Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast
Bài 41 đến 50/54

Chủ đề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

  1. #41
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Thỏa biết dường nào bạn lại về
    Cùng nhau lại gánh một câu thề
    Đâu vì một chút đông bão nọ
    Nỡ bỏ chân tình bỏ bến mê
    Bến mê sương gió mịt mờ giăng
    Lạc chiếc thuyền mây lạc bến hằng
    Còn nọ chân tình... mong kẻ lạc
    Tương phùng bằng hữu, bạn quên chăng?

  2. #42
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bến mê sương gió mịt mờ giăng
    Lạc chiếc thuyền mây lạc bến hằng
    Còn nọ chân tình... mong kẻ lạc
    Tương phùng bằng hữu, bạn quên chăng?
    Bạn quên chăng bạn những ngày qua
    Dưới Thi Văn Các, dưới trăng ngà
    Đối thơ, uống rượu, vui cầm nghệ
    Bây giờ lạc bước, lạc lời ca

  3. #43
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Bạn quên chăng bạn những ngày qua
    Dưới Thi Văn Các, dưới trăng ngà
    Đối thơ, uống rượu, vui cầm nghệ
    Bây giờ lạc bước, lạc lời ca
    Lời ca mật rót quyện cung đàn
    Lúc bỗng khi trầm thoáng nhặt khoan
    Trỗi gió đưa hương mùi quyến rũ
    Đơm tình kết nghĩa thắm mây ngàn
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #44
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Lời ca mật rót quyện cung đàn
    Lúc bỗng khi trầm thoáng nhặt khoan
    Trỗi gió đưa hương mùi quyến rũ
    Đơm tình kết nghĩa thắm mây ngàn
    Mây ngàn dõi bóng hạc phương xa
    Lạc lối, bao lâu chửa tới nhà
    Ngọn gió, vầng trăng thao thức mãi
    Đêm đêm rơi lệ với sương hòa

  5. #45
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mây ngàn dõi bóng hạc phương xa
    Lạc lối, bao lâu chửa tới nhà
    Ngọn gió, vầng trăng thao thức mãi
    Đêm đêm rơi lệ với sương hòa
    Sương hoà khói toả tít mù khơi
    Bạn hỡi còn đây nhắn mấy lời
    Mặt cách lòng đau ai có hiểu
    Lâu rồi chẳng thấy ghé sang chơi.
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  6. #46
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết
    Sương hoà khói toả tít mù khơi
    Bạn hỡi còn đây nhắn mấy lời
    Mặt cách lòng đau ai có hiểu
    Lâu rồi chẳng thấy ghé sang chơi.
    Sang chơi với bạn cùng với ta
    Ra về lòng dạ vấn vương hoài
    Bạn ơi có hiểu lòng ta đó
    Lỡ yêu bạn rồi có biết chăng

    bài thơ đầu tay...ko biết có đúng luật ko...xin được chỉ giáo

  7. #47
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của angelhell Xem bài viết
    Sang chơi với bạn cùng với ta
    Ra về lòng dạ vấn vương hoài
    Bạn ơi có hiểu lòng ta đó
    Lỡ yêu bạn rồi có biết chăng

    bài thơ đầu tay...ko biết có đúng luật ko...xin được chỉ giáo
    Welcome Angelhell đến với NR và Vthơ nhé.
    Angel định viết tứ tuyệt 3 vần phải không? Nếu vậy thì chữ cuối câu 1, 2 và 4 phải vần với nhau Angel ạ. PL xin phép sửa bài bạn làm ví dụ nhé!

    Sang chơi với bạn cùng với ta
    Ra về lòng dạ mãi diết da
    Bạn ơi có hiểu lòng ta đó
    Lỡi yêu bạn rồi dẫu muôn xa

    Những chữ gạch dưới gọi là vần với nhau. Ở đây PL không đề cập đến luật. Nếu bạn có hứng thú với thể thơ này, PL mời bạn đăng ký luyện tập tại đây.

    http://niemrieng.com/diendan/showthr...p?t=46&page=25

    Chúc bạn vui nhé!
    Last edited by phale; 07-07-2009 at 12:30 PM.

  8. #48
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
    Chén đắng ân tình rót lại vơi
    Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
    Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  9. #49
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
    Chén đắng ân tình rót lại vơi
    Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
    Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!
    Ngẩn ngơ trời đất ánh trăng loang
    Thêm lạnh sương khuya vạn nẻo tràn
    Có phải vì trăng thương nhớ bạn
    Mà nhuộm nơi nơi một ánh vàng

  10. #50
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ngẩn ngơ trời đất ánh trăng loang
    Thêm lạnh sương khuya vạn nẻo tràn
    Có phải vì trăng thương nhớ bạn
    Mà nhuộm nơi nơi một ánh vàng
    Một ánh vàng rơi sóng dạt dào
    Ru hồn mộng tỉnh hái vì sao
    Con tim lấp lánh màu thương cảm
    Chợt thoáng hương xưa ngỡ chốn nào
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Vô vàn thắng cảnh tuyệt đẹp tại xứ Huế
    By travelvietnam in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-04-2011, 10:29 AM
  2. Gừng và những mẹo vặt tuyệt vời
    By Anna in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-06-2010, 03:27 PM
  3. [SG] Sài Gòn tuyệt hảo BÒ
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ẩm thực
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-07-2009, 02:22 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •