
Trích dẫn của
Phu sinh
Chẳng phải bậc tiền bối, cũng chẳng am tường chi lắm, kiến văn thì hạn hẹp nhưng thấy câu hỏi hay thật nên thử đem kinh nghiệm bản thân ra nhìn vấn đề xem sao.
Đúng là chim sáo là một loài tầm thường, chẳng có giọng hót véo von du duơng như những loài cao quý kia. Nhưng xét về tính phổ biến thì đã mấy ai chiêm ngưỡng được những loài kia và nghe được những tài danh đó hót véo von. Chim sáo thì khác, bởi đặc tính cư ngụ ở vùng nông thôn thoáng đãng, gần gũi với loài người và hót suốt ngày, đặc biệt là biết tiếp thu những âm điệu từ môi trường xung quanh để tạo ra những giai điệu riêng. Nếu như được ngồi nghe sáo hót, sẽ có một cảm giác thật lạ, nhất là khi sáo cất tiếng hót phụ họa với người.
Có lẽ nhờ thế mà hầu như ai cũng biết chim sáo, hình ảnh chim sáo trở nên quen thuộc trong tâm tưởng mọi người. Và nếu như có một so sánh nào đó giữa chim sáo với các cô thiếu nữ thì có lẽ thật dễ mường tượng một nàng thiếu nữ nhí nhảnh, bình dị, chẵng cao sang, không quyền quý, rá6t gần gũi, ca hát nói cười líu lo suốt ngày (dẫu là giọng ca chẳng hay nhưng cũng đủ ngọt ngào để những anh trai làng phải ngã lòng). Và thật buồn thay, nếu như một sáng nào đấy, mở cửa ra vườn chợt thấy một bầu không khí im ắng là lạ đi cùng với sự thiếu vắng tiếng hót đầu ngày.
Theo PS nghĩ, có lẽ vì sáo rất bình dị như thế nên khi đặt vào văn học thơ ca để thể hiện cho hình ảnh cô thiếu nữ thì thật dễ dàng hình dung, thật dễ dàng cảm nhận và thật dễ dàng hòa theo cảm xúc của tác giả muốn gửi gắm.
Và có lẽ vì thế mà các thi sĩ, nhà văn đã chọn chim sáo mà không chọn những loài khác.
Vài dòng suy nghĩ chia sẻ với TM.