PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:41 PM
Chào em thư ký quán bia
Khác anh xin hẹn ngày kia, ô kề :D

Ô kê anh nhớ đấy nha
Ngày kia không có, anh là nghỉ luôn :D:acac:

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:41 PM
Nghĩ lại thì cũng thấy hay
Dưỡng sinh cơ thể sẽ ngày khỏe hơn
Chiếu đấu dai sức nhiều cơn
Đêm nào cũng vậy sẽ lờn mất đinh

Câu nói này anh xin bỏ ngỏ
Trời sinh voi, sinh cỏ em ơi
Đêm nào cũng khỏe, cũng chơi
KHác nào em bảo cuộc đời con Ga (gà) :D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:42 PM
Ô kê anh nhớ đấy nha
Ngày kia không có, anh là nghỉ luôn :D:acac:

Người ta rót mật vào tình
Còn anh chỉ muốn rót mình vào em :D

sơn_nữ83
02-06-2009, 12:43 PM
Người ta rót mật vào tình
Còn anh chỉ muốn rót mình vào em :D

Dạ, anh cho Nữ em xin
Rót mật em nhận, rót mình ...chít em:D

Hoài Anh
02-06-2009, 12:44 PM
Câu nói này anh xin bỏ ngỏ
Trời sinh voi, sinh cỏ em ơi
Đêm nào cũng khỏe, cũng chơi
KHác nào em bảo cuộc đời con Ga (gà) :D

Có ai nói vậy đâu anh
Con gà cũng phải để dành ..inh...inh
Ngày đêm cứ mãi sập sình
Khác còn cái xác lình phình nổi trôi

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 12:46 PM
Dạ, anh cho Nữ em xin
Rót mật em nhận, rót mình ...chít em:D

Em xin anh cũng chẳng cho
Bên em anh lại muốn ho ra tình :D


Có ai nói vậy đâu anh
Con gà cũng phải để dành ..inh...inh
Ngày đêm cứ mãi sập sình
Khác còn cái xác lình phình nổi trôi

Xác thân trôi nổi ngoài sông
Vẫn nằm úp bủng nổi mông lên trời
Đã quen chinh chiến một đời
Đến khi thác xuống, ko lời oán than
:D ecc

Hoài Anh
02-06-2009, 01:15 PM
Em xin anh cũng chẳng cho
Bên em anh lại muốn ho ra tình :D



Xác thân trôi nổi ngoài sông
Vẫn nằm úp bủng nổi mông lên trời
Đã quen chinh chiến một đời
Đến khi thác xuống, ko lời oán than
:D ecc

Địa ngục hay chốn thiên đàng
Anh có lựa chọn hay mang chạy bừa
Chết rồi có tiếc ngày xưa
Có đôi quả bưởi nhưng chưa được vồ

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 01:22 PM
Địa ngục hay chốn thiên đàng
Anh có lựa chọn hay mang chạy bừa
Chết rồi có tiếc ngày xưa
Có đôi quả bưởi nhưng chưa được vồ

Yêu nàng vì nghĩa vì tình
Như hoa quyến nắng, như mình quyến anh
Chứ ai làm vậy cho đành
Gạo nào sau trước chẳng thành hạt cơm

Hoài Anh
02-06-2009, 01:43 PM
Yêu nàng vì nghĩa vì tình
Như hoa quyến nắng, như mình quyến anh
Chứ ai làm vậy cho đành
Gạo nào sau trước chẳng thành hạt cơm

Hây hây đôi má đào thơm
Nhìn ra ruộng lúa đã đơm hạt vàng
Mây chiều lờ lững trôi ngang
Cho chàng quân tử hiên ngang giữa đời

Mây
02-06-2009, 02:00 PM
Anh langthang ui, em không biết viết thơ thật, đấy là hai câu em copy của bạn em, hihi, anh có nick hay quá, có phải anh là anh...GM không?

Ai ơi đừng má thêm hồng !
Chỉ phơn phớt đủ đời bồng bềnh trôi.

Quỳnh ơi, Quỳnh làm thơ dễ thương thiệt, Mây rất ngưỡng mộ đấy!

Hôm qua luộc ít ốc nhồi
Chị em ta cứ xổm ngồi mà ăn.

Đấy, thơ Mây nó thế đấy, nản vô cùng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 02:11 PM
Quỳnh ơi, Quỳnh làm thơ dễ thương thiệt, Mây rất ngưỡng mộ đấy!

Hôm qua luộc ít ốc nhồi
Chị em ta cứ xổm ngồi mà ăn.

Đấy, thơ Mây nó thế đấy, nản vô cùng.

Mây ơi, em đi đâu để anh tìm mãi, thơ anh còn tệ hơn em

Đêm qua nằm cứ trở trăn
Vợ nằm bên cạnh cằn nhằn cả đêm

Thơ anh cũng nản

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:41 PM
Quỳnh ơi, Quỳnh làm thơ dễ thương thiệt, Mây rất ngưỡng mộ đấy!

Hôm qua luộc ít ốc nhồi
Chị em ta cứ xổm ngồi mà ăn.

Đấy, thơ Mây nó thế đấy, nản vô cùng.



Mây ơi, em đi đâu để anh tìm mãi, thơ anh còn tệ hơn em

Đêm qua nằm cứ trở trăn
Vợ nằm bên cạnh cằn nhằn cả đêm

Thơ anh cũng nản

Eec... 2 ông bà này vào đây mà ghẹo nhau à

Hôm qua ra bãi tha ma
Thấy bãi cứt chó dẫm bà nó lên

Em thì trăm đường nản...:acac:

Rexona
02-06-2009, 03:45 PM
Eec... 2 ông bà này vào đây mà ghẹo nhau à

Hôm qua ra bãi tha ma
Thấy bãi cứt chó dẫm bà nó lên

Em thì trăm đường nản...:acac:

Hắt xì, đúng sở trường mình rồi, mạn phép:

Người nào mà bị nách hôi
Dùng Rề Xô Ná mà bôi nhiều vào.

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:46 PM
Hây hây đôi má đào thơm
Nhìn ra ruộng lúa đã đơm hạt vàng
Mây chiều lờ lững trôi ngang
Cho chàng quân tử hiên ngang giữa đời

Tình anh sau trước không dời
Chỉ xin em giữ một lời thủy chung

Hoài Anh
02-06-2009, 03:47 PM
Tình anh sau trước không dời
Chỉ xin em giữ một lời thủy chung

Yêu anh em nguyện xin cùng
Chia bùi sẽ ngọt để chung một nhà

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:49 PM
Yêu anh em nguyện xin cùng
Chia bùi sẽ ngọt để chung một nhà

Dù cho bão tố mưa xa
Yêu em đến tận lúc già vẫn yêu :D

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:50 PM
Hắt xì, đúng sở trường mình rồi, mạn phép:

Người nào mà bị nách hôi
Dùng Rề Xô Ná mà bôi nhiều vào.

Khác thì đang bị hắc lào
kinh niên khó chữa, thuốc nào trị đây ?

Hoài Anh
02-06-2009, 03:51 PM
Dù cho bão tố mưa xa
Yêu em đến tận lúc già vẫn yêu :D

Người ta tiền bạc rất nhiều
Còn em chỉ muốn dấu yêu tấm lòng
Yêu chàng em chẳng đợi trông
Chỉ mong sớm tối tình nồng ra trao

Rexona
02-06-2009, 03:52 PM
Khác thì đang bị hắc lào
kinh niên khó chữa, thuốc nào trị đây ?

Hắc lào nên dùng thuốc tây
Đừng dùng thuốc bắc mà lây khắp người.

Hoài Anh
02-06-2009, 03:53 PM
Khác thì đang bị hắc lào
kinh niên khó chữa, thuốc nào trị đây ?

Mua đại một lọ thuốc tây
Bôi bôi trét trét thật dầy thử xem?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 03:53 PM
Người ta tiền bạc rất nhiều
Còn em chỉ muốn dấu yêu tấm lòng
Yêu chàng em chẳng đợi trông
Chỉ mong sớm tối tình nồng ra trao

Yêu nàng anh chỉ ước ao
Cùng nàng sớm tối ra vào cùng nhau

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:54 PM
Người ta tiền bạc rất nhiều
Còn em chỉ muốn dấu yêu tấm lòng
Yêu chàng em chẳng đợi trông
Chỉ mong sớm tối tình nồng ra trao

Dẫu là ngày tháng hư hao
Trà nhạt với chén rượu đào trao tay
Em ơi em uống cho say
Để rồi hai đứa mình bay lên...nào :D

Hoài Anh
02-06-2009, 03:54 PM
Yêu nàng anh chỉ ước ao
Cùng nàng sớm tối ra vào cùng nhau

Mong cho mãi đến bạc đầu
Không chia cách nữa để sầu nguôi ngoai
Anh ơi đêm vẫn còn dài
Sao anh quay bước gót hài lệ tuôn

Hoài Anh
02-06-2009, 03:55 PM
Dẫu là ngày tháng hư hao
Trà nhạt với chén rượu đào trao tay
Em ơi em uống cho say
Để rồi hai đứa mình bay lên...nào :D

Trái tim nhở bé hư hao
Bây giờ biết tính thế nào hỡi anh
Tình em trao hết đã đành
Bây giờ em thấy mong manh quá chừng

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:56 PM
Hắc lào nên dùng thuốc tây
Đừng dùng thuốc bắc mà lây khắp người.

Nói ra các bạn đừng cười
Bị cả tổ đỉa đã mười năm nay
Thuốc gì đặc trị bệnh đây
Hay là cũng lấy thuốc tây bôi vào

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:57 PM
Mua đại một lọ thuốc tây
Bôi bôi trét trét thật dầy thử xem?

Thử xem ngày trước thử rồi
Trĩ nội trĩ ngoại thân tôi điêu tàn

Quỳnh_muộn
02-06-2009, 03:58 PM
Quỳnh ơi, Quỳnh làm thơ dễ thương thiệt, Mây rất ngưỡng mộ đấy!

Hôm qua luộc ít ốc nhồi
Chị em ta cứ xổm ngồi mà ăn.

Đấy, thơ Mây nó thế đấy, nản vô cùng.


Sóng đời vỗ nhịp băn khoăn
Bủa vây khoảng tối ăn năn cấu cào



Mây ơi, em đi đâu để anh tìm mãi, thơ anh còn tệ hơn em

Đêm qua nằm cứ trở trăn
Vợ nằm bên cạnh cằn nhằn cả đêm

Thơ anh cũng nản

Phỉnh làn da mặt gối êm
Mồ hôi quen rủ dáng mềm tay đưa



Eec... 2 ông bà này vào đây mà ghẹo nhau à

Hôm qua ra bãi tha ma
Thấy bãi cứt chó dẫm bà nó lên

Em thì trăm đường nản...:acac:

Thiên nhiên áo lá trải thềm
Mắt hoa thư pháp nét mềm ngọn rau



Hắt xì, đúng sở trường mình rồi, mạn phép:

Người nào mà bị nách hôi
Dùng Rề Xô Ná mà bôi nhiều vào.

Trên đầu dốc phố hư hao
Dưới chân đá cuội chuồi vào hư không



Khác thì đang bị hắc lào
kinh niên khó chữa, thuốc nào trị đây ?

Trăng mờ gió khép rèm mây
Lá thu rụng xếp vàng đầy dấu xe.



Hắc lào nên dùng thuốc tây
Đừng dùng thuốc bắc mà lây khắp người.


Thời xôn xao ngỡ qua rồi
Tay em vò nắng vẫn bồi hồi trưa


Hihi..thơ các anh ác thiệt, giỏi thiêt, chuyện đời thường mà đưa vào được thơ như không ý, em lại copy của bạn em nè, có chỗ nào sai anh sửa nha, em đang chuẩn bị đăng ký học lớp cô PL ạ.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 03:58 PM
Dẫu là ngày tháng hư hao
Trà nhạt với chén rượu đào trao tay
Em ơi em uống cho say
Để rồi hai đứa mình bay lên...nào :D

Bầu trời thỉ ở trên cao
Mặt đất ở dưới thì thào cùng sông
Đêm nay ngửa bụng xuôi dòng
Đến đoạn khuất núi mình lồng vào nhau

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 03:59 PM
Trái tim nhở bé hư hao
Bây giờ biết tính thế nào hỡi anh
Tình em trao hết đã đành
Bây giờ em thấy mong manh quá chừng

Em à đừng có lừng chừng
Em yêu như thế anh mừng cho em

Hoài Anh
02-06-2009, 03:59 PM
Thử xem ngày trước thử rồi
Trĩ nội trĩ ngoại thân tôi điêu tàn

Hay là mua lấy ít nhang
Thuê ông thầy bói lên đàng chữa xem?

Hoài Anh
02-06-2009, 04:01 PM
Em à đừng có lừng chừng
Em yêu như thế anh mừng cho em

Anh ơi tình ấy mong manh
Hay là em quá lạnh tanh tại lòng

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:02 PM
Hay là mua lấy ít nhang
Thuê ông thầy bói lên đàng chữa xem?

Thầy bói phán bệnh, dùng kem
Bôi trong 6 tháng kiêng khem rất nhiều
Kê thêm thuốc rất là nhiều
Mình xài 3 tháng, tiêu điều xác thân

Hoài Anh
02-06-2009, 04:04 PM
Thầy bói phán bệnh, dùng kem
Bôi trong 6 tháng kiêng khem rất nhiều
Kê thêm thuốc rất là nhiều
Mình xài 3 tháng, tiêu điều xác thân

Nghe đồn ở quận Đống Đa
Có chị Thầy Bói rất là dễ thương
Bách bệnh chữa khỏi chuyện thường
Anh đến xem thử biết đường liệu thân

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:04 PM
Anh ơi tình ấy mong manh
Hay là em quá lạnh tanh tại lòng

Dẫu là có, hoặc là không
Thì anh vẫn cứ chờ mong em về
Hôm nay anh đánh con đề
Nếu mà tối trúng, sướng tê cả người

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 04:05 PM
@ QM

Đóa Quỳnh nở giữa đêm hè
Hương thơm dịu mát nghe se sắt lòng

Hoài Anh
02-06-2009, 04:07 PM
Dẫu là có, hoặc là không
Thì anh vẫn cứ chờ mong em về
Hôm nay anh đánh con đề
Nếu mà tối trúng, sướng tê cả người

Yếu lòng em khóc một mình
Mong anh đọc được thơ tình em gieo
Thân em tại bởi quá nghèo
Trái tim hằn vết em gieo chữ tình

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:08 PM
Nghe đồn ở quận Đống Đa
Có chị Thầy Bói rất là dễ thương
Bách bệnh chữa khỏi chuyện thường
Anh đến xem thử biết đường liệu thân

Bà này chữa bệnh bằng phân
Nghe thôi đã thấy không cần đến đâu
Ngày xưa ở phố Hàng Dầu
Có người đã phải nhảy lầu vì ghê

Hoài Anh
02-06-2009, 04:11 PM
Bà này chữa bệnh bằng phân
Nghe thôi đã thấy không cần đến đâu
Ngày xưa ở phố Hàng Dầu
Có người đã phải nhảy lầu vì ghê

Anh là anh thử về quê
Kiếm vài thang thuốc thầy kê uống vào
Cỏ mực cộng với xu hào
Có thêm bí đỏ với bao nhiêu cà

Quỳnh_muộn
02-06-2009, 04:11 PM
@ QM

Đóa Quỳnh nở giữa đêm hè
Hương thơm dịu mát nghe se sắt lòng

Bầu khô rượu đứng buồn trông
Mấy cơn khát chảy cầu vồng đêm mưa



Cám ơn anh HTNN vì đóa Quỳnh mà se lòng, hi hi, Q không hỉu hết ý anh đâu, se sắt lòng là gì anh, có phải là buồn hay đaugì đó không anh? Em lại copy thơ bạn em nè...

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:13 PM
Bầu khô rượu đứng buồn trông
Mấy cơn khát chảy cầu vồng đêm mưa



Cám ơn anh HTNN vì đóa Quỳnh mà se lòng, hi hi, Q không hỉu hết ý anh đâu, se sắt lòng là gì anh, có phải là buồn hay đaugì đó không anh?

Nhớ em nhớ mấy cho vừa
Yêu em anh chỉ nói bừa thế thôi
Dẫu là chót lưỡi đầu môi
Xin em thấu hiểu tình tôi chân thành

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:15 PM
Anh là anh thử về quê
Kiếm vài thang thuốc thầy kê uống vào
Cỏ mực cộng với xu hào
Có thêm bí đỏ với bao nhiêu cà

Tại vì anh cứ khề khà
Nêu không anh uống thuốc ta khỏi rồi
Bây giờ cố đấm ăn xôi
Tứ phương anh vái, đứng ngồi chẳng yên

Quỳnh_muộn
02-06-2009, 04:16 PM
Nhớ em nhớ mấy cho vừa
Yêu em anh chỉ nói bừa thế thôi
Dẫu là chót lưỡi đầu môi
Xin em thấu hiểu tình tôi chân thành

Cánh buồm ảo ảnh đa mang
Lững lơ một mảnh trăng vàng lưu ly


hi hi, bạn em bảo hết thơ rùi, bạn em đi uống bia rùi, em cũng bye bye các anh luôn..

Hoài Anh
02-06-2009, 04:18 PM
Tại vì anh cứ khề khà
Nêu không anh uống thuốc ta khỏi rồi
Bây giờ cố đấm ăn xôi
Tứ phương anh vái, đứng ngồi chẳng yên

Thân anh giờ phải lụy phiền
Hay là phải chữa thuốc tiên mới lành
Ngày rằm gió mát trăng thanh
Kiếm thêm một chiếc chiếu manh ra cầu
Hay tay chống xuống thật lâu
Cái chân duỗi thẳng mong cầu bệnh qua

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:22 PM
Thân anh giờ phải lụy phiền
Hay là phải chữa thuốc tiên mới lành
Ngày rằm gió mát trăng thanh
Kiếm thêm một chiếc chiếu manh ra cầu
Hay tay chống xuống thật lâu
Cái chân duỗi thẳng mong cầu bệnh qua

Ngày trước khám ở đa khoa
Mấy bác sỹ giỏi kê toa thuốc gì
Uống vào anh ngủ li bì
Đến khi tỉnh dậy mặt phì cả ra

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 04:26 PM
Yếu lòng em khóc một mình
Mong anh đọc được thơ tình em gieo
Thân em tại bởi quá nghèo
Trái tim hằn vết em gieo chữ tình

Chữ tình em gửi cho anh
Tuy là 2 chữ mỏng manh nhưng mà
Anh đi hết cả tháng ba
Tìm bông phượng đỏ về nhà tặng em

Hoài Anh
02-06-2009, 04:31 PM
Ngày trước khám ở đa khoa
Mấy bác sỹ giỏi kê toa thuốc gì
Uống vào anh ngủ li bì
Đến khi tỉnh dậy mặt phì cả ra
Chết rồi anh cứ thật thà
Bị gạt như thế vậy mà vẫn vui
Anh này toàn khám chỗ chui
Bao nhiêu thuốc giả nó vùi thân anh


Chữ tình em gửi cho anh
Tuy là 2 chữ mỏng manh nhưng mà
Anh đi hết cả tháng ba
Tìm bông phượng đỏ về nhà tặng em

Tối qua thức hết một đêm
Nghĩ suy cân nhắc cho thêm một lần
Hỏi lòng đã biết mười phần
Yêu anh như thế trăm lần chẳng xa

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 12:27 AM
Tối qua thức hết một đêm
Nghĩ suy cân nhắc cho thêm một lần
Hỏi lòng đã biết mười phần
Yêu anh như thế trăm lần chẳng xa

Thương em còn có mẹ già
Cùng 5 em nhỏ rất là khó khăn
Cho nên anh vẫn lăn tăn
Ngày ngày vẫn pải đắp chăn một mình

1100i
03-06-2009, 12:32 AM
Thương em còn có mẹ già
Cùng 5 em nhỏ rất là khó khăn
Cho nên anh vẫn lăn tăn
Ngày ngày vẫn pải đắp chăn một mình

Đắp chăn sao phải một mình
Gọi tao một tiếng chúng mình có đôi:D

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 12:53 AM
Đắp chăn sao phải một mình
Gọi tao một tiếng chúng mình có đôi:D

Hôm nay vắng vẻ quá chừng
Người vui chỗ khác xin đừng bỏ tôi

Hoài Anh
03-06-2009, 12:54 AM
Đắp chăn sao phải một mình
Gọi tao một tiếng chúng mình có đôi:D

Thịt gà phải có đĩa xôi
Đã gọi là đồi thì phải có sim
Con người phải có trái tim
Đàn ông là phải nuôi chim ở quần

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 12:57 AM
Thịt gà phải có đĩa xôi
Đã gọi là đồi thì phải có sim
Con người phải có trái tim
Đàn ông là phải nuôi chim ở quần

Em nói giống hệt như thần
Miền núi phải có rượu cần, nhà rông
Có đồi thì phải có sông
Đàn bà phải có đàn ông đỡ buồn

1100i
03-06-2009, 12:58 AM
Thịt gà phải có đĩa xôi
Đã gọi là đồi thì phải có sim
Con người phải có trái tim
Đàn ông là phải nuôi chim ở quần

ANh không nuôi ở trong quần
Mà thả thoải mái dễ mần em ơi
Cho chym nó hít khí trời
Hôm qua nó bảo: Một đời biết ơn:D

Hoài Anh
03-06-2009, 01:04 AM
Em nói giống hệt như thần
Miền núi phải có rượu cần, nhà rông
Có đồi thì phải có sông
Đàn bà phải có đàn ông đỡ buồn
Anh nói mà đúng chóc luôn
Có sông có suối có nguồn có khe
Có bạn thì phải có bè
Có xuân thì phải có hè đúng không?
ANh không nuôi ở trong quần
Mà thả thoải mái dễ mần em ơi
Cho chym nó hít khí trời
Hôm qua nó bảo: Một đời biết ơn:D

Áo nâu sứt chỉ đã sờn
Hay quần anh mặc đã lờn cả khuy
Thôi thì chim đã thích đi
Cho cho thoải mái thế thì rất to

1100i
03-06-2009, 01:07 AM
Anh nói mà đúng chóc luôn
Có sông có suối có nguồn có khe
Có bạn thì phải có bè
Có xuân thì phải có hè đúng không?

Áo nâu sứt chỉ đã sờn
Hay quần anh mặc đã lờn cả khuy
Thôi thì chim đã thích đi
Cho cho thoải mái thế thì rất to

Em ơi chớ có nghĩ lo
Của anh nó thế là do quay nhiều
Mười phần đều đẹp mĩ miều
Hôm nào em thử đánh liều ...sờ xem.

ặc, phỉ thui cái mồm:D

Hoài Anh
03-06-2009, 01:11 AM
Em ơi chớ có nghĩ lo
Của anh nó thế là do quay nhiều
Mười phần đều đẹp mĩ miều
Hôm nào em thử đánh liều ...sờ xem.

ặc, phỉ thui cái mồm:D

Ông ăn nem thì bà ăn chả
Đến khi già lại ngả vào nhau
Chim ông bà nhốt ở đâu
Trong lò áp xuất phút đầu xuất chưa

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:14 AM
Ông ăn nem thì bà ăn chả
Đến khi già lại ngả vào nhau
Chim ông bà nhốt ở đâu
Trong lò áp xuất phút đầu xuất chưa

Lại nhớ cái chuyện ngày xưa
Khi mà hai đứa mới vừa lớn thôi
Một hôm rảnh rỗi lên đồi
Bảo em anh có khúc dồi rất ngon

Hoài Anh
03-06-2009, 01:17 AM
Lại nhớ cái chuyện ngày xưa
Khi mà hai đứa mới vừa lớn thôi
Một hôm rảnh rỗi lên đồi
Bảo em anh có khúc dồi rất ngon

Hồi xưa tuổi ấy còn son
Đến lúc trăng tròn mà vẫn trắng trong
Bao nhiêu chuyện xấu trong lòng
Phải mang giấu hết để đong được chàng
hihihihihi tối nay mình nói bậy quá A men

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:26 AM
Hồi xưa tuổi ấy còn son
Đến lúc trăng tròn mà vẫn trắng trong
Bao nhiêu chuyện xấu trong lòng
Phải mang giấu hết để đong được chàng
hihihihihi tối nay mình nói bậy quá A men

Khi xưa, lúc chẳng biết gì
Bạn bè nó rủ cũng đi nhà hàng
Vào trong thấy mấy cô nàng
Và sau tối đó, thiên đàng gọi tên

Hoài Anh
03-06-2009, 01:29 AM
Khi xưa, lúc chẳng biết gì
Bạn bè nó rủ cũng đi nhà hàng
Vào trong thấy mấy cô nàng
Và sau tối đó, thiên đàng gọi tên

Ngày xưa anh Khác rất hiền
Ngày nay anh Khác như điên vì nàng
Tiền lương anh cúng nhà hàng
Còn khoản tiền lậu bo nàng mua vui

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:35 AM
Ngày xưa anh Khác rất hiền
Ngày nay anh Khác như điên vì nàng
Tiền lương anh cúng nhà hàng
Còn khoản tiền lậu bo nàng mua vui

Hôm nọ số thật là xui
Cứ tưởng mình sắp được khui một nàng
Mừng như là bắt được vàng
Nào ngờ con bé nhà hàng giả nai :D
:botay:

Hoài Anh
03-06-2009, 01:39 AM
Hôm nọ số thật là xui
Cứ tưởng mình sắp được khui một nàng
Mừng như là bắt được vàng
Nào ngờ con bé nhà hàng giả nai :D
:botay:

Uổng công mang tiếng trai tài
Thế mà lại bị mắt nai giả vờ
Thế nên giờ mới họa thơ
Chắc đau đớn lắm bởi cờ đã dương

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:42 AM
Uổng công mang tiếng trai tài
Thế mà lại bị mắt nai giả vờ
Thế nên giờ mới họa thơ
Chắc đau đớn lắm bởi cờ đã dương

Với a thì vẫn bình thường
Làm gì đến nỗi chán chường em ơi
Thôi thì đã chót vào...chơi
Giả vờ thì cũng xin mời chén thôi :D

Hoài Anh
03-06-2009, 01:45 AM
Với a thì vẫn bình thường
Làm gì đến nỗi chán chường em ơi
Thôi thì đã chót vào...chơi
Giả vờ thì cũng xin mời chén thôi :D

Quạ kêu có lúc có hồi
Anh chơi như thế núi đồi tan hoang
Thác kia như lũ giăng ngang
Chim kia phải mạnh mới sang được bờ

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:48 AM
Quạ kêu có lúc có hồi
Anh chơi như thế núi đồi tan hoang
Thác kia như lũ giăng ngang
Chim kia phải mạnh mới sang được bờ

Sang được thì cũng mệt phờ
Thà rằng cứ thế mà đờ âm đâm
Bên này là chúa sơn lâm
Sang bên kia cái, là câm nín liền

Hoài Anh
03-06-2009, 01:55 AM
Sang được thì cũng mệt phờ
Thà rằng cứ thế mà đờ âm đâm
Bên này là chúa sơn lâm
Sang bên kia cái, là câm nín liền

Nhìn thì cứ tưởng anh hiền
Mà đâm một phát chết liền mấy em
Lúc này trời đã nhá nhem
Lại gần mới thấy Khác bem lợn xề

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:58 AM
Nhìn thì cứ tưởng anh hiền
Mà đâm một phát chết liền mấy em
Lúc này trời đã nhá nhem
Lại gần mới thấy Khác bem lợn xề

Em còn đứng đó cà kê
Thì thằng Khác sẽ xin thề không tha
Hay là mình hãy vào nhà
Cho nó thoải mái lợn gà làm chi

Hoài Anh
03-06-2009, 02:01 AM
Em còn đứng đó cà kê
Thì thằng Khác sẽ xin thề không tha
Hay là mình hãy vào nhà
Cho nó thoải mái lợn gà làm chi

Trời cao vẫn có đầy sao
Nên điếu thuốc lào vẫn mọc đầy râu
Bên kia hang ẩm rất sâu
Muốn vào trong được phải đầu rất to

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 02:04 AM
Trời cao vẫn có đầy sao
Nên điếu thuốc lào vẫn mọc đầy râu
Bên kia hang ẩm rất sâu
Muốn vào trong được phải đầu rất to

Có to cũng chẳng bằng dài
Mà dài cũng chẳng bằng dai em à
Thôi đừng nghĩ ngợi gần xa
Chúng mình hẵng cứ vào nhà rồi hay

Hoài Anh
03-06-2009, 02:07 AM
Có to cũng chẳng bằng dài
Mà dài cũng chẳng bằng dai em à
Thôi đừng nghĩ ngợi gần xa
Chúng mình hẵng cứ vào nhà rồi hay

Anh thì miệng lưỡi múa may
Có giỏi đứng đó tụt ngay cái quần
Để em kiểm chứng một lần
Còn hơn vô trỏng tinh thần bất an

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:25 PM
Anh thì miệng lưỡi múa may
Có giỏi đứng đó tụt ngay cái quần
Để em kiểm chứng một lần
Còn hơn vô trỏng tinh thần bất an

Tụt quần kiểm chứng xin can
Vào trong ta sẽ bóng bàn với nhau
Em ơi cái mối thương đau
Cũng chỉ là chuyện trước sau thôi mà

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:34 PM
Tụt quần kiểm chứng xin can
Vào trong ta sẽ bóng bàn với nhau
Em ơi cái mối thương đau
Cũng chỉ là chuyện trước sau thôi mà

Bác này chỉ biết thơ ca
Tụt quần chuyện nhỏ thế mà lại run

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:52 PM
Bác này chỉ biết thơ ca
Tụt quần chuyện nhỏ thế mà lại run

Quần em đã đứt sẵn chun
Nên chẳng cần tụt tới lun sợ gì
Nhưng vào trong đã rồi thì
Ko ai nhìn thấy muốn gì cũng xong

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 02:03 PM
Quần em đã đứt sẵn chun
Nên chẳng cần tụt tới lun sợ gì
Nhưng vào trong đã rồi thì
Ko ai nhìn thấy muốn gì cũng xong

Cần gì Bác phải vào trong
Ở ngoài mát mẻ thong dong mà làm
Suối khe bờ bãi ngút ngàn
Chỉ một cây gậy thiên đàng trong tay

sơn_nữ83
27-06-2009, 10:10 PM
Anh Nam , anh Khác thật hài
Hoạ thơ dùng gậy em xài sao đây

kehotro
27-06-2009, 11:35 PM
Anh Nam , anh Khác thật hài
Hoạ thơ dùng gậy em xài sao đây

Sao đây biết bảo ban gì
Thôi thì khiên chống em thì khéo che

Transcend
15-07-2009, 11:33 PM
Anh Nam , anh Khác thật hài
Hoạ thơ dùng gậy em xài sao đây

Nếu sợ, em rủ thêm Mây...
Cùng bẻ cong gậy, cùng xây lên tình...

Mây
15-07-2009, 11:36 PM
Nếu sợ, em rủ thêm Mây...
Cùng bẻ cong gậy, cùng xây lên tình...

Mây em là gái đồng trinh
Biết gì gậy gộc, tang tình anh ơi......

sơn_nữ83
15-07-2009, 11:38 PM
Nếu sợ, em rủ chị Mây
Cùng bẻ cong gậy, cùng xây lên tình...
Mây kia đúng thật là xinh
Nhưng mười sáu tuổi nên tình...chưa lên :D

Mây
15-07-2009, 11:41 PM
Mây kia đúng thật là xinh
Nhưng mười sáu tuổi nên tình...chưa lên :D

Hai mươi em sẽ đáp đền
Bõ công gìn giữ tuổi teen bao ngày:D

NgHi~KhAc'
15-07-2009, 11:46 PM
Mây kia đúng thật là xinh
Nhưng mười sáu tuổi nên tình...chưa lên :D

Chị Nữ dặn, em chớ quên
Một thời chị đánh bóng tên cho mình
Bây giờ giữa chốn trần tình
Nghe tên Sơn Nữ, hãi kinh em à :D

NgHi~KhAc'
15-07-2009, 11:47 PM
Hai mươi em sẽ đáp đền
Bõ công gìn giữ tuổi teen bao ngày:D

Em ơi nhớ lấy câu này
Hai mươi cái tuổi trâu cày đường nhưa (nhựa) :D

Mây
15-07-2009, 11:47 PM
Chị Nữ dặn, em chớ quên
Một thời chị đánh bóng tên cho mình
Bây giờ giữa chốn trần tình
Nghe tên Sơn Nữ, hãi kinh em à :D

Trời thì rộng, đất bao la
Nghe tên Sơn nữ ai mà chẳng kinh

:D

NgHi~KhAc'
15-07-2009, 11:51 PM
Trời thì rộng, đất bao la
Nghe tên Sơn nữ ai mà chẳng kinh

:D

Nghe nhiều mà vẫn giật mình
Bây giờ nghe lại thấy tình chết trôi
Mây ơi anh đã nói rồi
Gặp chị Sơn Nữ thì thôi tàn đời

sơn_nữ83
15-07-2009, 11:53 PM
Hai mươi em sẽ đáp đền
Bõ công gìn giữ tuổi teen bao ngày:D
Mây em đúng thiệt là hay
Con nhà ai thế???làm say lòng người :D

Mây
15-07-2009, 11:55 PM
Nghe nhiều mà vẫn giật mình
Bây giờ nghe lại thấy tình chết trôi
Mây ơi anh đã nói rồi
Gặp chị Sơn Nữ thì thôi tàn đời

Anh nói Mây nhớ từng lời
Chơi với thinghien thảnh thơi cả ngày
Chơi chị Sơn nữ dễ...say
Dễ lăn ra ốm, quắt quay ...nhớ đời.

NgHi~KhAc'
15-07-2009, 11:59 PM
Anh nói Mây nhớ từng lời
Chơi với thinghien thảnh thơi cả ngày
Chơi chị Sơn nữ dễ...say
Dễ lăn ra ốm, quắt quay ...nhớ đời.

Thinghien hơi bị dở hơi
Cho nên cẩn thận khi chơi em à
Ông này lắm lúc thật thà
Thế nhưng lắm lúc rất là dở hơi :D

Mây
16-07-2009, 12:01 AM
Thinghien hơi bị dở hơi
Cho nên cẩn thận khi chơi em à
Ông này lắm lúc thật thà
Thế nhưng lắm lúc rất là dở hơi :D

Thinghien thông thạo đường đời
Ba mươi sáu chước à ơi...đàn bà
:D

Mây
16-07-2009, 12:02 AM
Mây em đúng thiệt là hay
Con nhà ai thế???làm say lòng người :D

Còn chị như đóa hoa tươi
Chỉ để mà ngửi chứ....lười chẳng ...ăn

:D

sơn_nữ83
16-07-2009, 12:04 AM
Chị Nữ dặn, em chớ quên
Một thời chị đánh bóng tên cho mình
Bây giờ giữa chốn trần tình
Nghe tên Sơn Nữ, hãi kinh em à :D

Anh Khác này cũng thật là...
QUần đùi lỡ bỏ ở nhà em thôi
Em đã cất hộ anh rồi
Việc chi anh phải nặng lời với em
Sơn Nữ luôn luôn đi kèm
Nghĩ Khác anh đấy nên rèm đừng buông :botay:

p/s: bố cu khoài hnay muốn ngủ ở Đi văng hả :D:D

NgHi~KhAc'
16-07-2009, 12:06 AM
Còn chị như đóa hoa tươi
Chỉ để mà ngửi chứ....lười chẳng ...ăn

:D

Thế mà có kẻ lăn tăn
Muốn ăn mà chẳng dám ăn, mới sầu
Ngại gì hãy nói một câu
Không thì mai mốt ..ứt trâu hoá bùn :D

NgHi~KhAc'
16-07-2009, 12:11 AM
Anh Khác này cũng thật là...
QUần đùi lỡ bỏ ở nhà em thôi
Em đã cất hộ anh rồi
Việc chi anh phải nặng lời với em
Sơn Nữ luôn luôn đi kèm
Nghĩ Khác anh đấy nên rèm đừng buông :botay:

p/s: bố cu khoài hnay muốn ngủ ở Đi văng hả :D:D

Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku :D

Mây
16-07-2009, 12:12 AM
Thế mà có kẻ lăn tăn
Muốn ăn mà chẳng dám ăn, mới sầu
Ngại gì hãy nói một câu
Không thì mai mốt ..ứt trâu hoá bùn :D

Quần thì phải có dây chun
Liên Xô thì phải có Bun-ga-rì
Em còn nhỏ tuổi tí ti
Ăn uống sao nổi, thật kì anh ơi....

valytien_$
16-07-2009, 12:12 AM
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ

NgHi~KhAc'
16-07-2009, 12:15 AM
Quần thì phải có dây chun
Liên Xô thì phải có Bun-ga-rì
Em còn nhỏ tuổi tí ti
Ăn uống sao nổi, thật kì anh ơi....

Mười sáu đúng tuổi ăn chơi
Chỉ cần sơ xẩy là đời vứt đi
Ga ri thì mặc ga ri
Liên Xô cứ thế mà đi theo đàng

Mây
16-07-2009, 12:16 AM
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ

Chị Nữ từng trải đường đời
Còn em non nớt chưa phơi cuộc tình

NgHi~KhAc'
16-07-2009, 12:17 AM
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ

Ba mươi nhưng mới dậy thì
Thế nên chẳng biết cái gì đâu anh
Đường tình-sợi chỉ mong manh
Nhưng mà đi mãi cũng thành 1A :D

Mây
16-07-2009, 12:17 AM
Mười sáu đúng tuổi ăn chơi
Chỉ cần sơ xẩy là đời vứt đi
Ga ri thì mặc ga ri
Liên Xô cứ thế mà đi theo đàng

Cuộc đời rồi sẽ sang trang
Em đây đến tuổi...ngàn vàng...mất đi:D
Anh chờ em nhé, đừng đi
Đôi ta hò hẹn rồi phi ra đồng:D

sơn_nữ83
16-07-2009, 12:18 AM
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ
Mây mới mười sáu anh ơi
Anh Khác tuổi Cẩu ăn chơi nhất nhà :D
Sơn Nữ thì đúng tám ba
Ba anh em hoạ đang đà hăng say
Va ly anh nếu thấy hay
Vỗ tay một tiếng thơ này thêm vui :botay:

p/s: em cười chết sặc mất thôi

NgHi~KhAc'
16-07-2009, 12:24 AM
Cuộc đời rồi sẽ sang trang
Em đây đến tuổi...ngàn vàng...mất đi:D
Anh chờ em nhé, đừng đi
Đôi ta hò hẹn rồi phi ra đồng:D

Em nói anh thấy phập phồng
khi nào mình được ra đồng hả em
"Chờ nhé", nghe đã thấy thèm
Mấy ai đâu được bóc tem ngoài đồng :D

sơn_nữ83
16-07-2009, 12:25 AM
Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku :D
Bé Khoài đúng thật là KU
Giống bố như đúc lúc hư lúc hiền :D
Nhìn Khoài mẹ Nữ ưu phiền
Chữ tình ấy nặng hơn tiền sao chê?
Để giờ Khoài phải ủ ê
Thủ Đô mong nhớ bố về thăm KU.:botay: