PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13

CrazyDog
24-08-2009, 02:52 PM
Bốn chân là chuyện chiếc giường
Thằng Dog là chuyện bất thường quái thai :D
Đường đường 1 đấng anh tài
3 chân có 1 chân dài vãi lôn :D
Khoe khoang khắp xóm cùng thôn
Mồm loa mép giải trường côn bất bì :D

Cái thằng Gang Gái ngu si
Sao mày cứ thích so bì với tao :D
Cái hôm tao 'ấy' em Đào
Mày lại đòi mượn cái bao (tao) đang xài? :D

gangrel090
24-08-2009, 02:59 PM
Cái thằng Gang Gái ngu si
Sao mày cứ thích so bì với tao :D
Cái hôm tao 'ấy' em Đào
Mày lại đòi mượn cái bao (tao) đang xài? :D
Ngu đần 1 giống giống khoai :D
Mày nói tao thế khiến ai động lòng
Mày thì cái tính lòng vòng
Nói chuyện giường chiếu lại cong chuyện phòng
Em Đào mày chiến mày đong
Còn em Mận nữa đã xong chưa mày?
Tao đâu chiến của qua tay
Thôi mày cứ phận cối chày luân phiên
Mày đúng thật quá là điên
Cửa hàng Toys đấy là tiền của tao
Nói gì chuyện nhỏ cái bao
Mày thích các kiểu tao chào hàng luôn :D

CrazyDog
24-08-2009, 03:37 PM
Mày nói nghĩ thấy cũng buồn
Mày Gay sao lại đi buôn thứ này
Có phải thấy khách nào hay
Thì mày dồn ép thử ngay trong quầy? :D

CrazyDog
24-08-2009, 03:39 PM
Mày nói nghĩ thấy cũng buồn
Mày Gay sao lại đi buôn thứ này
Có phải thấy khách nào hay
Thì mày dồn ép thử ngay trong quầy? :D

gangrel090
24-08-2009, 03:43 PM
Mày nói nghĩ thấy cũng buồn
Mày Gay sao lại đi buôn thứ này
Có phải thấy khách nào hay
Thì mày dồn ép thử ngay trong quầy? :D
Mày sao cứ thích bầy hầy
Chuyện buôn chuyện bán chuyện quầy đồ chơi
Mày xem mày có dở hơi
Buôn hoa mới chết ối zời Dog điên
Rõ ràng trai tráng thanh niên
Mà sao lên nỗi chết liền mất thôi :D

CrazyDog
24-08-2009, 03:53 PM
Mày sao cứ thích bầy hầy
Chuyện buôn chuyện bán chuyện quầy đồ chơi
Mày xem mày có dở hơi
Buôn hoa mới chết ối zời Dog điên
Rõ ràng trai tráng thanh niên
Mà sao lên nỗi chết liền mất thôi :D

Thằng hâm, đấy chỉ là mồi
Tao dành để đấy mà thôi Gang gà
Khi nào đi tán gái nha
Mang vài ba bó tặng là đổ luôn :D

gangrel090
24-08-2009, 04:13 PM
Thằng hâm, đấy chỉ là mồi
Tao dành để đấy mà thôi Gang gà
Khi nào đi tán gái nha
Mang vài ba bó tặng là đổ luôn :D
Mày ngu đéo tả=>phát buồn!
Tặng hoa mày tưởng được luồn...chỉ kim? :D
Nghe qua mà muốn...vỡ tym!
Bây giờ không "chỉ" niềm tin vứt rồi!
Mày mong hoa sẽ đẹp đôi?
Đấy là cái chuyện của hồi....ngày xưa
Thương sao biết mấy cho vừa
Dog ơi âm lịch hoa xưa mất rồi :D

CrazyDog
24-08-2009, 04:59 PM
Tao thì mềm lưỡi, dẻo môi
Chỉ cần tán tính xong rồi tặng hoa
Thì Girl sẽ đổ ngay à
Tính ra đã đổ khoảng ba chục lần :D
Chứ còn cái loại đần đần
Như mày thì có mà mân với ....

Hoài Anh
24-08-2009, 05:58 PM
Bốn chân là chuyện chiếc giường
Thằng Dog là chuyện bất thường quái thai :D
Đường đường 1 đấng anh tài
3 chân có 1 chân dài vãi lôn :D
Khoe khoang khắp xóm cùng thôn
Mồm loa mép giải trường côn bất bì :D

Hôm rồi nghe Dog bảo đi
Cuối cùng cũng dính bệnh "gì" đó Gang
Hình như là Dog cũng đang
Đi làm xét nghiệm cả làng đều kinh

CrazyDog
24-08-2009, 07:06 PM
Hôm rồi nghe Dog bảo đi
Cuối cùng cũng dính bệnh "gì" đó Gang
Hình như là Dog cũng đang
Đi làm xét nghiệm cả làng đều kinh

Dog đi xét nghiệm Dương Tình
Dấu cộng to vật, thất kinh xóm làng
Hoài Anh mà có ghé sang
Nhớ mang bao nhé kẻo nàng dính Si :D

gangrel090
24-08-2009, 08:48 PM
Dog đi xét nghiệm Dương Tình
Dấu cộng to vật, thất kinh xóm làng
Hoài Anh mà có ghé sang
Nhớ mang bao nhé kẻo nàng dính Si :D
Thằng Dog này có ý gì?
Chắc hẳn gieo rắc thị phi Hoài Ành :D
Thất Kinh, Dấu cộng rõ nhanh
Hoài Anh em nhé rành rành chẳng sai
Que kia nổi rõ là 2
Phen này chắc khổ vì tài Dog điên :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 08:53 PM
Thằng Dog này có ý gì?
Chắc hẳn gieo rắc thị phi Hoài Ành :D
Thất Kinh, Dấu cộng rõ nhanh
Hoài Anh em nhé rành rành chẳng sai
Que kia nổi rõ là 2
Phen này chắc khổ vì tài Dog điên :D
Gang kia có tài tiêu tiền
Ngày đêm bao gái ngồi thiền hotel :D
Hôm nay bắt gặp Gang đèo
Một em theo mốt "nhà nghèo" đi qua:D

CrazyDog
24-08-2009, 08:54 PM
Thằng Dog này có ý gì?
Chắc hẳn gieo rắc thị phi Hoài Ành :D
Thất Kinh, Dấu cộng rõ nhanh
Hoài Anh em nhé rành rành chẳng sai
Que kia nổi rõ là 2
Phen này chắc khổ vì tài Dog điên :D

Hôm nào tao chả luân phiên
Đi vào nhà nghỉ rồi nghiền Hoài Anh :D
Nhưng mà khổ nỗi sao đành
Mới được hai phút đã nhanh ra rồi :D

gangrel090
24-08-2009, 09:18 PM
Gang kia có tài tiêu tiền
Ngày đêm bao gái ngồi thiền hotel :D
Hôm nay bắt gặp Gang đèo
Một em theo mốt "nhà nghèo" đi qua:D
Bà này nói rõ ba hoa
Tiên sư cái miệng...như hoa chúm cười :D
1 phần tin chớ cả mười
Hotel thiền chắc hóa người dow dow

gangrel090
24-08-2009, 09:24 PM
Hôm nào tao chả luân phiên
Đi vào nhà nghỉ rồi nghiền Hoài Anh :D
Nhưng mà khổ nỗi sao đành
Mới được hai phút đã nhanh ra rồi :D
Chán mày lắm đấy Dog ôi!
Phí của bày những thịt xôi đề huề
Để mày đi chợ như hề
Chưa đến cửa chợ đã về buồn thiu :D

secret000
24-08-2009, 09:26 PM
Bà này nói rõ ba hoa
Tiên sư cái miệng...như hoa chúm cười :D
1 phần tin chớ cả mười
Hotel thiền chắc hóa người dow dow
Chẳng biết ba hoa hay thật?
Nếu mà đúng thế khấn phật đi anh
Nói nhanh anh ở chỗ nào
Se mang dao đến phen này cấm kêu!:mad:

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:27 PM
Bà này nói rõ ba hoa
Tiên sư cái miệng...như hoa chúm cười :D
1 phần tin chớ cả mười
Hotel thiền chắc hóa người dow dow
Gang kia vốn số đào hoa
Từ Hải còn đứng từ xa nghiêng mình:D
Giờ lâm vào cảnh thất tình
Thành ra bấn loại, thương tình quá thôi .khổ thân cháu tôi :D:D:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:31 PM
Chán mày lắm đấy Dog ôi!
Phí của bày những thịt xôi đề huề
Để mày đi chợ như hề
Chưa đến cửa chợ đã về buồn thiu :D

Nhiều lúc chỉ muốn lấy rìu
Cắt cho rảnh nợ đỡ thiu tình trường
Nhưng mà được cái Nhất Cương
Xét về thứ hạng chiếu giường lại ngon :D

gangrel090
24-08-2009, 09:41 PM
Chẳng biết ba hoa hay thật?
Nếu mà đúng thế khấn phật đi anh
Nói nhanh anh ở chỗ nào
Se mang dao đến phen này cấm kêu!:mad:
Ơ này em đứng mà xem
Bóc tem topic nhưng...tem anh còn :D
Chẳng may nó rách có mòn
Anh dán tem khác lại ngon ngay mà :D

gangrel090
24-08-2009, 10:00 PM
Gang kia vốn số đào hoa
Từ Hải còn đứng từ xa nghiêng mình:D
Giờ lâm vào cảnh thất tình
Thành ra bấn loại, thương tình quá thôi .khổ thân cháu tôi :D:D:D
Thất tình lắm mối rung rinh
Để rồi vẫn một tim TRINH đợi chờ
Thương cho số phận như...bờ :D
cỏ hoang lau lách thẫn thờ vì yêu :D

Tracy
25-08-2009, 07:04 PM
Dog đi xét nghiệm Dương Tình
Dấu cộng to vật, thất kinh xóm làng
Hoài Anh mà có ghé sang
Nhớ mang bao nhé kẻo nàng dính Si :D
Chết rồi hôm nọ Dog đi
Lầu xanh bốn vé còn gì nữa đâu
Về chuồng lại sủa gâu gâu
Nổi điên Dog xuất một đầu toàn ...inh

Tracy
25-08-2009, 07:07 PM
Ơ này em đứng mà xem
Bóc tem topic nhưng...tem anh còn :D
Chẳng may nó rách có mòn
Anh dán tem khác lại ngon ngay mà :D

Tem anh có sẵn chục ba
Bóc đà mấy lượt nhưng mà vẫn tem
Đêm nào anh cũng đi bem
Bây giờ sưng hết sau rèm cái Bơ ( bờ)

Tracy
25-08-2009, 07:09 PM
Hôm nào tao chả luân phiên
Đi vào nhà nghỉ rồi nghiền Hoài Anh :D
Nhưng mà khổ nỗi sao đành
Mới được hai phút đã nhanh ra rồi :D

Vậy là chấm hết ôi thôi
Chưa ra đến chợ đã nhồi đứt phanh
Thảo nào lúc ấy rõ nhanh
Chưa về đến đích đã đành đi ra

CrazyDog
26-08-2009, 10:56 AM
Vậy là chấm hết ôi thôi
Chưa ra đến chợ đã nhồi đứt phanh
Thảo nào lúc ấy rõ nhanh
Chưa về đến đích đã đành đi ra

Dog anh yếu lắm Cy à
Chưa ra đến chợ hết cha tiền rồi :D
Đúng là rõ khổ thân tôi
Nhiều khi chỉ muốn khúc dồi cắt phăng :D

chiatayhoanghon
28-08-2009, 09:25 AM
Dog anh yếu lắm Cy à
Chưa ra đến chợ hết cha tiền rồi :D
Đúng là rõ khổ thân tôi
Nhiều khi chỉ muốn khúc dồi cắt phăng :D


Thơ thẩn có gió và trăng
Đêm vắng Dog rủ chị Hằng dạo chơi
Chẳng may vì cái nợ đời
Đang đi nó cứng đánh rơi cả hằng

CrazyDog
30-08-2009, 11:31 PM
Thơ thẩn có gió và trăng
Đêm vắng Dog rủ chị Hằng dạo chơi
Chẳng may vì cái nợ đời
Đang đi nó cứng đánh rơi cả hằng

Hằng kia thì cũng lăng nhăng
Đã xơi chú Cuội còn lằng nhằng Dog tui
Chỉ vì Hằng cứ quen mùi
Thấy Dog hàng khủng lại chui vô mền :D

Tracy
01-09-2009, 09:14 AM
Hằng kia thì cũng lăng nhăng
Đã xơi chú Cuội còn lằng nhằng Dog tui
Chỉ vì Hằng cứ quen mùi
Thấy Dog hàng khủng lại chui vô mền :D



Đi ngang tớ thấy tiếng rên
Thì ra là Dog trùm mền đang hăng
Hùng hục như chiếc xe tăng
Một đêm tám phát pang pang chết nàng

CrazyDog
01-09-2009, 09:34 AM
Đi ngang tớ thấy tiếng rên
Thì ra là Dog trùm mền đang hăng
Hùng hục như chiếc xe tăng
Một đêm tám phát pang pang chết nàng

Tám phát nàng cũng ngỡ ngàng
Vì thường chỉ có được pang mỗi lần
Chắc vì hôm ấy sung chân
Pang xong tám phát bần thần cả ...ym :D

Tracy
01-09-2009, 09:48 AM
Tám phát nàng cũng ngỡ ngàng
Vì thường chỉ có được pang mỗi lần
Chắc vì hôm ấy sung chân
Pang xong tám phát bần thần cả ...ym :D

Run rẩy hết cả con tym
Hoa xoan trắng ngõ biết tìm cái chi
Hôm rồi cứ bảo đừng đi
Trùm mền lại cứ ở lỳ không ra

CrazyDog
01-09-2009, 11:24 AM
Run rẩy hết cả con tym
Hoa xoan trắng ngõ biết tìm cái chi
Hôm rồi cứ bảo đừng đi
Trùm mền lại cứ ở lỳ không ra

Hai ta chung một mái nhà
Ở lỳ mền, chiếu không ra bình thường
Nhiều khi cũng thật thê lương
Cố tập trung mãi (mà) chẳng đường nào ra :D

Tracy
03-09-2009, 04:14 PM
Hai ta chung một mái nhà
Ở lỳ mền, chiếu không ra bình thường
Nhiều khi cũng thật thê lương
Cố tập trung mãi (mà) chẳng đường nào ra :D

Tráng dương rượu chất một nhà
Khổ thân cho Dog chẳng ra nổi kìa
hay là uống tạm tí bia
Chất cồn kích thích cái kia cứng liền

CrazyDog
03-09-2009, 04:29 PM
Tráng dương rượu chất một nhà
Khổ thân cho Dog chẳng ra nổi kìa
hay là uống tạm tí bia
Chất cồn kích thích cái kia cứng liền

Cứng rồi thì lại phải xiên
Kẻo không bức bí hóa điên thì tèo
Cy ơi mình đến hô teo
Khoảng 30 phút vèo vèo rồi ra :D

Tracy
03-09-2009, 04:46 PM
Cứng rồi thì lại phải xiên
Kẻo không bức bí hóa điên thì tèo
Cy ơi mình đến hô teo
Khoảng 30 phút vèo vèo rồi ra :D

Cõi trần mình hoạ với ta
ANh yêu mà thấy chết bà nó luôn
Nhưng mà cảm xúc cứ tuôn
Dog ơi cho hỏi cội nguồn ở đâu

CrazyDog
03-09-2009, 04:51 PM
Cõi trần mình hoạ với ta
ANh yêu mà thấy chết bà nó luôn
Nhưng mà cảm xúc cứ tuôn
Dog ơi cho hỏi cội nguồn ở đâu

Em hỏi anh cũng lắc đầu
Chỉ biết cội ấy rất sâu em à
Mà kìa, nào có đâu xa
Em về cởi tất thế là thấy ngay :D

Tracy
03-09-2009, 04:56 PM
Em hỏi anh cũng lắc đầu
Chỉ biết cội ấy rất sâu em à
Mà kìa, nào có đâu xa
Em về cởi tất thế là thấy ngay :D

Hang sâu dò dẫm bằng tay
Hay là dùng đến cái chày hả anh?

CrazyDog
06-09-2009, 02:26 AM
Hang sâu dò dẫm bằng tay
Hay là dùng đến cái chày hả anh?

Dùng chày có lẽ phải đành
Nhưng vào liệu có ra nhanh không nào? :D

gÁiNgoAn
06-09-2009, 10:33 AM
Dùng chày có lẽ phải đành
Nhưng vào liệu có ra nhanh không nào? :D
Vào ra cấp tập không sao
Càng nhanh càng tốt lao đao phê lòi
Xuống dốc nhớ phải bóp còi
Phanh kia hãm lại kẻo vòi rồng phun

CrazyDog
06-09-2009, 12:22 PM
Vào ra cấp tập không sao
Càng nhanh càng tốt lao đao phê lòi
Xuống dốc nhớ phải bóp còi
Phanh kia hãm lại kẻo vòi rồng phun

Phun xong rời rã gối trùn
Cả chày và cối cùng sun và tèo :D
Nhìn em như một con heo
Toàn là thịt mỡ bèo nhèo thấy ghê :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 12:27 PM
Phun xong rời rã gối trùn
Cả chày và cối cùng sun và tèo :D
Nhìn em như một con heo
Toàn là thịt mỡ bèo nhèo thấy ghê :D

Dog nói em nghe não nề
Dog nói em thấy chẳng phê tẹo nào
Dog nói em thấy tào lao
Dog nói như thể thuốc lào đang phê:D

CrazyDog
06-09-2009, 12:34 PM
Dog nói em nghe não nề
Dog nói em thấy chẳng phê tẹo nào
Dog nói em thấy tào lao
Dog nói như thể thuốc lào đang phê:D

Nữ nói như một con hề :D
Nữ nói như thể con dê bị què
Nữ nói như tóc vàng hoe
Nữ nói như thể đang đè Dog anh :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 12:46 PM
Nữ nói như một con hề :D
Nữ nói như thể con dê bị què
Nữ nói như tóc vàng hoe
Nữ nói như thể đang đè Dog anh :D
Dog ơi anh hãy còn "xanh" (chưa chín đâu:D)
Chớ nghe thấy gái nhà lành mà ham
Chân anh thì chỉ có tam
Chớ thấy gái đẹp mà xàm vào ngay:D

CrazyDog
06-09-2009, 12:57 PM
Dog ơi anh hãy còn "xanh" (chưa chín đâu:D)
Chớ nghe thấy gái nhà lành mà ham
Chân anh thì chỉ có tam
Chớ thấy gái đẹp mà xàm vào ngay:D

Không xàm chẳng lẽ ..uay ..ay :D
Không xàm chẳng lẽ tối ngày lại quay
Không xàm thao thức loay hoay
Hai tay ngồi đó vắt chày hay sao? :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:04 PM
Không xàm chẳng lẽ ..uay ..ay :D
Không xàm chẳng lẽ tối ngày lại quay
Không xàm thao thức loay hoay
Hai tay ngồi đó vắt chày hay sao? :D
Vắt chày nghĩa là thế nào
Vắt chày như tập thể thao trong nhà?:D

CrazyDog
06-09-2009, 01:08 PM
Vắt chày nghĩa là thế nào
Vắt chày như tập thể thao trong nhà?:D

Vắt chày chỉ có mình ta
Một mình với cái chày nhà mình thôi
Lúc vắt hết đứng lại ngồi
Hai tay thoăn thoắt vuốt trôi khắp chày :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:23 PM
Huhu...hic hic.... ặc ặc
Nghe như Dog bị đoạ đày
Gái Ngoan nghe thấy ra tay giúp liền
Dog ơi chớ có sợ phiền
Gái ngoan đích thị cô tiên nhà mình :D

CrazyDog
06-09-2009, 01:33 PM
Huhu...hic hic.... ặc ặc
Nghe như Dog bị đoạ đày
Gái Ngoan nghe thấy ra tay giúp liền
Dog ơi chớ có sợ phiền
Gái ngoan đích thị cô tiên nhà mình :D

Cô tiên chẳng biết ..àm ..ình
Chỉ được cái mẹt xinh xinh nhưng gà :D
Sao bằng Sơn Nữ nhà ta
Ra tay giúp Dog rất là Pờ Rô :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:46 PM
Cô tiên chẳng biết ..àm ..ình
Chỉ được cái mẹt xinh xinh nhưng gà :D
Sao bằng Sơn Nữ nhà ta
Ra tay giúp Dog rất là Pờ Rô :D
Dog ơi anh đúng là tồ :D
Sơn Nữ đâu có bị rồ hả anh
Em là con gái nhà lành
Đâu dám tí tởn đỏ xanh với chàng :D

CrazyDog
06-09-2009, 01:49 PM
Dog ơi anh đúng là tồ :D
Sơn Nữ đâu có bị rồ hả anh
Em là con gái nhà lành
Đâu dám tí tởn đỏ xanh với chàng :D

Nữ nói Dog quá hoang mang
Dog không bằng Khác khiến nàng phải chê
Ôi sao Dog thấy não nề
Giờ đây chán chẳng thả dê nữa rồi :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 02:07 PM
Nữ nói Dog quá hoang mang
Dog không bằng Khác khiến nàng phải chê
Ôi sao Dog thấy não nề
Giờ đây chán chẳng thả dê nữa rồi :D
Thế thì phải ăn mừng thôi
Dê anh đã nhốt bắt chơi trong chuồng :D
Thế là anh bớt ẩm ương
Cẩn thận anh nhé, xổng chuồng là toi :D

CrazyDog
06-09-2009, 02:21 PM
Thế thì phải ăn mừng thôi
Dê anh đã nhốt bắt chơi trong chuồng :D
Thế là anh bớt ẩm ương
Cẩn thận anh nhé, xổng chuồng là toi :D

Xổng ra thơ xxx lại tòi
Khiến cho các mót săm soi ít nhiều :D
Tháng ngày Dog lại phiêu diêu
Mê đời vui thú thả diều ngắm trăng :D

gÁiNgoAn
06-09-2009, 07:20 PM
Phun xong rời rã gối trùn
Cả chày và cối cùng sun và tèo :D
Nhìn em như một con heo
Toàn là thịt mỡ bèo nhèo thấy ghê :D
Thấy ghê mà súng vẫn kề
Bóp cò nhả đạn vẫn phê như thường
Nhấp nhô hối hả cố tương
Biết bao nhiêu bận cái giường gẫy chân
Dog anh trông thế mà đần
Chỉ được mỗi cái nhiều chân thôi àh

CrazyDog
06-09-2009, 08:22 PM
Thấy ghê mà súng vẫn kề
Bóp cò nhả đạn vẫn phê như thường
Nhấp nhô hối hả cố tương
Biết bao nhiêu bận cái giường gẫy chân
Dog anh trông thế mà đần
Chỉ được mỗi cái nhiều chân thôi àh

Dog anh vốn tính thật thà
Thấy sao thì cứ nói ra thui à
Gái ơi em hãy buông tha
Đừng có mơi Dog đến nhà ngủ chung :D

luuthienhan
07-09-2009, 08:23 AM
Ngủ chung nhiều cái lung tung
Vớ vẩn có cái chẳng dùng được đâu
Thôi thì Hận dù đến sau
Thương Hoa tiếc Gái cùng nhau..........mà tèng tèng

CrazyDog
07-09-2009, 10:49 AM
Ngủ chung nhiều cái lung tung
Vớ vẩn có cái chẳng dùng được đâu
Thôi thì Hận dù đến sau
Thương Hoa tiếc Gái cùng nhau..........mà tèng tèng

Gái Ngoan có vẻ leng keng :D
Dog đây không dám tèng tèng Lưu ơi
Gái Ngoan lọc lõi cuộc đời
Đến đây Gái muốn à ơi chúng mình :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 10:59 AM
Gái Ngoan có vẻ leng keng :D
Dog đây không dám tèng tèng Lưu ơi
Gái Ngoan lọc lõi cuộc đời
Đến đây Gái muốn à ơi chúng mình :D

Ở đây sơn thủy hữu tình
Chung riêng một mối có ta với mình
Anh nói em thế buồn thinh
À ơi em chỉ muốn rinh 1 chàng
Nặng dùi trống thủng anh phang
Hỏi sao chẳng tối mặt mày vì anh

CrazyDog
07-09-2009, 11:19 AM
Ở đây sơn thủy hữu tình
Chung riêng một mối có ta với mình
Anh nói em thế buồn thinh
À ơi em chỉ muốn rinh 1 chàng
Nặng dùi trống thủng anh phang
Hỏi sao chẳng tối mặt mày vì anh

Gái em chẳng hiểu còn lành
Hay là Gái đã rách banh mất rồi :D
Những lời chóp lưỡi đầu môi
Gái mang ra để làm mồi hay sao?! :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:30 AM
Gái em chẳng hiểu còn lành
Hay là Gái đã rách banh mất rồi :D
Những lời chóp lưỡi đầu môi
Gái mang ra để làm mồi hay sao?! :D
Vườn hồng cửa kín tường cao
Biết thân em giữ em rào rồi anh
Làm sao có chuyện cá canh
Nghe anh gió thoảng chỉ mành treo chuông
Lời ong tiếng bướm người buông
Thân em buồn nặng tấn tuồng đời em

CrazyDog
07-09-2009, 11:37 AM
Vườn hồng cửa kín tường cao
Biết thân em giữ em rào rồi anh
Làm sao có chuyện cá canh
Nghe anh gió thoảng chỉ mành treo chuông
Lời ong tiếng bướm người buông
Thân em buồn nặng tấn tuồng đời em

Đây là Topic bóc tem
Cớ sao Dog phải kiêng khem làm gì :D
Gái ơi em có dính Si
Nếu mà không bị Dog thì xào em :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:49 AM
Đây là Topic bóc tem
Cớ sao Dog phải kiêng khem làm gì :D
Gái ơi em có dính Si
Nếu mà không bị Dog thì xào em :D
Kết quả em cũng chửa xem
Nghe bác sĩ bẩu kiêng khem rất nhiều
Nhất là mấy chuyện làm liều
Không có cái ấy vẫn chiều các anh

CrazyDog
07-09-2009, 12:03 PM
Kết quả em cũng chửa xem
Nghe bác sĩ bẩu kiêng khem rất nhiều
Nhất là mấy chuyện làm liều
Không có cái ấy vẫn chiều các anh

Nâng niu một đám ngọc hành
Gái em có lẽ cực tanh khoản chiều :D
Bao người mê mải cuộc yêu
Tính ra mấy đứa dám liều chẳng bao? :D

luuthienhan
07-09-2009, 12:13 PM
Kết quả em cũng chửa xem
Nghe bác sĩ bẩu kiêng khem rất nhiều
Nhất là mấy chuyện làm liều
Không có cái ấy vẫn chiều các anh

Nghe muốn "chén" gọn lá cành
Nhưng Si với Ết cũng tanh cả mồm
Nghe nói em cũng Sồn Sồn
Giờ lại SI Ếch cùng dồn...anh lượn luôn

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:37 PM
Nghe muốn "chén" gọn lá cành
Nhưng Si với Ết cũng tanh cả mồm
Nghe nói em cũng Sồn Sồn
Giờ lại SI Ếch cùng dồn...anh lượn luôn
Anh lượn em lại thấy buồn
Tự nhiên lại thấy bồn chồn...dưới mông
Hóa ra cái ghế xalông
Có cái rằm nhỏ cắm mông em rồi

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:40 PM
Nâng niu một đám ngọc hành
Gái em có lẽ cực tanh khoản chiều :D
Bao người mê mải cuộc yêu
Tính ra mấy đứa dám liều chẳng bao? :D
Anh này có bị làm sao
Có phải quen thói hay xào bằng tay
Em đây chẳng phải nói hay
Ngữ anh chắc chỉ loay hoay thôi mà

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:43 PM
Anh này có bị làm sao
Có phải quen thói hay xào bằng tay
Em đây chẳng phải nói hay
Ngữ anh chắc chỉ loay hoay thôi mà

Càng nói em lại càng...gà
Với em, anh nghĩ thôi thà...uay.ay.:rolleyes:
Phương châm hàng họ thế này
Ưu tiên dáng đẹp, mặt mày xinh tươi :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:48 PM
Càng nói em lại càng...gà
Với em, anh nghĩ thôi thà...uay.ay.:rolleyes:
Phương châm hàng họ thế này
Ưu tiên dáng đẹp, mặt mày xinh tươi :D
Em mặt dẫu có đười ươi
Nhưng kết cấu đẹp hơn mười mặt ngon
Trông thôi thế thôi chứ toàn son
Rồi lại phấn trát chứ ngon nỗi gì
Biết phận chẳng dám so bì
Thế nên em chỉ thầm thì đong giai
Anh kia ở đó với ai?
Nếu cô đơn quá quăng chài sang đây
Với em phút mốt một giây
Cho anh thõng thượt cái chầy giã cua

luuthienhan
07-09-2009, 12:50 PM
Anh lượn em lại thấy buồn
Tự nhiên lại thấy bồn chồn...dưới mông
Hóa ra cái ghế xalông
Có cái rằm nhỏ cắm mông em rồi

Hận đây đùa giỡn tí thôi
Mới vào có biết "lòng dồi" là sao
Thương em Mông Ngọc ngọt ngào
Chắc Rằm nhà dog cắm vào mông em

CrazyDog
07-09-2009, 12:53 PM
Anh này có bị làm sao
Có phải quen thói hay xào bằng tay
Em đây chẳng phải nói hay
Ngữ anh chắc chỉ loay hoay thôi mà

Gái em ngồi đó hát ca
Nghe xong anh suýt ói ra sàn rồi :D
Gái em vừa xấu, vừa hôi
Trán dô, răng vẩu, ốc nhồi mắt em :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:55 PM
Hận đây đùa giỡn tí thôi
Mới vào có biết "lòng dồi" là sao
Thương em Mông Ngọc ngọt ngào
Chắc Rằm nhà dog cắm vào mông em
Em chẳng biết ở chỗ nào
Nhưng mà ngứa ngáy em cào xước mông
Em coi chuyện nhỏ sợi lông
Cái chuyện cái ghế salông có rằm
Sức khỏe anh giúp em băm
Chặt cho nó nát rồi bằm vỡ tan

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:59 PM
Em chẳng biết ở chỗ nào
Nhưng mà ngứa ngáy em cào xước mông
Em coi chuyện nhỏ sợi lông
Cái chuyện cái ghế salông có rằm
Sức khỏe anh giúp em băm
Chặt cho nó nát rồi bằm vỡ tan

Cãi nhau như vịt với ngan
Thôi thì để Gig khuyên can đã nào
Bây giờ ko nói tào lao
Chỉ nói đến chuyện sáo xào Gái NGoan :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:59 PM
Gái em ngồi đó hát ca
Nghe xong anh suýt ói ra sàn rồi :D
Gái em vừa xấu, vừa hôi
Trán dô, răng vẩu, ốc nhồi mắt em :D
Anh cứ đứng đó mà xem
Không cưa cẩm nổi lại đem lời tồi
Ngữ anh có thế mà thôi
Cứ chê như vậy ôi giời nho xanh

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:03 PM
Cãi nhau như vịt với ngan
Thôi thì để Gig khuyên can đã nào
Bây giờ ko nói tào lao
Chỉ nói đến chuyện sáo xào Gái NGoan :D
Em chỉ có 1 cái tem
Khư khư giữ để dán tem vào mồm
Có anh hận ấy lôm côm
Bò ngang lổm ngổm lôm nhôm trai hèn
Em phận gái tựa que kem
Có thương thì mút đừng đem ra đùa
Em đây dẫu có của chùa
Thì dưng vẫn có lá bùa hộ thân
Các anh cứ vội lên gân
Em vuốt 1 cái mặt đần hết ra

CrazyDog
07-09-2009, 01:08 PM
Anh cứ đứng đó mà xem
Không cưa cẩm nổi lại đem lời tồi
Ngữ anh có thế mà thôi
Cứ chê như vậy ôi giời nho xanh

Gái này sao quá đành hanh
Sao không giống gái nhà lành vậy ta :D
Thôi thì Dog phải tránh xa
Kẻo không lai dính Si Đa thì tèo :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:12 PM
Gái này sao quá đành hanh
Sao không giống gái nhà lành vậy ta :D
Thôi thì Dog phải tránh xa
Kẻo không lai dính Si Đa thì tèo :D
Gái em thế hệ kuteo
Nhưng biết câu nói chó treo mèo trùm
Thơ anh cứ nổ bùm bùm
Dọc ngang mọc dễ um tùm chôm chôm
Buổi hôm anh nói muốn ôm
Luôn ngay sau đó lại chồm chồm điên

luuthienhan
07-09-2009, 01:21 PM
Thôi thôi này mấy bác ơi
Mấy anh xúm lại mà chơi gái hiền
Biết đâu em nó Chính Chuyên
Chẳng phải như vậy mất duyên hết rồi
Hận bênh em gái tí thôi
Các bác thông cảm đừng "bồi" luôn em
Hận mà được gái "tòm tem"
Về sẽ kể lại chết thèm mấy anh........hehehe

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:22 PM
Thôi thôi này mấy bác ơi
Mấy anh xúm lại mà chơi gái hiền
Biết đâu em nó Chính Chuyên
Chẳng phải như vậy mất duyên hết rồi
Hận bênh em gái tí thôi
Các bác thông cảm đừng "bồi" luôn em.
Được rồi cứ để em xem
Các anh ấy lượn bóc tem thế nào
Em tò mò lắm tại sao
Các anh ấy cứ kêu gào như điên!

mạnh khang
07-09-2009, 01:25 PM
Thơ vui thưởng thức cùng cười
Phải đâu chợ vỡ mà người ... Chửi nhau
Lần đầu ghé, tởn lần sau
Văn chương thi phú mấy câu (như) chợ đời

MK chào các bạn
MK tui nghe giới thiệu trang NR, mới đến trang thơ dzui định dzui
với mọi người mà đọc những đoạn thơ trên đây tui sợ quá .

CrazyDog
07-09-2009, 01:27 PM
Được rồi cứ để em xem
Các anh ấy lượn bóc tem thế nào
Em tò mò lắm tại sao
Các anh ấy cứ kêu gào như điên!

Tại vì tưởng Gái ngoan hiền
Ngờ đâu chẳng khác "thương điên trả về" :D
Thế nên mới thấy tái tê
Thế nên mới thấy ê chề chữ NGOAN :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:31 PM
Thơ vui thưởng thức cùng cười
Phải đâu chợ vỡ mà người ... Chửi nhau
Lần đầu ghé, tởn lần sau
Văn chương thi phú mấy câu (như) chợ đời

MK chào các bạn
MK tui nghe giới thiệu trang NR, mới đến trang thơ dzui định dzui
với mọi người mà đọc những đoạn thơ trên đây tui sợ quá .
Anh ơi sao vội cất lời
Em đây chỉ muốn họa chơi thôi mà
Cớ sao vội tởn tới già
Vui em vẫn cứ la cà vào chơi

luuthienhan
07-09-2009, 01:32 PM
Được rồi cứ để em xem
Các anh ấy lượn bóc tem thế nào
Em tò mò lắm tại sao
Các anh ấy cứ kêu gào như điên!

Gái ơi cho biết cái Miền
Mà em đang ở . Có liền với anh
Thủ đô Hận đẹp yên lành
Biết đâu duyên phận liền Cành với Cây

CrazyDog
07-09-2009, 01:32 PM
Thơ vui thưởng thức cùng cười
Phải đâu chợ vỡ mà người ... Chửi nhau
Lần đầu ghé, tởn lần sau
Văn chương thi phú mấy câu (như) chợ đời

MK chào các bạn
MK tui nghe giới thiệu trang NR, mới đến trang thơ dzui định dzui
với mọi người mà đọc những đoạn thơ trên đây tui sợ quá .

Bác ơi vui đó bác ơi
Thơ vui dẫu chỉ buông lời chọc nhau
Hết chọc trước, lại chọc sau
Mai này đi off nhìn nhau rồi cười :D

P/s: toàn là chọc nhau cho vui xả stress mà thôi bác ạ, không có phải như bác nghĩ đâu :nguong:

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:32 PM
Tại vì tưởng Gái ngoan hiền
Ngờ đâu chẳng khác "thương điên trả về" :D
Thế nên mới thấy tái tê
Thế nên mới thấy ê chề chữ NGOAN :D
Chữ ngoan em để show hàng
Xin anh miễn nhé mạn bàn về em
Có muốn em sẽ cho xem
Rằng ngoan đối với của em thế nào

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:34 PM
Gái ơi cho biết cái Miền
Mà em đang ở . Có liền với anh
Thủ đô Hận đẹp yên lành
Biết đâu duyên phận liền Cành với Cây
Cành cây anh có sợi dây?
Để mà nối lại như anh Cầy không anh?
Nới em gió mát trăng thanh
Chẳng như của nợ Hà thành bụi bay

Ryan Giggs
07-09-2009, 01:40 PM
Chữ ngoan em để show hàng
Xin anh miễn nhé mạn bàn về em
Có muốn em sẽ cho xem
Rằng ngoan đối với của em thế nào

Ngoan, hư thì vẫn dùng ..bao
Việc gì phải xoắn, ào ào đi em
Quan trọng gì cái chuyện tem
Trước, sau thì vẫn là bem thôi mà :D hà hà

luuthienhan
07-09-2009, 01:41 PM
Cành cây anh có sợi dây?
Để mà nối lại như anh Cầy không anh?
Nới em gió mát trăng thanh
Chẳng như của nợ Hà thành bụi bay

Đến đây Hận cho xem Cầy
Nếu muốn hơn nữa Hận cày với em
Hà thành dẫu bụi lem nhem
Nhưng vào phòng Hận , Gái thèm...muốn ở lại luôn

mạnh khang
07-09-2009, 01:44 PM
Anh ơi sao vội cất lời
Em đây chỉ muốn họa chơi thôi mà
Cớ sao vội tởn tới già
Vui em vẫn cứ la cà vào chơi

Vui trong chừng mực người ơi
Đừng nên mắng nhiếc nhau thời khó nghe
Lời hay ý đẹp đối bè
Cớ sao cứ phải nói dè bỉu nhau

Lời thật mất lòng mong mọi người đừng phiền.

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:46 PM
Ngoan, hư thì vẫn dùng ..bao
Việc gì phải xoắn, ào ào đi em
Quan trọng gì cái chuyện tem
Trước, sau thì vẫn là bem thôi mà :D hà hà
Anh này quả đúng thật là
Có lẽ 9x nên đà rất tây
Em nghĩ chuyện đó mỏng dầy
Cái thằng chó chết, thằng cầy đòi tem
Gái thì nó cứ muốn bem
Đến khi cưới lại đòi tem...thằng khùng!

CrazyDog
07-09-2009, 01:46 PM
Ngoan, hư thì vẫn dùng ..bao
Việc gì phải xoắn, ào ào đi em
Quan trọng gì cái chuyện tem
Trước sau thì vẫn là bem thôi mà :D hà hà

Thằng này nói chuẩn đó nha
Đeo xong vừa vặn thì là VÀO thôi
Nhẹ nhàng từ tốn mà bồi
Lâu lâu lại mạnh, ôi thôi phê lòi :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:47 PM
Vui trong chừng mực người ơi
Đừng nên mắng nhiếc nhau thời khó nghe
Lời hay ý đẹp đối bè
Cớ sao cứ phải nói dè bỉu nhau

Lời thật mất lòng mong mọi người đừng phiền.
Lời đẹp có chỗ anh ơi
Em hư nên phải ngồi chơi chỗ này
Nếu anh thấy nó không hay
Thì thôi nhắm mắt qua ngay thôi mà
Ở đây em phận đàn bà
Xin anh chớ vội mang ra lời buồn

luuthienhan
07-09-2009, 01:48 PM
Thôi Bà Kon ở đây chơi
Hận phải đi Cày nuôi miệng nuôi con
Áo Hận đứt chỉ , quần sờn
Gái thương...thì làm Dì Ghẻ 1 bầy con anh.

mạnh khang
07-09-2009, 01:50 PM
Bác ơi vui đó bác ơi
Thơ vui dẫu chỉ buông lời chọc nhau
Hết chọc trước, lại chọc sau
Mai này đi off nhìn nhau rồi cười :D

P/s: toàn là chọc nhau cho vui xả stress mà thôi bác ạ, không có phải như bác nghĩ đâu :nguong:

K tui có lẽ già rồi
Chợt nghe cứ tưởng thiệt thôi đó mà
Nhưng vui cũng chọn lời nha
Văn thơ kiểu ấy đọc ra ... Hú hồn

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:50 PM
Thằng này nói chuẩn đó nha
Đeo xong vừa vặn thì là VÀO thôi
Nhẹ nhàng từ tốn mà bồi
Lâu lâu lại mạnh, ôi thôi phê lòi :D
Anh ơi sao cứ loi choi
Em vừa thấy một anh đòi...ấy em!
Các anh xem thế nào xem
Anh ấy cứ gọi Gái hư em àh? :acac::acac::acac:Huhuhuu!

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:53 PM
Thôi Bà Kon ở đây chơi
Hận phải đi Cày nuôi miệng nuôi con
Áo Hận đứt chỉ , quần sờn
Gái thương...thì làm Dì Ghẻ 1 bầy con anh.
Con anh là nợ của anh
Sao em gánh được cho anh nợ đời
Anh ơi chẳng phải nói chơi
Bánh đúc muôn thủa một đời không xương
Làm sao mà nói em thương
Một bầy con cứ như phường...chém thuê!

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:58 PM
Đến đây Hận cho xem Cầy
Nếu muốn hơn nữa Hận cày với em
Hà thành dẫu bụi lem nhem
Nhưng vào phòng Hận , Gái thèm...muốn ở lại luôn
Anh sao cứ vội lời tuôn
Khoe khoang nghe đến là buồn với anh
Ở đây nô nức yến oanh
Sao anh cứ tưởng mình anh ngon hàng?

luuthienhan
07-09-2009, 03:48 PM
Anh sao cứ vội lời tuôn
Khoe khoang nghe đến là buồn với anh
Ở đây nô nức yến oanh
Sao anh cứ tưởng mình anh ngon hàng?
Chẳng khoe hàng họ khang trang
Nhưng anh hơn khối lắm chàng trong đây
Thủ đô anh gái chất đầy
Gái xa của lạ nên "cày" thử xem

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:03 PM
Chẳng khoe hàng họ khang trang
Nhưng anh hơn khối lắm chàng trong đây
Thủ đô anh gái chất đầy
Gái xa của lạ nên "cày" thử xem
Anh ham của lạ thích tem
Thật buồn đâu phải thứ em đang tìm
Anh cùng lắm cũng 1 chim
Làm gì phải cố để dìm được em
Em nói thật chẳng có thèm
Cái loại zai cứ khoe em khoe hàng

luuthienhan
07-09-2009, 04:40 PM
Anh ham của lạ thích tem
Thật buồn đâu phải thứ em đang tìm
Anh cùng lắm cũng 1 chim
Làm gì phải cố để dìm được em
Em nói thật chẳng có thèm
Cái loại zai cứ khoe em khoe hàng

Ơ hay ! Nó đắt hơn vàng
Dĩ nhiên giá phải ngỡ ngàng rồi em
Của quý nên giữ ngày đêm
Hở ra một cái có em xơi liền
Nói thật em chuyện quá duyên
Chữ "chim" em nói nhẹ yên trên mồm.

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:47 PM
Ơ hay ! Nó đắt hơn vàng
Dĩ nhiên giá phải ngỡ ngàng rồi em
Của quý nên giữ ngày đêm
Hở ra một cái có em xơi liền
Nói thật em chuyện quá duyên
Chữ "chim" em nói nhẹ yên trên mồm.
Sao anh ngoặc kép để ôm
Chữ chim cũng phải ngượng mồm hả anh?
Anh có lẽ rất thanh danh
Chữ câu uốn lượn lá cành phải không?
Với em chuyện đó viển vông
Mồm niệm kinh phật sắc không dao bồ
Thà rằng em cứ tồ tồ
Làm sao cứ phải quấn đồ hóa trang

luuthienhan
07-09-2009, 04:58 PM
Sao anh ngoặc kép để ôm
Chữ chim cũng phải ngượng mồm hả anh?
Anh có lẽ rất thanh danh
Chữ câu uốn lượn lá cành phải không?
Với em chuyện đó viển vông
Mồm niệm kinh phật sắc không dao bồ
Thà rằng em cứ tồ tồ
Làm sao cứ phải quấn đồ hóa trang

Xem ra em cũng rất ngang
Anh nào yếu bóng chắc hàng em ngay
"Chim" anh đậu ở mồm này
Em làm cho đẹp cho hay với đời
Cám ơn em không hết lời
Nào đâu anh dám tự ngời thanh danh
Hận này thẳng đứng cả cành
Cần chỉ phải hoá trang thành kẻ chi

CrazyDog
07-09-2009, 05:36 PM
Xem ra em cũng rất ngang
Anh nào yếu bóng chắc hàng em ngay
"Chim" anh đậu ở mồm này
Em làm cho đẹp cho hay với đời
Cám ơn em không hết lời
Nào đâu anh dám tự ngời thanh danh
Hận này thẳng đứng cả cành
Cần chỉ phải hoá trang thành kẻ chi

Gái ấy bác nói làm gì
Chẳng may mà Gái có đi vô chùa
Sư thầy, tiểu, sãi đuổi xua
Có khi còn bị dán bùa vào ... :D

luuthienhan
07-09-2009, 05:41 PM
Gái ấy bác nói làm gì
Chẳng may mà Gái có đi vô chùa
Sư thầy, tiểu, sãi đuổi xua
Có khi còn bị dán bùa vào ... :D

tôi giúp bác nốt nhé bởi tôi biết người ta hay dán bùa vào đâu

Có khi còn bị dán bùa vào mông
Bùa thiêng là khỏi lấy chồng
Một chỉ lấy Dog , hai không thằng nào