> gọi Bụt bằng chú.:acac: CHÚ BỤT ới ời ơi.:D

BỤT
03-07-2009, 02:25 PM
Oái Bụt lại xuất hiện rồi, con ước gì hôm nay là cuối tháng để lại đc lãnh lương :D:D

Ước được đi chơi, ước việc ít............ mà cứ ước lãnh lương nhiều!
Làm thư ký cho Bụt nhé! ....... Trả lương cao nè! Nhưng hay phải đi công tác xa với Bụt liên tục ...!

sơn_nữ83
03-07-2009, 02:28 PM
Làm thư ký cho Bụt nhé! ....... Trả lương cao nè! Nhưng hay phải đi công tác xa với Bụt liên tục ...!
Cái khoản này thì ...Bụt đời thường quá, không giống tiên tí tẹo tèo teo nào

BỤT
03-07-2009, 02:29 PM
Con đang có việc quan trọng lắm, muốn ước lắm ( nhưng con chỉ có thể nói nhỏ với Bụt thôi),huhuhu, Bụt ơi giúp con....

Ai? Ai đã làm gì con, ai đã lừa tình, ai đã gạt tiền?
Lừa tình thì lừa mấy lần...? bao lâu?
Lừa tiền thì lừ bao nhiêu?.... Tiền gì.... VNĐ hay là USD?

BỤT
03-07-2009, 02:31 PM
Cái khoản này thì ...Bụt đời thường quá, không giống tiên tí tẹo tèo teo nào

Trước khi lên Tiên Bụt đã từng là Trưởng phòng XNK với gần 30 nhân viên. Trongđó 3/4 là nữ!

BỤT
03-07-2009, 02:40 PM
:ngoaymui:ớ, Thế Bụt là tiên mà cũng bị động lòng bởi.... những gì trần thế vậy sao??? thế thì sao làm Bụt tốt dc Bụt ơi. Chán Bụt quá:botay:

Thật là oan ức cho Bụt! nếu Bụt giống người trần thế thì........trong hòan cảnh..... hôm qua con đã "tan nát đời hoa, má hồng lem luốc" dưới tay Bụt rồi! Thậm chí gần 1 năm sau có thể có cả 1 chú Bụt con ra đời nữa!
Nhưng cuối cùng..... sau khi nhìn một lúc thật lâu...... Bụt ta đã bỏ đi!

sơn_nữ83
03-07-2009, 02:46 PM
@ SN và các cô pé hay khóc: zút kinh nghiệm nhá, lần sau có khóc nhớ ăn mặc...kín đáo để tránh làm khó cho Bụt kẻo Bụt khổ tâm lắm
Không, phải hớ hênh thế mới thẩm tra đc ....đạo đức của bụt chớ.:D

Tazang
03-07-2009, 02:46 PM
Ai? Ai đã làm gì con, ai đã lừa tình, ai đã gạt tiền?
Lừa tình thì lừa mấy lần...? bao lâu?
Lừa tiền thì lừ bao nhiêu?.... Tiền gì.... VNĐ hay là USD?

anh Bụt ơi, anh hỏi luôn một thể đi
- Lừa tình thì lừa mấy lần...? bao lâu/ lần? cách thức ra sao thực nghiệm lại cùng với Bụt đêt tiện điều tra...
- Lừa tiền thì lừa bao nhiêu, tiền giề VND hay USD? Hiện nay tài sản còn những gì, IP các thẻ ATM là sao.... gửỉ cho Bụt giữ cho an toàn?

sơn_nữ83
03-07-2009, 02:48 PM
Ai? Ai đã làm gì con, ai đã lừa tình, ai đã gạt tiền?
Lừa tình thì lừa mấy lần...? bao lâu?
Lừa tiền thì lừ bao nhiêu?.... Tiền gì.... VNĐ hay là USD?

Bụt hỏi dồn dập quá con sợ bụt ơi. hết dám nói luôn :botay:

Lê_Minh_Hòa
03-07-2009, 02:57 PM
Thảo dân trách móc Bụt quá vô lý! Hôm qua lúc con khóc Bụt có xuất hiện ngay bên cạnh...... nhưng lúc đó trong phòng kín con lại trong tình trạng .... quá ư là gợi cảm.... nên Bụt ngại quá .... chỉ đứng nhìn..... 1 lúc rồi đi, không tiện hỏi!

Ước gì được nghe Bụt kể nhũng gì đã thấy trong phòng riêng của Sơn Nữ83!

sơn_nữ83
03-07-2009, 03:00 PM
Ước gì được nghe Bụt kể nhũng gì đã thấy trong phòng riêng của Sơn Nữ83!

Điều ước này Cụ tổ của Bụt sống dậy cũgn bó chân nha anh Hoà.

Lê_Minh_Hòa
03-07-2009, 03:09 PM
Cảm cúm quá, nóng quá, mệt quá! Ước gì có người hỏi thăm và chia sẻ!

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:12 PM
Cảm cúm quá, nóng quá, mệt quá! Ước gì có người hỏi thăm và chia sẻ!

Sang quán LH bào LH điều cho mấy em anh ơi

TeacherABC
03-07-2009, 05:56 PM
Thảo dân to gan! Dám trách móc Bụt hả?!!! :mad:

Kêu réo Bụt hoài Bụt mới nhảy mũi mà ba chân bốn cẳng chạy về đây thế mà Bụt không một lời Thankyou mà còn trách dân hèn này nữa! Híc... Bụt bị sổ mũi hay sao mà nóng tính thế!????????????????????:botay: :youarethewoman::botay::nguong:

TeacherABC
03-07-2009, 05:58 PM
Trước khi lên Tiên Bụt đã từng là Trưởng phòng XNK với gần 30 nhân viên. Trongđó 3/4 là nữ!

Và 3/4 nữ đó đều iêu Bụt cùng một lúc chứ gì? Ha ha ha...............:botay::nguong:

TeacherABC
03-07-2009, 06:01 PM
Cảm cúm quá, nóng quá, mệt quá! Ước gì có người hỏi thăm và chia sẻ!

Bụt ơi ới ời.... LMH bị bệnh rồi kìa! Bụt phụt phụt cho LMH vài cái quạt để mau hết bệnh đi Bụt ới ời ơi.... :botay::nguong:

phale
03-07-2009, 06:04 PM
Bụt ơi, mang giùm con 3 người bạn về với Bụt ơi...
Nếu Bụt mang về được, con...tặng Bụt... hết khỏan tiền trong tài khỏan....được không Bụt?

TeacherABC
03-07-2009, 06:08 PM
Bụt ơi, mang giùm con 3 người bạn về với Bụt ơi...
Nếu Bụt mang về được, con...tặng Bụt... hết khỏan tiền trong tài khỏan....được không Bụt?

Coi vậy chứ Bụt làm sao bê một lúc 3 người bạn của PL về được! Chắc phải mong Bụt bế từng người một mang về thì may ra...:botay:

Klosen
03-07-2009, 06:11 PM
BỤt ơi. Mai Klosen về quê, ko có tiền xe.
Hôm nay Klo lại đánh đề, ước gì Bụt " hóa phép" cho hôm nay Klosen lại trúng nhá.
Được thế thì sẽ biếu BỤT cái Laptop + 1 chai Xo cho Bụt xả láng:D:D:D

COCKOO
03-07-2009, 06:18 PM
Trước khi lên Tiên Bụt đã từng là Trưởng phòng XNK với gần 30 nhân viên. Trongđó 3/4 là nữ!

BỤT mới có 3/4 thì nhằm nhò gì. COCKOO thì trong phòng tới những 9/10 là nữ. :acac::acac::acac:
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman::y ouarethewoman:

Lê_Minh_Hòa
04-07-2009, 07:55 AM
Ước gì được nghe Bụt kể nhũng gì đã thấy trong phòng riêng của Sơn Nữ83!

Đã nghe Bụt kể tòan bộ những gì Bụt đã thấy trong phòng riêng của Sơn Nữ83.............!
Anh em nhà mình ai muốn nghe kể lại thì cứ 1 chai XO chuyển sang cho Hòa!

Khuyết
04-07-2009, 08:00 AM
Đã nghe Bụt kể tòan bộ những gì Bụt đã thấy trong phòng riêng của Sơn Nữ83.............!
Anh em nhà mình ai muốn nghe kể lại thì cứ 1 chai XO chuyển sang cho Hòa!

Ối thế lúc Bụt ở phòng SN có cả anh LMH nữa hả? Thế này nghi anh Hòa quá