PDA

View Full Version : Nhudadauyeuu blogs!!!



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

Nhudadauyeu
01-07-2010, 05:29 PM
Những ngày hè nắng nóng, mệt và mỏi....

ngayhomqua
01-07-2010, 07:37 PM
Cho tớ ôm bạn iêu của tớ 1 cái nèo. Bạn hiểu ý tớ rùi mờ

Phu sinh
01-07-2010, 11:08 PM
..... nó đã khác, khác nhiều lắm lắm....

Thế có khác cái vụ.. đó... đó... không nhỉ? :D

Nhudadauyeu
01-07-2010, 11:12 PM
Thế có khác cái vụ.. đó... đó... không nhỉ? :D

:D:D
hihi, em bít anh định hỏi vụ gì rùi ná
Vụ nì nà nà chửa bít ná, khi nèo gặp anh mới bít đc à :nguong::nguong:
Mà mí hum nay anh bận à, em ít thấy anh on ghê

Phu sinh
01-07-2010, 11:46 PM
:D:D
hihi, em bít anh định hỏi vụ gì rùi ná
Vụ nì nà nà chửa bít ná, khi nèo gặp anh mới bít đc à :nguong::nguong:
Mà mí hum nay anh bận à, em ít thấy anh on ghê

Hì... Hy vọng là lúc ấy sẽ khác khác hỉ! Hì... Đúng là ít on thật!

Nhudadauyeu
02-07-2010, 12:02 AM
còn phải học nhìu điều nữa, ngố quá mà lại :D:D:D

2mẹconGà
04-07-2010, 07:35 PM
1 ngày cuối tuần bên ty nhỏ bé, thèm ngủ mà ko ngủ đc, chẳng hiểu sao dạo này toàn mất ngủ. Tệ, càng cố ngủ thì càng ko thể ngủ nổi. Thôi kệ, khi nào thèm ngủ, ngủ bù vậy.
Chợt nhớ câu này, thấy đời giờ là thế thật, hì
'Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá'

Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời? Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?
Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa!

đi ăn cơm thui, rùi còn đi càfe với ai đó nữa :love2::love2:

luuthienhan
04-07-2010, 07:52 PM
Oh ! lần đầu tiên Hận biết có cái chỗ blog này đấy.:ngoaymui:

2mẹconGà
04-07-2010, 10:28 PM
Oh ! lần đầu tiên Hận biết có cái chỗ blog này đấy.:ngoaymui:

:D:D Phét thế, nếu ko nhớ lầm thì Hận cũng có blog thì phải :botay:

Nhudadauyeu
05-07-2010, 03:42 PM
1 ngày đầu tuần khởi đầu bằng những rắc rối, khó chịu, có thể nói là 1 ngày rất xui, chán chả bùn làm, ngồi nghịch mấy cái ảnh của ty, hay hay

http://cA2.upanh.com/9.294.13524249.KUX0/Xv5eJOq14snsXJZsmhhovA.jpg
http://cA3.upanh.com/9.294.13524254.SYC0/_UkKQwZSQ_umidfiftFDew.jpg
http://cA1.upanh.com/9.294.13524256.KUX0/_ZkHjFLVPqo2Ftn76suw1g.jpg

http://cA3.upanh.com/9.294.13524262.CPH0/9ZXT477mfSUY2jcLj16hbg.jpg
http://cA4.upanh.com/9.294.13524263.CPH0/84x63l2q9MfuoX_3wNcl7w.jpg
http://cA4.upanh.com/9.294.13524275.KUX0/EJ8cEAyt_KPQQOGFsbPf6A.jpg
http://cA1.upanh.com/9.294.13524280.SDZ0/h9rbWpEeIokGzjo7dMEfJg.jpg

Nhudadauyeu
05-07-2010, 03:45 PM
Tiếp nữa

http://cA2.upanh.com/9.294.13524289.DZL0/HIIZvavznJniwS_5Vo7u2w.jpg
http://cA4.upanh.com/9.294.13524291.KUX0/IuN4SI_QXkmoI6_EWw03GA.jpg
http://cA2.upanh.com/9.294.13524293.HUK0/izsPEW6kOAt8Ib6QgYnujg.jpg

http://cA2.upanh.com/9.294.13524297.OOP0/KhTeA50BnBbToLdVBlk7Bg.jpg

Nhudadauyeu
05-07-2010, 03:46 PM
keke
http://cA1.upanh.com/9.294.13524304.ZHK0/MGOUoYsbM_d3TMKcZAfORw.jpg
http://cA4.upanh.com/9.294.13524307.CLY0/pGNUgcBgvgVwDTf8mlm_vA.jpg
http://cA2.upanh.com/9.294.13524309.ZPN0/pz8OatvkPpG20zevIz_4lQ.jpg
http://cA3.upanh.com/9.294.13524314.UKU0/r4jz76JIV_nCUKmG5oW_rA.jpg
http://cA4.upanh.com/9.294.13524315.PEA0/VeBNsnbE4nzU3sGxhy4dw.jpg

Nhudadauyeu
06-07-2010, 04:55 PM
1 ngày ngập đầu cv, đã tàm tạm xong, bi giờ thì bùn ngủ
Mệt thật, muốn ốm :nong::nong:

Nhudadauyeu
07-07-2010, 03:39 PM
Cs cứ tiếp diễn với những điều mới mẻ, ngày qua ngày ta lại học hỏi được nhiều điều hơn.Chợt nhớ mình bị dặn dò tháng nì cẩn thận với...hihi, mờ đúng thật, số mình tuyền thế. Kệ thui nhá.
Cố gắng và cố gắng nhé, sẽ ko dừng bước, chắc chắn là thế, dù đôi lúc hơi mệt mỏi xíu.
HN đang rất nắng và nóng, tối 2 mẹ con nó thường lang thang cafe, thoải mái đầu óc sau 1 ngày bải hoải với cv. Dạo này đi nhiều mà ko bị mẹ mắng, hihi, thậm chí có hôm về muộn hơn 30phút theo quy định. :D, giờ chỉ ước sao hết nắng nóng mà thôi.
Bỗng dưng mún thay đổi mình chút, hihi, về sớm thuiiiiiiiiiii :nguong:

MinhThy
07-07-2010, 04:22 PM
Em khoái nhứt mấy tấm hình chỉnh lại frame bằng pts thế này. iu qá cơ :longlanh1:

MinhThy
07-07-2010, 04:23 PM
Cs cứ tiếp diễn với những điều mới mẻ, ngày qua ngày ta lại học hỏi được nhiều điều hơn.Chợt nhớ mình bị dặn dò tháng nì cẩn thận với...hihi, mờ đúng thật, số mình tuyền thế. Kệ thui nhá.
Cố gắng và cố gắng nhé, sẽ ko dừng bước, chắc chắn là thế, dù đôi lúc hơi mệt mỏi xíu.
HN đang rất nắng và nóng, tối 2 mẹ con nó thường lang thang cafe, thoải mái đầu óc sau 1 ngày bải hoải với cv. Dạo này đi nhiều mà ko bị mẹ mắng, hihi, thậm chí có hôm về muộn hơn 30phút theo quy định. :D, giờ chỉ ước sao hết nắng nóng mà thôi.
Bỗng dưng mún thay đổi mình chút, hihi, về sớm thuiiiiiiiiiii :nguong:

Bí quyết không bị la là gì dzị chị? Em về nhà gần đây ko có mùi rượu bia nên mẹ cũng ứ thèm la nữa. :nguroi:

Nhudadauyeu
07-07-2010, 04:32 PM
Em khoái nhứt mấy tấm hình chỉnh lại frame bằng pts thế này. iu qá cơ :longlanh1:

keke, nhân 1 ngày rảnh rỗi ngồi làm đới em, trông lạ và iu nhờ
Mờ đợt tới chị vô trong đó, mang ty theo, còn iu nữa cơ, nhưng hơi khó gần :D:D:D



Bí quyết không bị la là gì dzị chị? Em về nhà gần đây ko có mùi rượu bia nên mẹ cũng ứ thèm la nữa. :nguroi:

chị cũng ko rõ nữa, dưng có thể do nóng quá nên đi chơi cho mát í mờ
Mẹ chị ko bít chị bít ur nữa đâu nhá, bít là cấm đi chơi lun :D:D:D

Nhudadauyeu
07-07-2010, 11:30 PM
"e vẫn ngốc lắm cô gái vô tâm ạ, dc 1tn của e hỏi thăm thôi thì lòng ng cũng ấm áp hơn"
Đúng là em vẫn ngốc lắm, vì chuyện ko đâu mà em quên là anh đang ốm, ko hỏi thăm anh lấy 1 lời. Tệ thật.Em sẽ để tâm hơn với cái gì thực và cs thực , anh nhỉ .Những gì e đang có thực mới là điều quan trọng dù nó có rất rất nhỏ bé. Em hiểu, hứa sẽ làm như lời anh nói. Chắc chắn rùi. Em sẽ bớt ngốc hơn, sẽ khác bi giờ rất nhiều. Cám ơn anh!!!

Nhudadauyeu
09-07-2010, 04:09 AM
"Khi bạn bước đi đến một giới hạn, thông thường bạn sẽ tự hỏi, vượt
qua hay không vượt qua?
Mình đang đứng trước rất rất nhiều giới hạn.
Giới hạn do người thân đặt ra.
Gới hạn do công việc đặt ra.Giới hạn do bạn bè đặt ra.
Giới hạn do luật pháp đặt ra.Giới hạn do xã hội đặt
ra....................
Thế còn giới hạn do chính mình đặt ra cho mình?"
Đã đến lúc ...............

ngayhomqua
09-07-2010, 10:59 AM
Không comment ở đây nữa đâu nhé, cái gì cần nói đã nói hết với bạn rồi. Iu bạn tớ nhiều lắm

luuthienhan
09-07-2010, 09:46 PM
"e vẫn ngốc lắm cô gái vô tâm ạ, dc 1tn của e hỏi thăm thôi thì lòng ng cũng ấm áp hơn"
Đúng là em vẫn ngốc lắm, vì chuyện ko đâu mà em quên là anh đang ốm, ko hỏi thăm anh lấy 1 lời. Tệ thật.Em sẽ để tâm hơn với cái gì thực và cs thực , anh nhỉ .Những gì e đang có thực mới là điều quan trọng dù nó có rất rất nhỏ bé. Em hiểu, hứa sẽ làm như lời anh nói. Chắc chắn rùi. Em sẽ bớt ngốc hơn, sẽ khác bi giờ rất nhiều. Cám ơn anh!!!

.................................................. .
Lại có 1 người quan tâm tới 1 người.
Ai thế nhỉ ???

luuthienhan
09-07-2010, 09:51 PM
:roiqua:

Anna
10-07-2010, 03:01 PM
Đói bụng quá pà thông gia ui! mấy hnay nhà cửa yên ắng quá :D! khách mới vào nè, có đãi gì ăn hem? :botay:

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:03 PM
Đói bụng quá pà thông gia ui! mấy hnay nhà cửa yên ắng quá :D! khách mới vào nè, có đãi gì ăn hem? :botay:

trùi, thông gia ghé chơi, ứ có gì, có kem, có mít, có nc chanh nè
nhìu nhìu lém, thông gia mún xài gì nèo :nguong::nguong:

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:06 PM
"e vẫn ngốc lắm cô gái vô tâm ạ, dc 1tn của e hỏi thăm thôi thì lòng ng cũng ấm áp hơn"
Đúng là em vẫn ngốc lắm, vì chuyện ko đâu mà em quên là anh đang ốm, ko hỏi thăm anh lấy 1 lời. Tệ thật.Em sẽ để tâm hơn với cái gì thực và cs thực , anh nhỉ .Những gì e đang có thực mới là điều quan trọng dù nó có rất rất nhỏ bé. Em hiểu, hứa sẽ làm như lời anh nói. Chắc chắn rùi. Em sẽ bớt ngốc hơn, sẽ khác bi giờ rất nhiều. Cám ơn anh!!!

.................................................. .
Lại có 1 người quan tâm tới 1 người.
Ai thế nhỉ ???

:D:D
ơ hay, lẽ ra chúc mừng DY chứ, sao Han tò mò quá, là ai mừ chả đc, bí mật đới

Anna
10-07-2010, 03:08 PM
trùi, thông gia ghé chơi, ứ có gì, có kem, có mít, có nc chanh nè
nhìu nhìu lém, thông gia mún xài gì nèo :nguong::nguong:

Đã đói bụng còn bị muỗi cắn :acac: :acac: Đã ốm yếu còn bị hút máu nữa....ác thế :D

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:12 PM
Đã đói bụng còn bị muỗi cắn :acac: :acac: Đã ốm yếu còn bị hút máu nữa....ác thế :D

thui mừ, thông gia thương mờ, thương nên gửi đồ măm măm cho ná
Ngoài nì cũng bùn lém mờ, nắng nóng chảy mỡ ồi :ngoaymui:

Anna
10-07-2010, 03:19 PM
thui mừ, thông gia thương mờ, thương nên gửi đồ măm măm cho ná
Ngoài nì cũng bùn lém mờ, nắng nóng chảy mỡ ồi :ngoaymui:

Nãy giờ có đt nên hơi lâu tí :botay:, con dâu của em sao rùi chị? thấy hình chị post đẹp quá! rất mong gặp bé đó nha :nguong:

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:23 PM
Nãy giờ có đt nên hơi lâu tí :botay:, con dâu của em sao rùi chị? thấy hình chị post đẹp quá! rất mong gặp bé đó nha :nguong:

hihi, hình như đt của ai đó...
Con dâu dạo này ngoan, vẫn bướng và lỳ lắm, trộm vía con gái xinh hơn bố hơn mẹ thế nên trông iu, chứ mẹ thì xấu lắm, thông gia co ngại ko
Trùi, yên tâm mừ, ko sớm thì muộn mà, đang khấn trời phật cho bà mau khỏe này, để kịp tiến độ và lịch trình, ko là....:mad::mad:

Anna
10-07-2010, 03:33 PM
hihi, hình như đt của ai đó...
Con dâu dạo này ngoan, vẫn bướng và lỳ lắm, trộm vía con gái xinh hơn bố hơn mẹ thế nên trông iu, chứ mẹ thì xấu lắm, thông gia co ngại ko
Trùi, yên tâm mừ, ko sớm thì muộn mà, đang khấn trời phật cho bà mau khỏe này, để kịp tiến độ và lịch trình, ko là....:mad::mad:

Ngại gì chứ chị! đẹp xấu ko thành vấn đề, chỉ cần cái tâm tốt đẹp là đc. :nguong:

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:35 PM
Ngại gì chứ chị! đẹp xấu ko thành vấn đề, chỉ cần cái tâm tốt đẹp là đc. :nguong:

hihi, tại cứ phải nói rứa trc, ko lại bị mắng, rùi ghét, ngại lắm
Mừ con rể lâu rùi ko đc ngó mặt đấy, thông gia post ảnh đi

Anna
10-07-2010, 03:42 PM
hihi, tại cứ phải nói rứa trc, ko lại bị mắng, rùi ghét, ngại lắm
Mừ con rể lâu rùi ko đc ngó mặt đấy, thông gia post ảnh đi

hihi...có gì cứ nói thẳng là hay hơn phải ko chị? nhưng em ghét là ghét, thương là thương, ko có vấn đề gì đâu, đừng lo :D. Bé K ít chụp hình lắm, nên em ko post lên.

Nhudadauyeu
10-07-2010, 03:45 PM
hihi...có gì cứ nói thẳng là hay hơn phải ko chị? nhưng em ghét là ghét, thương là thương, ko có vấn đề gì đâu, đừng lo :D. Bé K ít chụp hình lắm, nên em ko post lên.

hihi, công nhận, ko lo gì mừ
Mà thông gia phải chụp ảnh con rể đi nhá, mún xem dạo này con rể nhớn thế nào rồi mà ko đc ngó gì hết

Anna
10-07-2010, 03:47 PM
hihi, công nhận, ko lo gì mừ
Mà thông gia phải chụp ảnh con rể đi nhá, mún xem dạo này con rể nhớn thế nào rồi mà ko đc ngó gì hết

Ok! ko thành vấn đề :D. Em đi chợ chiều 1 chút đây. Đi trễ hết đồ ngon thì về mẹ mắng chít! :nguong:.

Nhudadauyeu
11-07-2010, 09:06 PM
hì, vẫn thế, chẳng có gì thay đổi nhỉ :D:D, tiếp tục chờ và đợi, để rồi xem sẽ còn đến đâu nữa.
Dửng dưng với tất cả mọi việc.
Vui với những mình đang có, nhớ lắm lắm :nguong:

Nhudadauyeu
13-07-2010, 12:06 PM
Mưa, HN lại mưa và ngập. Lâu lắm rồi mới có trận mưa to đến thế. Cả HN gần như chìm trong biển nước. Đường khắp nơi tắc nghẽn. Cũng may nó hnay mượn đc xe và tổ lái thế nên đã về đc cquan trong tình trạng ướt hết. May là xe ko bị chết máy vì lắm chỗ ngập ngang nửa xe, ko đi ko đc, quay về cũng dở thế nên cứ tiếp bước, kệ, hỏng xe thì sửa.
Haizzz, mọi việc đã xong, mong hết mưa và hết ngập lụt :mad::mad::mad::mad:

Nhudadauyeu
14-07-2010, 04:07 AM
Ngày qua ngày lẳng lặng bước, chợt thấy mình lẻ loi, thấy mình lạ lẫm với tất cả, gói trọn tâm tư chôn sâu đáy lòng, để rồi từ nay sẽ khác, phải khác thôi.
Có những dự định, quyết tâm mà ko thể hoàn thành, buồn ư? thất vọng ư? Có hết đó, chấp nhận, vượt qua và cố gắng thực hiện những dự định đó.
Mệt mỏi!

Nhudadauyeu
15-07-2010, 10:31 PM
Chợt muốn thay đổi, hihi, ngó nghiêng xem xét nên hay ko, keke, nhưng nếu ổn thì làm tới luôn nhỉ, cũng là 1 cách khiến mình cố gắng hơn. Phân vân giữa 2 điều ưa thích của mình, chả lẽ làm cả đôi, làm thế chắc toi mình mất, nhưng đời vẫn có câu, của cố là của đc, vậy sao ko thể nhỉ? Vừa nc với mẹ về việc đó, mẹ tròn mắt, kêu tùy, hờ, mẹ ngạc nhiên hỏi mình, vẫn còn xiền cơ à, keke, sao lại ko, con ko thích phụ thuộc ai và con muốn đi lên bằng chính khả năng của con. Mẹ chỉ nói câu cuối cái gì thấy cần thì hãy mua, còn ko thì thôi, hihi, mình vâng nhưng vẫn ko dứt đc niềm mơ ước đó, dứt điểm nhỉ?

hamy
16-07-2010, 12:42 AM
Chị Dấu Yêu ơi, chị cứ vui với những gì mình thích đi chị nha. Chúc chị vui thật vui dù rằng trời Hà Nội đang mưa to ơi là to...Hãy để cho mưa cuốn trôi bao nỗi buồn phiền chị hén!
Kí tên:
Nhỏ nhiều chuyện nhất nhất!

Nhudadauyeu
16-07-2010, 09:05 AM
Chị Dấu Yêu ơi, chị cứ vui với những gì mình thích đi chị nha. Chúc chị vui thật vui dù rằng trời Hà Nội đang mưa to ơi là to...Hãy để cho mưa cuốn trôi bao nỗi buồn phiền chị hén!
Kí tên:
Nhỏ nhiều chuyện nhất nhất!

bé iu à, chị đã khá hơn rùi, đã ổn định rùi, đã hết buồn, điều này cám ơn bé nhiều lắm lắm, HN sắp có bão rùi, ko biết có mưa như hum vừa rồi ko nữa, chị sợ mưa lắm, mưa là khổ chị, lại phải đi dầm mưa, ng mí hum nay dở chứng, mún ốm lắm lắm, đang cố gắng lắm vì nhà chị có nhiều việc phải lo, chị ko thể úm đc, chị sẽ cố nhìu, sẽ vui, ko bùn nữa nhé:nguong::nguong::nguong:

thuphong
16-07-2010, 03:28 PM
.
.
Có mấy cái ảnh chị làm khung cho nhóc nhà em từ hôm sinh nhật bé nhưng vi khung k đẹp lắm và cứ nghĩ chẳng biết em có thích k nên vẫn vứt nó trong máy. Thôi thì cứ gửi cho em.
K thích thì xóa đi nhé.
Chúc 2 mẹ con thật hạnh phúc


http://a.imagehost.org/0805/frametoy_20100619011214fISe.jpg

http://i.imagehost.org/0199/frametoy_20100619011306duPl.jpg

http://i.imagehost.org/0986/myFrame_us_2.jpg

http://a.imagehost.org/0397/myFrame_us_4.jpg

http://a.imagehost.org/0928/fz8gstq8.jpg

.

Nhudadauyeu
16-07-2010, 04:17 PM
.
.
Có mấy cái ảnh chị làm khung cho nhóc nhà em từ hôm sinh nhật bé nhưng vi khung k đẹp lắm và cứ nghĩ chẳng biết em có thích k nên vẫn vứt nó trong máy. Thôi thì cứ gửi cho em.
K thích thì xóa đi nhé.
Chúc 2 mẹ con thật hạnh phúc


http://a.imagehost.org/0805/frametoy_20100619011214fISe.jpg

http://i.imagehost.org/0199/frametoy_20100619011306duPl.jpg

http://i.imagehost.org/0986/myFrame_us_2.jpg

http://a.imagehost.org/0397/myFrame_us_4.jpg

http://a.imagehost.org/0928/fz8gstq8.jpg

.

em cám ơn chị nhìu, hihi, khung dễ thương thế chị, em đang ở nhà, bé con đang ngồi cạnh mẹ xem ảnh cùng mẹ, kêu mẹ ơi sao đẹp thế, con thích lắm, mẹ mở to cho con nhìn với. Với em xấu đẹp ko quan trọng bằng tấm lòng chị dành cho mẹ con em. Cám ơn chị lắm lắm

hamy
25-07-2010, 09:01 PM
Chị Dấu Yêu ơi, bé nhà chị dễ thương ghê đi, giống mẹ hén chị? Chị đi đâu mà có tên trộm thành Bá Đa vào nhà mà hổng hay nè, coi chừng em lấy trộm bé của chị luôn đó...hì...hì...

Nhudadauyeu
27-07-2010, 06:51 AM
Chị Dấu Yêu ơi, bé nhà chị dễ thương ghê đi, giống mẹ hén chị? Chị đi đâu mà có tên trộm thành Bá Đa vào nhà mà hổng hay nè, coi chừng em lấy trộm bé của chị luôn đó...hì...hì...

cám ơn bé đã ghé nhà chị nhá, bé con nhà chị ko giống mẹ mới bùn, đc cái lấy hết các nét của bố mẹ, đây là niềm hp lớn của chị đó.
Dạo này chị bận cv rồi tâm trạng ko ổn định lắm và có 1 số lí do nên ko ghé về nhà, bé thi thoảng qua dùm chị nhé
Iu bé nhìu nhá

hamy
27-07-2010, 07:48 PM
cám ơn bé đã ghé nhà chị nhá, bé con nhà chị ko giống mẹ mới bùn, đc cái lấy hết các nét của bố mẹ, đây là niềm hp lớn của chị đó.
Dạo này chị bận cv rồi tâm trạng ko ổn định lắm và có 1 số lí do nên ko ghé về nhà, bé thi thoảng qua dùm chị nhé
Iu bé nhìu nhá

Chị ơi, chị hãy ghé về đi chị, dù sao đây cũng là nhà mình, nơi mình gởi gắm bao nỗi niềm..., cho dù ai đó có nói thế nào chăng nữa chị à...Em hổng nhận coi nhà dùm chị đâu hen, em chỉ lẻn vào nhà chị viết bậy lên tường thôi hà, chị Yêu Dấu ơi!

Nhudadauyeu
28-07-2010, 03:32 PM
Chị ơi, chị hãy ghé về đi chị, dù sao đây cũng là nhà mình, nơi mình gởi gắm bao nỗi niềm..., cho dù ai đó có nói thế nào chăng nữa chị à...Em hổng nhận coi nhà dùm chị đâu hen, em chỉ lẻn vào nhà chị viết bậy lên tường thôi hà, chị Yêu Dấu ơi!

thank em iu, chị vẫn về nhà mà, bỏ sao đc, 1 góc chông chênh, 1 góc suy tư, 1 chút gì đó của chị mà. Chị vẫn thế, vẫn là chị mà thôi!!!

Nhudadauyeu
28-07-2010, 03:46 PM
Vẫn còn đó những mệt mỏi dâng tràn trên khóe mắt, đã thấy bình tâm hơn sau những chuyện đã xảy ra. Cs vẫn cứ trôi qua hàng ngày ko tiếc nuối. Bỗng muốn trở về cái thời xa xưa đó...

hamy
30-07-2010, 06:39 AM
Chị Yêu Dấu ơi! Nhỏ là một đứa ham chơi, hay bỏ nhà hoài, nhưng mỗi khi nhỏ vào đây, dù hổng nói chuyện với chị nhưng nhỏ cũng biết chị đang có mặt...Nhưng mấy hôm rồi chị đi đâu mất vậy chị?
Để nhà cho nhện giăng tơ
Chị ơi chị hỡi mau về nhà thôi!
Cho dù ai nói xa xôi
Nhà mình, mình ở chia đôi giọt sầu!
Em vào nhắn gởi đôi câu
Chị ơi, chớ bỏ nhà lâu chẳng về!

Nhudadauyeu
30-07-2010, 04:30 PM
Chị Yêu Dấu ơi! Nhỏ là một đứa ham chơi, hay bỏ nhà hoài, nhưng mỗi khi nhỏ vào đây, dù hổng nói chuyện với chị nhưng nhỏ cũng biết chị đang có mặt...Nhưng mấy hôm rồi chị đi đâu mất vậy chị?
Để nhà cho nhện giăng tơ
Chị ơi chị hỡi mau về nhà thôi!
Cho dù ai nói xa xôi
Nhà mình, mình ở chia đôi giọt sầu!
Em vào nhắn gởi đôi câu
Chị ơi, chớ bỏ nhà lâu chẳng về!



mấy hnay chị bận quá bé à, giờ mới rảnh rang chút này, bé yên tâm, chị vẫn về chăm sóc nhà mà, bỏ sao đc, dẫu sao đó cũng là tâm tư tình cảm của mình mà. :nguong:

hamy
30-07-2010, 10:34 PM
Chị về là em vui rồi. em tài lanh tài lẹt khuyên chị vậy chớ em là nhỏ chuyên gia bỏ nhà đi chơi...hì...hì..

Nhudadauyeu
01-08-2010, 07:47 PM
Xì tress mệt mỏi và 1 chuyến đi ngập ngừng mãi rồi cũng quyết định đi nhanh chóng. 2ngày đi đã có được những ng bạn chơi vui vẻ, chụp đc nhiều ảnh ,nói chung là thấy tinh thần thoải mái rất nhiều, cám ơn mọi ng.
1 tuần mới sẽ bắt đầu bằng những niềm vui....
http://cA5.upanh.com/10.940.15078927.ZPN0/IMG_0911.jpg
http://cA3.upanh.com/10.940.15078929.KUX0/IMG_0912.jpg
http://cA2.upanh.com/10.940.15078932.ZPN0/IMG_0914.jpg
http://cA4.upanh.com/10.940.15078938.KUX0/IMG_0915.jpg
http://cA4.upanh.com/10.940.15078942.ZPN0/IMG_0916.jpg
http://cA4.upanh.com/10.940.15078946.KUX0/IMG_0917.jpg
http://cA2.upanh.com/10.940.15078948.UKU0/IMG_0918.jpg
http://cA3.upanh.com/10.940.15078949.KUX0/IMG_0919.jpg

explore
01-08-2010, 08:22 PM
Bác YêuDấu chụp ảnh bằng ĐT đẹp ghê

Nhudadauyeu
01-08-2010, 09:36 PM
Bác YêuDấu chụp ảnh bằng ĐT đẹp ghê

rạ nhà em chụp điện thoại ợ, máy ảnh còi nên chỉ đc đt thôi ợ, em nghèo lém, sao có xiền sắm máy xịn ợ

explore
01-08-2010, 10:12 PM
rạ nhà em chụp điện thoại ợ, máy ảnh còi nên chỉ đc đt thôi ợ, em nghèo lém, sao có xiền sắm máy xịn ợ

Bác đọ ĐT với em đê, ĐT của em đổi đc 2 cốc bia nhiều bọt với 1 nửa đĩa lạc vơi :D

Nhudadauyeu
01-08-2010, 10:16 PM
Bác đọ ĐT với em đê, ĐT của em đổi đc 2 cốc bia nhiều bọt với 1 nửa đĩa lạc vơi :D

em đã bẩu nà nhà em nghèo rùi, đc rứa thoai, pác bẩu em đổi lấy bia thì em đổi seo đc, em lấy gì để nàm bi chừ
mừ pác có quốc hem, đổi lấy cuốc ná :botay:

explore
01-08-2010, 10:20 PM
em đã bẩu nà nhà em nghèo rùi, đc rứa thoai, pác bẩu em đổi lấy bia thì em đổi seo đc, em lấy gì để nàm bi chừ
mừ pác có quốc hem, đổi lấy cuốc ná :botay:

Cuốc có liên quan gì đâu, là cái alô của em, nó ứ bít chụp ảnh như máy của bác.

Nhudadauyeu
01-08-2010, 10:27 PM
Cuốc có liên quan gì đâu, là cái alô của em, nó ứ bít chụp ảnh như máy của bác.

thì pác đưa em cái quốc để em tập đào, tập nàm nông dân tý, em ở quê mừ, pác mờ đưa em quốc là em đổi ngay đt cho pác đới

explore
01-08-2010, 10:39 PM
thì pác đưa em cái quốc để em tập đào, tập nàm nông dân tý, em ở quê mừ, pác mờ đưa em quốc là em đổi ngay đt cho pác đới

Bác nàm như vào HTX nông nghiệp dễ lắm, ... phải là thành phần bần nông cối thủ mới được vào nhá.
Em nà em quyết cái thành phẩn tiểu tư sản như bác nà không được nàm nông rân.

Nhudadauyeu
01-08-2010, 10:49 PM
Bác nàm như vào HTX nông nghiệp dễ lắm, ... phải là thành phần bần nông cối thủ mới được vào nhá.
Em nà em quyết cái thành phẩn tiểu tư sản như bác nà không được nàm nông rân.

ôi sồi ôi, pác đừng làm thế, pác chưa biết em mờ nói như đúng roài, chính xác là sai rồi ná
em mờ đc vô tiểu tư sản thì chả phải đổi cuốc lấy đt làm gì, bùn lắm, nghèo lắm ợ, đi làm ứ đủ ăn, rứa nên cần quốc để học đào
số nó rứa roài, chạy sao thoát

explore
01-08-2010, 11:02 PM
Bác Dau Yeu này khó hỉu wá, em nói một đằng, bác quằng một nèo.
Dưng mờ được cái vui há há

Nhudadauyeu
01-08-2010, 11:04 PM
Bác Dau Yeu này khó hỉu wá, em nói một đằng, bác quằng một nèo.
Dưng mờ được cái vui há há

em nói vu vơ thôi ợ, pác hiểu mần gì, mệt hơn
thui, chả dám bun với pác đâu, em ngoan giữ mồm giữ miệng ngồi im thui

Nhudadauyeu
02-08-2010, 12:09 AM
Ngủ thui nào, 1 ngày mới, tuần mới đã bắt đầu, hy vọng sẽ suôn sẻ và may mắn trong mọi việc:nguong::nguong:

hamy
02-08-2010, 07:10 AM
Bác YêuDấu chụp ảnh bằng ĐT đẹp ghê

Cái chú này, chị Dấu Yêu của người ta là con gái mà gọi bằng bác kì ghê!
Chị đi chơi vui vẻ quá hả chị, hèn gì em thấy chị bỏ nhà vắng tênh!

explore
02-08-2010, 08:50 AM
Cái chú này, chị Dấu Yêu của người ta là con gái mà gọi bằng bác kì ghê!
Chị đi chơi vui vẻ quá hả chị, hèn gì em thấy chị bỏ nhà vắng tênh!

Có gì không phải bác bỏ qua, nhưng em là mem mới có nên chửa biết ai với ai, kể cả bác nữa, em cứ gọi là bác cho chắc ăn

Nhudadauyeu
02-08-2010, 09:35 AM
Cái chú này, chị Dấu Yêu của người ta là con gái mà gọi bằng bác kì ghê!
Chị đi chơi vui vẻ quá hả chị, hèn gì em thấy chị bỏ nhà vắng tênh!

hihi, thui, pác cho lành bé ơi.
Chuyến đi này cũng vui em à, thoải mái đầu óc chút, giá mà đc đi nhìu nhỉ, hihi:nguong::nguong::nguong:


Có gì không phải bác bỏ qua, nhưng em là mem mới có nên chửa biết ai với ai, kể cả bác nữa, em cứ gọi là bác cho chắc ăn

vầng, cứ pác cho nành ,ko dám trách ợ

explore
02-08-2010, 10:03 AM
Đi chơi vui thì post ảnh đi bác.
Em hứa, em thề... nhưng em không đảm bảo là sẽ không khen bác chụp bằng ĐT đâu ạ

Nhudadauyeu
02-08-2010, 10:13 AM
Đi chơi vui thì post ảnh đi bác.
Em hứa, em thề... nhưng em không đảm bảo là sẽ không khen bác chụp bằng ĐT đâu ạ

Thank EX, coá nhều ảnh dưng tay nghề kém nên hem dám post và chưa resize ảnh đc , sẽ post sớm ợ

explore
02-08-2010, 10:23 AM
Thank EX, coá nhều ảnh dưng tay nghề kém nên hem dám post và chưa resize ảnh đc , sẽ post sớm ợ

Bác mà ngại thì để iem, nếu không thì để hum nào đẹp giời, iem cơm nắm muối vừng qua bác hướng dẫn bác đến nơi đến chốn

Nhudadauyeu
02-08-2010, 10:46 AM
Bác mà ngại thì để iem, nếu không thì để hum nào đẹp giời, iem cơm nắm muối vừng qua bác hướng dẫn bác đến nơi đến chốn

rạ, rứa còn gì bằng, dưng mờ chỉ cừn pác chỉ cho em qua đây cũng đc ồi, pác ở tít SG thì sao mờ chỉ đến nơi đến chốn đc ợ

explore
02-08-2010, 10:54 AM
rạ, rứa còn gì bằng, dưng mờ chỉ cừn pác chỉ cho em qua đây cũng đc ồi, pác ở tít SG thì sao mờ chỉ đến nơi đến chốn đc ợ

Seo bác biết iem ở SG, em lượn suốt ạ, nay đó mai đây, ở Bắc là chính

Nhudadauyeu
02-08-2010, 10:57 AM
Seo bác biết iem ở SG, em lượn suốt ạ, nay đó mai đây, ở Bắc là chính

ơ thế ạ, rừ em mới bít, chẹp, khi nào rảnh nhờ pác chỉ bảo em nhá

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:31 AM
Trở lại Tuyên Quang sau những ngày dài mệt mỏi, stress. Tâm trạng khá hơn rất nhiều sau chuyến đi.
Ảnh chụp cảnh thì ko có, chủ yếu toàn món ăn và supper soi
Ấn tượng là Thịt choá Việt Trì này, ngon lắm í
Nướng này

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331zjrhmgjkyj127176.jpeg

Hấp này
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331yzu0ntqzyj112053.jpeg

Nộm dạ dày này ( món này chưa đc măm bao giờ)
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331oduxmdqxzt105343.jpeg

Chả nữa
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331otq1nwrhzt123838.jpeg

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331nmi0nduymj122711.jpeg

Và ko thể thiếu
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331nznjntbmyt70799.jpeg

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331yza3otjlzj98166.jpeg

Phu sinh
02-08-2010, 04:13 PM
Hi... Hi... Nhìn hấp dẫn quá em nhỉ!!

Nhudadauyeu
02-08-2010, 04:17 PM
Hi... Hi... Nhìn hấp dẫn quá em nhỉ!!

ui, nhìn còn hấp dẫn thế mà, khi thưởng thức thì tuyệt vời lắm anh ui, miễn chê lun đó, hihi, lần đầu tiên em đc ăn 1 bữa thịt chó ngon đến vậy :nguong:

hamy
02-08-2010, 08:09 PM
ui, nhìn còn hấp dẫn thế mà, khi thưởng thức thì tuyệt vời lắm anh ui, miễn chê lun đó, hihi, lần đầu tiên em đc ăn 1 bữa thịt chó ngon đến vậy :nguong:

Chị Yêu Dấu ơi, món ăn nhà chị trưng bày em thấy thèm mum quá, nhưng đến phút cuối cùng nghe bảo là thịt chó...em vội bỏ của chạy lấy người...(Chỗ em là đạo Cao Đài, hổng ăn thịt chó, dù em biết nó rất ngon...)

hamy
02-08-2010, 08:11 PM
Có gì không phải bác bỏ qua, nhưng em là mem mới có nên chửa biết ai với ai, kể cả bác nữa, em cứ gọi là bác cho chắc ăn

Trời, ai cũng gọi bằng bác hết hà, ngại ghê...

Nhudadauyeu
02-08-2010, 08:51 PM
Chị Yêu Dấu ơi, món ăn nhà chị trưng bày em thấy thèm mum quá, nhưng đến phút cuối cùng nghe bảo là thịt chó...em vội bỏ của chạy lấy người...(Chỗ em là đạo Cao Đài, hổng ăn thịt chó, dù em biết nó rất ngon...)

hihi, thế chị ko bít , nhưng ko đc ăn món này quả thật đáng tiếc đó bé ui. Để chị xem có món gì tặng em sau nhé


Trời, ai cũng gọi bằng bác hết hà, ngại ghê...

hihi, kệ đi mừ bé, pác í thích gọi là pác thì cho gọi là pác lun :nguong::nguong:

Candy
02-08-2010, 10:53 PM
Nhìn mấy món thịt chó của chị DY ....... Ui! Ngon quá...ước gì mình được nếm thử...:nguong::nguong::nguong:

explore
02-08-2010, 10:59 PM
Chị Yêu Dấu ơi, món ăn nhà chị trưng bày em thấy thèm mum quá, nhưng đến phút cuối cùng nghe bảo là thịt chó...em vội bỏ của chạy lấy người...(Chỗ em là đạo Cao Đài, hổng ăn thịt chó, dù em biết nó rất ngon...)

Khi xưa, lúc em 18 tuổi mấy chục tháng cũng không có ăn được thịt chó. Sau lớn lên thấy người ta gọi là cầy tơ nên... tự nhiên ăn được bác Hamy ạ
Bác thấy ngon cứ ăn tự nhiên, đừng nghĩ nó là... thịt chóa :D



Trời, ai cũng gọi bằng bác hết hà, ngại ghê...

Ấy chết, em tôn trọng bác, bác cứ thoải mái đi nha :cool:

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:03 PM
Nhìn mấy món thịt chó của chị DY ....... Ui! Ngon quá...ước gì mình được nếm thử...:nguong::nguong::nguong:

ui, đơn giản thui em ui, ra HN chị dẫn đi liền à, ko chỉ món đó đâu, còn nhìu món khác nữa cơ
Ngon lắm í :nguong::nguong:

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:11 PM
Khi xưa, lúc em 18 tuổi mấy chục tháng cũng không có ăn được thịt chó. Sau lớn lên thấy người ta gọi là cầy tơ nên... tự nhiên ăn được bác Hamy ạ
Bác thấy ngon cứ ăn tự nhiên, đừng nghĩ nó là... thịt chóa :D


Ấy chết, em tôn trọng bác, bác cứ thoải mái đi nha :cool:

trộm vía pác cho em hỏi nhỏ, pác bi nhiu tuổi ợ, càng ngày càng thấy xì teen :nguong::nguong:

Phu sinh
02-08-2010, 11:27 PM
trộm vía pác cho em hỏi nhỏ, pác bi nhiu tuổi ợ, càng ngày càng thấy xì teen :nguong::nguong:

Nghe phong phanh đâu đó, bác nì đang ... hồi... teen! :lau:

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:37 PM
Nghe phong phanh đâu đó, bác nì đang ... hồi... teen! :lau:

hihi, sao anh PS bít hay vậy, hay là anh cũng.....:nguong::nguong:

Phu sinh
02-08-2010, 11:40 PM
hihi, sao anh PS bít hay vậy, hay là anh cũng.....:nguong::nguong:

Hì... Là do em hỏi tuổi cái bác ý mờ! :rolleyes:

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:44 PM
Hì... Là do em hỏi tuổi cái bác ý mờ! :rolleyes:

thì em mới thắc mắc sao anh biết pác í đang hồi teen mờ :nguong::nguong:, chắc anh cũng từn giông giống nên bít à:ngoaymui::ngoaymui:

Nhudadauyeu
04-08-2010, 03:54 AM
híc, cả 1 bài đầy tâm sự của mình, mất teo

Triplec
04-08-2010, 07:56 AM
híc, cả 1 bài đầy tâm sự của mình, mất teo


[04-08, 02:20] onesieuthi: chuyển xong hosting, một số bài viết sẽ bị mất, việc backup dữ liệu lớn từ nước ngoài về lâu, resote bị font chữ, mất time, mong cả nhà chém gió nhè nhẹ


Chắc là do chuyển hosting từ nước ngoài về VN đấy. Chia buồn với NDDY nhé!

Nhudadauyeu
04-08-2010, 08:40 AM
[04-08, 02:20] onesieuthi: chuyển xong hosting, một số bài viết sẽ bị mất, việc backup dữ liệu lớn từ nước ngoài về lâu, resote bị font chữ, mất time, mong cả nhà chém gió nhè nhẹ


Chắc là do chuyển hosting từ nước ngoài về VN đấy. Chia buồn với NDDY nhé!

dạ, em đọc rùi chị à, nhưng vẫn tiếc, híc

Phu sinh
04-08-2010, 10:33 AM
Hì... Hôm qua anh cũng đọc và còn thank nữa! Hic... Hic.. Sorry! Em kg có lưu hở!

Nhudadauyeu
04-08-2010, 11:34 AM
Hì... Hôm qua anh cũng đọc và còn thank nữa! Hic... Hic.. Sorry! Em kg có lưu hở!

dạ em ko anh ui, vì em có tật nghĩ nào viết thế, ít khi lưu lại lắm
Thui, mất bài nì ta lại viết bài khác cũng đc anh ạ.

Phu sinh
04-08-2010, 12:59 PM
dạ em ko anh ui, vì em có tật nghĩ nào viết thế, ít khi lưu lại lắm
Thui, mất bài nì ta lại viết bài khác cũng đc anh ạ.

Lấy dzìa cho em đây! Cực quá mạng! One ơi là One!


Đôi khi sóng muốn yên, biển muốn lặng, thế mà đâu có được, muốn là 1 chuyện, còn đc như ý mình muốn hay ko là chuyện khác. Thì đời mà, vẫn thế. Nó vẫn vậy, vẫn chui vào ốc đảo riêng mình nó, nó thấy cs quá mệt mỏi chán chường, tình người ko còn, chỉ còn lại dối trá, lừa lọc nhau mà thôi, nó thấy sợ, sợ chứ, nó còn quá ngốc với tất cả. Bây giờ thì nó đã hiểu, ngấm phần nào, nhếch môi cười cho cái sự đời. Chỉ thế thôi sao, còn gì nữa ko thì tiếp đi chứ.
Để đánh giá và hiểu 1 con ng ko thể 1 sớm 1 chiều, biết là thế nhưng nó thấy mình suy nghĩ quá đơn jan trong cách chọn bạn. Với ai nó cũng đối xử = sự chân thành vốn có của nó, nó ko cần tìm hiểu xem ngta làm nghề gì, giàu có hay ko, nó chỉ quan trọng là cách nc, cách sống của ng bạn đó mà thôi. Con ng, vẫn biết ko ai hoàn hảo, nhưng tùy từng TH, mức độ mà chấp nhận đc hay ko. Nó chẳng khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, nó nghĩ sao nói vậy, nó sống bằng nghị lực của chính nó, bằng đôi tay của nó và đến bây giờ, nó chưa bjo phải xấu hổ về đoạn đường nó đã đi qua. Nó biết, bản thân nó còn nhiều khiếm khuyết, so với mọi ng nó còn thua kém rất nhiều và nó càng phải gắng nhiều hơn. Mỗi ng đều có khó khăn của riêng mình và ko ai giống ai, nó cũng vậy, có nhiều điều ko tưởng đã đến với nó, nó chấp nhận và vượt qua dù biết ko dễ dàng. Nó chỉ biết tự an ủi bản thân là nhìn lên mình ko bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình, vì thế nó càng phải vượt qua mọi khó khăn.
Đời nó chỉ khổ vì chữ TÌnh, đó ko đơn thuần là TY, mà còn là tình ng, giá mà nó ko sống vì chữ tình thì chắc có lẽ nó ko phải nó bây giờ, đôi lúc nó muốn mình Nhẫn Tâm, vậy mà nó có làm đc đâu. Cs thời nay ngta đâu cần tình ng, ngta cần nhiều thứ lắm....Thôi, ko miên man nữa, nghĩ nhiều cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Điều gì đến sẽ đến, điều gì đi sẽ đi, đó là tất yếu!

Nhudadauyeu
04-08-2010, 03:04 PM
ui, em cám ơn anh, hihi, vất vả cho anh quá à :nguong::nguong::nguong:, để khi nào em vô đc SG sẽ đền đáp anh nhá nhá :o:o:o

ngayhomqua
07-08-2010, 05:45 AM
[I][SIZE="4"][COLOR="Purple"]Trở lại Tuyên Quang sau những ngày dài mệt mỏi, stress. Tâm trạng khá hơn rất nhiều sau chuyến đi.
Ảnh chụp cảnh thì ko có, chủ yếu toàn món ăn và supper soi
Ấn tượng là Thịt choá Việt Trì này, ngon lắm í
Nướng này

Hấp này

Nộm dạ dày này ( món này chưa đc măm bao giờ)

Chả nữa

Và ko thể thiếu



Hic, trong lúc bạn mềnh được ăn chơi nhảy múa thì mềnh đang được đi hành xác. :acac::acac::acac::acac:

Nhudadauyeu
07-08-2010, 11:25 AM
Hic, trong lúc bạn mềnh được ăn chơi nhảy múa thì mềnh đang được đi hành xác. :acac::acac::acac::acac:

hi, bạn tớ cũng đi chơi còn gì, kêu gì nữa hử :nguong::nguong:

Nhudadauyeu
07-08-2010, 10:54 PM
1 ngày mệt mỏi đã qua...nó thở phào nhẹ nhõm, thư giãn chút...chưa bao giờ nó có 1 ngày lại ong đầu và mệt mỏi như ngày hnay. Lắm lúc tưởng chừng như ko chịu đc, sẽ bùng nổ, cuối cùng cũng dìm đc. Nó nóng tính, nó biết nó phải sửa và kiềm chế nhiều, nhưng đôi lúc ko thể kiềm chế đc, nói là nói, quát là quát, xong thì thôi, chẳng bao giờ biết để bụng. hì hì, nhưng vẫn phải sửa, kiềm chế nhiều hơn nữa.
Ngày mai, mẹ con nó lại về chốn cũ, rồi cv nữa...nghĩ mà oải...mà dạo này mất ngủ triền miên, ko nghĩ gì thế mà ko ngủ đc, ng cứ dã dời...

Nhudadauyeu
08-08-2010, 06:06 PM
Được nghe chuyện của bạn mà nước mắt nó lưng tròng, nó thương 2 mẹ con bạn mà chẳng giúp đc gì. Sao ngta vẫn thường nói đời có mắt hay đời có luật nhân quả mà sao chẳng thấy đâu??? Tại sao những ng tốt cứ phải chịu khổ vậy, có những ng đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi khổ đau rồi sao vẫn phải gánh chịu thêm nữa... Bạn là ng ít tâm sự chuyện riêng của mình, rất ít khi bạn nói, mọi ng cứ nghĩ bạn vui vẻ, bạn có cs khá ok, nhưng thực chất... Bạn đã khóc nhiều và đã có qđ cho cs mới của mình, nó hy vọng bạn sẽ ổn định hơn về mọi mặt, khó khăn rồi sẽ qua bạn nhỉ...

Phu sinh
10-08-2010, 01:15 PM
Được nghe chuyện của bạn mà nước mắt nó lưng tròng, nó thương 2 mẹ con bạn mà chẳng giúp đc gì. Sao ngta vẫn thường nói đời có mắt hay đời có luật nhân quả mà sao chẳng thấy đâu??? Tại sao những ng tốt cứ phải chịu khổ vậy, có những ng đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi khổ đau rồi sao vẫn phải gánh chịu thêm nữa...

Chẳng phải "thật thà thẳng thắng thường thua thiệt" đó sao, nhân quả cũng có đấy chứ em, chẳng qua khó có khả năng đợi được đến lúc ấy bởi mình chết từ đời tám hoánh nào rùi! Hi... Hi... :botay:

Nhudadauyeu
10-08-2010, 03:34 PM
Chẳng phải "thật thà thẳng thắng thường thua thiệt" đó sao, nhân quả cũng có đấy chứ em, chẳng qua khó có khả năng đợi được đến lúc ấy bởi mình chết từ đời tám hoánh nào rùi! Hi... Hi... :botay:

hì, biết là thế anh ạ, ấm ức hay khó chịu thì vẫn phải sống, phải tồn tại thui, đành mong thời gian sẽ trả lời tất cả cho mọi chuyện. Đôi khi nghĩ kệ mọi chuyện, mình cứ sống đúng với cái tâm của mình là oki rùi :nguong::nguong:

Nhudadauyeu
10-08-2010, 04:41 PM
1ngày đầu tháng với cv suôn sẻ, nói chung mọi việc đúng theo dự định của nó. Hơi hơi vui, cũng ko hiểu vì sao lại thế, cảm thấy bằng lòng với những gì đã và đang có, hình như có chút tiếc nuối...
Mẹ con bạn đã ổn để bắt đầu cs mới, ban đầu hơi vất chút nhưng rồi sẽ ổn thui, nó tin bạn làm đc, chẳng có gì khó với chúng ta nhỉ, nó tự hứa sẽ thi thoảng sang thăm mẹ con bạn cùng con gái. Chắc chắn thế rùi.
Gái, bạn nó, 2 đứa vẫn thường gọi nhau như vậy, đang bận rộn cv, chạy đua với tjan, chẳng có tjan mà nghỉ nữa, làm cv hành chính nó là vậy, toàn việc ko tên và làm chân sai vặt, mệt lắm nhưng đành phải cố thôi gái nhỉ, cv mà, biết gái nản lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài đviên gái, rồi từ từ ta sẽ tìm đc cv phù hợp hơn đúng ko? Lại cố nhá
Gặp em nv cũ của nó ngày xưa, ngồi ôn lại kỉ niệm và tiếc nuối...2 chị em cùng tiếc, em bảo sao chị ko làm tiếp, đấy là công sức gây dựng của chị cơ mà, nó chỉ cười và nói, chị cũng tiếc cũng buồn khi phải rời xa cty mà chị từng gây dựng lắm chứ, mồ hôi, nc mắt và bao nhọc nhằn ngày đó để rồi rời xa khi Cty đang trên đà ptr mạnh và có thương hiệu ở KCN. Chị phải lựa chọn 1 trong 2, tiền và con gái, tiền có thể làm ra đc, chị ko sợ nghèo sợ khổ vì chị tin chị có thể làm đc, còn con gái chị, chị ko thể xa con, đó là niềm hp của chị, là ty lớn của chị, đơn jản thế thôi. Ai rơi vào TH của chị cũng sẽ làm vậy. Giờ đây cty đã bắt đầu dừng hđộng, chỉ còn biết tiếc nuối mà thôi, ko phải ai cũng làm đc. Em giờ lại theo nghề chị ngày xưa, cũng mới bắt đầu thôi, hơi vất vả chút nhưng rồi mọi việc sẽ ổn. Em bắt đầu lấy lại những khách hàng trưyền thống ngày xưa, em bảo mọi ng thi thoảng vẫn nhắc chị đấy, ai cũng bảo tiếc cho chị, tiếc cho cty. Em muốn chị về làm cùng với em ,nó từ chối, cũng ko biết sao nhưng nếu quay về làm thì có lẽ nó đã bắt đầu từ ngày đó rồi chứ ko phải bây giờ nữa. Bây giờ nó bằng lòng với cv với vị trí của mình và quan trọng là nó yêu cty nó, mặc dù đôi lúc ghét lắm í. Nó bảo với em là nếu có gì khó cứ hỏi chị, giúp đc gì là chị giúp thui, ko vđề.
Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, ko nên sống mãi với kí ức về quá khứ, ta còn phải phấn đấu nhiều cho hiện tại và tương lai. Cố lên nào...

Nhudadauyeu
18-08-2010, 09:19 PM
Gió hãy cuốn trôi đi tất cả...để lại mình ta với ta...Quên và nhớ...