PL càng ngày làm hình tranh càng nhuần nhuyễn, còn thơ thì khỏi bình rồi...
Thơ hay, tranh đẹp....Thôi ko khen nữa, khen nhiều quá lại bảo là khách sáo. Hì hì
Last edited by OA _ NỮ; 11-07-2009 at 08:58 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Niềm riêng hỡi chàng ...!
Bóng dợn ngoài hiên dạ đổi màu
Môi mềm khẽ nhuộm mấy hàng châu
Phòng côi gối chiếc trời buông lạnh
Gác lẻ giường đơn gió giật sầu
Đến vội nên đành tan tổ ấm
Yêu lầm mới phải dứt tình nhau
Niềm riêng thiếp giữ chàng quên hết
Lấp nghĩa tào khang dưới nhịp cầu
KBTY
********
Tặng nàng thơ PL
Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!