PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CrazyDog
20-05-2009, 12:40 AM
Mới nghe mà đã ngất ngây
Nghe thêm lần nữa có ngày rụng tim
Con trai Hà Nội rất duyên
Cho nên em phải cảm phiền nhớ nhung

Vị tha, cần mẫn, bao dung
Chân thành, chung thủy... nhưng khùng là anh
Anh đây trai đất Hà Thành
Liệu em có dám yêu anh không nào :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:41 AM
Vị tha, cần mẫn, bao dung
Chân thành, chung thủy... nhưng khùng là anh
Anh đây trai đất Hà Thành
Liệu em có dám yêu anh không nào :D

yêu thì dễ ợt anh ơi
Nếu có ngỏ lời anh liệu dám không
Sài Gòn đất chật người đông
Nhưng em vẫn nhớ vẫn trông (Hà) Nội kìa

CrazyDog
20-05-2009, 12:55 AM
yêu thì dễ ợt anh ơi
Nếu có ngỏ lời anh liệu dám không
Sài Gòn đất chật người đông
Nhưng em vẫn nhớ vẫn trông (Hà) Nội kìa

Nghe xong nước mắt đầm đìa
Dẫu xa muôn nẻo thế kia vẫn gần
Anh trong nỗi nhớ phù vân
Mơ ngày sau được ái ân một lần :D

1100i
20-05-2009, 12:57 AM
Nghe xong nước mắt đầm đìa
Dẫu xa muôn nẻo thế kia vẫn gần
Anh trong nỗi nhớ phù vân
Mơ ngày sau được ái ân một lần :D

Cẩn thận bị bó bột chân
E Đông dữ lắm toàn phần mày thua
Mò tay đi bắt con cua
Bị cua nó cắn te tua Dog già

traitimmuadong
20-05-2009, 12:58 AM
Nghe xong nước mắt đầm đìa
Dẫu xa muôn nẻo thế kia vẫn gần
Anh trong nỗi nhớ phù vân
Mơ ngày sau được ái ân một lần :D

Tình yêu thơ thẩn anh ơi
Tâm hồn thanh thản nửa vời mới hay

CrazyDog
20-05-2009, 01:02 AM
Cẩn thận bị bó bột chân
E Đông dữ lắm toàn phần mày thua
Mò tay đi bắt con cua
Bị cua nó cắn te tua Dog già

Dog em đâu fải là gà
Mà để cua cắp thành ra gẫy... hàng
Nếu thế thì quá bẽ bàng
Ối em Đông hỡi,...ối làng nước ơi.... :D


Tình yêu thơ thẩn anh ơi
Tâm hồn thanh thản nửa vời mới hay

Phiêu diêu thơ thẩn trên này
Với anh quả thật rất hay lắm rồi
Nhưng mà nhớ lắm em ôi
Nhớ người con gái cùng ngồi đối thơ :D

traitimmuadong
20-05-2009, 01:06 AM
Dog em đâu fải là gà
Mà để cua cắp thành ra gẫy... hàng
Nếu thế thì quá bẽ bàng
Ối em Đông hỡi,...ối làng nước ơi.... :D



Phiêu diêu thơ thẩn trên này
Với anh quả thật rất hay lắm rồi
Nhưng mà nhớ lắm em ôi
Nhớ người con gái cùng ngồi đối thơ :D

Tình yêu sao lắm mộng mờ
Yêu vào thì phải đợi chờ rất lâu

Mây
20-05-2009, 04:47 PM
Tình yêu sao lắm mộng mờ
Yêu vào thì phải đợi chờ rất lâu

Dâu kia đã đón qua cầu
Chỉ còn nỗi nhớ giọt châu lăn dài

traitimmuadong
20-05-2009, 05:11 PM
Dâu kia đã đón qua cầu
Chỉ còn nỗi nhớ giọt châu lăn dài

Nhớ về những buổi sớm mai
Cùng anh Dog ấy miệt mài họa thơ

Mây
20-05-2009, 05:13 PM
Nhớ về những buổi sớm mai
Cùng anh Dog ấy miệt mài họa thơ

Anh Dog họa rất hững hờ
Vậy mà em vẫn sững sờ bấy lâu

CrazyDog
20-05-2009, 05:15 PM
Dâu kia đã đón qua cầu
Chỉ còn nỗi nhớ giọt châu lăn dài

Trải qua bão tố chông gai
Tình ta bền vững kéo dài... nửa năm :D

1100i
20-05-2009, 09:55 PM
Trải qua bão tố chông gai
Tình ta bền vững kéo dài... nửa năm :D

Hôm qua trăng sáng đêm rằm
Có thằng Dog ghẻ ngửa nằm ngắm trăng.

traitimmuadong
20-05-2009, 10:57 PM
Hôm qua trăng sáng đêm rằm
Có thằng Dog ghẻ ngửa nằm ngắm trăng.

Tối nay mua một bình xăng
Nhưng chưa có lửa hoa đăng đành chờ

1100i
20-05-2009, 10:59 PM
Tối nay mua một bình xăng
Nhưng chưa có lửa hoa đăng đành chờ

Em ơi cứ nói lập lờ
Hình như em cũng đợi chờ riêng anh:D

traitimmuadong
20-05-2009, 11:01 PM
Em ơi cứ nói lập lờ
Hình như em cũng đợi chờ riêng anh:D

Mua rồi một tấm chiếu manh
Anh ơi nhớ giấc mộng lành thưở nao

1100i
20-05-2009, 11:03 PM
Mua rồi một tấm chiếu manh
Anh ơi nhớ giấc mộng lành thưở nao

Em ơi tô phấn đậm vào
Để anh tưởng tượng mình vào động tiên

traitimmuadong
20-05-2009, 11:04 PM
Em ơi tô phấn đậm vào
Để anh tưởng tượng mình vào động tiên

Làm sao cho xứng đồng tiền
Bỏ ra mua chiếu của Điền đại nhân

1100i
20-05-2009, 11:06 PM
Làm sao cho xứng đồng tiền
Bỏ ra mua chiếu của Điền đại nhân

Em ơi anh ...éo có cần:D
Chỉ cần hạnh phúc trong ngần mà thôi.

traitimmuadong
20-05-2009, 11:09 PM
Em ơi anh ...éo có cần:D
Chỉ cần hạnh phúc trong ngần mà thôi.

Bây giờ có một gói xôi
Với một quả đồi anh chọn cái nao?

1100i
20-05-2009, 11:13 PM
Bây giờ có một gói xôi
Với một quả đồi anh chọn cái nao?

Anh chọn vào giữa động đào
Ở đấy đẹp lắm có bao nhiêu tình.

traitimmuadong
20-05-2009, 11:15 PM
Anh chọn vào giữa động đào
Ở đấy đẹp lắm có bao nhiêu tình.

Tao sao anh cứ lình xình
Để cho anh Khoái thành tinh mất rồi

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:22 PM
Tao sao anh cứ lình xình
Để cho anh Khoái thành tinh mất rồi

Tại sao lại nhắc tên tôi
Đi chơi mà cứ đứng ngồi ko yên

traitimmuadong
20-05-2009, 11:24 PM
Tại sao lại nhắc tên tôi
Đi chơi mà cứ đứng ngồi ko yên

Đi sao chẳng chẳng rủ bạn hiền
Sinh nhật mà chẳng thấy liên (hoan) vậy trời

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:27 PM
Đi sao chẳng chẳng rủ bạn hiền
Sinh nhật mà chẳng thấy liên (hoan) vậy trời

Hôm qua cứ tưởng đã mời
Hôm nay mới biết là: trời, ngủ mê

traitimmuadong
20-05-2009, 11:48 PM
Hôm qua cứ tưởng đã mời
Hôm nay mới biết là: trời, ngủ mê

Nói vậy mà chẳng thấy quê
Thôi thôi Khác đã đi về nẻo (đường) ki (bo)

NgHi~KhAc'
21-05-2009, 12:07 AM
Nói vậy mà chẳng thấy quê
Thôi thôi Khác đã đi về nẻo (đường) ki (bo)

Giờ nằm mà thấy buồn xo
Phải chi có cuộc hẹn hò đêm nay

traitimmuadong
21-05-2009, 12:11 AM
Giờ nằm mà thấy buồn xo
Phải chi có cuộc hẹn hò đêm nay

Điện thoại có ở trong nay
Mà sao phải ước điều này hả Nghi

thinghien
21-05-2009, 08:45 PM
Điện thoại có ở trong nay
Mà sao phải ước điều này hả Nghi

Rủ ra rủ rỉ rủ rì
Bây giờ thằng Khác đang khì với Đông...

Mây
21-05-2009, 10:13 PM
Rủ ra rủ rỉ rủ rì
Bây giờ thằng Khác đang khì với Đông...

Chị Đông đã có người chồng
Làm sao khì được anh không biết gì

traitimmuadong
21-05-2009, 10:14 PM
Rủ ra rủ rỉ rủ rì
Bây giờ thằng Khác đang khì với Đông...

Để cho Thi phải chổng mông
Để cho Thi phải tồng ngồng thế kia

1100i
22-05-2009, 06:09 PM
Để cho Thi phải chổng mông
Để cho Thi phải tồng ngồng thế kia

Để cho Thi phải uống bia
Để cho Thi phải hồn lìa xác thân.

LÃO HẠC
22-05-2009, 06:53 PM
Để cho Thi phải uống bia
Để cho Thi phải hồn lìa xác thân.

Lão Hạc cũng muốn xí phần
Nhậu cho quên hết chẳng cần thiết chi.

1100i
22-05-2009, 08:46 PM
Lão Hạc cũng muốn xí phần
Nhậu cho quên hết chẳng cần thiết chi.

Lão Hạc cũng đến là kì
Chuyện đâu còn đó việc gì hại thân.

thinghien
22-05-2009, 08:48 PM
Lão Hạc cũng đến là kì
Chuyện đâu còn đó việc gì hại thân.

Lão Hạc đang đợi đến lần
Là mang bảo hộ đến mần Đông luôn

1100i
22-05-2009, 08:56 PM
Lão Hạc đang đợi đến lần
Là mang bảo hộ đến mần Đông luôn

Bác nói em lại thấy buồn
Em Đông đã lắp vào khuôn I rồi:D

thinghien
22-05-2009, 09:03 PM
Bác nói em lại thấy buồn
Em Đông đã lắp vào khuôn I rồi:D

Khổ thân cho cái thằng tôi
Đêm ngày nhung nhớ bồi hồi em Đông

1100i
22-05-2009, 09:04 PM
Khổ thân cho cái thằng tôi
Đêm ngày nhung nhớ bồi hồi em Đông

Em đấy là gái chưa chồng
Anh em mình thoải mái xông vô à.

thinghien
22-05-2009, 09:16 PM
Em đấy là gái chưa chồng
Anh em mình thoải mái xông vô à.

Anh em mình cứ tà tà
Nếu không em đó ra ma mất nè

1100i
22-05-2009, 09:17 PM
Anh em mình cứ tà tà
Nếu không em đó ra ma mất nè

Em đây đã sẵn cái xe
Anh ngồi lên nhé mình le em Đồng.

thinghien
22-05-2009, 09:24 PM
Em đây đã sẵn cái xe
Anh ngồi lên nhé mình le em Đồng.

I ơi còn có bao không
Chứ anh sợ phải tồng ngồng khi ...bơi

1100i
22-05-2009, 09:25 PM
I ơi còn có bao không
Chứ anh sợ phải tồng ngồng khi ...bơi

Mới hay muôn sự tại trời
Anh mà nhát thế thì đời khổ thôi:D

thinghien
22-05-2009, 09:31 PM
Mới hay muôn sự tại trời
Anh mà nhát thế thì đời khổ thôi:D

À ơi khúc hát đưa nôi
vậy đời I đã thôi rồi lượm ơi

1100i
22-05-2009, 09:41 PM
À ơi khúc hát đưa nôi
vậy đời I đã thôi rồi lượm ơi

Bơi ...không sung sướng cả đời
Mũ áo cẩn thận, mê tơi đâu còn.

thinghien
22-05-2009, 09:49 PM
Bơi ...không sung sướng cả đời
Mũ áo cẩn thận, mê tơi đâu còn.

Khổ thân cho kẻ mỏi mòn
Đợi I cuối phố...hết còn mộng mơ

1100i
22-05-2009, 09:51 PM
Khổ thân cho kẻ mỏi mòn
Đợi I cuối phố...hết còn mộng mơ

Đã bảo đừng có đứng chờ
Đi ba mươi phút về sờ ngay thôi:D

thinghien
22-05-2009, 10:02 PM
Đã bảo đừng có đứng chờ
Đi ba mươi phút về sờ ngay thôi:D

Đã gần hai tiếng mất rồi
Mà I vẫn đứng vẫn ngồi ka ra

1100i
22-05-2009, 10:03 PM
Đã gần hai tiếng mất rồi
Mà I vẫn đứng vẫn ngồi ka ra

Ai bảo con nhỏ mát da
Mát thịt như thế thì ta không về.

thinghien
22-05-2009, 10:11 PM
Ai bảo con nhỏ mát da
Mát thịt như thế thì ta không về.

Ngon lành anh cũng mải mê
Ngồi xemm Hoàng Tử cứ rê trên đùi...(con nhỏ)

1100i
22-05-2009, 10:13 PM
Ngon lành anh cũng mải mê
Ngồi xemm Hoàng Tử cứ rê trên đùi...(con nhỏ)

Nhỏ thì nắm chặt dùi cui
Hoàng tử thấy thế tới lui không ngừng.

thinghien
22-05-2009, 10:20 PM
Nhỏ thì nắm chặt dùi cui
Hoàng tử thấy thế tới lui không ngừng.

Không ngừng ba phút rồi out
Để mày cùng với thằng tao..tẽn tò

1100i
22-05-2009, 10:21 PM
Không ngừng ba phút rồi out
Để mày cùng với thằng tao..tẽn tò

Vội vàng rút ví ra bo
Thật là khủng khiếp 3 tờ năm trăm

thinghien
22-05-2009, 10:27 PM
Vội vàng rút ví ra bo
Thật là khủng khiếp 3 tờ năm trăm

Đến giờ anh vẫn còn căm
Ông Thi thấy gái lăm lăm chuồn liền

1100i
22-05-2009, 10:37 PM
Đến giờ anh vẫn còn căm
Ông Thi thấy gái lăm lăm chuồn liền

Ông đấy lâu chẳng được xiên
Lại đang sẵn có túi tiền căng căng.

thinghien
22-05-2009, 10:41 PM
Ông đấy lâu chẳng được xiên
Lại đang sẵn có túi tiền căng căng.

Thảo nào thấy gái là hăng
Không như sư cụ giống thằng bạn anh (HT)

1100i
22-05-2009, 10:45 PM
Thảo nào thấy gái là hăng
Không như sư cụ giống thằng bạn anh (HT)

HT trông thế thôi anh
Sau lưng chẳng biết vỡ lành ra sao./

traitimmuadong
22-05-2009, 10:50 PM
HT trông thế thôi anh
Sau lưng chẳng biết vỡ lành ra sao./

HT tuyển mấy em Đào
Nhìn kỹ thì lại hao hoa giống Gà

NgHi~KhAc'
22-05-2009, 10:53 PM
HT tuyển mấy em Đào
Nhìn kỹ thì lại hao hoa giống Gà

Hoàng tử ông ấy rất liều
Hôm rồi tí nữa thi tiêu em Cò

1100i
22-05-2009, 10:54 PM
Hoàng tử ông ấy rất liều
Hôm rồi tí nữa thi tiêu em Cò

Mày đừng thấy thế mà lo
Làm sao tiêu được em cò rất kinh.

traitimmuadong
22-05-2009, 10:55 PM
Hoàng tử ông ấy rất liều
Hôm rồi tí nữa thi tiêu em Cò

Vậy là em chẳng phải lo
Cái anh Thi đã đi mò Hát Tê

1100i
23-05-2009, 12:04 PM
Vậy là em chẳng phải lo
Cái anh Thi đã đi mò Hát Tê

Hát Tê là cái gì gì
Hôm nay thứ 7 Lão thi đâu rồi?

thinghien
23-05-2009, 12:12 PM
Ước gì mình hoá Thi Nghiền
Uống bia chẳng phải mất tiền, khoái ghê


ước gì mình hóa Khoái ghê
Đêm đêm bồ rủ ra đê......quẩn cời...

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 12:45 PM
Ước gì mình hoá Thi Nghiền
Uống bia chẳng phải mất tiền, khoái ghê


ước gì mình hóa Khoái ghê
Đêm đêm bồ rủ ra đê......quẩn cời...

:D :D :D :nguong::nguong::nguong::ngoaymui:

1100i
23-05-2009, 12:46 PM
:D :D :D :nguong::nguong::nguong::ngoaymui:

mày đừng trêu Tn, hôm nay đang nóng trong người đấy.

thinghien
23-05-2009, 12:51 PM
:D :D :D :nguong::nguong::nguong::ngoaymui:


mày đừng trêu Tn, hôm nay đang nóng trong người đấy.

Các chú đừng có trêu anh
Không là anh cởi...ngon lành đó nha

1100i
23-05-2009, 12:53 PM
Các chú đừng có trêu anh
Không là anh cởi...ngon lành đó nha

E lạy Bác, da đen trông kinh bỏ xừ.

thinghien
23-05-2009, 12:54 PM
E lạy Bác, da đen trông kinh bỏ xừ.

Chú đừng chê vội da đen
Bởi từng lắm chị em khen ...khỏe nè...

1100i
23-05-2009, 12:56 PM
Chú đừng chê vội da đen
Bởi từng lắm chị em khen ...khỏe nè...

Kĩ thuật vẫn đứng hàng đầu
Sức khỏe chẳng thích....lâu lâu mệt người.

thinghien
23-05-2009, 01:00 PM
Kĩ thuật vẫn đứng hàng đầu
Sức khỏe chẳng thích....lâu lâu mệt người.

Thò năm, thụt bảy, ngoáy mười
Không là kỹ thuật...còn cười nữa ha.

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 01:11 PM
Thò năm, thụt bảy, ngoáy mười
Không là kỹ thuật...còn cười nữa ha.

Kỹ thuật là cái chi chi
Iem nào có biết bác Thi chỉ dùm
Ngoáy, thò, thụt cứ tùm lum
Sau rồi lấy súng bắn "đùm" là xong :D

1100i
23-05-2009, 01:23 PM
Kỹ thuật là cái chi chi
Iem nào có biết bác Thi chỉ dùm
Ngoáy, thò, thụt cứ tùm lum
Sau rồi lấy súng bắn "đùm" là xong :D

Hỏi Thi là đúng chỗ rồi
Bao năm chinh chiến mòn đời hotel.

thinghien
23-05-2009, 01:25 PM
Hỏi Thi là đúng chỗ rồi
Bao năm chinh chiến mòn đời hotel.

Chú ơi lại nói lộn lèo
Thằng Khoai nó hỏi là tèo anh luôn

CrazyDog
23-05-2009, 06:22 PM
Chú ơi lại nói lộn lèo
Thằng Khoai nó hỏi là tèo anh luôn

Nhắc Khoái em lại thấy buồn
Thằng dở hơi ấy nó chuồn đi đâu?

thinghien
23-05-2009, 10:34 PM
Nhắc Khoái em lại thấy buồn
Thằng dở hơi ấy nó chuồn đi đâu?

Nó giờ đang vẩy cần câu
Cùng em dân tộc Mai Châu Hòa bình

CrazyDog
23-05-2009, 10:59 PM
Nó giờ đang vẩy cần câu
Cùng em dân tộc Mai Châu Hòa bình

Chắc nó đang bận ...àm ....ình
Hay là ta đến mà rình quay film :D

1100i
23-05-2009, 11:00 PM
Chắc nó đang bận ...àm ....ình
Hay là ta đến mà rình quay film :D

Của nó bé tựa cái kim
Quay làm chi rứa phí phim mày ah.

CrazyDog
23-05-2009, 11:05 PM
Của nó bé tựa cái kim
Quay làm chi rứa phí phim mày ah.

Còn rau nó tựa lá đa
Kim nó đục lỗ phí bà cuốn fim :D

traitimmuadong
23-05-2009, 11:25 PM
Còn rau nó tựa lá đa
Kim nó đục lỗ phí bà cuốn fim :D

Khoái thời con mắt lim dim
Đang nằm ngửa cổ để tìm vĩ nhân

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:27 PM
Khoái thời con mắt lim dim
Đang nằm ngửa cổ để tìm vĩ nhân

Giá mà đông vẫn còn tân
Thì mình có lẽ chẳng cần đeo bao :D

thinghien
23-05-2009, 11:27 PM
Khoái thời con mắt lim dim
Đang nằm ngửa cổ để tìm vĩ nhân

Thằng I cứ tưởng cù lần
Ai ngờ bỏ họa...vác cần lang thang
Đọc bài tránh sớm đầu hàng
Để phòng đỡ phải bẽ bàng với Đông

CrazyDog
23-05-2009, 11:28 PM
Giá mà đông vẫn còn tân
Thì mình có lẽ chẳng cần đeo bao :D

Đông thuộc sở hữu của tao
Thằng này mày dám trêu vào thế ư :D

1100i
23-05-2009, 11:30 PM
Đông thuộc sở hữu của tao
Thằng này mày dám trêu vào thế ư :D

Khoai Dog mất dạy tiên sư
Đông của tao đó chớ cù với cưa

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:31 PM
Đông thuộc sở hữu của tao
Thằng này mày dám trêu vào thế ư :D

Thì tao trêu thử xem sao
Biết đâu Đông lại cho vào list đen

traitimmuadong
23-05-2009, 11:31 PM
Đông thuộc sở hữu của tao
Thằng này mày dám trêu vào thế ư :D

Quen anh Dog tự thưở nào
Bây giờ mới thấy nói sao(mà) ân tình

CrazyDog
23-05-2009, 11:32 PM
Khoai Dog mất dạy tiên sư
Đông của tao đó chớ cù với cưa


Thì tao trêu thử xem sao
Biết đâu Đông lại cho vào list đen

Hai ông đừng có bon chen
Đông của Dog nhé, chớ ghen làm gì :cool:

CrazyDog
23-05-2009, 11:33 PM
Quen anh Dog tự thưở nào
Bây giờ mới thấy nói sao(mà) ân tình

Thì từ cái dạo chúng mình
Thề non hẹn biển rung rinh chiếu giường :D

traitimmuadong
23-05-2009, 11:35 PM
Thì từ cái dạo chúng mình
Thề non hẹn biển rung rinh chiếu giường :D

Cuộc đời như một chiếc gương
Soi vào mới thấy , thật thương anh Thì (Thi)

CrazyDog
23-05-2009, 11:37 PM
Cuộc đời như một chiếc gương
Soi vào mới thấy , thật thương anh Thì (Thi)

Em thương Thi ấy làm gì
Anh buồn anh chán bỏ đi bây giờ :rolleyes:

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:39 PM
Em thương Thi ấy làm gì
Anh buồn anh chán bỏ đi bây giờ :rolleyes:

Thằng này mày thật là khờ
Em Đông chỉ thích cái bờ mờ vê

traitimmuadong
23-05-2009, 11:39 PM
Em thương Thi ấy làm gì
Anh buồn anh chán bỏ đi bây giờ :rolleyes:

Thương cho Thi ấy vật vờ
Thương anh Thi vẫn nằm mơ ban ngày

1100i
23-05-2009, 11:39 PM
Em thương Thi ấy làm gì
Anh buồn anh chán bỏ đi bây giờ :rolleyes:

mày đi thì đẹp như mơ
mày còn ở lại tao đờ chết luôn

traitimmuadong
23-05-2009, 11:41 PM
Thằng này mày thật là khờ
Em Đông chỉ thích cái bờ mờ vê

Nghĩ nói hay hết chỗ chê
Cho nên phải thưởng một nương Bê Mờ

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:43 PM
Nghĩ nói hay hết chỗ chê
Cho nên phải thưởng một nương Bê Mờ

Sao mà ko thưởng Bê Ji
Bê Mờ Khác biết làm gì hả đông

CrazyDog
23-05-2009, 11:45 PM
Sao mà ko thưởng Bê Ji
Bê Mờ Khác biết làm gì hả đông

Bờ Mờ mày ở trên không
Bê Ji mày ở cạnh Đông, Khác à! :D

1100i
23-05-2009, 11:46 PM
Bờ Mờ mày ở trên không
Bê Ji mày ở cạnh Đông, Khác à! :D

Tao đây thì chỉ tà tà
HJ cũng đc cái chính là...phải ra:D

CrazyDog
23-05-2009, 11:48 PM
Tao đây thì chỉ tà tà
HJ cũng đc cái chính là...phải ra:D

Ra xong mềm oặt ngay à
Bê Ji một cái thành ra cứng liền :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:48 PM
Bờ Mờ mày ở trên không
Bê Ji mày ở cạnh Đông, Khác à! :D

Hôm nay ngồi ở bến phà
Thấy cô bán vé bàn là rất to

traitimmuadong
24-05-2009, 01:10 AM
Hôm nay ngồi ở bến phà
Thấy cô bán vé bàn là rất to

Trời mưa mình thấy rất lo
Đêm hom khuya khoắt rình mò Lão Thi

CrazyDog
24-05-2009, 09:15 AM
Trời mưa mình thấy rất lo
Đêm hom khuya khoắt rình mò Lão Thi

Lão Thi đang nghịch củ mì
Vuốt lên vuốt xuống rất chi miệt mài :D

thinghien
24-05-2009, 12:42 PM
Lão Thi đang nghịch củ mì
Vuốt lên vuốt xuống rất chi miệt mài :D

Thằng Dog cũng thật là tài
Thi đang mơ tưởng chân dài nghịch chơi

teken
24-05-2009, 04:23 PM
Thằng Dog cũng thật là tài
Thi đang mơ tưởng chân dài nghịch chơi


Khen nhau chi rứa ai ơi
Chân kia củ ấy khơi khơi... có ngày !:D